Ma-thi-ơ 18:21-35 Ngụ Ngôn về Người Đầy Tớ Không Có Lòng Thương Xót
Hôm nay, ngày 20/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 18:21-35.
21 Phi-e-rơ đã đến gần Ngài, nói: "Thưa Chúa, nếu anh chị em cùng Cha của tôi phạm tội nghịch lại tôi, thì tôi sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần?"
22 Đức Chúa Jesus phán với người: "Ta không bảo ngươi đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
23 Bởi đó, Vương Quốc Trời giống như một người, một vua kia, muốn tính sổ với những đầy tớ của mình.
24 Khi người đã bắt đầu soát sổ, một người thiếu nợ mười ngàn ta-lâng đã được mang đến người.
{Một ta-lâng bạc nặng tương đương 45 kg (100 pounds). Một ta-lâng vàng nặng tương đương 90 kg (200 pounds).}
25 Người ấy đã chẳng có gì để trả. Chủ của người ấy truyền cho người bị bán cùng vợ con của người và hết thảy những gì người có, để trả nợ.
26 Vậy, người đầy tớ sấp mình, nài xin người rằng: "Thưa chủ, xin hãy khoan nhẫn với tôi, thì tôi sẽ trả hết."
{Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.}
27 Người chủ của người đầy tớ ấy đã động lòng thương xót, thả người, và tha nợ cho người.
28 Nhưng người đầy tớ ấy đã đi ra, đã gặp một người trong những bạn cùng làm đầy tớ của mình, là kẻ thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì bắt giữ người, bóp cổ, nói: "Hãy trả nợ cho ta điều ngươi thiếu!"
29 Người bạn cùng làm đầy tớ của người đã sấp mình xuống nơi chân của người, nói: "Xin hãy khoan nhẫn với tôi, thì tôi sẽ trả hết cho anh."
30 Nhưng người đã chẳng muốn, nên đã đi, ném người ấy vào tù, cho tới khi người ấy trả hết nợ.
31 Những bạn cùng làm đầy tớ của người đã thấy sự việc xảy ra, họ đã rất buồn lòng. Họ đã đến và thuật lại cho chủ của họ về mọi sự đã xảy ra.
32 Khi đó, chủ của người đã gọi người, bảo người: "Hỡi đầy tớ độc ác! Ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta.
33 Chẳng phải ngươi cũng nên có lòng thương xót bạn cùng làm đầy tớ của ngươi, như ta đã thương xót ngươi sao?"
34 Chủ của người đã nổi giận, đã trao người cho kẻ giữ ngục, cho tới khi người trả hết nợ.
35 Cha của Ta trên trời cũng sẽ làm như vậy với các ngươi, nếu từ trong lòng các ngươi không tha thứ mỗi anh chị em của mình những lỗi lầm của họ."
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Sự khác biệt giữa "tha đến bảy lần" của Phi-e-rơ và "đến bảy mươi lần bảy" của Đức Chúa Jesus cho thấy bản chất của sự tha thứ trong Vương Quốc Đức Chúa Trời là gì?
2. Khoản nợ "mười ngàn ta-lâng" là một con số khổng lồ và không thể trả nổi. Điều này dạy chúng ta điều gì về tội lỗi của chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời và ân điển Ngài?
3. Phản ứng của ông chủ trước lời cầu xin của người đầy tớ (động lòng thương xót, thả ra và tha nợ) cho thấy điều gì về đặc tính và tấm lòng của Đức Chúa Trời đối với những ai ăn năn?
4. Tại sao người đầy tớ, dù vừa được tha một món nợ khổng lồ, lại không thể tha thứ cho món nợ nhỏ bé của người khác? Điều này tiết lộ sự nguy hiểm nào trong tấm lòng con người?
5. Hành động "bóp cổ" và "ném vào tù" của người đầy tớ không có lòng thương xót cho thấy một tấm lòng không tha thứ sẽ dẫn đến những thái độ và hành vi nào?
6. Câu hỏi của ông chủ: "Chẳng phải ngươi cũng nên có lòng thương xót... như ta đã thương xót ngươi sao?" nhấn mạnh mối liên hệ nào giữa việc chúng ta nhận được sự tha thứ và trách nhiệm tha thứ cho người khác?
7. Lời kết luận nghiêm khắc của Đức Chúa Jesus trong câu 35 dạy chúng ta bài học quan trọng nào về mối liên hệ giữa sự tha thứ chúng ta nhận được từ Chúa và sự tha thứ chúng ta dành cho anh chị em mình?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy dành thì giờ suy ngẫm về "món nợ" tội lỗi khổng lồ mà bạn đã được Đức Chúa Jesus tha thứ, để lòng biết ơn đó thúc đẩy bạn tha thứ cho người khác.
2. Khi cảm thấy khó tha thứ cho một ai đó, hãy nhớ lại hình ảnh người đầy tớ được tha món nợ không thể trả và tự hỏi: "Món nợ người này mắc với tôi có lớn hơn món nợ Chúa đã tha cho tôi không?"
3. Thực hành sự khoan nhẫn (khoan dung và nhẫn nại) với những lỗi lầm nhỏ của người khác, như cách bạn đã cầu xin Chúa khoan nhẫn với bạn.
4. Hãy xét lòng mình xem có đang "bóp cổ" ai đó về mặt tình cảm hay tinh thần bằng sự oán giận, lời nói gay gắt, hoặc thái độ lạnh nhạt chỉ vì một lỗi lầm của họ không.
5. Chủ động giải quyết sự oán giận trong lòng trước khi mặt trời lặn, đừng để nó tích tụ và "ném" mối quan hệ của bạn vào nhà tù của sự cay đắng.
6. Khi thấy một anh chị em trong Chúa phạm lỗi, hãy nhớ đến lòng thương xót bạn đã nhận và tìm cách giúp đỡ, khuyên bảo trong tình yêu thương thay vì lên án.
7. Cầu nguyện xin Chúa ban cho bạn một tấm lòng mềm mại, dễ dàng tha thứ, để sự tha thứ bạn nhận được từ Ngài không bị ngăn trở bởi sự cứng lòng của chính mình.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 18:21-35 Ngụ Ngôn về Người Đầy Tớ Không Có Lòng Thương Xót
Hôm nay, ngày 20/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 18:21-35.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
21 Phi-e-rơ đã đến gần Ngài, nói: "Thưa Chúa, nếu anh chị em cùng Cha của tôi phạm tội nghịch lại tôi, thì tôi sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần?"
