Ma-thi-ơ 19:13-15 Hãy Để Những Trẻ Con Đến với Chúa
Hôm nay, ngày 25/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 19:13-15.
13 Khi ấy, người ta đã đem những trẻ con đến Ngài, để Ngài đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Nhưng các môn đồ đã trách họ.
14 Đức Chúa Jesus đã phán: "Các ngươi hãy để yên những đứa trẻ! Đừng ngăn cấm chúng nó đến với Ta! Vì Vương Quốc Trời là của những ai giống như chúng."
15 Ngài đã đặt tay trên chúng, rồi lìa khỏi đó.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao các môn đồ lại có phản ứng trách móc khi người ta đem trẻ con đến với Đức Chúa Jesus?
2. Hành động "đặt tay và cầu nguyện" của Đức Chúa Jesus cho thấy điều gì về thái độ và tấm lòng của Ngài đối với trẻ con?
3. Lời quở trách của Đức Chúa Jesus: "Đừng ngăn cấm chúng nó đến với Ta" cho thấy Ngài xem việc ai đó cản trở con người đến với Ngài là nghiêm trọng thế nào?
4. Theo bạn, "giống như chúng" có nghĩa là gì? Đó là những đặc điểm thuộc linh nào mà trẻ con sở hữu một cách tự nhiên?
5. Tại sao việc sở hữu tấm lòng đơn sơ, tin cậy như trẻ con lại là điều kiện để thuộc về Vương Quốc Trời?
6. Bối cảnh xã hội thời đó thường xem trẻ con là thấp kém, nhưng Đức Chúa Jesus đã nâng cao giá trị của chúng ra sao qua hành động và lời phán này?
7. Sự kiện này dạy chúng ta điều gì về phạm vi tình yêu và sự quan tâm của Đức Chúa Jesus đối với mọi người, bất kể tuổi tác hay địa vị?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy tự xét lòng mình xem có đang vô tình "ngăn cấm" người khác, dù bằng thái độ, lời nói hay hành động, đến với Đức Chúa Jesus và Tin Lành hay không.
2. Tích cực khích lệ, cầu nguyện và tạo điều kiện cho trẻ con trong gia đình và Hội Thánh được gần gũi, học biết về Đức Chúa Jesus.
3. Nuôi dưỡng một tấm lòng đơn sơ, tin cậy nơi Chúa một cách tuyệt đối, thay vì dựa vào sự khôn sáng hay kinh nghiệm phức tạp của bản thân.
4. Bắt chước Đức Chúa Jesus bằng cách dành thời gian, sự quan tâm và lời cầu nguyện cho những người bị xem thường trong xã hội.
5. Khi cầu nguyện, hãy đến với Chúa trong sự phó thác đơn giản như một đứa trẻ đến với cha mình, không cần những lời lẽ hoa mỹ.
6. Xem xét lại thứ tự ưu tiên trong cuộc sống, đảm bảo rằng Vương Quốc Trời và những giá trị thuộc linh luôn chiếm vị trí quan trọng.
7. Tìm kiếm cơ hội để "đặt tay cầu nguyện" cho người khác, chia sẻ sự chúc phước, sự an ủi, và sức mạnh thuộc linh mà Chúa ban.
Tham Khảo:
Ma-thi-ơ 19:13-15 Hãy Để Những Trẻ Con Đến với Chúa
Hôm nay, ngày 25/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 19:13-15.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
13 Khi ấy, người ta đã đem những trẻ con đến Ngài, để Ngài đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Nhưng các môn đồ đã trách họ.
14 Đức Chúa Jesus đã phán: "Các ngươi hãy để yên những đứa trẻ! Đừng ngăn cấm chúng nó đến với Ta! Vì Vương Quốc Trời là của những ai giống như chúng."
