Ma-thi-ơ 18:15-20 Cách Giải Quyết Khi Có Sự Phạm Tội Trong Hội Thánh
Hôm nay, ngày 19/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 18:15-20.
15 "Nếu anh chị em cùng Cha của ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, hãy đi, quở trách người, chỉ giữa ngươi với người. Nếu người nghe ngươi, ngươi được lại anh chị em cùng Cha của mình.
16 Nhưng nếu người không nghe, hãy đem với ngươi một hoặc hai người nữa, để mọi lời trong miệng của hai hay ba người chứng được vững lập. {Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:15}
17 Nếu người không chịu nghe họ, hãy thông báo cho Hội Thánh. Nếu người không chịu nghe Hội Thánh, hãy xem người như người ngoại và kẻ thu thuế.
18 Thật,Ta bảo các ngươi, nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời; và nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời.
19 Thật, Ta lại bảo các ngươi rằng, nếu hai người trong các ngươi sẽ thuận nhau trên đất về bất cứ điều gì mà họ cầu xin, nó sẽ được làm cho họ bởi Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.
20 Vì nơi nào hai hay ba người nhóm hiệp trong danh Ta, nơi đó, Ta ở trong giữa họ."
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Khi có người phạm tội nghịch lại mình, phản ứng tự nhiên của chúng ta thường là gì? Phản ứng đó có phù hợp với lời dạy của Đức Chúa Jesus trong phân đoạn này không?
2. Vì sao Đức Chúa Jesus dạy phải đối thoại riêng trước khi đưa thêm người khác vào vấn đề? Điều này bày tỏ điều gì về tấm lòng của Ngài?
3. Việc có hai hoặc ba người chứng theo Thánh Kinh nói lên nguyên tắc nào về sự công bình và sự thật?
4. Tại sao Hội Thánh lại được giao thẩm quyền phân xử và giải quyết những vấn đề phạm tội giữa các tín hữu?
5. Câu 18 nói về điều buộc và mở. Điều này cho thấy Hội Thánh có trách nhiệm và quyền hạn gì trước mặt Đức Chúa Trời?
6. Điều kiện nào trong câu 19 khiến lời cầu xin được nhậm? Chúng ta có thường thuận hiệp trong sự cầu nguyện với anh chị em cùng Cha không?
7. Câu 20 cho biết sự hiện diện của Đức Chúa Jesus ở đâu. Điều này ảnh hưởng thế nào đến thái độ và cách sống của chúng ta trong Hội Thánh?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Tôi có đang giữ sự mềm mại và khiêm nhường để sẵn sàng đến trực tiếp với một anh chị em cùng Cha khi có xung đột, thay vì nói với người khác?
2. Tôi có sẵn lòng nghe sự sửa dạy khi mình là người sai, để mối tương giao được phục hồi?
3. Khi giải quyết mâu thuẫn, tôi có cố gắng tìm sự thật với tấm lòng ngay thẳng, đúng theo nguyên tắc hai hoặc ba người chứng không?
4. Tôi có xem trọng sự thẩm quyền mà Đức Chúa Jesus giao cho Hội Thánh trong việc sửa trị và giữ sự thánh sạch không?
5. Tôi có bước đi trong sự hiệp một và thuận hiệp khi cầu nguyện với anh chị em cùng Cha, để bày tỏ đức tin vào sự đáp lời của Cha trên trời không?
6. Tôi có ý thức rằng Đức Chúa Jesus hiện diện khi tôi nhóm hiệp với các tín hữu trong danh Ngài, và điều đó thay đổi thái độ thờ phượng và sinh hoạt của tôi như thế nào?
7. Nếu tôi đang giữ điều gì nghịch lại ai đó, hoặc có người đang bất hòa với tôi, tôi có thể bắt đầu bước đầu tiên theo lời dạy của Đức Chúa Jesus hôm nay không?
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 18:15-20 Cách Giải Quyết Khi Có Sự Phạm Tội Trong Hội Thánh
Hôm nay, ngày 19/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 18:15-20.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
15 "Nếu anh chị em cùng Cha của ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, hãy đi, quở trách người, chỉ giữa ngươi với người. Nếu người nghe ngươi, ngươi được lại anh chị em cùng Cha của mình.
16 Nhưng nếu người không nghe, hãy đem với ngươi một hoặc hai người nữa, để mọi lời trong miệng của hai hay ba người chứng được vững lập. {Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:15}
17 Nếu người không chịu nghe họ, hãy thông báo cho Hội Thánh. Nếu người không chịu nghe Hội Thánh, hãy xem người như người ngoại và kẻ thu thuế.
18 Thật,Ta bảo các ngươi, nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời; và nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời.