22 Đức Chúa Jesus phán với người: "Ta không bảo ngươi đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
23 Bởi đó, Vương Quốc Trời giống như một người, một vua kia, muốn tính sổ với những đầy tớ của mình.
24 Khi người đã bắt đầu soát sổ, một người thiếu nợ mười ngàn ta-lâng đã được mang đến người.
{Một ta-lâng bạc nặng tương đương 45 kg (100 pounds). Một ta-lâng vàng nặng tương đương 90 kg (200 pounds).}
25 Người ấy đã chẳng có gì để trả. Chủ của người ấy truyền cho người bị bán cùng vợ con của người và hết thảy những gì người có, để trả nợ.
26 Vậy, người đầy tớ sấp mình, nài xin người rằng: "Thưa chủ, xin hãy khoan nhẫn với tôi, thì tôi sẽ trả hết."
{Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.}
27 Người chủ của người đầy tớ ấy đã động lòng thương xót, thả người, và tha nợ cho người.
28 Nhưng người đầy tớ ấy đã đi ra, đã gặp một người trong những bạn cùng làm đầy tớ của mình, là kẻ thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì bắt giữ người, bóp cổ, nói: "Hãy trả nợ cho ta điều ngươi thiếu!"
29 Người bạn cùng làm đầy tớ của người đã sấp mình xuống nơi chân của người, nói: "Xin hãy khoan nhẫn với tôi, thì tôi sẽ trả hết cho anh."
30 Nhưng người đã chẳng muốn, nên đã đi, ném người ấy vào tù, cho tới khi người ấy trả hết nợ.
31 Những bạn cùng làm đầy tớ của người đã thấy sự việc xảy ra, họ đã rất buồn lòng. Họ đã đến và thuật lại cho chủ của họ về mọi sự đã xảy ra.
32 Khi đó, chủ của người đã gọi người, bảo người: "Hỡi đầy tớ độc ác! Ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta.
33 Chẳng phải ngươi cũng nên có lòng thương xót bạn cùng làm đầy tớ của ngươi, như ta đã thương xót ngươi sao?"
34 Chủ của người đã nổi giận, đã trao người cho kẻ giữ ngục, cho tới khi người trả hết nợ.
35 Cha của Ta trên trời cũng sẽ làm như vậy với các ngươi, nếu từ trong lòng các ngươi không tha thứ mỗi anh chị em của mình những lỗi lầm của họ."
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Sự khác biệt giữa "tha đến bảy lần" của Phi-e-rơ và "đến bảy mươi lần bảy" của Đức Chúa Jesus cho thấy bản chất của sự tha thứ trong Vương Quốc Đức Chúa Trời là vô hạn, là tha thứ hết thảy những lỗi lầm của họ khi họ xưng mình là có tội và thật lòng ăn năn. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Khoản nợ "mười ngàn ta-lâng" là một con số khổng lồ và không thể trả nổi. Điều này dạy chúng con là tội lỗi của chúng con trước mặt Đức Chúa Trời là vô cùng lớn và ân điển Ngài cũng vô cùng lớn, khi tha tội lỗi cho chúng con. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Phản ứng của ông chủ trước lời cầu xin của người đầy tớ (động lòng thương xót, thả ra và tha nợ) cho con thấy về đặc tính luôn công chính, thánh khiết và tấm lòng yêu thương của Đức Chúa Trời đối với những ai ăn năn là vô hạn và vô cùng quý báu đối với mỗi chúng con. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, người đầy tớ, dù vừa được tha một món nợ khổng lồ, lại không thể tha thứ cho món nợ nhỏ bé của người khác. Điều này tiết lộ sự nguy hiểm trong tấm lòng con người, đó là không có tình yêu thương, lòng tha thứ cho người khác, khi mình đã được Chúa tha thứ và yêu thương cho bản thân mình. Đây là một gương xấu, mà con nên tránh xa. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Hành động "bóp cổ" và "ném vào tù" của người đầy tớ không có lòng thương xót cho thấy một tấm lòng không tha thứ sẽ dẫn đến những thái độ tàn nhẫn và hành vi bạo ngược với đồng loại. Đây là gương xấu, con nên tránh. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Câu hỏi của ông chủ: "Chẳng phải ngươi cũng nên có lòng thương xót... như ta đã thương xót ngươi sao?" nhấn mạnh mối liên hệ giữa việc chúng con nhận được sự tha thứ và trách nhiệm tha thứ cho người khác là khắng khít với nhau, những gì chúng con nhận được từ Chúa, từ Lời Chúa, chúng con phải thực hành để trở nên giống như Chúa. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Lời kết luận nghiêm khắc của Đức Chúa Jesus trong câu 35 dạy chúng con bài học quan trọng về mối liên hệ giữa sự tha thứ chúng con nhận được từ Chúa và sự tha thứ chúng con dành cho anh chị em mình là có mối liên kết chặt chẽ với nhau. Con phải thực hành ngay. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ dành thì giờ suy ngẫm về "món nợ" tội lỗi khổng lồ mà con đã được Đức Chúa Jesus tha thứ, để lòng biết ơn đó thúc đẩy con tha thứ cho người khác. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Khi cảm thấy khó tha thứ cho một ai đó, con nhớ lại hình ảnh người đầy tớ được tha món nợ không thể trả và tự hỏi: "Món nợ người này mắc với tôi có lớn hơn món nợ Chúa đã tha cho tôi không?", để con thấy được việc tha thứ tội lỗi cho anh chị em mình là luôn sẵn lòng. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con thực hành sự khoan nhẫn (khoan dung và nhẫn nại) với những lỗi lầm nhỏ của người khác, như cách con đã cầu xin Chúa khoan nhẫn với chính bản thân con. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con xét lòng mình xem có đang "bóp cổ" ai đó về mặt tình cảm hay tinh thần bằng sự oán giận, lời nói gay gắt, hoặc thái độ lạnh nhạt chỉ vì một lỗi lầm của họ không. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con chủ động giải quyết sự oán giận trong lòng trước khi mặt trời lặn, đừng để nó tích tụ và "ném" mối quan hệ của con vào nhà tù của sự cay đắng. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Khi thấy một anh chị em trong Chúa phạm lỗi, con nhớ đến lòng thương xót con đã nhận và tìm cách giúp đỡ, khuyên bảo trong tình yêu thương thay vì lên án. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con cầu nguyện xin Chúa ban cho con một tấm lòng mềm mại, dễ dàng tha thứ, để sự tha thứ con nhận được từ Ngài không bị ngăn trở bởi sự cứng lòng của chính mình. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 20/11/2025
***
Ma-thi-ơ 18:21-35 - Ngụ Ngôn về Người Đầy Tớ Không Có Lòng Thương Xót
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
21 Phi-e-rơ đã đến gần Ngài, nói: "Thưa Chúa, nếu anh chị em cùng Cha của tôi phạm tội nghịch lại tôi, thì tôi sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần?"
