Ma-thi-ơ 21:12-16 Đức Chúa Jesus Dẹp Sạch Đền Thờ Lần Thứ Nhì
Hôm nay, ngày 10/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 20:12-16.
12 Đức Chúa Jesus đã đi vào trong Đền Thờ. Ngài đã đuổi hết những kẻ bán và những người mua trong Đền Thờ. Ngài đã lật đổ những bàn của những kẻ đổi bạc và những ghế của những kẻ bán bồ câu.
13 Ngài đã phán với họ rằng: "Đã được chép: 'Nhà của Ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện'; nhưng các ngươi đã làm cho nó thành cái hang của trộm cướp." {Ê-sai 56:7; Giê-rê-mi 7:11}
14 Những người mù và những người què đã đến với Ngài trong Đền Thờ; và Ngài đã chữa lành họ.
15 Nhưng các thầy tế lễ thượng phẩm và những thầy thông giáo đã thấy các phép lạ Ngài đã làm, và những trẻ con reo lên trong Đền Thờ rằng: "Hô-sa-na Con của Đa-vít", thì họ đã tức giận.
16 Họ đã hỏi Ngài: "Ngài có nghe điều những đứa trẻ này nói không?" Đức Chúa Jesus phán với họ: "Có. Các ngươi chưa hề đọc rằng: 'Từ miệng của những trẻ thơ và những con đang bú, Ngài đã sắm sẵn sự tôn vinh', hay sao?" {Thi Thiên 8:2}
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Hành động quyết liệt của Đức Chúa Jesus trong Đền Thờ cho thấy điều gì về thái độ của Ngài đối với những ai và những gì làm ô uế nơi hoặc sự thờ phượng Thiên Chúa?
2. Tại sao việc biến "nhà cầu nguyện" thành "hang trộm cướp" lại là một vấn đề nghiêm trọng đến mức Đức Chúa Jesus phải hành động trực tiếp như vậy?
3. Sự tương phản giữa việc Ngài đuổi những kẻ buôn bán và việc Ngài chữa lành người mù, người què ở ngay trong Đền Thờ nói lên điều gì về mục đích thật sự của nhà Chúa?
4. Phản ứng của các thầy tế lễ thượng phẩm và thầy thông giáo trước những phép lạ và lời tôn vinh của trẻ con tiết lộ tình trạng tâm linh nào của họ?
5. Lời tuyên bố "Hô-sa-na Con của Đa-vít" từ miệng trẻ thơ có ý nghĩa gì trong bối cảnh Đấng Mê-si-a đang hiện diện?
6. Câu trả lời của Đức Chúa Jesus khi trích dẫn Thi Thiên 8:2 nhằm mục đích gì khi đối diện với sự chỉ trích của các nhà lãnh đạo tôn giáo?
7. Đoạn này cho thấy Đức Chúa Jesus là ai, qua hành động, lời nói và quyền năng của Ngài trong chính trung tâm đức tin của dân Ngài?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Xem xét lại đời sống và cộng đồng tin kính của mình: có điều gì đang biến nơi thờ phượng hoặc mối quan hệ với Chúa thành một "giao dịch" thay vì là "nhà cầu nguyện" không?
2. Có can đảm tôn trọng và giữ gìn sự thánh khiết của những không gian và thời gian dành riêng cho sự thờ phượng và thông công với Chúa.
3. Chú ý và trân trọng những điều Chúa đang làm để chữa lành và phục hồi những người "tàn tật" về thuộc linh, ngay trong cộng đồng của mình.
4. Học tập thái độ đơn sơ, chân thành và tự nhiên trong sự tôn vinh Chúa như những trẻ nhỏ, thay vì sự phô trương hình thức hoặc lễ nghi khô khan.
5. Khi gặp sự phản đối hoặc chỉ trích vì đức tin và sự tôn vinh Chúa, hãy nhớ rằng chân lý và sự ngợi khen chân thật luôn có nền tảng trong Lời Chúa.
6. Để cho Lời Chúa là nền tảng và thẩm quyền cho hành động và niềm tin của mình trong mọi hoàn cảnh.
7. Nhận biết và tiếp nhận Đức Chúa Jesus không chỉ là Đấng tốt lành, mà còn là Đấng công bình, dám thanh tẩy những gì không đẹp ý Cha Ngài, và khao khát được Ngài thanh tẩy chính tấm lòng mình.
Tham Khảo:
Ngày 10/ 12/2025.
Ma-thi-ơ 21:12-16 Đức Chúa Jesus Dẹp Sạch Đền Thờ Lần Thứ Nhì.
Hôm nay, ngày 10/ 12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 21:12-16.
Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.
12 Đức Chúa Jesus đã đi vào trong Đền Thờ. Ngài đã đuổi hết những kẻ bán và những người mua trong Đền Thờ. Ngài đã lật đổ những bàn của những kẻ đổi bạc và những ghế của những kẻ bán bồ câu.
