Ma-thi-ơ 23:15-22 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 3
Hôm nay, ngày 13/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 23:15-22.
15 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi lẫn đất liền để làm ra một tín đồ; nhưng khi người ấy đã là tín đồ thì các ngươi lại biến người ấy thành con cái của hỏa ngục gấp đôi các ngươi.
16 Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mà mù! Những kẻ nói rằng: 'Ai thề bởi Đền Thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi vàng của Đền Thờ thì người ấy có trách nhiệm.'
17 Hỡi những kẻ ngu dại và mù! Vì cái nào lớn hơn, vàng hay Đền Thờ làm cho vàng nên thánh?
18 Và các ngươi còn nói: 'Ai thề bởi bàn thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi lễ vật trên nó thì người ấy có trách nhiệm.'
19 Hỡi những kẻ mù! Vì cái nào lớn hơn, của lễ hay bàn thờ làm cho của lễ nên thánh?
20 Vậy, kẻ đã thề bởi bàn thờ là thề bởi nó và bởi tất cả những gì trên nó.
21 Kẻ đã thề bởi Đền Thờ là thề bởi nó và bởi Đấng đang ngự trong nó.
22 Còn ai đã thề bởi trời là thề bởi ngai của Đức Chúa Trời và bởi Đấng đang ngự trên nó.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Đức Chúa Jesus cảnh báo về việc "làm ra một tín đồ" nhưng kết quả lại biến người đó thành "con cái của hỏa ngục". Điều này cho thấy sự nguy hiểm nào trong mục vụ và sự dẫn dắt thuộc linh?
2. Tại sao Đức Chúa Jesus gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo này là "những kẻ dẫn đường mà mù"? Sự mù lòa thuộc linh của họ thể hiện cụ thể ở điểm nào?
3. Qua lời quở trách, Đức Chúa Jesus muốn nhấn mạnh điều gì về giá trị thực sự của Đền Thờ, bàn thờ so với vàng và của lễ?
4. Việc họ phân biệt giữa thề bởi Đền Thờ và thề bởi vàng của Đền Thờ cho thấy sự sai lệch nào trong nhận thức về sự thánh khiết và trách nhiệm?
5. Khi Đức Chúa Jesus nói "Đấng đang ngự trong" Đền Thờ và "Đấng đang ngự trên" ngai Đức Chúa Trời, Ngài muốn chúng ta tập trung vào điều gì?
6. Lời cảnh báo "khốn cho" được lặp lại nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vấn đề nào? Điều gì khiến những sai lầm này trở nên đáng sợ?
7. Lời dạy này giúp chúng ta hiểu thế nào về mối liên hệ giữa hình thức bên ngoài và thực chất bên trong của đời sống đức tin?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Tôi cần xét lại động cơ và mục tiêu trong việc chia sẻ Tin Lành: phải chăng chỉ để tăng thêm số lượng, hay thực sự mong muốn dẫn người khác đến mối tương giao chân thật với Đức Chúa Trời?
2. Tôi cần cẩn thận, không đặt nặng các lễ nghi, truyền thống hay vật chất (như địa điểm, công trình) lên trên chính Đức Chúa Trời là Đấng ban ý nghĩa và sự thánh khiết cho những điều ấy.
3. Tôi phải tránh thói đạo đức giả, không được nói hay dạy một đằng nhưng sống và đánh giá mọi việc theo một kiểu khác, đặc biệt trong những vấn đề về lời hứa và trách nhiệm.
4. Tôi cần khiêm nhường xin Chúa mở mắt thuộc linh, để nhìn thấy giá trị và thứ tự ưu tiên đúng đắn theo Ngài, tránh bị lệch lạc bởi những giá trị của thế gian.
5. Trong lời nói và cách thể hiện sự tôn trọng, tôi phải luôn nhớ rằng tất cả đều quy về Đức Chúa Trời là Đấng chủ tể, chứ không chỉ dừng lại ở những biểu tượng hay vật thọ tạo.
6. Tôi nên thường xuyên kiểm điểm xem mình có vô tình làm cho đức tin của người khác trở nên nông cạn, rườm rà và nặng gánh luật lệ hơn là dẫn họ đến ân điển và lẽ thật không.
7. Lời Chúa nhắc tôi tập trung vào thực chất của mối liên hệ với Ngài: Đấng ngự trong lòng tôi và trên ngai vinh hiển, quan trọng hơn mọi hình thức tôn giáo bên ngoài.
Ma-thi-ơ 23:15-22 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 3
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 13/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 23:15-22.
Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
15 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi lẫn đất liền để làm ra một tín đồ; nhưng khi người ấy đã là tín đồ thì các ngươi lại biến người ấy thành con cái của hỏa ngục gấp đôi các ngươi.
16 Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mà mù! Những kẻ nói rằng: 'Ai thề bởi Đền Thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi vàng của Đền Thờ thì người ấy có trách nhiệm.'
