Ma-thi-ơ 17:14-21 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Đứa Bé Trai Bị Quỷ Nhập
Hôm nay, ngày 12/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 17:14-21.
14 Khi họ đã đến gần đoàn dân, một người kia đã đến gần Ngài, quỳ trước Ngài, và thưa:
15 "Lạy Chúa, xin thương xót con trai tôi! Vì nó bị chứng động kinh, chịu đau đớn quá, thường khi ngã vào lửa, và thường khi ngã xuống nước.
16 Tôi đã đem nó đến các môn đồ của Ngài, nhưng họ đã không thể chữa lành nó."
17 Đức Chúa Jesus đã đáp rằng: "Hỡi thế hệ không tin và băng hoại kia! Ta sẽ ở với các ngươi cho tới khi nào? Ta sẽ chịu đựng các ngươi cho tới khi nào? Hãy đem nó đến đây cho Ta!"
18 Rồi, Đức Chúa Jesus đã quở trách quỷ. Nó ra khỏi đứa trẻ. Từ giờ đó, đứa trẻ đã được chữa lành.
19 Các môn đồ đã đến với Đức Chúa Jesus và hỏi riêng: "Sao chúng tôi đã không thể đuổi nó?"
20 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Bởi sự không tin của các ngươi. Vì Ta nói thật với các ngươi, nếu các ngươi có đức tin như một hạt mù-tạt, các ngươi sẽ nói với núi này: "Hãy dời đây qua đó!" Thì nó sẽ dời. Chẳng có sự gì sẽ là không thể cho các ngươi.
21 Nhưng thứ quỷ này không xuất ra, trừ khi bởi sự cầu nguyện và sự kiêng ăn."
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao Đức Chúa Jesus lại gọi đám đông và các môn đồ là "thế hệ không tin và băng hoại" trong bối cảnh này?
2. Sự thất bại của các môn đồ trong việc đuổi quỷ phản ánh điều gì về mối quan hệ giữa quyền năng được ban cho và đức tin cần có để vận hành?
3. Lời của Đức Chúa Jesus "nếu các ngươi có đức tin như một hạt mù-tạt" có ý nghĩa gì? Phải chăng Ngài đang nói về số lượng hay phẩm chất của đức tin?
4. Tại sao một số trận chiến thuộc linh lại đòi hỏi một mức độ kỷ luật cao hơn, được thể hiện qua "sự cầu nguyện và sự kiêng ăn"?
5. Sự kiêng ăn đi đôi với cầu nguyện đóng vai trò gì trong việc làm tăng trưởng đức tin và sự phụ thuộc vào Đức Chúa Trời?
6. Lời tuyên bố "Chẳng có sự gì sẽ là không thể cho các ngươi" có giới hạn nào không, và nó được đặt trong điều kiện gì?
7. Phản ứng của người cha trong câu chuyện này dạy chúng ta điều gì về thái độ cần có khi tìm kiếm sự chữa lành và giải cứu từ Chúa?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy xét xem có "núi" nào của sự nghi ngờ, thất vọng hay tội lỗi trong đời sống bạn cần được dời đi bởi đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Jesus.
2. Khi đối diện với những vấn đề tưởng chừng không thể vượt qua, hãy tự hỏi: "Ngay lúc này, đức tin nhỏ bé của tôi đang đặt để vào ai hoặc vào điều gì?"
3. Cam kết dành thời gian cho sự cầu nguyện nghiêm túc và có thể kèm theo kiêng ăn cho một nan đề cụ thể bạn hoặc người thân đang đối mặt.
4. Khi thất bại trong việc giúp đỡ người khác hoặc giải quyết vấn đề thuộc linh, đừng nản lòng; hãy tìm kiếm Chúa để được Ngài hướng dẫn và tăng thêm đức tin cho bạn.
5. Tập trung vào sự thành tín và quyền năng của Đức Chúa Jesus hơn là vào sự yếu đuối của đức tin nơi bạn, tin rằng Ngài có thể hành động qua cả đức tin nhỏ bé nhất.
6. Hãy học theo người cha, mang những gánh nặng và nhu cầu của gia đình, bạn bè mình đến với Đức Chúa Jesus trong sự cầu thay.
7. Sống với nhận thức rằng không có sự bất khả thi nào đối với Đức Chúa Trời, và sứ mạng loan báo Tin Lành của chúng ta được đảm bảo bởi quyền năng của Ngài, không phải bởi sự khôn sáng hay khả năng của loài người.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 17:14-21 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Đứa Bé Trai Bị Quỷ Nhập
Hôm nay, ngày 12/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 17:14-21.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
14 Khi họ đã đến gần đoàn dân, một người kia đã đến gần Ngài, quỳ trước Ngài, và thưa:
15 "Lạy Chúa, xin thương xót con trai tôi! Vì nó bị chứng động kinh, chịu đau đớn quá, thường khi ngã vào lửa, và thường khi ngã xuống nước.
16 Tôi đã đem nó đến các môn đồ của Ngài, nhưng họ đã không thể chữa lành nó."
17 Đức Chúa Jesus đã đáp rằng: "Hỡi thế hệ không tin và băng hoại kia! Ta sẽ ở với các ngươi cho tới khi nào? Ta sẽ chịu đựng các ngươi cho tới khi nào? Hãy đem nó đến đây cho Ta!"