13 Ngài đã phán với họ rằng: "Đã được chép: 'Nhà của Ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện'; nhưng các ngươi đã làm cho nó thành cái hang của trộm cướp." {Ê-sai 56:7; Giê-rê-mi 7:11}
14 Những người mù và những người què đã đến với Ngài trong Đền Thờ; và Ngài đã chữa lành họ.
15 Nhưng các thầy tế lễ thượng phẩm và những thầy thông giáo đã thấy các phép lạ Ngài đã làm, và những trẻ con reo lên trong Đền Thờ rằng: "Hô-sa-na Con của Đa-vít", thì họ đã tức giận.
16 Họ đã hỏi Ngài: "Ngài có nghe điều những đứa trẻ này nói không?" Đức Chúa Jesus phán với họ: "Có. Các ngươi chưa hề đọc rằng: 'Từ miệng của những trẻ thơ và những con đang bú, Ngài đã sắm sẵn sự tôn vinh', hay sao?" {Thi Thiên 8:2}
Những điều con học được.
Kính thưa Chúa.
1/ Hành động quyết liệt của Đức Chúa Jesus trong Đền Thờ cho thấy về thái độ của Ngài rất mạnh mẽ, kiên quyết và dứt khoát đối với những ai và những gì làm ô uế nơi thờ phượng Thiên Chúa. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, việc biến "nhà cầu nguyện" là nơi ngự của Chúa, nơi con dân Chúa, nhóm hiệp, thờ phượng Chúa, nơi tôn nghiêm và trang trọng, thành "hang trộm cướp" là một vấn đề nghiêm trọng đến mức Đức Chúa Jesus phải hành động trực tiếp như vậy. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Sự tương phản giữa việc Ngài đuổi những kẻ buôn bán và việc Ngài chữa lành người mù, người què ở ngay trong Đền Thờ nói lên mục đích thật sự của nhà Chúa là nơi giải cứu cho những ai tôn thờ Ngài, cả về thuộc linh cũng như thuộc thể. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Phản ứng của các thầy tế lễ thượng phẩm và thầy thông giáo trước những phép lạ và lời tôn vinh của trẻ con tiết lộ tình trạng tâm linh mù lòa, thiếu sự hiểu biết về Chúa của họ.
Chính sự kiêu ngạo của họ, đã không được Chúa “mở mắt” để thấy được Ngài là Chúa Cứu Thế của trần gian.
5. Thưa Chúa: Lời tuyên bố "Hô-sa-na Con của Đa-vít" từ miệng trẻ thơ có ý nghĩa chương trình cứu thế của Chúa được dự liệu từ xa xưa đang được tiến hành trong bối cảnh Đấng Mê-si-a đang hiện diện. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Câu trả lời của Đức Chúa Jesus khi trích dẫn Thi Thiên 8:2 được ứng nghiệm, nhằm mục đích bịt miệng các nhà lãnh đạo tôn giáo khi đối diện với sự chỉ trích của ho. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Đoạn này cho thấy Đức Chúa Jesus là Chúa Cứu Thế, Đấng Mê-si-a, qua hành động, lời nói và quyền năng của Ngài trong chính trung tâm đức tin của dân Ngài. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng.
Kính thưa Chúa.
1/ Con sẽ xem xét lại đời sống và cộng đồng tin kính của mình: có điều gì đang biến nơi thờ phượng hoặc mối quan hệ với Chúa thành một "giao dịch" thay vì là "nhà cầu nguyện" không? Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Con cần tôn trọng và giữ gìn sự thánh khiết của những không gian và thời gian dành riêng cho sự thờ phượng và thông công với Chúa. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con chú ý và trân trọng những điều Chúa đang làm để chữa lành và phục hồi những người "tàn tật" về thuộc linh, ngay trong cộng đồng của mình. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con học tập thái độ đơn sơ, chân thành và tự nhiên trong sự tôn vinh Chúa như những trẻ nhỏ, thay vì sự phô trương hình thức hoặc lễ nghi khô khan. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Khi gặp sự phản đối hoặc chỉ trích vì đức tin và sự tôn vinh Chúa, con luôn nhớ rằng chân lý và sự ngợi tôn chân thật luôn có nền tảng trong Lời Chúa. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: con để cho Lời Chúa là nền tảng và thẩm quyền cho hành động và niềm tin của con trong mọi hoàn cảnh. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: con nhận biết và tiếp nhận Đức Chúa Jesus không chỉ là Đấng tốt lành, mà còn là Đấng công bình, dám thanh tẩy những gì không đẹp ý Cha Ngài, và khao khát được Ngài thanh tẩy chính tấm lòng mình. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con Dương Quang Trung.
