Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 23:23-31 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 4

Ma-thi-ơ 23:23-31 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 4

Hôm nay, ngày 14/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 23:23-31.

23 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, thì là, và rau cần, mà các ngươi đã bỏ điều hệ trọng hơn trong luật pháp là công lý, lòng thương xót, và sự trung tín. Những điều này các ngươi phải làm mà cũng không được bỏ qua những điều kia.
24 Hỡi những kẻ dẫn đường mà mù! Các ngươi lọc con muỗi mà nuốt con lạc đà!
25 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi làm sạch bề ngoài của chén và đĩa, nhưng bên trong thì chúng đầy dẫy sự cướp bóc và sự quá độ.
26 Hỡi người Pha-ri-si mù! Trước hết, hãy làm sạch bề trong của chén và đĩa thì bề ngoài của chúng cũng trở nên sạch.
27 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi giống những mồ mả tô trắng, những cái bề ngoài thật tỏ ra đẹp đẽ, nhưng bên trong thì chúng đầy những xương của những người chết và mọi thứ ô uế.
28 Các ngươi cũng vậy, bề ngoài thật tỏ ra công chính trước người ta, nhưng bên trong thì các ngươi đầy sự giả hình và sự vô pháp.
29 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi xây dựng những mồ mả cho những tiên tri, trang trí những mộ bia cho những người công chính,
30 và các ngươi nói: 'Nếu chúng ta đã ở trong những ngày của các tổ phụ chúng ta, thì chúng ta không dự phần với họ, trong sự làm đổ máu các tiên tri.'
31 Vậy, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng các ngươi là con cháu của những kẻ đã giết các tiên tri.

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Đức Chúa Jesus định nghĩa "điều hệ trọng hơn trong luật pháp" là gì, và tại sao Ngài nói "phải làm" những điều đó?
2. Hình ảnh "lọc con muỗi mà nuốt con lạc đà" phơi bày sai lầm nào trong việc áp dụng lẽ thật?
3. Sự tương phản giữa "bề ngoài" và "bên trong" của chén đĩa cho thấy vấn đề căn bản nào trong đời sống thuộc linh?
4. Đức Chúa Jesus cảnh báo về sự nguy hiểm của việc chỉ chú trọng vào vẻ đẹp bên ngoài ("mồ mả tô trắng"). Làm thế nào để nhận biết điều này trong chính mình?
5. Lời quở trách "bề ngoài tỏ ra công chính... nhưng bên trong đầy sự giả hình" thách thức tiêu chuẩn đánh giá của chúng ta ra sao?
6. Tại sao việc tôn kính các tiên tri quá khứ lại có thể trở thành một hình thức giả hình, thậm chí tự kết tội mình?
7. Đoạn này cho thấy Đức Chúa Jesus quan tâm nhất đến điều gì trong tấm lòng và hành động của một người?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Tự xét xem: Tôi có đang giữ hình thức bên ngoài (như thói quen đạo đức, sự phục vụ) nhưng lại lơ là "những điều hệ trọng hơn" như công lý, lòng thương xót và sự trung tín trong các mối quan hệ không?
2. Tôi cần điều chỉnh ưu tiên nào để không "lọc muỗi nuốt lạc đà" – tức là quá chú trọng tiểu tiết mà bỏ qua nguyên tắc yêu thương cốt lõi của Tin Lành?
3. Tôi sẽ bắt đầu "làm sạch bề trong" (tấm lòng, động cơ, tư tưởng thầm kín) từ một lĩnh vực cụ thể nào trong đời sống mình?
4. Tôi có xu hướng loại bỏ thói quen xấu nào chỉ vì nó làm hỏng hình ảnh bên ngoài của mình, thay vì nó làm ô uế tấm lòng trước mặt Chúa?
5. Tôi có thể thực hành sự chân thật với Chúa và với một người đáng tin cậy về một khu vực "giả hình" nào đó trong lòng mình không?
6. Làm thế nào để tôi có thể tích cực bênh vực cho công lý và bày tỏ lòng thương xót một cách thiết thực trong tuần này?
7. Khi nhìn vào các anh hùng đức tin trong lịch sử, tôi có sẵn sàng đón nhận và làm theo lẽ thật mà họ rao giảng – ngay cả khi nó chất vấn và thách thức lối sống hiện tại của tôi – hay chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ hình thức?

Có 6 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
14/01/2026 10:09

Ma-thi-ơ 23:23-31 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 4

Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 14/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 23:23-31.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

