Ma-thi-ơ 22:1-7 Ngụ Ngôn về Tiệc Cưới – Phần 1
Hôm nay, ngày 18/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 22:1-7.
1 Đức Chúa Jesus đã lại phán trong ngụ ngôn với họ rằng:
2 "Vương Quốc Trời đã được ví như một người là vua, người đã làm tiệc cưới cho con trai của mình.
3 Người đã sai những đầy tớ của mình đi mời những người đã được mời đến tiệc cưới, nhưng họ đã không muốn đến.
4 Người đã sai những đầy tớ khác nữa, nói rằng: 'Hãy nói với những người đã được mời: "Này, ta đã sửa soạn bữa tiệc của ta, những bò của ta và những thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến và dự tiệc cưới."'
5 Nhưng họ đã bỏ đi, không quan tâm; kẻ thì đi ra ruộng của mình, kẻ thì lo việc mua bán của mình;
6 còn những kẻ khác đã bắt những đầy tớ của người, hành hạ, rồi giết chết.
7 Vua đã nổi giận, sai quân lính của người diệt những kẻ giết người ấy, và người đã đốt thành của họ.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Ngụ ngôn này dạy gì về bản chất và ân điển của Vương Quốc Trời, khi được ví như một bữa tiệc cưới do một vị vua chuẩn bị sẵn?
2. Việc nhà vua hai lần sai đầy tớ đi mời (câu 3-4) cho thấy điều gì về lòng kiên nhẫn và sự tôn trọng của Đức Chúa Trời đối với những người được Ngài mời gọi?
3. Những lý do "không quan tâm" như đi ra ruộng và lo việc mua bán (câu 5) phản ánh tình trạng tấm lòng nào có thể khiến người ta từ chối lời mời của Đức Chúa Trời ngày nay?
4. Hành động bắt bớ, hành hạ và giết chết đầy tớ (câu 6) cho thấy mức độ chống đối tối cao với vua và lời mời của người. Điều này tương ứng với thái độ nào đối với sứ điệp Tin Lành trong lịch sử?
5. Sự phản ứng nổi giận và hình phạt của nhà vua (câu 7) công bố một hệ quả nghiêm trọng nào cho những ai cứng lòng từ chối và chống đối ân điển của Ngài?
6. Trong ngụ ngôn, những người được mời đầu tiên là ai, và điều này giúp chúng ta hiểu gì về sứ mạng của Đức Chúa Jesus và các môn đồ đầu tiên?
7. Lời mời dự tiệc cưới hoàn toàn do nhà vua chuẩn bị và ban ra. Điều này dạy chúng ta điều gì về vai trò của ân điển và sự tự cao của loài người trong sự cứu rỗi?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Tôi cần xét xem mình có đang trân trọng lời mời của Đức Chúa Trời vào sự sống đời đời trong Vương Quốc Ngài, hay đang xem thường và "không quan tâm" vì những lo toan đời này.
2. Những "cánh đồng" và "công việc mua bán" nào trong cuộc sống của tôi có nguy cơ trở thành lý do khiến tôi sao nhãng hoặc từ chối tiếng gọi và sự dạy dỗ của Chúa?
3. Tôi được nhắc nhở rằng lời mời của Chúa là một đặc ân lớn, không phải điều đương nhiên. Tôi cần giữ thái độ biết ơn và tôn kính mỗi ngày vì được biết đến Tin Lành.
4. Khi nhìn thấy sự chống đối hoặc thờ ơ với Tin Lành quanh mình, tôi sẽ cầu nguyện cho những người đó, đồng thời kiểm tra xem cách sống của tôi có phản ánh sự vui mừng và trân quý đối với "bữa tiệc" mà Chúa ban không.
5. Tôi muốn có một tấm lòng sẵn sàng đáp lại lời mời của Chúa cách trọn vẹn và kịp thời, không trì hoãn vì bất kỳ lý do nào thuộc về thế gian.
6. Lời cảnh báo trong ngụ ngôn thúc giục tôi nghiêm túc xem xét và ăn năn nếu có bất kỳ sự thờ ơ hay chống đối nào trong lòng mình đối với ý muốn của Chúa.
7. Là một người đã nhận lời mời, tôi cũng được kêu gọi trở nên một "đầy tớ" trung tín, giúp mang lời mời của Chúa đến với người khác trong tinh thần yêu thương và kiên nhẫn, dù có thể đối diện với sự thờ ơ.
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl124-ngu-ngon-ve-tiec-cuoi/
Ma-thi-ơ 22:1-7 Ngụ Ngôn về Tiệc Cưới – Phần 1
Hôm nay, ngày 18/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 22:1-7.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Đức Chúa Jesus đã lại phán trong ngụ ngôn với họ rằng:
2 "Vương Quốc Trời đã được ví như một người là vua, người đã làm tiệc cưới cho con trai của mình.