Ma-thi-ơ 21:12-16 – Đức Chúa Jesus Dẹp Sạch Đền Thờ Lần Thứ Nhì
"Hỡi các nước của đất, hãy hát xướng cho Thiên Chúa; hãy hát tôn vinh Chúa, Tức là Đấng cưỡi trên các tầng trời thái cổ; kìa, Ngài phát tiếng ra, là tiếng có sức lớn. Hãy tôn quyền năng cho Thiên Chúa: Sự uy nghiêm Ngài ở trên I-sơ-ra-ên, và quyền năng Ngài ở trong các đám mây. Hỡi Thiên Chúa, Chúa thật đáng sợ trong Nơi Thánh Chúa: Chính Thiên Chúa của I-sơ-ra-ên ban sức lực và quyền năng cho dân sự Ngài. Đáng tôn vinh Thiên Chúa thay!" (Thi Thiên 68:32-35).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Ái là Cha Kính Yêu của chúng con. Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì một ngày mới Ngài ban là sự phước hạnh chúng con được vui hưởng trên đất. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì mỗi ngày chúng con được học biết Lời Ngài là chúng con lại nhận được những ơn phước thiêng liêng mà thế gian không thể nào có, Lời Ngài khiến chúng con được vui mừng, thoả lòng và đầy niềm hi vọng. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì Lời Ngài hôm nay không chỉ cho chúng con thấy lòng nhân từ chữa lành, mà còn cho thấy sự thánh khiết công bình và lòng nhiệt thành vẹn toàn của Con Một Ngài là Đức Chúa Jesus Christ. Xin Cha giúp chúng con đừng chỉ dừng lại ở hình ảnh một Chúa Jesus nhu mì trên lưng lừa, mà còn nhìn thấy Đấng Chủ Tể đầy quyền năng, can đảm bảo vệ sự thánh khiết cho nhà Cha. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng con, để chúng con hiểu được sự nghiêm trọng của tội làm ô uế nơi thờ phượng và hết lòng tôn vinh Ngài trong tâm thần và lẽ thật. Chúng con xin nêu sự hiểu của chúng con qua đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 21:12-16.
12 Đức Chúa Jesus đã đi vào trong Đền Thờ. Ngài đã đuổi hết những kẻ bán và những người mua trong Đền Thờ. Ngài đã lật đổ những bàn của những kẻ đổi bạc và những ghế của những kẻ bán bồ câu.
13 Ngài đã phán với họ rằng: “Đã được chép: ‘Nhà của Ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện’; nhưng các ngươi đã làm cho nó thành cái hang của trộm cướp.”
Câu 12-13: Chúng con hiểu rằng, sau khi Đức Chúa Jesus đi vào Giê-ru-sa-lem một cách khiêm nhường trên lưng lừa để chuẩn bị hoàn thành chương trình cứu chuộc tội lỗi của nhân loại. Ngài đã lên Đền Thờ và thấy những cảnh tượng buôn bán, trộm cướp và những sự ô uế sinh hoạt tại nơi thờ phượng thay vì là nơi thánh để thờ phượng và tôn vinh Đức Chúa Trời. Chính quyền đã cho phép biến nơi thờ phượng thành nơi thương mại hoá, thay vì là nơi thánh thì trở thành hang ổ của tội lỗi và sự tham lam, cướp đi sự thánh khiết, cướp đi cơ hội cầu nguyện thật sự của dân sự, và có lẽ còn bóc lột họ qua giá cả. Ngài đã không thỏa hiệp với những hành vi sai trái trên, hành động “đuổi”, “lật đổ” cho thấy sự phẫn nộ thánh và uy quyền tuyệt đối của Ngài. Đức Chúa Jesus trích dẫn trực tiếp Ê-sai 56:7 và Giê-rê-mi 7:11, khẳng định rằng hành động của Ngài không phải là bộc phát, tức giận nhất thời mà là sự thực thi ý muốn và Lời của Đức Chúa Trời cách trọn vẹn.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus đòi hỏi sự thánh khiết và chân thật tuyệt đối trong sự thờ phượng; chúng con phải gìn giữ tấm lòng và cộng đồng đức tin khỏi mọi sự ô uế và thương mại hóa mối quan hệ với Ngài, như Lời Ngài phán: “Đức Chúa Trời là Thần, nên ai thờ phượng Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng.” (Giăng 4:24).
14 Những người mù và những người què đã đến với Ngài trong Đền Thờ; và Ngài đã chữa lành họ.
15 Nhưng các thầy tế lễ thượng phẩm và những thầy thông giáo đã thấy các phép lạ Ngài đã làm, và những trẻ con reo lên trong Đền Thờ rằng: “Hô-sa-na Con của Đa-vít”, thì họ đã tức giận.
16 Họ đã hỏi Ngài: “Ngài có nghe điều những đứa trẻ này nói không?” Đức Chúa Jesus phán với họ: “Có. Các ngươi chưa hề đọc rằng: ‘Từ miệng của những trẻ thơ và những con đang bú, Ngài đã sắm sẵn sự tôn vinh’, hay sao?”