22 Đức Chúa Jesus phán với người: "Ta không bảo ngươi đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
Phi-e-rơ đã đến gần Đức Chúa Jesus, thưa với Ngài: “nếu anh chị em cùng Cha của tôi phạm tội nghịch lại tôi, thì tôi sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần?" Câu hỏi của Phi-e-rơ mang ý nghĩa đời thường về sự tha tội lỗi cho nhau giữa cộng đồng xã hội. Loài người thường chỉ tha cho nhau một, hai lần, nhưng Phi-e-rơ bày tỏ tấm lòng mình, tha cho anh chị em cùng đức tin đến bảy lần. Tuy nhiên, câu hỏi của ông vẫn thể hiện sự “đong đếm” số lần, có giới hạn. Song, Đức Chúa Jesus phán với người, hãy tha đến bảy mươi lần. Chúa không bảo Phi-e-rơ tha có giới hạn đến bảy mươi lần bảy, nhưng hàm ý Ngài khuyên dạy Phi-e-rơ không hành động theo ý riêng, ngoài sự dạy dỗ của Chúa.
23 Bởi đó, Vương Quốc Trời giống như một người, một vua kia, muốn tính sổ với những đầy tớ của mình.
Bởi đó, Chúa dạy cho Phi-e-rơ một ngụ ngôn về Vương Quốc Trời, giống như một vua kia muốn tính với những đầy tớ của mình cách chi ly. Đây là sự so sánh, nhắc nhớ môn đồ của Chúa về trách nhiệm, ân điển trước mặt Chúa, chú trọng vào sự dẫn đưa người chưa biết Chúa về với Vương Quốc của Ngài.
24 Khi người đã bắt đầu soát sổ, một người thiếu nợ mười ngàn ta-lâng đã được mang đến người. {Một ta-lâng bạc nặng tương đương 45 kg (100 pounds). Một ta-lâng vàng nặng tương đương 90 kg (200 pounds).
25 Người ấy đã chẳng có gì để trả. Chủ của người ấy truyền cho người bị bán cùng vợ con của người và hết thảy những gì người có, để trả nợ.
Khi vua đã bắt đầu soát sổ, người ta đem đến cho ông một người thiếu nợ mười nghìn ta-lâng. Đây là một khoản nợ quá lớn mà người đầy tớ không thể tự mình trả hết được; cũng như tội lỗi của loài người chỉ được tha hoàn toàn bởi sự chết của Đức Chúa Jesus Christ. Người đầy tớ đã chẳng có gì để trả, nên chủ của người ấy truyền cho người bị bán cùng vợ con của người và hết thảy những gì người ấy có, để trả nợ. Điều này phản ánh sự bất lực của loài người đối với tội lỗi, mà dù có bán đi tất cả những gì mình có cũng không thể trả nợ thay cho linh hồn mình.
26 Vậy, người đầy tớ sấp mình, nài xin người rằng: "Thưa chủ, xin hãy khoan nhẫn với tôi, thì tôi sẽ trả hết." {Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.}
27 Người chủ của người đầy tớ ấy đã động lòng thương xót, thả người, và tha nợ cho người.
Vậy, người đầy tớ sấp mình, nài xin chủ mình, hãy khoan nhẫn thì người sẽ trả hết khoản nợ.
Đây là hoàn cảnh khốn cùng, bất lực của người đầy tớ, khiến ông phải hạ mình trước chủ mình, hứa một điều mà người không thể tự thực hiện được. Trước hoàn cảnh bất lực của người đầy tớ, người chủ của người đã động lòng thương xót, thả người ấy về và tha nợ cho người. Hành động người chủ tha nợ và thả người đầy tớ ra là nói về ân điển cứu rỗi trọn vẹn, vô điều kiện của Thiên Chúa đối với loài người tội lỗi, khi họ biết hạ mình ăn năn, tin nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ.
28 Nhưng người đầy tớ ấy đã đi ra, đã gặp một người trong những bạn cùng làm đầy tớ của mình, là kẻ thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì bắt giữ người, bóp cổ, nói: "Hãy trả nợ cho ta điều ngươi thiếu!"
Nhưng người đây tớ ấy đã đi ra, đã gặp một người trong những bạn cùng làm đầy tớ với mình, là kẻ thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì bắt giữ người, bóp cổ, nói: "Hãy trả nợ cho ta điều ngươi thiếu!" Đây là bài học sâu sắc về một người đã được Thiên Chúa tha tội hoàn toàn, nhưng đời sống chưa được biến đổi trong Chúa, dẫn đến hành động ác độc, vô ơn của con người cũ chưa được tái sinh.
29 Người bạn cùng làm đầy tớ của người đã sấp mình xuống nơi chân của người, nói: "Xin hãy khoan nhẫn với tôi, thì tôi sẽ trả hết cho anh."
30 Nhưng người đã chẳng muốn, nên đã đi, ném người ấy vào tù, cho tới khi người ấy trả hết nợ.
Người bạn cùng làm đầy tớ của người đã sấp mình xuống nơi chân của người, là hình ảnh lặp lại thái độ của người đầy tớ đối với vua, nhưng thật đáng thương thay, anh ta đã hành xử ngược lại với ơn thương xót của vị vua, vì sự tham muốn của cải đời này. Bài học cho con dân Chúa đã được tha hết thảy thì cũng hãy tha thứ cho người mắc nợ mình.
31 Những bạn cùng làm đầy tớ của người đã thấy sự việc xảy ra, họ đã rất buồn lòng. Họ đã đến và thuật lại cho chủ của họ về mọi sự đã xảy ra.