17 Hỡi những kẻ ngu dại và mù! Vì cái nào lớn hơn, vàng hay Đền Thờ làm cho vàng nên thánh?
18 Và các ngươi còn nói: 'Ai thề bởi bàn thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi lễ vật trên nó thì người ấy có trách nhiệm.'
19 Hỡi những kẻ mù! Vì cái nào lớn hơn, của lễ hay bàn thờ làm cho của lễ nên thánh?
20 Vậy, kẻ đã thề bởi bàn thờ là thề bởi nó và bởi tất cả những gì trên nó.
21 Kẻ đã thề bởi Đền Thờ là thề bởi nó và bởi Đấng đang ngự trong nó.
22 Còn ai đã thề bởi trời là thề bởi ngai của Đức Chúa Trời và bởi Đấng đang ngự trên nó.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus cảnh báo về việc "làm ra một tín đồ" nhưng kết quả lại biến người đó thành "con cái của hỏa ngục". Điều này cho thấy trong mục vụ rao giảng Tin Lành, cũng như sự dẫn dắt thuộc linh đòi hỏi người đó phải được ơn của Chúa, được Chúa soi sáng, lấy Lời Chúa trong Thánh Kinh làm chuẩn, câu này giải nghĩa cho câu kia, lấy sự tổng hợp của Lời Chúa là lẽ thật (Thi Thiên 119:160). Cảm tạ Chúa. Ngày nay, những người rao giảng và dẫn dắt thuộc linh trong các giáo hội mang Danh Tin Lành, các giáo hội Công Giáo đã không được ơn của Chúa, không dựa vào Thánh Kinh, vô tình hoặc cố ý họ đã trở nên tay sai của Sa-tan dẫn đưa nhiều người đến sự hư mất. Con nên tránh xa họ. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, Đức Chúa Jesus gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo này là "những kẻ dẫn đường mà mù"? Sự mù lòa thuộc linh của họ thể hiện cụ thể ở họ không giảng theo đúng Thánh Kinh, nhưng theo ý của loài người, bởi họ không được ơn soi sáng của Đức Thánh Linh.
3. Thưa Chúa: Qua lời quở trách, Đức Chúa Jesus muốn nhấn mạnh: giá trị thực sự của Đền Thờ, bàn thờ là trong hơn so với vàng và của lễ. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Việc họ phân biệt giữa thề bởi Đền Thờ và thề bởi vàng của Đền Thờ cho thấy sự sai lệch của họ trong nhận thức về Lời Chúa, con dân Chúa không cần có sự phân biệt đó, không cần thề (Gia-cơ 5:12) trách nhiệm của họ là giữ sự thánh khiết, trong sạch của đời sống tin kính Chúa, vâng theo mọi Lời răn dạy của Chúa. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Khi Đức Chúa Jesus nói "Đấng đang ngự trong" Đền Thờ và "Đấng đang ngự trên" ngai Đức Chúa Trời, Ngài muốn chúng ta tập trung vào chính Chúa, sự tìm kiếm Chúa, trong sự tôn thờ, trong sự vâng phục Lời Chúa. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Lời cảnh báo "khốn cho" được lặp lại nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của việc rao giảng sai Lời Chúa, những sai lầm này trở nên đáng sợ khi họ dẫn đưa nhiều người vào sự hư mất, cũng như chính họ vào sự chịu sự hình phạt nặng của sự phán xét nơi Chúa.
7. Thưa Chúa: Lời dạy này giúp chúng con hiểu mối liên hệ giữa hình thức bên ngoài và thực chất bên trong của đời sống đức tin cần có sự gắn kết chặt chẽ, con dân Chúa không được có nếp sống giả hình. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con cần xét lại động cơ và mục tiêu trong việc chia sẻ Tin Lành: Không phải chỉ để tăng thêm số lượng, nhưng thực sự mong muốn dẫn người khác đến mối tương giao chân thật với Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Con cần cẩn thận, không đặt nặng các lễ nghi, truyền thống hay vật chất (như địa điểm, công trình) lên trên chính Đức Chúa Trời là Đấng ban ý nghĩa và sự thánh khiết cho những điều ấy. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con phải tránh thói đạo đức giả, không được nói hay dạy một đằng nhưng sống và đánh giá mọi việc theo một kiểu khác, đặc biệt trong những vấn đề về lời hứa và trách nhiệm. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con cần khiêm nhường xin Chúa mở mắt thuộc linh, để nhìn thấy giá trị và thứ tự ưu tiên đúng đắn theo Ngài, tránh bị lệch lạc bởi những giá trị của thế gian. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Trong lời nói và cách thể hiện sự tôn trọng, con phải luôn nhớ rằng tất cả đều quy về Đức Chúa Trời là Đấng chủ tể, chứ không chỉ dừng lại ở những biểu tượng hay vật thọ tạo. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, con sẽ thường xuyên kiểm điểm xem mình có vô tình làm cho đức tin của người khác trở nên nông cạn, rườm rà và nặng gánh luật lệ hơn là dẫn họ đến ân điển và lẽ thật không. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Lời Chúa nhắc con tập trung vào thực chất của mối liên hệ với Ngài: Đấng ngự trong lòng con và trên ngai vinh hiển, quan trọng hơn mọi hình thức tôn giáo bên ngoài. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 13/01/2026
***
Ma-thi-ơ 23:15-22 – Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 3
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
15 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi lẫn đất liền để làm ra một tín đồ; nhưng khi người ấy đã là tín đồ thì các ngươi lại biến người ấy thành con cái của hỏa ngục gấp đôi các ngươi.
