Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 23:32-39 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 5

Ma-thi-ơ 23:32-39 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 5

Hôm nay, ngày 15/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 23:32-39.

32 Các ngươi hãy làm cho đầy dẫy cái lường của các tổ phụ các ngươi!
33 Hỡi những con rắn, dòng dõi của những rắn lục! Làm sao các ngươi thoát khỏi bản án của hỏa ngục?
34 Bởi vậy, này, Ta sai đến các ngươi những tiên tri, những người khôn sáng, và những thầy thông giáo. Các ngươi sẽ giết và đóng đinh một số trong họ, các ngươi sẽ đánh đập một số khác trong họ ngay trong chính nhà hội của các ngươi, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia,
35 để cho sẽ đến trên các ngươi hết thảy máu công chính đã bị đổ ra trên đất, từ máu của A-bên, người công chính, cho đến máu của Xa-cha-ri, con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết giữa khoảng Đền Thờ và bàn thờ.
36 Thật, Ta nói với các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến trên thế hệ này.
37 Hỡi Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! Kẻ giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với nó! Bao nhiêu lần Ta đã muốn gom con cái của ngươi như cách gà mái gom các gà con mình vào dưới cánh, mà các ngươi đã chẳng muốn!
38 Này, nhà của các ngươi bị bỏ lại cho các ngươi trong tình trạng hoang vu.
39 Vì, Ta bảo các ngươi, từ nay, các ngươi sẽ không thấy Ta nữa, cho tới lúc các ngươi sẽ nói rằng: 'Phước cho Đấng đến trong danh của Chúa!'"

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Đức Chúa Jesus gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo là "dòng dõi của những rắn lục". Điều này tiết lộ điều gì về bản chất thật của sự chống đối họ dành cho Ngài và những người được Đức Chúa Trời sai đến?
2. "Hãy làm cho đầy dẫy cái lường của các tổ phụ" có ý nghĩa gì? Điều này cho thấy tội lỗi và sự cứng lòng có đặc điểm tích lũy và di truyền như thế nào?
3. Đức Chúa Jesus liệt kê việc giết, đóng đinh, đánh đập và đuổi bắt những người được sai đến. Điều này cho thấy sự bách hại đến từ đâu, và nó thường được ngụy trang dưới hình thức gì?
4. Tại sao Đức Chúa Jesus lại nhắc đến tất cả máu công chính từ A-bên đến Xa-cha-ri? Điều này cho thấy tính nghiêm trọng và hậu quả lâu dài của việc khước từ lẽ thật như thế nào?
5. Lời than vãn của Đức Chúa Jesus về Thành Giê-ru-sa-lem cho thấy tình yêu và sự kiên nhẫn của Ngài đối với những người chống đối Ngài ra sao?
6. Hình ảnh "gà mái gom các gà con" nói lên điều gì về sự bảo vệ, sự ấm áp và nơi nương náu mà Đức Chúa Jesus muốn ban cho, và phản ứng "chẳng muốn" nói lên điều gì về ý chí tự do của con người?
7. Lời tuyên bố "nhà của các ngươi bị bỏ lại... trong tình trạng hoang vu" có ý nghĩa gì về mặt thuộc linh và lịch sử? Điều này ứng nghiệm ra sao?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Tôi có xu hướng "chống đối" hay "khước từ" sự sửa dạy, lẽ thật từ Lời Chúa hay qua những người Ngài gửi đến trong đời sống mình không? Tôi có thái độ khiêm nhường để đón nhận không?
2. Tôi cần cảnh giác với hình thức "sùng đạo bề ngoài" nào có thể khiến tôi trở nên cứng lòng và mù quáng trước những điều Đức Chúa Jesus thực sự dạy?
3. Lòng tôi có chỗ nào chai lì, khiến tôi khước từ sự bảo vệ và sự gần gũi mà Đức Chúa Jesus hằng muốn ban cho, giống như hình ảnh gà mái ấp gà con không?
4. Tôi có đang tích lũy tội lỗi (như sự kiêu ngạo, phán xét, lãnh đạm) bằng cách bào chữa hay lặp lại nó, thay vì ăn năn không?
5. Tôi đối xử với những người rao giảng và dạy dỗ Lời Chúa chân chính ra sao? Có tôn trọng, bảo vệ, và nghe theo họ không?
6. Trong những mối quan hệ (gia đình, Hội Thánh, xã hội), tôi có phải là người mang lại sự hiệp nhất, che chở, hay là người gây ra sự chia rẽ và tổn thương?
7. Lời hứa trong câu 39 nhắc tôi về sự trông đợi và hy vọng nào? Làm thế nào để đời sống tôi hôm nay có thể thể hiện sự mong đợi được gặp Đức Chúa Jesus và tuyên xưng Ngài là "Đấng đến trong danh Chúa"?

