Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 18:11-14 Ngụ Ngôn về Con Chiên Đi Lạc

Ma-thi-ơ 18:11-14 Ngụ Ngôn về Con Chiên Đi Lạc

Hôm nay, ngày 18/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 18:11-14.

11 Vì Con Người đã đến, cứu sự đã mất.
12 Các ngươi nghĩ sao? Nếu người kia có một trăm con chiên, một trong chúng bị lạc, người chẳng để lại chín mươi chín con, đi vào trong núi mà kiếm con bị lạc sao?
13 Nếu là người kiếm được nó, thật, Ta nói với các ngươi rằng, người vui mừng về nó hơn về chín mươi chín con đã không bị lạc.
14 Cũng vậy, không phải là ý muốn của Cha các ngươi, Đấng ở trong các tầng trời, rằng, một trong những đứa nhỏ này bị hư mất."

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Câu nói "Con Người đã đến, cứu sự đã mất" gợi cho chúng ta điều gì về tấm lòng và sứ mạng của Đức Chúa Jesus?
2. Hình ảnh một con chiên bị lạc phản ánh điều gì về tình trạng thuộc linh của loài người trước mặt Đức Chúa Trời?
3. Vì sao Đức Chúa Jesus nhấn mạnh sự vui mừng của người chăn khi tìm lại được chỉ một con chiên bị lạc?
4. Chín mươi chín con chiên còn lại tượng trưng cho điều gì trong đời sống đức tin?
5. Câu 14 cho thấy gì về ý muốn của Đức Chúa Trời đối với từng người, đặc biệt là những người yếu đuối hoặc dễ tổn thương?
6. Hình ảnh người chăn để lại chín mươi chín con chiên để đi tìm một con gợi cho chúng ta suy nghĩ gì về giá trị của mỗi linh hồn trước mặt Đức Chúa Trời?
7. Phân đoạn này giúp chúng ta hiểu sâu hơn như thế nào về Tin Lành của Đức Chúa Jesus và sự chủ động cứu chuộc của Ngài?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Tôi có nhận ra những lúc mình giống như con chiên bị lạc và cần để Đức Chúa Jesus tìm lại không?
2. Tôi có sẵn sàng quay trở lại với Ngài khi nhận ra mình đang đi sai đường không?
3. Tôi có thể phản ánh tình yêu của Đức Chúa Jesus bằng cách quan tâm đến những người yếu đuối, nhỏ bé, hoặc bị bỏ quên quanh mình như thế nào?
4. Tôi có khoan dung và kiên nhẫn tìm lại những mối quan hệ bị đổ vỡ, như người chăn đi tìm con chiên bị lạc?
5. Tôi có đang đánh giá thấp bất kỳ người nào mà Đức Chúa Trời xem là quý giá không?
6. Tôi có thể cầu nguyện thế nào để tấm lòng mình trở nên giống với ý muốn của Cha trên trời, không muốn một ai bị hư mất?
7. Tôi có thể chia sẻ Tin Lành của Đức Chúa Jesus một cách nhẹ nhàng và đầy yêu thương cho những người đang lạc lối trong đời sống không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl082-su-cao-trong-that-va-cac-su-day-do-khac/

Có 6 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
18/11/2025 10:32

Ma-thi-ơ 18:11-14 Ngụ Ngôn về Con Chiên Đi Lạc

Hôm nay, ngày 18/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 18:11-14.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

11 Vì Con Người đã đến, cứu sự đã mất.
12 Các ngươi nghĩ sao? Nếu người kia có một trăm con chiên, một trong chúng bị lạc, người chẳng để lại chín mươi chín con, đi vào trong núi mà kiếm con bị lạc sao?
13 Nếu là người kiếm được nó, thật, Ta nói với các ngươi rằng, người vui mừng về nó hơn về chín mươi chín con đã không bị lạc.
14 Cũng vậy, không phải là ý muốn của Cha các ngươi, Đấng ở trong các tầng trời, rằng, một trong những đứa nhỏ này bị hư mất."