15 Ngài đã đặt tay trên chúng, rồi lìa khỏi đó.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Con nghĩ các môn đồ lại có phản ứng trách móc khi người ta đem trẻ con đến với Đức Chúa Jesus vì có thể họ cho rằng: Con trẻ đến chỉ gây rối hoặc làm ảnh hưởng đến công việc của Chúa.
2. Thưa Chúa, hành động "đặt tay và cầu nguyện" của Đức Chúa Jesus cho con thấy thái độ bao dung, hiền dịu và tấm lòng chan chứa yêu thương của Ngài đối với trẻ con. Bất kỳ ai được Ngài "đặt tay và cầu nguyện" sẽ là một diễm phúc lớn vì Ngài không phải là người phàm, nhưng là một Đấng Quyền Năng từ trời xuống đem lại sự vui mừng, hạnh phúc cho những ai được Ngài chạm đến. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, lời quở trách của Đức Chúa Jesus: "Đừng ngăn cấm chúng nó đến với Ta" cho thấy Ngài xem việc ai đó cản trở con người đến với Ngài được coi là nghiêm trọng chẳng khác nào ngăn cản nguồn phước từ trời tuôn đổ cho những ai đến với Ngài. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con nghĩ: "giống như chúng" có nghĩa là giống như tâm tư, tình cảm, suy nghĩ, lời nói, việc làm như con trẻ.
Đó là những đặc điểm thuộc linh: đơn sơ, trong sạch, thánh khiết, vô tội, khiêm nhường, luôn học hỏi, luôn nương dựa, cậy trông, mà trẻ con sở hữu một cách tự nhiên, là những đặc tính đáng quý mà người lớn cũng cần học tập. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, việc một người sở hữu tấm lòng đơn sơ, tin cậy như trẻ con, không dựa vào cái "tôi", không dựa vào loài người (Ê-sai 2:22) mà chỉ nương dựa vào Đấng Quyền Năng (Thi Thiên 5:11; 18:2; 25:3...) tin cậy hết lòng, vâng Lời làm theo là điều kiện để thuộc về Vương Quốc Trời. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, bối cảnh xã hội thời đó thường xem trẻ con là thấp kém, nhưng Đức Chúa Jesus đã nâng cao giá trị của chúng, đó là tâm hồn trong sạch (nếu chưa biết nhận thức về tội lỗi), luôn có tinh thần khiêm nhường, muốn học hỏi, luôn có đức tính cậy trông vào người bảo vệ mình, được thể hiện qua hành động và lời phán này của Chúa. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, sự kiện này dạy chúng con tình yêu của Chúa đối với loài người là không có giới hạn, và sự quan tâm của Đức Chúa Jesus đối với mọi người, cũng không có giới hạn: bất kể tuổi tác, già trẻ, sang hèn, vì hết thảy đều cần tới ơn thương xót, ơn cứu chuộc của Ngài. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ tự xét lòng mình xem có đang vô tình "ngăn cấm" người khác, dù bằng thái độ, lời nói hay hành động, đến với Đức Chúa Jesus và Tin Lành hay không. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, con tích cực khích lệ, cầu nguyện và tạo điều kiện cho trẻ con trong gia đình và Hội Thánh được gần gũi, học biết về Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con nuôi dưỡng một tấm lòng đơn sơ, tin cậy nơi Chúa một cách tuyệt đối, thay vì dựa vào sự khôn sáng hay kinh nghiệm phức tạp của bản thân. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con bắt chước Đức Chúa Jesus bằng cách dành thời gian, sự quan tâm và lời cầu nguyện cho những người bị xem thường trong xã hội. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, khi cầu nguyện, con đến với Chúa trong sự phó thác đơn giản như một đứa trẻ đến với cha mình, còn những lời lẽ hoa mỹ, đẹp đẽ con dành cho Chúa như những Thi Thiên đã ca ngợi về Ngài. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con xem xét lại thứ tự ưu tiên trong cuộc sống, đảm bảo rằng Vương Quốc Trời và những giá trị thuộc linh luôn chiếm vị trí quan trọng. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con tìm kiếm cơ hội để "đặt tay cầu nguyện" cho người khác, chia sẻ sự chúc phước, sự an ủi, và sức mạnh thuộc linh mà Chúa ban. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 25/11/2025
***
Ma-thi-ơ 19:13-15 – Hãy Để Những Trẻ Con Đến với Chúa
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
13 Khi ấy, người ta đã đem những trẻ con đến Ngài, để Ngài đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Nhưng các môn đồ đã trách họ.