32 Khi đó, chủ của người đã gọi người, bảo người: "Hỡi đầy tớ độc ác! Ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta.
33 Chẳng phải ngươi cũng nên có lòng thương xót bạn cùng làm đầy tớ của ngươi, như ta đã thương xót ngươi sao?"
34 Chủ của người đã nổi giận, đã trao người cho kẻ giữ ngục, cho tới khi người trả hết nợ.
Sau sự việc xảy ra, những bạn cùng làm đầy tớ với người đã thấy, họ đã rất buồn lòng. Họ đã đến và thuật lại cho chủ của mình về mọi sự đã xảy ra. Khi đó, chủ của người đã gọi đầy tớ ấy đến và nói: "Hỡi đầy tớ độc ác! Ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta. Chẳng phải ngươi cũng nên có lòng thương xót bạn cùng làm đầy tớ của ngươi, như ta đã thương xót ngươi sao?" Điều này cho thấy hành động của đầy tớ độc ác đã bị bại lộ sự bất công bất nghĩa của một đầy tớ đã được người chủ thương xót, tha hết nợ, khi người đã cầu xin, nhưng người vẫn rắp tâm đối xử độc ác với bạn cùng làm đầy tớ mình. Tiếp theo, người chủ đã đặt câu hỏi cho người đầy tớ, cũng là lời khuyên cho kẻ đầy tớ nên có lòng thương xót bạn cùng làm đầy tớ của mình, như chính người chủ đã thương xót người là phải lẽ, bởi người đã quên ơn phước của người chủ dành cho mình. Một người không có lòng thương xót khi đã được ơn thương xót là thể hiện tính ích kỷ, độc ác, là phạm tội nghiêm trọng. Vì thế, chủ của người đầy tớ đã nổi giận, đã trao người cho kẻ cai ngục, chịu khổ cực cho tới khi người trả hết nợ.
35 Cha của Ta trên trời cũng sẽ làm như vậy với các ngươi, nếu từ trong lòng các ngươi không tha thứ mỗi anh chị em của mình những lỗi lầm của họ."
Đức Chúa Jesus cảnh báo cho các môn đồ biết rằng, Cha của Ngài ở trên trời cũng sẽ làm như vậy với họ, nếu không hết lòng tha thứ những lỗi lầm của mỗi anh chị em mình, thì đó là tấm lòng không hiệp một trong danh Chúa, coi thường ân điển của Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là ngụ ngôn về người đầy tớ không có lòng thương xót, vì lãng quên ân điển Chúa ban, dẫn đến sự ích kỷ, bội ơn Thiên Chúa, mà không biết rằng: “ban cho có phước hơn nhận lĩnh”. Loài người nói chung và con dân Chúa nói riêng đã được tha thứ một món nợ vô cùng lớn, thì cũng phải có trách nhiệm tha thứ những lỗi lầm cho anh chị em cùng đức tin của mình và cả đồng loại.
Bài học dạy con về sự tha thứ theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa là vô hạn, không thể đếm được; tấm lòng thương xót vô điều kiện của Đức Chúa Trời, sẵn sàng bao dung, tha thứ và phục hồi những ai thật lòng ăn năn; không nuôi dưỡng tấm lòng vô ơn, cay đắng vì ích kỷ, như người đầy tớ kia đã được tha nợ lớn, nhưng cố tình không tha cho người khác món nợ nhỏ; cần phải thay đổi qua nếp sống mới trong Chúa, sao cho xứng đáng với ân điển của Ngài, thể hiện qua tấm lòng yêu thương người khác như chính bản thân mình vậy.
Nguyện Chúa ban ơn, cho con luôn ghi nhớ ơn tha thứ lớn lao Ngài đã ban cho con, để tri ân Ngài qua sự tha thứ cho người khác; coi lỗi của người khác đối với con là nhỏ hơn nhiều so với tội lỗi Chúa tha cho con; khoan dung và nhẫn nại với lỗi nhỏ của người khác; không được phép giữ lòng oán hận hay đối xử lạnh nhạt với người khác; mau chóng giải quyết sự bất đồng để triệt tiêu sự cay đắng trong lòng; sẵn sàng sửa lỗi cho người khác trong tình yêu thương, đồng thời tiếp nhận sự sửa lỗi của người khác dành cho con với lòng biết ơn; và luôn cầu xin Chúa ban cho con sự khiêm nhường, mềm mại, sẵn sàng tha thứ cho người khác vô điều kiện. Con cảm tạ ơn Thiên Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 18:21-35 Ngụ Ngôn về Người Đầy Tớ Không Có Lòng Thương Xót
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Cha ơi, con cảm tạ Ngài đã ban cho con còn sống, còn hơi thở và con được hầu việc, thờ phượng Cha. Tuần lễ mới cầu xin Cha ở cùng ban cho con được bình an, vui thỏa trong mọi sự, xin Cha gìn giữ lòng và ý tưởng của con để con không phạm tội với Ngài. Ngày mới xin Cha thánh hóa, thanh tẩy con, tha thứ hết những sự vi phạm của con, để lời suy ngẫm của con được Ngài vui nhậm. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn con, dạy dỗ, dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa. Xin cho con được sự thông hiểu Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.
21 Phi-e-rơ đã đến gần Ngài, nói: "Thưa Chúa, nếu anh chị em cùng Cha của tôi phạm tội nghịch lại tôi, thì tôi sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần?"
22 Đức Chúa Jesus phán với người: "Ta không bảo ngươi đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
23 Bởi đó, Vương Quốc Trời giống như một người, một vua kia, muốn tính sổ với những đầy tớ của mình.
24 Khi người đã bắt đầu soát sổ, một người thiếu nợ mười ngàn ta-lâng đã được mang đến người.
{Một ta-lâng bạc nặng tương đương 45 kg (100 pounds). Một ta-lâng vàng nặng tương đương 90 kg (200 pounds).}
25 Người ấy đã chẳng có gì để trả. Chủ của người ấy truyền cho người bị bán cùng vợ con của người và hết thảy những gì người có, để trả nợ.