3 Người đã sai những đầy tớ của mình đi mời những người đã được mời đến tiệc cưới, nhưng họ đã không muốn đến.
4 Người đã sai những đầy tớ khác nữa, nói rằng: 'Hãy nói với những người đã được mời: "Này, ta đã sửa soạn bữa tiệc của ta, những bò của ta và những thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến và dự tiệc cưới."'
5 Nhưng họ đã bỏ đi, không quan tâm; kẻ thì đi ra ruộng của mình, kẻ thì lo việc mua bán của mình;
6 còn những kẻ khác đã bắt những đầy tớ của người, hành hạ, rồi giết chết.
7 Vua đã nổi giận, sai quân lính của người diệt những kẻ giết người ấy, và người đã đốt thành của họ.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Ngụ ngôn này dạy bản chất và ân điển của Vương Quốc Trời, khi được ví như một bữa tiệc cưới do một vị vua chuẩn bị sẵn, đó là tình yêu, sự thương xót, sự vui mừng, sự khoái lạc, được Ngài ban cho cách nhưng không cho những người không đáng được hưởng vì đã chống lại Ngài. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Việc nhà vua hai lần sai đầy tớ đi mời (câu 3-4) cho thấy lòng kiên nhẫn và sự tôn trọng của Đức Chúa Trời đối với những người được Ngài mời gọi, cho con thấy Ngài thật rất yêu quý và kiên nhẫn đối với loài người khi họ chưa nhận ra được lẽ thật về ơn thương xót của Ngài. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Những lý do "không quan tâm" như đi ra ruộng và lo việc mua bán (câu 5) phản ánh tình trạng tấm lòng thờ ơ, thiếu sự hiểu biết, có thể khiến người ta từ chối lời mời của Đức Chúa Trời ngày nay?
4. Thưa Chúa: Hành động bắt bớ, hành hạ và giết chết đầy tớ (câu 6) cho thấy mức độ chống đối tối cao với vua và lời mời của người. Điều này tương ứng với thái độ bắt bớ, thậm chí đàn áp, giết hại đối với sứ điệp Tin Lành trong lịch sử.
5. Thưa Chúa: Sự phản ứng nổi giận và hình phạt của nhà vua (câu 7) công bố một hệ quả nghiêm trọng cho những ai cứng lòng từ chối và chống đối ân điển của Ngài là họ sẽ bị Chúa dùng chính con người để diệt họ và thành của họ bị tàn phá (như Thành Giê-ru-sa-lem năm 67), họ sẽ bị hư mất đời đời.
6. Thưa Chúa: Trong ngụ ngôn, những người được mời đầu tiên là các môn đồ tại đất nước I-sơ-ra-ên, và được sai đi làm sứ đồ rao Tin Lành của Chúa, và điều này giúp chúng con hiểu sứ mạng của Đức Chúa Jesus và các môn đồ đầu tiên là từ đất này Tin Lành sẽ đươc truyền lan ra cả thế giới.
7. Thưa Chúa: Lời mời dự tiệc cưới hoàn toàn do nhà vua chuẩn bị và ban ra. Điều này dạy chúng con sự tốt lành, tình yêu thương của Đức Chúa Trời về vai trò của ân điển, mà họ không xứng đáng nhận. Rất nhiều người đã từ chối, thờ ơ, đó là sự tự cao của loài người trong sự cứu rỗi.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con cần xét xem mình có đang trân trọng lời mời của Đức Chúa Trời vào sự sống đời đời trong Vương Quốc Ngài, hay đang xem thường và "không quan tâm" vì những lo toan đời này. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Những "cánh đồng" và "công việc mua bán" như yêu thế gian, vào xem những trang ô uế, vô bổ trong cuộc sống của con có nguy cơ trở thành lý do khiến con sao nhãng hoặc từ chối tiếng gọi và sự dạy dỗ của Chúa. Con xin giúp con cần tập trung vào Ngài, Lời Ngài, chịu khổ mà theo Ngài để nhận được ơn thương xót của Ngài. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Con được nhắc nhở rằng lời mời của Chúa là một đặc ân lớn, không phải điều đương nhiên. Con cần giữ thái độ biết ơn và tôn kính mỗi ngày vì được biết đến Tin Lành. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Khi nhìn thấy sự chống đối hoặc thờ ơ với Tin Lành quanh mình, con sẽ cầu nguyện cho những người đó, đồng thời kiểm tra xem cách sống của con có phản ánh sự vui mừng và trân quý đối với "bữa tiệc" mà Chúa ban không. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Con muốn có một tấm lòng sẵn sàng đáp lại lời mời của Chúa cách trọn vẹn và kịp thời, không trì hoãn vì bất kỳ lý do nào thuộc về thế gian. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Lời cảnh báo trong ngụ ngôn thúc giục con nghiêm túc xem xét và ăn năn nếu có bất kỳ sự thờ ơ hay chống đối nào trong lòng mình đối với ý muốn của Chúa. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Là một người đã nhận lời mời, con cũng được kêu gọi trở nên một "đầy tớ" trung tín, giúp mang lời mời của Chúa đến với người khác trong tinh thần yêu thương và kiên nhẫn, dù có thể đối diện với sự thờ ơ. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 18/12/2025
***
Ma-thi-ơ 22:1-7 - Ngụ Ngôn về Tiệc Cưới – Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Đời Đời của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Đức Chúa Jesus đã lại phán trong ngụ ngôn với họ rằng:
2 "Vương Quốc Trời đã được ví như một người là vua, người đã làm tiệc cưới cho con trai của mình.