18 Rồi, Đức Chúa Jesus đã quở trách quỷ. Nó ra khỏi đứa trẻ. Từ giờ đó, đứa trẻ đã được chữa lành.
19 Các môn đồ đã đến với Đức Chúa Jesus và hỏi riêng: "Sao chúng tôi đã không thể đuổi nó?"
20 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Bởi sự không tin của các ngươi. Vì Ta nói thật với các ngươi, nếu các ngươi có đức tin như một hạt mù-tạt, các ngươi sẽ nói với núi này: "Hãy dời đây qua đó!" Thì nó sẽ dời. Chẳng có sự gì sẽ là không thể cho các ngươi.
21 Nhưng thứ quỷ này không xuất ra, trừ khi bởi sự cầu nguyện và sự kiêng ăn."
Những điều con học được,
Kính thưa Chúa,
1. Con nghĩ: Đức Chúa Jesus lại gọi đám đông và các môn đồ là "thế hệ không tin và băng hoại" trong bối cảnh này vì họ đã bất lực trước đứa trẻ bị quỷ ám, mà không làm gì được.
2. Thưa Chúa: Sự thất bại của các môn đồ trong việc đuổi quỷ phản ánh đức tin của họ không đủ để đuổi quỷ khi quyền năng được ban cho và để vận hành trong thực tế.
3. Thưa Chúa: Lời của Đức Chúa Jesus "nếu các ngươi có đức tin như một hạt mù-tạt" có ý nghĩa là cho dù có đức tin nhỏ bé, nhưng nó không nằm ở số lượng, mà là phẩm chất mạnh mẽ của đức tin. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, một số trận chiến thuộc linh lại đòi hỏi một mức độ kỷ luật cao hơn, được thể hiện qua "sự cầu nguyện và sự kiêng ăn" khi họ dốc lòng kêu xin, van nài sự gia ơn của Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Sự kiêng ăn đi đôi với cầu nguyện đóng vai trò hãy tạm thời bỏ qua đời sống thuộc thể, mà tập trung vào đời sống tâm linh, trong việc làm tăng trưởng đức tin và sự phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Lời tuyên bố "Chẳng có sự gì sẽ là không thể cho các ngươi", con nghĩ là có giới hạn, và nó được đặt trong điều kiện khi ý muốn cầu xin của họ nằm trong ý muốn tốt lành của Chúa. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Phản ứng của người cha trong câu chuyện này dạy chúng con, dù có những khó khăn tưởng như không thể vượt qua, nhưng kiên trì, tin vào tình yêu, lòng thương xót của Chúa, hết lòng kêu xin, và đó là thái độ cần có khi tìm kiếm sự chữa lành và giải cứu từ Chúa. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ xét xem có "núi" nào của sự nghi ngờ, thất vọng hay tội lỗi trong đời sống con cần được dời đi bởi đức tin nơi quyền năng của Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Khi đối diện với những vấn đề tưởng chừng không thể vượt qua, con tự hỏi: "Ngay lúc này, đức tin nhỏ bé của con đang đặt để vào ai, vào Thiên Chúa, hay vào điều gì?" Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con cam kết dành thời gian cho sự cầu nguyện nghiêm túc và có thể kèm theo kiêng ăn cho một nan đề cụ thể, cho riêng con hoặc người thân đang đối mặt. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Khi thất bại trong việc giúp đỡ người khác hoặc giải quyết vấn đề thuộc linh, con sẽ không nản lòng; con tìm kiếm Chúa để được Ngài hướng dẫn và tăng thêm đức tin cho con. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con tập trung vào sự thành tín và quyền năng của Đức Chúa Jesus hơn là vào sự yếu đuối của đức tin nơi con, tin rằng Ngài có thể hành động qua cả đức tin nhỏ bé nhất. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con học theo người cha, mang những gánh nặng và nhu cầu của gia đình, bạn bè mình đến với Đức Chúa Jesus trong sự cầu thay. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con sống với nhận thức rằng không có sự bất khả thi nào đối với Đức Chúa Trời, và sứ mạng loan báo Tin Lành của chúng con được đảm bảo bởi quyền năng của Ngài, không phải bởi sự khôn sáng hay khả năng của loài người. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 12/11/2025
***
Ma-thi-ơ 17:14-21 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Đứa Bé Trai Bị Quỷ Nhập
Kính lạy Cha kính yêu của con. Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con đến thời điểm hiện tại được bình an và vẫn ổn định về mạng internet và điện. Cảm tạ Cha đã ban cho giấc ngủ ngon, sáng nay vẫn được bình an, con cảm tạ Cha. Xin Cha ban cho con sự thông hiểu Lời Chúa, xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Ngài. Cho con được hiểu đúng và biết làm mọi việc đều là hướng về Cha, dâng lên cho Cha, sự vinh quang thuộc về Ngài. A-men!
14 Khi họ đã đến gần đoàn dân, một người kia đã đến gần Ngài, quỳ trước Ngài, và thưa:
15 "Lạy Chúa, xin thương xót con trai tôi! Vì nó bị chứng động kinh, chịu đau đớn quá, thường khi ngã vào lửa, và thường khi ngã xuống nước.