23 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, thì là, và rau cần, mà các ngươi đã bỏ điều hệ trọng hơn trong luật pháp là công lý, lòng thương xót, và sự trung tín. Những điều này các ngươi phải làm mà cũng không được bỏ qua những điều kia.
24 Hỡi những kẻ dẫn đường mà mù! Các ngươi lọc con muỗi mà nuốt con lạc đà!
25 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi làm sạch bề ngoài của chén và đĩa, nhưng bên trong thì chúng đầy dẫy sự cướp bóc và sự quá độ.
26 Hỡi người Pha-ri-si mù! Trước hết, hãy làm sạch bề trong của chén và đĩa thì bề ngoài của chúng cũng trở nên sạch.
27 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi giống những mồ mả tô trắng, những cái bề ngoài thật tỏ ra đẹp đẻ, nhưng bên trong thì chúng đầy những xương của những người chết và mọi thứ ô uế.
28 Các ngươi cũng vậy, bề ngoài thật tỏ ra công chính trước người ta, nhưng bên trong thì các ngươi đầy sự giả hình và sự vô pháp.
29 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi xây dựng những mồ mả cho những tiên tri, trang trí những mộ bia cho những người công chính,
30 và các ngươi nói: 'Nếu chúng ta đã ở trong những ngày của các tổ phụ chúng ta, thì chúng ta không dự phần với họ, trong sự làm đổ máu các tiên tri.'
31 Vậy, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng các ngươi là con cháu của những kẻ đã giết các tiên tri.

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Đức Chúa Jesus định nghĩa "điều hệ trọng hơn trong luật pháp" là công lý, lòng thương xót, và sự trung tín. Ngài nói "phải làm" những điều đó, vì đó là những điều cơ bản và hệ trọng trong tiêu chuẩn cho một người tin kính Chúa. Cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Hình ảnh "lọc con muỗi mà nuốt con lạc đà" phơi bày sai lầm là: họ không bỏ qua những lỗi nhỏ của người khác, nhưng lại ém nhẹm những lối lớn của chính mình trong việc áp dụng lẽ thật.

3. Thưa Chúa: Sự tương phản giữa "bề ngoài" "bên trong" của chén đĩa cho thấy vấn đề căn bản là sự giả hình trong đời sống thuộc linh. Bề ngoài tỏ ra tốt đẹp trong sự rao giảng luật pháp, nhưng bên trong đời sống lại bất công, bất chính, tham lam và không có tình yêu thương. Đây là bài học, là gương xấu, con nên tránh. Cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus cảnh báo về sự nguy hiểm của việc chỉ chú trọng vào vẻ đẹp bên ngoài ("mồ mả tô trắng"). Để nhận biết điều này trong chính mình có những sai lầm hay không, thì con soi vào luật pháp trong Lời Chúa, như soi mình vào chiếc gương, sẽ biết mặt mình nhọ, dơ như thế nào. Cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa: Lời quở trách "bề ngoài tỏ ra công chính... nhưng bên trong đầy sự giả hình" thách thức tiêu chuẩn đánh giá là: cả những suy nghĩ bên trong của con cũng phải công chính, chứ không chỉ những việc làm bên ngoài. Cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Việc tôn kính các tiên tri quá khứ, nhưng lại tìm cách bách hại tiên tri đương thời, cụ thể là Chúa JESUS, thì đó là một hình thức giả hình, thậm chí tự kết tội mình.

7. Thưa Chúa: Đoạn này cho thấy Đức Chúa Jesus quan tâm nhất đến sự công chính, thánh sạch, tình yêu thương trong tấm lòng cũng như hành động bên ngoài của mỗi người, là điều Chúa mong muốn. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con tự xét xem: con có đang giữ hình thức bên ngoài (như thói quen đạo đức, sự phục vụ) nhưng lại lơ là "những điều hệ trọng hơn" như công lý, lòng thương xót và sự trung tín trong các mối quan hệ. Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa, con cần điều chỉnh ưu tiên là sự công chính và tình yêu thương trong các mối quan hệ để không "lọc muỗi nuốt lạc đà" – tức là quá chú trọng tiểu tiết mà bỏ qua nguyên tắc yêu thương cốt lõi của Tin Lành. Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Con sẽ bắt đầu "làm sạch bề trong" (tấm lòng, động cơ, tư tưởng thầm kín) từ một lĩnh vực cụ thể như kỷ luật chính mình để không nghĩ tới những clip tà dâm, những trang ô uế trên không gian mạng trong đời sống mình. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa, con cần có xu hướng loại bỏ thói quen kiêu ngạo, vì nó làm hỏng hình ảnh bên ngoài của mình, thay vì vì nó làm ô uế tấm lòng trước mặt Chúa. Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa, nếu có cơ hội, con có thể thực hành sự chân thật với Chúa và với một người đáng tin cậy về một khu vực "giả hình" nào đó trong lòng mình, con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa, nếu có cơ hội, con sẽ tích cực bênh vực cho công lý và bày tỏ lòng thương xót một cách thiết thực cho một người nào đó trong tuần này. Con Cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa: Khi nhìn vào các anh hùng đức tin trong lịch sử, con sẵn sàng đón nhận và làm theo lẽ thật mà họ rao giảng – ngay cả khi nó chất vấn và thách thức lối sống hiện tại của con, chứ không dừng lại ở sự ngưỡng mộ hình thức. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 14/01/2026

***


Đặng Thái Học
14/01/2026 15:44

Ma-thi-ơ 23:23-31 - Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si - Phần 4

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Từ Ái của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

23 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, thì là, và rau cần, mà các ngươi đã bỏ điều hệ trọng hơn trong luật pháp là công lý, lòng thương xót, và sự trung tín. Những điều này các ngươi phải làm mà cũng không được bỏ qua những điều kia.