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Câu nói "Con Người đã đến, cứu sự đã mất" gợi cho chúng con về tấm lòng yêu thương vô bờ bến của Chúa với loài người được thể hiện qua sứ mạng cứu chuộc của Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Hình ảnh một con chiên bị lạc phản ánh về tình trạng thuộc linh của loài người trước mặt Đức Chúa Trời là họ đang ở trong tình trạng bị Sa-tan dẫn dụ, lôi kéo, chứ không phải là được Đức Chúa Trời chăn dắt, yêu thương, bảo vệ.

3. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus nhấn mạnh sự vui mừng của người chăn khi tìm lại được chỉ một con chiên bị lạc, không chỉ có Chúa, mà còn cả trên trời, các thiên sứ cũng vui mừng nữa vì Chúa coi trọng một linh hồn quý hơn cả thế gian (Ma-thi-ơ 18:26; Mác 8:36...). Cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa: Chín mươi chín con chiên còn lại tượng trưng cho sự trung tín của con dân Chúa trong đời sống đức tin. Cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa: Câu 14 cho thấy ý muốn của Đức Chúa Trời đối với từng người, đặc biệt là những người yếu đuối hoặc dễ tổn thương là Ngài không muốn cho bất kỳ ai bị hư mất, nhưng muốn họ được mạnh mẽ, được tăng trưởng trong sự hiểu biết về Chúa và trong đường lối của Ngài. Cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Hình ảnh người chăn để lại chín mươi chín con chiên để đi tìm một con gợi cho chúng ta suy nghĩ về tình yêu của Chúa với loài người, về giá trị của mỗi linh hồn là vô cùng quý giá trước mặt Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 18:26...). Cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa: Phân đoạn này giúp chúng con hiểu sâu hơn về tình yêu của Thiên Chúa, về quyền năng, sự công chính, sự thánh khiết của Ngài qua Tin Lành của Đức Chúa Jesus và sự chủ động cứu chuộc của Ngài. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con nhận ra những lúc con giống như con chiên bị lạc khi con sa vào sự cám dỗ, và phạm tội. Con cần để Đức Chúa Jesus tìm lại tha thứ, giúp con ăn năn, từ bỏ tội lỗi, quay lại với tình yêu, sự chăn dắt, sự bảo vệ, quan phòng của Chúa. Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa, con sẵn sàng quay trở lại với Ngài khi nhận ra mình đang đi sai đường vì nếu không, con sẽ bị hư mất. Cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa, con có thể phản ánh tình yêu của Đức Chúa Jesus bằng cách quan tâm đến những người yếu đuối, nhỏ bé, hoặc bị bỏ quên quanh mình bằng sự cầu nguyện, tiếp cận, nâng đỡ đức tin cho họ, mang lấy những gánh nặng cho họ, khi có thể. Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa, con khoan dung và kiên nhẫn tìm lại những mối quan hệ bị đổ vỡ, như người chăn đi tìm con chiên bị lạc. Con cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa, con sẽ không đánh giá thấp bất kỳ người nào mà Đức Chúa Trời xem là quý giá. Con tôn trọng họ vì họ được Ngài dựng nên theo vẻ đẹp, theo vinh quang của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa, con cầu nguyện xin Chúa giúp con (Ê-sai 41:13) để tấm lòng con trở nên giống với ý muốn của Cha trên trời, không muốn một ai bị hư mất, nhưng được hưởng ơn cứu chuộc của Ngài (I Ti-mô-thê 2:4). Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa, con sẽ chia sẻ Tin Lành của Đức Chúa Jesus một cách nhẹ nhàng và đầy yêu thương cho những người đang lạc lối trong đời sống. Con xin Chúa giúp con, con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 18//11/2025

***


Đặng Thái Học
19/11/2025 08:23

Ma-thi-ơ 18:11-14 - Ngụ Ngôn về Con Chiên Đi Lạc

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

11 Vì Con Người đã đến, cứu sự đã mất.

Đức Chúa Jesus xác nhận về Ngài, vì Con Người đến, cứu loài người đã mất mối tương giao với Đức Chúa Trời vì sự phạm tội, mà loài người không thể tự cứu mình. Đức Chúa Jesus là Ngôi Hai Thiên Chúa, Đấng quyền năng, yêu thương, khiêm nhường, Ngài đã bằng lòng hạ sinh, mang thân xác loài người, tìm và cứu nhân loại ra khỏi sự hư mất, thoát khỏi quyền lực và hậu quả của tội lỗi, khiến những ai thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, sống theo đường lối của Ngài thì được thiết lập lại mối tương giao với Đức Chúa Trời, có sự trông cậy vào sự sống đời đời với Ngài.