19 Thật, Ta lại bảo các ngươi rằng, nếu hai người trong các ngươi sẽ thuận nhau trên đất về bất cứ điều gì mà họ cầu xin, nó sẽ được làm cho họ bởi Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.
20 Vì nơi nào hai hay ba người nhóm hiệp trong danh Ta, nơi đó, Ta ở trong giữa họ."
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Khi có người phạm tội nghịch lại mình, phản ứng tự nhiên của chúng con thường tranh cãi với họ và giành phần thắng về mình. Phản ứng đó không phù hợp với lời dạy của Đức Chúa Jesus trong phân đoạn này. Cách tốt nhất là đến với họ trong sự khiêm nhường, nhu mỳ, cầu nguyện cùng họ, xin Chúa "mở mắt" giúp họ, dựa vào Lời Chúa, để cho họ biết mình đã sai trật với Lời Chúa thế nào. Lời Chúa có sức mạnh, thay đổi lòng họ. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, Đức Chúa Jesus dạy phải đối thoại riêng trước khi đưa thêm người khác vào vấn đề, nếu người này nhận ra lỗi lầm, họ sẽ xin lỗi và ăn năn. Lỗi của họ, chỉ có hai người biết và sự tổn thương của họ cũng ít. Điều này bày tỏ tình yêu thương, và sự khôn khéo về tấm lòng của Ngài đối với người phạm tội. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, việc có hai hoặc ba người chứng theo Thánh Kinh nói lên nguyên tắc của Chúa được truyền cho Môi-se thời Cựu-Ước về sự công bình và sự thật (Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:15). Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, Hội Thánh lại được giao thẩm quyền phân xử và giải quyết những vấn đề phạm tội giữa các tín hữu, dựa trên Lời Chúa. Con nghĩ đó là sự khôn sáng của Chúa. Vì như vậy họ sẽ nhanh chóng trưởng thành trong nếp sống tin kính Chúa. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, câu 18 nói về điều buộc và mở. Điều này cho thấy Hội Thánh có trách nhiệm và quyền hạn "đóng" cửa vào Vương Quốc Trời cho những ai không nhận tội và không ăn năn, và "mở" cửa Vương Quốc Trời cho những ai nhận tội và ăn năn trước mặt Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, điều kiện trong câu 19 là khi có hai người trở lên cùng đồng thuận cầu xin, khiến lời cầu xin được nhậm. Chúng con cũng thường thuận hiệp trong sự cầu nguyện với anh chị em cùng Cha. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, câu 20 cho biết sự hiện diện của Đức Chúa Jesus ở với chúng con trong mọi lúc, mọi nơi (Ma-thi-ơ 28:20). Điều này, chúng con cần có thái độ và cách sống tin kính Chúa, đẹp lòng Chúa, luôn vâng Lời làm theo của chúng con trong Hội Thánh để không bị hổ thẹn với Ngài. Xin Chúa ban cho con năng lực để theo Ngài trên linh trình. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con cần giữ sự mềm mại và khiêm nhường để sẵn sàng đến trực tiếp với một anh chị em cùng Cha khi có xung đột, thay vì nói với người khác. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, con sẵn lòng nghe sự sửa dạy khi mình là người sai, để mối tương giao được phục hồi. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, khi giải quyết mâu thuẫn, con cố gắng tìm sự thật với tấm lòng ngay thẳng, đúng theo nguyên tắc hai hoặc ba người chứng. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con xem trọng sự thẩm quyền mà Đức Chúa Jesus giao cho Hội Thánh trong việc sửa trị và giữ sự thánh sạch. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con bước đi trong sự hiệp một và thuận hiệp khi cầu nguyện với anh chị em cùng Cha, để bày tỏ đức tin vào sự đáp lời của Cha trên trời. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con ý thức rằng Đức Chúa Jesus hiện diện khi con nhóm hiệp với các tín hữu trong danh Ngài, và điều đó thay đổi thái độ thờ phượng và sinh hoạt của con là phải luôn theo đúng Lời răn dạy của Ngài. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, nếu con đang giữ điều gì nghịch lại ai đó, hoặc có người đang bất hòa với con, con sẽ bắt đầu bước đầu tiên theo lời dạy của Đức Chúa Jesus hôm nay. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 19/11/2025
***
Ma-thi-ơ 18:15-20 Cách Giải Quyết Khi Có Sự Phạm Tội Trong Hội Thánh
Kính lạy Cha kính yêu của con. Cha ơi, ngày mới lại đến, con lại được đến đọc, học, suy ngẫm Lời Ngài. Một ngày đầu đông lạnh buốt nhưng con thật thấy ấm áp trong tâm hồn con vì được gần gũi Chúa, gắn bó với Chúa ngày đêm. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa. Xin Chúa ban cho con hiểu được Lời Ngài muốn dạy dỗ con điều gì, xin ban cho con sự thông hiểu Lời Ngài để con làm đúng như Lời Chúa dạy mà không phạm tội. Con cảm tạ ơn Cha.
