Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 19:27-30 Phần Thưởng của Những Người Theo Chúa

Ma-thi-ơ 19:27-30 Phần Thưởng của Những Người Theo Chúa

Hôm nay, ngày 28/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 19:27-30.

27 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: "Này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Ngài. Vậy, chúng tôi sẽ ra sao?"
28 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Thật, Ta nói với các ngươi rằng, các ngươi, những người đã theo Ta, trong kỳ đổi mới, khi Con Người sẽ ngự trên ngai vinh quang của Ngài, thì các ngươi cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai mà phán xét mười hai chi phái I-sơ-ra-ên.
29 Bất cứ ai vì danh Ta mà bỏ các nhà cửa, hoặc các anh em ruột, hoặc các chị em ruột, hoặc cha, hoặc mẹ, hoặc vợ, hoặc con cái, hoặc đất ruộng, thì sẽ nhận gấp trăm lần và sẽ hưởng sự sống vĩnh cửu.
30 Nhưng nhiều người đầu sẽ nên sau cùng và những người sau cùng sẽ nên đầu."

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Câu hỏi của Phi-e-rơ trong câu 27 phản ánh tâm trạng và sự kỳ vọng nào nơi những người theo Đức Chúa Jesus lúc bấy giờ?
2. Lời hứa của Đức Chúa Jesus về việc "ngồi trên mười hai ngai mà phán xét" trong câu 28 cho thấy vinh dự và trách nhiệm nào dành cho các sứ đồ trung tín theo Ngài?
3. Sự "đổi mới" mà Đức Chúa Jesus đề cập trong câu 28 ám chỉ điều gì, và nó liên hệ thế nào với niềm hy vọng sau cuối của chúng ta?
4. Danh sách những thứ có thể phải bỏ trong câu 29 bao gồm những mối quan hệ và tài sản thiết thân nhất. Điều này dạy chúng ta điều gì về thứ tự ưu tiên mà Đức Chúa Jesus đòi hỏi?
5. Lời hứa "nhận gấp trăm lần" trong câu 29 có nên được hiểu theo nghĩa vật chất đơn thuần không, hay nó mang một ý nghĩa sâu xa hơn về sự ban cho thuộc linh và trong gia đình của Đức Chúa Trời?
6. Lời cảnh báo "nhiều người đầu sẽ nên sau cùng" trong câu 30 thách thức những quan niệm nào của chúng ta về địa vị, sự thành công và sự ban thưởng trong Vương Quốc của Đức Chúa Trời?
7. Làm thế nào để chúng ta giữ được sự cân bằng giữa lòng mong đợi phần thưởng với tinh thần phục vụ khiêm nhường, khi đọc phân đoạn này?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Xem xét lại đời sống của mình và xác định xem có điều gì hoặc mối quan hệ nào đang chiếm chỗ ưu tiên cao hơn Đức Chúa Jesus mà tôi cần sắp xếp lại.
2. Tìm kiếm và trân trọng "phần trăm lần" mà tôi đã nhận được ngay bây giờ trong Hội Thánh – đó có thể là tình yêu thương, sự nâng đỡ và một gia đình thuộc linh mới.
3. Sống với một viễn cảnh vĩnh cửu, nhờ đó giúp tôi có thể dễ dàng từ bỏ những lợi ích tạm thời hoặc chịu đựng sự mất mát vì danh Chúa.
4. Phục vụ trong Hội Thánh và trong thế giới với động cơ trong sáng, không phải để tìm kiếm địa vị hay sự công nhận trước mắt.
5. Trung tín trong sự theo Chúa mỗi ngày, dù trong những việc nhỏ, với lòng tin cậy rằng phần thưởng thuộc về những ai trung tín cho đến cuối cùng.
6. Khi cảm thấy mình đã hy sinh nhiều, tôi sẽ chống lại sự so sánh hay tính toán, mà nhớ đến ân điển của Đức Chúa Trời và sự sống đời đời là phần thưởng lớn nhất.
7. Sẵn sàng chấp nhận việc mình trở nên "sau cùng" theo cách nhìn của thế gian, nếu điều đó có nghĩa là tôi đang trung tín với Đức Chúa Jesus và Tin Lành của Ngài.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl111-su-giu-cac-dieu-ran-nguoi-giau-kho-vao-vuong-quoc-troi/

Có 5 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
28/11/2025 10:33

Ma-thi-ơ 19:27-30 Phần Thưởng của Những Người Theo Chúa

Hôm nay, ngày 28/11/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 19:27-30.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

