Ma-thi-ơ 22:8-14 Ngụ Ngôn về Tiệc Cưới – Phần 2
Hôm nay, ngày 19/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 22:8-14.
8 Kế đó, người phán với những đầy tớ của mình rằng: 'Tiệc cưới thì sẵn sàng, nhưng những người được mời đã không xứng đáng.
9 Vậy, các ngươi hãy đi tới những giao lộ, nếu các ngươi tìm được bao nhiêu người thì mời hết đến tiệc cưới.'
10 Những đầy tớ ấy đã đi khắp những con đường, nhóm lại hết thảy những người họ đã tìm được, cả xấu lẫn tốt; phòng tiệc cưới đã đầy những người dự tiệc.
11 Vua đã vào xem những người dự tiệc, người nhìn thấy tại đó một người không mặc áo lễ cưới.
12 Người đã phán với kẻ ấy rằng: 'Hỡi bạn! Sao ngươi vào đây mà không có áo lễ cưới?' Nhưng kẻ ấy đã im lặng.
13 Khi ấy, vua đã truyền cho những đầy tớ rằng: 'Hãy trói tay chân nó và ném nó vào trong sự tối tăm, ở bên ngoài. Tại đó sẽ có sự khóc lóc và sự nghiến răng.'
14 Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn."
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tiêu chuẩn "xứng đáng" (câu 8) để dự tiệc cưới trong ngụ ngôn này là gì, và nó dựa trên điều gì: công trạng của người được mời hay sự đáp lại của họ đối với lời mời và quy định của nhà vua?
2. Hành động mời tất cả mọi người từ "những giao lộ", "cả xấu lẫn tốt" (câu 9-10), cho thấy phạm vi và tính phổ quát nào của lời mời trong Vương Quốc Trời? Điều này nói gì về ân điển của Đức Chúa Trời?
3. Tại sao một người đã vào dự tiệc trong phòng lại bị xem là có vấn đề chỉ vì thiếu "áo lễ cưới" (câu 11)? Áo lễ cưới trong ngụ ngôn này có thể tượng trưng cho điều gì trong mối quan hệ với Chúa?
4. Sự im lặng của người không mặc áo lễ (câu 12) có thể biểu lộ điều gì về tình trạng tấm lòng của người đó? Có phải anh ta không biết, hay là sự từ chối có ý thức đối với quy định của nhà vua?
5. Hình phạt nghiêm khắc dành cho người không mặc áo lễ (câu 13) nhấn mạnh sự quan trọng của điều gì bên cạnh việc chỉ đơn thuần chấp nhận lời mời vào Vương Quốc?
6. Lời kết của Đức Chúa Jesus: "Nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn" (câu 14) có ý nghĩa gì trong bối cảnh của toàn bộ ngụ ngôn? Sự "được gọi" và "được chọn" khác nhau như thế nào?
7. Ngụ ngôn này dạy chúng ta điều gì về sự cân bằng giữa ân điển phổ quát (lời mời rộng rãi) và đòi hỏi cá nhân (sự chuẩn bị phù hợp) trong đời sống đức tin?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Tôi cần xem xét: Mình có chỉ dừng lại ở việc "vào cửa" (chấp nhận danh nghĩa là Cơ-đốc nhân) mà không quan tâm đến việc mặc "áo lễ cưới" – tức là sống một đời sống được biến đổi phù hợp với Tin Lành mà mình đã nhận không?
2. "Áo lễ cưới" mà Chúa ban cho tôi là sự công chính của Đấng Christ. Tôi cần sống thế nào để mỗi ngày thể hiện rằng tôi đang mặc lấy Ngài, qua nếp sống công chính, thánh khiết, và yêu thương?
3. Lời mời rộng rãi đến "cả xấu lẫn tốt" thôi thúc tôi không bao giờ thành kiến khi chia sẻ Tin Lành, nhưng cũng nhắc tôi phải trình bày trọn vẹn về đời sống đáp lại mà Chúa đòi hỏi.
4. Tôi sẽ tự hỏi: Có lĩnh vực nào trong đời sống, suy nghĩ hay thái độ của tôi vẫn còn "im lặng" khi Chúa chất vấn, vì tôi chưa thực sự đầu phục và thay đổi theo tiêu chuẩn của Ngài không?
5. Kết quả nghiêm trọng dành cho người thiếu áo lễ cảnh tỉnh tôi về tính nghiêm túc của đức tin. Tôi không thể xem nhẹ sự thánh khiết và sự vâng phục mà Chúa mong đợi.
6. Câu "nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn" nhắc nhở tôi không tự mãn, nhưng phải liên tục làm cho sự kêu gọi và sự lựa chọn của mình được vững chắc qua việc gắn bó với Chúa.
7. Tôi muốn trở nên người không chỉ được mời, mà còn được chọn. Vì vậy, tôi sẽ nương cậy vào ân điển Chúa để mỗi ngày được Ngài mặc cho tấm áo công bình và nếp sống mới, sẵn sàng cho bữa tiệc thiên đàng.