Có 5 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
15/01/2026 14:31

Ma-thi-ơ 23:32-39 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 5

Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 15/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 23:32-39.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

32 Các ngươi hãy làm cho đầy dẫy cái lường của các tổ phụ các ngươi!
33 Hỡi những con rắn, dòng dõi của những rắn lục! Làm sao các ngươi thoát khỏi bản án của hỏa ngục?
34 Bởi vậy, này, Ta sai đến các ngươi những tiên tri, những người khôn sáng, và những thầy thông giáo. Các ngươi sẽ giết và đóng đinh một số trong họ, các ngươi sẽ đánh đập một số khác trong họ ngay trong chính nhà hội của các ngươi, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia,
35 để cho sẽ đến trên các ngươi hết thảy máu công chính đã bị đổ ra trên đất, từ máu của A-bên, người công chính, cho đến máu của Xa-cha-ri, con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết giữa khoảng Đền Thờ và bàn thờ.
36 Thật, Ta nói với các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến trên thế hệ này.
37 Hỡi Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! Kẻ giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với nó! Bao nhiêu lần Ta đã muốn gom con cái của ngươi như cách gà mái gom các gà con mình vào dưới cánh, mà các ngươi đã chẳng muốn!
38 Này, nhà của các ngươi bị bỏ lại cho các ngươi trong tình trạng hoang vu.
39 Vì, Ta bảo các ngươi, từ nay, các ngươi sẽ không thấy Ta nữa, cho tới lúc các ngươi sẽ nói rằng: 'Phước cho Đấng đến trong danh của Chúa!'"

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,

1. Đức Chúa Jesus gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo là "dòng dõi của những rắn lục". Điều này tiết lộ về bản chất thật của sự chống đối họ dành cho Ngài và những người được Đức Chúa Trời sai đến là: họ là con cái của Ma Quỷ (Giăng 8:44).

2. Thưa Chúa: "Hãy làm cho đầy dẫy cái lường của các tổ phụ" có ý nghĩa họ đang làm cho lòng tham, làm cho tội lỗi của họ thêm đầy lòng gian ác giống như tổ phụ của họ. Điều này cho thấy tội lỗi và sự cứng lòng có đặc điểm tích lũy và di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

3. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus liệt kê việc giết, đóng đinh, đánh đập và đuổi bắt những người được sai đến. Điều này cho thấy sự bách hại đến từ tấm lòng, và nó thường được ngụy trang dưới hình thức bề ngoài nói ra sự nhân nghĩa.

4. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus lại nhắc đến tất cả máu công chính từ A-bên đến Xa-cha-ri. Điều này cho thấy tính nghiêm trọng và hậu quả lâu dài của việc khước từ lẽ thật mang tính di truyền từ đời này sang đời khác.

5. Thưa Chúa: Lời than vãn của Đức Chúa Jesus về Thành Giê-ru-sa-lem cho thấy tình yêu và sự kiên nhẫn của Ngài đối với những người chống đối Ngài là vô cùng lớn. Dù là họ gian ác, nhưng rất nhiều lần, Ngài trừng phạt, họ khốn cùng và ăn năn, Ngài tha thứ, nhưng họ lại tiếp tục lặp lại sự gian ác, tuy vậy, Ngài vẫn không từ bỏ họ.

6. Thưa Chúa: Hình ảnh "gà mái gom các gà con" nói lên sự bảo vệ, sự ấm áp và nơi nương náu mà Đức Chúa Jesus muốn ban cho, và phản ứng "chẳng muốn" nói lên ý chí tự do của con người luôn đi vào những ý tưởng và việc làm sai trái, chống lại Chúa.

7. Thưa Chúa: Lời tuyên bố "nhà của các ngươi bị bỏ lại... trong tình trạng hoang vu" có ý nghĩa về mặt thuộc linh: Đức Chúa Trời không còn ở cùng họ, không còn dẫn dắt, che chở, bảo vệ họ. Đó là những điều đã diễn ra trong lịch sử của dân I-sơ-ra-ên: Đền thờ tại Giê-ru-sa-lem bị tàn phá và dân Do-thái bị giết chết rất nhiều và bị bắt làm phu tù sang các nước khác vào những năm 60.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,