Lời cảnh báo tiếp theo của Đức Chúa Jesus đối với những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình. Họ tỏ ra sự tự nguyện nộp một phần mười bạc hà, thì là, và rau cần, là những thứ không có trong luật dâng hiến, nhưng lại bỏ điều hệ trọng hơn trong luật pháp là công lý, lòng thương xót, và sự trung tín. Đây là những điều họ phải làm, nhưng cũng không được bỏ qua những điều kia. Bài học cho con dân Chúa về sự vâng phục trọn vẹn theo ý Đức Chúa Trời, từ những việc nhỏ, nhưng hãy đặt đúng thứ tự ưu tiên từ tấm lòng sống theo ý Chúa, không bị chi phối bởi những truyền thống tôn giáo.

24 Hỡi những kẻ dẫn đường mà mù! Các ngươi lọc con muỗi mà nuốt con lạc đà!

Đức Chúa Jesus thẳng thắn kêu gọi những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ dẫn đường mà mù. Ngài lên án họ về sự quá chăm chú và những lỗi nhỏ (như con muỗi) nhưng lại dung túng tội lỗi lớn như (con lạc đà). Điều này phán ánh sự giả hình, ích kỷ của họ qua sự khắt khe, soi mói người khác, nhưng lại không xét bản thân mình.

25 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi làm sạch bề ngoài của chén và đĩa, nhưng bên trong thì chúng đầy dẫy sự cướp bóc và sự quá độ.
26 Hỡi người Pha-ri-si mù! Trước hết, hãy làm sạch bề trong của chén và đĩa thì bề ngoài của chúng cũng trở nên sạch.

Câu 25-26 là lời cảnh báo của Đức Chúa Jesus đối với những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình, sẽ phải đối diện trước tòa phán xét của Chúa. Vì chúng chú về hình thức bề ngoài qua nghi lễ, dùng sự trá hình khỏa lấp bản chất tham lam, lợi dụng tôn giáo để cướp bóc dân chúng. Ngài kêu gọi họ, hãy rửa tấm lòng bên trong trước, thì bên ngoài cũng sẽ được sạch.

27 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi giống những mồ mả tô trắng, những cái bề ngoài thật tỏ ra đẹp đẻ, nhưng bên trong thì chúng đầy những xương của những người chết và mọi thứ ô uế.
28 Các ngươi cũng vậy, bề ngoài thật tỏ ra công chính trước người ta, nhưng bên trong thì các ngươi đầy sự giả hình và sự vô pháp.

Câu 27-18 vẫn là lời cảnh báo và lên án của Đức Chúa Jesus đối với những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si về sự giả hình. Ngài vạch trần sự ô uế trong lòng họ, được ví như những mồ mả tô trắng, những cái bề ngoài thật tỏ ra uy nghi, đạo mạo, công chính trước người ta, nhưng bên trong thì đầy dẫy sự ô uế thuộc linh. Đây cũng là lời quở trách, cảnh báo của Chúa về sự nguy hiểm đối với các giáo hội, giáo phái mang danh Chúa, mà không thực hành theo Lẽ Thật.

29 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi xây dựng những mồ mả cho những tiên tri, trang trí những mộ bia cho những người công chính,
30 và các ngươi nói: 'Nếu chúng ta đã ở trong những ngày của các tổ phụ chúng ta, thì chúng ta không dự phần với họ, trong sự làm đổ máu các tiên tri.'

Câu 28-29 là lời quở trách và cảnh báo tiếp theo của Đức Chúa Jesus về sự giả hình của những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình. Vì họ xây dựng mồ mả cho những tiên tri, trang trí mộ bia cho những người công chính, và họ còn nói: “Nếu chúng ta đã ở trong những ngày của các tổ phụ chúng ta, thì chúng ta không dự phần với họ, trong sự làm đổ máu các tiên tri.” Điều này càng bộc lộ thêm sự giả hình của họ về hình thức tỏ ra lòng kính trọng các bậc tiên tri trong thời Cựu Ước, nhưng hành động của họ đã thể hiện sự chống nghịch Đấng Mê-si mà các tiên tri đã tiên báo. Bai học về sự tôn vinh những bậc tiên tri của của Đức Chúa Trời phải được thể hiện qua sự vâng phục Ngài trong mọi hoàn cảnh.

31 Vậy, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng các ngươi là con cháu của những kẻ đã giết các tiên tri.

Câu 31 là lời kết luận sâu sắc của Chúa, lên án những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, họ tự làm chứng cho mình rằng, họ là con cháu của những kẻ đã giết các tiên tri. Họ là những người tiếp theo những kẻ chống nghịch Đức Chúa Trời, là tội lớn nhưng tội lớn hơn của họ là chối bỏ Lẽ Thật của Ngài.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh kinh này là lời quở trách và lên án tiếp theo của Đức Chúa Jesus về sự đạo đức giả của những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si. Họ tự nhận mình là công chính nhưng việc làm thực tế của họ đã bày tỏ tội ác như chính tổ tiên của mình.

