Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 20:17-19 Đức Chúa Jesus Lại Phán Trước về Sự Thương Khó của Ngài

Ma-thi-ơ 20:17-19 Đức Chúa Jesus Lại Phán Trước về Sự Thương Khó của Ngài

Hôm nay, ngày 03/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 20:17-19.

17 Đức Chúa Jesus đã đem theo riêng mười hai môn đồ, trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem. Ngài đã bảo họ:
18 "Này, chúng ta đi lên tới Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị giao nộp cho các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định tội chết cho Ngài.
19 Họ sẽ giao nộp Ngài cho các dân ngoại để nhạo báng, đánh đập, và đóng đinh trên cây thập tự. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại."

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Tại sao Đức Chúa Jesus lại đem riêng mười hai môn đồ để chia sẻ điều này một lần nữa, trong khi Ngài đã từng nói trước về sự thương khó của mình?
2. Lời tuyên bố này cho thấy Đức Chúa Jesus hoàn toàn chủ động như thế nào trong tiến trình chịu khổ hình?
3. Sự mô tả chi tiết và tuần tự về những gì sẽ xảy ra (bị giao nộp, định tội, nhạo báng, đánh đập, đóng đinh) cho thấy điều gì về sự hiểu biết và sự sẵn lòng của Ngài?
4. Việc Đức Chúa Jesus gọi mình là "Con Người" trong bối cảnh này mang ý nghĩa gì?
5. Lời tiên tri về sự phục sinh vào ngày thứ ba đem lại hy vọng và thay đổi góc nhìn như thế nào đối với những sự kiện đau thương sắp xảy ra?
6. Phản ứng có thể có của các môn đồ khi nghe những lời này là gì, và điều đó phản ánh gì về sự hiểu biết của họ lúc bấy giờ?
7. Sự kiện này được ghi lại cho chúng ta biết gì về bản chất của Tin Lành: đó là tin mừng về chiến thắng nhưng đi qua con đường nào?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Tôi có sẵn sàng đón nhận và trung thực chia sẻ về những khó khăn, thậm chí là sự từ chối mà tôi có thể phải đối mặt khi trung tín bước theo Chúa không?
2. Khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn mà tôi có thể thấy trước, tôi học tập thái độ chủ động và can đảm đón nhận của Đức Chúa Jesus như thế nào?
3. Lời hứa về sự phục sinh của Đức Chúa Jesus nhắc nhở tôi đặt niềm hy vọng tối hậu vào đâu khi trải qua những "cây thập tự" trong đời sống?
4. Tôi có thường nhớ rằng Tin Lành mà tôi tin nhận được xây dựng trên nền tảng của sự hy sinh lớn lao này, và điều đó thúc đẩy tôi trân quý nó ra sao?
5. Trong những lúc bị hiểu lầm, chế giễu hoặc đối xử bất công, tôi có thể nhớ đến Đức Chúa Jesus là Đấng đã trải qua điều đó trước để tìm được sức mạnh và sự bình an không?
6. Sự vâng phục ý muốn của Cha để hoàn thành chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Jesus làm gương cho tôi trong sự vâng phục của mình như thế nào?
7. Tôi có đang sống với nhận thức rằng sau mọi sự chết (về ước mơ, sự ích kỷ, tội lỗi) trong đời sống thuộc linh, luôn có lời hứa về một "ngày thứ ba sống lại" đầy hy vọng và mới mẻ không?

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl113-duc-chua-jesus-lai-phan-truoc-ve-su-thuong-kho-cua-ngai/

Có 5 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
03/12/2025 10:39

Ma-thi-ơ 20:17-19 Đức Chúa Jesus Lại Phán Trước về Sự Thương Khó của Ngài

Hôm nay, ngày 03/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 20:17-19.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

17 Đức Chúa Jesus đã đem theo riêng mười hai môn đồ, trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem. Ngài đã bảo họ:
18 "Này, chúng ta đi lên tới Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị giao nộp cho các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định tội chết cho Ngài.
19 Họ sẽ giao nộp Ngài cho các dân ngoại để nhạo báng, đánh đập, và đóng đinh trên
cây thập tự. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại."