14 Đức Chúa Jesus đã phán: "Các ngươi hãy để yên những đứa trẻ! Đừng ngăn cấm chúng nó đến với Ta! Vì Vương Quốc Trời là của những ai giống như chúng."
15 Ngài đã đặt tay trên chúng, rồi lìa khỏi đó.
Người ta đã đem những trẻ con đến với Đức Chúa Jesus, để Ngài đặt tay lên chúng và cầu nguyện, xin Đức Chúa Trời ban phước lành, nhưng các môn đồ đã quở trách, ngăn cản họ vì họ nghĩ rằng, đó là điều gây phiền cho Chúa, và vì họ coi thường những người bé mọn, yếu đuối. Tuy nhiên, tấm lòng của Chúa luôn dành cho mọi tầng lớp xã hội, quan tâm đến mọi linh hồn như nhau. Ngược lại với hành động của các môn đồ, Chúa phán với họ rằng: "Các ngươi hãy để yên những đứa trẻ! Đừng ngăn cấm chúng nó đến với Ta! Vì Vương Quốc Trời là của những ai giống như chúng." Chúa nhấn mạnh về Vương Quốc Trời thuộc về những người giống như con trẻ, có tấm lòng khiêm nhường, đơn sơ, hoàn toàn phụ thuộc vào người lớn. Ngài đã đặt tay lên chúng, rối rời khỏi nơi đó. Bài học về sự Chúa đặt tay, cầu xin Đức Chúa Trời ban phước thể hiện sự chủ động chạm đến từng con trẻ, mỗi con người nhỏ bé, thấp hèn.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại lời khuyên dạy của Chúa cho các môn đồ, hãy đem những trẻ con đến Ngài, và hãy để chúng đến với Chúa để được Ngài dạy dỗ, chở che, và ban phước lành.
Bài học dạy con về sự sẵn lòng đem người khác đến với Chúa, không phân biệt lứa tuổi, địa vị, học thức, để được Ngài bảo vệ, ban phước; không ngăn cản họ đến với Chúa trong mọi hoàn cảnh; luôn giữ tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường, sẵn lòng tiếp nhận lời phán của Ngài trong sự tin cây; và hãy cầu nguyện, chúc phước cho mọi người trong gia đình của mình cũng như trong Hội Thánh, đặc biệt là những trẻ thơ.
Nguyện Chúa ban cho con thêm năng lực để không vì vô tình mà ngăn cấm người khác đến với Chúa; đặc biệt là khích lệ trẻ con đến với Ngài; nuôi dưỡng tấm lòng đơn sơ tin cậy Chúa như con trẻ; luôn quan tâm đến những người bị cho là thấp kém trong xã hội; sẵn sàng đến với Chúa trong sự phó thác khi cầu nguyện; đặt Vương Quốc Trời lên hàng đầu; và luôn tìm cơ hội để "đặt tay cầu nguyện" chúc phước cho người khác. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 19:13-15 Hãy Để Những Trẻ Con Đến với Chúa
Kính lạy Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ ơn Cha vì Ngài hôm nay cha đã gìn giữ con được bình an, mặc dù Chúa cho phép vài điều xảy ra trên đời sống của con nhưng con cảm tạ ơn Cha đã cho phép nó xảy ra. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn con, dạy dỗ, dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa, xin cho con được thông hiểu Lời Ngài cách đơn sơ như một đứa trẻ và hết lòng vâng theo Lời Chúa dạy con, con cảm tạ ơn Cha.