16 Tôi đã đem nó đến các môn đồ của Ngài, nhưng họ đã không thể chữa lành nó."
17 Đức Chúa Jesus đã đáp rằng: "Hỡi thế hệ không tin và băng hoại kia! Ta sẽ ở với các ngươi cho tới khi nào? Ta sẽ chịu đựng các ngươi cho tới khi nào? Hãy đem nó đến đây cho Ta!"
18 Rồi, Đức Chúa Jesus đã quở trách quỷ. Nó ra khỏi đứa trẻ. Từ giờ đó, đứa trẻ đã được chữa lành.
19 Các môn đồ đã đến với Đức Chúa Jesus và hỏi riêng: "Sao chúng tôi đã không thể đuổi nó?"
20 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Bởi sự không tin của các ngươi. Vì Ta nói thật với các ngươi, nếu các ngươi có đức tin như một hạt mù-tạt, các ngươi sẽ nói với núi này: "Hãy dời đây qua đó!" Thì nó sẽ dời. Chẳng có sự gì sẽ là không thể cho các ngươi.
21 Nhưng thứ quỷ này không xuất ra, trừ khi bởi sự cầu nguyện và sự kiêng ăn."
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, điều thứ nhất con suy ngẫm là về lời phán của Đức Chúa Jesus với người đàn ông có đứa con trai bị quỷ ám: "Hỡi thế hệ không tin và băng hoại kia! Ta sẽ ở với các ngươi cho tới khi nào? Ta sẽ chịu đựng các ngươi cho tới khi nào? Hãy đem nó đến đây cho Ta!" Dù Đức Chúa Jesus quở trách người đàn ông này nhưng trong lời phán của Đức Chúa Jesus, Ngài đã nói đến hết thảy những người I-sơ-ra-ên lúc bấy giờ. Cả một thế hệ không tin và bị băng hoại, họ đã bỏ đi lòng yêu kính Đức Chúa Trời, lập nên nhiều giáo phái, gây chia rẽ trong dân I-sơ-ra-ên. Làm cho từ thuộc thể đến thuộc linh đều bị băng hoại. Những phẩm chất tốt đẹp từ ban đầu Đức Chúa Trời đã truyền dạy họ, và họ đã cho sa sút, băng hoại đi. Và cũng cho thấy sự đau xót, bất lực của Đức Chúa Jesus với những người I-sơ-ra-ên vì sự cứng lòng, đui mù thuộc linh của họ. Nhưng mặc dù vậy thì bản tính yêu thương và hay thương xót của Đức Chúa Jesus, Ngài vẫn chữa là lành cho.
Thưa Cha, ở câu 18, Đức Chúa Jesus quở trách quỷ thì nó lui ra. Con học được là, bởi quyền năng thật của Chúa chỉ cần một lời phán quở trách của Chúa thôi thì ma quỷ phải khiếp sợ và lui ra khỏi. Cho thấy Ngài là Đấng uy nghiêm, chân thật, tể trị trên muôn loài vạn vật kể cả Sa-tan. Con cũng học được là chỉ cần có đức tin nới Chúa, con chỉ cần nhơn danh Đức Chúa Jesus Christ mà xua đuổi thôi mà không cần phải dùng bất cứ hình thức nào. Qua đức tin thật nơi Chúa của con, Chúa sẽ ban quyền phép để con có thể đuổi được quỷ mà cũng có thể chữa lành được bệnh. Nhưng các môn đồ của Đức Chúa Jesus lại không có được đức tin này. Nên khi họ đuổi thì quỷ không đi.
Thưa Cha, con được nghe người chăn giảng giải trong bài giảng thì các môn đồ này là các môn đồ chờ Đức Chúa Jesus ở dưới núi khi Ngài lên núi hóa hình cùng với Giăng, Phi-e-rơ và Gia-cơ. Tại sao Chúa đã ban quyền phép cho họ rồi mà họ vẫn không đuổi được quỷ? Bởi vì họ không tin, có khi họ còn nghi ngờ, không đặt đức tin nơi Chúa mà đuổi quỷ. Mà ở đây Đức Chúa Jesus ví nếu chỉ cần có đức tin như một hạt mù tạt thôi thì họ cũng có thể làm được mọi sự kể cả dời núi. Nhưng khi có quỷ dữ ở trong một người thì cần kiêng ăn và cầu nguyện.
Đây là lời truyền dạy của Đức Chúa Jesus, chúng con không phải là Chúa nên có khi ma quỷ lì đòn mà chịu đắng nuốt cay vẫn không chịu đi, nhưng bởi sự kiêng ăn và cầu nguyện, biệt riêng chúng con với Chúa, dành thời gian đến với Chúa thì Ngài sẽ ban thêm năng lực, thêm sức và quyền phép của Chúa để ma quỷ thấy được quyền phép của Ngài trong chúng con mà ma quỷ phải sợ mà lui ra. Đây là sự suy ngẫm của con, cảm tạ Đức Thánh Linh đã dạy dỗ và cho con hiểu được bài học ngày hôm nay. Xin Chúa ban cho con sự thông hiểu Lời Ngài luôn luôn, vì con muốn được hiểu biết về Chúa, con muốn tìm hiểu về Ngài. Để khi con hiểu được và ghi khắc trong lòng con rồi thì con làm đúng điều mà Chúa dạy con, vâng theo Lời Ngài được sống đẹp lòng Cha càng hơn. A-men!