12 Các ngươi nghĩ sao? Nếu người kia có một trăm con chiên, một trong chúng bị lạc, người chẳng để lại chín mươi chín con, đi vào trong núi mà kiếm con bị lạc sao?
13 Nếu là người kiếm được nó, thật, Ta nói với các ngươi rằng, người vui mừng về nó hơn về chín mươi chín con đã không bị lạc.

Chúa khuyên dạy, gợi cho các môn đồ suy nghĩ về một người kia có một trăm con chiên, một trong chúng bị đi lạc vì yếu đuối không theo được bầy đàn, hoặc tự nó tách riêng khỏi bầy, thì người chẳng để lại chín mươi chín con, đi vào trong núi mà tìm con chiên lạc sao? Điều này thể hiện tình yêu thương của Chúa đối với những người yếu đuối đức tin, là bài học cho con dân của Ngài về sự chú tâm nâng đỡ đức tin những anh chị em trong Hội Thánh, khiến họ mạnh mẽ đứng lên, cùng đồng công gây dựng Hội Thánh cho tới ngày Đấng Christ trở lại. Chúa nêu ra một giả thiết rằng, nếu người tìm kiếm được con chiên đi lạc đó, thì người ấy thật sự vui mừng về nó hơn về chín mươi chín con đã không bị lạc.

14 Cũng vậy, không phải là ý muốn của Cha các ngươi, Đấng ở trong các tầng trời, rằng, một trong những đứa nhỏ này bị hư mất."

Đức Chúa Jesus bày tỏ cho các môn đồ của Ngài trong mọi thời đại, rằng Cha của chúng con, Đấng ở trong các tầng trời không muốn một trong những đứa nhỏ này bị hư mất. Chúng con hiểu rằng, những đứa nhỏ là bao gồm cả những người yếu đuối đức tin, dễ bị vấp ngã, là những đối tượng mà Ngài đặc biệt quan tâm, không muốn họ bị rơi vào sự hư mất.

Kính lạy Chúa!

Đức Chúa Jesus bày tỏ cho các môn đồ biết tấm lòng của Đức Chúa Trời qua ngụ ngôn về con chiên đi lạc, Ngài nhấn mạnh về tình yêu thương của Cha Ngài ở trên trời đối với con dân Chúa nói riêng và loài người nói chung, Ngài không muốn một ai bị đi vào sự hư mất, dù họ còn yếu đuối trong đức tin, xa rời tình yêu, Lẽ Thật của Ngài.

Bài học dạy con về sự thành tín của Đức Chúa Trời, Ngài luôn giang rộng vòng tay yêu thương, nâng đỡ hết thảy con dân của Ngài, đặc biệt là những anh chị em còn yếu đuối đức tin, thiếu sự hiểu biết Lẽ Thật; và cả những người tự tuyên xưng đức tin mình mạnh mẽ, mà có những điều không sống theo đức tin, hãy vâng theo Lời Ngài dạy, thực hành lòng yêu thương, nâng đỡ những người yếu đuối đang cần sự chăm sóc, vỗ về.

Con nguyện xem xét lại chính mình về đời sống thuộc linh, phó thác lên Chúa mọi sự, sẵn sàng quay về theo tiếng gọi của Ngài trong sự vui mừng, khi đã trót đi lạc theo ý riêng vì thiếu sự hiểu biết; quan tâm đến người yếu đuối cả về thuộc linh lẫn thuộc thể; coi mỗi linh hồn là quý giá trước mặt Chúa; siêng năng cầu nguyện trong sự lắng nghe, xin Ngài thay đổi con trở nên hữu ích cho Nhà Chúa; và sẵn lòng đến với những người đang lạc hướng bằng sự khiêm nhu, như Chúa đã, đang dành cho con vậy. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***