3 Người đã sai những đầy tớ của mình đi mời những người đã được mời đến tiệc cưới, nhưng họ đã không muốn đến.
4 Người đã sai những đầy tớ khác nữa, nói rằng: 'Hãy nói với những người đã được mời: "Này, ta đã sửa soạn bữa tiệc của ta, những bò của ta và những thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến và dự tiệc cưới."
5 Nhưng họ đã bỏ đi, không quan tâm; kẻ thì đi ra ruộng của mình, kẻ thì lo việc mua bán của mình;
6 còn những kẻ khác đã bắt những đầy tớ của người, hành hạ, rồi giết chết.
Đức Chúa Jesus lại phán một ngụ ngôn với các lãnh đạo tôn giáo Do-thái rằng: “Vương Quốc Trời được ví như một vị vua kia, người đã làm tiệc cưới cho con trai mình. Vua sai các đầy tớ đi mời những người đã được mời đến dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai những đầy tớ khác nữa và dặn rằng: ‘Hãy nói với những người đã được mời: Này, ta đã sửa soạn tiệc của ta; bò tơ và thú béo đã giết rồi, mọi sự đã sẵn sàng; hãy đến dự tiệc cưới.”
Đức Chúa Jesus kiên nhẫn phán dạy các thầy tế lễ thượng phẩm và những người Pha-ri-si qua nhiều ngụ ngôn, nhằm hướng họ đến sự lắng nghe, suy ngẫm, và làm theo. Nhưng bởi lòng cứng cỏi che khuất tâm trí họ, họ không thể hiểu được chân lý về Vương Quốc Trời, là điều được ví như một vị vua làm tiệc cưới cho con trai mình.
Vị vua trong ngụ ngôn là hình ảnh của Đức Chúa Trời, Đấng đã sai các tiên tri kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên trở về với lẽ thật. Tuy nhiên, họ cố tình từ chối Đức Chúa Jesus Christ, vì chỉ nghe cho có lệ mà không vâng theo. Lời mời gọi của Chúa dành cho tuyển dân Y-sơ-ra-ên xưa kia, cũng như cho toàn thể nhân loại trong mọi thời đại, là lời mời đến với ân điển trọn vẹn của Thiên Chúa, Đấng đã, đang và luôn sẵn sàng tiếp nhận loài người tội lỗi quay trở về.
Thế nhưng, họ đã bỏ đi, không quan tâm: kẻ thì ra ruộng của mình, kẻ thì lo việc buôn bán của mình. Điều này cho thấy họ xem các công việc thuộc thể quan trọng hơn mối liên hệ với Thiên Chúa. Còn những kẻ khác thì bắt các đầy tớ của vua, hành hạ và giết chết họ. Điều ấy bày tỏ rằng, những kẻ chống nghịch Thiên Chúa trong mọi thời đại luôn bách hại các tôi tớ của Ngài, xuất phát từ sự cố ý khước từ ân điển cứu rỗi.
7 Vua đã nổi giận, sai quân lính của người diệt những kẻ giết người ấy, và người đã đốt thành của họ.
Bởi vậy, vua nổi giận, sai quân lính của mình đi tiêu diệt những kẻ sát nhân ấy và thiêu hủy thành của họ. Đây là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc dành cho những kẻ cố tình khước từ ân điển của Đức Chúa Trời: họ sẽ phải đối diện với sự đoán phạt công chính và nghiêm minh của Ngài.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại việc Đức Chúa Jesus kể ngụ ngôn về tiệc cưới của con trai một vị vua. Vua đã sai các đầy tớ đi mời những người được mời trước đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai những đầy tớ khác đi mời, vì tiệc đã được chuẩn bị sẵn sàng; thế nhưng các khách mời vẫn thờ ơ, quay về với công việc mưu sinh của mình. Thậm chí, có kẻ còn bắt bớ, ngược đãi và giết chết các đầy tớ của vua. Ý nghĩa thuộc linh của ngụ ngôn này nhấn mạnh đến những người được mời trước, chính là giới lãnh đạo Do-thái giáo và những người Pha-ri-si thời bấy giờ.