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl124-ngu-ngon-ve-tiec-cuoi/
Ma-thi-ơ 22:8-14 Ngụ Ngôn về Tiệc Cưới – Phần 2
Hôm nay, ngày 19/12/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 22:8-14.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
8 Kế đó, người phán với những đầy tớ của mình rằng: 'Tiệc cưới thì sẵn sàng, nhưng những người được mời đã không xứng đáng.
9 Vậy, các ngươi hãy đi tới những giao lộ, nếu các ngươi tìm được bao nhiêu người thì mời hết đến tiệc cưới.'
10 Những đầy tớ ấy đã đi khắp những con đường, nhóm lại hết thảy những người họ đã tìm được, cả xấu lẫn tốt; phòng tiệc cưới đã đầy những người dự tiệc.
11 Vua đã vào xem những người dự tiệc, người nhìn thấy tại đó một người không mặc áo lễ cưới.
12 Người đã phán với kẻ ấy rằng: 'Hỡi bạn! Sao ngươi vào đây mà không có áo lễ cưới?' Nhưng kẻ ấy đã im lặng.
13 Khi ấy, vua đã truyền cho những đầy tớ rằng: 'Hãy trói tay chân nó và ném nó vào trong sự tối tăm, ở bên ngoài. Tại đó sẽ có sự khóc lóc và sự nghiến răng.'
14 Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn."
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Tiêu chuẩn "xứng đáng" (câu 8) để dự tiệc cưới trong ngụ ngôn này là hãy đón nhận việc được dự tiệc cưới với tấm lòng hân hoan, vui mừng và biết ơn, nó không dựa trên công trạng của người được mời, nhưng là sự đáp lại của họ đối với lời mời và quy định của nhà vua. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Hành động mời tất cả mọi người từ "những giao lộ", "cả xấu lẫn tốt" (câu 9-10), cho thấy phạm vi và tính phổ quát trong lời mời của Vương Quốc Trời là đối với bất kỳ ai, không thiếu một người nào từ già đến trẻ, đủ mọi tầng lớp, dù họ ở nơi đâu hoặc vùng xa xôi hẻo lánh. Điều này nói lên ân điển của Đức Chúa Trời là vô cùng lớn được ban cho không thiếu một ai. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, một người đã vào dự tiệc trong phòng lại bị xem là có vấn đề chỉ vì thiếu "áo lễ cưới" (câu 11), bày tỏ sự không tôn trọng với chủ tiệc. Áo lễ cưới trong ngụ ngôn này tượng trưng cho những việc làm công chính qua sự vui mừng tiếp nhận, ăn năn tội, vâng Lời làm theo mọi điều Chúa dạy trong mối quan hệ với Chúa (Khải Huyền 3:5). Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Sự im lặng của người không mặc áo lễ (câu 12) có thể biểu lộ sự hổ thẹn, sự bối rối, và hối tiếc trong tấm lòng vì không đáp ứng được phải mặc áo lễ. Có thể anh ta không biết, mà vẫn sống trong tội vì thiếu sự hiểu biết, hoặc bị những giáo sư giả lừa dối, hoặc tự mình lừa đối chính mình, hoặc vẫn sống trong tội vì không từ bỏ được thần "tôi" của mình và đó cũng là sự từ chối có ý thức đối với quy định của nhà vua.
5. Thưa Chúa: Hình phạt nghiêm khắc dành cho người không mặc áo lễ (câu 13) nhấn mạnh sự quan trọng của việc tiếp nhận lời mời dự tiệc là phải "mặc áo lễ" qua những việc làm công chính chứ không chỉ đơn thuần chấp nhận lời mời vào Vương Quốc. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Lời kết của Đức Chúa Jesus: "Nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn" (câu 14) có ý nghĩa trong bối cảnh của toàn bộ ngụ ngôn là đã có rất nhiều người không chịu nổi sự chịu khổ, nhiều gian nan, nên đã bỏ cuộc. Sự "được gọi" như tin vui được phát đi như hạt giống được gieo ra đòi hỏi sự vui mừng, tiếp nhận. Còn sự "được chọn" là sự thu hoạch những bông trái qua việc mặc áo lễ bằng các việc làm công chính. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Ngụ ngôn này dạy chúng con vui mừng tiếp nhận Tin Lành về sự cân bằng giữa ân điển phổ quát (lời mời rộng rãi) và đòi hỏi cá nhân (sự chuẩn bị phù hợp) cho nếp sống chịu khổ trong đời sống đức tin. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con cần xem xét: Mình không dừng lại ở việc "vào cửa" (chấp nhận danh nghĩa là Cơ-đốc nhân) nhưng cũng cần quan tâm đến việc mặc "áo lễ cưới" – tức là sống một đời sống được biến đổi phù hợp với Tin Lành mà con đã nhận. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: "Áo lễ cưới" mà Chúa ban cho con là sự công chính của Đấng Christ. Con cần sống giống như Chúa Jesus đã sống, để mỗi ngày thể hiện rằng con đang mặc lấy Ngài, qua nếp sống công chính, thánh khiết, và yêu thương. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Lời mời rộng rãi đến "cả xấu lẫn tốt" thôi thúc con không bao giờ thành kiến khi chia sẻ Tin Lành, nhưng cũng nhắc con phải trình bày trọn vẹn về đời sống đáp lại mà Chúa đòi hỏi. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Con sẽ tự hỏi: Có lĩnh vực nào trong đời sống, suy nghĩ hay thái độ của con vẫn còn "im lặng" khi Chúa chất vấn, vì con chưa thực sự đầu phục và thay đổi theo tiêu chuẩn của Ngài. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Kết quả nghiêm trọng dành cho người thiếu áo lễ cảnh tỉnh con về tính nghiêm túc của đức tin. Con không thể xem nhẹ sự thánh khiết và sự vâng phục mà Chúa mong đợi để rồi bị Ngài giam nơi "khóc lóc, nghiến răng". Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Câu "nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn" nhắc nhở con không tự mãn, nhưng phải liên tục làm cho sự kêu gọi và sự lựa chọn của mình được vững chắc qua việc gắn bó với Chúa. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, con muốn trở nên người không chỉ được mời, mà còn được chọn. Vì vậy, con sẽ nương cậy vào ân điển Chúa để mỗi ngày được Ngài mặc cho tấm áo công bình và nếp sống mới, sẵn sàng cho bữa tiệc thiên đàng. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 19/12/2025
***
Ma-thi-ơ 22:8-14 – Ngụ Ngôn về Tiệc Cưới – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
8 Kế đó, người phán với những đầy tớ của mình rằng: 'Tiệc cưới thì sẵn sàng, nhưng những người được mời đã không xứng đáng.
9 Vậy, các ngươi hãy đi tới những giao lộ, nếu các ngươi tìm được bao nhiêu người thì mời hết đến tiệc cưới.'
Kế đó, vua phán với những đầy tớ của mình rằng: "Tiệc cưới đã sẵn sàng, nhưng những kẻ được mời không xứng đáng. Vậy, các ngươi hãy đi đến các ngã tư đường; hễ gặp ai thì mời hết thảy đến dự tiệc cưới."
Đây là một bài học thuộc linh sâu sắc. Cụm từ "Tiệc cưới đã sẵn sàng" nói về chương trình cứu chuộc sắp được hoàn tất qua sự chịu chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời đã mời gọi dân I-sơ-ra-ên dự phần trong chương trình ấy, nhưng họ đã khước từ lời mời của Ngài, chống nghịch Con Thánh của Ngài là Đức Chúa Jesus Christ.
Vì vậy, Đức Chúa Trời đã sai các tôi tớ Ngài đi ra khắp nơi, mời gọi hết thảy dân ngoại đến dự tiệc cưới. Điều này phản ánh ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời dành cho toàn thể nhân loại; tuy nhiên, chỉ những ai vâng phục và tin theo Đấng Christ mới xứng đáng được nhận lãnh ơn cứu rỗi của Ngài.
10 Những đầy tớ ấy đã đi khắp những con đường, nhóm lại hết thảy những người họ đã tìm được, cả xấu lẫn tốt; phòng tiệc cưới đã đầy những người dự tiệc.
11 Vua đã vào xem những người dự tiệc, người nhìn thấy tại đó một người không mặc áo lễ cưới.
Những tôi tớ của Đức Chúa Trời đã được sai đi khắp nơi, nhóm lại hết thảy những người tiếp nhận thông điệp cứu rỗi của Ngài, thuộc mọi thành phần trong xã hội, để dự phần cách đầy đủ trong chương trình cứu rỗi của Ngài.
Bấy giờ, vua vào xem những người dự tiệc và thấy tại đó có một người không mặc áo lễ cưới. Chi tiết này nhấn mạnh rằng ân điển và sự thương xót của Đức Chúa Trời được ban cho loài người, nhưng Ngài chỉ tiếp nhận những ai đã được biến đổi, trở nên con người mới trong Chúa, và mặc lấy sự công chính của Đấng Christ.
12 Người đã phán với kẻ ấy rằng: 'Hỡi bạn! Sao ngươi vào đây mà không có áo lễ cưới?' Nhưng kẻ ấy đã im lặng.
13 Khi ấy, vua đã truyền cho những đầy tớ rằng: 'Hãy trói tay chân nó và ném nó vào trong sự tối tăm, ở bên ngoài. Tại đó sẽ có sự khóc lóc và sự nghiến răng.'
14 Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn."