13 Khi ấy, người ta đã đem những trẻ con đến Ngài, để Ngài đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Nhưng các môn đồ đã trách họ.
14 Đức Chúa Jesus đã phán: "Các ngươi hãy để yên những đứa trẻ! Đừng ngăn cấm chúng nó đến với Ta! Vì Vương Quốc Trời là của những ai giống như chúng."
15 Ngài đã đặt tay trên chúng, rồi lìa khỏi đó.
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, bài học hôm nay nói về việc hãy để những con trẻ đến với Chúa. Tuy có ba câu Thánh Kinh ngắn ngủi thôi nhưng trong đó hàm chứa nhiều bài học sâu xa và bổ ích cho con. Trước tiên là sự phản ứng của các môn đồ khi người ta đem con trẻ đến với Đức Chúa Jesus. Thì con hiểu có lẽ các môn đồ sợ rằng những đứa trẻ này quấy rầy Đức Chúa Jesus, vì trẻ con thì nó hay nghịch ngợm và không chịu ngồi yên để lắng nghe, nên các môn đồ trách những người đã đem trẻ con đến với Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, sự đặt tay và cầu nguyện của Đức Chúa Jesus cho con thấy được sự khiêm hòa của Ngài, một tấm lòng đầy tình yêu thương của Đức Chúa Jesus trên những đứa trẻ, mặc dù trẻ con nó sẽ hơi nghịch ngợm, phá phách, ồn ào nhưng Đức Chúa Jesus lại yêu chúng, Ngài không bận tâm đến việc đó và Ngài dành hết tất cả tình yêu thương, quý mến của Ngài dành cho chúng, Ngài quan tâm nhất là cái tâm hồn có được trong mỗi một đứa trẻ. Con lại nghĩ tại sao Chúa lại yêu những đứa trẻ con? Vì chúng có tấm lòng thật đơn sơ, ngây thơ, trong sáng, mặc dù nó mang bản chất tội lỗi từ cha mẹ chúng nhưng ở trong đứa trẻ vẫn toát ra sự hồn nhiên, vui tươi, chưa vướng tội. Chúng có tấm lòng đơn sơ, biết vâng lời, mà Chúa lại yêu những ai có tấm lòng ấy, nên Lời Đức Chúa Jesus quở trách các môn đồ rằng: "Các ngươi hãy để yên những đứa trẻ! Đừng ngăn cấm chúng nó đến với Ta! Vì Vương Quốc Trời là của những ai giống như chúng."
Thưa Cha, việc đừng ngăn cấm chúng nó đến với Ta mà Đức Chúa Jesus phán ở đây theo con hiểu rằng, khi một người có tấm lòng đơn sơ, mềm mại đến với Chúa, thì con dân Chúa phải hết sức quý trọng mà đưa dẫn, mở đường cho họ có cơ hội được đến với Ngài. Hành động ngăn cấm là hành động nên dành cho những ai đã tiếp nhận Chúa mà lại còn đóng đinh Chúa thêm một lần nữa, chà đạp máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha, từ ngữ "giống như chúng", con hiểu là giống như những đứa trẻ, đơn sơ, mộc mạc, dễ vâng phục, nói gì thì chúng nghe nấy, biết tin cậy, nương dựa vào cha mẹ chúng, từ trong nếp sống cho đến suy nghĩ. Nên ở đây Đức Chúa Jesus cũng muốn tất cả ai tin Chúa mà giống như một đứa trẻ thì Vương Quốc Trời là của người ấy.