Câu 14-16: Chúng con nhận thấy rằng, dù chứng kiến sự ô uế và tội lỗi diễn ra tại Đền Thờ, Đức Chúa Jesus đã phẫn nộ khi chứng kiến và đã hành động để dọn dẹp và quở trách hành vi sai trái của dân chúng. Nhưng Ngài không bị ảnh hưởng bởi những sự tội lỗi đó làm Ngài nản lòng, ngược lại, khi thấy những người què đến với Ngài trong đức tin, Ngài lại động lòng thương xót để chữa lành cho họ bởi quyền năng của Đức Chúa Trời. Qua phép lạ, Đức Chúa Jesus cho thấy mục đích thật sự của “nhà cầu nguyện” sau khi được thanh tẩy: đó là nơi Đức Chúa Trời ban ơn, chữa lành và phục hồi cho những tấm lòng tan vỡ và những thân thể tật nguyền. Nhà Chúa phải là nơi của ân điển và quyền năng cứu giúp, chứ không phải nơi của sự mặc cả và làm ra những sự ô uế.
Trái ngược với lòng thương xót của Chúa, phản ứng của giới lãnh đạo tôn giáo thật đáng buồn. Thay vì vui mừng vì sự chữa lành và sự tôn vinh chân thật dành cho Đấng Mê-si-a, họ lại “tức giận”. Sự tức giận này bắt nguồn từ lòng ghen tức, sự kiêu ngạo và nỗi sợ mất quyền lực. Họ chất vấn Đức Chúa Jesus về lời tôn vinh của trẻ nhỏ, như thể đó là một sự xúc phạm. Câu trả lời của Ngài vừa khẳng định “Có”, vừa trích dẫn chính Thánh Kinh (Thi Thiên 8:2) để vừa nhắc lại lời tiên tri vừa quở trách sự mù quáng thuộc linh của họ. Ngài chỉ ra rằng, Đức Chúa Trời thường dùng những điều thấp hèn và đơn sơ nhất (như trẻ thơ) để làm nên những điều vĩ đại (sự tôn vinh trọn vẹn), và điều đó khiến sự "khôn ngoan" kiêu ngạo của những kẻ tự cho mình là thầy phải hổ thẹn. Trong khi họ từ chối Ngài, thì trẻ thơ lại nhận biết và tôn vinh Ngài cách chân thành.
Chúng con học được rằng: Sự tôn vinh chân thật và sự nhận biết Đấng Christ thường đến từ những tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường; chúng con phải cảnh giác với sự kiêu ngạo thuộc linh có thể khiến mình trở nên mù quáng trước những việc lớn lao Chúa đang làm, như Lời Ngài phán: “Trong lúc đó, Đức [Chúa] Jesus bắt đầu nói và thưa: "Hỡi Cha! Chúa của Trời và Đất! Con cảm tạ Ngài! Vì Ngài đã giấu những điều này khỏi những người khôn sáng và thông minh, mà đã tỏ chúng ra cho những trẻ thơ.” (Ma-thi-ơ 11:25).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 21:12-16 đã cho chúng con thấy Đức Chúa Jesus Christ trong sự thánh khiết đầy quyền năng. Nguyện xin Cha thanh tẩy tấm lòng và Hội Thánh của chúng con, để nơi chúng con nhóm lại thật sự là “nhà cầu nguyện”, nơi Ngài được tôn vinh cách chân thật và mọi người được chạm đến ân điển chữa lành của Ngài. Xin cất khỏi chúng con sự kiêu ngạo và lòng ghen tức thuộc linh, ban cho chúng con tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường như trẻ thơ, luôn hết lòng reo lên “Hô-sa-na” tôn Ngài là Vua và Cứu Chúa của đời mình.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 21:12-16 - Đức Chúa Jesus Dẹp Sạch Đền Thờ Lần Thứ Nhì
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
12 Đức Chúa Jesus đã đi vào trong Đền Thờ. Ngài đã đuổi hết những kẻ bán và những người mua trong Đền Thờ. Ngài đã lật đổ những bàn của những kẻ đổi bạc và những ghế của những kẻ bán bồ câu.
Vào tuần lễ cuối cùng trước khi Đức Chúa Jesus chịu đóng đinh, Ngài đã đi vào trong Đền Thờ, đuổi hết những kẻ bán và những người mua trong Đền Thờ, lật đổ những bàn của những kẻ đổi bạc và những ghế của những kẻ bán bồ câu. Việc Chúa lập lại trật tự nơi Đền Thờ Đức Chúa Trời nhằm mục đích giữ sự thánh khiết, tôn nghiêm, thể hiện thẩm quyền của Vua Mê-si mà chính Ngài đã công bố tại thành Giê-ru-sa-lem.