Vua phán với kẻ không mặc trang phục lễ cưới rằng: "Hỡi bạn, sao ngươi vào đây mà không có áo lễ cưới?" Nhưng kẻ ấy đã im lặng. Điều này phản ánh sự toàn tri của Đức Chúa Trời. Ngài biết rõ những người tuy đã tin nhận Tin Lành, nhưng vẫn còn giữ nếp sống của con người cũ, chưa thật sự được tái sinh, nên không thể biện minh gì trước mặt Ngài.
Bấy giờ, vua truyền cho các đầy tớ rằng: "Hãy trói tay chân nó lại, quăng nó ra nơi tối tăm bên ngoài; tại đó sẽ có sự khóc lóc và nghiến răng." Đây là lời cảnh báo nghiêm trọng dành cho những kẻ hâm hẩm, xưng mình tin Chúa nhưng đời sống tâm linh không thay đổi, rằng họ sẽ phải chịu sự đoán phạt, bị quăng vào nơi tối tăm, nơi có sự khóc lóc và nghiến răng, và phải chịu hình phạt đời đời trong hỏa ngục.
Vì có nhiều người được kêu gọi vào trong Hội Thánh, nhưng chỉ những ai thật sự bằng lòng để Đức Chúa Trời biến đổi đời sống và tâm linh mình mới xứng đáng thuộc về Đấng Christ và được chọn vào trong Vương Quốc Trời.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là phần kết của ngụ ngôn về tiệc cưới, bày tỏ ân điển của Đức Chúa Trời được ban cho cả nhân loại, không phân biệt dân tộc, phái tính, địa vị hay thành phần xã hội. Người tin Chúa phải đáp lại ân điển cứu rỗi của Ngài bằng một nếp sống thật sự được biến đổi, xứng đáng mặc lấy "áo lễ cưới", qua đó phản ánh vinh quang của Ngài trong tư tưởng, lời nói, và việc làm của mình.
Bài học này dạy con đáp lại lời kêu gọi của Đức Chúa Trời bằng hành động trong lẽ thật, mặc lấy sự công chính bởi đức tin; góp phần mở rộng Hội Thánh của Chúa, giữ gìn sự thánh khiết; và tự xét mình mỗi ngày để được Chúa biến đổi tâm linh qua một nếp sống tin kính trọn vẹn, hầu xứng đáng được ở lại trong tiệc cưới Chiên Con.
Nguyện xin Chúa giúp con biết thành thật tự xét mình, xem con có chỉ dừng lại ở việc "đã vào cửa", mang danh là Cơ-đốc nhân, mà không quan tâm đến việc mặc "áo lễ cưới" hay không. Xin nhắc nhớ con rằng đức tin thật không chỉ là được mời vào dự tiệc, mà là một đời sống được biến đổi, phù hợp với Tin Lành con đã tiếp nhận. Xin cho con trung tín rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi cho người lân cận, cậy ơn Chúa giúp họ đáp lại bằng một đời sống vâng phục và biến đổi hoàn toàn.
Xin Chúa chỉ ra cho con những lĩnh vực trong đời sống, tư tưởng hay thái độ mà con vẫn còn "im lặng" khi Ngài chất vấn, để con biết đầu phục và sẵn sàng thay đổi theo tiêu chuẩn thánh khiết của Ngài. Xin giúp con nhận biết hình phạt nghiêm trọng dành cho kẻ thiếu "áo lễ cưới", hầu con không tự mãn về địa vị thuộc linh của mình, nhưng luôn gắn bó với Chúa, sống trong sự vâng phục, làm cho sự kêu gọi và sự lựa chọn của mình được vững chắc; và luôn sống trong ân điển, hướng lòng về bữa tiệc thiên đàng. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 22:8-14 Ngụ Ngôn về Tiệc Cưới – Phần 2
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ngày mới nữa. Xin Cha ban cho sự thông hiểu Lời Ngài, xin Đức Thánh Linh soi dẫn, dẫn dắt, dạy dỗ con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Xin cho con hiểu đúng để rồi con biết áp dụng vào chính đời sống con. Con cảm tạ ơn Cha.
8 Kế đó, người phán với những đầy tớ của mình rằng: 'Tiệc cưới thì sẵn sàng, nhưng những người được mời đã không xứng đáng.
9 Vậy, các ngươi hãy đi tới những giao lộ, nếu các ngươi tìm được bao nhiêu người thì mời hết đến tiệc cưới.'
10 Những đầy tớ ấy đã đi khắp những con đường, nhóm lại hết thảy những người họ đã tìm được, cả xấu lẫn tốt; phòng tiệc cưới đã đầy những người dự tiệc.
11 Vua đã vào xem những người dự tiệc, người nhìn thấy tại đó một người không mặc áo lễ cưới.
12 Người đã phán với kẻ ấy rằng: 'Hỡi bạn! Sao ngươi vào đây mà không có áo lễ cưới?' Nhưng kẻ ấy đã im lặng.
13 Khi ấy, vua đã truyền cho những đầy tớ rằng: 'Hãy trói tay chân nó và ném nó vào trong sự tối tăm, ở bên ngoài. Tại đó sẽ có sự khóc lóc và sự nghiến răng.'