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Đức Chúa Jesus lại đem riêng mười hai môn đồ để chia sẻ điều này một lần nữa, trong khi Ngài đã từng nói trước về sự thương khó của mình, vì Ngài muốn cho họ, biết trước về tiến trình cứu rỗi thế gian là phải có sự thương khó, để họ không bị ngỡ ngàng, không bị hụt hẫng khi nó xảy ra. Cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa, lời tuyên bố này cho thấy Đức Chúa Jesus hoàn toàn chủ động trong tiến trình chịu khổ hình, và Ngài sẵn sàng chấp nhận. Cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa, sự mô tả chi tiết và tuần tự về những gì sẽ xảy ra (bị giao nộp, định tội, nhạo báng, đánh đập, đóng đinh) cho thấy Chúa hoàn toàn biết trước những sự việc sẽ diễn ra và sự sẵn lòng của Ngài khi chấp nhận dấn thân. Cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa, việc Đức Chúa Jesus gọi mình là "Con Người" trong bối cảnh này mang ý nghĩa chỉ có "Con Người" vô tội mới chết thế cho con người. Cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa, lời tiên tri về sự phục sinh vào ngày thứ ba đem lại hy vọng và thay đổi góc nhìn của các môn đồ để họ biết Chúa là Đấng Toàn Năng đối với những sự kiện đau thương sắp xảy ra. Cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa, phản ứng của các môn đồ khi nghe những lời này là ngỡ ngàng, có thể là bối rối, lo âu, và điều đó phản ánh về sự chưa hiểu biết của họ lúc bấy giờ.

7. Thưa Chúa, sự kiện này được ghi lại cho chúng con biết về bản chất của Tin Lành: đó là tin mừng về chiến thắng nhưng buộc phải đi qua con đường khổ đau. Sự đem lại hạnh phúc luôn có sự phải trả giá.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con sẵn sàng đón nhận và trung thực chia sẻ về những khó khăn, thậm chí là sự từ chối mà con có thể phải đối mặt khi trung tín bước theo Chúa. Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa, khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn mà con có thể thấy trước, con học tập thái độ chủ động và can đảm đón nhận của Đức Chúa Jesus để áp dụng vào trường hợp của mình. Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa, lời hứa về sự phục sinh của Đức Chúa Jesus nhắc nhở con đặt niềm hy vọng tối hậu vào Chúa khi trải qua những "cây thập tự" trong đời sống. Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa, con luôn nhớ rằng Tin Lành mà con tin nhận được xây dựng trên nền tảng của sự hy sinh lớn lao này, và điều đó thúc đẩy con trân quý, tôn trọng, với lòng biết ơn qua sự vâng Lời, làm theo mọi sự răn dạy của Chúa. Con cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa, trong những lúc bị hiểu lầm, chế giễu hoặc đối xử bất công, con nhớ đến Đức Chúa Jesus là Đấng đã trải qua điều đó trước để tìm được sức mạnh và sự bình an trên linh trình bước theo Ngài. Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa, sự vâng phục ý muốn của Cha để hoàn thành chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Jesus làm gương cho con trong sự vâng phục, làm theo các Lời răn dạy của Ngài, trung tín cho đến cuối cùng. Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa, con đang sống với nhận thức rằng sau mọi sự chết (về ước mơ, sự ích kỷ, tội lỗi) trong đời sống thuộc linh, luôn có lời hứa về một "ngày thứ ba sống lại" đầy hy vọng và mới mẻ cho đức tin của con trên linh trình theo Ngài. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 03/12/2025

***


Đặng Thái Học
04/12/2025 07:50

Ma-thi-ơ 20:17-19  Đức Chúa Jesus Lại Phán Trước về Sự Thương Khó của Ngài

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

17 Đức Chúa Jesus đã đem theo riêng mười hai môn đồ, trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem. Ngài đã bảo họ:
18 "Này, chúng ta đi lên tới Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị giao nộp cho các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định tội chết cho Ngài.
19 Họ sẽ giao nộp Ngài cho các dân ngoại để nhạo báng, đánh đập, và đóng đinh trên cây thập tự. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại."

