Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 19:22-26 Người Giàu Thì Khó Vào Vương Quốc Trời

Ma-thi-ơ 19:22-26 Người Giàu Thì Khó Vào Vương Quốc Trời

Hôm nay, ngày 27/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 19:22-26.

22 Nhưng khi người trẻ ấy nghe lời phán thì đã đi, buồn bực; vì chàng đã có nhiều của cải.
23 Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài: "Thật, Ta bảo các ngươi rằng, người giàu sẽ khó vào trong Vương Quốc Trời.
24 Ta lại bảo các ngươi, một sợi thừng đi qua lỗ kim thì dễ hơn một người giàu vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời."
{Một số bản dịch ghi là "lạc đà chui qua lỗ kim". Có thể, trong các bản chép tay tiếng Hy-lạp, chữ "kamelos" nghĩa là "lạc đà" đã bị viết nhầm, thay vì chữ "kamilos" nghĩa là "dây thừng". Ngoài ra, trong tiếng A-ra-mai, chữ "gamla" vừa có nghĩa là "lạc đà" vừa có nghĩa là "một loại thừng làm bằng lông lạc đà".}
25 Các môn đồ của Ngài đã nghe thì đã vô cùng ngạc nhiên, nói rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu?"
26 Đức Chúa Jesus đã nhìn họ và phán với họ: "Với loài người điều này là không thể được, nhưng với Thiên Chúa mọi việc là có thể được."

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Tại sao người thanh niên giàu có lại cảm thấy buồn bực và ra đi, sau khi nghe lời phán của Đức Chúa Jesus?
2. Lời tuyên bố "người giàu sẽ khó vào trong Vương Quốc Trời" của Đức Chúa Jesus có ý nghĩa gì? Điều này có phải là sự lên án của cải vật chất không?
3. Hình ảnh "sợi thừng đi qua lỗ kim" minh họa điều gì về khả năng tự cứu rỗi của con người?
4. Tại sao các môn đồ lại vô cùng ngạc nhiên và hỏi rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu?" Điều này cho thấy quan niệm của họ về sự cứu rỗi lúc bấy giờ là gì?
5. Câu trả lời của Đức Chúa Jesus: "Với loài người điều này là không thể được, nhưng với Thiên Chúa mọi việc là có thể được" đem lại sự giải thoát và hy vọng nào?
6. Sự cứu rỗi, theo phân đoạn này, đến từ nỗ lực của con người hay từ quyền năng của Thiên Chúa?
7. Lời giải thích về từ ngữ ("lạc đà" và "dây thừng") có làm thay đổi ý nghĩa cốt lõi của lời dạy này không? Tại sao?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy xem xét điều gì trong đời sống của mình (của cải, danh vọng, mối quan hệ, sự an toàn...) có thể khiến tôi do dự hoặc buồn bực mà không vâng theo lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus.
2. Thực hành sự dâng hiến và chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn, như một cách để tập đặt tài sản vật chất dưới sự chủ quyền của Thiên Chúa.
3. Khi đối diện với một vấn đề hay một thói quen tội lỗi mà bản thân thấy không thể thắng hơn, hãy nhớ câu: "Với Thiên Chúa mọi việc là có thể được".
4. Tránh xa thái độ tin cậy nơi sự thành công hay nguồn lực của bản thân, thay vào đó, luôn biết ơn và phó thác mọi sự cho Thiên Chúa.
5. Cầu nguyện xin Thiên Chúa giúp tôi nhận biết và từ bỏ bất cứ điều gì đang cạnh tranh vị trí tối cao của Ngài trong lòng mình.
6. Sống với thái độ của cải là phương tiện Chúa ban để quản lý, chứ không phải là mục đích tối hậu của đời sống.
7. Tìm kiếm sự giàu có thật trong các mối quan hệ với Thiên Chúa và với những người chung quanh, hơn là chỉ chú trọng vào sự giàu có vật chất.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl111-su-giu-cac-dieu-ran-nguoi-giau-kho-vao-vuong-quoc-troi/

Có 5 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
27/11/2025 10:40

Ma-thi-ơ 19:22-26 Người Giàu Thì Khó Vào Vương Quốc Trời

Hôm nay, ngày 27/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 19:22-26.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