27 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: "Này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Ngài. Vậy, chúng tôi sẽ ra sao?"
28 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Thật, Ta nói với các ngươi rằng, các ngươi, những người đã theo Ta, trong kỳ đổi mới, khi Con Người sẽ ngự trên ngai vinh quang của Ngài, thì các ngươi cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai mà phán xét mười hai chi phái I-sơ-ra-ên.
29 Bất cứ ai vì danh Ta mà bỏ các nhà cửa, hoặc các anh em ruột, hoặc các chị em ruột, hoặc cha, hoặc mẹ, hoặc vợ, hoặc con cái, hoặc đất ruộng, thì sẽ nhận gấp trăm lần và sẽ hưởng sự sống vĩnh cửu.
30 Nhưng nhiều người đầu sẽ nên sau cùng và những người sau cùng sẽ nên đầu."

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Câu hỏi của Phi-e-rơ trong câu 27 phản ánh tâm trạng muốn được hiểu biết về tương lai của họ và sự kỳ vọng tốt lành nơi những người theo Đức Chúa Jesus lúc bấy giờ. Cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Lời hứa của Đức Chúa Jesus về việc "ngồi trên mười hai ngai mà phán xét" trong câu 28 cho thấy vinh dự lớn lao khi ở địa vị cầm quyền và trách nhiệm cũng nặng nề khi ở trong vai trò phán xét dành cho các sứ đồ trung tín theo Ngài. Cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Sự "đổi mới" mà Đức Chúa Jesus đề cập trong câu 28 ám chỉ họ sẽ được đồng trị với Chúa, và đó giúp chúng con có động lực, kiên trì, trung tín nhẫn nại, để đạt được hy vọng sau cuối của chúng con. Cảm tạ Chúa.

4. Danh sách những thứ có thể phải bỏ trong câu 29 bao gồm những mối quan hệ và tài sản thiết thân nhất. Điều này dạy chúng con về thứ tự ưu tiên mà Đức Chúa Jesus đòi hỏi đó là tìm kiếm Đức Chúa Trời, sự công chính của Ngài, Vương Quốc Trời (I Sử Ký 16:11; Thi Thiên 22:26; Giê-rê-mi 29:13; Ma-thi-ơ 6:33) thì Ngài sẽ cho thêm các điều khác nữa. Cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa: Lời hứa "nhận gấp trăm lần" trong câu 29 không nên được hiểu theo nghĩa vật chất đơn thuần, nhưng nó mang một ý nghĩa sâu xa hơn về sự ban cho thuộc linh và được sống trong gia đình của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Lời cảnh báo "nhiều người đầu sẽ nên sau cùng" trong câu 30 cảnh báo chúng con sẽ mất đi những địa vị, phần thưởng quý báu nếu lơ là, không còn nóng cháy trên linh trình theo Ngài. Chúng con cần: Kiên trì, nhẫn nại như người nông dân trên đồng ruộng, kính sợ Chúa trong đường lối, run rẩy trong sự nên thánh, trung tín trong sự hầu việc Chúa, khiêm nhường trong sự khôn sáng, chịu khổ trong sự cống hiến... Cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa, để chúng con giữ được sự cân bằng giữa lòng mong đợi phần thưởng với tinh thần phục vụ khiêm nhường, thì chúng con cần cầu xin Chúa ban cho sự khôn sáng, dẫn dắt mỗi bước chân con đi để không gặp những sai sót nào trên linh trình theo Ngài. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con sẽ xem xét lại đời sống của mình và xác định xem có điều gì hoặc mối quan hệ nào đang chiếm chỗ ưu tiên cao hơn Đức Chúa Jesus mà con cần sắp xếp lại. Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa, con tìm kiếm và trân trọng "phần trăm lần" mà con đã nhận được ngay bây giờ trong Hội Thánh – đó có thể là tình yêu thương, sự nâng đỡ và một gia đình thuộc linh mới. Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa, con sống với một viễn cảnh vĩnh cửu, nhờ đó giúp con có thể dễ dàng từ bỏ những lợi ích tạm thời hoặc chịu đựng sự mất mát vì danh Chúa. Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa, con phục vụ trong Hội Thánh và trong thế giới với động cơ trong sáng, không phải để tìm kiếm địa vị hay sự công nhận trước mắt. Con cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa, con trung tín trong sự theo Chúa mỗi ngày, dù trong những việc nhỏ, với lòng tin cậy rằng phần thưởng thuộc về những ai trung tín cho đến cuối cùng. Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa, khi cảm thấy mình đã hy sinh nhiều, con sẽ chống lại sự so sánh hay tính toán, mà nhớ đến ân điển của Đức Chúa Trời và sự sống đời đời là phần thưởng lớn nhất. Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa, con sẵn sàng chấp nhận việc mình trở nên "sau cùng" theo cách nhìn của thế gian, nếu điều đó có nghĩa là con đang trung tín với Đức Chúa Jesus và Tin Lành của Ngài. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 28/11/2025

***


Đặng Thái Học
30/11/2025 10:11

Ma-thi-ơ 19:27-30 - Phần Thưởng của Những Người Theo Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

27 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: "Này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Ngài. Vậy, chúng tôi sẽ ra sao?"

Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Đức Chúa Jesus: "Này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Ngài. Vậy, chúng tôi sẽ ra sao?" Câu trả lời của Phi-e-rơ xuất phát tư tâm trạng thực tế của mình, vì ông đã bỏ nghề ngư phủ, gia đình để đi theo Chúa. Phi-e-rơ cùng các môn đồ đều đã bỏ lại mọi sự mà đi theo Ngài. Vậy, họ cùng băn khoăn về tương lai của mình sẽ ra sao, bởi họ đã quyết định thay đổi đời sống để đi theo Chúa, muốn được Ngài xác nhận tương lai mà họ chưa nhìn thấy, bởi họ mới đang trong tiến trình đi theo Chúa, chưa nhận biết ích lợi lớn khi cùng đồng hành với Chúa, trong chương trình của Đức Chúa Trời.

28 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Thật, Ta nói với các ngươi rằng, các ngươi, những người đã theo Ta, trong kỳ đổi mới, khi Con Người sẽ ngự trên ngai vinh quang của Ngài, thì các ngươi cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai mà phán xét mười hai chi phái I-sơ-ra-ên.
29 Bất cứ ai vì danh Ta mà bỏ các nhà cửa, hoặc các anh em ruột, hoặc các chị em ruột, hoặc cha, hoặc mẹ, hoặc vợ, hoặc con cái, hoặc đất ruộng, thì sẽ nhận gấp trăm lần và sẽ hưởng sự sống vĩnh cửu.
30 Nhưng nhiều người đầu sẽ nên sau cùng và những người sau cùng sẽ nên đầu."

Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ: "Thật, Ta nói với các ngươi rằng, các ngươi, những người đã theo Ta, trong kỳ đổi mới, khi Con Người sẽ ngự trên ngai vinh quang của Ngài, thì các ngươi cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai mà phán xét mười hai chi phái I-sơ-ra-ên. Lời phán của Chúa chú trọng vào thời kỳ đổi mới toàn diện, khi Ngài tái lâm, theo ý muốn của Đức Chúa Trời, Con Người chính là danh xưng Mê-si của Đức Chúa Jesus. Ngài sẽ ngự trên ngai vinh quang của Ngài, thì các môn đồ cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai mà phán xét mười hai chi phái I-sơ-ra-ên, cùng đồng trị với Chúa trong Vương Quốc tương lai. Đây là điều Chúa khẳng định về phần thưởng lớn sẽ dành cho các môn đồ, xứng đáng với sự hy sinh trong những quá trình phụng sự Ngài. Lời Chúa phán, hứa ban cho bất cứ ai vì danh Ngài mà bỏ các nhà cửa, hoặc các anh em ruột, hoặc các chị em ruột, hoặc cha, hoặc mẹ, hoặc vợ, hoặc con cái, hoặc đất ruộng, thì sẽ nhận gấp trăm lần và sẽ hưởng sự sống vĩnh cửu. Đây là điều quyết định trong đức tin, trung tín, sẵn sàng bỏ đi mọi sự để bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng. Chúa cũng cảnh báo cho các môn đồ rằng, nhiều người được đánh giá cao về đời sống thuộc linh theo tiêu chuẩn thế gian, nhưng rồi sẽ lại lui đi lòng nhiệt huyết với Chúa, thì sẽ nên sau cùng, và những người tưởng rằng nhỏ bé, ít được quan tâm, nhưng vẫn âm thầm hy sinh, hết lòng sống vì Chúa, sống cho Chúa thì sẽ nên đầu. Bởi vậy, con dân Chúa hãy chớ tự mãn về đời sống tâm linh của mình, vì “sự cuối cùng của một việc hơn sự khởi đầu nó.”

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này là lời Chúa răn dạy các môn đồ của Ngài về phần thưởng Chúa ban cho những người biết hy sinh mọi sự thuộc về thế gian, tận tâm bước đi theo Chúa. Đó là phần thưởng chắc chắn theo tiêu chuẩn Vương Quốc Trời, xuất phát từ tấm lòng khiêm nhường, một lòng sống vì Chúa, sống cho Chúa trong những ngày ở trên đất này.