13 Ngài đã phán với họ rằng: "Đã được chép: 'Nhà của Ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện'; nhưng các ngươi đã làm cho nó thành cái hang của trộm cướp." {Ê-sai 56:7; Giê-rê-mi 7:11}
Đức Chúa Jesus đã trích dẫn Thánh Kinh {Ê-sai 56:7; Giê-rê-mi 7:11}: “Nhà của Ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện'; nhưng các ngươi đã làm cho nó thành cái hang của trộm cướp." Điều này phản ánh sự giả hình, lợi dụng tôn giáo để trục lợi, che đậy tội lỗi, mà các lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ cho phép dân ngoại lấn chiếm nơi thờ phượng trong Đền Thờ. Đây là bài học cho con dân Chúa về sự thánh khiết nơi thờ phượng Thiên Chúa.
14 Những người mù và những người què đã đến với Ngài trong Đền Thờ; và Ngài đã chữa lành họ.
15 Nhưng các thầy tế lễ thượng phẩm và những thầy thông giáo đã thấy các phép lạ Ngài đã làm, và những trẻ con reo lên trong Đền Thờ rằng: "Hô-sa-na Con của Đa-vít", thì họ đã tức giận.
Vào đúng thời điểm Chúa vừa thanh tẩy Đền Thờ, Những người mù và những người què đã đến với Ngài tại đó; và Ngài đã chữa lành hoàn toàn những tật bệnh của họ. Nhưng các thầy tế lễ thượng phẩm và những thầy thông giáo đã thấy các phép lại Ngài đã làm, và nghe những trẻ em reo lên trong Đền Thờ rằng: "Hô-sa-na Con của Đa-vít", thì họ đã tức giận. Đây là một hình ảnh trái ngược giữa những người mù và những người què được Chúa tiếp nhận, chữa lành; nhưng giới lãnh đạo Do-thái giáo ganh tỵ với Chúa, muốn tự đề cao mình lên, không cấp nhận các phép lạ siêu nhiên của Ngài, bởi quyền lực tôn giáo của họ bị đe dọa. Bài học thực tế rằng, những người bình dân trong xã hội thời bấy giờ cũng như nhiều người ngày nay đều tin nhận Chúa, với tấm lòng thành kính tôn vinh "Hô-sa-na Con của Đa-vít", kể cả trẻ em cũng nhận biết Ngài mà giới lãnh đạo tôn giáo không nhận ra Chúa.
16 Họ đã hỏi Ngài: "Ngài có nghe điều những đứa trẻ này nói không?" Đức Chúa Jesus phán với họ: "Có. Các ngươi chưa hề đọc rằng: 'Từ miệng của những trẻ thơ và những con đang bú, Ngài đã sắm sẵn sự tôn vinh', hay sao?" {Thi Thiên 8:2}
Các thầy tế lễ thượng phẩm và những thầy thông giáo đã hỏi Chúa: "Ngài có nghe điều những đứa trẻ này nói không?" Đức Chúa Jesus phán với họ: "Có. Các ngươi chưa hề đọc rằng: “Từ miệng của những trẻ thơ và những con đang bú, Ngài đã sắm sẵn sự tôn vinh', hay sao?" {Thi Thiên 8:2}. Lời Chúa phán với giới lãnh đạo tôn giáo mang ý nghĩa thuộc linh sâu sắc, rằng những người bình thường và ngay cả những trẻ thơ cũng nhận ra Chúa bởi tấm lòng đơn sơ, khiến những kẻ kiêu ngạo mù lòa trước Lẽ Thật phải im miệng.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là do Sứ đồ Ma-thi-ơ thuật lại sự kiện Đức Chúa Jesus dẹp sạch Đền Thờ lần thứ nhì, bởi Ngài có thẩm quyền tuyệt đối trên Đền Thờ. Ngài không chấp nhận sự buôn bán trục lợi nơi thờ phượng Đấng Thánh cao cả; luôn mở rộng vòng tay quyền năng, tiếp đón những người yếu đuối đặc biệt, bị bỏ rơi muốn đến với Ngài bằng tấm lòng thanh sạch, đơn sơ; nhưng giới chức sắc trong các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa vẫn chống nghịch Lẽ Thật của Thiên Chúa.
Bài học cho con hiểu biết về thẩm quyền của Đức Chúa Jesus, Ngài lập lại trật tự nơi thờ phượng Thiên Chúa; giúp con ý thức việc thanh tẩy mọi điều ô uế ra khỏi mình, tập trung vào đời sống phụng sự Thiên Chúa bằng tấm lòng trong sạch, mở đường cho quyền năng của Chúa hành động trong con.
Nguyên Chúa ban ơn, cho con tiếp tục ghi nhớ bài học Thánh Kinh hôm nay, giúp con luôn giữ tấm lòng thờ phượng Thiên Chúa cách hết lòng, hết sức, hết trí khôn, không chấp nhận sự chi phối của đời này khi nhóm hiệp thờ phượng Ngài; cậy nhờ Chúa ban ơn, phục hồi, nâng đỡ lẫn nhau giữa các anh chị em cùng Cha; đến với Chúa bằng tấm lòng chân thật, đơn sơ; xin Ngài thanh tẩy đời sống con, loại bỏ những điều không đẹp ý Chúa, giúp con kết quả hơn trong Ngài theo ý Ngài. Amen!
