Ma-thi-ơ 23:8-14 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 2
Hôm nay, ngày 12/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 23:8-14.
8 Nhưng các ngươi đừng chịu ai gọi mình là Ra-bi; vì chỉ có một Đấng là Thầy của các ngươi, còn hết thảy các ngươi là anh chị em cùng Cha.
9 Cũng đừng gọi ai trên đất là 'cha' của các ngươi, vì chỉ có một Đấng là Cha của các ngươi, là Đấng ở trên trời.
10 Cũng đừng để được gọi là 'người chỉ đạo', vì người chỉ đạo của các ngươi chỉ có một, là Đấng Christ.
11 Nhưng ai lớn nhất trong các ngươi, sẽ là đầy tớ của các ngươi.
12 Kẻ nào tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
13 Nhưng khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi khóa Vương Quốc Trời trước mặt người ta; các ngươi không vào, và các ngươi cũng không cho vào những ai đang vào.
14 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi nuốt hết tài sản của những bà góa, mà lại giả vờ đọc lời cầu nguyện cho thật dài. Bởi thế, các ngươi sẽ chuốc lấy án phạt càng nặng hơn.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao Đức Chúa Jesus nhấn mạnh rằng chỉ có một Thầy, một Cha, và một Người Chỉ Đạo? Ngài muốn chúng ta hiểu điều gì về mối quan hệ thật của mình với Đức Chúa Trời và với nhau?
2. Câu "hết thảy các ngươi là anh chị em cùng Cha" thách thức những cấu trúc quyền lực và sự tôn vinh loài người thế nào trong Hội Thánh?
3. Đức Chúa Jesus định nghĩa sự "lớn nhất" là làm "đầy tớ". Sự định nghĩa này đối lập với quan niệm thế gian về sự vĩ đại ra sao?
4. Nguyên tắc "tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, hạ mình xuống sẽ được tôn lên" phản ánh bản tính và cách hành xử của chính Đức Chúa Jesus thế nào?
5. Sự giả hình được bày tỏ qua hai điều "khốn cho" trong phân đoạn này là gì? Tại sao những hành động này lại nghiêm trọng đến vậy trước mặt Đức Chúa Trời?
6. "Khóa Vương Quốc Trời" có thể diễn ra qua những thái độ và hành động nào ngày nay, ngay cả trong lòng những người mang danh Chúa?
7. Lời quở trách về việc "nuốt hết tài sản của những bà góa" nhưng "giả vờ đọc lời cầu nguyện cho thật dài" cho thấy mối liên hệ giữa đạo đức bề ngoài và sự bất công bên trong thế nào?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy xem xét thái độ của bạn đối với những người lãnh đạo thuộc linh. Bạn có đang tôn vinh loài người quá mức, hay luôn nhớ rằng họ cũng chỉ là anh chị em cùng Cha và Đức Chúa Jesus mới là Thầy và Người chỉ đạo duy nhất?
2. Trong các mối quan hệ, đặc biệt trong gia đình đức tin, hãy chủ động xem người khác là anh chị em thay vì tạo ra hay tôn thờ những thứ bậc cứng nhắc.
3. Khi phục vụ, hãy tìm kiếm cơ hội để trở nên đầy tớ hơn là tìm kiếm địa vị, danh hiệu hay sự công nhận.
4. Thực hành sự khiêm nhường một cách cụ thể. Khi cảm thấy muốn được tôn trọng hoặc đề cao, hãy chủ động chọn cách phục vụ âm thầm hoặc hạ mình xuống.
5. Tự kiểm tra lòng mình để tránh sự giả hình. Hãy đảm bảo rằng đời sống cầu nguyện và thờ phượng công khai của bạn đi đôi với sự chính trực và công bằng trong cách đối xử với người khác, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương.
6. Đừng trở thành chướng ngại ngăn cản người khác đến với Tin Lành. Hãy xem xét liệu lời nói, thái độ hay hành động của bạn có vô tình "khóa" cánh cửa ân điển khiến ai đó khó tìm đến Đức Chúa Jesus không.
7. Hãy đặc biệt quan tâm và bảo vệ quyền lợi của những người yếu thế, nghèo khó trong xã hội, đảm bảo rằng sự phục vụ của bạn mang lại ích lợi thật sự cho họ chứ không chỉ là vẻ ngoài đạo đức.
Ma-thi-ơ 23:8-14 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 2
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 12/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 23:8-14.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
8 Nhưng các ngươi đừng chịu ai gọi mình là Ra-bi; vì chỉ có một Đấng là Thầy của các ngươi, còn hết thảy các ngươi là anh chị em cùng Cha.
9 Cũng đừng gọi ai trên đất là 'cha' của các ngươi, vì chỉ có một Đấng là Cha của các ngươi, là Đấng ở trên trời.
10 Cũng đừng để được gọi là 'người chỉ đạo', vì người chỉ đạo của các ngươi chỉ có một, là Đấng Christ.
11 Nhưng ai lớn nhất trong các ngươi, sẽ là đầy tớ của các ngươi.
12 Kẻ nào tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
13 Nhưng khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi khóa Vương Quốc Trời trước mặt người ta; các ngươi không vào, và các ngươi cũng không cho vào những ai đang vào.
14 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi nuốt hết tài sản của những bà góa, mà lại giả vờ đọc lời cầu nguyện cho thật dài. Bởi thế, các ngươi sẽ chuốc lấy án phạt càng nặng hơn.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus nhấn mạnh rằng chỉ có một Thầy, một Cha, và một người chỉ đạo. Ngài muốn chúng ta hiểu rằng mối quan hệ thật của mình với Đức Chúa Trời là mọi sự hiểu biết của loài người, đều nhờ ơn khai sáng, ơn dạy dỗ của Ngài và dù cho họ có sự học hỏi lẫn nhau cũng bởi ơn từ Chúa. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Câu "hết thảy các ngươi là anh chị em cùng Cha" nói lên Đức Chúa Trời, Đấng sinh ra chúng con tới hai lần, bởi vậy, Ngài là Đấng cầm quyền, cai trị chúng con và chúng con có nhiệm vụ chỉ thờ phượng, tôn vinh Ngài, chứ không tôn vinh loài người dù là người có quyền lực trong Hội Thánh. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus định nghĩa sự "lớn nhất" là làm "đầy tớ". Sự định nghĩa này đối lập với quan niệm thế gian là: người thế gian phải làm đầy tớ cho người cầm quyền, đó là điều đi ngược lại với ý muốn của Chúa, chính Ngài đã làm gương cho các môn đồ qua việc Ngài rửa chân cho họ. Theo suy nghĩ của con, sự vĩ đại chỉ dành cho Chúa JESUS, còn loài người không có gì được gọi là vĩ đại. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Nguyên tắc "tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, hạ mình xuống sẽ được tôn lên" phản ánh bản tính khiêm nhường của Chúa JESUS (Ma-thi-ơ 11:29) và cách hành xử của chính Đức Chúa Jesus là Ngài là Chúa mà rửa chân cho các môn đồ để làm gương cho họ (Giăng 13:5). Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Sự giả hình được bày tỏ qua hai điều "khốn cho" trong phân đoạn này là họ nói hay nhưng không làm hoặc làm dở, họ là "dê" nhưng lại đội lốt "chiên". Những hành động này lại nghiêm trọng trước mặt Đức Chúa Trời vì họ là những người chuyên đi dạy đạo cho con dân Chúa, dẫn những người khác đi sai lạc đến sự hư mất.