15 "Nếu anh chị em cùng Cha của ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, hãy đi, quở trách người, chỉ giữa ngươi với người. Nếu người nghe ngươi, ngươi được lại anh chị em cùng Cha của mình.
16 Nhưng nếu người không nghe, hãy đem với ngươi một hoặc hai người nữa, để mọi lời trong miệng của hai hay ba người chứng được vững lập. {Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:15}
17 Nếu người không chịu nghe họ, hãy thông báo cho Hội Thánh. Nếu người không chịu nghe Hội Thánh, hãy xem người như người ngoại và kẻ thu thuế.
18 Thật,Ta bảo các ngươi, nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời; và nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời.
19 Thật, Ta lại bảo các ngươi rằng, nếu hai người trong các ngươi sẽ thuận nhau trên đất về bất cứ điều gì mà họ cầu xin, nó sẽ được làm cho họ bởi Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.
20 Vì nơi nào hai hay ba người nhóm hiệp trong danh Ta, nơi đó, Ta ở trong giữa họ."
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, lời dạy của Đức Chúa Jesus Christ khi có ai nghịch lại con thì con phải hạ cái tôi của mình xuống, đến với người anh chị em đó cách riêng tư, tâm tình, khuyên nhủ nếu sau khi giãi bày mà người anh chị em đó vẫn không chịu nghe mình, phớt lờ mình thì con mới nhờ thêm hai hay ba anh chị em khác đi với con để có lời chứng. Thưa Cha, thói xấu của loài người là hễ ai nghịch lại mình, không làm vừa ý mình là mình sẽ đi nói với người khác để kéo phe kéo phái cho người khác bênh vực mình và chỉ trích người kia, thói quen xấu đó là sự nói xấu không đẹp lòng Chúa, nhưng là con dân Chúa, con hiểu là Chúa không đẹp lòng về điều đó và sẽ càng làm nghiêm trọng hơn trong mối quan hệ với nhau. Gây xích mích, chia rẽ trong Hội Thánh. Kể từ khi vào Hội Thánh thật con học được rất nhiều điều từ người chăn, các trưởng lão và các anh chị em khác trong Hội Thánh và bây giờ con đã dần bỏ được thói xấu đó, con cảm tạ ơn Chúa.
Thưa Cha, con hiểu việc đối thoại riêng trước khi đem người khác vào vấn đề là sự giữ cho chính mình không bị phạm tội bêu xấu, vừa hàn gắn được mối quan hệ với nhau trong Chúa, và làm gương tốt trước mặt các anh chị em còn yếu đuối trong đức tin, vì những chuyện đó không phải là chuyện có ích và gây dựng trong Hội Thánh, nên cách giải quyết tốt nhất là cùng giải quyết riêng với nhau cũng tránh cho người anh chị em nghịch lại mình bị vấp phạm. Khi con đã thật sự thay đổi, thật lòng ăn năn, yêu kính Chúa thì nếu có anh chị em nào góp ý, quở trách con thì con phải thật sự vui mừng vì điều đó, vì Chúa còn thương Chúa cho cơ hội để các anh chị em khác nhìn thấy sự sai phạm của con, đến nhắc nhở khuyên con thì con phải biết ơn Chúa và biết ơn người anh chị em đó đã nhắc nhở con, để con nhận biết sớm mà sớm ăn năn với Chúa. Nếu con không tiếp nhận và có thái độ thì con sẽ thành kẻ kiêu ngạo. Điều đáng sợ nhất là khi con làm sai mà Chúa im lặng, không ai phát hiện, nhắc nhở, Đức Thánh Linh không cáo trách trong lòng con thì coi chừng con đã bị Chúa phó mặc con vào tay Sa-tan rồi. Nên khi được cáo trách và được anh chị em nhắc nhở con phải cảm tạ Chúa, vui mừng và nhanh chóng ăn năn, cám ơn người anh chị em đó đến nhắc nhở mình.
Thưa Cha, việc có hai hay ba người chứng theo Thánh Kinh là nói lên sự công chính, không bóp méo sự thật, không làm cớ cho người khác bị vấp phạm về sự việc của mình. Mọi sự xảy ra đều là Chúa cho phép vì mọi sự hiệp lại có ích cho những ai yêu kính Chúa.