Trong ân điể của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Đặng Thái Học
Ma-thi-ơ 21:12-16 Đức Chúa Jesus Dẹp Sạch Đền Thờ Lần Thứ Nhì
Kính lạy Cha yêu thương của con ở trên trời. Cha ơi, tuần lễ mới nữa lại đến và thời gian thoăn thoắt nhanh, thấm thoát đã gần qua tháng 12 của năm 2025. Con cảm nhận được mỗi ngày nhanh như còn lại có nửa ngày mà thôi, mà qua đó con lại càng được trông đợi càng hơn ngày Đấng Christ đến đem chúng con rời xa thế gian đầy tội lỗi và mệt mỏi này. Hôm nay, con lại được đến suy ngẫm Lời Ngài, kính xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Xin cho con sự thông hiểu Lời Ngài vì con muốn hiểu biết hơn về Ngài, qua đó làm thức linh lương nuôi dưỡng cho thuộc linh con được tăng trưởng càng hơn. Kính xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con, để lời suy ngẫm của con được Cha vui nhận. Con xin cảm tạ ơn Cha!
12 Đức Chúa Jesus đã đi vào trong Đền Thờ. Ngài đã đuổi hết những kẻ bán và những người mua trong Đền Thờ. Ngài đã lật đổ những bàn của những kẻ đổi bạc và những ghế của những kẻ bán bồ câu.
13 Ngài đã phán với họ rằng: "Đã được chép: 'Nhà của Ta sẽ gọi là nhà cầu nguyện'; nhưng các ngươi đã làm cho nó thành cái hang của trộm cướp." {Ê-sai 56:7; Giê-rê-mi 7:11}
14 Những người mù và những người què đã đến với Ngài trong Đền Thờ; và Ngài đã chữa lành họ.
15 Nhưng các thầy tế lễ thượng phẩm và những thầy thông giáo đã thấy các phép lạ Ngài đã làm, và những trẻ con reo lên trong Đền Thờ rằng: "Hô-sa-na Con của Đa-vít", thì họ đã tức giận.
16 Họ đã hỏi Ngài: "Ngài có nghe điều những đứa trẻ này nói không?" Đức Chúa Jesus phán với họ: "Có. Các ngươi chưa hề đọc rằng: 'Từ miệng của những trẻ thơ và những con đang bú, Ngài đã sắm sẵn sự tôn vinh', hay sao?" {Thi Thiên 8:2}
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus Ngài cũng là Thiên Chúa, nên Ngài có bản tính thánh khiết, gớm ghiếc tội mà ở đây lại là một đền Thánh của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Jesus tức giận và quyết liệt dọn sạch những thứ ô uế trong Đền Thờ của Đức Chúa Trời là vô cùng chính đáng. Đối với Chúa mọi điều gì tựa như điều ác, tội lỗi thôi thì Ngài cũng không chấp nhận thì huống hồ sự ô uế, gớm ghiếc được đem vào trong Đền Thánh của Ngài. Chúa là tình yêu thương nhưng Ngài cũng rất thánh khiết và công chính, những ai hay những gì làm ô uế nơi ngự của Ngài hoặc làm ô uế sự thờ phượng Chúa thì Ngài sẽ dọn sạch và không chấp nhận điều ô uế đó. Con liên tưởng đến loài người chúng con đây, một người ưa sạch sẽ, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp, thơm tho. Nhưng khi có người đến chơi hoặc ai đó tự ý vào nhà mà đi thẳng vào không cởi giày dép ra khiến cho nền nhà đầy những dấu giày dính bụi đất, rồi những người khác lại mang những con thú hoi hám vào nhà làm cho căn nhà trở nên bốc mùi và đầy những thứ không sạch sẽ, thì làm sao người chủ nhà có tính ưa sạch sẽ đó có thể chấp nhận được. Loài người chúng con mà còn không thể chấp nhận sự ô uế trong chính căn nhà của mình thì huống chi Đức Chúa Jesus Ngài là Thiên Chúa có bản tính thánh khiết thì làm sao Ngài có thể chấp nhận được sự ô uế trong chính Đền Thánh của Ngài là nơi Thánh dùng để cầu nguyện với Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con suy ngẫm tiếp về việc trong khi Đức Chúa Jesus vô cùng tức giận vì thấy sự ô uế trong Đền Thờ nhưng Ngài vẫn không bỏ mặc những người khốn khổ, tật bệnh. Sự tương phản này của Đức Chúa Jesus làm cho con thấy được sự thánh khiết và yêu thương, công chính của Ngài. Qua sự tương phản đó, con thấy được rằng ở trong nhà Chúa sẽ có sự tương phản rõ rệt giữa tội lỗi và tình yêu thương, công chính. Ai có tội, có lỗi, những sự gì gớm ghiếc và làm ra ô uế cho nhà Chúa, thì phải được chỉ ra và cần dọn dẹp sạch sẽ chính mình để không làm ô uế trong nhà Chúa. Ai có sự thiếu thốn, đau yếu bệnh tật từ thuộc linh đến thuộc thể, thì tất cả mọi người là con dân trong nhà Chúa sẽ hiệp lòng cầu thay, giúp đỡ, tiếp trợ cho anh chị em của mình đang gặp tình trạng khó khăn hay tật bệnh về thuộc linh hay thuộc thể.