Bài học dạy con về sự tra xét lòng mình, giữ luật pháp của Đức Chúa Trời bằng tấm lòng vâng phục, âm thầm làm theo, giữ tấm lòng thanh sạch từ bên trong trước khi chỉnh sửa bên ngoài, trung tín bước đi theo Chúa, thứ tự ưu tiên cho đời sống đức tin trong mọi hoàn cảnh, và không thể hiện đạo đức bề ngoài, những chống nghịch Lẽ Thật của Thiên Chúa như người Pha-ri-si xưa kia, cũng như những người mang danh Chúa mà không sống theo Lẽ Thật của Ngài ngày nay.

Nguyện Chúa ban ơn khôn sáng, cho con giữ tấm lòng và cách đối xử với người khác, không chỉ giữ hình thức bên ngoài nhưng lại lơ là những điều hệ trọng hơn; điều chỉnh ưu tiên để không “lọc muỗi nuốt lạc đà”; bắt đầu “làm sạch bề trong” từ sự nặng lòng về sai phạm của người khác; giữ tấm lòng ăn năn cách công khai mà không e ngại trước mọi người; thực hành mạnh mẽ điều mình xưng nhận trước Chúa; dùng Lẽ Thật để bênh vực công lý và bày tỏ lòng thương xót, khiêm nhường đối với người bắt bớ đức tin của con ngay trong tuần này; đối diện với Lẽ Thật mà các anh hùng đức tin, những người từng tận hiến cuộc đời mình cho Chúa, để lại những sứ điệp đáng phải vâng theo mà không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ hình thức. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học


Trần Thị Tâm
18/01/2026 22:26

Ma-thi-ơ 23:23-31 – Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 4

“Tôi sẽ hát xướng về sự từ ái và sự phán xét; hỡi Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, tôi sẽ hát tôn vinh Ngài.” (Thi Thiên 101:1).

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Thiện Cha Đầy Lòng Thương Xót, chúng con cảm tạ Ngài tiếp tục ban cho chúng con sự suy ngẫm và học hỏi ý nghĩa Lời Ngài. Nguyện xin Cha giúp chúng con khiêm nhường đón nhận lời quở trách thẳng thắn trong phân đoạn này, không để sự giả hình hay hình thức bề ngoài che khuất tấm lòng thật của chúng con trước mặt Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh cảnh tỉnh và dạy dỗ chúng con.

23 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, thì là, và rau cần, mà các ngươi đã bỏ điều hệ trọng hơn trong luật pháp là công lý, lòng thương xót, và sự trung tín. Những điều này các ngươi phải làm mà cũng không được bỏ qua những điều kia.
24 Hỡi những kẻ dẫn đường mà mù! Các ngươi lọc con muỗi mà nuốt con lạc đà!

Câu 23-24: Chúng con hiểu rằng Đức Chúa Jesus không phủ nhận việc nộp một phần mười, nhưng Ngài chỉ ra sự mù quáng của họ khi giữ tỉ mỉ những điều nhỏ (như một phần mười rau thơm) nhưng lại bỏ qua điều hệ trọng nhất của luật pháp là sự công chính, lòng thương xót và sự trung tín, chúng con cũng hiểu đó mới là bản chất của sự tái sinh khi một người kính sợ Chúa, tin nhận Đấng Christ, chứ không phải là tô vẽ hình thức đẹp đẽ bên ngoài. Họ tỉ mỉ “lọc con muỗi” nhưng dễ dàng “nuốt con lạc đà” hàm ý họ chú trọng tiểu tiết luật lệ mà bỏ qua tinh thần yêu thương và lẽ công chính của luật pháp.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời muốn chúng con giữ trọn luật pháp trong tinh thần yêu thương, không phải chỉ hình thức bên ngoài. Chúng con phải ưu tiên thực hành sự công chính, lòng thương xót và sự trung tín với Ngài và với người, như lời Ngài phán: “Hỡi người! Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện. Vậy, điều gì mà Đấng Tự Hữu Hằng Hữu tìm kiếm nơi ngươi? Chẳng phải là làm sự công chính, yêu sự từ ái, và bước đi cách khiêm nhường với Thiên Chúa của ngươi sao?” (Mi-chê 6:8).

25 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi làm sạch bề ngoài của chén và đĩa, nhưng bên trong thì chúng đầy dẫy sự cướp bóc và sự quá độ.
26 Hỡi người Pha-ri-si mù! Trước hết, hãy làm sạch bề trong của chén và đĩa thì bề ngoài của chúng cũng trở nên sạch.
27 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi giống những mồ mả tô trắng, những cái bề ngoài thật tỏ ra đẹp đẽ, nhưng bên trong thì chúng đầy những xương của những người chết và mọi thứ ô uế.
28 Các ngươi cũng vậy, bề ngoài thật tỏ ra công chính trước người ta, nhưng bên trong thì các ngươi đầy sự giả hình và sự vô pháp.