Cảm tạ ơn Chúa đã cho con được hiểu bài học ngày hôm nay. Nguyện qua bài học này con cũng học biết được cách Chúa yêu một người, Chúa quan tâm một người dù họ có thấp bé trong xã hội đến cỡ nào thì Chúa vẫn yêu họ và chúng con là những người con dân Chúa nên luôn biết sẵn lòng mình, đưa dẫn, mở đường cho họ đến với Chúa mà không có hành động cấm đối với họ. Nguyện qua bài học hôm nay cho con biết sống như một đứa trẻ, đơn sơ, gần gũi, biết vâng lời và tin cậy vào Cha. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Nguyện mọi vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
27/11/2025
***
Ma-thi-ơ 19:13-15 – Hãy Để Những Trẻ Con Đến Với Ta
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Toàn Năng và Đầy Thương Xót, chúng con cảm tạ ơn Ngài vì một ngày mới được sống trong ân điển dư dật của Ngài. Chúng con cảm tạ Ngài đã cho gia đình chúng con luôn được bình an và quan phòng đầy trọn của Ngài mỗi ngày, và được Lời Ngài nuôi dưỡng đời sống thuộc linh mỗi ngày.
“Hỡi Thiên Chúa, Chúa là Thiên Chúa tôi, vừa sáng tôi tìm cầu Chúa; trong một đất khô khan, cực nhọc, chẳng nước, linh hồn tôi khát khao Chúa, thân thể tôi mong mỏi về Chúa” (Thi Thiên 63).
Chúng con cầu xin Ngài tha thứ mọi sự kiêu ngạo, cứng lòng hay vô tâm nào còn ẩn núp trong chúng con để chúng con luôn biết yêu thương, quan tâm đến người khác, dù người đó chỉ là đứa trẻ hay bất cứ ai yếu thế, thấp kém hơn chúng con. Nguyện xin Đức Thánh Linh mở lòng mở trí, để chúng con thật sự thấy được tấm lòng yêu thương của Đức Chúa Jesus dành cho những kẻ nhỏ bé, và học được cách đến với Ngài bằng tấm lòng đơn sơ như trẻ thơ.
Sau đây, chúng con xin nêu lên sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh này ạ.
13 Khi ấy, người ta đã đem những trẻ con đến Ngài, để Ngài đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Nhưng các môn đồ đã trách họ.
14 Đức Chúa Jesus đã phán: “Các ngươi hãy để yên những đứa trẻ! Đừng ngăn cấm chúng nó đến với Ta! Vì Vương Quốc Trời là của những ai giống như chúng.”
15 Ngài đã đặt tay trên chúng, rồi lìa khỏi đó.
Câu 13-15: Chúng con thấy rõ sự tương phản sâu sắc trong phân đoạn này. Người ta đem trẻ con đến với Đức Chúa Jesus chỉ để Ngài đặt tay và cầu nguyện, một hành động bày tỏ đức tin đơn sơ rằng sự chạm đến của Đấng Mê-si-a sẽ mang lại sự chữa lành và ơn phước. Chúng con nghĩ có thể những đứa trẻ đang gặp những nan đề về bệnh tật nào đó. Thế nhưng, các môn đồ lại trách móc, có lẽ vì họ nghĩ rằng Đức Chúa Jesus đang bận rộn với những việc “quan trọng” hơn, hoặc trẻ con không xứng đáng làm phiền Thầy mình. Trong bối cảnh xã hội thời ấy, trẻ em thường bị xem là thấp kém, không có địa vị, không đáng để những người có địa vị cao trọng trong xã hội bấy giờ chú ý.
Nhưng Đức Chúa Jesus đã lập tức quở trách các môn đồ và phán một lời mang tính mạc khải lớn lao: “Hãy để yên những đứa trẻ! Đừng ngăn cấm chúng nó đến với Ta!” Lời quở trách này không chỉ dành cho các môn đồ ngày ấy, mà còn là lời cảnh tỉnh cho mọi thời đại, cho chúng con con rằng: bất cứ ai cản trở người khác, nhất là những người yếu đuối, nhỏ bé đến với Ngài đều đang phạm một điều nghiêm trọng trước mặt Chúa.