Bài học này dạy con rằng ân điển cứu rỗi của Thiên Chúa luôn sẵn sàng mời gọi loài người tội lỗi trở về với Ngài. Qua đó, con được nhắc nhở phải làm tròn trách nhiệm của mình trước mặt Chúa: đặt Ngài lên trên hết mọi sự, sẵn sàng lắng nghe và đáp lại lời phán của Chúa bằng đức tin cùng sự vâng phục trong mọi hoàn cảnh của đời sống.
Con dâng lời cảm tạ Chúa vì lời mời đầy ân điển của Ngài vào sự sống đời đời trong Vương Quốc Ngài. Xin tha thứ cho con nếu có lúc vì những lo toan đời này, vì công việc hay những bận rộn trần thế mà lòng con trở nên thờ ơ, chậm trễ, hoặc coi nhẹ tiếng gọi của Chúa. Xin ban cho con tấm lòng khiêm nhường, biết ơn và kính sợ, để con luôn trân quý Tin Lành và vui mừng dự phần trong “bữa tiệc” mà Ngài đã dọn sẵn qua Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyện Chúa giúp con sẵn sàng đáp lại lời mời của Chúa một cách trọn vẹn và kịp thời, không trì hoãn, không đặt bất cứ điều gì lên trên ý muốn của Cha. Khi đối diện với sự thờ ơ hay chống đối chung quanh, xin cho con không nản lòng, nhưng biết kiên trì cầu nguyện, yêu thương và nhẫn nại. Xin Ngài dùng chính đời sống của con như một lời chứng sống động, phản chiếu niềm vui, sự bình an và giá trị cao quý của ân điển Chúa ban. Xin khiến con trở nên một đầy tớ trung tín, sẵn sàng mang lời mời của Chúa đến với nhiều người, và trung tín bước đi theo Ngài cho đến cuối cùng. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Đặng Thái Học
Ma-thi-ơ 22:1-7 Ngụ Ngôn về Tiệc Cưới – Phần 1
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Cha ơi, ngày mới nữa lại đến, con được đến suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha ban cho sự khôn sáng thông hiểu Lời Chúa. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Nguyện xin Lời Ngài là thức linh lương nuôi dưỡng thuộc linh con được tăng trưởng càng hơn. Qua sự thông hiểu Lời của Ngài mà con biết áp dụng vào chính đời sống của con. Để dù con làm gì, lời nói, hành động, suy nghĩ của con đều được đẹp lòng Cha. Con cảm tạ ơn Cha.
1 Đức Chúa Jesus đã lại phán trong ngụ ngôn với họ rằng:
2 "Vương Quốc Trời đã được ví như một người là vua, người đã làm tiệc cưới cho con trai của mình.
3 Người đã sai những đầy tớ của mình đi mời những người đã được mời đến tiệc cưới, nhưng họ đã không muốn đến.
4 Người đã sai những đầy tớ khác nữa, nói rằng: 'Hãy nói với những người đã được mời: "Này, ta đã sửa soạn bữa tiệc của ta, những bò của ta và những thú béo đã giết xong, mọi việc đã sẵn cả, hãy đến và dự tiệc cưới."'
5 Nhưng họ đã bỏ đi, không quan tâm; kẻ thì đi ra ruộng của mình, kẻ thì lo việc mua bán của mình;
6 còn những kẻ khác đã bắt những đầy tớ của người, hành hạ, rồi giết chết.
7 Vua đã nổi giận, sai quân lính của người diệt những kẻ giết người ấy, và người đã đốt thành của họ.
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, ngụ ngôn này dạy về bản chất yêu thương, nhẫn nại, giàu lòng thương xót của nhà Vua là Đức Chúa Trời đối với những người được mời đến bữa tiệc cưới của con trai Ngài là Tiệc Cưới của Đức Chúa Jesus với Hội Thánh. Những người được mời đó là những ai được kêu gọi đến với Tin Lành, Đức Chúa Trời sai những đầy tớ của Ngài là những tiên tri, những sứ đồ của Ngài đi ra đem Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài cho mọi người. Bây giờ là những người chăn bầy, những ai đi rao giảng Tin Lành của Ngài cách chân thật.