1. Con sẽ không có xu hướng "chống đối" hay "khước từ" sự sửa dạy, lẽ thật từ Lời Chúa hay qua những người Ngài gửi đến trong đời sống mình. Con cần có thái độ khiêm nhường để đón nhận họ và những lời Chúa họ mang đến. Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa, con cần cảnh giác với hình thức "sùng đạo bề ngoài" nào có thể khiến con trở nên cứng lòng và mù quáng trước những điều Đức Chúa Jesus thực sự dạy dỗ. Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Con sẽ không để lòng con có chỗ nào chai lì, khiến con khước từ sự bảo vệ và sự gần gũi mà Đức Chúa Jesus hằng muốn ban cho, giống như hình ảnh gà mái ấp gà con. Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa: Con không thể tích lũy tội lỗi (như sự kiêu ngạo, phán xét, lãnh đạm) bằng cách bào chữa hay lặp lại nó, nhưng con cần có sự ăn năn. Con cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa: Con đối xử với những người rao giảng và dạy dỗ Lời Chúa chân chính là tôn trọng, bảo vệ, và nghe theo họ như Lời Chúa đã dạy (Hê-bơ-rơ 13:17). Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Trong những mối quan hệ (gia đình, Hội Thánh, xã hội), con sẽ là người mang lại sự hiệp nhất, che chở, chứ không phải là người gây ra sự chia rẽ và tổn thương. Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa: Lời hứa trong câu 39 nhắc con về sự trông đợi và hy vọng một ngày không xa, Chúa JESUS sẽ đến đón Hội Thánh, là chúng con trở về với Ngài. Cảm tạ Chúa. Con sẽ ăn năn, từ bỏ những cám dỗ, những tội lỗi, vâng Lời, làm theo và trung tín đến chết thể hiện sự mong đợi được gặp Đức Chúa Jesus và tuyên xưng Ngài là "Đấng đến trong danh Chúa". Con xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 15/01/2026

***


Đặng Thái Học
16/01/2026 09:48

Ma-thi-ơ 23:32-39 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si  Phần 5

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

32 Các ngươi hãy làm cho đầy dẫy cái lường của các tổ phụ các ngươi!
33 Hỡi những con rắn, dòng dõi của những rắn lục! Làm sao các ngươi thoát khỏi bản án của hỏa ngục?

Lời phán của Đức Chúa Jesus dành cho những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si mang tính mỉa mai, cảnh báo, vạch trần sự giả hình, cố ý chống nghịch Chúa như các tổ phụ của họ từng gây ra, và các nhà lãnh đạo Do-thái đương thời đang làm cho tội lỗi đạt đến mức tích tụ trọn vẹn. Ngài gọi họ là những con rắn, dòng dõi của những rắn lục, là Sa-tan, kẻ lừa dối, hóa thành con rắn trong vườn Ê-đen xưa. Chúng không thể thoát khỏi bản án của hỏa ngục đời đời trong ngày phán xét.

34 Bởi vậy, này, Ta sai đến các ngươi những tiên tri, những người khôn sáng, và những thầy thông giáo. Các ngươi sẽ giết và đóng đinh một số trong họ, các ngươi sẽ đánh đập một số khác trong họ ngay trong chính nhà hội của các ngươi, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia,
35 để cho sẽ đến trên các ngươi hết thảy máu công chính đã bị đổ ra trên đất, từ máu của A-bên, người công chính, cho đến máu của Xa-cha-ri, con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết giữa khoảng Đền Thờ và bàn thờ.

Bởi vậy, Đức Chúa Trời sai các đấng tiên tri, những người khôn sáng, và những thầy thông giáo đến với họ, thì họ sẽ giết và đóng đinh một số người trong họ, đánh đập một số người khác trong họ ngay trong chính nhà hội của họ, và họ sẽ đuổi bắt những người được Ngài sai đi rao giảng Tin Lành từ thành này qua thành khác, để cho máu của hết thảy những người công chính ấy đã đổ ra trên đất đều đổ trên những kẻ bách hại họ, từ máu của A-bên, người công chính, cho đến máu của Xa-cha-ri, con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết giữa khoảng Đền Thờ và bàn thờ. Điều này nói lên sự lên án tội ác của những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si thời bấy giờ đã rắp tâm bách hại những tôi tớ ngay lành của Chúa.

36 Thật, Ta nói với các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến trên thế hệ này.

Đức Chúa Jesus nhấn mạnh về những điều mà những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si đã làm, sẽ tiếp tục xảy đến trên thế hệ này. Đây là lời tiên báo của Chúa đối với mọi thế hệ biết rằng, những người cứng lòng, cố tình từ chối Đức Chúa Jesus Christ đều phải nhận án phạt vào đúng thời điểm của Ngài đã định.

37 Hỡi Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! Kẻ giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với nó! Bao nhiêu lần Ta đã muốn gom con cái của ngươi như cách gà mái gom các gà con mình vào dưới cánh, mà các ngươi đã chẳng muốn!