26 Vậy, người đầy tớ sấp mình, nài xin người rằng: "Thưa chủ, xin hãy khoan nhẫn với tôi, thì tôi sẽ trả hết."
{Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.}
27 Người chủ của người đầy tớ ấy đã động lòng thương xót, thả người, và tha nợ cho người.
28 Nhưng người đầy tớ ấy đã đi ra, đã gặp một người trong những bạn cùng làm đầy tớ của mình, là kẻ thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì bắt giữ người, bóp cổ, nói: "Hãy trả nợ cho ta điều ngươi thiếu!"
29 Người bạn cùng làm đầy tớ của người đã sấp mình xuống nơi chân của người, nói: "Xin hãy khoan nhẫn với tôi, thì tôi sẽ trả hết cho anh."
30 Nhưng người đã chẳng muốn, nên đã đi, ném người ấy vào tù, cho tới khi người ấy trả hết nợ.
31 Những bạn cùng làm đầy tớ của người đã thấy sự việc xảy ra, họ đã rất buồn lòng. Họ đã đến và thuật lại cho chủ của họ về mọi sự đã xảy ra.
32 Khi đó, chủ của người đã gọi người, bảo người: "Hỡi đầy tớ độc ác! Ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta.
33 Chẳng phải ngươi cũng nên có lòng thương xót bạn cùng làm đầy tớ của ngươi, như ta đã thương xót ngươi sao?"
34 Chủ của người đã nổi giận, đã trao người cho kẻ giữ ngục, cho tới khi người trả hết nợ.
35 Cha của Ta trên trời cũng sẽ làm như vậy với các ngươi, nếu từ trong lòng các ngươi không tha thứ mỗi anh chị em của mình những lỗi lầm của họ."
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, sự tha tội cho người khác đến bảy mươi lần bảy mà Đức Chúa Jesus trả lời Phi-e-rơ là sự tha thứ trọn vẹn, như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho mỗi một người khi họ phạm tội mà biết ăn năn với Chúa. Số bảy là con số trọn vẹn trong Thánh Kinh điều này con được học biết qua sự giảng dạy của người chăn, nhưng bảy mươi lần bảy thì là một con số tuyệt đối, không có giới hạn theo nghĩa bóng như Đức Chúa Jesus hàm ý. Thưa Cha, qua đây cho con thấy được lòng thương xót của Cha đối với loài người đầy tội lỗi, nhuốc nhơ như chúng con thì quả thật không có gì ví sánh bằng. Chúa luôn chờ đợi và tha thứ cho hết thảy chúng con, dù chúng con có gớm ghiếc, tội lỗi, phản nghịch như thế nào với Ngài thì nếu chúng con có sự ăn năn, hối cải thì Chúa vẫn tha thứ cho chúng con. Cảm tạ về sự nhân từ, thương quá đỗi lớn lao của Ngài.
Thưa Cha, hình ảnh người chủ trong ngụ ngôn mà Đức Chúa Jesus nói đến là hình ảnh của chính Chúa và người đầy tớ mắc khoản nợ vô cùng lớn đó là của chúng con. Cha ơi, khi con ngẫm nghĩ tới đây thì con thấy thật là kinh khủng về sự phạm tội của loài người chúng con đã lớn như là khoản nợ mà người đầy tớ đã mang với chủ mình. Nhưng khi người đầy tớ van nài, xin người chủ khoan nhẫn thì người chủ động lòng thương xót, cho về và tha nợ cho.
Hình ảnh này không thể ví dụ cho người thế gian, vì với người thế gian thì một đồng một cắc họ cũng bắt trả cho tới cùng, tuy nhiên cũng lắm lúc có người tốt bụng thì cũng xí xoá cho một ít thôi nhưng mà để xoá nợ hoàn toàn với số nợ khổng lồ như thế, thì chỉ duy nhất chỉ có mỗi một Thiên Chúa hay thương xót thì mới làm được thôi. Thưa Cha, vì lòng con người vốn là ích kỷ, chỉ biết cho bản thân mình, tội lỗi đã ăn sâu vào trong người họ nếu họ không tin nhận Chúa. Vì thế, như trường hợp người đầy tớ này, khi vừa mới được chủ tha cho số nợ khổng lồ thì ngay lập tức người đầy tớ thấy người bạn của mình chỉ thiếu vài đơ-ni-ê thôi mà người đầy tớ đó đã túm cổ giục người bạn mình phải trả cho bằng hết mặc cho người bạn van nài xin sự khoan nhẫn như vừa vài phút trước người đầy tớ đã van nài chủ mình, rồi ném bạn mình vào tù. Tại sao lúc đó, hình ảnh van nài đó không làm cho người đầy tớ nhớ lại mình lúc nãy. Và đây cũng là điều đáng để con phải để lòng suy ngẫm thật nhiều.
Cha ơi, loài người chúng con vô cùng xấu xa trước Chúa, lại ích kỷ mà không có lòng thương xót với mọi người xung quanh. Con suy ngẫm đến đây, con đã nhìn thấy con của trước kia, con cũng nằm trong trường hợp này. Khi con phạm tội chất thành núi, nhưng Chúa đã tha thứ cho con khi con thật sự ăn năn quay về. Nhưng con lại không có lòng thương xót với chính những người anh chị em của mình chứ đừng nói là những người khác. Cha ơi, nếu Ngài không thương xót con, thì con vẫn còn ngập ngụa trong muôn vàn tội lỗi, xấu xa, gian ác đó, thì con đã trở nên như người đầy tớ không có lòng thương xót này, rồi một ngày kia Chúa sẽ đến và sai thiên sứ của Ngài quăng con vào hỏa ngục, chịu sự đau khổ đời đời rồi. Lạy Cha, con thấy thật sự kinh khủng khi nếu con bị Chúa mửa ra, bị Chúa bỏ mặt rồi phó con vào trong tay của ma quỷ. Con thật sự khiếp sợ khi nghĩ đến cảnh này và khi con bị cách xa mặt Ngài.