Và cũng cho thấy được là con có được sự khôn ngoan, sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để giải quyết vấn đề hay không hay là con làm theo ý riêng không tìm cầu ý Chúa. Và khi có hai hay ba người chứng thì con sẽ không làm theo bản tính xác thịt, không ngay thẳng trong lời nói hay bóp méo sự thật được, điều này là có ích lợi cho cả hai bên, để được phân xử trong sự công bằng, không thiên vị, sự thật cũng được làm sáng tỏ.
Thưa Cha, con hiểu Hội Thánh là được Đức Chúa Jesus Christ lập nên và Ngài đã trao quyền lại cho Hội Thánh, và Hội Thánh cũng có thẩm quyền và bổn phận trong việc quở trách, sửa trị khi một con dân Chúa phạm tội mà không ăn năn, vì thẩm quyền ấy đã được Đức Chúa Jesus Christ trao lại cho Hội Thánh chứ không phải Hội Thánh tự lập ra.
Thưa Cha, con hiểu sự buộc và mở ở đây là nếu một anh chị em phạm tội nhưng không chịu nghe Hội Thánh khuyên, nhắc nhở vẫn cứng lòng nên bị Hội Thánh dứt thông công đó là sự buộc, hay cầm giữ tội của người ấy. Cho đến khi người anh chị em đó thật lòng ăn năn, thống hối muốn được trở về với Hội Thánh và được Hội Thánh tiếp nhận trở lại là sự mở, sự tha thứ tội. Nhưng trên hết mọi sự ấy là cả Hội Thánh của Chúa làm trong thẩm quyền và bổn phận Đức Chúa Jesus Christ giao phó cho chứ không phải một cá nhân trưởng lão hay người chăn quyết định điều đó, vì mọi sự đều sẽ thông qua trước Hội Thánh.
Cảm tạ Chúa đã cho con được hiểu qua bài học trong Ma-thi-ơ 18:15-20 hôm nay. Cầu xin Chúa tiếp tục dạy dỗ, dẫn dắt, ban cho con sự thông hiểu Lời Ngài càng hơn, vì con muốn tìm hiểu và muốn thêm sự hiểu biết về Lời Ngài. Xin Cha cho con sự hiểu với tấm lòng đơn sơ, ngay thẳng và hiểu đúng. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
20/11/2025
***
Ma-thi-ơ 18:15-20 – Cách Giải Quyết Khi Có Sự Phạm Tội Trong Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
15 "Nếu anh chị em cùng Cha của ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, hãy đi, quở trách người, chỉ giữa ngươi với người. Nếu người nghe ngươi, ngươi được lại anh chị em cùng Cha của mình.
16 Nhưng nếu người không nghe, hãy đem với ngươi một hoặc hai người nữa, để mọi lời trong miệng của hai hay ba người chứng được vững lập. {Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:15}
17 Nếu người không chịu nghe họ, hãy thông báo cho Hội Thánh. Nếu người không chịu nghe Hội Thánh, hãy xem người như người ngoại và kẻ thu thuế.
18 Thật,Ta bảo các ngươi, nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời; và nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời.
19 Thật, Ta lại bảo các ngươi rằng, nếu hai người trong các ngươi sẽ thuận nhau trên đất về bất cứ điều gì mà họ cầu xin, nó sẽ được làm cho họ bởi Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.
20 Vì nơi nào hai hay ba người nhóm hiệp trong danh Ta, nơi đó, Ta ở trong giữa họ."
Đức Chúa Jesus răn dạy về sự hòa giải giữa các anh chị em cùng Cha rằng, nếu anh chị em cùng Cha của mình phạm tội nghịch lại mình, thì hãy đến, quở trách người, chỉ giữa mình với người ấy. "Nếu người nghe ngươi, ngươi được lại anh chị em cùng Cha của mình." Câu Thánh Kinh này giúp chúng con biết cách cùng nhau giải quyết những bất đồng, trước tiên là trong phạm vi hai người với nhau, mà người bị tổn thương chủ động gặp người có lỗi, thẳng thắn nêu sự việc, cùng nhau cầu nguyện, dâng trình lên Chúa, xin Ngài soi dẫn vào trong Lẽ Thật, để hai bên cùng được nhận ra bài học thuộc linh trong sự hiệp một, khôi phục lại mối quan hệ giữa các chi thể Đấng Christ. Nhưng nếu người ấy không chịu nghe, thì hãy mời một hoặc hai người cùng đi với mình, đến với người có lỗi, để lời góp ý của hai hay ba người là lời chứng cho sự việc. Đây là cách giải quyết khôn sáng tiếp theo, giúp hai bên tránh sự hiểu lầm vì cảm xúc, dựa trên nền tảng của Thánh Kinh soi dẫn, như Chúa đã trích dẫn