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
13/11/2025
Ma-thi-ơ 17:14-21 - Đức Chúa Jesus Chữa Lành Đứa Bé Trai Bị Quỷ Nhập
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
14 Khi họ đã đến gần đoàn dân, một người kia đã đến gần Ngài, quỳ trước Ngài, và thưa:
15 "Lạy Chúa, xin thương xót con trai tôi! Vì nó bị chứng động kinh, chịu đau đớn quá, thường khi ngã vào lửa, và thường khi ngã xuống nước.
16 Tôi đã đem nó đến các môn đồ của Ngài, nhưng họ đã không thể chữa lành nó.”
Khi Đức Chúa Jesus và các môn đồ đã đến gần đoàn dân, một người kia đã đến gần Ngài, quỳ trước Ngài, xin Chúa thương xót người con trai của người, vì nó bị chứng động kinh, chịu đau đớn quá, thường bị ngã vào lửa, và cũng thường ngã xuống nước. Người đã đem con trai mình đến các môn đồ của Chúa, nhưng họ đã không thể chữ lành. Sự kiện này đã xảy ra sau khi Chúa từ trên núi hóa hình, gặp một người có tấm lòng hạ mình, quỳ lạy Ngài thể hiện lòng tôn kính, khiêm nhường cầu xin Chúa cứu giúp con trai của mình, người cũng đã thưa với Chúa rằng, con của mình đã được đưa đến các môn đồ, nhưng họ đã không thể chữa lành cho nó chứng bệnh động kinh, tượng trưng cho sự hủy diệt mà Sa-tan, nó muốn gây nên cho đứa trẻ. Căn bệnh này không phải là bệnh lý thông thường, nhưng bởi đứa trẻ bị quỷ ám, nên dù các môn đồ đã được ban quyền đuổi quỷ nhưng họ đã thất bại trước quỹ dữ đặc biệt, vì họ đã không đặt trọn lòng tin nơi quyền năng của Chúa.
17 Đức Chúa Jesus đã đáp rằng: "Hỡi thế hệ không tin và băng hoại kia! Ta sẽ ở với các ngươi cho tới khi nào? Ta sẽ chịu đựng các ngươi cho tới khi nào? Hãy đem nó đến đây cho Ta!"
18 Rồi, Đức Chúa Jesus đã quở trách quỷ. Nó ra khỏi đứa trẻ. Từ giờ đó, đứa trẻ đã được chữa lành.
Đức Chúa Jesus đã không chỉ quở trách các môn đồ, mà Ngài cũng quở trách cả thế hệ dân dân Do-thái, đau buồn vì sự cứng lòng, cùng cả nhân loại tội lỗi, vô tín, dù Chúa đã đến thế gian để giải cứu loài người, nhưng Ngài vẫn “chậm giận,” đau buồn về sự chịu đựng họ theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Rồi Chúa động lòng thương xót, truyền cho họ đem người bệnh đến cho Ngài. Lời mời gọi đem con trẻ đến cho Chúa bày tỏ lòng thương xót con người trong hoàn cảnh tuyệt vọng, nhưng quyền năng của Chúa vượt trên trên mọi sự. Rồi, Đức Chúa Jesus đã quở trách quỷ, khiến nó ra khỏi dứa trẻ. Từ giờ đó, đứa trẻ đã được chữa lành.
19 Các môn đồ đã đến với Đức Chúa Jesus và hỏi riêng: "Sao chúng tôi đã không thể đuổi nó?"
20 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Bởi sự không tin của các ngươi. Vì Ta nói thật với các ngươi, nếu các ngươi có đức tin như một hạt mù-tạt, các ngươi sẽ nói với núi này: "Hãy dời đây qua đó!" Thì nó sẽ dời. Chẳng có sự gì sẽ là không thể cho các ngươi.
Sau khi Đức Chúa Jesus đã chữa lành bệnh cho bé trai, các môn đồ đã đến với Ngài và thưa riêng với Ngài: "Sao chúng tôi đã không thể đuổi nó?" Các môn đồ thưa hỏi riêng với Chúa vì họ không muốn gây mất thời gian, cớ vấp phạm cho cho dân chúng tại đó, bởi họ tỏ tấm lòng thành thật, muốn biết nguyên nhân, xin Ngài chỉ dạy. Đức Chúa Jesus đáp lời phán, ràng: "Bởi sự không tin của các ngươi. Vì Ta nói thật với các ngươi, nếu các ngươi có đức tin như một hạt mù-tạt, các ngươi sẽ nói với núi này: "Hãy dời đây qua đó!" Thì nó sẽ dời. Chẳng có sự gì sẽ là không thể cho các ngươi. Đây là bài học thuộc linh sâu sắc không chỉ dành cho các môn đồ, mà còn đối với con dân Chúa trong mọi thời đại về sự rèn tập đức tin luôn luôn tăng trưởng, mạnh mẽ, với đức tin hoàn toàn vào quyền năng của Chúa hành động qua con dân chân thật của Ngài. Con dân Chúa hãy nuôi dưỡng đức tin từ yếu đuối, tăng trưởng thành mạnh mẽ, ví như hạt mù tạt bé nhỏ, nhưng khi hạt nảy mầm nơi đất tốt thì nó lớn lên mạnh mẽ. Cũng vây, một người có đức tin yếu đuối khi mới tin Chúa, mà luôn được nuôi dưỡng bởi Lời Ngài thì đời sống thuộc linh sẽ tăng trưởng mạnh mẽ. Dù đức tin một người yếu đuối như một hạt mù tạt nhỏ nhoi, mà hết lòng trông cậy nơi quyền năng của chúa, thì có thể khiến hòn núi dời đây qua đó. Chẳng có sự gì Chúa không làm qua con dân chân thật của Ngài.