Bài học dạy con về sự từ bỏ những điều thuộc về thế gian, để Chúa biến đổi tâm linh con mỗi ngày; mọi sự hy sinh vì Chúa đều sẽ còn lại cho đến đời đời, và Chúa sẽ ban cho hơn gấp trăm lần trong đời này lẫn đời sau; tra xét lại điều gì cần thay đổi để bước đi theo Chúa cách trọn vẹn; giữ lòng trung tín, hạ mình trước Chúa; và vững tin vào sự thành tín của Ngài trong lời hứa.
Nguyện Chúa ban ơn, hướng dẫn con biết ưu tiên phụng sự Chúa trên mọi sự; nhận biết phần thưởng ngay trong nơi cõi tạm thế gian này, và còn lại trong đời sau mãi mãi; sống với sự tin cậy trong Vương Quốc đời đời; hầu việc Chúa với tấm lòng trong sáng; trung tín theo Chúa trong mọi hoàn cảnh; từ chối sự kiêu ngạo, so sánh, tính toán công lao của mình; và sẵn sàng làm người “sau cùng” theo cách nhìn thế gian. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***


Nguyễn Thị Như Huỳnh
04/12/2025 08:42

Ma-thi-ơ 19:27-30 Phần Thưởng của Những Người Theo Chúa

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Cha ơi, một ngày nữa lại trôi qua, con lại được đến suy ngẫm Lời Ngài, xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con, để lời suy ngẫm con dâng lên Cha được Ngài vui nhận. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dạy dỗ con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa. Xin Cha giúp con hiểu đúng Lời Ngài để con biết áp dụng vào đời sống con và Lời Chúa như thức linh lương nuôi lớn thuộc linh con, để thuộc linh con được tăng trưởng càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha.

27 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: "Này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Ngài. Vậy, chúng tôi sẽ ra sao?"
28 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Thật, Ta nói với các ngươi rằng, các ngươi, những người đã theo Ta, trong kỳ đổi mới, khi Con Người sẽ ngự trên ngai vinh quang của Ngài, thì các ngươi cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai mà phán xét mười hai chi phái I-sơ-ra-ên.
29 Bất cứ ai vì danh Ta mà bỏ các nhà cửa, hoặc các anh em ruột, hoặc các chị em ruột, hoặc cha, hoặc mẹ, hoặc vợ, hoặc con cái, hoặc đất ruộng, thì sẽ nhận gấp trăm lần và sẽ hưởng sự sống vĩnh cửu.
30 Nhưng nhiều người đầu sẽ nên sau cùng và những người sau cùng sẽ nên đầu."

Thưa Cha, con xin ghi lại sự ngẫm của con như sau:

Thưa Cha, câu hỏi của ông Phi-e-rơ trong câu 27 về sự họ đã bỏ tất cả để đi theo Đức Chúa Jesus rồi thì họ sẽ nhận lại được gì? Vì trước đó Đức Chúa Jesus phán với họ rằng người giàu thì khó vào Vương Quốc Trời, ở trong câu hỏi của ông Phi-e-rơ con cũng thấy có chút hoang mang của ông, vì có lẽ ông không biết phải làm như thế nào. Các môn đồ của Đức Chúa Jesus họ bỏ tất cả để đi theo Ngài thì họ mong muốn họ sẽ được cứu và được vào Vương Quốc Trời.

Thưa Cha, sự an ủi và khích lệ rất lớn cho những ai theo Chúa về lời hứa của Ngài thứ nhất là được cứu, được đi vào Thiên Đàng Ngài đi đâu thì chúng con sẽ đi theo đó và thứ hai là được đồng trị với Đức Chúa Jesus Christ. Vậy sự bỏ tất cả để đi theo Chúa là hoàn toàn xứng đáng, làm sao các môn đồ của Đức Chúa Jesus lúc bấy giờ có thể tưởng tượng được rằng một ngày kia họ sẽ được ngồi trên mười hai ngai mà cùng phán xét với Đức Chúa Jesus? Một niềm vinh dự vô cùng lớn mà chỉ có dành cho những người trung tín đi theo Chúa mà thôi. Nhưng sau sự vinh dự lớn đó cũng đi kèm theo trách nhiệm cực kỳ lớn của các môn đồ của Đức Chúa Jesus nói riêng và tất cả con dân Chúa ngày nay nói chung. Mọi người có trách nhiệm về linh hồn mình nhưng cũng có trách nhiệm và bổn phận đối với người khác.