Tiếp theo, Ngài phán: “Vương Quốc Trời là của những ai giống như chúng.” Trẻ con mang trong mình sự đơn sơ, tin cậy tuyệt đối, không tự cao, không tính toán, không dựa vào công trạng, địa vị hay việc làm để vâng phục và tiếp nhận Ngài. Chính những đặc điểm ấy thể hiện sự khiêm nhường, là “chìa khóa” mà người lớn cần học tập để tiếp nhận, vâng phục mọi lẽ thật. Sau cùng, Đức Chúa Jesus đặt tay trên chúng và cầu nguyện, hành động của Ngài bày tỏ tình yêu thương, sự tiếp nhận, và ban ơn phước trọn vẹn cho những kẻ bé nhỏ nhất trong mắt thế gian.
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì qua Ma-thi-ơ 19:13-15, Đức Chúa Jesus đã bày tỏ tấm lòng rộng mở, yêu thương không phân biệt tuổi tác hay địa vị. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã đón nhận trẻ em, đặt tay chúc phước và dùng chúng làm hình ảnh cho Vương Quốc Trời. Nguyện xin ban cho chúng con tấm lòng đơn sơ như trẻ thơ, luôn tin cậy và phó thác tuyệt đối nơi Cha. Xin giúp chúng con tích cực dẫn dắt trẻ em và những người yếu đuối đến gần Đức Chúa Jesus hơn, đồng thời biết hạ mình xuống để chính mình được vào Vương Quốc của Ngài bởi ân điển mà không vì bất cứ điều gì.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Ma-thi-ơ 19:13-15 Hãy Để Những Trẻ Con Đến với Chúa
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ Chúa vì Ngài lại ban cho con bài học qua Ma-thi-ơ 19:13-15.
Lời Chúa trong bài học đưa tâm trí con trở về với những ngày thơ bé. Mỗi một ngày khép lại, mấy đứa trẻ lít nhít chúng con lại quây quần bên cha mẹ và bắt đầu thưa trình đủ thứ chuyện xảy ra trong ngày. Đứa thì mách chuyện đi học bị bạn bắt nạt, đứa thì khóc vì bị anh chị lớn hơn ăn hiếp, đứa buồn vì điểm kém… Nghe hết một lượt, mẹ bắt đầu nhẹ nhàng phân giải từng việc. Sau lời phân giải ấy, đứa nào cũng vui vẻ trở lại; nếu còn khúc mắc thì cũng rất dễ dàng làm hòa với nhau.
Mọi sự đơn giản như vậy bởi vì tuổi thơ vốn đơn sơ, tin cậy cha mẹ một cách trọn vẹn và vâng lời không nghi ngờ. Chúng con kính yêu cha mẹ trên hết, bởi biết rằng cha mẹ là nơi nương cậy duy nhất, là nguồn đáp ứng mọi nhu cầu của đời sống mình.
Con mang tâm tình ấy bước vào bài học trong Ma-thi-ơ 19:13-15 hôm nay, nơi Chúa dạy con phải trở nên như trẻ nhỏ, để có thể đến gần Ngài, tin cậy Ngài và đón nhận ân phước từ Ngài.
Kính thưa Chúa!
Khi những người lớn đem trẻ con đến với Đức Chúa Jesus, mong Ngài đặt tay và cầu nguyện cho chúng, các môn đồ trách móc họ. Có lẽ trong suy nghĩ của họ, trẻ con không đủ quan trọng để làm phiền Thầy. Chúng quá nhỏ, quá yếu, chưa hiểu biết gì, chưa làm được điều gì xứng đáng. Nhưng chính trong khoảnh khắc đó, Chúa đã bày tỏ một điều hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ con người.
Ngài quở trách các môn đồ và phán:
“Hãy để con trẻ đến với Ta, đừng ngăn cấm chúng, vì Vương Quốc Trời thuộc về những kẻ giống như chúng.”