6. Thưa Chúa: "Khóa Vương Quốc Trời" có thể diễn ra qua những thái độ và hành động không vâng Lời và không làm theo các điều răn của Chúa, những người gọi là biết Chúa, mang Danh Chúa ngày nay. Đây là một gương xấu, con cần tránh. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Lời quở trách về việc "nuốt hết tài sản của những bà góa" nhưng "giả vờ đọc lời cầu nguyện cho thật dài" cho thấy mối liên hệ giữa đạo đức bề ngoài đi ngược sự bất chính, bất công bên trong cách hành xử của họ.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ xem xét thái độ của con đối với những người lãnh đạo thuộc linh. Con sẽ không tôn vinh loài người quá mức, con luôn nhớ rằng họ cũng chỉ là anh chị em cùng Cha và Đức Chúa Jesus mới là Thầy và Người chỉ đạo duy nhất. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Trong các mối quan hệ, đặc biệt trong gia đình đức tin, con chủ động xem người khác là anh chị em thay vì tạo ra hay tôn thờ những thứ bậc cứng nhắc. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Khi phục vụ, con tìm kiếm cơ hội để trở nên đầy tớ hơn là tìm kiếm địa vị, danh hiệu hay sự công nhận. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con thực hành sự khiêm nhường một cách cụ thể. Khi cảm thấy muốn được tôn trọng hoặc đề cao, con chủ động chọn cách phục vụ âm thầm hoặc hạ mình xuống. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con tự kiểm tra lòng mình để tránh sự giả hình. Con sẽ đảm bảo rằng đời sống cầu nguyện và thờ phượng công khai của con đi đôi với sự chính trực và công bằng trong cách đối xử với người khác, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con sẽ không trở thành chướng ngại ngăn cản người khác đến với Tin Lành. Con xem xét liệu lời nói, thái độ hay hành động của con có vô tình "khóa" cánh cửa ân điển khiến ai đó khó tìm đến Đức Chúa Jesus không. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Con đặc biệt quan tâm và bảo vệ quyền lợi của những người yếu thế, nghèo khó trong xã hội, đảm bảo rằng sự phục vụ của con mang lại ích lợi thật sự cho họ chứ không chỉ là vẻ ngoài đạo đức. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 12/01/2026
***
Ma-thi-ơ 23:8-14 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si - Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
8 Nhưng các ngươi đừng chịu ai gọi mình là Ra-bi; vì chỉ có một Đấng là Thầy của các ngươi, còn hết thảy các ngươi là anh chị em cùng Cha.
Đức Chúa Jêsus khuyên dạy các thầy thông giáo thời xưa cũng như những người giảng dạy Lời Chúa trong mọi thời đại một nguyên tắc quan trọng: không tôn xưng hay đề cao con người. Ngài phán: “Đừng để ai gọi mình là Ra-bi, vì chỉ có Đấng Christ là Thầy tối cao; còn hết thảy đều là anh chị em, bình đẳng trước mặt Đức Chúa Trời.” Lời dạy này nhắc nhở những người giảng dạy Lời Chúa phải noi gương Đức Chúa Jêsus, hết lòng phục vụ con dân Ngài trong tinh thần khiêm nhường.
9 Cũng đừng gọi ai trên đất là 'cha' của các ngươi, vì chỉ có một Đấng là Cha của các ngươi, là Đấng ở trên trời.
10 Cũng đừng để được gọi là 'người chỉ đạo', vì Người Chỉ Đạo của các ngươi chỉ có một, là Đấng Christ.
Con dân Chúa cũng đừng gọi ai trên đất là “Cha”, vì chỉ có một Đấng là Cha của chúng ta, Đấng ở trên trời. Đây là bài học dành cho mọi con dân chân thật của Chúa: phải vâng theo mệnh lệnh của Ngài và tránh mọi sự vấp phạm, như việc một số truyền thống trong Giáo Hội Công Giáo đã tôn đặt con người (linh mục) vào vị trí thuộc linh tối thượng. Vì Đức Chúa Trời là Cha duy nhất, Đấng có thẩm quyền ban sự sống và thẩm quyền thiêng liêng tuyệt đối, nên không ai có quyền thay thế vai trò Chúa Tể của Ngài. Và cũng đừng để được gọi là “người chỉ đạo”, vì người chỉ đạo của chúng con chỉ có một, là Đấng Christ, Ngài đứng đầu Hội Thánh.
11 Nhưng ai lớn nhất trong các ngươi, sẽ là đầy tớ của các ngươi.
12 Kẻ nào tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Nhưng ai lớn nhất trong vòng con dân Chúa, sẽ là đầy tớ của con dân Ngài. Kẻ nào tự tôn mình lên thì sẽ bị hạ xuống, con ai biết hạ mình xuống thì sẽ được tôn lên. Bài học cho các bậc lãnh đạo thuộc linh về tấm lòng khiêm nhường, hạ mình trước Đức Chúa Trời đầy quyền năng trong chức vụ Ngài giao phó, thì sẽ được Chúa tôn lên vào đúng thời điểm.
13 Nhưng khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi khóa Vương Quốc Trời trước mặt người ta; các ngươi không vào, và các ngươi cũng không cho vào những ai đang vào.
Đây là lời quở trách, cảnh báo của Đức Chúa Jesus đối với những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình. Vì họ khóa Vương Quốc Trời trước mặt người ta; chính họ không vào mà lại còn ngăn cản những ai muốn vào nữa. Điều này vạch trần bản chất giả hình, che giấu tội lỗi, lợi dụng tôn giáo cho lợi ích riêng của họ.