14 Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn."
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, hôm nay là ngụ ngôn tiếp theo của ngụ ngôn về tiệc cưới ngày hôm qua, những người được nhà vua sai đầy tớ mình đi mời nhưng họ chẳng những không quan tâm, thờ ơ mà còn bắt và đánh đập, giết chết các đầy tớ của vua. Nên nhà vua đã gọi họ là những người được mời mà không xứng đáng. Họ đã được đặc ân của nhà vua là được ưu tiên mời trước. Nhưng họ đã bỏ qua cơ hội quý báu được cùng dự tiệc và ăn cùng vua. Bây giờ nhà vua đã ân xá cho mời tất cả xấu lẫn tốt, hễ ai có tấm lòng tiếp nhận lời mời, có sự đáp lại lời mời của vua thì người ấy là những người được dự tiệc mà vua đã bày sẵn.
Thưa Cha, qua đó con học được rằng những người được Đức Chúa Trời ưu tiên mời trước là dân I-sơ-ra-ên, nhưng kết quả là họ khước từ đi lời mời của Đức Chúa Trời, kẻ thì thờ ơ, người thì vô tâm không quan tâm đến, còn lại thì tìm cách bắt, đánh đập, giết các tiên tri là đầy tớ mà Đức Chúa Trời sai dùng để cảnh tỉnh, cáo trách họ, họ lại cứng lòng, không muốn tiếp nhận mà còn gây đổ máu vô tội trên các đầy tớ của Đức Chúa Trời. Nên Đức Chúa Trời đã cho một lệnh ân xá đặc biệt dành cho tất cả loài người kể cả người xấu lẫn người tốt, gom nhóm họ lại để đến bữa tiệc mà Đức Chúa Trời đã dọn ra sẵn.
Tuy nhiên, trong bữa tiệc có quy định của bữa tiệc, ai vào dự tiệc thì mặc áo lễ cưới. Đây cũng như là cách để nhận diện ai tuân theo mệnh lệnh nhà vua và xứng đáng được cùng ngồi vào bàn để dự tiệc với vua. Việc nhà vua ân xá cho nhóm tất cả mọi người không phân biệt tốt xấu, nhưng người đến dự không phải ai cũng được ở lại mà còn xét ở tấm lòng của người dự có tuân thủ theo quy định của nhà vua hay không. Ở câu 11 cho con thấy một thực trạng là người đến dự lại không tuân thủ quy định mặc áo lễ cưới của nhà vua ban ra.
Thưa Cha, "áo lễ cưới" là sự thánh khiết của Đức Chúa Jesus Christ, những ai tin nhận và chấp nhận đi theo Chúa nhưng họ không mặc lấy sự thánh khiết của Đức Chúa Jesus Christ thì sẽ không được vào Vương Quốc Trời để cùng dự tiệc với Hội Thánh và Đức Chúa Jesus Christ. Sự mặc áo lễ cưới là sự quy định mà Đức Chúa Trời muốn mỗi người đi theo Chúa phải tuân theo. Nếu ai nói tin Chúa, đi theo Chúa nhưng lại không chịu từ bỏ những sự tội lỗi không mặc lấy Đấng Christ thì người ấy cũng không xứng đáng để ngồi vào dự tiệc ở trên thiên đàng.
Thưa Cha, khi nhà vua thấy có một người không mặc áo lễ cưới trong câu 12, trước tiên nhà vua đã nhẹ nhàng đến hỏi người không mặc áo lễ cưới ấy, nhà vua không quá khắt khe mà sai người đuổi đi ngay nhưng lại cho người ấy cơ hội để lên tiếng, nhưng thật tiếc thay người không mặc áo lễ cưới lại im lặng. Cha ơi, qua nhà vua con học được là, Đức Chúa Trời có quy định, luật pháp của Ngài, nhưng Ngài cũng có lòng thương xót, khi chúng con phạm tội, Ngài đến nhắc nhở, khuyên lơn cách nhẹ nhàng.
Đức Chúa Trời không khắt khe khi chúng con có phạm tội thì Ngài không từ bỏ chúng con ngay mà Ngài vẫn nhẫn nại đi đến, nhẹ nhàng nhắc nhở, cảnh tỉnh người ấy. Nhưng mà đáng tiếc có nhiều người được Chúa nhắc nhở lại giữ thái độ im lặng, sự im lặng nói lên người ấy biết và có ý thức về tội lỗi, ý thức được điều răn luật pháp của Chúa nhưng họ từ chối không làm theo Lời Ngài.