Thưa Cha, con hiểu kỳ đổi mới mà Đức Chúa Jesus nói đến ở đây là vào Trời Mới Đất Mới được Chúa thiết lập lại, sau kỳ tận thế, trong Vương Quốc Đời Đời. Con Người ngự trên ngai là chính Đức Chúa Jesus ngồi trên ngai vinh quang của Ngài để cùng mười hai môn đồ của Ngài phán xét dân I-sơ-ra-ên.

Thưa Cha, trong câu 29 mà Đức Chúa Jesus liệt kê ra những thứ có thể phải bỏ để mà đi theo Chúa, con hiểu hàm ý rằng một người đi theo Chúa phải từ bỏ đi hết tất cả bao gồm cả gia đình người thân, địa vị trong xã hội, tài sản của mình để có thể toàn tâm, toàn lực mà đi theo Chúa. Tuy nhiên, sự bỏ những người thân thiết, người trong gia đình ở đây không phải là bỏ mặc sống chết không quan tâm mà là bỏ lại sau lưng, đặt Chúa lên hàng đầu, làm thứ tự ưu tiên của đời sống mình. Nhưng khi Chúa kêu gọi một người đi ra rao giảng Lời Chúa, đi khắp mọi nơi để đem Tin Lành cứu rỗi của Ngài đến cho mọi người như sứ đồ Phao-lô ngày trước thì cũng có thể hiểu như vậy. Con suy ngẫm tại sao Đức Chúa Jesus lại bảo nếu đi theo Ngài phải chấp nhận từ bỏ hết tất cả để đi theo Ngài, có thể, có người sẽ bị hiểu lầm và hiểu sai lệch đi sự phán dạy này của Đức Chúa Jesus là sao Ngài là Đấng Yêu Thương, nhân từ, giàu lòng thương xót nhưng lại bảo người theo Chúa phải bỏ những người thân của mình? Nhiều khi họ lại là những người yếu thế phải nhờ vào sự chăm sóc của chúng con? Thì con hiểu là nếu một người còn nhiều thứ để vướng bận trong cuộc sống, thì không thể toàn tâm toàn lực để mà dành thời gian cho Chúa được nữa.

Người đó sẽ bị phân tâm, còn nặng lòng về người thân hay của cải vật chất như vậy thì làm sao có thể chu toàn cho việc nhà Chúa. Nên con không thể hiểu sự phán dạy này của Đức Chúa Jesus theo kiểu vức bỏ, không màn đến nữa mà là để những thứ đó ở lại phía sau con mà đặt Chúa lên trên hết mọi sự, làm thứ tự ưu tiên của con. Như những việc gì có liên quan đến thuộc linh, có ích và gây dựng cho công việc nhà Chúa thì con nên ưu tiên làm trước, dành thời gian cho Chúa nhiều hơn là cho những việc lặt vặt trong cuộc sống, chẳng hạn như khi bắt đầu sang một ngày mới, con sẽ ưu tiên trước nhất là đến với Chúa, cầu nguyện, đọc Thánh Kinh rồi mới đến những việc chăm sóc gia đình. Con nghĩ đó cũng là việc con đặt Chúa lên trên mọi sự. Đôi khi Lời Chúa chỉ dạy không quá khó và quá khắt khe như con nghĩ mà nó chỉ là việc đơn giản mà con làm hằng ngày.

Thưa Cha, lời hứa "nhận gấp trăm lần" trong câu 29 con suy ngẫm người bằng lòng từ bỏ đi hết tất cả để đi theo Chúa thì sẽ nhận lại nhiều hơn gấp trăm lần mà Đức Chúa Jesus phán ở đây, nhận gấp trăm lần chỉ là hình bóng mà thôi, con nghĩ nó còn nhiều hơn thế nữa mà con không thể tưởng tượng hết. Nhận đến đời đời mà không nhận hết được, không kể đến đời sau mà ngay cả hiện tại người theo Chúa cũng đã nhận rất nhiều từ Chúa ban cho rồi. Như chính bản thân con bây giờ nhận được rất là nhiều tình yêu của các anh chị em của con, con nhận được sự đổi mới mỗi ngày, sự bình an, vui thỏa, phước hạnh mà không phải ai cũng có được, con nhận được sự hiểu biết Lời Ngài khi con chịu bỏ thời gian suy ngẫm và muốn học biết về Ngài, con được ăn ngon, mặc ấm trong một mùa đông lạnh giá và rất nhiều điều khác nữa mà con cũng không thể nào kể hết được. Cảm tạ ơn Chúa.