14 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi nuốt hết tài sản của những bà góa, mà lại giả vờ đọc lời cầu nguyện cho thật dài. Bởi thế, các ngươi sẽ chuốc lấy án phạt càng nặng hơn.
Đức Chúa Giê-su nhắc lại lời quở trách và cảnh báo nghiêm khắc đối với các thầy thông giáo và người Pha-ri-si về sự giả hình của họ. Họ công khai chiếm đoạt tài sản của các bà góa, lại còn giả vờ cầu nguyện thật dài để che đậy tội lỗi mình. Vì thế, trong ngày phán xét cuối cùng, họ sẽ phải chuốc lấy hình phạt càng nặng nề hơn.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là lời quở trách tiếp theo của Đức Chúa Giê-xu đối với các thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Ngài khuyên răn họ đừng tìm kiếm hay tôn xưng những danh hiệu cao trọng như Ra-bi, Thầy, hay Cha nhằm đề cao bản thân. Vì chỉ có một Thầy là Đấng Christ, và hết thảy con dân Chúa đều là anh chị em trong gia đình của Đức Chúa Trời. Đồng thời, Ngài kêu gọi họ sống khiêm nhường, hạ mình trong sự phục vụ Chúa; chớ tự tôn mình lên, chớ lạm dụng chức vị để chất gánh nặng lên người khác, thậm chí đến mức nuốt hết tài sản của các bà góa.
Bài học dạy con về sự khiêm nhường và hạ mình trong mọi sự; giữ mối tương giao đúng đắn với Đức Chúa Trời; nhận thức sự bình đẳng giữa các anh chị em cùng đức tin; hiểu rằng thẩm quyền thuộc linh không đến từ danh xưng hay địa vị, nhưng từ đời sống hy sinh trong sự phục vụ Thiên Chúa; đồng thời cảnh báo về sự nguy hiểm của tội đạo đức giả.
Nguyện Chúa ban cho con năng lực để xét lại thái độ của mình đối với những người lãnh đạo thuộc linh, không tôn vinh loài người quá mức, vì chỉ có một Cha là Đức Chúa Trời tối cao và một Thầy là Đấng Christ, Đấng đứng đầu Hội Thánh. Xin giúp con chủ động coi người khác là anh chị em, thay vì dựng nên hay tôn thờ những thứ bậc cứng nhắc; luôn tìm kiếm cơ hội để trở nên đầy tớ hơn là tìm kiếm địa vị trong sự phục vụ; thực hành sự khiêm nhường bằng những hành động cụ thể; tránh sự giả hình; không trở thành chướng ngại cho Tin Lành, nhưng với tấm lòng cởi mở giúp người khác tìm đến ân điển cứu rỗi của Chúa; và biết quan tâm đến những người yếu thế bằng tấm lòng chân thật. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
Ma-thi-ơ 23:8-14 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày lao động bình an. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh đến với Lời của Ngài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Ma-thi-ơ 23:8-14
8 Nhưng các ngươi đừng chịu ai gọi mình là Ra-bi; vì chỉ có một Đấng là Thầy của các ngươi, còn hết thảy các ngươi là anh chị em cùng Cha.
9 Cũng đừng gọi ai trên đất là 'cha' của các ngươi, vì chỉ có một Đấng là Cha của các ngươi, là Đấng ở trên trời.
10 Cũng đừng để được gọi là 'người chỉ đạo', vì Người Chỉ Đạo của các ngươi chỉ có một, là Đấng Christ.
Từ câu 8 đến câu 10: Thưa Cha, con hiểu rằng, ba câu này Đức Chúa Jesus nói lên mối quan hệ mật thiết trong thuộc linh giữa con dân Chúa với Thiên Chúa và với nhau. Đời sống của con dân Chúa là một đời sống tôn vinh, thờ phượng, và tương giao gần gũi với Ba Ngôi Thiên Chúa. Trong đó, con dân Chúa luôn sống vâng theo sự hướng dẫn, dạy dỗ của "một Thầy" là Đức Thánh Linh; luôn thưa trình những tâm tình của mình lên Cha Yêu Thương là Đức Chúa Trời; luôn vui mừng bước theo "Người Chỉ Đạo" là Đấng Christ. Còn con dân Chúa với nhau là những người anh chị em yêu thương cùng Cha, hết lòng hi sinh cho nhau, giúp đỡ nhau trong mọi sự.
Khi so sánh lời Đức Chúa Jesus dạy với lối tổ chức hàng giáo phẩm của các giáo hội mang danh Chúa ngày nay thì thấy ngay đó chắc chắn không phải là Hội Thánh của Chúa. Đó chỉ là những tổ chức mượn danh Chúa để tạo lập danh tiếng, địa vị.
11 Nhưng ai lớn nhất trong các ngươi, sẽ là đầy tớ của các ngươi.
12 Kẻ nào tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Câu 11 và 12: Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus dạy "người lớn nhất" là "người làm đầy tớ" nghĩa là khái niệm địa vị, giá trị cá nhân trong Hội Thánh hoàn toàn khác với quan niệm của thế gian. Trong Hội Thánh, người nào có tinh thần hi sinh phục vụ các anh chị em càng nhiều thì ấy là người lớn hơn trong mắt Chúa. Hội Thánh chân thật của Chúa chỉ có sự hòa đồng yêu thương lẫn nhau. Các chức vụ được lập ra là để quản trị và phát triển Hội Thánh theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh chứ không phải để nâng cao một cá nhân nào. Hay nói cách khác, các chức vụ trong Hội Thánh là các công việc phục vụ thuộc linh.
13 Nhưng khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi khóa Vương Quốc Trời trước mặt người ta; các ngươi không vào, và các ngươi cũng không cho vào những ai đang vào.
14 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi nuốt hết tài sản của những bà góa, mà lại giả vờ đọc lời cầu nguyện cho thật dài. Bởi thế, các ngươi sẽ chuốc lấy án phạt càng nặng hơn.
Câu 13 và 14: Con hiểu rằng, hình thức "khóa Vương Quốc Trời" của những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si thời ấy là: Thêm nhiều luật lệ truyền khẩu phức tạp, nghi lễ hình thức vào nếp sống đạo, làm gánh nặng cho đời sống của dân chúng; nhấn mạnh đến sự tuân thủ luật pháp Môi-se qua bề ngoài nhưng bỏ qua tinh thần yêu thương, công chính và lòng thương xót; bản thân họ không sống theo lời họ rao giảng mà còn ngăn cản dân chúng tìm đến Đức Chúa Jesus.