Lời phán ấy không chỉ bảo vệ trẻ con, mà còn bày tỏ một lẽ thật sâu xa về con đường dẫn vào Vương Quốc Trời. Trong mắt Chúa, điều khiến con người được tiếp nhận không phải là địa vị, sự hiểu biết hay thành tựu thuộc linh, mà là tấm lòng.
Ngài đặt tay trên các con trẻ và cầu nguyện cho chúng. Đó là hành động đầy dịu dàng và yêu thương, cho thấy rằng trẻ con không phải là đối tượng bị bỏ quên trong chương trình của Thiên Chúa. Trái lại, chúng được đón nhận, được chúc phước và được xem là hình ảnh minh họa sống động cho những ai thật sự thuộc về Vương Quốc Trời. Trẻ con đến với Ngài không mang theo công trạng, không tự tin vào bản thân, cũng không che giấu sự yếu đuối. Chúng đến với sự tin cậy trọn vẹn và tấm lòng mở ra hoàn toàn.
“Giống như trẻ con” không có nghĩa là ấu trĩ hay thiếu suy xét, mà là sống với tấm lòng khiêm nhường, phụ thuộc và tin cậy. Trẻ con biết rằng chúng cần được bồng ẵm, cần được hướng dẫn, cần được bảo vệ. Chúng không cố chứng minh mình xứng đáng; chúng chỉ đơn giản là đến. Và chính thái độ đó lại là điều mà người lớn thường đánh mất trên hành trình đức tin của mình.
Qua phân đoạn này, Lời Chúa đảo ngược mọi thang giá trị của xã hội. Nơi con người xem là thấp kém, Ngài lại nâng lên. Nơi con người loại trừ, Ngài lại mời gọi. Ngài cho thấy rằng bất cứ ai, dù nhỏ bé, yếu đuối hay không có tiếng nói, đều nằm trong phạm vi tình yêu và sự quan tâm của Ngài. Đồng thời, Ngài cảnh báo rằng việc ngăn cản người khác đến với Ngài, dù bằng thái độ, luật lệ hay định kiến, là điều đi ngược lại tấm lòng của Vương Quốc Trời.
Thưa Chúa!
Hôm nay cũng là sinh nhật lần thứ 71 của người chăn kính yêu của chúng con. Trong khi suy ngẫm Lời Chúa, tâm trí con mường tượng đến những đêm dài người thức canh để bảo vệ bầy chiên, không để kẻ dữ thừa cơ tấn công. Con nghĩ đến những giọt nước mắt người rơi khi có chiên đi lạc, những giờ cầu nguyện chiến trận cho những chiên đang bệnh thuộc linh. Những đau đớn người âm thầm chịu đựng khi bị chính chiên mà mình yêu thương bảo vệ tấn công ngược lại. Tấm lòng yêu thương và sự hy sinh lặng thầm của người chăn khiến con liên tưởng tới tấm lòng của cha mẹ đối cùng chúng con khi còn thơ dại vậy.
Lạy Chúa!
Xin giúp con luôn biết đến với Chúa như một đứa trẻ đơn sơ, tin cậy và vâng lời, chứ không như một người lớn đầy toan tính và cậy sức riêng. Xin cho con hết lòng sống theo Lời Chúa với tâm tình như một con trẻ, để người chăn của con bớt đi những lao nhọc, để lòng người được vui mừng và hớn hở trong sự phục vụ mà Chúa đã giao phó.
Con cầu xin Chúa ban cho mỗi một chúng con biết nhận ra và trân quý ơn phước lớn lao mà Ngài đã ban cho mình, ấy là được ở dưới sự chăn dắt của một người chăn chân thật, người hết lòng vì chiên, sẵn sàng phó dâng đời mình trong sự phục vụ.
Con cầu xin Chúa bao phủ người chăn con trong ơn thiêng của Ngài.
Nguyện xin bầy chiên và người chăn luôn sát cánh bên nhau, cho đến ngày tất cả cùng được tề tựu trong Nước Trời vinh hiển. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***