Sự ô uế, gớm ghiếc trong nhà Chúa cần phải quyết liệt dọn sạch, không để cho nhà Chúa ra ô uế bất khiết, những ai có nhu cầu cần được giúp đỡ thì chúng con trong nhà Chúa phải nhanh chóng giúp đỡ, hỗ trợ trong tình yêu thương.
Thưa Cha, phản ứng của các thầy tế lễ thượng phẩm và thầy thông giáo trước những phép lạ và lời tôn vinh của trẻ con cho con thấy được sự sân si, ghen tức trong lòng họ khi nghe những đứa trẻ tôn vinh Đức Chúa Jesus. Tại sao họ lại bị tức giận? Vì trong lòng họ đầy dẫy sự ác thì họ mới bộc lộ ra sự tức giận mà thôi, trong lòng họ không thật có Chúa mà họ chỉ giả hình, mang danh là những người của Thiên Chúa, biệt riêng ra cho Thiên Chúa nhưng họ đang bị tình trạng đói khát và mù lòa trong thuộc linh. Khi những sự tôn vinh ấy không dành cho họ thì họ bực tức, lòng ganh ghét nổi lên. Các thầy tế lễ thượng phẩm và thầy thông giáo này đã quá kiêu ngạo, cái tôi của họ quá lớn, họ không chịu quy phục ai, cũng không muốn ai phải hơn mình.
Cha ơi, con cần học tập ở các trẻ nhỏ này sự đơn sơ, chân thành và tự nhiên tôn vinh Chúa mà không phải là sự khuôn mẫu, bị rập khuôn, hay chỉ với hình thức mà thôi. Nhưng Chúa là Đấng không chấp nhận sự giả dối, Ngài vui nhận ở tấm lòng, đôi khi trong đời sống con cần luôn phải học theo các cháu nhỏ bởi sự hồn nhiên, đơn sơ bởi tấm lòng chân thật.
Thưa Cha, lời tuyên bố "Hô-sa-na Con của Đa-vít" từ miệng trẻ thơ trong bối cảnh Đấng Mê-si-a đang hiện diện mang ý nghĩa chân thật và sự tuyên xưng Đức Chúa Jesus. Qua đó, cũng để cho thấy sự chân thật và sống động trong Lời Chúa. Và câu trả lời của Đức Chúa Jesus khi trích dẫn Thánh Kinh để đối đáp với những sự chỉ trích của những thầy tế lễ thượng phẩm và thầy thông giáo cho con thấy sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus, Ngài muốn cho họ thấy được sự giả hình của mình, nên học hỏi ở đứa trẻ sự tôn vinh Chúa cách đơn sơ, giản dị mà chân thật, Ngài cũng muốn cho họ thấy sự yếu kém trong thuộc linh sự thiếu hiểu biết Lời Chúa của họ. Nhưng qua đó cũng cho con thấy sự những thầy tế lễ thượng phẩm và thầy thông giáo bị chứng bệnh thuộc linh trầm trọng, họ nghe nhưng không hiểu Lời Chúa, họ giảng dạy Lời Chúa nhưng họ không hiểu biết gì về Lời Ngài. Những chứng bệnh này còn lại cho đến ngày hôm nay trong các giáo hội mang danh Chúa. Như trong Ma-thi-ơ 13:13-15 có chép:
“Bởi đó, Ta phán với họ trong các ngụ ngôn. Vì họ xem mà không thấy, họ nghe mà không nghe, và họ cũng không hiểu. Trong họ, đã được ứng nghiệm lời tiên tri của Ê-sai, rằng: "Các ngươi sẽ lắng tai nghe mà chẳng hiểu, các ngươi sẽ chăm chú nhìn mà chẳng nhận biết. Vì lòng của dân này đã bị chai cứng, với những tai họ đã nghe một cách nặng nề, và họ đã nhắm những mắt của họ lại; kẻo với những mắt họ thấy, với những tai họ nghe, và với lòng họ hiểu, mà họ quay lại, và Ta sẽ chữa lành họ." {Ê-sai 6:9-10}.