Hình thức "khóa Vương Quốc Trời" ngày nay cũng có những nét tương đồng nhưng tinh vi hơn, bằng cách thêm thắt các giáo lý sai lạc Lời Chúa tạo ra vô số tà giáo, tạo ra nhiều rào cản cho con dân Chúa như phải học giáo lý căn bản mới được báp-tem... Hình thức "khóa Vương Quốc Trời" của người mang danh Chúa là một đời sống không đúng Lời Chúa, làm người thế gian thấy ngán ngẫm, khiến họ không dám tiếp nhận Chúa.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho con một giấc ngủ ngon, sức khỏe được phục hồi để chuẩn bị cho những công việc của ngày mai. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
Ma-thi-ơ 23:8-14 – Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 2
“Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ngự trong Đền Thánh Ngài; ngai của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu ở trên trời; mắt Ngài nhìn xem, mí mắt Ngài xem xét con cái của loài người.” (Thi Thiên 11:4).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Tín và Đầy Quyền Năng, chúng con cảm tạ ơn Ngài tiếp tục ban ơn cho chúng con được học tiếp Lời Ngài. Xin Cha giúp chúng con đón nhận lời quở trách trong phân đoạn Thánh Kinh này để làm bài học cho chính mình và được dọn sạch mọi sự kiêu ngạo, giả hình trong chúng con. Xin Đức Thánh Linh dạy dỗ chúng con sống khiêm nhường và chân thật như Đức Chúa Jesus, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. Chúng con xin nêu ý hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh trên.
8 Nhưng các ngươi đừng chịu ai gọi mình là Ra-bi; vì chỉ có một Đấng là Thầy của các ngươi, còn hết thảy các ngươi là anh chị em cùng Cha.
9 Cũng đừng gọi ai trên đất là ‘cha’ của các ngươi, vì chỉ có một Đấng là Cha của các ngươi, là Đấng ở trên trời.
10 Cũng đừng để được gọi là ‘người chỉ đạo’, vì Người Chỉ Đạo của các ngươi chỉ có một, là Đấng Christ.
Câu 8-10: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus tuyên bố rõ ràng về mối quan hệ trong Vương Quốc Ngài. Ngài cảnh báo chống lại việc tìm kiếm hoặc chấp nhận những danh hiệu như “Ra-bi”, “Cha” là những danh xưng chỉ dành cho Đức Chúa Trời và Đấng Christ. Chúng con cũng hiểu danh xưng thầy và cha mang ý nghĩa thuộc linh thì chúng con phải từ chối khi ai xưng mình như vậy, chứ không phải là danh xưng thầy giáo dạy dỗ những kiến thức hay cha thuộc thể trong đời sống.
Chúng con học được rằng: Vinh quang và quyền phép tối thượng chỉ thuộc về Đức Chúa Trời; chúng con không được tôn vinh loài người hay tìm kiếm danh vị, vinh quang cho mình, vì tất cả ai tin nhận Đấng Christ đều là anh chị em trong cùng một Cha trên trời, như Lời Ngài phán: “Mục đích của sự răn bảo là sự yêu thương bởi lòng tinh sạch, lương tâm, và đức tin thật” (I Ti-mô-thê 2:5).
11 Nhưng ai lớn nhất trong các ngươi, sẽ là đầy tớ của các ngươi.
12 Kẻ nào tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Câu 11-12: Chúng con nhận thấy rằng, sau khi cảnh báo về danh vị, Đức Chúa Jesus đưa ra định nghĩa hoàn toàn mới về thứ tự lớn nhỏ. Trong Vương Quốc của Ngài, người “lớn nhất” không phải là người có nhiều danh hiệu hay cai trị nhiều người, mà là người “đầy tớ” của mọi người. Những người khiêm nhường, biết hạ mình xuống trước người khác về quyền lợi, phục vụ và yêu thương người khác trên bản thân mình thì được Ngài tôn lên. Ngược lại, những người kiêu ngạo, tự tôn mình lên trên người khác thì sẽ bị Ngài hạ xuống. Tiêu chuẩn này đảo ngược hoàn toàn quan niệm về quyền lực và địa vị của thế gian. Chúng con cũng hiểu nguyên tắc “tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, hạ mình xuống sẽ được tôn lên” không chỉ là một câu châm ngôn, mà là luật lệ của Vương Quốc Thiên Đàng, được chính Đức Chúa Jesus thể hiện trọn vẹn qua sự tự hạ và vâng phục cho đến chết trên thập tự giá.
Chúng con học được rằng: Sự vinh quang thật trong mắt Đức Chúa Trời được đo bằng mức độ phục vụ và sự khiêm nhường; chúng con phải noi gương Đấng Christ, tìm cơ hội để hạ mình và phục vụ, như Lời Ngài phán: “Cũng vậy, Con Người đã đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống của mình làm giá chuộc cho nhiều người.” (Ma-thi-ơ 20:28).
13 Nhưng khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi khóa Vương Quốc Trời trước mặt người ta; các ngươi không vào, và các ngươi cũng không cho vào những ai đang vào.
14 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi nuốt hết tài sản của những bà góa, mà lại giả vờ đọc lời cầu nguyện cho thật dài. Bởi thế, các ngươi sẽ chuốc lấy án phạt càng nặng hơn.
Câu 13-14: Chúng con hiểu rằng, đây là lời quở trách và lên án nặng nề, thẳng thắn mà Đức Chúa Jesus dành cho những thầy thông giáo và người Pha-ri-si, những người điển hình của lòng kiêu ngạo, tự cao và giả hình. Ngài dùng từ “khốn cho” để chỉ ra hậu quả thảm khốc của sự giả hình. Sự giả hình thứ nhất là “khóa Vương Quốc Trời”. Họ không những tự mình từ chối Tin Lành của Đấng Christ, mà còn dùng uy quyền tôn giáo và những truyền thống cứng nhắc để ngăn cản dân chúng tin theo Chúa. Sự giả hình thứ hai còn tệ hơn sự giả hình thứ nhất, đó là bề ngoài họ tỏ ra rất sùng đạo với “lời cầu nguyện cho thật dài”, nhưng bên trong lại bóc lột những người dễ bị tổn thương nhất là “những bà góa”. Họ dùng vẻ ngoài đạo đức để che đậy lòng tham và sự bất công. Chúa cảnh báo họ sẽ “chuốc lấy án phạt càng nặng hơn” vì họ đã lạm dụng sự hiểu biết và địa vị tôn giáo để phục vụ cho chính mình và lợi ích cá nhân chứ không phải cho người khác.