Thưa Cha, lời cảnh báo "nhiều người đầu sẽ nên sau cùng" trong câu 30 làm con phải chú ý thật nhiều. Người đầu là người ban đầu được Chúa chọn, được ở trong Hội Thánh lâu năm nhưng không có tấm lòng sốt sắng, không ham thích học Lời Chúa, đời sống hâm hẩm, không nóng không lạnh. Người sau cùng là người vừa mới tin nhận Chúa, tuy với đức tin đơn sơ nhưng có sự ham thích học hỏi Lời Chúa, có sự lắng nghe, tìm kiếm Ngài thì người ấy sau cùng lại được cứu, còn người với đời sống lâu năm trong Chúa nhưng không có kết quả, không sinh bông trái, thì một ngày kia Chúa sẽ mửa họ ra, Chúa sẽ chặt họ quăng vào lửa vì họ bị khô héo. Vậy nhiều người ban đầu được ở trong Hội Thánh có nhiều thời gian, cơ hội để phụng sự Chúa hơn nhưng họ không làm thì cuối cùng họ sẽ trở thành người sau cùng. Còn người sau cùng mới được tin Chúa không bao lâu thì Chúa đến, tuy họ không có nhiều cơ hội thời gian để hầu việc Chúa nhưng với đức tin đơn sơ và tấm lòng yêu kính đó của họ mà họ lại được trở thành người đầu và được cứu.

Cảm tạ ơn Chúa vì đã ban cho con có được sự hiểu này, xin Chúa giúp con biết áp dụng bài học này vào đời sống của con và cho con luôn luôn biết đặt Chúa lên làm thứ tự ưu tiên của con. Luôn biết sống và giữ vững vị trí là người đầu, không được lơ là, mất cảnh giác để bị trở thành người sau cùng. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
05/12/2025


Trần Thị Tâm
07/12/2025 09:00

Ma-thi-ơ 19:27-30 – Phần Thưởng của Những Người Theo Chúa

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Nhân Từ và Đấng Toàn Thánh, chúng con cảm tạ Ngài vì một ngày Sa-bát Chúa đã ban cho chúng con thật phước hạnh, một ngày mới trong sự quan phòng và bình an của Ngài. Giờ đây, khi chúng con được cùng nhau học và suy ngẫm Lời Ngài, xin Ngài hãy mở lòng, khai trí chúng con. Xin Chúa tha thứ cho những nhận thức, suy nghĩ, những lời nói hay việc làm sai trái của chúng con. Sau đây, chúng con xin được suy ngẫm Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 19:27-30.

27 Phi-e-rơ đã đáp lời, thưa với Ngài: “Này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo Ngài. Vậy, chúng tôi sẽ ra sao?”
28 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: “Thật, Ta nói với các ngươi rằng, các ngươi, những người đã theo Ta, trong kỳ đổi mới, khi Con Người sẽ ngự trên ngai vinh quang của Ngài, thì các ngươi cũng sẽ ngồi trên mười hai ngai mà phán xét mười hai chi phái I-sơ-ra-ên.

Câu 27-28: Chúng con nhận thấy rằng, sau khi chứng kiến một người giàu có buồn rầu bỏ đi vì không nỡ từ bỏ của cải, Sứ Đồ Phi-e-rơ đã thay mặt các môn đồ đặt ra một câu hỏi rất thực tế với những gì mà các sứ đồ đang từ bỏ mọi sự để đi theo Chúa với mong muốn hiểu kết quả cuối cùng nhận được ra sao. Câu hỏi này phản ánh sự hy sinh thực sự của họ, vừa cho thấy một sự kỳ vọng và thậm chí là một chút lo lắng về tương lai. Thay vì quở trách, Đức Chúa Jesus đã trả lời cách xác quyết và đầy ân điển. Ngài hứa về một “kỳ đổi mới”, đó là thời đại sau cùng khi Vương Quốc của Đức Chúa Trời được hoàn toàn thể hiện, khi Ngài ngự trị trong vinh quang. Những công khó của họ sẽ được Ngài ban thưởng xứng đáng khi họ được ngồi trên mười hai ngai mà phán xét mười hai chi phái I-sơ-rơ-ên. Chúng con cũng hiểu, qua câu trả lời của Chúa, trong thời điểm trọng đại ấy, những ai đã trung tín từ bỏ để theo Ngài sẽ được ban cho vinh dự lớn lao là cùng cai trị và phán xét với Ngài. Điều này cho thấy rằng, không có sự hy sinh nào vì Đấng Christ là vô ích; mọi sự từ bỏ đều được Ngài ghi nhớ và sẽ được đền đáp cách vinh hiển trong tương lai vĩnh cửu.
Chúng con học được rằng: Sự theo Chúa đòi hỏi sự từ bỏ và hi sinh thực sự, nhưng chúng con có thể tin cậy hoàn toàn vào lời hứa về sự cai trị và phần thưởng đời đời của Ngài, như Lời Ngài phán: “Hãy trung tín cho tới chết, và Ta sẽ ban cho ngươi mão sự sống!” (Khải Huyền 2:10).