22 Nhưng khi người trẻ ấy nghe lời phán thì đã đi, buồn bực; vì chàng đã có nhiều của cải.
23 Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài: "Thật, Ta bảo các ngươi rằng, người giàu sẽ khó vào trong Vương Quốc Trời.
24 Ta lại bảo các ngươi, một sợi thừng đi qua lỗ kim thì dễ hơn một người giàu vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.
"
{Một số bản dịch ghi là "lạc đà chui qua lỗ kim". Có thể, trong các bản chép tay tiếng Hy-lạp, chữ "kamelos" nghĩa là "lạc đà" đã bị viết nhầm, thay vì chữ "kamilos" nghĩa là "dây thừng". Ngoài ra, trong tiếng A-ra-mai, chữ "gamla" vừa có nghĩa là "lạc đà" vừa có nghĩa là "một loại thừng làm bằng lông lạc đà".}
25 Các môn đồ của Ngài đã nghe thì đã vô cùng ngạc nhiên, nói rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu?"
26 Đức Chúa Jesus đã nhìn họ và phán với họ: "Với loài người điều này là không thể được, nhưng với Thiên Chúa mọi việc là có thể được."

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Người thanh niên giàu có lại cảm thấy buồn bực và ra đi, sau khi nghe lời phán của Đức Chúa Jesus, vì anh ta đã thấy tiếc của khi phải chia gia sản của mình cho người nghèo. Còn nếu không cho, anh sẽ không vào được Vương Quốc Trời.

2. Thưa Chúa, lời tuyên bố "người giàu sẽ khó vào trong Vương Quốc Trời" của Đức Chúa Jesus có ý nghĩa họ không dám từ bỏ tài sản của mình để theo Chúa. Điều này không phải là sự lên án của cải vật chất, mà là hãy tìm những sự giàu có nơi Vương Quốc Trời, chứ không thu chứa của cải nơi hạ giới. Cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa, hình ảnh "sợi thừng đi qua lỗ kim" minh họa về khả năng tự cứu rỗi của con người là không thể thực hiện được.
Sợi thừng không thể xuyên qua lỗ kim thì con người không thể tự cứu rỗi mình được.

4. Thưa Chúa, các môn đồ lại vô cùng ngạc nhiên và hỏi rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu?" Điều này cho thấy quan niệm của họ về sự cứu rỗi lúc bấy giờ là chỉ dựa vào sức con người, chứ chưa biết nương dựa nơi Chúa.

5. Thưa Chúa, câu trả lời của Đức Chúa Jesus: "Với loài người điều này là không thể được, nhưng với Thiên Chúa mọi việc là có thể được" đem lại sự giải thoát và hy vọng vào ơn thương xót và quyền năng nơi Chúa. Cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa, sự cứu rỗi, theo phân đoạn này, không đến từ nỗ lực của con người nhưng đến từ quyền năng của Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa, lời giải thích về từ ngữ ("lạc đà" và "dây thừng") không làm thay đổi ý nghĩa cốt lõi của lời dạy này. Vì dù "lạc đà" hoặc "dây thừng" cũng chẳng bao giờ chui qua được lỗ kim, ngoại trừ bởi quyền năng của Chúa. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con sẽ xem xét điều gì trong đời sống của con (của cải, danh vọng, mối quan hệ, sự an toàn...) có thể khiến con do dự hoặc buồn bực mà không vâng theo lời kêu gọi của Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa, con thực hành sự dâng hiến và chia sẻ với người có hoàn cảnh khó khăn, như một cách để tập đặt tài sản vật chất dưới sự chủ quyền của Thiên Chúa. Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa, khi đối diện với một vấn đề hay một thói quen tội lỗi mà bản thân thấy không thể thắng hơn, hãy nhớ câu: "Với Thiên Chúa mọi việc là có thể được" để con luôn nhờ cậy Chúa giúp đỡ. Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa, con tránh xa thái độ tin cậy nơi sự thành công hay nguồn lực của bản thân, thay vào đó, luôn biết ơn và phó thác mọi sự cho Thiên Chúa. Con cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa, con cầu nguyện xin Thiên Chúa giúp con nhận biết và từ bỏ bất cứ điều gì đang cạnh tranh vị trí tối cao của Ngài trong lòng mình. Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa, con sống với thái độ của cải là phương tiện Chúa ban để quản lý, chứ không phải là mục đích tối hậu của đời sống. Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa, con tìm kiếm sự giàu có thật trong các mối quan hệ với Thiên Chúa và với những người chung quanh, hơn là chỉ chú trọng vào sự giàu có vật chất. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 27/11/2025