Thưa Cha, Ngài là tình yêu và hay thương xót nhưng Ngài cũng là Đấng thánh khiết và công chính. Ngài không chịu bị khinh dể đâu, sự nhân từ của Ngài cũng đi đôi với hình phạt thích đáng đối với những ai khinh lờn Lời Chúa, biết tội mà vẫn phạm tội. Theo Chúa, tin Chúa không chỉ là đơn thuần nói trên môi miệng mà Chúa còn xét ở tấm lòng vâng phục, tuân thủ luật pháp, quy định mà Ngài đã đặt ra nữa, qua việc nhà vua đã ân xá một cách rộng rãi cho mời hết tất cả mọi người kẻ xấu lẫn tốt nhưng khi đến bữa tiệc thì phải tuân thủ quy định của bữa tiệc. Việc tuân thủ quy định còn nói lên được bản tính của người ấy có tôn trọng người đặt ra quy định hay không? Có tấm lòng vâng phục đối với nhà vua hay không nữa.
Thưa Cha, trong thực tế con cũng có từng thấy qua những công ty xí nghiệp chế biến sản xuất thực phẩm hay các công ty mỹ phẩm, họ rất là nghiêm ngặt trong quá trình sản xuất cũng như kỹ càng trong việc tuân thủ quy định an toàn vệ sinh. Trước khi vào khu vực chế biến, họ phải vào một phòng kín để diệt khuẩn, thay ra đồng phục đã được chuẩn bị sẵn và làm sạch sát khuẩn cách kỹ lưỡng dành riêng cho những ai vào trong làm việc. Những ai không tuân thủ quy định công ty thì sẽ bị sa thải. Thì con thấy rằng, loài người tội lỗi mà họ còn biết ý thức trong sự vệ sinh và tính lây nhiễm của vi khuẩn, biết gớm ghê những thứ không sạch sẽ thì huống hồ gì Chúa là Đấng vô cùng thánh khiết, Ngài không chấp nhận tội lỗi dù chỉ là nhỏ nhất.
Thưa Cha, lời kết của Đức Chúa Jesus: "Nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn" trong câu 14 có ý nghĩa là không phải tất cả những ai được Chúa gọi cũng được Chúa chọn vào trong Vương Quốc Trời mà người ấy có được chọn hay không là còn nằm ở thái độ tuân thủ theo quy định của Chúa và tấm lòng vâng phục của người ấy với Chúa nữa. Như những người được gọi rồi nhưng rồi có thái độ im lặng khi không tuân thủ quy định của bữa tiệc thì cũng bị quăng ra ngoài nơi có khóc lóc và nghiến răng mà thôi.
Thưa Cha, khi con được Ngài chọn, không phải vì con hơn ai, không phải con làm điều gì cho Cha mà là bởi sự thương xót của Ngài dành cho con mà thôi, như nhà vua thương xót hết thảy mọi người và sai đầy tớ đi nhóm họ lại vào dự tiệc thôi chứ những người được vua gọi đó họ đã làm được gì cho nhà vua đâu? Thậm chí trong số những người được chọn ấy lại có người từng chống đối, từng phạm tội với vua. Nhưng vua vẫn thương xót mà gọi họ. Cảm tạ Cha, đã vô cùng thương xót mà gọi chúng con đến dự buổi lễ tiệc cưới trên thiên đàng mà Ngài đã sắm sẵn. Xin cho con có lòng vâng phục, biết tuân thủ quy định mà mặc lấy chiếc áo lễ cưới là Đấng Christ để xứng đáng là người vừa được Chúa gọi mà cũng vừa được Chúa chọn. Cảm tạ ơn Cha đã cho con được hiểu qua phân đoạn Thánh Kinh Ngụ Ngôn về Tiệc Cưới ngày hôm nay. Nguyện xin Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày để con sống được thánh khiết trọn vẹn luôn luôn sẵn sàng cho tiệc cưới sắp tới. A-men!
"Tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi, để tôi không phạm tội cùng Chúa." (Thi Thiên 119:11).
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
08/01/2026
***
Ma-thi-ơ 22:8-14 – Ngụ Ngôn về Tiệc Cưới – Phần 2
“Vì người nào yêu Ta, Ta sẽ giải cứu người; Ta sẽ đặt người lên nơi cao, bởi vì người biết danh Ta. Người sẽ kêu cầu Ta, Ta sẽ đáp lời người. Ta sẽ ở cùng người trong cơn gian truân. Ta sẽ giải cứu người, và tôn vinh người. Ta sẽ cho người thỏa lòng sống lâu, và chỉ cho người thấy sự cứu rỗi của Ta.” (Thi Thiên 91:14-16).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Mỹ và là Cha Đầy Lòng Khoan Dung, chúng con cảm tạ Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng con tiếp tục được học Lời Ngài. Lời Ngài hôm nay mở ra cho chúng con thấy ơn thương xót lớn lao của Ngài và cả tiêu chuẩn thánh khiết trong tình yêu thương của Ngài. Xin Cha giúp chúng con không chỉ vui mừng vì được mời, mà còn sốt sắng chuẩn bị tấm lòng mình để xứng đáng dự phần trong niềm vui thiên quốc. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn dắt chúng con vào mọi lẽ thật của Ngài.