29 Bất cứ ai vì danh Ta mà bỏ các nhà cửa, hoặc các anh em ruột, hoặc các chị em ruột, hoặc cha, hoặc mẹ, hoặc vợ, hoặc con cái, hoặc đất ruộng, thì sẽ nhận gấp trăm lần và sẽ hưởng sự sống vĩnh cửu.

Câu 29: Chúng con nhận thấy rằng, đây không phải là lời kêu gọi tất cả mọi người theo Chúa phải từ bỏ tất cả nhà cửa, bố mẹ, anh chị em trong nhà. Nhưng khi một người được Chúa kêu gọi như vậy để theo Ngài, thì Đức Chúa Jesus không chỉ hứa ban cho tương lai mà còn hứa cho hiện tại. Sự từ bỏ này không phải là vô cảm hay khinh thường mà là một quyết định đặt Ngài lên trên hết những điều tốt đẹp, giá trị nhất của bản thần. Điều này cho thấy ân điển của Đức Chúa Trời luôn vượt trội hơn mọi sự mất mát của chúng ta khi sẵn sàng từ bỏ mọi sự để theo Ngài.
Chúng con học được rằng: Khi chúng ta đặt Đức Chúa Jesus lên hàng đầu, Ngài sẽ bù đắp cho chúng ta một cách dư dật trong gia đình thuộc linh của Ngài ngay ở đời này và ban cho sự sống đời đời.

30 Nhưng nhiều người đầu sẽ nên sau cùng và những người sau cùng sẽ nên đầu.”

Câu 30: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus kết thúc lời dạy bằng một nguyên tắc có vẻ nghịch lý của Vương Quốc Thiên Đàng. Chúng con hiểu rằng chúng con phải phục vụ với động cơ trong sáng và tấm lòng khiêm nhường, tin rằng Đức Chúa Trời sẽ xét đoán và ban thưởng theo sự khôn ngoan và công chính của Ngài, Ngài không đánh giá và ban thưởng cho một người vì địa vị, quyền thế, sự phục vụ và thời gian theo Chúa nhưng Ngài nhìn vào tấm lòng và sự khiêm nhường trong sự phục vụ Chúa của một người, như Lời Ngài phán: “Kẻ nào tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, còn kẻ nào hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên.” (Ma-thi-ơ 23:12).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 19:27-30 đã dạy chúng con về sự hy sinh, lòng trung tín và phần thưởng lớn mà Ngài đã sắm sẵn trong Vương Quốc của Ngài. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã ban cho chúng con lời hứa chắc chắn về sự sống vĩnh cửu và sự bù đắp dư dật trong thuộc linh và sự sống đời đời của chúng con. Xin Cha giúp chúng con sống với sự sẵn sàng sắp xếp lại mọi ưu tiên cho nước trời và cho Danh Ngài được tôn cao trên đất. Xin cho chúng con phục vụ trong Hội Thánh với tấm lòng khiêm nhường, tránh xa sự so sánh và tính toán, luôn tin cậy vào sự công chính và lòng thành tín của Ngài trong mọi sự ban thưởng.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm


Nguyễn Thị Mơ
18/01/2026 19:39

***
Ma-thi-ơ 19:27-30 Phần Thưởng của Những Người Theo Chúa 

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con biết ơn Chúa vô cùng về những phép lạ Ngài làm ra khiến lòng chúng con vui mừng nhảy nhót trong sự biết ơn.