***


Đặng Thái Học
28/11/2025 08:01

Ma-thi-ơ 19:22-26  Người Giàu Thì Khó Vào Vương Quốc Trời

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

22 Nhưng khi người trẻ ấy nghe lời phán thì đã đi, buồn bực; vì chàng đã có nhiều của cải.
23 Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài: "Thật, Ta bảo các ngươi rằng, người giàu sẽ khó vào trong Vương Quốc Trời.
24 Ta lại bảo các ngươi, một sợi thừng đi qua lỗ kim thì dễ hơn một người giàu vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời."
{Một số bản dịch ghi là "lạc đà chui qua lỗ kim". Có thể, trong các bản chép tay tiếng Hy-lạp, chữ "kamelos" nghĩa là "lạc đà" đã bị viết nhầm, thay vì chữ "kamilos" nghĩa là "dây thừng". Ngoài ra, trong tiếng A-ra-mai, chữ "gamla" vừa có nghĩa là "lạc đà" vừa có nghĩa là "một loại thừng làm bằng lông lạc đà".}
25 Các môn đồ của Ngài đã nghe thì đã vô cùng ngạc nhiên, nói rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu?"
26 Đức Chúa Jesus đã nhìn họ và phán với họ: "Với loài người điều này là không thể được, nhưng với Thiên Chúa mọi việc là có thể được."

Nhưng khi người trẻ tuổi giàu có ấy nghe lời Chúa phán thì đã ra đi với sự buồn bực; vì chàng đã có nhiều của cải. Đây là sự phản ứng của người theo xu thế của những người chưa biết Chúa, cho đó là điều bất hợp lý, họ muốn được sự sống đời đời lẫn sự vui hưởng dục vọng thế gian, khiến họ buồn rầu khi phải từ bỏ sự giàu có để đi theo Chúa. Nhân sự kiện đó, Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài rằng: "Thật, Ta bảo các ngươi rằng, người giàu sẽ khó vào trong Vương Quốc Trời." Lời răn dạy của Chúa dành cho các môn đồ về những người giàu có ở thế gian khó vào trong Vương Quốc Trời, bởi tấm lòng của họ thường chú vào vật chất thế gian hơn là đời sống tâm linh thật, dựa vào tài sản hơn nương cậy nơi Đức Chúa Trời, đó là bởi quyền lực của sự tối tăm khống chế họ. Đức Chúa Jesus lại bảo các môn đồ rằng, một sợi thừng đi qua lỗ kim thì dễ hơn một người giàu vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời. Điều này nhấn mạnh về một người không thể vào trong Vương Quốc Trời bởi vật chất, công đức, hay sức riêng của mình, nhưng chỉ bởi năng lực Chúa ban mà thôi. Các môn đồ của Chúa đã nghe thì vô cùng ngạc nhiên, nói rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu?" Điều này nói lên truyền thống của người Do-thái, cho rằng người giàu là người được phước Chúa ban, có thể dễ vào Vương Quốc Trời, trái ngược với điều Chúa răn dạy về sự cứu rỗi không dựa vào tiền bạc, công trạng, địa vị, mà duy bởi một người thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chịu chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, và chỉ tôn thờ một Thiên Chúa. Đức Chúa Jesus nhìn các môn đồ và phán với họ: "Với loài người điều này là không thể được, nhưng với Thiên Chúa mọi việc là có thể được." Thật vậy! Loài người không thể tự cứu mình bằng tiền bạc, việc lành, đức hạnh, hay luật pháp; nhưng với Thiên Chúa, Ngài có thể làm được mọi sự.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này là lời phán của Đức Chúa Jesus về người giàu thì khó vào Vương Quốc Trời. Chúa nhấn mạnh về một người chỉ có thể nhận được ơn cứu rỗi, thì hãy phó thác trọn vẹn đời sống mình cho Đức Chúa trời, đó là điều loài người không thể làm được, nhưng Thiên Chúa có thể làm được tất cả.

Bài học dạy con nhận biết mình hoàn toàn bất lực trước quyền năng của Thiên Chúa; hãy đặt trọn đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ; sẵn sàng bỏ qua mọi sự thuộc về đời này, bước đi theo tiếng gọi của Ngài trong mọi hoàn cảnh.