Cảm tạ Chúa về lòng thương xót lớn của Chúa đã ban cho con, con phải sống xứng đáng với lòng thương xót của Ngài dành cho con. Con phải luôn có lòng thương xót, khoan nhẫn với người khác như chính Chúa đã thương xót và khoan nhẫn với con. Con cảm tạ Chúa đã luôn khoan nhẫn với con. Và đặc biệt khi đối diện với tình cảnh như thế này con phải luôn nhớ đến sự tha thứ muôn vàn tội lỗi của con, cho con nhận biết con phải làm như thế nào. Cha ơi, con cũng đang có nan đề, con đã không biết phải làm gì, con đã đến cầu xin Chúa giúp con, và con tin Ngài đã dùng bài học ngày hôm nay để mà dạy dỗ, chỉ dạy cho con. Chỉ cần con thật sự chịu lắng nghe sự dạy dỗ của Ngài, chịu suy ngẫm Lời Ngài cách hết lòng con, thì mọi đáp án đều nằm ngay trong Lời Chúa. Con xin cảm ơn Cha. Con cảm tạ ơn Đức Thánh Linh đã dạy dỗ, dẫn dắt cho con được hiểu bài học ngày hôm nay. Xin Cha cho con có được lòng thương xót với người khác như Ngài đã thương xót con. A-men!
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
24/11/2025
Ma-thi-ơ 18:21-35 – Ngụ Ngôn về Người Đầy Tớ Không Có Lòng Thương Xót
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Chân và Đầy Lòng Thương Xót, chúng con cảm tạ ơn Ngài đã bảo vệ, quan phòng chuyến đi về quê và trả lại gia đình con được bình an. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày phước hạnh, bình an nữa Ngài ban trên gia đình chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban ơn cho chúng con tiếp tục được học, suy ngẫm Lời Ngài. Cầu xin Ngài tha thứ những sai trái, những vấp phạm nào nếu có trong nhận thức, tư tưởng, lời nói, hay việc làm của chúng con. Xin Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, để chúng con hiểu và áp dụng Lời Ngài trong đời sống mình.
Phân đoạn hôm nay dạy chúng con về sự tha thứ không một cách trọn vẹn mà chính Đức Chúa Jesus đã hi sinh cả mạng sống mình vì tội lỗi chúng con, ân điển lớn lao mà chúng con đã nhận từ Ngài. Chúng con cũng được dạy dỗ để tha thứ trọn vẹn cho người khác khi họ phạm tội, phạm lỗi với chúng con cũng như bài học về hậu quả nghiêm trọng khi không biết thương xót. Qua ngụ ngôn này, Đức Chúa Jesus bày tỏ rõ ràng rằng chúng con chỉ có thể tha thứ cho người khác khi thực sự hiểu và sống trong sự tha thứ vô hạn mà Ngài đã ban cho chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài vừa cảnh tỉnh vừa đầy ơn thương xót.
21 Phi-e-rơ đã đến gần Ngài, nói: “Thưa Chúa, nếu anh chị em cùng Cha của tôi phạm tội nghịch lại tôi, thì tôi sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần?”
22 Đức Chúa Jesus phán với người: “Ta không bảo ngươi đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
Câu 21-22: Chúng con hiểu rằng, Phi-e-rơ tưởng rằng tha đến bảy lần đã là rộng lượng, nhưng Đức Chúa Jesus dạy phải tha “bảy mươi lần bảy” – nghĩa là sự tha thứ một cách trọn vẹn, không giới hạn, không đếm theo số lần. Qua sự dạy dỗ này, chúng con học được rằng: Chúng con phải tha thứ không giới hạn, như Chúa đã tha thứ cho chúng con, như Lời Ngài phán: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, dịu dàng, thương xót. Hãy tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ cho các anh chị em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32).
23 Bởi đó, Vương Quốc Trời giống như một người, một vua kia, muốn tính sổ với những đầy tớ của mình.
24 Khi người đã bắt đầu soát sổ, một người thiếu nợ mười ngàn ta-lâng đã được mang đến người.
25 Người ấy đã chẳng có gì để trả. Chủ của người ấy truyền cho người bị bán cùng vợ con của người và hết thảy những gì người có, để trả nợ.
26 Vậy, người đầy tớ sấp mình, nài xin người rằng: “Thưa chủ, xin hãy khoan nhẫn với tôi, thì tôi sẽ trả hết.”
27 Người chủ của người đầy tớ ấy đã động lòng thương xót, thả người, và tha nợ cho người.
Câu 23-27: Chúng con nhận thấy khoản nợ mười ngàn ta-lâng là con số rất lớn, tượng trưng cho tội lỗi vô hạn của chúng con trước mặt Đức Chúa Trời. Thế mà ông chủ không những hoãn nợ mà hoàn toàn tha bổng cho con nợ, chỉ vì người đầy tớ cầu xin sự thương xót của chủ. Sự tha nợ của chủ giúp chúng con học được rằng: Tội lỗi của chúng con trước mặt Đức Chúa Trời lớn hơn mọi sự chúng con có thể trả, nhưng bởi lòng thương xót rất lớn của Ngài mà tha sạch tội lỗi chúng con hoàn toàn, như Lời Ngài phán: "Nhưng Đức Chúa Trời thể hiện tình yêu của Ngài đối với chúng ta, như sau: Khi chúng ta còn là những người có tội thì Đấng Christ đã chết thay cho chúng ta.” (Rô-ma 5:8).
28 Nhưng người đầy tớ ấy đã đi ra, đã gặp một người trong những bạn cùng làm đầy tớ của mình, là kẻ thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì bắt giữ người, bóp cổ, nói: “Hãy trả nợ cho ta điều ngươi thiếu!”
29 Người bạn cùng làm đầy tớ của người đã sấp mình xuống nơi chân của người, nói: “Xin hãy khoan nhẫn với tôi, thì tôi sẽ trả hết cho anh.”
30 Nhưng người đã chẳng muốn, nên đã đi, ném người ấy vào tù, cho tới khi người ấy trả hết nợ.
31 Những bạn cùng làm đầy tớ của người đã thấy sự việc xảy ra, họ đã rất buồn lòng. Họ đã đến và thuật lại cho chủ của họ về mọi sự đã xảy ra.
32 Khi đó, chủ của người đã gọi người, bảo người: “Hỡi đầy tớ độc ác! Ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta.
33 Chẳng phải ngươi cũng nên có lòng thương xót bạn cùng làm đầy tớ của ngươi, như ta đã thương xót ngươi sao?”
34 Chủ của người đã nổi giận, đã trao người cho kẻ giữ ngục, cho tới khi người trả hết nợ.
35 Cha của Ta trên trời cũng sẽ làm như vậy với các ngươi, nếu từ trong lòng các ngươi không tha thứ mỗi anh chị em của mình những lỗi lầm của họ.