Câu 37 không chỉ nói về dân Do-thái, được đặc ân thuộc linh nhưng không vâng phục, không chịu ăn năn, dù được nghe Lời Chúa nhiều nhưng vẫn thờ ơ, không ăn năn, tin nhận Đấng Christ, mà còn là lời cảnh báo thuộc linh cho con dân Chúa qua mọi thế hệ rằng, bất cứ người nào thuộc về dân Do-thái thuộc linh mà cố tình khước từ lời kêu gọi của Chúa, thì đều giống như những người Do-thái. Bài học về sự chậm giận của Chúa bởi tình yêu thương, xót xa dân sự của Ngài, qua bao nhiêu lần Ngài muốn gom họ lại như cách gà mái gom các gà con mình vào dưới cánh, mà họ vẫn đã chẳng muốn. Điều này phản ánh tình yêu thương đời đời của Chúa không thay đổi, nhưng con người vẫn từ chối Ngài.

38 Này, nhà của các ngươi bị bỏ lại cho các ngươi trong tình trạng hoang vu.

Chúa cảnh báo cho những người Do-thái từ chối Ngài biết rằng, Đền Thờ Giê-ru-sa-lem của họ bị bỏ lại trong tình trạng hoang tàn, không còn sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cũng vậy, nhiều giáo hội mang danh Chúa ngày nay không tôn thờ Chúa bằng tâm thần và Lẽ Thật, thì không có Chúa ở cùng, chỉ là vô nghĩa mà thôi.

39 Vì, Ta bảo các ngươi, từ nay, các ngươi sẽ không thấy Ta nữa, cho tới lúc các ngươi sẽ nói rằng: 'Phước cho Đấng đến trong danh của Chúa!"

Câu 39: Chúa báo trước cho những người Do-thái trước khi Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá rằng, Ngài sẽ chịu chết, và họ sẽ không còn thấy Chúa nữa, cho tới lúc Ngài trở lại. Điều này cho thấy Chúa vẫn còn ban cho họ cơ hội để ăn năn trong ngày sau cùng.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này là phần cuối cùng của Ma-thi-ơ 23, Đức Chúa Jesus quở trách những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, nói lên lòng đau xót của Ngài trong chức vụ. Ngài đã lặp lại bảy lần lời tuyên bố về sự giả hình, cảnh báo sự đoán phạt vì tội lỗi của họ đã đầy trọn, đồng thời bày tỏ tấm lòng đau buồn và yêu thương của Đức Chúa Trời đối với Giê-ru-sa-lem, và Ngài vẫn mong muốn một ngày nào đó, họ sẽ quay lại tiếp nhận Ngài, chính là Đấng Mê-si-a mà họ mong chờ.

Bài học dạy con không chỉ học hiểu, vâng theo mọi Lời trong Thánh Kinh, giữ hình thức đạo đức mà không thật lòng ăn năn; từ chối ánh sáng Lẽ Thật càng nhiều, thì trách nhiệm càng lớn; Đức Chúa Trời là Đấng chậm giận, Ngài muốn cứu tội nhân hơn là đoán phạt; tự quyết định đáp lại lời kêu gọi của Chúa, vì ân điển của Ngài đã ban đủ, nhưng không thể kéo dài mãi mãi.

Nguyện Chúa ban ơn, cho con luôn có thái độ khiêm nhường để đón nhận sự sửa dạy trong Lẽ Thật; cảnh giác với hình thức "sùng đạo bề ngoài"; tra xét lòng con xem có chỗ nào chai lì, khiến con khước từ sự bảo vệ và sự gần gũi mà Đức Chúa Jesus hằng muốn ban cho; khôn tích lũy tội lỗi, nhưng kíp ăn năn mỗi khi lỡ phạm tội là con đường dẫn đến sự sống; giữ thái độ tôn trọng, bảo vệ, và nghe theo những người rao giảng và dạy dỗ Lời Chúa chân chính; gìn giữ sự hiệp nhất, che chở, cảm thông trong những mối quan hệ gia đình, Hội Thánh, xã hội, và tránh gây ra sự chia rẽ và tổn thương; lời hứa trong câu 39 nhắc con về sự trông đợi và hy vọng vào một ngày được gặp Đấng Christ, nhắc nhớ con hãy giữ nếp sống hôm nay luôn tỉnh thức, yêu kính Chúa, yêu thương người lân cận, trau dồi Lời Hằng Sống của Ngài, để sống xứng đáng với sự đến của Chúa. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Trần Thị Tâm
19/01/2026 08:33

Ma-thi-ơ 23:32-39 – Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 5

"Thiên Chúa ôi! Xin hãy thương xót tôi tùy lòng từ ái của Ngài. Xin hãy xóa sạch các sự vi phạm của tôi tùy lòng thương cảm rất lớn của Ngài." (Thi Thiên 51:1).

Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Mỹ và Công Bình, chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con một đêm nghỉ bình an, một tuần làm việc mới trong sự quan phòng và ban ơn của Ngài. Cầu xin Ngài dẫn dắt và bao phủ chúng con, công việc cũng như sự học hành của con cái chúng con một tuần tránh xa sự cám dỗ và luôn được ở trong ân điển cứu chuộc của Ngài. Chúng con cảm tạ Ngài vì hôm nay tiếp tục học Lời Ngài là lời phán xét và cảnh báo nghiêm trọng. Xin Cha mở lòng chúng con để chúng con thấy sự nguy hiểm của tội cứng lòng, và cảm nhận được tình yêu, sự đau đớn của Con Ngài ngay cả khi quở trách sự tội lỗi, gian ác giả hình của những người thông giáo, những người Pha-ri-si để làm bài học cho bản thân mình. Nguyện xin huyết Đức Chúa Jesus thanh tẩy, tha thứ những vi phạm của chúng con, những tội lỗi từ trong nhận thức, tư tưởng, suy nghĩ, lời nói hay việc làm của mình, kể cả khi chúng con có vấp phạm hay khước từ sự che chở của Ngài như bài học hôm nay. Nguyện Đức Thánh Linh soi sáng lòng trí chúng con qua bài học hôm nay.

32 Các ngươi hãy làm cho đầy dẫy cái lường của các tổ phụ các ngươi!
33 Hỡi những con rắn, dòng dõi của những rắn lục! Làm sao các ngươi thoát khỏi bản án của hỏa ngục?

Câu 32-33: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đang nói về sự cứng lòng đến cùng của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si dù họ đã được Ngài quở trách, dạy dỗ, lên án như thế nào. "Cái lường của các tổ phụ" là tội ác chống nghịch cùng Đức Chúa Trời và giết các tiên tri. Chúng con hiểu, lời kêu gọi "hãy làm cho đầy dẫy" là một cách mỉa maii và cảnh báo về sự đoán phạt sắp đến khi tội lỗi đã chín muồi và không thể cứu vãn bởi sự cứng lòng, giả hình của họ. Ngài thẳng thắn gọi họ là "dòng dõi của những rắn lục" cho thấy bản chất thuộc linh thật của họ: gian ác, độc hại và thuộc về ma quỷ. Câu hỏi tu từ "Làm sao các ngươi thoát...?" cho thấy sự đoán phạt là chắc chắn nếu họ không ăn năn.
Chúng con học được rằng: Tội cứng lòng, giả hình và chống nghịch lẽ thật sẽ dẫn đến sự đoán phạt không thể tránh khỏi; chúng con phải ăn năn ngay khi còn có cơ hội, như Lời Ngài phán: "Về câu được nói: Ngày nay, nếu các ngươi nghe tiếng của Ngài, chớ làm cứng lòng của các ngươi như trong sự chọc giận." (Hê-bơ-rơ 3:15).

34 Bởi vậy, này, Ta sai đến các ngươi những tiên tri, những người khôn sáng, và những thầy thông giáo. Các ngươi sẽ giết và đóng đinh một số trong họ, các ngươi sẽ đánh đập một số khác trong họ ngay trong chính nhà hội của các ngươi, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia,
35 để cho sẽ đến trên các ngươi hết thảy máu công chính đã bị đổ ra trên đất, từ máu của A-bên, người công chính, cho đến máu của Xa-cha-ri, con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết giữa khoảng Đền Thờ và bàn thờ.
36 Thật, Ta nói với các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến trên thế hệ này.

Câu 34-36: Chúng con thấy rằng, Đức Chúa Jesus nhân tội lỗi, sự cứng lòng của họ để nói tiên tri về số phận của những người được Ngài sai đến. Họ sẽ bị bức hại ngay chính trong những nơi lẽ ra phải bảo vệ họ "trong nhà hội". Sự bức hại này đến từ những người mang danh tôn giáo hay kính sợ Chúa. Việc nhắc đến "máu công chính từ A-bên đến Xa-cha-ri" cho chúng con thấy tội giết người công chính đã tích tụ qua các thế hệ và sẽ đến hồi kết thúc, và khi họ đã thuộc về ma quỷ thì sự gian ác của họ không còn giới hạn bởi bản ngã tội lỗi của loài người nữa mà họ đã bị ma quỷ làm cho mù loà thuộc linh. Chúa cũng nói tiên tri và cảnh báo "Thế hệ này" sẽ phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng.
Chúng con học được rằng: Việc bách hại người của Đức Chúa Trời là tội nghiêm trọng và sẽ bị báo trả tương xứng; nguyện xin Chúa giúp chúng con cẩn thận để không trở thành kẻ bách hại dân Chúa dưới bất kỳ hình thức nào.