Câu 25-28: Chúng con nhận thấy Đức Chúa Jesus dùng hai hình ảnh mạnh mẽ để lên án đời sống giả hình của người Pha-ri-si và những thầy thông giáo: chén đĩa sạch bên ngoài nhưng dơ bẩn bên trong, và mồ mả tô trắng đẹp đẽ nhưng bên trong đầy xương chết ô uế. Chúng con hiểu điều này vạch trần sự giả hình: họ chỉ lo làm sạch hình thức bên ngoài (nghi lễ, hành vi) để được người đời khen ngợi, nhưng bên trong tấm lòng lại đầy tham lam, ích kỷ và tội lỗi. Ngài dạy rằng sự thanh sạch thật phải bắt đầu từ bên trong, tức từ tấm lòng, động cơ và tư tưởng với sự công chính, yêu thương và đầy lòng thương xót đến từ Chúa.
Chúng con học được rằng: Đây là bài học cho chúng con mỗi khi chúng con chỉ biết quan tâm vẻ bên ngoài để che lấp sự xấu xa bên trong. Chúa nhìn thấy tấm lòng, không chỉ hành động bên ngoài. Nguyện xin Ngài giúp chúng con luôn thành thật với Chúa, để Ngài thanh tẩy chúng con từ bên trong, thì đời sống bên ngoài mới thật sự trong sạch, như lời Ngài phán: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu chẳng xem điều gì loài người xem. Loài người xem bề ngoài, nhưng Đấng Tự Hữu Hằng Hữu nhìn thấy trong lòng.” (I Sa-mu-ên 16:7).

29 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi xây dựng những mồ mả cho những tiên tri, trang trí những mộ bia cho những người công chính,
30 và các ngươi nói: ‘Nếu chúng ta đã ở trong những ngày của các tổ phụ chúng ta, thì chúng ta không dự phần với họ, trong sự làm đổ máu các tiên tri.’
31 Vậy, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng các ngươi là con cháu của những kẻ đã giết các tiên tri.

Câu 29-31: Chúng con hiểu rằng họ tỏ ra tôn kính các tiên tri quá khứ bằng cách xây mộ đẹp, nhưng thực chất họ đang tiếp nối tinh thần của tổ phụ đã giết các tiên tri. Bằng cách khước từ và tìm cách hại Đức Chúa Jesus, Đấng mà các tiên tri đã báo trước. Họ tự chứng minh mình là “con cháu” của những kẻ chống nghịch lẽ thật. Sự tôn kính hình thức không thay thế được sự vâng theo lẽ thật đang được rao giảng.
Chúng con học được rằng: Sự tôn vinh các đầy tớ của Đức Chúa Trời không phải chỉ bằng hình thức bên ngoài như cách xây mồ mả và trang trí đẹp như những thầy thông giáo và người Pha-ri-si này, mà bằng cách tiếp nhận và vâng theo lẽ thật của những thánh đồ xưa mà họ rao giảng. Nếu chúng con khước từ Lời Chúa hôm nay, chúng ta cũng giống như những người đã khước từ các tiên tri ngày trước, như lời Ngài phán: “Cho nên, như Đức Thánh Linh phán: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, thì chớ làm cứng lòng của các ngươi, như trong sự chọc giận Thiên Chúa vào ngày thử thách trong đồng vắng.” (Hê-bơ-rơ 3:7-8).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài đã như lưỡi gươm sắc bén phân rẽ tâm linh, tỏ tường ý tưởng trong lòng mỗi chúng con. Nguyện xin Ngài tha thứ cho chúng con vì nhiều khi chúng con cũng sa vào hình thức bên ngoài mà bỏ qua tấm lòng chân thật. Nguyện Đức Thánh Linh Ngài giúp chúng con ưu tiên những điều hệ trọng trong đời sống thuộc linh chúng con như: sống công chính, yêu thương, có lòng thương xót và trung tín với Ngài. Xin thanh tẩy chúng con từ bên trong, để đời sống chúng con thật sự phản chiếu sự thánh khiết của Ngài, không còn là mồ mả tô trắng, nhưng là đền thờ sống động cho Danh Ngài.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa Giăng 16:13. Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con Giăng 17:17. Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23, sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm


Nguyễn Ngọc Tú
20/01/2026 20:41

Ma-thi-ơ 23:23-31 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 4

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày lao động bình an. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho con trong sự suy ngẫm Lời của Ngài và viết bài. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Ma-thi-ơ 23:23-31.

23 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, thì là, và rau cần, mà các ngươi đã bỏ điều hệ trọng hơn trong luật pháp là công lý, lòng thương xót, và sự trung tín. Những điều này các ngươi phải làm mà cũng không được bỏ qua những điều kia.
24 Hỡi những kẻ dẫn đường mà mù! Các ngươi lọc con muỗi mà nuốt con lạc đà!

Câu 23 và 24: Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus nói những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si "nộp một phần mười bạc hà, thì là, và rau cần" là chỉ về sự họ tỉ mỉ giữ những nghi lễ nhỏ nhặt nhưng lại bỏ qua điều cốt lõi trong luật pháp của Đức Chúa Trời là công lý, lòng thương xót, và sự trung tín. Đức Chúa Jesus muốn họ đặt ba điều cốt lõi ấy lên hàng đầu trong sự phụng sự Chúa. Còn khi thực hiện các nghi lễ thì cần xem đó là cơ hội để biểu lộ ra bên ngoài tấm lòng tôn kính Chúa chứ không phải thực hành cách máy móc.