sách Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:15 làm tiêu chuẩn cho sự hòa giải theo luật pháp Đức Chúa Trời. Tiếp theo, nếu người không chịu nghe người bị tổn thương và những người cùng chứng kiến, thì hãy thông báo công khai trước Hội Thánh, chờ cho đến khi người ấy nhận biết tội lỗi để ăn năn, và các anh chị em cùng Cha góp ý, nhận định sự việc. Nếu người ấy vẫn không chịu nghe Hội Thánh, thì Hội Thánh thi hành quyền kỷ luật dựa trên tiêu chuẩn Thánh Kinh. Hãy coi người phạm tội lỗi mà không ăn năn như người ngoại và ké gian ác. Đức Chúa Jesus phán bảo các môn đồ về quyền Ngài giao cho họ được phép buộc bất cứ điều gì trên đất, thì nó sẽ bị buộc trên trời; và bất cứ điều gì họ mở trên đất, thì nó cũng sẽ được mở trên trời. Ngài lại phán bảo các môn đồ rằng, nếu hai người trong các ngươi sẽ thuận nhau trên đất về bất cứ điều gì mà họ cầu xin, nó sẽ được làm cho họ bởi Cha của Ngài, Đấng ở trong các tầng trời. Điều này nói lên thẩm quyền Chúa giao cho các môn đồ trong sự hiệp một theo sự hướng dẫn của Ngài, bởi sự hiệp một cầu xin trong một Đức Thánh Linh, Cha của Ngài, Đấng ở trên trời sẽ đáp lời cho. Vì nơi nào có hai hay ba người nhóm hiệp trong danh của Chúa, thì nơi đó, Chúa sẽ ở trong giữa họ. Điều này nói lên sự hiện diện của Chúa giữa vòng con dân chân thật của Ngài, không phụ thuộc vào số lượng nhiều, nhưng dù chỉ hai hay ba người thật lòng hiệp nguyện trong danh Chúa, có sức mạnh và sự khôn sáng, để tiến hành từng bước, giải quyết, kỷ luật con dân Chúa phạm tội mà cố tình không ăn năn.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này trình bày lời phán dạy của Đức Chúa Jesus về phương cách xử lý vấn đề phạm tội trong Hội Thánh, phản ánh nguyên tắc giải quyết bất đồng, phục hồi mối quan hệ giữa con dân Chúa.
Bài học dạy con cách giải quyết nan đề trong Hội Thánh theo trình tự, từ sự riêng tư giữa hai người có mâu thuẫn với tinh thần hiệp một trong danh Chúa, tôn trọng trong sự gây dựng; mời một hay người cùng tham gia trong sự hiệp một; và tiến tới việc trình ra giữa Hội Thánh giải quyết theo tiêu chuẩn Lời Chúa, nếu người gây nên tội không chịu ăn năn.
Con nguyện luôn giữ tấm lòng yêu thương đối với anh chị em có lỗi, trực tiếp đến với người thay vì nói qua người khác, như chính con đã vấp phạm; sẵn lòng nhận lỗi và phục hồi mối quan hệ khi nhận biết mình sai; tìm kiếm sự thật cách ngay thẳng khi có mâu thuẫn, thực hành nguyên tắc "hai hoặc ba người chứng" để hướng tới sự công chính; tin vào sự sửa trị mà Chúa giao quyền cho Hội Thánh; hiệp một với các anh chị em trong sự cầu nguyện, và tin cậy sự đáp lời của Chúa; ý thức sự hiện diện của Chúa khi nhóm lại trong danh Ngài, khiến con thay đổi thái độ thờ phượng và thông công giữa vòng con dân Chúa; và tiếp tục thực hành bài học hôm nay về sự bất hòa theo lời răn dạy của Ngài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 18:15-20 – Cách Giải Quyết Khi Có Sự Phạm Tội Trong Hội Thánh
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban cho chúng con được học Lời Ngài. Phân đoạn hôm nay dạy chúng con cách xử lý tội lỗi trong mối thông công anh chị em cùng đức tin trong Hội Thánh một cách đầy yêu thương, khiêm nhường và khôn ngoan, đồng thời khẳng định thẩm quyền của Hội Thánh, sức mạnh của sự hiệp một trong sự cầu nguyện và sự hiện diện thực sự của Đức Chúa Jesus giữa những ai nhóm hiệp trong danh Ngài. Đây là lời hướng dẫn quý báu để Hội Thánh được giữ thánh sạch và tình yêu thương được duy trì. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài vừa nghiêm minh vừa đầy ơn thương xót. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong đời sống mình.
15 “Nếu anh chị em cùng Cha của ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, hãy đi, quở trách người, chỉ giữa ngươi với người. Nếu người nghe ngươi, ngươi được lại anh chị em cùng Cha của mình.