Nguyễn Thị Như Huỳnh
19/11/2025 10:39

Ma-thi-ơ 18:11-14 Ngụ Ngôn về Con Chiên Đi Lạc

Kính lạy Cha Yêu Thương của con. Cha ơi, cảm tạ ơn Cha đã ban cho con giấc ngủ được bình an và không phạm tội trong giấc ngủ. Ngày mới xin Cha ban cho sự an, khỏe mạnh, xin Cha cho con được sự vui thỏa trong việc ngẫm Lời Ngài. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa, xin cho con được sự thông hiểu và cho con biết áp dụng từng bài học vào trong cuộc sống của con, để con làm theo Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

11 Vì Con Người đã đến, cứu sự đã mất.
12 Các ngươi nghĩ sao? Nếu người kia có một trăm con chiên, một trong chúng bị lạc, người chẳng để lại chín mươi chín con, đi vào trong núi mà kiếm con bị lạc sao?
13 Nếu là người kiếm được nó, thật, Ta nói với các ngươi rằng, người vui mừng về nó hơn về chín mươi chín con đã không bị lạc.
14 Cũng vậy, không phải là ý muốn của Cha các ngươi, Đấng ở trong các tầng trời, rằng, một trong những đứa nhỏ này bị hư mất."

Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:

Thưa Cha, về Con Người ở đây là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài đến thế gian để cứu sự đã mất hàm ý rằng Đức Chúa Jesus đến thế gian để tìm cứu những người đã bị hư mất, sự vi phạm Luật Pháp là Mười Điều Răn của Thiên Chúa, sự bại hoại của thế gian vì tội lỗi, Đức Chúa Jesus đến thế gian vừa để cứu chuộc tội lỗi cho hết thảy loài người và Ngài đến cũng để làm trọn Luật Pháp của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ ơn Đức Chúa Jesus đã tìm kiếm con lại, trước kia con từng là con chiên bị lạc bầy, vì mãi ham thích những thú vui khác mà đã rẽ hướng nên bị đi lạc, nhưng nhờ tình yêu và sự thương xót lớn mà Chúa đã tìm và cứu con thoát khỏi nguy cơ lọt xuống hố sâu. Con thật quá phước hạnh nhưng cũng thật đau đớn khi Ngài đi tìm con, kêu gọi mà con lại không nghe, có khi có nghe văng vẳng bên tai nhưng phớt lờ không nghe. Nay con được tìm về con sẽ ở yên trong bầy của mình, vâng lời Chúa, người chăn dắt mình, ăn những thức ăn hợp với thuộc linh của con để nhờ đó thuộc linh con được nuôi lớn mà không phải ăn những thức ăn lạ để rồi dẫn đến không tiêu hoặc nặng hơn là bị bội thực.

Thưa Cha, hình ảnh con chiên bị lạc mất con hiểu ở đây là nói về những ai đã tin nhận Ngài nhưng bị dẫn dụ đi sai đường, lạc lối, có thể người đó đã tin Chúa trong Hội Thánh chân thật nhưng bị dẫn dụ sang một giáo phái khác, có thể một người chưa biết Chúa mà muốn tin nhận Chúa nhưng bị sự lừa gạt của Sa-tan mà người đó tin nhầm vào trong các giáo phái. Và Đức Chúa Jesus đến thế gian để tìm kiếm những ai bị hư mất như con chiên đi lạc bầy và để cứu họ. Và cũng là tình trạng thuộc linh chung của cả thế gian đã bị tội lỗi làm cho lạc mất phương hướng ban đầu mà Đức Chúa Trời đã hướng lòng loài người về Vương Quốc Trời. Loài người đã bỏ đi tình yêu ban đầu với Chúa, băng hoại, phạm tội trầm trọng, không còn một lòng hướng đến Chúa nữa mà hướng về tội lỗi. Như trong Lu-ca 5:31-32 Đức Chúa Jesus phán:

“Đức Chúa Jesus đáp lời, phán với họ: Những người khỏe mạnh thì chẳng cần thầy thuốc nhưng những người có bệnh. Ta đã đến, chẳng phải để gọi những người công chính nhưng gọi những kẻ có tội vào sự ăn năn.”