Những ngày gần đây con không gặp được em họ. Sáng sớm thức dậy, con chuẩn bị cho buổi nhóm hiệp của Hội Thánh vào ngày mùng 1 tết dương lịch như thường lệ mọi năm. Mở máy nhóm được một lát thì em mở cổng vào, em nói em đang làm vườn thì cứ có sự thúc giục trong lòng muốn ra nhà chị. Cảm tạ Chúa cho em được nhìn thấy anh chị em cùng Cha trên màn hình, lòng em vui mừng lắm, khuôn mặt rạng rỡ như được nhận được phần thưởng lớn, và có lẽ với em đúng là như vậy, vì giờ đây được gặp mặt anh chị em cùng Cha là phần thưởng lớn cho nỗi mong ngóng, nhớ thương của em. Con mang theo sự vui mừng được gặp gỡ em và anh chị em cùng Cha trong buổi nhóm đầu năm vào thì giờ con suy ngẫm Lời của Chúa trong Ma-thi-ơ 19:27-30.

Kính thưa Chúa!
Khi đọc lời đối thoại giữa Ngài và Phi-e-rơ, con thấy chính mình trong câu hỏi rất thật ấy: “Thưa Thầy, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy; vậy chúng con sẽ được gì?” Đó là câu hỏi của một tấm lòng đã hy sinh, nhưng vẫn còn lo lắng, vẫn mong được bảo đảm cho tương lai. Con nhận ra, theo Chúa không có nghĩa là con lập tức trở nên hoàn toàn không vị lợi; dẫu con không đặt câu hỏi giống như Phi-e-rơ nhưng sâu thẳm trong lòng, con vẫn mang theo những mong đợi rất con người.

Nhưng Ngài, với sự dịu dàng và thấu suốt, không trách Phi-e-rơ. Ngài không dập tắt hy vọng của các môn đồ, mà nâng nó lên một tầm cao mới. Ngài hướng mắt họ vượt qua những tính toán trước mắt để nhìn về “ngày đổi mới”, khi Con Người ngự trên ngai vinh hiển. Ở đó, sự trung tín âm thầm hôm nay sẽ được đặt vào bối cảnh đời đời. Con hiểu rằng, theo Chúa không phải là đánh đổi để được lợi trước mắt, mà là bước vào chương trình lớn lao của Đức Chúa Trời, nơi mọi sự sẽ được phục hồi đúng trật tự ban đầu.

Lời hứa về việc “ngồi trên mười hai ngai” không chỉ là vinh quang, mà còn là trách nhiệm. Ngài không hứa cho các môn đồ một chỗ ngồi an nhàn, nhưng là sự tham dự vào công việc công chính của Nước Trời. Điều đó nhắc con rằng: theo Chúa không phải để được phục vụ, mà là để sẵn sàng gánh lấy sứ mạng, dù con đường ấy có thể phải đi qua hy sinh và thử thách.

Khi mới biết Ngài, nghe nói đến việc phải bỏ nhà cửa, anh em, cha mẹ, ruộng đất vì danh Ngài, con chợt thấy mình chùn bước. Những điều ấy quá gần gũi, quá thiệt thân. Nhưng sau này con hiểu, Ngài không đòi con khinh thường các mối quan hệ hay của cải, mà Ngài mời gọi con đặt lại thứ tự ưu tiên. Không điều gì, kể cả những điều tốt đẹp nhất, được phép chiếm vị trí cao hơn Ngài trong lòng con. Chỉ khi Chúa là trung tâm, mọi mối quan hệ khác mới được yêu thương đúng cách và trọn vẹn.

Lời hứa “nhận gấp trăm lần” không làm con mơ mộng về sự dư dật vật chất, mà mở ra cho con một thực tại sâu xa hơn: gia đình mới trong Chúa, sự hiệp thông, niềm vui, bình an và ý nghĩa sống mà thế gian không thể ban cho. Và trên tất cả, là sự sống đời đời, món quà vượt xa mọi điều con có thể tưởng tượng.

Cuối cùng, lời cảnh báo của Ngài vang lên như một tiếng chuông tỉnh thức: “Nhiều người đầu sẽ nên sau cùng, và nhiều kẻ sau sẽ nên đầu.” Lời ấy phá vỡ mọi so sánh, mọi tự mãn, mọi ý nghĩ rằng con có thể “xứng đáng” với ân huệ của Chúa. Trước mặt Ngài, không có bảng xếp hạng, chỉ có tấm lòng khiêm nhường và sự trung tín.

Lạy Chúa!
Xin giúp con theo Ngài không vì phần thưởng, dù con biết Ngài là Đấng ban thưởng hào phóng. Xin dạy con phục vụ không để được thấy, mà vì con được thuộc về Ngài. Và có khi nào con dại khờ buột miệng hỏi: “Con sẽ được gì?”, xin nhắc con nhớ rằng điều quý giá nhất con đã có rồi: chính là được ở với Chúa, bước đi cùng Ngài, hôm nay và cho đến đời đời. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