16 Nhưng nếu người không nghe, hãy đem với ngươi một hoặc hai người nữa, để mọi lời trong miệng của hai hay ba người chứng được vững lập.
Câu 15-16: Chúng con hiểu rằng, khi có anh chị em cùng Cha phạm tội nghịch lại mình, Đức Chúa Jesus dạy phải đi gặp riêng người ấy trước tiên, quở trách trong tình yêu thương và khiêm nhường theo đúng Lẽ Thật, mục đích là để người ấy ăn năn phục hồi sự hòa thuận và mối tương giao yêu thương trở lại. Nếu người không nghe, mới đem thêm một hoặc hai người chứng để sự thật được xác lập theo nguyên tắc Thánh Kinh. Chúng con thấy mục tiêu cao nhất không phải là thắng thua hay phơi bày lỗi lầm, nhưng là được trở lại thông công cùng anh chị em cùng Cha.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải xử lý xung đột, bất hòa trong quan hệ anh chị em cùng đức tin một cách riêng tư và đầy yêu thương trước hết, để bảo vệ danh dự và linh hồn người khác, như Lời Ngài phán: “Trên hết mọi sự, hãy có tình yêu nóng cháy trong vòng các anh chị em; vì tình yêu che đậy vô số tội lỗi.” (I Phi-e-rơ 4:8).
17 Nếu người không chịu nghe họ, hãy thông báo cho Hội Thánh. Nếu người không chịu nghe Hội Thánh, hãy xem người như người ngoại và kẻ thu thuế.
Câu 17: Chúng con nhận thấy rằng, nếu người vẫn không chịu ăn năn sau khi đã có nhân chứng, thì phải đưa lên Hội Thánh để được phân xử, Hội Thánh là thân thể của Đấng Christ, có thẩm quyền trong việc phân xử những bất hòa mà tự mỗi người không thể giải quyết được. Nếu cuối cùng người vẫn cứng lòng, Hội Thánh phải xem người ấy như người ngoại và kẻ thu thuế, nghĩa là loại ra khỏi tương giao, dứt thông công với Hội Thánh, nhưng vẫn tiếp tục yêu thương và cầu nguyện để người ấy quay trở lại. Lời dạy dỗ này giúp chúng con thấy Hội Thánh được giao trách nhiệm lớn lao trong việc giữ sự thánh sạch và kỷ luật thuộc linh.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải tôn trọng thẩm quyền của Hội Thánh trong việc sửa trị và giữ sự thánh khiết, vì Hội Thánh là trụ và nền của lẽ thật, như Lời Ngài phán: “Nhưng nếu ta chậm trễ, thì con biết cần phải xử sự như thế nào trong nhà của Thiên Chúa, tức là Hội Thánh của Thiên Chúa Hằng Sống, trụ và nền của lẽ thật.” (I Ti-mô-thê 3:15).
18 Thật, Ta bảo các ngươi, nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời; và nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời.
Câu 18: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus ban cho Hội Thánh thẩm quyền thuộc linh: những gì Hội Thánh buộc hay mở trên đất theo sự công chính và ý muốn của Ngài thì ở trời cũng xác nhận. Đây là quyền năng được giao phó cho Hội Thánh của Ngài để bảo vệ thân thể Đấng Christ khỏi tội lỗi và mở cửa ơn tha thứ cho người ăn năn.
19 Thật, Ta lại bảo các ngươi rằng, nếu hai người trong các ngươi sẽ thuận nhau trên đất về bất cứ điều gì mà họ cầu xin, nó sẽ được làm cho họ bởi Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.
20 Vì nơi nào hai hay ba người nhóm hiệp trong danh Ta, nơi đó, Ta ở trong giữa họ.
Câu 19-20: Chúng con nhận thấy rằng, khi chỉ cần hai người thuận hiệp cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus và theo ý Cha, thì Cha trên trời sẽ làm thành. Và nơi nào dù chỉ hai hoặc ba người nhóm hiệp nhân danh Ngài, Ngài thực sự hiện diện giữa họ. Đây là lời hứa vô cùng quý báu về sức mạnh của sự hiệp một và sự hiện diện sống động của Đấng Christ trong Hội Thánh, và chúng con được khích lệ mỗi lần chúng con, gia đình và Hội Thánh chúng con hiệp lại trong sự thờ phượng, học Lời Ngài.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải quý trọng sự hiệp một trong cầu nguyện và thờ phượng Chúa, vì Đức Chúa Jesus thực sự hiện diện giữa chúng con.