21 Nhưng thứ quỷ này không xuất ra, trừ khi bởi sự cầu nguyện và sự kiêng ăn."
Đức Chúa Jesus phán dạy các môn đồ biết rằng, thứ quỷ đã nhập vào đứa con trai này không thể xuất ra, trừ khi bởi sự cầu nguyện và kiêng ăn, bởi nó hung dữ, đòi hỏi các môn đồ phải có đời sống thuộc linh vững mạnh, kiên định nhờ năng lực của Chúa, kết hợp giữa tâm thần và thể xác, trở nên sức mạnh lớn bởi Đức Thánh Linh hành động.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại sự kiện Đức Chúa Jesus chữa lành đứa bé trai bị quỷ dữ nhập, mà các môn đồ của Chúa đã bất lực, không thể chữa lành vì họ thiếu đức tin và chưa kiêng ăn, cầu nguyện trước khi hành động.
Bài học dạy con, hãy tin cậy vào quyền năng tuyệt đối của Chúa, áp dụng lời dạy của Ngài cho các môn đồ về sư kiêng ăn, cầu nguyện; thì đức tin thật từ tấm lòng chân thành, dù nhỏ bé cũng đầy quyền năng Chúa ban.
Con nguyện dâng lên Chúa lời cầu nguyện khi đối diện với những vấn đề tưởng chừng không thể vượt qua, hãy tự hỏi mình: "Ngay lúc này, đức tin nhỏ bé của con đang đặt để vào ai hoặc vào điều gì?” Khi thất bại trong việc giúp đỡ người khác hoặc giải quyết vấn đề thuộc linh, vẫn luôn vững lòng; hết lòng tìm kiếm Chúa để được Ngài hướng dẫn và ban thêm đức tin cho con; hướng lòng vào sự thành tín và quyền năng của Đức Chúa Jesus hơn là vào sự yếu đuối của đức tin nơi con, tin rằng Ngài có thể hành động qua cả đức tin nhỏ bé nhất; nhờ năng lực của Chúa để mang những gánh nặng và nhu cầu của gia đình, bạn bè mình đến với Đức Chúa Jesus trong sự cầu thay; Và sống với nhận thức rằng không có sự bất khả thi nào đối với Đức Chúa Trời, khiến sứ mệnh loan báo Tin Lành của con dân Chúa được đảm bảo bởi quyền năng của Ngài, không phải bởi sự khôn sáng hay khả năng của loài người. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 17:14-21 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Đứa Bé Trai Bị Quỷ Nhập
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thành Tín và Đầy Lòng Nhân Từ, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày phước hạnh, bình an nữa Ngài ban trên gia đình chúng con. Giờ này chúng con lại được có thời gian để học, suy ngẫm về Lẽ Thật Lời Ngài, chúng con xin mở lòng đón nhận Lời Ngài. Phân đoạn hôm nay giúp chúng con thấy quyền năng chữa lành của Đức Chúa Jesus vượt trên mọi sự bất lực của con người, sự thất bại của các môn đồ do thiếu đức tin, và lời dạy về đức tin nhỏ bé nhưng mạnh mẽ qua cầu nguyện cùng kiêng ăn. Trong suốt chức vụ của Đức Chúa Jesus trên đất, chúng con thấy khoảnh khắc này mang tính bước ngoặt, khẳng định quyền năng thần tính của Ngài và đòi hỏi đức tin thực sự từ những kẻ theo Ngài. Cuộc đối thoại và hành động chữa lành được ghi lại trong đoạn Thánh Kinh chính là một trong những khoảnh khắc rất quan trọng, dạy dỗ chúng con về sự phụ thuộc hoàn toàn vào Đức Chúa Trời. Bằng một tình huống đau thương của người cha và đứa con, chúng con nhận thấy Đức Chúa Jesus đã dẫn dắt từ sự bất lực loài người đến sự mạc khải về đức tin vận hành quyền năng. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì sự khôn sáng vô cùng của Ngài qua những câu chuyện thực tế này. Kính thưa Chúa, thứ 5 tuần này bé Hải My, 6 tháng tuổi, con của Thành Thuỷ là em trai, em dâu của chúng con ra Hà Nội để nhập viện mổ não, chúng con tin rằng, không gì là không thể với Đức Chúa trời toàn năng, chúng con cầu xin Ngài và tin rằng, phép lạ Ngài sẽ một lần nữa làm trên bé Hải My, xin Chúa chữa lành siêu nhiên cho bé, như chính câu chuyện chúng con được suy ngẫm hôm nay, chúng con xin phó thác mọi sự trong tay Ngài. A-men!