Con dâng lời cảm tạ ơn Thiên Chúa về bài học hôm nay, giúp con nhìn lại bản thân về sự dựa vào tiền bạc, sức riêng để hoàn toàn từ bỏ chúng, luôn hướng lòng tin cậy vào quyền năng của Chúa biến đổi tâm linh con; buông bỏ mọi tham muốn thế gian, sống đơn sơ; luôn biết tận dụng thời gian trau dồi Lời Hằng Sống của Thiên Chúa; đặt Ngài lên trên hết mọi sự; và cậy nhờ ơn Chúa để nhắc nhớ ai đó đang nản lòng, và cầu xin Ngài ban sức mới cho con trên linh trình trở về quê hương đời đời. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Nguyễn Thị Như Huỳnh
03/12/2025 08:03

Ma-thi-ơ 19:22-26 Người Giàu Thì Khó Vào Vương Quốc Trời

Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho giấc ngủ bình an và thật ngon giấc, cảm tạ Cha con lại được thức dậy, được sống trong thân thể xác thịt này một ngày nữa. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con, để lời suy ngẫm con dâng lên Cha được Cha vui nhận. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa, xin giúp con được hiểu Lời Ngài để con hiểu và làm theo Lời Ngài. Con xin cảm tạ ơn Cha.

22 Nhưng khi người trẻ ấy nghe lời phán thì đã đi, buồn bực; vì chàng đã có nhiều của cải.
23 Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài: "Thật, Ta bảo các ngươi rằng, người giàu sẽ khó vào trong Vương Quốc Trời.
24 Ta lại bảo các ngươi, một sợi thừng đi qua lỗ kim thì dễ hơn một người giàu vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời."
{Một số bản dịch ghi là "lạc đà chui qua lỗ kim". Có thể, trong các bản chép tay tiếng Hy-lạp, chữ "kamelos" nghĩa là "lạc đà" đã bị viết nhầm, thay vì chữ "kamilos" nghĩa là "dây thừng". Ngoài ra, trong tiếng A-ra-mai, chữ "gamla" vừa có nghĩa là "lạc đà" vừa có nghĩa là "một loại thừng làm bằng lông lạc đà".}
25 Các môn đồ của Ngài đã nghe thì đã vô cùng ngạc nhiên, nói rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu?"
26 Đức Chúa Jesus đã nhìn họ và phán với họ: "Với loài người điều này là không thể được, nhưng với Thiên Chúa mọi việc là có thể được."

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:

Thưa Cha, hôm nay con suy ngẫm tiếp tục về vấn đề người thanh niên hôm qua con đã suy ngẫm và hôm nay con sẽ có thêm bài học mới về "Người Giàu Thì Khó Vào Vương Quốc Trời." Thưa Cha, người thanh niên này buồn bực bởi vì anh ta có nhiều tài sản, mà người có nhiều của cải, vật chất thì khó mà buông bỏ. Những sự cám dỗ lớn trong thế gian là về tiền tài, vật chất, con người vốn phạm tội cũng vì chạy theo của cải vật chất đời này. Người mà không thật lòng yêu Chúa thì khó mà buông bỏ hết của cải đời này. Cho nên Chúa có dạy chúng con hễ có ăn có mặc thì phải thỏa lòng, để không bị tiền tài vật chất làm cho mờ mắt, sinh ra những sự phạm tội. Con suy ngẫm có lẽ người thanh niên này buồn bực và bỏ đi bởi vì anh ta bị tiến thoái lưỡng nan, anh ta không muốn buông bỏ vật chất mà anh ta đang có, mà cũng vừa không muốn không có sự sống vĩnh cửu ở trên Thiên Đàng. Lắm lúc trong đời sống của con, trong các mối quan hệ với những người thân yêu của con, con cũng chưa thật sự buông bỏ mà đi theo tiếng gọi của Chúa. Con còn nặng lòng về họ, xin Chúa thêm sức, thêm năng lực cho con để con nhẹ nhàng buông bỏ hết mà theo Chúa cách trung tín.