Đức Chúa Jesus đã hai lần phán với các môn đồ về sự thương khó của Ngài. Lần này, trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem, Chúa đem riêng mười hai sứ đồ để một lần nữa bày tỏ cho họ về những điều sắp xảy đến. Ngài tách riêng mười hai môn đồ vì họ là những người được Ngài tin cậy, dạy dỗ để trở thành những nhân sự chủ chốt của Hội Thánh. Chúa cho họ biết trước để họ có thể sẵn sàng và chủ động khi sự thương khó xảy đến.

Chúa phán với các môn đồ rằng:

"Này, chúng ta đi lên Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định Ngài phải chết, rồi giao Ngài cho dân ngoại để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh trên cây thập tự. Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại."

Đây là lời tuyên bố rõ ràng về địa điểm, về những lãnh đạo Do-thái Giáo sẽ kết án Ngài, và về tiến trình thương khó mà chính Chúa chủ động bày tỏ như một phần của chương trình cứu chuộc đời đời của Đức Chúa Trời. Việc Chúa mô tả chi tiết và tuần tự những điều sẽ xảy ra cho thấy thần tính của Ngài, Đấng biết trước mọi sự trong suốt thời gian thi hành chức vụ và vâng phục hoàn toàn ý muốn của Cha.

Danh xưng "Con Người" mà Đức Chúa Jesus dùng về chính mình khẳng định Ngài là Đấng Mê-si đã được tiên tri trong Cựu Ước, Đấng có quyền năng vô hạn, là "Vua của các vua và Chúa của các chúa" nhưng cũng là Đấng sẵn sàng hạ mình trong thân phận con người để chịu khổ vì nhân loại.

Lời tiên báo về sự phục sinh trong ngày thứ ba đem lại hy vọng và cho thấy rằng sự thương khó chỉ là tạm thời; sự chết không phải là thất bại, nhưng là con đường dẫn đến chiến thắng và vinh hiển đời đời.

Phản ứng của các môn đồ trước lời phán của Chúa là buồn rầu, dao động và bối rối, vì sự hiểu biết thuộc linh của họ về con đường thập tự của Chúa vẫn chưa được trọn vẹn.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này là lời tiên báo thứ ba của Đức Chúa Jesus về sự thương khó của Ngài, là lời bày tỏ chi tiết về về thập tự giá trước khi Ngài đem theo riêng mười hai môn đồ, trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem.

Bài học dạy con luôn chủ động vâng phục Chúa trong mọi hoàn cảnh, hướng tới sự cứu chuộc theo chương trình của Đức Chúa Trời; theo gương chịu khổ của Đấng Christ, chấp nhận mọi nghịch cảnh để được sống vinh quang bên Ngài.

Sự kiện này được ghi lại cho con dân Chúa trong mọi thời đại biết về bản chất của Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời qua thập tự giá. Sự chịu chết và sống lại của Chúa là tâm điểm của đức tin vào Tin Lành Cứu Rỗi.

Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức cho con luôn sẵn sàng đón nhận và trung thực chia sẻ những khó khăn, cả khi bị từ chối vẫn luôn trung tín theo Chúa; học tập thái độ chủ động và can đảm đón nhận của Đức Chúa Jesus; sự phục sinh nhắc nhớ con đặt niềm tin tối hậu vào Thiên Chúa; những "cây thập tự" trong đời sống sẽ biến sự đau thương thành sự sống vĩnh cửu; trân quý Tin Lành dựa trên nền tảng của sự hy sinh lớn lao qua nếp sống vâng phục, trung tín với Chúa; khi bị hiểu lầm hoặc đối xử bất công, con hãy nhớ đến Chúa, xin Ngài an ủi, kiên nhẫn sống theo Lời Ngài, Đấng hiểu thấu trong lòng con; sự vâng phục của Chúa dạy con sẵn sàng bước đi trong nghịch cảnh; và luôn sống với nhận thức về "ngày thứ ba sống lại" đầy hy vọng và mới mẻ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Trần Thị Tâm
08/12/2025 09:17

Ma-thi-ơ 20:17-19 – Đức Chúa Jesus Lại Phán Trước về Sự Thương Khó của Ngài

Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng Thiên Chúa. Hãy hát ra sự tôn kính của danh Ngài, hãy làm cho sự tôn vinh Ngài được vinh hiển.” (Thi Thiên 66:1-2).