Trước khi suy ngẫm Ma-thi-ơ 17:14-21, cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong đời sống mình.
14 Khi họ đã đến gần đoàn dân, một người kia đã đến gần Ngài, quỳ trước Ngài, và thưa:
15 "Lạy Chúa, xin thương xót con trai tôi! Vì nó bị chứng động kinh, chịu đau đớn quá, thường khi ngã vào lửa, và thường khi ngã xuống nước.
16 Tôi đã đem nó đến các môn đồ của Ngài, nhưng họ đã không thể chữa lành nó."
Câu 14-16: Chúng con hiểu rằng, khi Đức Chúa Jesus và các môn đồ xuống núi, một người cha tuyệt vọng đã quỳ trước Ngài, cầu xin thương xót cho con trai bị quỷ hành hạ nặng nề, thường ngã vào lửa hoặc nước, và đã đưa đến các môn đồ nhưng họ không chữa lành được. Qua đó, chúng con thấy sự đau khổ tột cùng của gia đình này, phản ánh những nan đề thuộc linh nghiêm trọng mà con người bất lực, và sự thất bại của các môn đồ dù đã từng được ban quyền năng đuổi quỷ trước đó. Chúng con nhận thấy người cha đã mang gánh nặng đến đúng nơi, là Đức Chúa Jesus, dạy chúng con phải cầu thay cho người thân với thái độ khiêm nhường, hết lòng tin cậy.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải mang những gánh nặng thuộc linh của gia đình và người khác đến với Đức Chúa Jesus trong sự cầu thay khiêm nhường, như Lời Ngài phán: “Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi; Ngài sẽ đời đời chẳng cho người công chính bị rúng động.” (Thi Thiên 55:22).
17 Đức Chúa Jesus đã đáp rằng: "Hỡi thế hệ không tin và băng hoại kia! Ta sẽ ở với các ngươi cho tới khi nào? Ta sẽ chịu đựng các ngươi cho tới khi nào? Hãy đem nó đến đây cho Ta!"
18 Rồi, Đức Chúa Jesus đã quở trách quỷ. Nó ra khỏi đứa trẻ. Từ giờ đó, đứa trẻ đã được chữa lành.
Câu 17-18: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus gọi đám đông và các môn đồ là "thế hệ không tin và băng hoại" vì sự thiếu kém đức tin kéo dài của họ, dù đã chứng kiến bao phép lạ, nhưng vì sự thiếu đức tin nên dẫn họ đến bất lực trước nan đề này; Ngài bày tỏ sự chịu đựng nhưng vẫn hành động ngay lập tức, quở trách quỷ và chữa lành đứa trẻ tức khắc. Qua đó, chúng con thấy quyền năng chữa lành thuộc về Đức Chúa Jesus một cách tuyệt đối, không phụ thuộc vào con người, và Ngài hành động vì lòng thương xót dù con người yếu đuối.
Chúng con học được rằng: Dù trong bất cứ nan đề nào, chúng con cũng phải hết lòng tin cậy vào quyền năng của Đức Chúa Jesus hơn là sự yếu đuối của chính mình, vì Ngài có thể hành động vượt trên sự có vẻ bất lực của loài người, như Lời Ngài phán: “ Ngài đã phán [với] người đàn bà: Đức tin của ngươi đã cứu ngươi. Hãy đi trong sự bình an!" (Lu-ca 7:50).
19 Các môn đồ đã đến với Đức Chúa Jesus và hỏi riêng: "Sao chúng tôi đã không thể đuổi nó?"
20 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Bởi sự không tin của các ngươi. Vì Ta nói thật với các ngươi, nếu các ngươi có đức tin như một hạt mù-tạt, các ngươi sẽ nói với núi này: "Hãy dời đây qua đó!" Thì nó sẽ dời. Chẳng có sự gì sẽ là không thể cho các ngươi.
21 Nhưng thứ quỷ này không xuất ra, trừ khi bởi sự cầu nguyện và sự kiêng ăn."
Câu 19-21: Chúng con hiểu rằng, khi thấy Đức Chúa Jesus chữa lành siêu nhiên, các môn đồ hỏi riêng về sự thất bại của mình, Đức Chúa Jesus chỉ ra nguyên nhân là sự không tin, dù họ đã được ban quyền năng; Ngài dạy đức tin như hạt mù-tạt không phải về số lượng mà phẩm chất, nhỏ bé nhưng sống động, biết đặt để vào quyền năng Đức Chúa Trời, có thể dời núi và làm mọi sự nên có thể nếu họ có đức tin dù nhỏ nhưng đúng đối tượng là tin cậy vào quyền năng của Thiên Chúa; đồng thời, Ngài cũng dạy họ rằng, một số quỷ đòi hỏi kỷ luật cao hơn qua cầu nguyện và kiêng ăn để tăng trưởng đức tin, phụ thuộc sâu sắc vào Ngài. Qua đó, chúng con thấy mối quan hệ giữa quyền năng được ban và đức tin cần sự tin cậy hoàn toàn, cũng như sự kiêng ăn giúp tăng cường sự phụ thuộc vào Đức Chúa Trời trong sự đuổi những quý dữ, làm mạnh mẽ đời sống thuộc linh.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải có đức tin sống động dù nhỏ bé như hạt mù-tạt, đặt để vào Đức Chúa Jesus để dời những "núi" nghi ngờ hay tội lỗi, và dành thời gian cầu nguyện kèm kiêng ăn cho nan đề lớn về thuộc linh.