Thưa Cha, hình ảnh "sợi thừng đi qua lỗ kim" mà Đức Chúa Jesus ví dụ ở đây không thể hiểu theo nghĩa đen vì hiểu theo nghĩa đen thì không thể nào được, nhưng Đức Chúa Jesus mượn hình ảnh sợi dây thừng to lớn tượng trưng cho lòng tham tiền bạc, ham thích của cải vật chất, lỗ kim thì tượng trưng cho con đường đi đến Thiên Đàng. Vì Đức Chúa Jesus có phán dạy trong Ma-thi-ơ 7:13-14:

"Các ngươi hãy vào bởi cổng hẹp, vì cổng rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, và có nhiều kẻ vào bởi đó... Bởi vì cổng hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, thì có ít người tìm gặp nó."

Con đường đi theo Chúa luôn là chật hẹp nhưng đường chật hẹp thì không để cho con bị mất cảnh giác với những thứ xung quanh, mà khi đi qua đường hẹp thì con phải đi cách cẩn thận, khép nép mà đi và con tập trung để đi hơn, nhưng chính con được hẹp đó lại dẫn cho con đi đúng đường, đúng hướng mà không bị va vấp bởi những sự cám dỗ xung quanh con như con đường khoảng khoát. Nên con hiểu việc Đức Chúa Jesus ví dụ sợi dây thừng và lỗ kim nghe có vẻ nghịch lý nhưng lại hàm chứa ý nghĩa sâu xa về thuộc linh và phản ánh tình trạng đi theo Chúa của một người khi có nhiều của cải sẽ khó vào Vương Quốc Trời như là sợi dây thừng đi qua lỗ kim vậy. Mà người giàu thì sẽ thường thiếu tình yêu thương đối với những người xung quanh điển hình như người thanh niên này.

Thưa Cha, con không biết tại sao các môn đồ lại ngạc nhiên về việc người giàu thì khó vào Vương Quốc Trời mà Đức Chúa Jesus phán với họ, có lẽ theo các môn đồ nghĩ người giàu thì sẽ dễ dàng đi theo Chúa hơn, họ có tiền bạc thì làm gì cũng được. Có thể quan niệm sống của những người I-sơ-ra-ên lúc bấy giờ họ chú trọng vật chất hơn, địa vị hơn, như nhiều người đã không tin Đức Chúa Jesus là Cứu Chúa, là Đấng Mê-si-a mà họ mong chờ. Vì xuất thân của Đức Chúa Jesus sinh ra trong xứ được xem là thấp kém, thôn quê, hẻo lánh, gia đình thì bình dân cha làm thợ mộc, mẹ là Ma-ri một người dân bình thường. Khác với sự tưởng tượng và mong đợi của họ là Đấng Mê-si-a phải ra từ dòng dõi quý tộc ở nơi cung Vua Đa-vít, trong vinh hoa lộng lẫy, vùng dậy cách oai hùng như trong Giăng đoạn 7 mà dân chúng tranh luận với nhau về Đức Chúa Jesus. Việc họ đang tìm kiếm là như tìm kiếm một người vua ở trần gian chứ không phải là Đấng để cứu chuộc họ. Nên con hiểu các môn đồ hỏi Đức Chúa Jesus rằng: "Vậy thì ai có thể được cứu?" Như hàm ý người giàu có mà còn không được cứu nữa thì ai mới có thể được cứu đây? Có lẽ họ đã nhìn thấy các thầy tế lễ thượng phẩm, những người có chức có quyền, có địa vị và giàu có đều được đến gần trong Đền Thờ của Thiên Chúa, được dâng của tế lễ trong đền thờ, thì họ nghĩ người giàu thì dễ gần Chúa hơn, dễ được cứu hơn vì người giàu, có chức quyền được làm các công việc nhà Chúa nhiều hơn thì sẽ được cứu, nên các môn đồ tưởng như vậy thì họ được lên Vương Quốc Trời.

Thưa Cha, ngày nay chúng con có được cả Thánh Kinh, được học, nghe giảng dạy và chúng con biết rằng người dễ dàng đi theo Chúa nhất chính là những người thấp kém, những người không có của cải tài sản ở thế gian nhưng mà con dân Chúa rất giàu trên Thiên Đàng. Vì con dân Chúa chỉ lo tích trữ châu báu ở trên Vương Quốc Trời, mà không màn đến những việc làm giàu ở thế gian, vì con dân Chúa biết những thứ ở thế gian chỉ làm tạm bợ và chóng qua chỉ có của cải ở trên Thiên Đàng mới còn lại đời đời. Như lời mà Đức Chúa Jesus phán với các môn đồ là với loài người thì không thể mà với Thiên Chúa thì mọi việc đều có thể được. Hàm ý loài người là bất toàn, giới hạn, nhưng đối với Thiên Chúa khi Ngài muốn một việc gì được xảy ra theo thánh ý của Ngài thì điều đó ắt sẽ được xảy ra, mọi điều là tất cả, không một việc gì mà Thiên Chúa không thể không làm được, vì Ngài là Đấng Toàn Năng.