8 Kế đó, người phán với những đầy tớ của mình rằng: ‘Tiệc cưới thì sẵn sàng, nhưng những người được mời đã không xứng đáng.
9 Vậy, các ngươi hãy đi tới những giao lộ, nếu các ngươi tìm được bao nhiêu người thì mời hết đến tiệc cưới.’
10 Những đầy tớ ấy đã đi khắp những con đường, nhóm lại hết thảy những người họ đã tìm được, cả xấu lẫn tốt; phòng tiệc cưới đã đầy những người dự tiệc.
Câu 8-10: Chúng con thấy sau khi những khách mời đầu tiên từ chối, nhà vua không hủy tiệc. Ông mở rộng lời mời cho tất cả mọi người từ “những giao lộ”. Điều này giúp chúng con hiểu về ân điển phổ quát, rộng khắp của Đức Chúa Trời. Khi dân Ngài từ chối, họ không được Ngài xem là xứng đáng được vào dự tiệc, nhưng không bị ảnh hưởng bởi sự khước từ và chối bỏ đó, Ngài mở cửa Vương Quốc cho tất cả mọi người, không phân biệt địa vị, chủng tộc, xuất thân của bất cứ ai. Các đầy tớ mời gọi “cả xấu lẫn tốt”, cho thấy ơn cứu rỗi được ban cho chúng con không phải vì chúng con tốt đẹp, mà hoàn toàn do lòng thương xót của Chúa. Phòng tiệc đầy ắp hình ảnh đẹp về Hội Thánh được nhóm lại từ khắp mọi dân tộc.
Chúng con học được rằng: Ân điển Chúa rộng mở cho tất cả; chúng con được kêu gọi đem lời mời này đến với mọi người, như Lời Ngài phán: “Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” (Mác 16:15).
11 Vua đã vào xem những người dự tiệc, người nhìn thấy tại đó một người không mặc áo lễ cưới.
12 Người đã phán với kẻ ấy rằng: ‘Hỡi bạn! Sao ngươi vào đây mà không có áo lễ cưới?’ Nhưng kẻ ấy đã im lặng.
13 Khi ấy, vua đã truyền cho những đầy tớ rằng: ‘Hãy trói tay chân nó và ném nó vào trong sự tối tăm, ở bên ngoài. Tại đó sẽ có sự khóc lóc và sự nghiến răng.’
Câu 11-13: Chúng con hiểu rằng, mặc dù có những người đã vâng lời và tiếp nhận lời mời, nhưng chỉ chấp nhận tham gia vào dự tiệc thôi chưa đủ. Vị vua đến kiểm tra và thấy một người thiếu “áo lễ cưới”. Chúng con cũng hiểu, chiếc áo này không phải thứ anh ta tự có, mà là thứ được chủ tiệc cung cấp. Nó tượng trưng cho sự công chính của Đấng Christ mà mỗi chúng con phải mặc lấy. Sự im lặng của người đó giúp chúng con thấy anh ta biết mình sai nhưng không quan tâm, hoặc từ chối mặc áo. Đây là hình ảnh của người muốn vào thiên đàng, tin nhận Chúa chỉ để được hưởng những lợi ích bản thân nhưng chưa từng được tái sinh. Hình phạt nghiêm khắc nhắc chúng con rằng đức tin thật phải thể hiện qua một đời sống được Chúa biến đổi.
Chúng con học được rằng: Được vào Vương Quốc Chúa đòi hỏi chúng con phải mặc lấy sự công chính của Đấng Christ qua đức tin và sự vâng lời; đức tin không có việc làm là đức tin chết, như Lời Ngài phán: “Nhưng các anh chị em hãy mặc lấy Đức Chúa Jesus Christ; chớ làm sự chu cấp cho xác thịt trong sự tham muốn của nó.” (Rô-ma 13:14).
14 Vì nhiều người được gọi, nhưng ít người được chọn.
Câu 14: Lời kết này của Chúa giúp chúng con hiểu sự khác biệt giữa “được gọi” và “được chọn”. “Được gọi” là nghe lời mời và hiểu giá trị của Tin Lành. “Được chọn” là đáp lại lời mời đó bằng một đức tin chân thật, ăn năn tội và mặc lấy đời sống mới trong Đấng Christ. Trên thực tế, nhiều người nghe (được gọi), nhưng chỉ những ai bằng lòng để Chúa thay đổi và vâng theo Ngài mới thật sự được chọn. Điều này nhắc chúng con không tự mãn, nhưng luôn nhắc nhở chúng con hãy làm cho sự kêu gọi và chọn lựa mình nên chắc chắn. Nguyện xin Đức Thánh Linh cáo trách chúng con mỗi khi chúng con phạm tội, phạm lỗi và kéo chúng con ra khỏi những cám dỗ, sự tham muốn, yêu mến thế gian để chúng con.