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 17:14-21 dạy chúng con về quyền năng chữa lành của Đức Chúa Jesus, sự thất bại do thiếu đức tin, và sức mạnh của đức tin nhỏ bé qua cầu nguyện cùng kiêng ăn. Chúng con tôn vinh Đức Chúa Jesus Christ, Đấng chữa lành mọi bệnh tật thuộc linh và ban quyền năng cho những ai tin cậy Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài soi sáng, hướng dẫn chúng con sống đời sống đức tin sống động, cầu nguyện kiêng ăn, mang gánh nặng đến Ngài. Nguyện xin Ngài ban thêm sự khôn ngoan, lòng khiêm nhường, và đức tin để chúng con vượt qua mọi nan đề, dời núi bằng đức tin đặt vào Ngài, làm sáng Danh Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Ma-thi-ơ 17:14-21 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Đứa Bé Trai Bị Quỷ Nhập
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Ngài lời tôn vinh và cảm tạ, vì bài học sâu sắc Chúa ban cho con trong Ma-thi-ơ 17:14–21 hôm nay.
Thưa Chúa!
Khi đọc đoạn Thánh Kinh này, nhớ lại lúc nhỏ con thường hay nhìn thấy những người bị bệnh động kinh trong làng, mỗi lần họ lên cơn vừa thương lại vừa sợ. Trong trí óc non nớt, con không hiểu vì sao họ phải chịu sự dày vò như vậy, và càng đáng thương hơn khi họ gần như bị cách ly khỏi xã hội, không được chữa chạy gì.
Cảm tạ Chúa, khi được biết Ngài và được nghe Lời qua sự giảng dạy của người chăn, con mới hiểu rằng, đằng sau bệnh tật ấy là sự trói buộc thuộc linh. Và cũng từ Lời Ngài, con nhận ra một chân lý lớn hơn ấy là: trước khi biết Chúa, mỗi chúng con cũng đều bị trói buộc, dù không biểu hiện ra bằng một căn bệnh. Hậu quả của tội lỗi khiến lòng người đầy bất an, lo lắng, sợ hãi, cô đơn, tuyệt vọng, cho dù bên ngoài có vẻ đạo mạo hay thành công.
Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã đến. Như Ngài đã từng giải cứu đứa trẻ bị quỷ ám, Ngài cũng giải cứu từng cuộc đời chúng con khỏi nanh vuốt của tội lỗi và bóng tối. Ngài đến để cất đi nỗi đau của loài người, đem lại hy vọng lớn lao, không chỉ ở đời này mà còn mãi trong đời sau. Con cảm tạ ơn Chúa!
Lạy Chúa, qua câu chuyện này con học biết rằng quyền năng giải cứu của Ngài luôn sẵn có, nhưng con cần một đức tin thật, dù nhỏ bé như hạt cải, miễn là đặt trọn nơi Ngài. Con cũng hiểu rằng có những trận chiến thuộc linh đòi hỏi sự cầu nguyện và kiêng ăn, để lòng con được khiêm nhu và hoàn toàn nương cậy vào Chúa. Bởi con biết rằng, bất cứ điều gì mà con cậy sức riêng, sẽ chỉ dẫn con tới thất bại.
Xin Chúa giúp con có đức tin sống động, biết tìm kiếm Chúa bằng tấm lòng thành thật như người cha trong câu chuyện. Xin cho con luôn nhớ rằng trong ý muốn của Ngài, chẳng có điều gì là không thể. A-men.
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
Ma-thi-ơ 17:14-21 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Đứa Bé Trai Bị Quỷ Nhập
14 Khi họ đã đến gần đoàn dân, một người kia đã đến gần Ngài, quỳ trước Ngài, và thưa:
15 "Lạy Chúa, xin thương xót con trai tôi! Vì nó bị chứng động kinh, chịu đau đớn quá, thường khi ngã vào lửa, và thường khi ngã xuống nước.
16 Tôi đã đem nó đến các môn đồ của Ngài, nhưng họ đã không thể chữa lành nó."
17 Đức Chúa Jesus đã đáp rằng: "Hỡi thế hệ không tin và băng hoại kia! Ta sẽ ở với các ngươi cho tới khi nào? Ta sẽ chịu đựng các ngươi cho tới khi nào? Hãy đem nó đến đây cho Ta!"
18 Rồi, Đức Chúa Jesus đã quở trách quỷ. Nó ra khỏi đứa trẻ. Từ giờ đó, đứa trẻ đã được chữa lành.
19 Các môn đồ đã đến với Đức Chúa Jesus và hỏi riêng: "Sao chúng tôi đã không thể đuổi nó?"
20 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Bởi sự không tin của các ngươi. Vì Ta nói thật với các ngươi, nếu các ngươi có đức tin như một hạt mù-tạt, các ngươi sẽ nói với núi này: "Hãy dời đây qua đó!" Thì nó sẽ dời. Chẳng có sự gì sẽ là không thể cho các ngươi.