Chúng con học được rằng: Sự giả hình, kiêu ngạo và việc lợi dụng chức vụ, địa vị để làm hại người khác, đặc biệt là người yếu thế, là tội rất nặng trước mặt Đức Chúa Trời; đức tin thật phải được thể hiện qua sự công bình và lòng thương xót, như Lời Ngài phán: “Nhưng nếu các ngươi đã biết: 'Ta muốn sự thương xót, chẳng phải sinh tế' nghĩa là gì thì các ngươi đã không lên án những người vô tội.” (Ma-thi-ơ 12:7).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 23:8-14 giúp chúng con thấy sự nghiêm khắc của Ngài khi quở trách và cảnh báo về sự kiêu ngạo, giả hình và bóc lột. Xin Cha giúp chúng con luôn nhớ rằng chúng con chỉ là anh chị em trong nhà Ngài. Xin cất khỏi chúng con mọi ý muốn tìm kiếm vinh quang, danh vị, sự tôn trọng của loài người. Xin cho chúng con có tấm lòng của đầy tớ, biết hạ mình và chân thành phục vụ. Xin đừng để chúng con trở thành vật cản cho ai đến với Ngài, nhưng giúp chúng con sống công chính và yêu thương để mọi người thấy Ngài và tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa Giăng 16:13. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con Giăng 17:17. Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Ma-thi-ơ 23:8-14 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 2
Kính lạy Cha kính yêu của con. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con giấc ngủ bình an, sáng hôm nay con được thức dậy trong thân thể xác thịt này. Một tuần nữa lại trôi qua và tuần mới lại đến, xin Cha gìn giữ con trong cánh tay yêu thương toàn năng của Ngài và ngày mà Đấng Christ đến sẽ không còn bao xa nữa. Giờ này đây con đến suy ngẫm Lời Ngài, kính xin Cha ban cho con sự thông hiểu Lời của Ngài, xin Cha ban cho con có sự hiểu đúng và sự đơn sơ trong sự hiểu. Kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ, dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Ngài.
8 Nhưng các ngươi đừng chịu ai gọi mình là Ra-bi; vì chỉ có một Đấng là Thầy của các ngươi, còn hết thảy các ngươi là anh chị em cùng Cha.
9 Cũng đừng gọi ai trên đất là 'cha' của các ngươi, vì chỉ có một Đấng là Cha của các ngươi, là Đấng ở trên trời.
10 Cũng đừng để được gọi là 'người chỉ đạo', vì Người Chỉ Đạo của các ngươi chỉ có một, là Đấng Christ.
11 Nhưng ai lớn nhất trong các ngươi, sẽ là đầy tớ của các ngươi.
12 Kẻ nào tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
13 Nhưng khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi khóa Vương Quốc Trời trước mặt người ta; các ngươi không vào, và các ngươi cũng không cho vào những ai đang vào.
14 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi nuốt hết tài sản của những bà góa, mà lại giả vờ đọc lời cầu nguyện cho thật dài. Bởi thế, các ngươi sẽ chuốc lấy án phạt càng nặng hơn.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus nhấn mạnh rằng chỉ có một Thầy, một Cha, và một Người Chỉ Đạo là Ngài muốn hướng lòng mọi người vào một Đấng duy nhất ở trên trời, Ngài muốn mọi người chỉ duy nhất thờ phượng, tôn vinh chỉ mình Thiên Chúa. Ngài muốn hết thảy loài người điều hiểu về mối quan hệ mật thiết giữa loài người với Thiên Chúa và với lẫn nhau. Thầy thì chỉ duy nhất một Thầy là Đức Chúa Jesus Christ, còn hết thảy dù là những người lãnh đạo, hay giảng dạy Lời Chúa cho chúng con đều chỉ là anh em cùng Cha mà thôi. Không ai có thể tự xưng và cũng không để người khác gọi mình là Thầy vì như vậy họ ngang hàng với Đức Chúa Jesus Christ hay sao? Ngày nay, những nhà lãnh đạo tôn giáo, trong các giáo hội mang danh Chúa họ đã ngang nhiên đặt mình ngang hàng với Chúa, tự xưng là thầy, là cha và để cho người khác tôn sùng mình mà không sửa dạy hay dâng mọi sự vinh quang đó về cho Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus định nghĩa sự "lớn nhất" là làm "đầy tớ", con hiểu người làm lớn hơn hết thì phải tự hạ mình xuống, “đầy tớ” là những người phục vụ chủ và phục vụ người khác, như chính Đức Chúa Jesus Ngài là đầu của Hội Thánh và là người lớn nhất trong Hội Thánh nhưng Ngài vẫn hạ mình xuống, đi phục vụ cho loài người. Còn ở thế gian thì đối lập lại họ chỉ tìm kiếm địa vị, chức vụ mà không biết hạ mình mà phục vụ, chỉ muốn người khác tôn vinh họ, phục vụ họ mà thôi.
Thưa Cha, sự "tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, hạ mình xuống sẽ được tôn lên" phản ánh bản tính khiêm nhường, hạ mình, tôn trọng người khác của chính Đức Chúa Jesus. Ngài đã tự hạ mình xuống để được tôn lên làm thầy, làm Đấng đứng đầu Hội Thánh và là Vua trên muôn Vua, Chúa trên muôn Chúa.
Thưa Cha, Sự giả hình được bày tỏ qua hai điều "khốn cho" trong phân đoạn này là sự phán xét của Đức Chúa Jesus và là lời cảnh báo của Ngài dành cho họ, sự đáng tiếc cho họ và lời than vãn của Đức Chúa Jesus dành cho họ. Những hành động này làm ảnh hưởng cách nghiêm trọng giữa loài người với Đức Chúa Trời, vì họ làm cản trở Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời đến với loài người, tạo thêm nhiều gánh nặng cho mọi người tin Chúa khi phải trải qua các hình thức ràng buộc và rườm rà thay vì là một ách nhẹ nhàng, dễ chịu như chính Đức Chúa Jesus đem đến “Vì ách của Ta dễ chịu và gánh của Ta là nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:30). Chính Đức Chúa Jesus Ngài còn mang lấy sự mệt“Vì ách của Ta dễ chịu và gánh của Ta là nhẹ nhàng.” (Ma-thi-ơ 11:30). Chính Đức Chúa Jesus Ngài còn mang lấy sự mệt mỏi và gánh nặng thay cho những ai có lòng mang đến.