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương là Đấng Toàn Tri, chúng con cảm tạ Ngài vì một ngày mới được sống trong sự hiện diện và chân lý của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con một mới đầy sự vui thỏa, bình an, lòng chúng con được sống động và nên mới khi được chiêm nghiệm tình yêu, sự thánh khiết và công chính qua việc đọc, học Lời Ngài.

Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng Thiên Chúa.
Hãy hát ra sự tôn kính của danh Ngài, hãy làm cho sự tôn vinh Ngài được vinh hiển.

Nguyện xin Cha hãy thanh tẩy tâm trí và mở lòng chúng con. Xin Ngài giúp chúng con hiểu thấu sự sâu nhiệm của tình yêu hy sinh được bày tỏ qua Con Một Ngài. Nguyện xin Đức Thánh Linh cảm động chúng con, để chúng con không chỉ biết mà còn cảm nhận được sự chủ động, can đảm và niềm hy vọng trọn vẹn trong lời tiên tri trong các câu Thánh Kinh này của Đấng Christ.

17 Đức Chúa Jesus đã đem theo riêng mười hai môn đồ, trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem. Ngài đã bảo họ:
18 “Này, chúng ta đi lên tới Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị giao nộp cho các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định tội chết cho Ngài.

Câu 17-18: Chúng con nhận thấy rằng, Đức Chúa Jesus đã chủ động và cố ý đem riêng mười hai môn đồ thân tín nhất của Ngài để chia sẻ một lần nữa về số phận sắp tới của Ngài. Hành động “đem theo riêng” cho thấy tầm quan trọng và sự nghiêm túc của thông điệp mà Ngài bày tỏ cho họ. Ngài nói trước về cái chết của chính mình, điều này giúp chúng con hiểu mọi việc đều là kế hoạch mà Đức Chúa Trời đã định sẵn, đã sắp đặt vì một kế hoạch tình yêu cho nhân loại. Trên con đường “đi lên Giê-ru-sa-lem”, nơi sẽ diễn ra những biến cố trọng đại, sự kiện vĩ đại nhất của lịch sử loài người bắt đầu. Ngài tuyên bố cách rõ ràng và thẳng thắn về kế hoạch của mình. Ngài gọi mình là “Con Người”, danh hiệu mang đầy vinh quang thiên thượng lẫn sự khiêm hạ, cho thấy Ngài là Đấng Mê-si-a phải chịu đau khổ. Lời tiên tri cũng lột tả sự phản bội từ chính những nhà lãnh đạo tôn giáo, những người đáng lẽ phải nhận biết Ngài vì cuộc đời của Ngài đã được Cựu Ước ghi chép, đến sự phản bội, giao nộp và kết tội Ngài cũng đã được Thi Thiên 41:9; Thi Thiên 22:16; Xa-cha-ri 11:12-13; hay Ê-sai 53:3, 7-8 ghi lại. Nhưng chính những người hiểu biết Cựu Ước nhất là các thầy thông giáo lại “định tội chết cho Ngài”. Sự báo trước này cũng giúp cho chúng con thấy Đức Chúa Jesus hoàn toàn ý thức và chủ động bước vào chương trình cứu chuộc, chứ không phải là nạn nhân bất lực của hoàn cảnh.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus đã chủ động và can đảm vâng theo ý muốn của Cha để hoàn thành chương trình cứu rỗi; chúng con được kêu gọi bước đi trong sự thật và can đảm dù biết trước có thể gặp khó khăn, như Lời Ngài phán: “Chẳng ai cất nó khỏi Ta nhưng Ta phó nó từ chính Ta. Ta có quyền phó nó và Ta có quyền lấy nó lại. Mệnh lệnh này Ta đã nhận từ Cha của Ta.” (Giăng 10:18).