21 Nhưng thứ quỷ này không xuất ra, trừ khi bởi sự cầu nguyện và sự kiêng ăn."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng quan phòng mọi sự trên đời sống của con. Cảm tạ Cha cho con hôm nay có được cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài trong Ma-thi-ơ 17:14-21. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha! Con có nhớ trong những câu chuyện trong Thánh Kinh, loài người tìm đến với Chúa Jesus hầu như là để chữa lành bệnh thuộc thể, nhưng chỉ có số ít người tìm đến Chúa Jesus để chữa lành bệnh thuộc linh, dù thuộc linh quan trọng hơn thuộc thể.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi tội lỗi mà loài người chúng con xa cách Chúa, gần với thế gian, nên chủ yếu chú trọng về phần thể xác, về tình cảm lẫn nhau mà quên đi mối liên hệ giữa Thiên Chúa và loài người.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, dù đã là những môn đồ đi theo Chúa, có lẽ phần nhiều người vẫn còn chú trọng thuộc thể hơn thuộc linh. Con nhớ đến sau câu chuyện về sự Chúa Jesus hóa bánh cho nhiều người ăn lần thứ hai, Chúa có phán với các môn đồ về men của những người Pha-ri-si và Sa-đu-sê. Các môn đồ lại không hiểu ý của Chúa phán về sự giả hình của họ nhưng lại hiểu rằng là do họ bỏ quên bánh.
Thưa Cha! Qua phân đoạn này con cũng học được rằng, trước một vấn đề quan trọng nào đó sự cầu nguyện và kiêng ăn là cần thiết. Sự cầu nguyện và kiêng ăn nói lên sự quyết tâm của một người muốn giải quyết sự việc, cũng là lòng quyết tâm làm theo ý muốn của Ngài. Con hiểu rằng, qua sự cầu nguyện và kiêng ăn, sẽ giúp cho chúng con có mối liên hệ mật thiết hơn, được sự khôn sáng, đức tin, năng lực từ nơi Chúa càng hơn mà giải quyết mọi sự việc.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha mỗi ngày giúp con luôn quyết tâm sống cho Ngài. Nguyện những điều con học được lòng con ghi nhớ và cẩn thận làm theo. Con cảm tạ Cha! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
22/12/2025
Đồng Thị Nghĩa: Ma-thi-ơ 17:14-21 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Đứa Bé Trai Bị Quỷ Nhập
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Giờ này con cảm tạ ơn Ngài ban cho con thì giờ học Lời của Ngài! Con kính xin Cha cho con được gần gũi Ngài càng hơn qua sự con học Lời Cha! Xin Ngài ban ơn cho gia đình con trong việc sắp xếp nơi ở mới, chuẩn bị cho thời kỳ khó khăn. Nếu không phải là chuẩn bị cho sự khó khăn của chính chúng con thì con nghĩ cũng là chuẩn bị cho một số người sẽ tin Chúa trong Kỳ Tận Thế, vì Ngài là Đấng Sắm Sẵn nên con hiểu rằng Ngài cũng dùng chúng con để sắm sẵn cho anh chị em của mình sau này, chuẩn bị cả thuộc thể và thuộc linh. Con kính xin Đức Chúa Jesus thêm sức cho con. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con Lời của Chúa.
19 Các môn đồ đã đến với Đức Chúa Jesus và hỏi riêng: "Sao chúng tôi đã không thể đuổi nó?"
20 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Bởi sự không tin của các ngươi. Vì Ta nói thật với các ngươi, nếu các ngươi có đức tin như một hạt mù-tạt, các ngươi sẽ nói với núi này: "Hãy dời đây qua đó!" Thì nó sẽ dời. Chẳng có sự gì sẽ là không thể cho các ngươi.
21 Nhưng thứ quỷ này không xuất ra, trừ khi bởi sự cầu nguyện và sự kiêng ăn."
Thưa Cha, con không biết các môn đồ được nói đến ở đây là những ai, nhưng con hiểu là trong đó cũng có những người sau này là các sứ đồ - những người mà sau đó họ đuổi quỷ, chữa lành bệnh tật và làm ra rất nhiều phép lạ (làm ra những phép lạ lớn hơn thời điểm trong đoạn Thánh Kinh này nói đến). Con học được rằng dù là các môn đồ được trực tiếp gặp gỡ, ở gần Chúa Jesus nhưng đức tin của họ cũng cần được lớn lên theo thời gian. Thưa Cha, con tin rằng Ngài sẽ nuôi dưỡng đức tin của con mỗi ngày càng thêm mạnh mẽ. Việc các môn đồ cầu nguyện và kiêng ăn (để gần gũi Ngài hơn, được sự thêm sức từ Ngài) là phương cách có thể giúp họ trừ quỷ dữ nhắc con cũng dùng phương pháp này để con có thể chiến thắng những sự quấy phá của các tà linh đối với con. Con cần phải thường xuyên nói chuyện với Ngài như Ngài đang ở cạnh con, cần thường xuyên cảm tạ, hát tôn vinh và đọc ra những phần Thánh Kinh mà con thuộc cũng như học thuộc thêm những đoạn Thánh Kinh mới.
Con cảm tạ ơn Cha về bài học hôm nay. Xin Cha thêm sức cho con trên bước đường theo Ngài, con cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
23/01/2026