Cảm tạ Chúa đã cho con được hiểu bài học ngày hôm nay. Xin cho con biết quý trọng những gì con đang có và quý trọng những gì Ngài ban cho, đặc biệt là biết tích trữ của cải trên trời hơn là của cải ở thế gian. Xin dạy con mọi điều trong Lẽ Thật Lời Chúa, và ở trong sự hiểu biết Lời Chúa đó mà con vâng giữ, làm đúng như Lời Ngài dạy con, con xin cảm tạ ơn Cha. A-men!

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
03/12/2025

***


Trần Thị Tâm
05/12/2025 09:50

Ma-thi-ơ 19:22-26 – Người Giàu Thì Khó Vào Vương Quốc Trời

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu, Đấng Toàn Tại và Thương Xót. Chúng con cảm tạ ơn Ngài lại ban cho chúng con một ngày mới nữa được sống trên đất và hầu việc Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời sống động của Ngài luôn soi sáng và sửa trị lòng chúng con. Xin Cha tha thứ những vi phạm của chúng con vì có những lúc chúng con để lòng mình bị ràng buộc bởi những điều mau qua đời này. Xin Đức Thánh Linh mở mắt thuộc linh chúng con để chúng con thấy rõ sự giàu có thật chỉ ở nơi Đức Chúa Jesus Christ mà thôi. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con để chúng con được hiểu và áp dụng Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 19:22-26 vào đời sống mình.

22 Nhưng khi người trẻ ấy nghe lời phán thì đã đi, buồn bực; vì chàng đã có nhiều của cải.
23 Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài: “Thật, Ta bảo các ngươi rằng, người giàu sẽ khó vào trong Vương Quốc Trời.
24 Ta lại bảo các ngươi, một sợi thừng đi qua lỗ kim thì dễ hơn một người giàu vào trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời.”
25 Các môn đồ của Ngài đã nghe thì đã vô cùng ngạc nhiên, nói rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu?”
26 Đức Chúa Jesus đã nhìn họ và phán với họ: “Với loài người điều này là không thể được, nhưng với Thiên Chúa mọi việc là có thể được.”

Câu 22-24: Chúng con hiểu rằng, người thanh niên giàu có kia tự cho mình đã giữ trọn mọi điều răn từ nhỏ, nhưng khi Đức Chúa Jesus kêu gọi chàng “hãy bán hết gia tài, bố thí cho kẻ nghèo”, chàng đã buồn bực bỏ đi. Vì sao? Vì của cải đã trở thành “thần tượng” trong lòng chàng thanh niên, chiếm giữ vị trí mà chỉ Đức Chúa Trời mới đáng ngự trị. Đức Chúa Jesus nhân đó dạy rằng: Người giàu khó vào Vương Quốc Trời không phải vì giàu có là tội lỗi, nhưng vì của cải dễ khiến lòng người kiêu ngạo, tự tin vào sức riêng của mình, và không muốn từ bỏ chính mình để hoàn toàn nương dựa nơi ân điển cứu chuộc duy nhất của Đức Chúa Trời. Đến đây, chúng con thấy thật đáng tiếc cho chàng thanh niên, khi được có cơ hội trực tiếp Chúa kêu gọi ông theo Ngài mà chàng trai lại bỏ đi, lời kêu gọi đó vừa có thể hiểu theo nghĩa đen với bối cảnh chàng trai đang được gặp gỡ trực tiếp với Đấng Christ, vừa có thể hiểu theo nghĩa bóng về sự từ bỏ tất cả để theo Chúa.
Hình ảnh “dây thừng qua lỗ kim” điều đó là tuyệt đối không thể theo sức riêng. Chúng con hiểu, Chúa dùng hình ảnh dây thừng xuyên qua lỗ kim là hàm ý không một người nào, giàu hay nghèo, có thể tự sức mình bước vào Vương Quốc Đức Chúa Trời. Khi nghe vậy, các môn đồ ngạc nhiên thốt lên: “Vậy thì ai được cứu chăng?” vì quan niệm Do-thái thời ấy cho rằng người giàu là người được Đức Chúa Trời ban phước nhiều nhất. Nếu ngay cả người giàu còn khó được cứu, thì ai còn hy vọng? Nhưng Đức Chúa Jesus nhìn họ và phán: “Sự đó loài người không thể làm được, nhưng Đức Chúa Trời thì làm mọi sự được.” Qua đây, giúp chúng con hiểu Tin Lành, sự cứu rỗi không đến từ nỗ lực con người (dù giàu hay nghèo, dù giữ luật tốt đến đâu), nhưng chỉ từ quyền năng và ân điển vô hạn của Đức Chúa Trời mà thôi.