"Lọc con muỗi mà nuốt con lạc đà": Con muỗi và con lạc đà đều được coi là loài vật ô uế. Câu nói của Đức Chúa Jesus có ý nói những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si quá khắt khe với những lỗi nhỏ nhặt (như con muỗi) nhưng lại phạm những tội trọng hơn (như con lạc đà). Điều đúng đắn trước Chúa là cần loại bỏ tất cả mọi sự ô uế ra khỏi đời sống.

25 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi làm sạch bề ngoài của chén và đĩa, nhưng bên trong thì chúng đầy dẫy sự cướp bóc và sự quá độ.
26 Hỡi người Pha-ri-si mù! Trước hết, hãy làm sạch bề trong của chén và đĩa thì bề ngoài của chúng cũng trở nên sạch.

Câu 25 và 26: Con hiểu rằng, Chúa dạy "trước hết, hãy làm sạch bề trong của chén và đĩa thì bề ngoài của chúng cũng trở nên sạch" có nghĩa là, sự ưu tiên của đời sống thuộc linh là phải thanh tẩy tấm lòng trước hết, cần loại bỏ những ý tưởng, tình cảm, sự say mê hướng về thế gian. Khi tấm lòng đã thánh khiết thì hành động tỏ ra bên ngoài sẽ tự nhiên phản ánh được sự thánh khiết ấy mà không cần gượng gạo.

27 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi giống những mồ mả tô trắng, những cái bề ngoài thật tỏ ra đẹp đẽ, nhưng bên trong thì chúng đầy những xương của những người chết và mọi thứ ô uế.
28 Các ngươi cũng vậy, bề ngoài thật tỏ ra công chính trước người ta, nhưng bên trong thì các ngươi đầy sự giả hình và sự vô pháp.

Câu 27 và 28: Con hiểu rằng, để có thể nhận biết bản thân chỉ chú trọng vẻ đẹp bên ngoài (mồ mả tô trắng) thì cần đối chiếu các ý tưởng, cảm nghĩ của mình với các câu hỏi sau:

- Mình đang quan tâm người khác nghĩ gì về mình hay đặt sự quan tâm đến việc Chúa muốn mình làm gì?
- Mình đang làm việc để được công nhận, khen ngợi hay xuất phát từ tình yêu thương thật?
- Mình phục vụ, cầu nguyện, dâng hiến vì điều gì? Vì yêu Chúa, muốn Chúa vui hay chỉ vì muốn đáp ứng tiêu chuẩn "tín đồ gương mẫu"?

29 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi xây dựng những mồ mả cho những tiên tri, trang trí những mộ bia cho những người công chính,
30 và các ngươi nói: 'Nếu chúng ta đã ở trong những ngày của các tổ phụ chúng ta, thì chúng ta không dự phần với họ, trong sự làm đổ máu các tiên tri.'
31 Vậy, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng các ngươi là con cháu của những kẻ đã giết các tiên tri.

Từ câu 29 đến 31: Con hiểu rằng, sự tỏ ra tôn kính các tiên tri đời xưa cũng tỏ ra sự giả hình của những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si. Vì sự tôn kính thật là sống theo điều mà Đức Chúa Trời đã truyền đạt qua các tiên tri. Sự tôn kính thật là bắt chước nếp sống của các tiên tri, sẵn sàng đứng lên chống đối lại bất cứ một hình thức thờ phượng nào sai trật Lời Chúa của dân sự. Sự tôn kính thật là bắt chước nếp sống giản dị, nhu mì, khiêm nhường, chịu khổ vì danh Chúa của các tiên tri.

Con hiểu rằng, lời dạy của Đức Chúa Jesus trong phân đoạn này chú trọng đến sự tinh sạch trong tấm lòng của một người hơn vẻ bề ngoài.

Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho con trong buổi làm việc tối nay. Con cảm tạ Cha. A-men.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Nguyễn Thị Như Huỳnh
22/01/2026 08:17

Ma-thi-ơ 23:23-31 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 4

Kính lạy Cha kính yêu là Đấng từ ái, giàu lòng thương xót của con ở trên trời. Cảm tạ ơn Cha đã cho con giấc ngon và bình an. Giờ đây xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con kể cả những tội mà con không biết không nhớ để lời suy ngẫm của con được Cha vui nhận. Kính xin Cha ban cho con sự thông hiểu Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa, xin dạy dỗ con bằng Lời Hằng Sống của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha.