37 Hỡi Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! Kẻ giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với nó! Bao nhiêu lần Ta đã muốn gom con cái của ngươi như cách gà mái gom các gà con mình vào dưới cánh, mà các ngươi đã chẳng muốn!
38 Này, nhà của các ngươi bị bỏ lại cho các ngươi trong tình trạng hoang vu.
39 Vì, Ta bảo các ngươi, từ nay, các ngươi sẽ không thấy Ta nữa, cho tới lúc các ngươi sẽ nói rằng: ‘Phước cho Đấng đến trong danh của Chúa!

Câu 37-39: Chúng con cảm nhận được nỗi đau và lòng thương qua Lời của Đức Chúa Jesus. Ngài bày tỏ sự Ngài từng che chở, bảo vệ họ như "gà mái gom gà con", nhưng họ "chẳng muốn". Sự từ chối này dẫn đến hậu quả thảm khốc như "nhà của các ngươi bị bỏ lại... hoang vu". Chúng con cũng hiểu đây là lời tiên tri chỉ về Đền Thờ và cả thành phố sẽ bị tàn phá dưới tay của đế quốc La-mã sau này. Nhưng dù tội lỗi của họ đáng phải nhận hậu quả tàn khốc, lời cuối cùng giúp chúng con hiểu Ngài vẫn không quên và hết yêu, thương xót dân Ngài, Ngài vẫn thành tín và ban lời hứa hy vọng cuối cùng cho tuyển dân Ngài.
Chúng con học được rằng: Tình yêu của Đức Chúa Jesus luôn tìm kiếm để che chở chúng con, nhưng chúng con phải bằng lòng đến với Ngài và trung tín trong ân điển cứu chuộc; sự khước từ dẫn đến sự hoang vu, nhưng sự ăn năn và tuyên xưng đức tin luôn mở ra cánh cửa hy vọng cho chúng con, như Lời Ngài phán: "Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu." (Rô-ma 10:13).

Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Ma-thi-ơ 23:32-39 đã cho chúng con thấy sự nghiêm trọng của tội cứng lòng và lòng thương xót, tình yêu kiên nhẫn của Con Ngài. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus, Đấng đau đớn than khóc cho những người chối bỏ Ngài. Xin Cha giúp chúng con nhạy bén với tiếng Ngài, đừng để lòng chai cứng. Xin cho chúng con luôn chạy đến núp dưới sự che chở của Ngài, và sống với niềm hy vọng trọn vẹn về ngày tất cả trời đất, muôn vật sẽ tuyên xưng Ngài là Vua.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Nguyễn Thị Như Huỳnh
27/01/2026 07:54

Ma-thi-ơ 23:32-39 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 5

Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Con xin cảm tạ ơn Cha đã cho phép mọi sự xảy trên đời sống của con để qua đó con càng biết nương cậy nơi Ngài càng hơn. Kính xin Cha tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con kể cả những tội mà con không biết, không nhớ để lời suy ngẫm của con được Cha vui nhậm. Kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Xin ban cho con tấm lòng đơn sơ, khiêm nhường hạ mình để hiểu Lời Ngài và con biết áp dụng vào trong chính đời sống của con. Con cảm tạ ơn Cha.

32 Các ngươi hãy làm cho đầy dẫy cái lường của các tổ phụ các ngươi!
33 Hỡi những con rắn, dòng dõi của những rắn lục! Làm sao các ngươi thoát khỏi bản án của hỏa ngục?
34 Bởi vậy, này, Ta sai đến các ngươi những tiên tri, những người khôn sáng, và những thầy thông giáo. Các ngươi sẽ giết và đóng đinh một số trong họ, các ngươi sẽ đánh đập một số khác trong họ ngay trong chính nhà hội của các ngươi, và các ngươi sẽ đuổi bắt họ từ thành này qua thành kia,
35 để cho sẽ đến trên các ngươi hết thảy máu công chính đã bị đổ ra trên đất, từ máu của A-bên, người công chính, cho đến máu của Xa-cha-ri, con của Ba-ra-chi, mà các ngươi đã giết giữa khoảng Đền Thờ và bàn thờ.
36 Thật, Ta nói với các ngươi, mọi điều đó sẽ xảy đến trên thế hệ này.
37 Hỡi Giê-ru-sa-lem! Giê-ru-sa-lem! Kẻ giết các tiên tri và ném đá những người được sai đến với nó! Bao nhiêu lần Ta đã muốn gom con cái của ngươi như cách gà mái gom các gà con mình vào dưới cánh, mà các ngươi đã chẳng muốn!
38 Này, nhà của các ngươi bị bỏ lại cho các ngươi trong tình trạng hoang vu.
39 Vì, Ta bảo các ngươi, từ nay, các ngươi sẽ không thấy Ta nữa, cho tới lúc các ngươi sẽ nói rằng: 'Phước cho Đấng đến trong danh của Chúa!'"

Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con như sau:

Đức Chúa Jesus gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo là "dòng dõi của những rắn lục". Theo con hiểu rằng Đức Chúa Jesus muốn cho mọi người thấy được bản chất thật của các nhà lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ. Họ gian trá, xảo quyệt, bản tính chống đối, không chịu quy phục như những loài rắn cứ gặp người là tấn công lại, thì ở đây họ cũng như loài rắn kể cả Đức Chúa Jesus hay những người mà Ngài sai đến cũng bị họ chống đối, khước từ đi những sự dạy dỗ, những lẽ thật trong Thánh Kinh. Họ không có sự khiêm nhường lắng nghe hay tấm lòng hạ mình học hỏi tìm kiếm lẽ thật, chân lý của Thánh Kinh. Họ luôn tìm cách bày trừ rồi chống đối hay tìm cách gày bẫy.

Thưa Cha, "Hãy làm cho đầy dẫy cái lường của các tổ phụ" cho thấy mức độ tội lỗi của họ đã đến mức trầm trọng và đạt đến đỉnh điểm. Và nó được di truyền từ đời này qua đời kia. Nó âm ĩ và kéo dài qua các thế hệ. Tội lỗi không những không được bày trừ mà còn tích lũy và di truyền cho các thế hệ sau. Sự cứng lòng cùng sự mù quáng tin theo những giáo lý không có trong Thánh Kinh, làm cho nhiều người tin theo và cũng rơi vào bản án của hỏa ngục.

Thưa Cha, Đức Chúa Jesus liệt kê việc giết, đóng đinh, đánh đập và đuổi bắt những người được sai đến. Điều này cho thấy sự bách hại đến từ sự ghen ghét, đố kỵ, lòng kiêu ngạo của chính những người xưng mình là con cái của Đức Chúa Trời, mang danh của Chúa. Và nó thường được ngụy trang dưới hình thức là người đạo đức, công chính, sốt sắng muốn bảo vệ lẽ thật của Lời Chúa nhưng chính họ đã khước từ đi lẽ thật của Thánh Kinh làm cong vẹo lẽ thật của Lời Chúa.

Thưa Cha, việc Đức Chúa Jesus nhắc đến tất cả máu công chính từ A-bên đến Xa-cha-ri cho thấy một chiều dài lịch sử những người công chính từ người đầu tiên là A-bên và người cuối cùng là Xa-cha-ri đều bị giết chết, vì sự ganh ghét, đố kỵ bị chính những người cùng đức tin, cùng chung dân tộc giết chết, khước từ đi lẽ thật và họ đã bị chai lì thuộc linh qua nhiều thế hệ như vậy. Và đỉnh điểm cho sự khước từ, chống đối và giết chết những người công chính của Đức Chúa Trời là một dân tộc lưu vong, Thành Thánh Giê-ru-sa-lem mà họ đầy tự hào từ đời này sang đời kia bị đánh sập và họ sẽ đối diện với bản án của hỏa ngục.

Thưa Cha, lời than vãn của Đức Chúa Jesus về Thành Giê-ru-sa-lem cho thấy tình yêu và sự kiên nhẫn của Ngài đối với những người chống đối Ngài vô cùng lớn. Ngài kêu gọi với lòng thiết tha, kiên nhẫn chờ đợi họ trở về. Hình ảnh "gà mái gom các gà con" nói lên tình yêu thương, lòng đau xót, sự che chở, bảo vệ của Đức Chúa Jesus với loài người. Nhưng tiếc thay họ đã khước từ "chẳng muốn" được Ngài che chở, yêu thương phục hồi họ trong ân điển của Ngài. Đức Chúa Trời cho mọi người quyền tự do lựa chọn, Ngài ban cho ân điển nhưng việc chọn ở trong ân điển hay khước từ đi ân điển của Ngài là quyền tự do lựa chọn của mỗi người. Đức Chúa Trời tôn trọng quyền tự do của loài người nhưng trong sự tự do đó, trong ân điển đó sẽ có hình phạt thích đáng vì Ngài là Đấng công chính, có thưởng thì sẽ có phạt.

Thưa Cha, lời tuyên bố "nhà của các ngươi bị bỏ lại... trong tình trạng hoang vu" có ý nghĩa thuộc linh là Đức Chúa Trời không còn hiện diện giữa họ nữa khi họ khước từ, đánh đập giết chết những người công chính của Đức Chúa Trời và chính Đức Chúa Jesus cũng bị họ giết chết. Về lịch sử thì Thành Thánh Giê-ru-sa-lem bị chính quyền La-mã đánh sập và thành ra hoang vu bởi người dân I-sơ-ra-ên tản lạc đi khắp nơi. Nhưng một đền thờ mới được dựng nên trong chính mỗi người qua Đấng Christ. Đây là sự chuyển giao giữa Đền Thờ vật chất sang Đền Thờ thuộc linh trong Đức Chúa Jesus Christ. Sự khởi đầu đầy hy vọng cho những ai tin nhận và ở trong Đấng Christ.