Kính lạy Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời rõ ràng trong Ma-thi-ơ 19:22-26 dạy chúng con rằng không ai tự sức mình có thể vào Vương Quốc Trời. Dù giàu hay nghèo, chúng con đều là kẻ có tội, đều cần từ bỏ chính mình, cần buông bỏ mọi điều mình đang bám víu để hoàn toàn nương dựa nơi Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã trở nên nghèo và thấp kém vì chúng con để chúng con nhờ sự nghèo của Ngài mà trở nên giàu có thật.

Nguyện xin Cha tha thứ những lúc chúng con đã yêu tiền bạc, danh vọng, sự an toàn hơn yêu Ngài. Xin Cha giúp chúng con mỗi ngày nhận biết rằng mọi thứ chúng con có chỉ là của quản lý, không phải là chủ. Nguyện xin Cha ban cho chúng con tấm lòng rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng buông tay khi Ngài kêu gọi. Nguyện xin Cha làm điều không thể trong đời sống chúng con: biến những tấm lòng cứng cỏi thành tấm lòng mềm mại, biến những kẻ tin cậy tiền bạc thành những người chỉ tin cậy một mình Đức Chúa Trời.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Nguyễn Thị Mơ
18/01/2026 19:27

***
Ma-thi-ơ 19:22-26 Người Giàu Thì Khó Vào Vương Quốc Trời

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ vì mọi phước hạnh lạ lùng Ngài đã và đang ban cho chúng con mỗi ngày.
Sáng nay, trời trở lạnh, đêm gió thổi mạnh. Khi con đang tưới vườn thì nghe tiếng em gọi. Em đạp xe vào sân, phía sau đèo một bao gạo nặng. Hôm trước, em nói muốn bán ít lúa dư, con bảo em vì nhà em có máy xát nên xát bớt vỏ trấu để con mua lại nuôi gà. Nhìn em đèo nặng như vậy, con thương quá nên hỏi sao em không để đó, để các cháu vào lấy cho đỡ vất vả. Em nói sáng chồng em gọi để chở ra cho chị, nhưng không thấy chị nghe máy, sợ chị không có nhà nên thôi.
Con bảo em chờ đó để con lấy tiền trả, nhưng em nói: “Chị giữ đó, trong Hội Thánh cháu nào khó khăn thì gửi một chút, gọi là tấm lòng em san sẻ. Em không có tiền, chỉ có lúa trồng được đó thôi.” Lời nói chân thật và giản dị của em khiến lòng con vô cùng cảm động. Con cảm động không phải vì giá trị của số lúa, mà vì tấm lòng em biết chia sẻ với anh chị em cùng Cha của mình.

Con nói với em: tấm lòng của em Chúa biết, và Ngài sẽ ban phước để em làm được điều lòng mình ao ước. Tuy nhiên, con vẫn quyết định trả tiền cho em, vì đó là công sức không chỉ của riêng em, và cũng để tránh gây cớ vấp phạm cho chồng em.

Giờ đây, khi đọc câu chuyện người thanh niên giàu có đến gặp Đức Chúa Jesus, lòng con chợt lắng lại. Anh đến với một ước ao rất đẹp: mong muốn có được sự sống đời đời. Anh không phải là người thờ ơ với đời sống đạo; trái lại, anh giữ các điều răn từ khi còn trẻ. Thế nhưng, khi Chúa nhìn thấu tấm lòng anh và phán: “Hãy đi bán gia tài của ngươi, phân phát cho người nghèo, rồi đến theo Ta”, thì anh buồn bực và ra đi.