Chúng con học được rằng: Ơn cứu rỗi đòi hỏi sự đáp trả cá nhân và trọn vẹn; chúng con phải nỗ lực bước đi với Chúa để đảm bảo mình thuộc về Ngài, như Lời Ngài phán: “Vậy, hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy siêng năng, làm cho chắc chắn về sự kêu gọi và lựa chọn của mình. Vì nếu các anh chị em làm những điều này thì các anh chị em sẽ không hề vấp ngã.” (II Phi-e-rơ 1:10).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì lời mời rộng rãi và ân điển lớn lao Ngài dành cho con người tội lỗi chúng con. Xin Cha giúp chúng con không chỉ vui mừng bước vào, mà còn sốt sắng mặc lấy “áo lễ cưới”, tái sinh chúng con, là sự công chính và thánh khiết của Con Ngài mỗi ngày. Xin cho chúng con trở nên những người không chỉ được gọi, mà còn trung tín để được chọn, sống xứng đáng với Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Ma-thi-ơ 22:8-14 Ngụ Ngôn về Tiệc Cưới – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con cảm tạ ơn Chúa về một ngày mới nữa Ngài ban, cho con nếm trải những phước hạnh lớn lao trong địa vị được làm con của Ngài. Nước mắt âm thầm rơi khi con đọc những lời đáp ứng của con dân Chúa khi người chăn kêu gọi về việc hiến thận cho những anh em của mình bị bệnh, và chính người chăn cũng muốn dự phần làm điều đó.
Những dòng tâm tình đầy yêu thương cùng một kế hoạch cụ thể để giúp đỡ người anh em của mình trong khi bệnh nặng của người anh em muốn hiến thận, rồi còn một người chị em nữa cũng đồng một tâm tình khiến lòng con thổn thức trong sự biết ơn. Con cảm tạ ơn Chúa cho con được kinh nghiệm thế nào là một thân trong Đấng Christ. Người ta có thể dâng hiến những vật ngoài thân như tiền bạc, phương tiện. Anh chị em con đang tự nguyện muốn dâng hiến chính một phần thân thể mình.
Lạy Chúa!
Trong giây phút lắng lòng này, con chợt nhận ra: ân điển của Chúa không phải là một khái niệm xa vời, mà đang hiện diện rất thật giữa cộng đồng con đang sống. Ân điển mang hình hài của những con người sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng đau thay cho nhau, sẵn sàng bước vào rủi ro vì tình yêu thương. Con thấy ở đó không chỉ là lòng tốt của con người, mà là hình ảnh sống động của Đấng Christ đang hành động qua thân thể Ngài.
Thưa Chúa!
Khi suy ngẫm ngụ ngôn tiệc cưới, con thấy chính mình trong đó. Có những lúc con cũng đã đứng ở ngã tư. Ngã tư của nhiều tiếng gọi, nhiều giáo hội, nhiều cách hiểu, nhiều lời hứa hẹn. Con đã từng lúng túng, từng bối rối, từng không biết đâu là con đường Chúa muốn con bước đi. Con đã được mời, được bước vào, được ngồi trong phòng tiệc… nhưng con cũng phải thành thật nhìn lại lòng mình: con đã mặc áo lễ chưa?
Con hiểu rằng, áo lễ cưới không phải là điều gì con tự dệt nên bằng công trạng hay sự đạo đức của riêng mình. Đó là sự công chính Chúa ban, là đời sống được biến đổi bởi tình yêu Ngài. Nhưng mặc áo ấy không phải là điều tự động và có mãi. Con phải chọn mặc, mỗi ngày. Chọn sống khác đi. Chọn yêu thương. Chọn bước vào sự hiệp một, thay vì đứng ngoài quan sát.
Lạy Chúa!
Khi con nhìn thấy anh chị em con mong muốn dâng hiến chính thân thể mình cho nhau, con nhận ra: đó chính là chiếc áo lễ đang được mặc bằng hành động. Không phải lời nói hoa mỹ, không phải đức tin chỉ ở môi miệng, mà là đức tin đi kèm với sự hy sinh thật.
Con cầu xin Chúa ban ơn cho những anh em của con đang bị bệnh, là những người cũng đang trong thử thách, xin Chúa ở cùng bồng ẵm và ban bình an cho tất cả anh chị em của con, người cho và nhận đều có sức mạnh đến từ Ngài. Dẫu vậy, con vẫn xin Chúa chữa lành cho những anh em bị bệnh của con cách siêu nhiên hoặc một phép lạ nào đó mà chúng con chưa biết.
Xin cho mỗi một chúng con đều nhận thức được rằng, Vương Quốc của Chúa không chỉ là lời mời rộng rãi, mà còn là một lời kêu gọi sống xứng đáng với tình yêu mà chúng con đã nhận.
Xin giúp chúng con không chỉ dừng lại ở việc được gọi, nhưng dẫn chúng con vào chỗ của những người được chọn – là những người không chỉ bước vào tiệc, mà sẵn sàng để Chúa thay áo cho mình, để đời sống chúng con phản chiếu vinh quang của Vua. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***