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 18:15-20 dạy chúng con con đường yêu thương, khiêm nhường để giải quyết tội lỗi trong Hội Thánh, thẩm quyền được giao phó cho Hội Thánh, sức mạnh của sự thuận hiệp cầu nguyện và sự hiện diện thực sự của Đức Chúa Jesus giữa chúng con. Chúng con tôn vinh Đức Chúa Jesus Christ, Đấng là Đầu Hội Thánh, Đấng ban ơn tha thứ và kỷ luật trong tình yêu. Nguyện xin Ngài ban cho chúng con tấm lòng mềm mại, khiêm nhường, sẵn sàng sửa dạy và tiếp nhận sửa dạy, biết quý trọng sự hiệp một, tôn kính thẩm quyền Hội Thánh, và sống trong ý thức rằng Ngài đang hiện diện giữa chúng con mỗi khi chúng con nhóm lại trong danh Ngài, để Hội Thánh được thánh sạch, tình yêu được duy trì, và Danh Cha được sáng khắp nơi.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Ma-thi-ơ 18:15-20 Cách Giải Quyết Khi Có Sự Phạm Tội Trong Hội Thánh
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa gìn giữ chúng con trước những sự bắt bớ, khi người chị em của con quyết tâm không làm những việc mà gia đình ép buộc, để sống theo Lời Ngài. Cảm tạ Chúa cho phép mọi sự xảy ra để trong những thử thách, chúng con càng được kinh nghiệm quyền năng cùng sự đồng hành của Ngài, khiến cho lòng chúng con vui mừng và nương cậy Ngài càng hơn.
Kính thưa Chúa!
Ngày chưa biết Ngài, khi đối diện với những lúc bị xúc phạm, bị hiểu lầm hay bị đối xử thiếu công bằng, phản ứng tự nhiên của con thường là tránh né, thu mình lại, hoặc chia sẻ với người khác để tìm sự đồng cảm. Những phản ứng ấy tưởng như vô hại, nhưng nhiều khi khiến khoảng cách giữa con với người kia lớn hơn, làm tổn thương sâu hơn và làm lòng con không còn bình an. Con thấy rất rõ sự yếu đuối của mình: dễ bị cảm xúc chi phối, dễ để cái tôi đi trước, và khó tìm ra con đường của sự hòa giải thật sự.
Hôm nay suy ngẫm lời dạy của Chúa trong Ma-thi-ơ 18:15-20, con được dẫn vào một con đường khác, con đường mà Ngài đã chuẩn bị cho sự chữa lành và phục hồi.
Chúa dạy rằng khi có người phạm tội nghịch cùng mình, điều đầu tiên cần làm không phải là tránh mặt hay kể cho người khác, nhưng là đến gặp người ấy một cách riêng tư. Chúa muốn con đối diện trong tình yêu thương, không phải trong sự nóng nảy hay tổn thương. Mục đích không phải để chứng minh mình đúng, nhưng để giải quyết mối quan hệ đang rạn nứt, hầu cho tìm lại người anh chị em của mình.
Nếu người ấy không nghe, Chúa dạy cần thêm một hoặc hai nhân chứng, để mọi việc được sáng tỏ, công bình và minh bạch. Nếu vẫn không giải quyết được, Ngài muốn Hội Thánh cùng góp phần. Từng bước Chúa chỉ dạy cho con thấy rõ: Ngài yêu sự thật nhưng cũng yêu con người; Ngài thể hiện sự công chính nhưng không đánh mất lòng thương xót; Ngài sửa dạy nhưng luôn hướng đến sự phục hồi.
Khi Chúa phán rằng điều gì Hội Thánh buộc ở đất sẽ được buộc ở trời, con hiểu rằng Hội Thánh không phải là một tổ chức tôn giáo, mà là nơi Ngài đặt thẩm quyền thuộc linh. Sự phân xử của Hội Thánh không nhằm hạ thấp ai, mà nhằm giữ sự thánh khiết trong vòng con dân Chúa và hướng người lầm lạc trở về với Ngài.
Thật an ủi biết bao khi Ngài phán:
“...nơi nào hai hay ba người nhóm hiệp trong danh Ta, nơi đó, Ta ở trong giữa họ.”
Chúa ở giữa những người tìm kiếm sự hòa giải. Chúa ở giữa nơi nào có tấm lòng muốn xây dựng, muốn chữa lành, muốn tìm lại nhau. Sự hiện diện của Ngài chính là sức mạnh để những mối quan hệ rạn nứt có thể được hàn gắn.
Thưa Chúa!
Khi nhìn lại toàn bộ tiến trình hòa giải Chúa dạy, con nhận ra từng bước đều tràn đầy sự công chính mà cũng ngập tràn tình yêu. Chúa không bao giờ dung túng cho tội lỗi, nhưng cũng không bao giờ đẩy ai ra khỏi vòng tay Ngài. Tất cả những gì Chúa dạy, đối thoại riêng, minh chứng công bình, sự tham gia của Hội Thánh, không nhằm lên án, không nhằm kết tội, càng không nhằm loại trừ, nhưng luôn nhằm hồi phục, chữa lành, và đem người lầm lạc trở lại với tình yêu của Ngài.