Thưa Cha, việc người chăn tìm được con chiên bị lạc mất đó thì người vui mừng hơn là chín mươi chín con còn lại không bị lạc theo con hiểu là vì chín mươi chín con đó biết vâng lời, không làm chủ nó phải lo lắng, nó luôn đi theo sau chân của người chăn nó, dù có đi hơi cách xa bầy nhưng khi nghe người chăn của nó gọi nó thì nó lập tức quay về ngay, không để cho mình đi xa quá mà bị lạc mất bầy. Con chiên đi lạc cũng có thể là cố tình ham thích sự mới lạ mà tự rẽ hướng, nhưng có khi nó cũng vì vô tình mà đi lạc hướng. Người chăn thì biết tính của mỗi con chiên mình nên thường con chiên đi lạc đó sẽ được người chăn chú ý hơn và cũng lo lắng cho nó hơn những con chiên ngoan ngoãn khác. Mà khi người chăn bầy chịu bỏ chín mươi chín con còn lại để chỉ đi tìm một con bị lạc mất thôi thì cho thấy được sự quan tâm, lo lắng và tình yêu thương của người chăn với con chiên đó là lớn biết dường nào.

Nếu người chăn đó không có tấm lòng thương xót, yêu thương con chiên của mình thì đã mặc cho nó đi lạc, rồi bị muôn sói tấn công xé xác nó, làm mồi ngon cho thú dữ rồi.

Cha ơi, khi con suy ngẫm đến đây lòng con tràn đầy cảm xúc, sự biết ơn, sự đau xót cho chính bản thân con đã làm nhọc lòng Chúa, đã làm cho Chúa phải lo lắng cho con biết là dường nào. Biết bao nhiêu con chiên bị tản lạc, bỏ đàn mà đi thì Ngài đau buồn biết là bao nhiêu. Một linh hồn thì quý hơn cả thế gian, khi một người bị hư mất nhưng sau lại ăn năn thật lòng thì cả Thiên Đàng điều sẽ mừng vui với Chúa.

Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con sự hiểu biết này. Cảm tạ Cha đã dùng bài học này nhắc nhở con càng hơn về ơn phước lớn lao mà Ngài đã ban cho con. Con phải biết quý trọng cơ hội này, bước đi bên Chúa cho đến cuối cùng. Cha ơi, con xin mượn lời bài Thánh Ca Vì Chúa Quá Yêu Con do người chăn viết lời để nói lên lòng con. Nguyện Chúa đẹp lòng và vui nhận như của lễ có thức hương thơm con dâng lên cho Cha. “Vì Chúa quá yêu con, nên Ngài vẫn đợi chờ, vì Chúa ngóng trông con, đôi lần lỡ đi hoang, cao quý thay tình Ngài, yêu con thật mặn nồng, linh hồn con thỏa nguyện, bởi được Ngài yêu con.” A-men!

Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
19/11/2025


Trần Thị Tâm
24/11/2025 07:03

Ma-thi-ơ 18:11-14 – Ngụ Ngôn về Con Chiên Đi Lạc

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Thành Tín và Đầy Lòng Nhân Từ, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày mới nữa Ngài ban trên gia đình chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con những ngày nghỉ được vui thoả, chúng con có nhiều thời gian được suy ngẫm, học Thánh Kinh và ở cùng nhau trong sự phước hạnh, bình an, vui thoả. Giờ này chúng con cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong đời sống mình.
Phân đoạn hôm nay chúng con thấy rõ hơn tấm lòng của Đức Chúa Jesus, Đấng đến để tìm và cứu kẻ bị mất, giá trị vô cùng quý báu của từng linh hồn, và ý muốn tha thiết của Cha trên trời là không để một người nhỏ bé nào bị hư mất. Ngụ ngôn này là một trong những lời bày tỏ sâu sắc nhất về tình yêu cứu chuộc chủ động của Thiên Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì tình yêu lớn lao ấy vẫn đang tìm kiếm chúng con mỗi ngày. Khi suy ngẫm về ngụ ngôn này, chúng con học được trách nhiệm và bổn phận lớn lao của chúng con trong Hội Thánh là luôn phải gắng sức, tìm cách để giúp đỡ, kêu gọi người đang phạm tội để họ ăn năn, quay lại với ân điển và sự tha thứ của Ngài. Chúng con cũng nhận được niềm vui lớn lao như trong chính câu chuyện này.
Chúng con xin chia sẻ sự hiểu của mình như sau:

11 Vì Con Người đã đến, cứu sự đã mất.

Câu 11: Chúng con hiểu rằng, ngay từ đầu, Đức Chúa Jesus đã tuyên bố rõ ràng sứ mạng của Ngài: không phải đến để được phục vụ, nhưng để tìm và cứu những gì đã mất vì tội lỗi. Câu này là nền tảng cho toàn bộ ngụ ngôn mà Ngài muốn dạy dỗ mỗi con dân Chúa, bày tỏ tấm lòng của Đấng Chăn Chiên sẵn sàng rời bỏ vinh quang trời cao để đi vào thế gian tối tăm tìm kẻ lạc lối.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus chính là Đấng chủ động đến tìm và cứu chúng con khi chúng con còn đang lạc mất trong tội, như Lời Ngài phán: “Vì Con Người đã đến tìm và cứu kẻ bị mất.” (Lu-ca 19:10).

12 Các ngươi nghĩ sao? Nếu người kia có một trăm con chiên, một trong chúng bị lạc, người chẳng để lại chín mươi chín con, đi vào trong núi mà kiếm con bị lạc sao?
13 Nếu là người kiếm được nó, thật, Ta nói với các ngươi rằng, người vui mừng về nó hơn về chín mươi chín con đã không bị lạc.

Câu 12-13: Chúng con nhận thấy hình ảnh người chăn để lại chín mươi chín con trên đồng cỏ an toàn, liều mình đi vào núi hiểm trở tìm một con chiên lạc. Khi tìm được, niềm vui của người chăn lớn hơn hẳn về con chiên ấy so với chín mươi chín con chưa từng lạc, điều này giúp chúng con hiểu niềm vui lớn lao của Người Chăn Chiến khi chỉ một tội nhân ăn năn. Qua đó, chúng con thấy Đức Chúa Jesus chính là Đấng Chăn Chiên Lành đã bỏ trời vinh để tìm chúng con.
Chúng con học được rằng: Giá trị của một linh hồn trước mặt Đức Chúa Trời lớn lao đến mức Ngài sẵn sàng làm mọi sự để tìm lại, và niềm vui trên trời lớn hơn khi một người quay về, như Lời Ngài phán: “Trên trời sẽ vui mừng vì một kẻ có tội ăn năn, hơn vì chín mươi chín người công chính không cần phải ăn năn.” (Lu-ca 15:7).

14 Cũng vậy, không phải là ý muốn của Cha các ngươi, Đấng ở trong các tầng trời, rằng, một trong những đứa nhỏ này bị hư mất.”

Câu 14: Chúng con hiểu rằng, ý muốn rõ ràng và tha thiết của Cha trên trời là không muốn một người nhỏ bé, yếu đuối, dễ bị tổn thương nào trong số con cái Ngài bị hư mất. Đây là lời răn dạy đầy yêu thương giúp chúng con biết quan tâm và là động lực mạnh mẽ cho chúng con sống trong sự tìm kiếm, và cứu giúp những người đang lạc lối.
Chúng con học được rằng: Chúng con cần phải học theo và vâng phục thánh ý tốt lành của Cha trên trời, không muốn một ai bị hư mất, và tích cực tìm kiếm, yêu thương những người yếu đuối quanh mình, như Lời Ngài phán: “Đây là ý muốn của Cha, Đấng đã sai Ta, ấy [là] bất cứ ai mà Ngài ban cho Ta, Ta sẽ không làm mất khỏi Ta, nhưng làm cho người ấy sống lại trong ngày cuối cùng.” (Giăng 6:39).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 18:11-14 bày tỏ rõ ràng sứ mạng cứu chuộc của Đức Chúa Jesus, giá trị vô cùng của từng linh hồn, và ý muốn tha thiết của Cha trên trời là không để một người nhỏ bé nào bị hư mất. Chúng con tôn vinh Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Chăn Chiên Hiền Lành đã bỏ trời vinh để tìm và cứu chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì tình yêu lớn lao ấy vẫn đang tìm kiếm, ôm ấp, và đem về những con chiên lạc lối hôm nay. Nguyện xin Ngài ban thêm lòng thương xót, sự kiên nhẫn và đức tin để chúng con nhận biết khi mình lạc lối thì mau quay về với ân điển cứu chuộc, đồng thời tích cực đi tìm, yêu thương, cầu thay và chia sẻ Tin Lành cho những người đang bị mất, để không một ai trong số những người nhỏ bé như trong câu chuyện của Đức Chúa Jesus ấy bị hư mất.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm


Nguyễn Thị Mơ
08/12/2025 15:27

Ma-thi-ơ 18:11-14 Ngụ Ngôn về Con Chiên Đi Lạc

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Khi suy ngẫm Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 18:11-14, trong tâm trí con hiện lên hình ảnh trong một video mà con đã xem nhiều lần. Người chăn chiên để lại cả bầy chiên phía sau để đi tìm cho bằng được một con chiên bị lạc. Bàn chân ông tươm máu vì đá cào, ông kiên trì tiến vào những hẻm núi hiểm trở, rồi vượt qua những khe nước với đá nhọn sắc, mắt chăm chú kiếm tìm. Và khi tìm thấy chiên, ông nhẹ nhàng vác nó lên vai, lặng lẽ trở về. Trên con đường trở về ấy, không có lời nói, nhưng con biết, lòng người chăn rất vui mừng, còn chiên nằm trên vai người, tận hưởng sự bình an hạnh phúc của chở che sau những giờ hoang mang, sợ hãi khi bị lạc. Không lời nói, nhưng trong lòng người và chiên là những lớp sóng tình yêu đang rào rạt tuôn tràn.

Kính thưa Chúa!
Hình ảnh người chăn bỏ lại 99 con để tìm một con chiên lạc luôn khiến lòng con rung động. Bởi trong lý lẽ của con người, 1 con có thể chẳng đáng để mạo hiểm. Nhưng trong tấm lòng Thiên Chúa, không có ai là “không đáng”. Một linh hồn lạc mất đủ để Ngài bước vào thế gian này với những hẻm núi đầy đá nhọn, đủ để Ngài chịu tổn thương, đủ để Ngài dấn thân cho đến khi tìm thấy và bế trên vai. Và khi Ngài tìm được, Ngài không trách móc con chiên ấy vì nó đã đi lạc; Ngài vui mừng vì nó đã được tìm lại. Sự vui mừng ấy lớn hơn niềm vui của 99 con không bị lạc, bởi Thiên Chúa luôn vui mừng trước sự trở về của một tấm lòng từng xa cách Ngài.

Kính lạy Chúa, khi nhìn người chăn vác chiên trên vai, con bỗng nhận ra chính câu chuyện đời mình. Con đã từng là con chiên lạc ấy, bơ vơ, vô định, không biết mình thuộc về đâu giữa những biến động của cuộc sống. Con từng đi qua những đoạn đường tối tăm, từng rơi vào những nỗi sợ không gọi được tên. Thế nhưng Ngài đã đi tìm con. Ngài tìm con không phải vì con đáng yêu hay vì con xứng đáng, mà vì Ngài là Thiên Chúa Từ Ái. Ngài đã bước vào những ngõ ngách sâu thẳm nhất của linh hồn con, nơi con tưởng rằng chẳng ai còn có thể thấy, để chạm đến và bồng con trở về. Ngài đã vác con trên vai Ngài, như người chăn kia, để con được nghỉ ngơi trong tình thương bao la của Ngài.

Lời Chúa lắng đọng trong con: “Cha các con trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ nhỏ này bị hư mất”, lòng con được an ủi vô cùng. Bởi: Ngài không bao giờ muốn con hư mất. Nên, Ngài không bao giờ buông con ra. Ngài không bao giờ để mặc con trong bóng tối. Dù con yếu đuối, dù con có lúc vấp ngã, dù đôi khi con lạc bước mà chính con cũng chẳng hiểu vì sao, thì ý muốn của Ngài vẫn là cứu con, tìm con, và đem con trở về.