Thưa Cha, trong câu 2 những đầy tớ của nhà vua đi mời những người được mời nhưng họ không muốn đến, nói lên những ai đã nghe đến Tin Lành Cứu Rỗi, được các đầy tớ của Ngài rao giảng cho nhưng họ không muốn tiếp nhận. Nhưng bởi lòng thương xót quá lớn của Ngài mà Ngài lại kiên nhẫn và sai đầy tớ của Ngài đi mời họ thêm một lần nữa. Chúa luôn nhẫn nại chờ đợi sai dùng đầy tớ mình kêu gọi hết lần này đến lần khác và Đức Chúa Jesus dùng từ “mời” cho thấy Đức Chúa Trời luôn tôn trọng và không bắt ép cho chúng con có quyền lựa chọn. Nhưng tiếc thay lòng loài người chúng con quá cứng cỏi lại thờ ơ, không quan tâm thậm chí có người còn bắt, đánh đập các đầy tớ của Ngài và giết chết. Ngày nay, tuy những đất nước văn minh, tiến bộ, tôn trọng tín ngưỡng thì họ chỉ thờ ơ, không quan tâm mà vẫn thản nhiên làm việc mà họ ưa thích ở thế gian này, mọi người vì tiền bạc, danh vọng, ham thích thế gian mà bỏ ngoài tai tiếng mời thiết tha của Chúa. Nhưng ở những nước độc tài vẫn còn đánh giết những đầy tớ của Chúa. Rất nhiều người đã vì danh Chúa mà tử đạo, vì đi rao giảng Lời Chúa mà đã bị hành hạ rồi bị giết chết.
Thưa Cha, những người thờ ơ, không quan tâm thì hình phạt cho sự xem thường ân điển và lòng thương xót của Chúa nhẹ hơn là những người được Chúa thương xót kêu mời hai lần mà vẫn cứng lòng, chống đối và đánh đập giết chết các đầy tớ của Ngài, thì hình phạt của họ thật nặng, chẳng những xem thường Chúa mà còn gây đổ máu vô tội cho các đầy tớ của Ngài. Con thật không tưởng tượng được họ sẽ bị đau đớn thế nào trong hình phạt của họ. Nhưng điều đáng buồn hơn nữa là những người được mời, họ bằng lòng đến, nhưng lại không kiên nhẫn chờ đợi cho đến giờ bắt đầu buổi tiệc mà họ lại rời đi trong khi buổi tiệc sắp bắt đầu.
Thưa Cha, trong ngụ ngôn này người được mời đầu tiên là dân I-sơ-ra-ên và sau đó các sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ. Nhưng đáng buồn thay chính dân tộc của Ngài đã chống đối, đã đánh giết các đầy tớ của Ngài. Đức Chúa Trời vô cùng ưu đãi họ, mà đem lời mời gọi cho dân tộc của Ngài là dân I-sơ-ra-ên trước tiên nhưng lại có số ít người nhận lãnh và đi đến dự tiệc, còn phần đông thì cứng lòng, chống đối.
Thưa Cha, con thật có phước thay khi được mời đến bữa tiệc trong Vương Quốc Trời, con được dự phần trong bữa tiệc. Với lòng biết ơn vì tình yêu và ân điển mà Cha dành cho con thì con phải hết lòng cùng đem lời mời của Chúa đến với những người khác với tấm lòng kiên nhẫn và tình yêu thương dù có thể đối diện với sự thờ ơ hay chống đối lại con.
Cảm tạ Chúa đã cho con có được sự hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 22:1-7 Ngụ Ngôn về Tiệc Cưới này. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con luôn luôn, xin giúp con luôn đắc thắng mọi sự cám dỗ, xin Chúa thêm sức cho con. A-men!
“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin lắng tai nghe lời tôi, xem xét sự suy ngẫm tôi.” (Thi Thiên 5:1).
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
07/01/2026
Ma-thi-ơ 22:1-7 – Ngụ Ngôn về Tiệc Cưới – Phần 1
"Người nào ở trong nơi kín đáo của Đấng Rất Cao, sẽ được hằng ở dưới bóng của Đấng Toàn Năng. Tôi sẽ nói với Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, nơi nương náu của tôi và đồn lũy của tôi, Thiên Chúa của tôi! Tôi tin cậy nơi Ngài." (Thi Thiên 91).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Thiện và Vua Nhân Từ, chúng con cảm tạ Ngài vì một ngày mới để chiêm nghiệm Lời Ngài, chúng con được vui thoả, bình an và sự phước hạnh khi được ở trong ân điển và sự bao phủ của Ngài. Xin Cha mở lòng chúng con để hiểu sự trọng đại của lời mời Ngài dành cho nhân loại và cảnh tỉnh chúng con khỏi sự thờ ơ với nước trời. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, giúp chúng con hiểu và áp dụng câu chuyện ngụ ngôn hôm nay vào đời sống của mình.
1 Đức Chúa Jesus đã lại phán trong ngụ ngôn với họ rằng:
2 “Vương Quốc Trời đã được ví như một người là vua, người đã làm tiệc cưới cho con trai của mình.