“Hãy đến với Ta! Hết thảy những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28).Còn những người này thì họ lại đi chất gáng nặng cho người tìm kiếm Chúa, tin Chúa như trong Ma-thi-ơ 23:4 mà chính Đức Chúa Jesus đã phán về họ. “Họ buộc những gánh nặng nề và khó mang, rồi đặt lên trên vai của người ta; còn họ thì không muốn đụng chạm chúng với ngón tay của họ.”
Thưa Cha, "Khóa Vương Quốc Trời" là hành động làm sự cản trở người khác đến với Vương Quốc Trời bởi những giáo lý khắc khe, tự đặt ra, các giáo lý truyền thống cứng nhắc của họ. Ngày nay, trong các nhà thờ tôn giáo họ đặt ra nhiều giáo lý như phải học giáo lý căn bản và thi thì mới được làm Báp-tem, dự Tiệc Thánh thì chỉ duy nhất người lãnh đạo mới có thể đứng ra làm, phải đi thần học viện thì mới được đi ra giao giảng Tin Lành… mà muốn như vậy phải có bằng cấp, học hết cấp ba mà những điều này không có trong Thánh Kinh, chính Đức Chúa Jesus cũng không truyền dạy như thế, vậy họ đang làm rào cản và sự mệt mỏi, gánh nặng cho chính những người muốn tin nhận Chúa, mà khi nhìn thấy những giáo lý đầy mệt mỏi như thế này thì những ai muốn tin nhận Chúa cũng cảm thấy chán nản và không đủ sức để làm, ví dụ một người thật sự nghe biết đến Tin Lành, họ muốn tin nhận Chúa để nhận được sự Cứu Rỗi nhưng khi họ đến chỉ để ăn năn và tin nhận thì bị các giáo lý này ngăn cản. Chúa thì tiếp nhận nhưng các nhà thờ thì gián tiếp từ chối cản trở họ đến với Chúa bởi vì đặt ra quá nhiều giáo lý nên làm cho người ấy chán nản và thấy thấy nặng nề. Hoặc một người tin Chúa nhưng họ muốn được đi rao truyền Lời Chúa cho người khác nhưng chỉ vì không học hết cấp ba hay không biết chữ, không có tiền để học thần học nên không đạt tiêu chuẩn đối với các giáo hội. Điều này vô cùng nghiêm trọng khi họ trực tiếp hoặc gián tiếp đẩy người ta ra khỏi Vương Quốc Trời bằng hình thức, bằng các giáo lý rườm rà, khắc khe của họ.
Thưa Cha, nhưng điều rất vô lý là khi người phạm tội rành rành trước mắt thì vẫn thản nhiên đi lại nhóm hiệp, dự Tiệc Thánh, hoặc chỉ bị dứt thông công vài tháng cho có hình thức rồi tiếp nhận lại. Nghĩa là tội lỗi, ô uế, gớm ghiếc thì giữ lại, còn người ta muốn tin Chúa, muốn hầu việc Chúa thì họ lại đẩy người ta ra bởi vì những hình thức, quy định của giáo hội. Thêm nữa là người mang danh Chúa thì nếp sống, hành động, lời nói còn tệ hơn là người không tin Chúa, gây chia rẽ, nói xấu, bè phái, kiêu ngạo, nóng giận, thù ghét, tính toán, so đo đố kỵ thì người không tin Chúa họ cảm thấy giữa họ và người tin Chúa có khác gì nhau đâu? Vậy tin Chúa để được gì? Có khi những người không tin Chúa họ lại ngao ngán và càng muốn tránh xa người tin Chúa mà họ còn sỉ nhục danh Chúa.
Thưa Cha, lời quở trách của Đức Chúa Jesus về việc "nuốt hết tài sản của những bà góa" nhưng "giả vờ đọc lời cầu nguyện cho thật dài" cho con thấy sự phô diễn hình thức bề ngoài nhưng bên trong thì họ lạm quyền, bóc lột chính những người nghèo khó, tham lam những của cải chung được dâng hiến mà đó chính là những giọt mồ hôi, những tài sản mà những người yếu thế đem đến để dâng cho Chúa. Họ đang ngang nhiên xúc phạm đến sự thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời.
Cảm tạ Cha đã cho con được sự hiểu này, nhưng Cha ơi, nhìn vào thực tế hiện nay mà sao lòng con không khỏi xót xa khi chính người mang danh Chúa lại là những người cản trở người ta đến với Ngài. Họ đi rao giảng về Vương Quốc Trời mà chính tay họ lại “khoá Vương Quốc Trời”. Qua đây con mới thấy con quá phước hạnh, con biết ơn Ngài đã đem đến Hội Thánh chân thật của Ngài để rồi con nhìn thấy được những sự xấu xa, gian ác, tội lỗi của những giáo hội mang danh Chúa. Xin Chúa thương xót, còn chậm giận trên những người ấy. Nguyện Lời Chúa thánh hoá con mỗi ngày cho con được trọn vẹn thánh khiết càng hơn, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ yêu dấu của chúng con. A-men!
“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, thì tôi sẽ điHãy đến với Ta! Hết thảy những ai mệt mỏi và gánh nặng! Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ.” (Ma-thi-ơ 11:28).Còn những người này thì họ lại đi chất gáng nặng cho người tìm kiếm Chúa, tin Chúa như trong Ma-thi-ơ 23:4 mà chính Đức Chúa Jesus đã phán về họ. “Họ buộc những gánh nặng nề và khó mang, rồi đặt lên trên vai của người ta; còn họ thì không muốn đụng chạm chúng với ngón tay của họ.”