19 Họ sẽ giao nộp Ngài cho các dân ngoại để nhạo báng, đánh đập, và đóng đinh trên cây thập tự. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.”

Câu 19: Chúng con hiểu rằng, lời tiên tri tiếp tục với những chi tiết đau đớn và nhục nhã mà chính Ngài phải gánh chịu: sự phản bội không dừng lại ở lãnh đạo Do-thái, mà còn dẫn đến việc “giao nộp Ngài cho các dân ngoại”. Ngài sẽ phải chịu sự “nhạo báng, đánh đập, và đóng đinh trên cây thập tự”, một hình phạt tàn khốc và ô nhục nhất của đế chế La-mã lúc bấy giờ. Không những Ngài nói trước cách Ngài bị phản bội và bị giao nộp như thế nào, Đức Chúa Jesus còn mô tả chi tiết cách Ngài phải chết đến từng chi tiết. Ngài cũng không quên dặn dò các môn đồ về sự sống lại vào ngày thứ ba, điều này có lẽ là niềm an ủi lớn nhất cho các môn đồ lúc đó khi được nghe tin dữ về Thầy mà mình đã theo ba năm qua. Lời dặn dò này của Đấng Christ cũng là niềm xúc động cho chúng con, vì yêu chúng con Ngài dù biết trước phải chịu đau đớn, ô nhục nhưng vẫn can tâm chịu chết để chúng con được tự do. Chúng con cảm tạ ơn Ngài bởi tình yêu, sự thương xót quá lớn Ngài đã làm ra mà chúng con không thể lấy bất cứ điều lớn lao nào trên đất có thể bù đắp.

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 20:17-19 đã giúp chúng con thấy rõ hình ảnh của Đấng Mê-si-a chịu khổ, Đấng hoàn toàn chủ động và sáng suốt bước vào con đường hy sinh vì chúng con ngay cả khi điều đó thực sự xảy ra, điều này giúp chúng con hiểu về kế hoạch cứu chuộc và lời hứa của Đức Chúa Trời là thành tín từ trước cho đến muôn đời không hề thay đổi. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã không tránh né sự đau đớn, nhục nhã và cái chết, vì biết rằng qua đó Ngài sẽ mở ra con đường sự sống đời đời cho nhân loại và cho chúng con. Nguyện xin Cha giúp chúng con luôn ghi nhớ giá trị vô giá của Tin Lành, được mua bằng chính huyết Ngài. Xin cho chúng con can đảm bước đi theo Ngài, dù biết rằng có thể phải đối diện với sự chống đối hoặc khổ sở, nhưng luôn vững lòng trông cậy vào lời hứa phục sinh và chiến thắng sau cùng của Ngài.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Nguyễn Thị Như Huỳnh
10/12/2025 07:31

Ma-thi-ơ 20:17-19 Đức Chúa Jesus Lại Phán Trước về Sự Thương Khó của Ngài

Kính lạy Cha kính yêu của con. Con xin dâng lời tạ ơn Cha đã gìn giữ ban cho con giấc ngủ bình an và không phạm tội. Ngày mới con được đến suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa, xin Chúa ban cho con có tấm lòng đơn sơ, hiểu đúng Lời Chúa để con áp dụng cho chính bản thân con. Con cảm tạ ơn Ngài.

17 Đức Chúa Jesus đã đem theo riêng mười hai môn đồ, trên đường đi lên Giê-ru-sa-lem. Ngài đã bảo họ:
18 "Này, chúng ta đi lên tới Giê-ru-sa-lem, và Con Người sẽ bị giao nộp cho các thầy tế lễ thượng phẩm cùng các thầy thông giáo. Họ sẽ định tội chết cho Ngài.
19 Họ sẽ giao nộp Ngài cho các dân ngoại để nhạo báng, đánh đập, và đóng đinh trên cây thập tự. Ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại."