Câu 1-2: Chúng con nhận thấy Đức Chúa Jesus tiếp tục dùng ngụ ngôn để minh hoạ hình ảnh vinh hiển về Vương Quốc Ngài. Đó không phải là một tổ chức hay nghi lễ khô khan, mà là một bữa “tiệc cưới” do một “vua” tổ chức cho “con trai” mình. Hình ảnh này giúp chúng con hiểu ân điển cứu chuộc là sự sắm sẵn, thể hiện tình yêu thương của Cha dành cho Con. Việc vào Vương Quốc là được dự phần trong niềm vui và sự hiệp một với Đấng Christ, Con Một của Đức Chúa Trời. Vì những người Do-thái, các thầy thông giáo mặc dù biết nhưng vì lòng cứng cỏi, sự kiêu ngạo, tham lam mà chối bỏ Ngài, nên Ngài đã nhiều lần dùng các câu chuyện ngụ ngôn khác nhau để vừa bày tỏ tình yêu, lòng thương xót, sự sắm sẵn của Ngài đồng thời lên án bản chất cứng lòng của họ.
Chúng con học được rằng: Ơn cứu rỗi là một lời mời vào mối tương giao vui mừng với Đấng Christ; chúng con được kêu gọi đón nhận với lòng biết ơn, như Lời Ngài phán: “Tới giờ ăn, người đã sai đầy tớ của mình nói với những kẻ đã được mời rằng: "Hãy đến, vì mọi sự giờ đã sẵn rồi!” (Lu-ca 14:17).
3 Người đã sai những đầy tớ của mình đi mời những người đã được mời đến tiệc cưới, nhưng họ đã không muốn đến.
4 Người đã sai những đầy tớ khác nữa... “hãy đến và dự tiệc cưới.”
Câu 3-4: Chúng con nhận thấy nhà vua chủ động và kiên nhẫn mời gọi những khách vào dự tiệc cưới. Ông không chỉ mời một lần, mà “sai những đầy tớ khác nữa” sau khi lời mời đầu bị từ chối. Lời mời lần thứ hai còn tha thiết hơn, mô tả chi tiết về bữa tiệc đã “sẵn cả”. Điều này giúp chúng con hiểu lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, Ngài nhiều lần sai các tiên tri và sau cùng là Con Ngài đến kêu gọi dân Ngài ăn năn. Lời mời hoàn toàn dựa trên sự chuẩn bị sẵn của Ngài, chứ không do công đức hay việc làm xứng đáng nào của khách mời.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời kiên nhẫn kêu gọi con người; sự từ chối lời mời của Ngài là điều không thể biện minh được cho sự phán xét sau này, như Lời Ngài phán: “Hãy đến với Ta! Hết thảy những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ." (Ma-thi-ơ 11:28).
5 Nhưng họ đã bỏ đi, không quan tâm; kẻ thì đi ra ruộng của mình, kẻ thì lo việc mua bán của mình;
6 còn những kẻ khác đã bắt những đầy tớ của người, hành hạ, rồi giết chết.
Câu 5-6: Chúng con hiểu rằng, một tiệc cưới thuộc thể sẽ khiến cho khách mời sốt sắng đến tham dự, vì điều đó mang lại lợi ích và sự vui thú khác tức thì. Nhưng thật trái ngược với tiệc cưới trong câu chuyện ngụ ngôn này, khi hầu hết khách mời đều từ chối mặc dù đã được soạn sửa sẵn sàng. Đây cũng là một thực tế đáng buồn cho tình trạng tâm linh của loài người, khi để những lợi ích, tham muốn và yêu mến thế gian trên ân điển cứu chuộc linh hồn. Thực tế họ “không quan tâm”, bận rộn với công việc riêng: “ruộng”, “mua bán”. Những điều này tự chúng không xấu, nhưng đã trở thành thần tượng và rào cản khiến họ khinh dể lời mời của vua. Tệ hơn, có những người phản ứng bằng bạo lực, bắt bớ và giết chết đầy tớ nhà vua. Đây là hình ảnh về sự chống đối cực đoan của các nhà lãnh đạo Do-thái Giáo đối với các tiên tri và chính Đấng Christ. Sự thờ ơ và chống đối đều xuất phát từ cùng một tấm lòng coi thường vua và â (Thi Thiên 91).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Thiện và Vua Nhân Từ, chúng con cảm tạ Ngài vì một ngày mới để chiêm nghiệm Lời Ngài, chúng con được vui thoả, bình an và sự phước hạnh khi được ở trong ân điển và sự bao phủ của Ngài. Xin Cha mở lòng chúng con để hiểu sự trọng đại của lời mời Ngài dành cho nhân loại và cảnh tỉnh chúng con khỏi sự thờ ơ với nước trời. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con, giúp chúng con hiểu và áp dụng câu chuyện ngụ ngôn hôm nay vào đời sống của mình.
1 Đức Chúa Jesus đã lại phán trong ngụ ngôn với họ rằng:
2 “Vương Quốc Trời đã được ví như một người là vua, người đã làm tiệc cưới cho con trai của mình.