Cảm tạ Chúa khi suy ngẫm bài học hình ảnh người chăn vác chiên lạc trên vai đọng mãi trong lòng con, con biết rằng tình yêu của Ngài vẫn đang bao phủ đời sống con từng ngày. Và con chỉ có thể cúi đầu tạ ơn: vì giữa vô số bầy chiên trên đất, Ngài đã đi tìm con; giữa muôn ngàn âm thanh của cuộc đời, Ngài gọi đúng tên con; và giữa những lúc con tưởng mình lạc mất, Ngài đã vác con trên vai Ngài trở về trong sự ngọt ngào của tình yêu không đổi dời.

Lòng con vang lên giai điệu của Thánh Ca “Chiên Lạc Trở Về”. Mỗi câu hát như đưa con trở lại khoảnh khắc Ngài tìm thấy con trong đồng vắng đời mình, khi con mệt mỏi, khi con yếu đuối, khi con không còn đường quay về. Lời ấy khiến con rưng rưng: vì con hiểu rằng nếu không có bước chân của Người Chăn đi tìm, con đã mãi lạc mất.
Mỗi nốt nhạc như lời thì thầm của Ngài: “Ta yêu con, Ta tìm con, và con thuộc về Ta.”
Con chỉ biết cúi đầu, thổn thức mà tạ ơn:
Lạy Chúa, con là chiên lạc trở về.
Xin cho con được sống mãi trong tình yêu bất diệt của Ngài đến đời đời. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Lê Minh Dương
02/02/2026 22:21

Ma-thi-ơ 18:11-14 Ngụ Ngôn về Con Chiên Đi Lạc

11 Vì Con Người đã đến, cứu sự đã mất.
12 Các ngươi nghĩ sao? Nếu người kia có một trăm con chiên, một trong chúng bị lạc, người chẳng để lại chín mươi chín con, đi vào trong núi mà kiếm con bị lạc sao?
13 Nếu là người kiếm được nó, thật, Ta nói với các ngươi rằng, người vui mừng về nó hơn về chín mươi chín con đã không bị lạc.
14 Cũng vậy, không phải là ý muốn của Cha các ngươi, Đấng ở trong các tầng trời, rằng, một trong những đứa nhỏ này bị hư mất."

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng yêu thương mà không tiếc điều gì để cứu con. Cảm tạ Cha cho con thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con như sau:

Thưa Cha! Con hiểu rằng, nếu như con có mười con gà, nếu mất một con thì con sẽ lo tìm con bị mất đó và vui mừng khi tìm lại được. Con hiểu rằng, mười con gà đó con đều quý trọng nó, không muốn con nào bị mất, nên khi một con mất thì con hướng lòng mình tìm lại con đã mất. Qua đó mà con hiểu rằng, mọi con dân Chúa Ngài đều yêu quý, xem trọng. Ngài phân biệt người giàu, người nghèo, người yếu đức tin hay mạnh mẽ trong đức tin. Vì thế, nếu một con nào bị lạc Ngài rất đau lòng mà tìm mọi cách để tìm người đó về.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, nếu vì lý do nào đó người tin Chúa bị bệnh thuộc linh Ngài sẽ đau lòng vì con chiên đó, và càng đau lòng hơn khi con chiên đó bỏ Ngài mà đi. Con hiểu rằng, những người yếu đuối trong đức tin, đặc biệt là những trẻ con, con cần phải chú ý lời nói, hành động để họ không bị tổn thương.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, vì Chúa Jesus đến thế gian để cứu sự đã mất, thì chính mình con phải làm sao để mọi lời nói, hành động không chỉ cho anh chị em cùng Cha mà cả những người ngoại thấy được tình yêu của Chúa dành cho họ mà trở về với Ngài.

Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Cảm tạ Cha vì bài học Ngài ban cho con, nguyện xin Cha giúp con biết ghi nhớ và hết lòng làm theo. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