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:

Thưa Cha, theo con nghĩ có lẽ mười hai môn đồ của Đức Chúa Jesus là được Ngài chọn lựa để cùng đồng hành với Đức Chúa Jesus trong những ngày mà Đức Chúa Jesus ở thế gian đi rao giảng Tin Lành. Nên việc đem các môn đồ Ngài đi theo Ngài là việc hiển nhiên, nhưng ở đây nói đến việc đem riêng mười hai môn đồ đi như vậy thì có lẽ Đức Chúa Jesus cần nói một việc gì đó quan trọng, cần được các môn đồ để tâm đến như về việc Ngài chịu khổ và chết sau đó Ngài sẽ sống lại là một sứ mệnh quan trọng của Ngài, nên Đức Chúa Jesus muốn mười hai môn đồ cần phải biết và trên tinh thần chuẩn bị sẵn sàng cho sự chịu thương khó sắp tới của Ngài.

Thưa Cha, qua lời tuyên bố và báo trước về sự chịu khổ hình của Đức Chúa Jesus cho con thấy được Đức Chúa Jesus đã hoàn toàn sẵn sàng để chịu hy sinh, hoàn toàn bằng lòng can đảm để đón nhận mà không tránh né qua sự hoàn toàn chủ động của Đức Chúa Jesus để đi đến nơi mà Ngài sắp phải trải qua sự chịu khổ, sự chết và sự sống lại của Ngài. Đức Chúa Jesus hoàn toàn biết trước cảnh mà Ngài bị đánh đập, bị sỉ nhục, bị đóng đinh trên cây thập tự nhưng Ngài vẫn can đảm bước tới mà không trùng bước. Ngài đã sẵn sàng để đối diện với những điều đó và ngay tại khoảnh khắc Ngài chia sẻ lại cho các môn đồ của Ngài thì Ngài muốn họ cũng với tư thế chuẩn bị sẵn sàng, can đảm để đón nhận. Qua đây, con cần tra xét lại chính bản thân con, con đã có sự chủ động và sẵn sàng đón nhận những sự thử thách, khó khăn xảy đến với con không. Lạy Cha, xin Cha tha thứ cho những sự yếu đuối còn ở trong con, đôi khi con không dám đối diện với hoàn cảnh thử thách khó khăn mà con lại tránh né. Xin cho con ghi khắc trong lòng rằng sự chịu thử thách, khó khăn của con không là gì so với sự chịu khổ, bị sỉ nhục và bị đóng đinh chết trên cây thập tự của Ngài, để rồi con can đảm tiến tới, sẵn sàng đối diện cho dù có như thế nào. Và mỗi điều con chịu đó là sự phước hạnh lớn khi được đồng chịu khổ với Đức Chúa Jesus Christ.

Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus gọi mình là "Con Người" trong bối cảnh này con nghĩ là Đức Chúa Jesus muốn nói đến việc Ngài hoàn toàn trong thân thể xác thịt loài người để chịu khổ hình chứ không phải là trong hình thể của một Thiên Chúa, điều này nói lên Đức Chúa Jesus hoàn toàn cảm nhận hết tất cả những sự đau đớn, sự tủi nhục giống như loài người chúng con. Đức Chúa Jesus không dùng quyền năng của một Thiên Chúa để giảm bớt sự đau đớn hay là làm cho Ngài không đau khổ mặc dù Ngài có thể làm được điều đó cho chính Ngài. Nhưng Đức Chúa Jesus với bản tính công chính Ngài bằng lòng rủ bỏ hết tất cả quyền phép đó của Ngài mà chịu mang lấy thân thể xác thịt loài người để Ngài cũng chịu đau đớn, tủi nhục, chịu sự chết như loài người phải trải qua, cảm nhận như chính loài người đã cảm nhận mà không dùng bất cứ quyền phép nào của Ngài để Ngài thoát khỏi những sự chịu khổ đó. Thậm chí Đức Chúa Jesus còn bị chính Cha Ngài lìa khỏi Ngài cũng bởi vì tội lỗi của loài người chúng con.

Thưa Cha, nhưng niềm an ủi và sự hy vọng sau sự chịu khổ hình của Đức Chúa Jesus thì lời tiên tri về sự phục sinh của Ngài.