Câu 1-2: Chúng con nhận thấy Đức Chúa Jesus tiếp tục dùng ngụ ngôn để minh hoạ hình ảnh vinh hiển về Vương Quốc Ngài. Đó không phải là một tổ chức hay nghi lễ khô khan, mà là một bữa “tiệc cưới” do một “vua” tổ chức cho “con trai” mình. Hình ảnh này giúp chúng con hiểu ân điển cứu chuộc là sự sắm sẵn, thể hiện tình yêu thương của Cha dành cho Con. Việc vào Vương Quốc là được dự phần trong niềm vui và sự hiệp một với Đấng Christ, Con Một của Đức Chúa Trời. Vì những người Do-thái, các thầy thông giáo mặc dù biết nhưng vì lòng cứng cỏi, sự kiêu ngạo, tham lam mà chối bỏ Ngài, nên Ngài đã nhiều lần dùng các câu chuyện ngụ ngôn khác nhau để vừa bày tỏ tình yêu, lòng thương xót, sự sắm sẵn của Ngài đồng thời lên án bản chất cứng lòng của họ.
Chúng con học được rằng: Ơn cứu rỗi là một lời mời vào mối tương giao vui mừng với Đấng Christ; chúng con được kêu gọi đón nhận với lòng biết ơn, như Lời Ngài phán: “Tới giờ ăn, người đã sai đầy tớ của mình nói với những kẻ đã được mời rằng: "Hãy đến, vì mọi sự giờ đã sẵn rồi!” (Lu-ca 14:17).
3 Người đã sai những đầy tớ của mình đi mời những người đã được mời đến tiệc cưới, nhưng họ đã không muốn đến.
4 Người đã sai những đầy tớ khác nữa... “hãy đến và dự tiệc cưới.”
Câu 3-4: Chúng con nhận thấy nhà vua chủ động và kiên nhẫn mời gọi những khách vào dự tiệc cưới. Ông không chỉ mời một lần, mà “sai những đầy tớ khác nữa” sau khi lời mời đầu bị từ chối. Lời mời lần thứ hai còn tha thiết hơn, mô tả chi tiết về bữa tiệc đã “sẵn cả”. Điều này giúp chúng con hiểu lòng nhân từ của Đức Chúa Trời, Ngài nhiều lần sai các tiên tri và sau cùng là Con Ngài đến kêu gọi dân Ngài ăn năn. Lời mời hoàn toàn dựa trên sự chuẩn bị sẵn của Ngài, chứ không do công đức hay việc làm xứng đáng nào của khách mời.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời kiên nhẫn kêu gọi con người; sự từ chối lời mời của Ngài là điều không thể biện minh được cho sự phán xét sau này, như Lời Ngài phán: “Hãy đến với Ta! Hết thảy những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ." (Ma-thi-ơ 11:28).
5 Nhưng họ đã bỏ đi, không quan tâm; kẻ thì đi ra ruộng của mình, kẻ thì lo việc mua bán của mình;
6 còn những kẻ khác đã bắt những đầy tớ của người, hành hạ, rồi giết chết.
Câu 5-6: Chúng con hiểu rằng, một tiệc cưới thuộc thể sẽ khiến cho khách mời sốt sắng đến tham dự, vì điều đó mang lại lợi ích và sự vui thú khác tức thì. Nhưng thật trái ngược với tiệc cưới trong câu chuyện ngụ ngôn này, khi hầu hết khách mời đều từ chối mặc dù đã được soạn sửa sẵn sàng. Đây cũng là một thực tế đáng buồn cho tình trạng tâm linh của loài người, khi để những lợi ích, tham muốn và yêu mến thế gian trên ân điển cứu chuộc linh hồn. Thực tế họ “không quan tâm”, bận rộn với công việc riêng: “ruộng”, “mua bán”. Những điều này tự chúng không xấu, nhưng đã trở thành thần tượng và rào cản khiến họ khinh dể lời mời của vua. Tệ hơn, có những người phản ứng bằng bạo lực, bắt bớ và giết chết đầy tớ nhà vua. Đây là hình ảnh về sự chống đối cực đoan của các nhà lãnh đạo Do-thái Giáo đối với các tiên tri và chính Đấng Christ. Sự thờ ơ và chống đối đều xuất phát từ cùng một tấm lòng coi thường vua và ân điển của người.
Chúng con học được rằng: Sự bận rộn với đời sống vật chất và sự chống đối thuộc linh đều là biểu hiện của tấm lòng từ chối Đức Chúa Trời; chúng con phải cẩn thận kẻo bị cuốn vào những lo toan đời này mà đánh mất điều quý giá nhất, như Lời Ngài phán: “Vì nếu bất cứ ai muốn cứu sự sống của mình thì sẽ mất nó, còn nếu bất cứ ai vì Ta mà mất sự sống của mình thì sẽ tìm được nó.” (Ma-thi-ơ 16:25).