Cảm tạ Cha đã ban cho con sự hiểu này. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày để con được thánh khiết, trọn vẹn càng hơn sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ Cứu Chúa Yêu Kính của chúng con. A-men!

"Lời Ngài là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi." (Thi Thiên 119:105).

Nguyện mọi sự vinh quang, quyền phép, tôn quý đều quy thuộc về Ba Ngôi Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu của chúng con.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
27/01/2026

***


Nguyễn Thị Mơ
01/03/2026 04:07

***
Ma-thi-ơ 23:32-39 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo và Những Người Pha-ri-si – Phần 5

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Ngài lời cảm tạ về những bài học Ngài ban cho con qua một loạt những lời cảnh báo dành cho các nhà lãnh đạo thuộc linh Do-thái. Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 23:32–39 như đỉnh điểm của cao trào, khi Chúa thẳng thắn vạch rõ bản chất chống đối, sự giả hình, và kết cục thảm khốc của họ.

Khi suy ngẫm phân đoạn này, lòng con vừa run sợ vừa được an ủi. Những lời nghiêm khắc Đức Chúa Jesus dành cho các thầy thông giáo và người Pha-ri-si khiến con không thể thờ ơ. Ngài gọi họ là “dòng dõi rắn lục” – không chỉ vì hành vi bên ngoài, nhưng vì bản chất chống nghịch ẩn sâu trong lòng. Con chợt nhận ra: sự chống đối lẽ thật không phải lúc nào cũng ồn ào; đôi khi nó ẩn dưới lớp vỏ đạo đức và tôn giáo rất chỉnh chu.

Lời “hãy làm cho đầy dẫy cái lường của các tổ phụ” giúp con hiểu rằng tội lỗi không tự dừng lại nếu không được ăn năn. Sự cứng lòng có thể tích lũy qua năm tháng, qua thói quen, qua những lần con chọn lảng tránh tiếng nhắc nhở của Ngài. Mỗi lần khước từ ánh sáng là một lần cái lường ấy đầy thêm.

Con thoáng nghĩ đến những lối đi nhỏ trong vườn: mỗi ngày lá rơi xuống, nếu người làm vườn không quét dọn thường xuyên, lớp lá sẽ dày lên. Ban đầu bước chân trên lá thấy khó chịu, nhưng lâu dần lại trở nên êm ái, quen thuộc. Tội lỗi cũng như vậy. Nếu con không tỉnh thức, sự day dứt ban đầu sẽ dần nhường chỗ cho sự chai lì; từ chỗ bị cáo trách, con có thể trượt dần sang chỗ dung túng, thậm chí hưởng thụ nó. Và cứ thế, con có thể trượt dài mà không nhận ra mình đang rời xa Ngài.

Khi Chúa nhắc đến máu của những người công chính từ A-bên đến Xa-cha-ri, con thấy cả một lịch sử đầy những tiếng kêu oan của những người trung tín. Con hiểu rằng khước từ lẽ thật không chỉ là một lựa chọn cá nhân nhất thời, mà là điều để lại hậu quả sâu xa và lâu dài.

Cảm tạ Chúa giữa những lời cảnh báo nghiêm khắc ấy, tim con lại chạm đến tiếng than của Ngài dành cho Giê-ru-sa-lem. Ngài không vui khi đoán phạt. Ngài đau đớn vì họ “chẳng muốn”. Hình ảnh gà mái gom con dưới cánh khiến con cảm nhận được sự dịu dàng, che chở và ấm áp của tình yêu Thiên Chúa. Ngài muốn bảo vệ, muốn cứu, muốn ôm vào lòng – nhưng Ngài không ép buộc. Ngài quá yêu loài người cho tới nỗi, ban cho ý chí tự do để mỗi người tự quyết định, yêu hay từ chối Ngài.

Lạy Chúa!
Xin đừng để lòng con trở nên cứng cỏi đến mức từ chối vòng tay yêu thương ấy. Xin cứu con khỏi sự giả hình tinh vi, khỏi thói quen nghe Lời mà không đáp lại. Xin cho con biết khiêm nhường, chạy vào núp dưới bóng cánh của Chúa, trước khi lòng của con trở nên hoang vu, vì thiếu sự hiện diện của Ngài.

Con cảm tạ Chúa, vì ngay cả khi cảnh báo, Ngài vẫn yêu thương.
Xin cho con biết đáp lại tình yêu ấy, bằng một tấm lòng mềm mại và vâng phục, biết sẵn sàng thưa với Ngài rằng “Lạy Chúa! Con xin vâng lời cho dù con chưa hiểu hết, thay vì nói, giờ thì con xin vâng lời vì con đã hiểu”. Amen.

Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