23 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi nộp một phần mười bạc hà, thì là, và rau cần, mà các ngươi đã bỏ điều hệ trọng hơn trong luật pháp là công lý, lòng thương xót, và sự trung tín. Những điều này các ngươi phải làm mà cũng không được bỏ qua những điều kia.
24 Hỡi những kẻ dẫn đường mà mù! Các ngươi lọc con muỗi mà nuốt con lạc đà!
25 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi làm sạch bề ngoài của chén và đĩa, nhưng bên trong thì chúng đầy dẫy sự cướp bóc và sự quá độ.
26 Hỡi người Pha-ri-si mù! Trước hết, hãy làm sạch bề trong của chén và đĩa thì bề ngoài của chúng cũng trở nên sạch.
27 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi giống những mồ mả tô trắng, những cái bề ngoài thật tỏ ra đẹp đẽ, nhưng bên trong thì chúng đầy những xương của những người chết và mọi thứ ô uế.
28 Các ngươi cũng vậy, bề ngoài thật tỏ ra công chính trước người ta, nhưng bên trong thì các ngươi đầy sự giả hình và sự vô pháp.
29 Khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi xây dựng những mồ mả cho những tiên tri, trang trí những mộ bia cho những người công chính,
30 và các ngươi nói: 'Nếu chúng ta đã ở trong những ngày của các tổ phụ chúng ta, thì chúng ta không dự phần với họ, trong sự làm đổ máu các tiên tri.'
31 Vậy, các ngươi tự làm chứng cho mình rằng các ngươi là con cháu của những kẻ đã giết các tiên tri.

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:

Thưa Cha, Đức Chúa Jesus định nghĩa "điều hệ trọng hơn trong luật pháp" là công lý, lòng thương xót và sự trung tín. Bởi vì ba điều này là trọng tâm của hành trình đi theo Chúa của một người. Khi một người tin nhận Chúa, là con dân Chúa nhưng không có sự công chính, không có tình yêu thương, lòng thương xót và sự trung tín thì sẽ không thể nào bước tiếp được trên linh trình theo Chúa. "Phải làm" là điều bắt buộc một con dân Chúa phải có là sự công lý, lòng thương xót và sự trung tín. Nếu trong con không có một trong ba điều này thì con cần phải tra xét lại xem con có đang cố giữ hình thức bên ngoài nhưng bên trong thì đang bỏ qua điều hệ trọng trong Luật Pháp hay không.

Thưa Cha, hình ảnh "lọc con muỗi mà nuốt con lạc đà" phơi bày sự giả hình của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si khi họ chấp nhặt những hình thức bề ngoài, lễ nghi rườm rà mà chính họ lại phạm tội trọng không có sự thương xót và tình yêu thương. Hình ảnh con muỗi tượng trưng cho những lỗi nhỏ nhặt, hình ảnh con lạc đà tượng trưng cho sự phạm tội một cách nghiêm trọng.

Thưa Cha, sự tương phản giữa "bề ngoài" và "bên trong" của chén đĩa là một ẩn dụ mà Đức Chúa Jesus muốn chỉ ra cho họ thấy rằng họ là những người giả hình chỉ làm sạch bề nổi bên ngoài, nhìn thoáng qua thì có vẻ như sạch đẹp, nhưng bên trong thì đầy dẫy sự tội lỗi, ô uế. Họ chỉ làm sạch phần xác thịt mà phần thuộc linh thì còn dính đầy những vết bẩn của tội lỗi. Qua điều này Chúa muốn dạy con là phải làm sạch cả bề ngoài lẫn bề trong của con, tấm lòng mới là điều Chúa cần ở mỗi một người. Con phải dẹp sạch đi những sự ham thích thế gian, sự chú trọng hình thức, mà dọn sạch tấm lòng mình được thánh khiết dâng lên cho Ngài.

Thưa Cha, "bề ngoài tỏ ra công chính... nhưng bên trong đầy sự giả hình" lời quở trách này của Đức Chúa Jesus phản ánh tình trạng thuộc linh của những người thời ấy và cũng là dành cho thời đại hiện nay.

Thực trạng này nhiều người lại mắc phải, nếu không có Lời Chúa răn dạy, hay tấm lòng tỉnh thức luôn luôn thì dễ dàng rơi vào sự giả hình. Đôi khi một ý tưởng tội lỗi nhỏ nhưng con không loại bỏ ngay thì nó sẽ nun nấu ngấm ngầm trong con, khiến con ngày càng đi vào sự tội lỗi mà không hay biết. Sự kiêu ngạo sẽ dẫn đến sự giả hình, nếu con dẹp bỏ ý nghĩ kiêu ngạo ngay từ đầu thì sự giả hình sẽ không được hình thành. Và nếu con kính sợ Ngài thật lòng con thì con sẽ tự mình loại bỏ đi những sự tội lỗi ra khỏi con bởi vì con yêu Cha và tôn kính Cha thì sẽ không để cho Cha mình phải buồn lòng vì mình.

Thưa Cha, nếu việc tôn kính các tiên tri quá khứ thật lòng thì sẽ làm theo gương các tiên tri, vì các tiên tri nào có sống lối sống như họ, mà các tiên tri là những người luôn hạ mình, khiêm nhường, phục vụ và chịu hy sinh, chịu chết còn hơn bỏ Chúa. Chứ các tiên tri không sống giả hình, không có lòng thương xót và bỏ đi con đường công chính như chính họ. Bởi vì họ chỉ mượn cớ tôn kính để biện minh cho tội lỗi của họ mà thôi.

Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh này cho thấy Đức Chúa Jesus quan tâm nhất về tấm lòng bên trong của một người. Ngài dùng nhiều ví dụ tượng trưng để chỉ ra cho họ biết rằng họ là những người không có tấm lòng với Đức Chúa Trời, không giữ được điều răn quan trọng và lớn nhất là tình yêu đối với Chúa và với người lân cận mình.