Ở nơi nào có những tấm lòng mong muốn sự hiệp một trong tình yêu, nơi đó có sự hiện diện của Chúa.
Và con biết rằng Chúa muốn tấm lòng của con cũng trở nên giống như Ngài: biết sống công bình, nhưng cũng biết yêu thương; biết dám đối diện, nhưng cũng biết nhân từ; biết tìm kiếm sự hòa giải, vì đó là con đường dẫn tới sự bình an của Thiên Chúa.
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về những sự dạy dỗ Ngài dành cho con. Dù cho Lời Ngài trong bài học dạy về cách hòa giải giữa anh chị em cùng Cha trong Hội Thánh, nhưng con cũng học được những bài học cho mình để biết đối diện cả với những nan đề xảy ra với người ngoại. Vì trên hết, khi con mặc lấy tình yêu thương của Ngài để yêu thương họ, thì mọi việc Chúa Ngài sẽ dẫn dắt con trong mọi sự.
Cầu xin Chúa giúp con mỗi ngày hạ mình, để lòng hiệp một cùng anh chị em cùng Cha hầu cho chúng con luôn được ở trong sự hiện diện của Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 18:15-20 Cách Giải Quyết Khi Có Sự Phạm Tội Trong Hội Thánh
15 "Nếu anh chị em cùng Cha của ngươi phạm tội nghịch lại ngươi, hãy đi, quở trách người, chỉ giữa ngươi với người. Nếu người nghe ngươi, ngươi được lại anh chị em cùng Cha của mình.
16 Nhưng nếu người không nghe, hãy đem với ngươi một hoặc hai người nữa, để mọi lời trong miệng của hai hay ba người chứng được vững lập. {Phục Truyền Luật Lệ Ký 19:15}
17 Nếu người không chịu nghe họ, hãy thông báo cho Hội Thánh. Nếu người không chịu nghe Hội Thánh, hãy xem người như người ngoại và kẻ thu thuế.
18 Thật,Ta bảo các ngươi, nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ buộc trên đất, nó sẽ bị buộc trên trời; và nếu bất cứ điều gì các ngươi sẽ mở trên đất, nó sẽ được mở trên trời.
19 Thật, Ta lại bảo các ngươi rằng, nếu hai người trong các ngươi sẽ thuận nhau trên đất về bất cứ điều gì mà họ cầu xin, nó sẽ được làm cho họ bởi Cha của Ta, Đấng ở trong các tầng trời.
20 Vì nơi nào hai hay ba người nhóm hiệp trong danh Ta, nơi đó, Ta ở trong giữa họ."
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng sắm sẵn mọi sự cho con. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Ma-thi-ơ 18:15-20:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, việc người khác phạm tội nghịch lại mình, phản ứng của xác thịt là muốn người khác được biết mình bị tổn thương như thế nào, để mong được người khác yêu thương mình mà lên án người đã làm tổn thương mình.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Lời Chúa dạy rằng khi có anh chị em cùng Cha nghịch lại mình thì chỉ mình đi đến người đó quở trách họ chỉ giữa hai người. Con hiểu rằng, không ai muốn sự phạm tội của mình mà bị nhiều người biết. Chính vì thế mà con hiểu rằng, Chúa Jesus muốn bảo vệ người phạm tội, giúp họ không vì phạm tội mà lui đi luôn trong đức tin. Ngài muốn kéo họ lại bằng từng bước tốt nhất có thể.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, người bị trực tiếp bị người khác làm tổn thương, rồi lại phải dùng tình yêu thương mà chỉ cái sai của anh chị em mình, và điều đó chỉ ai yêu Chúa thật sự mới làm được. Chúa vì tình yêu mà muốn tốt cho cả hai phía. Ngài muốn họ hiểu rằng, chính Ngài đã chết vì tội lỗi của họ để kéo họ về với Đức Chúa Trời, và mong muốn họ cũng hành xử như vậy khi ai đó làm mình bị tổn thương. Có làm được như vậy, họ xứng đáng là con dân của Ngài.
Thưa Cha! Con nghĩ đến việc một người phạm tội, cái giá của họ là ở trong lửa hỏa ngục nếu không ăn năn. Và con nghĩ đó cũng là lý do mỗi người khi chỉ tội người khác không phải để lên án hay vì mình bị xúc phạm, mà hạ mình, hy sinh để cứu người đó ra khỏi nơi đau khổ.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Ngài đổ đầy thánh linh trong con, để con luôn biết yêu như chính Ngài đã yêu chúng con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
***