7 Vua đã nổi giận, sai quân lính của người diệt những kẻ giết người ấy, và người đã đốt thành của họ.
Câu 7: Chúng con hiểu hệ quả cuối cùng của sự cứng lòng và chống đối là sự phán xét công chính. Sự “nổi giận” của vua là sự phẫn nộ thánh đối với tội ác và sự khinh dể lòng nhân từ của ông. Hình phạt “diệt” và “đốt thành” là lời tiên tri về sự hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem năm 70 CN, là kết quả của việc dân tộc từ chối Đấng Mê-si, Đức Chúa Jesus đã nói tiên tri về sự huỷ diệt này khi cảnh báo dân Ngài qua câu chuyện ngụ ngôn, điều này giúp chúng con thấy thần quyền trong từng lời Ngài nói ra và dạy chúng con rằng ân điển bị từ chối sẽ dẫn đến sự phán xét nghiêm khắc.
Chúng con học được rằng: Lời mời ân điển của Đức Chúa Trời rất nghiêm túc; từ chối Ngài sẽ dẫn đến sự đoán phạt không thể tránh khỏi; chúng con phải sống với thái độ kính sợ và vâng phục, như Lời Ngài phán: “Sa vào tay Thiên Chúa Hằng Sống là sự đáng kinh khiếp thay!” (Hê-bơ-rơ 10:31).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì ngụ ngôn này dạy chúng con về lời mời đầy ân điển và sự nghiêm trọng của việc từ chối Ngài. Xin Cha giúp chúng con luôn trân quý địa vị là khách được mời vào tiệc cưới Con Ngài. Xin cất khỏi chúng con sự thờ ơ và những bận rộn khiến lòng chúng con xa cách Ngài. Xin cho chúng con sống xứng đáng với ơn gọi cao trọng này và trung tín chia sẻ lời mời ấy cho người khác.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa Giăng 16:13. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con Giăng 17:17. Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 22:1-7 Ngụ Ngôn về Tiệc Cưới – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con,
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về một ngày mới nữa Ngài ban cho con.
Sáng sớm thức dậy, con bước ra vườn. Những hạt mưa rất nhẹ, rất nhẹ — nhẹ như những sợi tơ mảnh lất phất bay trong không gian tĩnh lặng. Cây cối trong vườn như đang bừng tỉnh sau những ngày đông dài lạnh giá. Giữa các kẽ lá, những mầm xanh mỡ màng đang nhú lên. Hoa lan, hoa hồng, hoa cúc, rồi cả những loài hoa dại cũng thi nhau nở, như muốn báo cho con biết rằng mùa xuân đã về.
Giữa đất trời đang vào xuân, lòng con lâng lâng dâng lên lời tôn vinh và cảm tạ Chúa. Con nhận ra rằng không chỉ thiên nhiên đang được đổi mới, mà chính linh hồn con cũng được Chúa mời gọi bước vào một mùa xuân khác — mùa xuân của Vương Quốc Trời.
Khi suy gẫm lời Chúa trong Ma-thi-ơ 22:1-7, con thấy Vương Quốc Trời được ví như một bữa tiệc cưới mà chính nhà vua đã chuẩn bị sẵn. Không phải là bữa tiệc do con người góp công tạo nên, mà là ân điển được dọn ra trọn vẹn. Mọi sự đã sẵn sàng. Chỉ cần đến và đón nhận.
Nhưng lạy Chúa, con cũng thấy buồn. Có những người đã được mời, nhưng lại không quan tâm. Họ đi ra ruộng, lo việc mua bán, bận rộn với những điều rất đời thường. Không phải vì họ xấu, mà vì lòng họ quá đầy những lo toan trần thế, đến nỗi không còn chỗ cho lời mời của Ngài.
Trở lại hiện tại, con thấy thương cho những người ngoài kia đang tất bật chuẩn bị đón xuân — dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đủ điều — mà không biết đón nhận Chúa của mùa xuân, Đấng mang đến mùa xuân vĩnh cửu cho mỗi đời người. Con hiểu rằng có thể người ta đón xuân rất vui, nhưng lòng vẫn còn lạnh; có thể hoa nở đầy sân, nhưng linh hồn vẫn chưa được đánh thức.
Ngài đã kiên nhẫn mời gọi, không chỉ một lần, mà nhiều lần. Ngài tôn trọng sự lựa chọn của con người, nhưng cũng đau lòng khi lời mời yêu thương bị phớt lờ. Và con hiểu rằng ân điển nếu bị khước từ mãi, sẽ không còn là lời mời dịu dàng, mà trở thành lời cảnh tỉnh nghiêm khắc.
Lạy Chúa!
Xin cho con một tấm lòng biết dừng lại.
Xin cho con biết ưu tiên lời mời của Ngài hơn mọi kế hoạch riêng.
Xin cho con đón nhận không chỉ mùa xuân của đất trời, mà là mùa xuân của sự sống đời đời trong Đức Chúa Jesus. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***