Nỗi buồn ấy khiến con phải tự vấn chính mình. Người thanh niên ấy không ra đi vì không hiểu Lời Chúa, mà vì anh hiểu quá rõ: theo Ngài đồng nghĩa với việc phải buông bỏ điều anh đang nắm giữ chặt nhất. Của cải đối với anh không chỉ là tài sản, mà là chỗ dựa an toàn, là sự bảo đảm cho tương lai và ổn định của đời sống. Trước lời mời gọi trọn vẹn của Đức Chúa Jesus, anh nhận ra trái tim mình bị chia đôi: anh khao khát sự sống đời đời, nhưng lại không sẵn sàng từ bỏ điều đang chiếm vị trí trung tâm trong lòng.

Khi Chúa tiếp tục phán rằng người giàu khó vào trong Vương Quốc Trời, Ngài không lên án của cải, nhưng bày tỏ mối nguy ẩn giấu nơi nó. Của cải dễ khiến con người cảm thấy mình tự đủ, tự chủ, không cần đến Thiên Chúa. Khi lòng người đặt niềm tin nơi những gì có thể nắm giữ được, thì việc tin cậy nơi Đấng không thấy được trở nên vô cùng khó khăn.

Hình ảnh “sợi thừng đi qua lỗ kim” khiến các môn đồ sững sờ. Dù hiểu là lạc đà hay dây thừng, thì điều Chúa muốn nhấn mạnh vẫn không thay đổi: con người hoàn toàn bất lực trong việc tự cứu mình. Không có sự khôn ngoan, đạo đức hay của cải nào đủ “nhỏ” để tự chui qua lỗ kim của sự cứu rỗi. Trước sự thật ấy, các môn đồ hoảng hốt mà hỏi: “Vậy thì ai có thể được cứu?” Câu hỏi ấy cũng chính là tiếng kêu của lòng người khi nhận ra mọi nền tảng mình từng dựa vào đều không vững chắc.
Câu trả lời của Chúa mang đến sự giải thoát sâu xa: “Với loài người điều này là không thể được, nhưng với Thiên Chúa mọi việc đều có thể được.” Ngài không hạ thấp con người, nhưng giải phóng con người khỏi gánh nặng phải tự cứu lấy mình. Sự cứu rỗi không đến từ khả năng, công trạng hay nỗ lực của con người, mà hoàn toàn bắt nguồn từ quyền năng và ân điển của Thiên Chúa.

Lời Chúa khiến con phải dừng lại để xét lại chính lòng mình: đâu là “của cải” con đang nắm giữ? Điều gì đang âm thầm chiếm lấy vị trí mà chỉ một mình Thiên Chúa mới xứng đáng có trong con? Có những điều tự nó không xấu, nhưng nếu con không sẵn sàng buông tay khi Chúa đụng chạm đến, thì chính chúng lại trở thành rào cản lớn nhất giữa con và Ngài.

Theo Chúa không bắt đầu bằng việc con làm được gì, mà bắt đầu từ việc con dám thừa nhận rằng mình không thể tự cứu mình. Khi con buông tay khỏi những gì mình bám víu, thì chính lúc đó con mới thật sự mở lòng để Thiên Chúa hành động. Và nơi ân điển của Ngài, điều con người không thể, thì Thiên Chúa lại làm nên cách trọn vẹn.

Lời Chúa trong bài học đưa suy nghĩ của con trở lại với hình ảnh người chị em trong Chúa cùng bao gạo trên chiếc xe đạp cũ. Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa vì Lời Hằng Sống của Ngài đã biến đổi em. Em từng nói với con rằng trước đây em rất tiếc của, hiếm khi cho ai tiền bạc, mà nếu buộc phải cho thì lòng em nặng nề lắm. Nhưng nay, em đã nhận ra rằng, khi Thiên Chúa trở thành Kho Báu đích thực của đời mình, thì những điều khác em buông bỏ để có được Ngài.

Cầu xin Chúa giúp con mỗi ngày cũng biết sống như vậy: đặt trọn lòng tin nơi Ngài, để tự do yêu thương, chia sẻ và bước theo Ngài cách trọn vẹn hơn. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