Con suy ngẫm được là dù trong cuộc sống này con sẽ phải trải qua những sự đau khổ như thế nào đi chăng nữa thì sẽ có một ngày con được sự giải cứu của Ngài, được sự sống đời đời trên Thiên Đàng cùng với Ngài. Mặc dù đau thương đó, tủi nhục đó, phải trải qua những "cây thập tự" trong đời sống của con nhưng con sẽ được "sống lại sau ba ngày" đây là niềm hy vọng lớn nhất khi được ở trong Ngài.

Cảm tạ ơn Chúa đã cho con được hiểu bài học ngày hôm nay. Nguyện đời sống của con từ đây cho đến ngày Đấng Christ đến luôn nhắc nhở con rằng con phải sống xứng đáng với sự hy sinh lớn lao mà Đức Chúa Jesus đã ban cho hết thảy loài người chúng con. Dù ở trong hoàn cảnh nào con cũng noi gương Đức Chúa Jesus mà can đảm đối diện, chủ động trong sự khó khăn sắp tới, cho con biết quý trọng sự hy sinh của Đức Chúa Jesus đã vì tội lỗi của con mà chịu khổ hình. Khi đối diện với nghịch cảnh con sẽ luôn nhớ đến hình ảnh mà chính Đức Chúa Jesus cũng đã từng trải qua, chịu khổ hình như thế để cho con thêm sức mạnh và sự bình an càng hơn. A-men!

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
10/12/2025

***


Nguyễn Thị Mơ
22/01/2026 20:09

***
Ma-thi-ơ 20:17-19 Đức Chúa Jesus Lại Phán Trước về Sự Thương Khó của Ngài

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh và cảm tạ ơn Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về tình yêu lớn lao Ngài đối cùng con. Mỗi khoảnh khắc trong đời khi còn hơi thở, là những lời tạ ơn con kính dâng lên Ngài. Con cảm tạ ơn Chúa về những điều dạy dỗ Ngài ban cho con trong Ma-thi-ơ 20:17-19 . Xin dẫn dắt con vào mọi lẽ thật để con yêu Ngài càng hơn. Con xin kính dâng lên Chúa ngày mới hôm nay với trọn lòng vâng phục và biết ơn Ngài. Amen!

Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Chúa đem riêng mười hai môn đồ lại và một lần nữa nói với họ về những điều sắp xảy đến. Không phải vì Ngài chưa từng nói, mà vì các môn đồ vẫn chưa thực sự hiểu. Còn Ngài thì biết rất rõ. Ngài biết mình đang đi đâu và điều gì đang chờ đợi ở phía trước. Dẫu vậy, Ngài vẫn bước tiếp.

Ngài không nói trong mơ hồ. Ngài mô tả từng bước của con đường đau khổ: bị giao nộp, bị định tội, bị nhạo báng, bị đánh đập, bị đóng đinh. Những lời ấy không phải là lời than vãn của một người bất lực, mà là lời xác nhận đầy chủ động của Đấng biết rõ ý muốn của Cha và sẵn lòng vâng phục đến cùng. Đức Chúa Jesus không bị cuốn vào thập tự giá; Ngài tự nguyện đi vào đó, vì tình yêu.

Trong bối cảnh ấy, Ngài gọi mình là “Con Người”. Một danh xưng vừa gần gũi vừa sâu nhiệm. Con Người ấy không đứng ngoài nỗi đau của nhân loại, nhưng bước thẳng vào sự yếu đuối, nhục nhã và cái chết của con người. Thế nhưng, chính Con Người chịu khổ ấy cũng là Đấng sẽ được tôn vinh, được ban quyền cai trị đời đời. Vinh quang của Ngài không đến bằng sức mạnh, mà được bắt đầu từ sự hạ mình.

Giữa chuỗi lời tiên báo đau thương, có một câu ngắn nhưng mang sức nặng của hy vọng: “Đến ngày thứ ba, Ngài sẽ sống lại.” Phục sinh không làm cho thập tự giá nhẹ đi, nhưng cho thập tự giá một ý nghĩa mới. Cái chết không phải là dấu chấm hết. Đau khổ không có tiếng nói cuối cùng. Sự sống mới đang chờ ở phía bên kia của sự vâng phục.