Câu 28-35: Chúng con thấy người đầy tớ vừa được tha món nợ khổng lồ lại không tha cho bạn mình chỉ một trăm đơ-ni-ê – một món nợ nhỏ bé không đáng kể so với món nợ mà mình đã được tha. Khi biết chuyện ông chủ nổi giận, gọi người ấy là “đầy tớ độc ác” và giao lại cho hình phạt. Sự tha nợ của ông chủ thể hiện lòng thương xót lớn lao, hi sinh bản thân mình vì con nợ, tượng trưng cho tội lỗi loài người chúng con, nhưng sự thiếu tình yêu và lòng thương xót với người khác của người được tha nợ sẽ bị trừng phạt và nhận lấy hậu quả đời đời. Cha trên trời của chúng con sẽ đối đãi theo cách mà chúng con đối đãi với anh chị em cùng đức tin với mình, sự tha thứ cho những lỗi lầm của người khác. Qua đây chúng con học được rằng: Người không biết thương xót sẽ không nhận được sự thương xót, như Lời Ngài phán: “Phước cho những ai thương xót! Vì họ sẽ được thương xót.” (Ma-thi-ơ 5:7).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 18:21-35 dạy chúng con rằng sự tha thứ, thương xót của Đức Chúa Trời dành cho chúng con là vô hạn, trọn vẹn vì đã vì tội chúng con mà sai Đức Chúa Jesus chết trên cây thập tự để trả thay cho món nợ tội lỗi của chúng con. Chúng con tôn vinh Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã trả giá thay cho chúng con trên thập tự giá để chúng con được tự do tha thứ. Nguyện xin Ngài ban cho chúng con tấm lòng biết ơn sâu xa về ân điển lớn lao đã nhận, để từ đó chúng con có thể tha thứ cách dễ dàng, từ trong lòng, không đếm lần, không giữ oán, không bóp cổ ai bằng sự cay đắng. Xin chữa lành mọi vết thương lòng, tháo bỏ mọi xiềng xích của sự không tha thứ, để chúng con sống trong sự tự do và bình an của Ngài, làm sáng Danh Cha giữa đời này.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 18:21-35 Ngụ Ngôn về Người Đầy Tớ Không Có Lòng Thương Xót
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về cơn mưa Ngài ban giữa tiết trời hanh khô đã lâu. Cây cối trong vườn vươn lên tươi mới dưới những hạt mưa hiếm hoi.
Con cảm tạ ơn Chúa cho con được đến với Lời của Ngài trong Ma-thi-ơ 18:21-35.
Kính thưa Chúa!
Trở thành con của Chúa, được học biết về sự tha thứ nhưng đôi khi việc tha thứ cho một ai đó là điều không dễ dàng. Vết thương lòng, nỗi tổn thương, sự bất công hay lời nói làm đau lòng… cứ trở đi trở lại như lưỡi dao bén cứa vào vết thương lòng. Và dù biết rằng Chúa dạy phải tha thứ, nhưng con tim nhiều khi lại chần chừ, chống đối, thậm chí khép lại.
Dụ ngôn người đầy tớ không biết thương xót trong Ma-thi-ơ 18:21-35 hôm nay giải quyết tất cả những điều mà một người không thể làm được. Khi suy ngẫm, Lời Chúa nhắc nhở con về một sự thật nền tảng:
Không ai có thể sống đời tha thứ trọn vẹn nếu trước hết không nhận ra ân điển Chúa đã dành cho mình lớn là dường nào.
Phi-e-rơ tưởng rằng tha đến bảy lần là cao cả lắm rồi. Nhưng Chúa đáp: “đến bảy mươi lần bảy”, nghĩa là tha thứ không căn cứ vào số lần, không bao giờ có giới hạn. Tha thứ không dựa trên lòng tốt của người tha thứ, mà dựa trên bản chất của Đức Chúa Trời, Đấng có tình yêu vô bờ thông qua ơn tha thứ không giới hạn.
Trong dụ ngôn, người đầy tớ mang món nợ “mười ngàn ta-lâng”, một món nợ khổng lồ không thể nào trả được. Con nhận ra hình ảnh của chính mình trong người đầy tớ ấy. Con mang món nợ tội lỗi trước mặt Chúa, một món nợ không thể tự thanh toán bằng bất kỳ nỗ lực nào. Nhưng khi con chỉ có thể thốt lên: “Xin thương xót con”, thì cũng như ông chủ trong câu chuyện, Chúa đã động lòng thương xót, giải cứu con khỏi hậu quả của tội lỗi, và tha thứ con hoàn toàn.
Vậy thì, tại sao con lại tỏ ra cay nghiệt, nhỏ nhen, và không muốn tha thứ cho lỗi lầm rất nhỏ của người khác. Một lời nói làm tổn thương, hoặc cách đối xử không công bằng, con lập tức siết chặt “món nợ” ấy trong lòng, không muốn buông bỏ. Là bởi vì khi đó, con quên rằng mình đã được tha một món nợ lớn đến mức nào.
Sự không tha thứ không chỉ làm lòng con nặng nề, mà còn biến con thành người cứng cỏi, dễ giận, dễ tổn thương, và khiến mối quan hệ bị bóp nghẹt như người đầy tớ kia đã siết cổ bạn mình. Con nhận ra rằng, một người có tấm lòng không tha thứ là người không hiểu sâu sắc ân điển mà Chúa đã ban cho mình.
Ông chủ nói:
“Chẳng phải ngươi cũng nên có lòng thương xót bạn cùng làm đầy tớ của ngươi, như ta đã thương xót ngươi sao?”
Câu hỏi ấy không chỉ dành cho đầy tớ trong dụ ngôn, mà dành cho chính con ngày nay. Tha thứ không chỉ là một mệnh lệnh, mà là bằng chứng con thật sự đã được Chúa tha thứ.
Tha thứ không phải là để giải phóng người đã làm con tổn thương, mà là để giải phóng chính tâm hồn con khỏi tù ngục của sự cay đắng. Tha thứ là để bước đi trong sự bình an của Chúa. Tha thứ là để sống đúng với những gì con đã nhận, là Ân Điển diệu kỳ mà Thiên Chúa Từ Ái đã ban cho con.