Thưa Cha, "Khóa Vương Quốc Trời" là hành động làm sự cản trở người khác đến với Vương Quốc Trời bởi những giáo lý khắc khe, tự đặt ra, các giáo lý truyền thống cứng nhắc của họ. Ngày nay, trong các nhà thờ tôn giáo họ đặt ra nhiều giáo lý như phải học giáo lý căn bản và thi thì mới được làm Báp-tem, dự Tiệc Thánh thì chỉ duy nhất người lãnh đạo mới có thể đứng ra làm, phải đi thần học viện thì mới được đi ra giao giảng Tin Lành… mà muốn như vậy phải có bằng cấp, học hết cấp ba mà những điều này không có trong Thánh Kinh, chính Đức Chúa Jesus cũng không truyền dạy như thế, vậy họ đang làm rào cản và sự mệt mỏi, gánh nặng cho chính những người muốn tin nhận Chúa, mà khi nhìn thấy những giáo lý đầy mệt mỏi như thế này thì những ai muốn tin nhận Chúa cũng cảm thấy chán nản và không đủ sức để làm, ví dụ một người thật sự nghe biết đến Tin Lành, họ muốn tin nhận Chúa để nhận được sự Cứu Rỗi nhưng khi họ đến chỉ để ăn năn và tin nhận thì bị các giáo lý này ngăn cản. Chúa thì tiếp nhận nhưng các nhà thờ thì gián tiếp từ chối cản trở họ đến với Chúa bởi vì đặt ra quá nhiều giáo lý nên làm cho người ấy chán nản và thấy thấy nặng nề. Hoặc một người tin Chúa nhưng họ muốn được đi rao truyền Lời Chúa cho người khác nhưng chỉ vì không học hết cấp ba hay không biết chữ, không có tiền để học thần học nên không đạt tiêu chuẩn đối với các giáo hội. Điều này vô cùng nghiêm trọng khi họ trực tiếp hoặc gián tiếp đẩy người ta ra khỏi Vương Quốc Trời bằng hình thức, bằng các giáo lý rườm rà, khắc khe của họ.
Thưa Cha, nhưng điều rất vô lý là khi người phạm tội rành rành trước mắt thì vẫn thản nhiên đi lại nhóm hiệp, dự Tiệc Thánh, hoặc chỉ bị dứt thông công vài tháng cho có hình thức rồi tiếp nhận lại. Nghĩa là tội lỗi, ô uế, gớm ghiếc thì giữ lại, còn người ta muốn tin Chúa, muốn hầu việc Chúa thì họ lại đẩy người ta ra bởi vì những hình thức, quy định của giáo hội. Thêm nữa là người mang danh Chúa thì nếp sống, hành động, lời nói còn tệ hơn là người không tin Chúa, gây chia rẽ, nói xấu, bè phái, kiêu ngạo, nóng giận, thù ghét, tính toán, so đo đố kỵ thì người không tin Chúa họ cảm thấy giữa họ và người tin Chúa có khác gì nhau đâu? Vậy tin Chúa để được gì? Có khi những người không tin Chúa họ lại ngao ngán và càng muốn tránh xa người tin Chúa mà họ còn sỉ nhục danh Chúa.
Thưa Cha, lời quở trách của Đức Chúa Jesus về việc "nuốt hết tài sản của những bà góa" nhưng "giả vờ đọc lời cầu nguyện cho thật dài" cho con thấy sự phô diễn hình thức bề ngoài nhưng bên trong thì họ lạm quyền, bóc lột chính những người nghèo khó, tham lam những của cải chung được dâng hiến mà đó chính là những giọt mồ hôi, những tài sản mà những người yếu thế đem đến để dâng cho Chúa. Họ đang ngang nhiên xúc phạm đến sự thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời.
Cảm tạ Cha đã cho con được sự hiểu này, nhưng Cha ơi, nhìn vào thực tế hiện nay mà sao lòng con không khỏi xót xa khi chính người mang danh Chúa lại là những người cản trở người ta đến với Ngài. Họ đi rao giảng về Vương Quốc Trời mà chính tay họ lại “khoá Vương Quốc Trời”. Qua đây con mới thấy con quá phước hạnh, con biết ơn Ngài đã đem đến Hội Thánh chân thật của Ngài để rồi con nhìn thấy được những sự xấu xa, gian ác, tội lỗi của những giáo hội mang danh Chúa. Xin Chúa thương xót, còn chậm giận trên những người ấy. Nguyện Lời Chúa thánh hoá con mỗi ngày cho con được trọn vẹn thánh khiết càng hơn, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ yêu dấu của chúng con. A-men!
“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin hãy chỉ “Họ buộc những gánh nặng nề và khó mang, rồi đặt lên trên vai của người ta; còn họ thì không muốn đụng chạm chúng với ngón tay của họ.”
Thưa Cha, "Khóa Vương Quốc Trời" là hành động làm sự cản trở người khác đến với Vương Quốc Trời bởi những giáo lý khắc khe, tự đặt ra, các giáo lý truyền thống cứng nhắc của họ. Ngày nay, trong các nhà thờ tôn giáo họ đặt ra nhiều giáo lý như phải học giáo lý căn bản và thi thì mới được làm Báp-tem, dự Tiệc Thánh thì chỉ duy nhất người lãnh đạo mới có thể đứng ra làm, phải đi thần học viện thì mới được đi ra giao giảng Tin Lành… mà muốn như vậy phải có bằng cấp, học hết cấp ba mà những điều này không có trong Thánh Kinh, chính Đức Chúa Jesus cũng không truyền dạy như thế, vậy họ đang làm rào cản và sự mệt mỏi, gánh nặng cho chính những người muốn tin nhận Chúa, mà khi nhìn thấy những giáo lý đầy mệt mỏi như thế này thì những ai muốn tin nhận Chúa cũng cảm thấy chán nản và không đủ sức để làm, ví dụ một người thật sự nghe biết đến Tin Lành, họ muốn tin nhận Chúa để nhận được sự Cứu Rỗi nhưng khi họ đến chỉ để ăn năn và tin nhận thì bị các giáo lý này ngăn cản. Chúa thì tiếp nhận nhưng các nhà thờ thì gián tiếp từ chối cản trở họ đến với Chúa bởi vì đặt ra quá nhiều giáo lý nên làm cho người ấy chán nản và thấy thấy nặng nề. Hoặc một người tin Chúa nhưng họ muốn được đi rao truyền Lời Chúa cho người khác nhưng chỉ vì không học hết cấp ba hay không biết chữ, không có tiền để học thần học nên không đạt tiêu chuẩn đối với các giáo hội. Điều này vô cùng nghiêm trọng khi họ trực tiếp hoặc gián tiếp đẩy người ta ra khỏi Vương Quốc Trời bằng hình thức, bằng các giáo lý rườm rà, khắc khe của họ.
Thưa Cha, nhưng điều rất vô lý là khi người phạm tội rành rành trước mắt thì vẫn thản nhiên đi lại nhóm hiệp, dự Tiệc Thánh, hoặc chỉ bị dứt thông công vài tháng cho có hình thức rồi tiếp nhận lại. Nghĩa là tội lỗi, ô uế, gớm ghiếc thì giữ lại, còn người ta muốn tin Chúa, muốn hầu việc Chúa thì họ lại đẩy người ta ra bởi vì những hình thức, quy định của giáo hội. Thêm nữa là người mang danh Chúa thì nếp sống, hành động, lời nói còn tệ hơn là người không tin Chúa, gây chia rẽ, nói xấu, bè phái, kiêu ngạo, nóng giận, thù ghét, tính toán, so đo đố kỵ thì người không tin Chúa họ cảm thấy giữa họ và người tin Chúa có khác gì nhau đâu? Vậy tin Chúa để được gì? Có khi những người không tin Chúa họ lại ngao ngán và càng muốn tránh xa người tin Chúa mà họ còn sỉ nhục danh Chúa.
Thưa Cha, lời quở trách của Đức Chúa Jesus về việc "nuốt hết tài sản của những bà góa" nhưng "giả vờ đọc lời cầu nguyện cho thật dài" cho con thấy sự phô diễn hình thức bề ngoài nhưng bên trong thì họ lạm quyền, bóc lột chính những người nghèo khó, tham lam những của cải chung được dâng hiến mà đó chính là những giọt mồ hôi, những tài sản mà những người yếu thế đem đến để dâng cho Chúa. Họ đang ngang nhiên xúc phạm đến sự thánh khiết và công chính của Đức Chúa Trời.
Cảm tạ Cha đã cho con được sự hiểu này, nhưng Cha ơi, nhìn vào thực tế hiện nay mà sao lòng con không khỏi xót xa khi chính người mang danh Chúa lại là những người cản trở người ta đến với Ngài. Họ đi rao giảng về Vương Quốc Trời mà chính tay họ lại “khoá Vương Quốc Trời”. Qua đây con mới thấy con quá phước hạnh, con biết ơn Ngài đã đem đến Hội Thánh chân thật của Ngài để rồi con nhìn thấy được những sự xấu xa, gian ác, tội lỗi của những giáo hội mang danh Chúa. Xin Chúa thương xót, còn chậm giận trên những người ấy. Nguyện Lời Chúa thánh hoá con mỗi ngày cho con được trọn vẹn thánh khiết càng hơn, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ yêu dấu của chúng con. A-men!
“Hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, xin hãy chỉ dạy cho tôi biết đường lối Ngài, thì tôi sẽ đi theo sự chân thật của Ngài; xin khiến tôi một lòng kính sợ danh Ngài.” (Thi Thiên 86:11).
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
19/01/2025
Ma-thi-ơ 23:8-14 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Ngài lời cảm tạ vì những sự dạy dỗ sống động Ngài liên tiếp ban cho con, đặc biệt trong những lời cảnh báo nghiêm khắc dành cho các thầy thông giáo và người Pha-ri-si trong bài học. Tiếng “khốn cho… khốn cho các ngươi…” vang lên không chỉ cho họ ngày xưa, mà cũng đang vang vọng trong lòng con hôm nay. Người không biết Chúa mà sống giả hình đã là điều đáng buồn; còn chúng con – những người mang danh thuộc về Ngài, thậm chí được trao trách nhiệm phục vụ – mà vẫn còn những mảng tối giả hình trong lòng thì thật đau xót biết bao. Xin Lời Ngài soi thấu và dẫn dắt con, để con nhận ra điều Ngài muốn sửa dạy chính mình.
Thưa Chúa!
Khi Ngài dạy rằng, chỉ có một Thầy, một Cha, một Người Chỉ Đạo, con được nhắc nhở rằng, mọi thẩm quyền và mọi sự hướng dẫn thật trong đời sống con đều phải bắt nguồn từ chính Ngài. Con không thuộc về một con người nào, cũng không được phép đặt bất kỳ ai vào vị trí chỉ dành riêng cho Chúa. Và chính con cũng không được tìm kiếm cho mình một chỗ đứng vốn không thuộc về mình. Xin giữ lòng con khỏi ham muốn được tôn xưng thay vì tôn vinh Ngài.
Lời Chúa phán “hết thảy các ngươi là anh chị em cùng Cha” khiến lòng con lắng lại. Trong gia đình của Cha, không ai lớn hơn để được tung hô, cũng không ai nhỏ bé đến mức bị xem nhẹ. Tất cả chúng con đều đứng ngang hàng dưới chân thập tự giá, đều được cứu bởi cùng một ân điển. Nếu con còn tìm kiếm danh xưng, sự kính trọng hay địa vị, thì con đang rời xa tinh thần yêu thương và bình đẳng của gia đình Ngài là Hội Thánh.
Con cũng suy nghĩ nhiều về lời dạy: “Ai lớn nhất giữa các ngươi sẽ là đầy tớ các ngươi.” Thế gian dạy con người phải vươn lên, phải được nhìn nhận, phải có ảnh hưởng. Nhưng Chúa dạy con cúi xuống, phục vụ và sẵn sàng gánh lấy phần khó nhọc cho người khác. Sự vĩ đại trong Nước Trời không đo bằng số người phục vụ con, mà bằng tấm lòng con sẵn sàng phục vụ bao nhiêu người. Xin cứu con khỏi thứ kiêu ngạo rất tinh vi – thứ có thể khoác lên chiếc áo thuộc linh mà đôi khi chính con cũng có thể không nhận ra.
Nguyên tắc “ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” nhắc con nhớ rằng chính Chúa đã đi con đường hạ mình trước. Ngài đã từ bỏ vinh quang, chọn con đường thập tự giá vì tình yêu. Nếu Chúa của con đã sống như vậy, thì còn lý do gì để con tìm kiếm sự tôn cao cho riêng mình. Xin dạy con biết vui lòng ở vị trí khiêm nhường mà Ngài đặt để.
Lạy Chúa!
Lời cảnh báo về việc “khóa Vương Quốc Trời” làm con run sợ. Xin đừng để đời sống, lời nói hay thái độ của con trở thành chướng ngại khiến người khác xa cách Ngài. Xin đừng để sự khắt khe, định kiến hay giả hình làm méo mó hình ảnh yêu thương và thánh khiết của Cha trên trời.
Xin dạy con sống khiêm nhường, phục vụ, yêu thương, và luôn đặt Chúa ở vị trí tối cao trong đời sống mình. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***