Có lẽ lúc ấy, các môn đồ nghe mà chưa hiểu. Họ vẫn nghĩ về chỗ ngồi, về vinh quang, về quyền lực. Họ chưa thể hình dung một vương quốc được thiết lập bằng thập tự và phục sinh. Con tra xét mình xem có lúc nào đó còn giống như vậy: dễ mơ về phước hạnh, nhưng ngần ngại khi phải bước vào con đường hẹp; muốn vinh quang, nhưng lại sợ hy sinh.

Ma-thi-ơ 20:17–19 nhắc con rằng bản chất của Tin Lành là tin mừng về chiến thắng, nhưng là chiến thắng đi qua con đường đau khổ. Không có phục sinh rẻ tiền, không có vinh quang không trả giá. Đức Chúa Jesus đã đi con đường ấy trước, với sự hiểu biết trọn vẹn và tình yêu trọn vẹn.

Khi suy ngẫm đoạn Thánh Kinh này, con được mời gọi tin cậy Ngài càng hơn, nhất là trong những lúc con đường theo Chúa trở nên khó khăn. Nếu Ngài đã không quay lưng trước thập tự vì yêu con, thì con cũng được kêu gọi bước theo Ngài, dù con đường ấy có lúc đầy nước mắt. Bởi con biết rằng, sau đau thương của thập tự, luôn có bình minh của sự phục sinh.

Thưa Chúa!
Khi con chưa kịp chỉnh sửa để đăng bài học trên đây của mình, thì con được vào đọc tiểu thuyết Những Ngày Sau Cùng của Người Chăn. Đây là một tiểu thuyết vô cùng đặc biệt, khác hẳn với tất cả những cuốn tiểu thuyết mà con từng đọc.

Câu chuyện nói về những ngày cuối cùng trong lịch sử tự trị của loài người, được khắc họa cách sinh động qua những nhân vật vô cùng gần gũi, bởi họ chính là những con người trong đời thực mà con yêu thương. Dòng cảm xúc trong con trào dâng theo từng con chữ hiện lên trước mắt.

Con vô cùng cảm tạ ơn Chúa vì đã ban cho con và anh chị em cùng Cha một người chăn ngay lành. Anh chị nhẫn nại trong việc trang bị cho con dân Chúa một sức mạnh thuộc linh vững vàng, cùng sự chuẩn bị chu đáo cho đời sống thuộc thể, để đón đầu những khó khăn, thách thức có thể xảy ra trong một tương lai gần.

Nhìn lại sự chuẩn bị của chính mình, con cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã thêm ơn thêm sức, để con có thể trở thành một người làm vườn nơi tuổi xế chiều. Nhìn những luống su hào, bắp cải, súp lơ, cải củ, cải bẹ, diếp ròn, diếp thơm… xen giữa những hàng ngô nếp chạy quanh vườn, vươn cao trong trời đông giá rét. Góc vườn là chuồng gà với đàn gà khỏe mạnh, nhởn nhơ trong khuôn viên được bao bọc bằng lưới. Cách đó một hàng dừa là ao cá, nơi đàn cá đang tớp cỏ dưới nước. Trước khung cảnh ấy, lòng con chỉ biết dâng lên lời cảm tạ Chúa.

Con nhủ lòng rằng, học theo gương người chăn cùng với anh chị em của mình, con sẽ chuẩn bị tốt hơn nữa để có thể giúp đỡ bất kỳ ai mà Chúa đem đến cho con trong những ngày khó khăn sắp tới.

Thưa Chúa!
Ngài đã chịu chết đau thương trên thập giá để cứu chuộc mỗi chúng con; những ngày còn lại của đời sống là cơ hội để chúng con bày tỏ tình yêu đối với Ngài. Con cầu xin Chúa ban ơn để tất cả chúng con đều có cùng một tấm lòng như người chăn: trung tín với Chúa, dù bất cứ điều gì xảy đến. Xin ban ơn để chúng con luôn là muối, là ánh sáng, phản chiếu tình yêu của Ngài giữa thế gian trong những ngày cuối cùng của lịch sử tự trị loài người này. Amen!

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