Cảm tạ ơn Cha đã cho con được sự hiểu này. Nguyện xin Lời Chúa thánh hoá, thanh tẩy cho con mỗi ngày. Xin Chúa ban cho tấm lòng chân thật với Ngài mà không phải những hình thức bề ngoài. Xin cho con được ghi khắc trong lòng con luôn luôn, để con sống đẹp lòng Cha, cho con được thánh khiết, trọn vẹn càng hơn sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa yêu kính của chúng con. A-men!

“Thiên Chúa ơi, xin hãy tra xét tôi, và biết lòng tôi; hãy thử thách tôi, và biết tư tưởng tôi; Xin xem thử tôi có lối ác nào chăng, xin dắt tôi vào con đường đời đời.” (Thi Thiên 139:23-24)

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
22/01/2026


Nguyễn Thị Mơ
25/02/2026 20:16

***
Ma-thi-ơ 23:23-31 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 4

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Mấy ngày nay, khi suy ngẫm loạt bài về những lời Đức Chúa Jesus quở trách các thầy thông giáo và người Pha-ri-si trong Phúc Âm Ma-thi-ơ 23, lòng con không ngừng trăn trở trong sự tra xét. Điệp khúc “Khốn cho… kẻ giả hình” lặp đi lặp lại khiến con không thể thờ ơ. Con tự nhìn lại từng lời nói, từng cách ứng xử hằng ngày của mình, để nhận biết đâu là chân thật, đâu chỉ là lớp vỏ bề ngoài.

Khi đọc Ma-thi-ơ 23:23–31, con dừng lại thật lâu trước những lời quở trách nghiêm khắc ấy. Con tự hỏi: có khi nào con cẩn thận trong những điều nhỏ nhặt mà lại lơ là điều hệ trọng hơn không? Có khi nào con chăm chút lễ nghi, hình thức, nhưng thiếu công chính, lòng thương xót và sự trung tín?

Là con dân Chúa, nếu có lúc nào đó con chỉ chăm chăm vào lỗi nhỏ của người khác mà không dám đối diện với sự kiêu ngạo, ích kỷ hay thiếu yêu thương trong chính lòng mình, thì khi ấy con cũng đang “lọc con muỗi mà nuốt con lạc đà”. Việc giữ những thói quen thuộc linh đều đặn nhưng thiếu lòng thương xót và sự chân thành chỉ khiến đời sống một người trở nên hình thức trống rỗng.
Ở trong địa vị được làm con Đức Chúa Trời, con đang chăm chút điều gì? Danh tiếng? Sự nhìn nhận của người khác? Hay là một tấm lòng trong sạch trước mặt Ngài? Lòng con rúng động khi nhận ra rằng Chúa không nhìn như loài người nhìn. Ngài thấy rõ những động cơ ẩn sâu, thấy cả những điều con người cố che giấu.
Lời cảnh báo về “mồ mả tô trắng” khiến con sợ hãi và tỉnh thức. Một đời sống có thể đẹp đẽ bên ngoài, nhưng bên trong vẫn còn đầy những điều chưa được buông bỏ. Xin cho con can đảm thành thật với chính mình, dám ăn năn, dám để ánh sáng Lời Ngài chiếu vào mọi góc tối trong linh hồn con, để con được tự do trọn vẹn trong mối tương giao với Ngài.

Thưa Chúa, con cũng nhận ra thật dễ để kính trọng các bậc tiền nhân, ca ngợi đức tin của họ, nhưng lại chần chừ khi phải vâng lời Ngài trong hiện tại. Xin đừng để con chỉ yêu mến lẽ thật của quá khứ mà khước từ tiếng gọi của Ngài hôm nay.
Thưa Chúa!
Trong phần đời cũ chưa biết Ngài, con từng mua phải đồ giả, từng gặp những con người sống giả tạo, và đôi khi chính con cũng sống giả với người khác mà không nhận biết. Con thấm thía cảm giác khi phải đối diện với sự giả hình. Giờ đây, nhờ Lời Chúa soi sáng, mọi sự được phân định rõ ràng. Con rúng động khi nhận biết rằng, loài người còn không chấp nhận sự giả hình, huống chi Đấng Toàn Tri, quyền năng vĩ đại, lại chấp nhận kẻ mang danh Ngài mà sống giả dối trước mặt Ngài sao? Sẽ không bao giờ có chuyện như vậy.

Lạy Chúa!
Xin thanh tẩy lòng con từ bên trong.
Xin dạy con yêu điều Ngài yêu – thánh khiết, công chính, thương xót và trung tín sống theo những điều ấy.
Xin cho đời sống con không chỉ là lớp vôi trắng che đậy, nhưng là một tấm lòng mềm mại, chân thật trước mặt Chúa.

Con cảm tạ Ngài vì những lời quở trách của Đức Chúa Jesus không nhằm kết án, nhưng để đánh thức và chữa lành. Xin làm mới con mỗi ngày, để bên trong được sạch, và bên ngoài tự nhiên phản chiếu sự biến đổi mà chính Ngài thực hiện trong con. Amen.

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