Đức Chúa Jesus cảnh báo cho những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình sẽ phải khốn khó trong ngày phán xét thuộc linh. Vì họ sốt sắng ra đi khắp nơi để làm ra một tín đồ; nhưng khi người ấy đã là tín đồ rồi thì họ lại dẫn dắt người vào sự kiêu ngạo, giả hình, không thật sự ăn năn, khiến người ấy thành con cái của hỏa ngục gấp đôi những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si. Bài học về sự đưa dẫn người đến với Tin Lành chính là đến với Đấng Christ, Đấng cứu rỗi, ngược lại là dẫn vào sự hư mất.
16 Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mà mù! Những kẻ nói rằng: 'Ai thề bởi Đền Thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi vàng của Đền Thờ thì người ấy có trách nhiệm.
17 Hỡi những kẻ ngu dại và mù! Vì cái nào lớn hơn, vàng hay Đền Thờ làm cho vàng nên thánh?
Đức Chúa Jesus tiếp tục cảnh báo các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là những kẻ dẫn đường mù lòa. Họ dạy rằng: “Ai thề bởi Đền Thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi vàng của Đền Thờ thì người ấy có trách nhiệm.” Đây là lời Đức Chúa Jesus phán để quở trách những kẻ mù lòa thuộc linh, nhưng lại dám tự nhận mình là người dẫn dắt kẻ khác. Chính họ đã tạo ra những lời thề gian dối, bóp méo chân lý khi cho rằng: “Ai thề bởi Đền Thờ thì vô hiệu, còn ai thề bởi vàng của Đền Thờ thì người ấy phải chịu trách nhiệm.” Điều đó cho thấy các thầy thông giáo và người Pha-ri-si đã bẻ cong Lẽ Thật nhằm phục vụ lợi ích riêng của mình.
Đức Chúa Jesus đặt câu hỏi để vạch trần sự sai lạc của họ, so sánh giữa vàng và Đền Thờ, xem điều nào làm cho nên thánh và có giá trị lớn hơn. Ngài gọi họ là những kẻ ngu dại và mù lòa, vì họ đề cao giá trị vật chất hơn sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời, bày tỏ một đức tin sai trật và lệch lạc.
18 Và các ngươi còn nói: 'Ai thề bởi bàn thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi lễ vật trên nó thì người ấy có trách nhiệm.'
Đức Chúa Jesus tiếp tục nhấn mạnh một sai lầm nghiêm trọng khác của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, khi họ dạy rằng: “Ai thề bởi bàn thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi lễ vật trên bàn thờ thì người ấy có trách nhiệm.” Điều này bày tỏ sự sai lạc trong nhận thức của họ, khi cho rằng lễ vật được coi trọng hơn chính bàn thờ. Qua đó, Đức Chúa Jesus dạy rằng sự thờ phượng Thiên Chúa chỉ qua lễ vật bên ngoài, mà không có lòng kính sợ và tôn kính Ngài, thì không phải là sự thờ phượng chân thật.
19 Hỡi những kẻ mù! Vì cái nào lớn hơn, của lễ hay bàn thờ làm cho của lễ nên thánh?
20 Vậy, kẻ đã thề bởi bàn thờ là thề bởi nó và bởi tất cả những gì trên nó.
Đức Chúa Jesus kêu gọi các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, gọi họ là những kẻ mù lòa, và đặt ra câu hỏi: “Vì điều nào lớn hơn: của lễ hay bàn thờ là nơi làm cho của lễ nên thánh?” Ngài khẳng định rằng kẻ nào thề bởi bàn thờ là thề bởi chính bàn thờ và bởi tất cả những gì ở trên đó. Qua lời dạy này, Đức Chúa Jesus nhấn mạnh sự cứng lòng và cố tình chống lại chân lý thuộc linh của họ, bởi sự nên thánh đến từ Đức Chúa Trời, chứ không phải từ giá trị vật chất.
21 Kẻ đã thề bởi Đền Thờ là thề bởi nó và bởi Đấng đang ngự trong nó.
22 Còn ai đã thề bởi trời là thề bởi ngai của Đức Chúa Trời và bởi Đấng đang ngự trên nó.
Đức Chúa Jesus phán tiếp để cho họ biết rằng: “Kẻ nào thề bởi Đền Thờ là thề bởi Đền Thờ và bởi Đấng đang ngự trong đó. Còn ai thề bởi trời là thề bởi ngai của Đức Chúa Trời và bởi Đấng đang ngự trên ngai ấy.” Qua lời dạy trong câu 21-22, Đức Chúa Jesus khẳng định rằng Đền Thờ là nơi Đức Chúa Trời ngự trị, và mọi lời thề, dù được thốt ra dưới hình thức nào, đều ở trước mặt Ngài và được Ngài chứng giám.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là phần tiếp theo nói về lời quở trách của Đức Chúa Jesus đối với những thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Họ sốt sắng trong công tác truyền giáo, nhưng lại dẫn người ta vào sự sai lạc: không trở nên công chính hơn mà còn sa vào tội lỗi của sự giả hình. Bởi họ là những kẻ dẫn đường mà mù, lạm dụng lời thề và làm sai lệch Lẽ Thật.
Bài học dạy con về việc hướng dẫn người khác đến với Đấng Christ, để được tương giao sống động với Ngài; không đề cao giá trị vật chất, hình thức hay chức vụ hơn các giá trị thuộc linh; biết tập trung vào tấm lòng kính sợ Thiên Chúa, sống ngay thẳng; và luôn cẩn trọng trước nguy cơ mù lòa thuộc linh, điều có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho Hội Thánh.
Nguyện Chúa ban ơn cho con biết phụng sự Đức Chúa Trời với tấm lòng ngay thẳng, thật sự mong muốn dẫn người khác vào mối tương giao chân thật với Ngài; không phải để thỏa mãn thành tích hay uy tín tôn giáo, vì chính Đức Chúa Trời là Đấng ban ý nghĩa và sự thánh khiết cho mọi điều ấy. Xin giúp con tránh mọi hình thức đạo đức giả, nhờ ơn Chúa hướng dẫn để nhận biết thứ tự ưu tiên đúng đắn theo tiêu chuẩn Thánh Kinh, hầu không bị các giá trị bề ngoài của thế gian chi phối.
Trong lời nói và cách thể hiện sự tôn trọng, xin cho con luôn ghi nhớ rằng mọi sự đều quy về Đức Chúa Trời là Đấng Chủ Tể, chứ không dừng lại ở những biểu tượng hay vật thọ tạo. Xin cho con thường xuyên tự xét mình, để không vô tình khiến đức tin của người khác trở nên nông cạn, nhưng biết hướng dẫn họ đến với ân điển và Lẽ Thật trong Đấng Christ. Nguyện con luôn tập trung vào thực chất của mối liên hệ với Đức Chúa Trời Hằng Sống, Đấng ngự trong lòng con và trên ngai vinh hiển, là điều quan trọng hơn mọi hình thức tôn giáo bên ngoài. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 23:15-22 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 3
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày lao động bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày được vui thỏa trong sự suy ngẫm Lời của Ngài. Giờ đây con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Ma-thi-ơ 23:15-22.
15 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi lẫn đất liền để làm ra một tín đồ; nhưng khi người ấy đã là tín đồ thì các ngươi lại biến người ấy thành con cái của hỏa ngục gấp đôi các ngươi.
Câu 15: Thưa Cha, con hiểu rằng, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si nhiệt thành đi truyền giáo để khiến một người trở nên tín đồ của Do-thái Giáo nhưng thay vì dẫn người ấy đến với Chúa và sự cứu rỗi thật, họ lại dạy cho tín đồ các luật lệ hình thức, lòng tự tôn tôn giáo, khiến người ấy trở nên tệ hơn.
Lời quở trách của Đức Chúa Jesus cho thấy việc truyền giáo và hướng dẫn người khác nếp sống đạo phải hết sức cẩn thận. Mọi sự hướng dẫn đều phải xuất phát từ tấm lòng yêu Chúa, yêu người và dựa trên Lời Chúa.
16 Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mà mù! Những kẻ nói rằng: 'Ai thề bởi Đền Thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi vàng của Đền Thờ thì người ấy có trách nhiệm.'
17 Hỡi những kẻ ngu dại và mù! Vì cái nào lớn hơn, vàng hay Đền Thờ làm cho vàng nên thánh?
18 Và các ngươi còn nói: 'Ai thề bởi bàn thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi lễ vật trên nó thì người ấy có trách nhiệm.'
19 Hỡi những kẻ mù! Vì cái nào lớn hơn, của lễ hay bàn thờ làm cho của lễ nên thánh?
Từ câu 16 đến 19: Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus những thầy thông giáo và người Pha-ri-si là "những kẻ dẫn đường mà mù", có nghĩa họ đảm nhận vai trò giải thích luật pháp Môi-se và hướng dẫn dân chúng đời sống đức tin. Nhưng thực tế họ lại đặt ra những quy tắc tùy tiện (tiêu biếu là về lời thề), khiến dân chúng bị lầm lạc trong sự thờ phượng Chúa. Họ đánh giá vật chất (vàng, lễ vật) cao hơn Đền Thờ, bàn thờ, cho thấy họ bị mù về giá trị thuộc linh.
20 Vậy, kẻ đã thề bởi bàn thờ là thề bởi nó và bởi tất cả những gì trên nó.
21 Kẻ đã thề bởi Đền Thờ là thề bởi nó và bởi Đấng đang ngự trong nó.
22 Còn ai đã thề bởi trời là thề bởi ngai của Đức Chúa Trời và bởi Đấng đang ngự trên nó.
Từ câu 20 đến 21: Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đưa ra sự liên hệ giữa Đền Thờ và Đấng đang ngự trong đó, giữa trời là ngài của Đức Chúa Trời và Đấng đang ngự trên đó, nhằm giúp dân chúng thấy được sự vô lý của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si. Ngài muốn dân chúng tập trung vào Đấng làm cho Đền Thờ trở nên có giá trị, Đấng tể trị cả trời đất. Hay nói cách khác, mặc dù Cựu Ước cho phép thề nhưng tinh thần của luật pháp là Đức Chúa Trời mong muốn sự chân thật, trung tín trong cả tấm lòng lẫn lời nói nơi mỗi người.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho con một giấc ngủ ngon, nguyện xin Cha ban ơn phục hồi sức khỏe cho con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Ma-thi-ơ 23:15-22 – Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 3
“Hãy biết rằng, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Ngài là Thiên Chúa. Ngài đã dựng nên chúng tôi, không phải chúng tôi tự làm ra mình. Chúng tôi là con dân của Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài.” (Thi Thiên 100:3).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Chân và Thánh Khiết, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con những ngày cuối tuần đầy sự phước hạnh, bình an. Mỗi cuối tuần là phần thưởng rất lớn Ngài ban trên chúng con, chúng con được nghỉ ngơi, được thờ phượng Chúa, được thông công với anh chị em cùng đức tin, gia đình chúng con được đoàn tụ vui thỏa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài lại ban ơn cho chúng con được tiếp tục tìm hiểu về Lời Ngài, gia đình chúng con được học Thánh Kinh cùng nhau. Nguyện Cha dùng phân đoạn này để thanh tẩy và cảnh tỉnh chúng con khỏi mọi sự giả hình và mù quáng thuộc linh. Xin Đức Thánh Linh Ngài mở mắt chúng con để chúng con nếu thấy chính mình trong lời quở trách này, thì chúng con kịp thời ăn năn và quay về. Chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh Ma-thi-ơ 23:15-22.
15 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi lẫn đất liền để làm ra một tín đồ; nhưng khi người ấy đã là tín đồ thì các ngươi lại biến người ấy thành con cái của hỏa ngục gấp đôi các ngươi.
Câu 15: Chúng con hiểu rằng Đức Chúa Jesus sau khi lên án, cáo trách và dạy dỗ những thầy thông giáo, những giáo sư, người Pha-ri-si, Sa-đu-sê và thẳng thắn chỉ ra sự giả hình, gian ác của họ bằng các câu chuyện ngụ ngôn lẫn lời phán xét trực tiếp. Ngài lại tiếp tục cảnh báo về sự nguy hiểm của việc nhiệt thành truyền giáo với động cơ sai trái của họ. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si nỗ lực “làm ra một tín đồ”, nhưng mục đích lại là để gia tăng ảnh hưởng cho phe nhóm mình, vì lợi ích của bản thân mà không vì mục đích mở rộng nước trời. Họ dạy người ta vâng giữ các truyền thống và luật lệ cứng nhắc của con người thay vì dẫn họ đến với Đức Chúa Trời với lòng kính sợ và vâng phục Lẽ Thật. Kết quả là người tín đồ mới trở nên “con cái của hỏa ngục gấp đôi”, nghĩa là khiến cho họ càng nhiệt thành hơn trong sự sai lầm và cứng lòng càng hơn. Điều này giúp chúng con hiểu khi mục vụ không có ân điển và lẽ thật có thể gây tác hại và hậu quả khủng khiếp.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải cẩn trọng với động cơ phục vụ; với mục đích là dẫn người khác đến mối tương giao chân thật với Đấng Christ, để một người mới hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí yêu mến Chúa và yêu người lân cận như bản thân chứ không phải biến họ thành người theo phe nhóm hay truyền thống của tôn giáo nào sai Lời Chúa, như lời Ngài phán: “Vì chúng tôi chẳng rao giảng chính mình chúng tôi, nhưng rao giảng Đấng Christ Jesus, là Chúa; và chính mình chúng tôi là những tôi tớ của các anh chị em, vì Đức Chúa Jesus.” (II Cô-rinh-tô 4:5).
16 Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mà mù! Những kẻ nói rằng: ‘Ai thề bởi Đền Thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi vàng của Đền Thờ thì người ấy có trách nhiệm.’
17 Hỡi những kẻ ngu dại và mù! Vì cái nào lớn hơn, vàng hay Đền Thờ làm cho vàng nên thánh?
18 Và các ngươi còn nói: ‘Ai thề bởi bàn thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi lễ vật trên nó thì người ấy có trách nhiệm.’
19 Hỡi những kẻ mù! Vì cái nào lớn hơn, của lễ hay bàn thờ làm cho của lễ nên thánh?
20 Vậy, kẻ đã thề bởi bàn thờ là thề bởi nó và bởi tất cả những gì trên nó.
21 Kẻ đã thề bởi Đền Thờ là thề bởi nó và bởi Đấng đang ngự trong nó.
22 Còn ai đã thề bởi trời là thề bởi ngai của Đức Chúa Trời và bởi Đấng đang ngự trên nó.
Câu 16-22: Chúng con thấy Đức Chúa Jesus tiếp tục vạch trần và lên án thẳng thắn, mạnh mẽ sự mù quáng thuộc linh của họ. Họ đặt ra những lập luận tinh vi để lách luật, phân biệt giữa thề bởi “Đền Thờ” hay “vàng của Đền Thờ”, giữa “bàn thờ” hay “của lễ”. Họ có vai trò hướng dẫn thuộc linh nhưng không nhận biết lẽ thật nên đã dẫn người khác đi sai đường bằng sự hiểu biết lệch lạc.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải luôn nhìn thấy và tôn cao Đức Chúa Trời chứ không phải bằng biểu tượng và nghi lễ; sự thánh khiết và trách nhiệm thật xuất phát từ chính Ngài. Mọi lời nói đều có trọng lượng và công chính trước mặt Ngài, như lời Ngài phán “Nhưng lời nói của các ngươi hãy là: 'Phải, phải. Không, không.' Còn những điều gì khác hơn như vậy thì đến từ kẻ dữ.” (Ma-thi-ơ 5:37).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì lời cảnh báo nghiêm khắc trong phân đoạn Thánh Kinh trên. Nguyện xin Đức Thánh Linh thanh tẩy mọi sự giả hình, soi sáng để chúng con thấy rõ Đấng Christ là trung tâm của mọi sự. Nguyện xin giúp chúng con trở thành những người dẫn đường sáng đúng đắn khi dẫn dắt người khác đến với Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ, trung thực và khiêm nhường, luôn hướng mọi người về với chính Ngài là Đấng đáng được mọi vinh quang.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Ma-thi-ơ 23:15-22 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 3
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con giấc ngủ bình an và ngon giấc. Buổi sáng hôm nay con được thức dậy trong thân thể xác thịt này một ngày nữa. Xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con kể cả những tội mà con không biết, không nhớ để giờ đây con đến với Lời của Ngài, đọc suy ngẫm Lời Chúa. Kính xin Cha ban cho con sự thông hiểu, sự đơn sơ như đứa trẻ, sự khiêm nhường, hạ mình trong sự suy ngẫm. Kính xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Con xin cảm tạ ơn Cha.
15 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi rảo khắp biển khơi lẫn đất liền để làm ra một tín đồ; nhưng khi người ấy đã là tín đồ thì các ngươi lại biến người ấy thành con cái của hỏa ngục gấp đôi các ngươi.
16 Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mà mù! Những kẻ nói rằng: 'Ai thề bởi Đền Thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi vàng của Đền Thờ thì người ấy có trách nhiệm.'
17 Hỡi những kẻ ngu dại và mù! Vì cái nào lớn hơn, vàng hay Đền Thờ làm cho vàng nên thánh?
18 Và các ngươi còn nói: 'Ai thề bởi bàn thờ thì vô hiệu; nhưng ai thề bởi lễ vật trên nó thì người ấy có trách nhiệm.'
19 Hỡi những kẻ mù! Vì cái nào lớn hơn, của lễ hay bàn thờ làm cho của lễ nên thánh?
20 Vậy, kẻ đã thề bởi bàn thờ là thề bởi nó và bởi tất cả những gì trên nó.
21 Kẻ đã thề bởi Đền Thờ là thề bởi nó và bởi Đấng đang ngự trong nó.
22 Còn ai đã thề bởi trời là thề bởi ngai của Đức Chúa Trời và bởi Đấng đang ngự trên nó.
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus cảnh báo về việc "làm ra một tín đồ" nhưng kết quả lại biến người đó thành "con cái của hỏa ngục". Điều này cho con thấy sự nguy hiểm của việc thiếu sự hiểu biết Lời Chúa, mà khi không có sự hiểu biết Lời Ngài thì sẽ dễ dẫn người ta đi sai lạc, hiểu sai và làm sai. Tiếp theo là làm không bởi tấm lòng, mà chỉ muốn tìm kiếm địa vị danh vọng hơn là sự phục vụ đưa dắt người khác đến với Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo này là "những kẻ dẫn đường mà mù" là bởi vì trong họ không có ánh sáng của Lời Chúa, sự mù lòa thuộc linh. Người mù thì không thể nhìn thấy được con đường phía trước mình sẽ đi, rồi lại đi đưa dắt người khác theo con đường mình không biết thì cả hai sẽ bị ngã xuống hố. Sự mù lòa thuộc linh của họ thể hiện qua việc dùng các lễ vật trong đền thờ để thề. Họ tự đặt ra quy luật chỉ đồ vật trong đền thờ để thề, họ dạy một đằng như làm một nẻo, không những họ đuôi mù thuộc linh mà còn giả hình.
Thưa Cha, qua lời quở trách trong câu 17, con hiểu Đức Chúa Jesus muốn nhấn mạnh Đền Thờ là nơi thánh khiết và nơi để thờ phượng Đức Chúa Trời chứ không phải là nơi để lạm dụng cho mục đích riêng. Không phải nhờ có Đền Thờ thì vàng mới được đặt vào đó hay sao? Vậy thì tại sao vàng lại được quý trọng hơn Đền Thờ? Và Đền Thờ là nơi làm cho vàng được nên thánh vì bất cứ vật chi được đặt trong Đền Thờ thì vật ấy được nên thánh. Nhưng các nhà lãnh đạo tôn giáo lại đánh tráo khái niệm, dẫn dắt người ta vào sự lầm lạc. Họ đề cao giá trị vật chất hơn là giá trị thuộc linh là Đền Thờ mà nơi Đức Chúa Trời ngự.
Thưa Cha, việc họ phân biệt giữa thề bởi Đền Thờ và thề bởi vàng của Đền Thờ cho thấy sự sai lệch nhận thức của họ. Bởi vì họ là những người mù nên họ không thể nhận thấy được ý nghĩa thật sự của lời thề. Đức Chúa Jesus nói "Đấng đang ngự trong" Đền Thờ và "Đấng đang ngự trên" ngai Đức Chúa Trời, Ngài muốn hướng mọi người tập trung vào bản chất thật sự của lời thề luôn liên hệ đến Đức Chúa Trời, và lời thề là chỉ chính Đấng ngự trong Đền Thờ và Đấng nhận những của lễ ấy, hay nói cách khác lời thề là thề trước mặt Đức Chúa Trời chứ không phải là trước một hình thức hay là một thứ vật chất nào khác.
Thưa Cha, lời cảnh báo "khốn cho" được lặp lại nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng về sự sai lệch, sự giả hình của những người lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ, họ làm người ta trở thành con cái của hỏa ngục gấp đôi họ. Lời dạy này của Đức Chúa Jesus giúp cho con hiểu được tầm quan trọng của sự ngay thẳng và công chính, sự thánh khiết của Đức Chúa Trời, con có đang tập trung vào đường ngay nẻo thẳng của Lời Chúa, bởi đức tin thật hay chỉ là những hình thức ràng buộc khiến cho người khác phải vấp phạm mà đi sai lạc hay không. Lời nói phải đi đôi với việc làm, ngay thẳng dù trong việc rất nhỏ, không được nói một đằng mà làm một nẻo, đơn sơ, thẳng thắn có sao nói vậy, không bẻ cong sự thật hay tìm cách để biện minh cho chính mình. Luôn tôn vinh Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, vì bởi Đức Chúa Trời mà làm cho mọi vật được nên thánh. Tra xét kỹ càng, đối chiếu với Lời Chúa khi gặp một trường hợp bàn luận hay giảng dạy về Thần học hay Lời Chúa để con không bị dẫn đi sai đường.
Con xin cảm tạ Chúa đã cho con sự hiểu này. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, giúp con luôn vững vàng trên linh trình theo Chúa từ đây cho đến ngày Đấng Christ đến. Lời Chúa giúp cho con được thánh khiết, trọn vẹn càng hơn sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa yêu dấu của chúng con. A-men!
"Đáng tôn vinh Chúa thay, là Đấng mỗi ngày gánh gánh nặng của chúng tôi, tức là Thiên Chúa, sự cứu rỗi của chúng tôi." (Thi Thiên 68:19).
Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, chúc tôn đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
21/01/2026
***
Ma-thi-ơ 23:15-22 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 3
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Ngài lời tôn vinh và cảm tạ về ơn quan phòng che chở của Ngài, cho con đi qua thêm một ngày nữa trong sự bình an. Kết thúc một ngày, con lại đến với Lời Ngài, để mọi lời nói và hành vi của con được phơi bày dưới ánh sáng thánh khiết ấy. Xin giúp con mỗi ngày nhờ Lời Chúa mà được thánh hóa, xin uốn nắn lòng con hướng về sự vị tha thay vì vị kỷ. A-men!
Thưa Chúa!
Hôm nay, khi làm vườn, con để tâm trí mình lắng lại và hướng về Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 23:15-22. Mỗi khi suy ngẫm Lời Chúa, con tự đặt mình vào vị trí của những người đang nghe chính lời phán ấy, để tra xét lòng mình xem con đang ở đâu trước mặt Ngài.
Con đọc đi đọc lại những lời quở trách nghiêm khắc với những tiếng “khốn cho” vang lên. Những lời ấy không chỉ dành cho các thầy thông giáo và người Pha-ri-si ngày xưa, mà dường như cũng đang nhắc nhở lòng con hôm nay.
Con suy ngẫm thật lâu về Lời Ngài phán về việc “làm ra một tín đồ” nhưng lại khiến người ấy trở nên “con của hỏa ngục”. Con nhận ra rằng sự nhiệt thành không đồng nghĩa với sự đúng đắn. Có thể người ta rất hăng hái phục vụ, rất sốt sắng dạy dỗ, nhưng nếu điều họ truyền đạt không xuất phát từ tấm lòng yêu kính Chúa và không dẫn người khác đến gần Ngài, thì mọi cố gắng ấy lại trở thành nguy hiểm. Nhìn ra thực tế, có biết bao nhiêu người hàng ngày rao giảng về Ngài nhưng mục đích bên trong lại không phải vì những linh hồn đang hư mất.
Ngài gọi họ là “những kẻ dẫn đường mà mù”. Thật nguy hiểm khi được dẫn dắt bởi những người mù thuộc linh, vì người được dẫn dắt in trong trí rằng mình đang đi đúng, nhưng thực chất chỉ là khoác lên mình một chiếc áo tôn giáo, là hình thức hào nhoáng bên ngoài mà không có sự hiện diện và sự sống thật đến bởi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu.
Chúa nhấn mạnh rằng, Đền Thờ làm cho vàng nên thánh, bàn thờ làm cho của lễ được thánh hóa. Thế nhưng con người lại dễ coi trọng vàng hơn Đền Thờ, coi trọng của lễ hơn bàn thờ. Điều này tỉnh thức con không bị cuốn hút bởi giá trị vật chất, bởi những điều nhìn thấy được, mà quên rằng chính sự hiện diện của Chúa mới là điều làm cho mọi sự trở nên sống động và có ý nghĩa. Xin dạy con biết đặt Chúa ở trung tâm, chứ không đặt những “vàng bạc” của đời này lên trên Ngài.
Khi Ngài nhắc đến “Đấng đang ngự trong Đền Thờ” và “Đấng đang ngự trên ngai”, con hiểu rằng trọng tâm không phải là vật thể hay nghi thức, mà là chính Đức Chúa Trời Hằng Sống. Mọi lời nói, mọi lời hứa, mọi việc làm của con đều ở trước mặt Ngài. Con không thể lách luật, không thể phản biện khéo léo để tự bào chữa. Xin cho con một tấm lòng chân thật, biết kính sợ Ngài hơn là khôn ngoan theo cách của thế gian.
Những lời “khốn cho” của Chúa cho con nhận biết sự nghiêm trọng của sự giả hình. Điều đáng sợ không chỉ là sai lầm, mà là sai lầm trong khi vẫn nghĩ mình đúng, vẫn nhân danh Chúa, vẫn đứng ở vị trí dẫn dắt người khác, điều này thật nguy hiểm. Khi suy ngẫm điều này con nghĩ, bản thân phải nghiêm khắc đặt mình vào một kỷ luật để trở thành thói quen tra xét cụ thể động cơ, mục đích từng lời nói, hành động.
Ví dụ như, làm cho ai hoặc nhận từ ai một sự giúp đỡ, nói với ai về Chúa hoặc nghe từ ai về Ngài... Thì tấm lòng con có thực sự chân thật hạ mình đón nhận lẽ thật Lời Chúa dạy, hay lẩn khuất đâu đó có sự giả hình. Xin giữ con khỏi sự tự mãn thuộc linh. Xin cho con luôn mềm mại, sẵn sàng được sửa dạy.
Lạy Chúa!
Qua phân đoạn này con học được rằng hình thức bên ngoài không thể thay thế cho bản chất bên trong. Đức tin thật không chỉ là lời nói đúng, nghi thức đúng, mà là tấm lòng ngay thẳng trước mặt Chúa. Xin thanh tẩy lòng con, để những điều con làm không chỉ đúng về mặt hình thức, nhưng thật sự xuất phát từ tình yêu và sự kính sợ Ngài.
Xin dẫn con đi trong ánh sáng, để con không trở thành kẻ dẫn đường mù, nhưng là người được Ngài mở mắt, được Ngài dạy dỗ, và biết khiêm nhường bước theo Ngài mỗi ngày. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***