Lạy Cha, con cảm tạ ơn Ngài đã cho con được sự hiểu này. Nguyện cầu xin Chúa con biết học tập và áp dụng vào đời sống con qua bài học ngày hôm nay, cho con biết gìn giữ và luôn luôn dọn dẹp Đền Thờ của Ngài là chính bản thân của con, để nó không thành ra ô uế và thành ra ổ trộm cướp. Con phải quyết liệt dọn sạch những sự ô uế như Đức Chúa Jesus đã làm nhưng cũng cần chú ý, coi trọng những anh chị em của con đang có những vấn đề gì về thuộc linh hay thuộc thể để mà con sẵn sàng trợ giúp, nâng đỡ trong tình yêu của Chúa như chính Đức Chúa Jesus Christ đã làm. Con phải sống cách đơn sơ, giản dị, chân thành trong từng lời cầu xin, hay là trong sự nhóm hiệp thờ phượng Chúa, xin cho con được có tấm lòng như những đứa trẻ nhỏ, đơn sơ, mọc mạc mà chân thành. A-men!
“Bài ca đi lên của Đa-vít: Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu! Lòng tôi không kiêu ngạo, mắt tôi không tự cao, tôi cũng không bước đi trong những sự vĩ đại hoặc trong những sự quá mầu nhiệm cho tôi. Thật, linh hồn tôi đã chẳng êm dịu và an tịnh, như đứa trẻ đã dứt sữa bên mẹ của nó sao? Linh hồn tôi cũng như đứa trẻ đã dứt sữa vậy.” (Thi Thiên 131:1-2)
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
22/12/2025
Ma-thi-ơ 21:12-16 Đức Chúa Jesus Dẹp Sạch Đền Thờ Lần Thứ Nhì
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ về một ngày đã khép lại trong sự ban ơn và quan phòng dịu dàng của Ngài. Khi buổi tối buông xuống, mọi việc trong ngày đã xong, con thong thả rảo bước vài vòng trong sân. Không rõ đã là ngày mấy âm lịch, chỉ biết rằng trăng đã rất tròn và rất sáng. Ánh trăng như bạc rắc nhẹ trên ngọn cây, rồi lặng lẽ lan tỏa khắp khoảng sân quen thuộc. Trăng mùa đông không rực rỡ như trăng mùa hè, nhưng sâu lắng, hiền hòa và đầy suy tư.
Nhìn xa ra cánh đồng trước mặt, ánh trăng lai láng phủ trên những thửa ruộng đang trắng nước. Giữa không gian tĩnh lặng ấy, chiếc máy cày bật đèn pha sáng chói, như đang thi thố với ánh trăng, cần mẫn quay đều những bánh máy lồng. Dưới sức chạy không ngơi nghỉ ấy, từng thớ đất đã được cày lên từ trước, phơi cho ải, nay lại được ngâm trong nước và nghiền cho nhuyễn, chuẩn bị cho một vụ gieo mới trước Tết Âm Lịch.
Trong khung cảnh bình dị ấy, lòng con chợt lắng lại. Con nhận ra nhịp điệu âm thầm nhưng bền bỉ của sự sống: có cày xới, có vỡ ra, có chờ đợi, để rồi mới có thể sinh hoa kết quả. Và con hiểu rằng, cũng như mảnh ruộng kia, đời sống con dân Chúa cần được thanh luyện và chuẩn bị, để đón nhận điều mới mẻ mà Thiên Chúa muốn gieo vào.
Tâm trí con trở về với Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 21:12-16.
Khi Đức Chúa Jesus bước vào Đền Thờ và lật đổ bàn của những kẻ buôn bán, Ngài bày tỏ rõ ràng rằng sự thờ phượng Thiên Chúa không thể bị pha trộn với lòng tham, sự giả hình hay mưu lợi cá nhân. Nhà Chúa được dựng nên để cầu nguyện, chứ không phải để con người sử dụng như một công cụ phục vụ cho mình.
Nhưng điều khiến con xúc động là: ngay sau khi thanh tẩy Đền Thờ, Chúa không dừng lại ở đó, mà đón nhận những người mù, người què và chữa lành họ. Nhà Chúa không phải là nơi loại trừ, mà là nơi ân điển được bày tỏ cho những tấm lòng đau yếu và khiêm nhường.
Trong khi các nhà lãnh đạo tôn giáo tức giận trước những phép lạ và lời tôn vinh, thì trẻ thơ lại cất tiếng reo mừng: “Hô-sa-na Con của Đa-vít!” Qua đó, con nhận ra rằng Thiên Chúa vui thích sự thờ phượng đơn sơ và chân thật hơn là sự hiểu biết đầy tự mãn.
Lạy Chúa!
Xin thanh tẩy lòng con như Ngài đã thanh tẩy Đền Thờ, để đời sống con trở thành nhà cầu nguyện, nơi Chúa được tôn vinh và nơi người khác có thể gặp gỡ ân điển của Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***