Sự tha thứ trong Vương Quốc Đức Chúa Trời không có giới hạn, vì tình yêu của Ngài không có giới hạn. Mỗi lần con khó tha thứ, Chúa nhắc nhở con quay lại nhìn vào chính thập tự giá, nơi Ngài đã trả trọn món nợ mà con không thể trả. Và khi nhận biết ân điển ấy, lòng con mềm lại, nhẹ đi, và có sức để tha thứ cách nhẹ nhàng.
Thưa Chúa!
Con đã dành ra mấy ngày liền để tâm trí con cứ hướng về những lời mà con đã đọc và suy ngẫm trong bài học. Con tra xét lại mình và xin Chúa tha thứ cũng như mang ra khỏi con tất cả những điều nào còn khiến con không vui khi nó thoáng qua trong tâm trí. Con vui thỏa khi trong lòng chỉ còn ngập tràn tình yêu và lòng thương xót. Con biết ơn Chúa vô cùng.
Lạy Chúa!
Con cầu xin Chúa giúp con sống mỗi ngày trong sự khiêm nhường, luôn nhớ mình đã được tha thứ bởi chính dòng huyết của Chúa Jesus. Xin Chúa giúp con giữ mãi tấm lòng biết thương xót, biết buông bỏ, biết tha thứ, như Ngài đã thương xót và tha thứ con.
Nguyện con trở nên người sống trong dòng chảy ân điển vô hạn của Chúa, và để ân điển ấy tuôn chảy đến với mọi người quanh mình. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 18:21-35 Ngụ Ngôn về Người Đầy Tớ Không Có Lòng Thương Xót
21 Phi-e-rơ đã đến gần Ngài, nói: "Thưa Chúa, nếu anh chị em cùng Cha của tôi phạm tội nghịch lại tôi, thì tôi sẽ tha cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần?"
22 Đức Chúa Jesus phán với người: "Ta không bảo ngươi đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
23 Bởi đó, Vương Quốc Trời giống như một người, một vua kia, muốn tính sổ với những đầy tớ của mình.
24 Khi người đã bắt đầu soát sổ, một người thiếu nợ mười ngàn ta-lâng đã được mang đến người.
{Một ta-lâng bạc nặng tương đương 45 kg (100 pounds). Một ta-lâng vàng nặng tương đương 90 kg (200 pounds).}
25 Người ấy đã chẳng có gì để trả. Chủ của người ấy truyền cho người bị bán cùng vợ con của người và hết thảy những gì người có, để trả nợ.
26 Vậy, người đầy tớ sấp mình, nài xin người rằng: "Thưa chủ, xin hãy khoan nhẫn với tôi, thì tôi sẽ trả hết."
{Khoan nhẫn = khoan dung và nhẫn nại; tha thứ và bền lòng chịu đựng.}
27 Người chủ của người đầy tớ ấy đã động lòng thương xót, thả người, và tha nợ cho người.
28 Nhưng người đầy tớ ấy đã đi ra, đã gặp một người trong những bạn cùng làm đầy tớ của mình, là kẻ thiếu mình một trăm đơ-ni-ê, thì bắt giữ người, bóp cổ, nói: "Hãy trả nợ cho ta điều ngươi thiếu!"
29 Người bạn cùng làm đầy tớ của người đã sấp mình xuống nơi chân của người, nói: "Xin hãy khoan nhẫn với tôi, thì tôi sẽ trả hết cho anh."
30 Nhưng người đã chẳng muốn, nên đã đi, ném người ấy vào tù, cho tới khi người ấy trả hết nợ.
31 Những bạn cùng làm đầy tớ của người đã thấy sự việc xảy ra, họ đã rất buồn lòng. Họ đã đến và thuật lại cho chủ của họ về mọi sự đã xảy ra.
32 Khi đó, chủ của người đã gọi người, bảo người: "Hỡi đầy tớ độc ác! Ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi cầu xin ta.
33 Chẳng phải ngươi cũng nên có lòng thương xót bạn cùng làm đầy tớ của ngươi, như ta đã thương xót ngươi sao?"
34 Chủ của người đã nổi giận, đã trao người cho kẻ giữ ngục, cho tới khi người trả hết nợ.
35 Cha của Ta trên trời cũng sẽ làm như vậy với các ngươi, nếu từ trong lòng các ngươi không tha thứ mỗi anh chị em của mình những lỗi lầm của họ."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng thai dựng con trong lòng mẹ một cách đáng sợ lạ lùng. Cảm tạ Cha cho con thì giờ này được cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con trong Ma-thi-ơ 18:21-35:
Thưa Cha! Con hiểu rằng, tội lỗi của mỗi người chúng con rất lớn trước mặt Ngài. Và dù có một tội rất nhỏ đi chăng nữa thì hậu quả của nó vẫn là ở trong hồ lửa đời đời. Bởi sự thương xót của Ngài mà Ngài ban Con Một yêu dấu là Chúa Jesus chết thay cho tội lỗi của chúng con. Nhờ đó mà chúng con được đến gần Ngài.
Thưa Cha! Trong ngụ ngôn trên, người đầy tớ được chủ tha cho số nợ rất lớn, nhưng lại không tha cho người thiếu nợ mình, dù số nợ đó rất nhỏ so với số nợ mình đã được chủ tha trước đó. Con hiểu rằng, chúng con cần phải có lòng thương xót vì Ngài đã thương xót chúng con. Chúng con phải nhớ và ý thức rằng, Ngài đã tha thứ tội lỗi rất lớn và nhiều mà tự chúng con không thể giải quyết. Vì thế, chúng con phải mang theo trong tấm lòng của mình lòng biết ơn sâu sắc về sự tha thứ của Ngài.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, có những việc mà anh chị em cùng Cha gây ra cho mình tưởng chừng rất lớn, tưởng chừng không thể tha thứ. Nhưng khi đặt lên bàn cân so sánh tội lỗi của mình được Chúa tha thứ so với tội lỗi mà người khác gây ra cho mình như là hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Cảm tạ Chúa vì Ngài đã thương xót chúng con, để cho chúng con một bài học lớn. Nhưng con biết rằng, không vì Ngài đã thương xót chúng con thì chúng con lúc nào cũng biết thương xót khi chúng con chỉ biết sống cho chính mình. Con hiểu rằng, để sống trong sự thương xót của Ngài, chúng con phải luôn sống trong tâm thế của một người sống để trả ơn cho Ngài.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn nhớ những gì con nhận được từ Ngài và sống xứng đáng với những gì mà Ngài đã làm cho con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương