Ma-thi-ơ 26:1-5 Các Thầy Tế Lễ Lập Mưu Giết Đức Chúa Jesus
Hôm nay, ngày 29/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 26:1-5.
1 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã phán xong mọi lời ấy, Ngài đã phán với các môn đồ của Ngài rằng:
2 "Các ngươi đã biết rằng Lễ Vượt Qua xảy ra sau hai ngày nữa, và Con Người bị nộp để bị đóng đinh."
3 Bấy giờ, các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong dân đã nhóm lại trong tòa nhà của thầy tế lễ thượng phẩm, người được gọi là Cai-phe.
4 Họ đã bàn với nhau mưu kế để bắt Đức Chúa Jesus và giết Ngài.
5 Nhưng họ đã nói: "Đừng làm trong kỳ lễ, để không có sự náo động trong dân chúng."
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Đức Chúa Jesus chủ động loan báo việc Ngài sắp bị nộp để chịu đóng đinh. Điều này cho thấy điều gì về bản chất chương trình cứu rỗi của Ngài?
2. Tại sao Đức Chúa Jesus lại liên kết thời điểm Lễ Vượt Qua với sự chết của Ngài? Ý nghĩa Thần học nào ẩn chứa trong sự liên kết này?
3. Sự đối lập giữa sự chủ động, sáng suốt của Đức Chúa Jesus và những âm mưu thực hiện trong bóng tối của giới lãnh đạo tôn giáo nói lên điều gì?
4. Động cơ nào khiến các thầy tế lễ thượng phẩm và trưởng lão, vốn là những người am hiểu Thánh Kinh, lại tìm cách giết Đấng Mê-si-a mà họ trông đợi?
5. Việc họ nhóm họp tại nhà của thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe có ý nghĩa gì về mặt biểu tượng? Điều này phản ánh tình trạng tâm linh nào của họ?
6. Tại sao họ lại lo sợ "sự náo động trong dân chúng" nếu hành động trong kỳ lễ? Mối quan tâm thực sự của họ là gì?
7. Sự kiện này cho thấy tội lỗi và sự phản nghịch của loài người đã vận hành như thế nào ngay trong môi trường tôn giáo?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Khi đối diện với những sự chống đối hoặc âm mưu từ người khác, tôi có noi gương Đức Chúa Jesus, bình tĩnh và tiếp tục bước đi trong chương trình của Cha, thay vì hoảng sợ hay thù oán không?
2. Tôi có sẵn sàng vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời ngay cả khi biết trước điều đó có thể dẫn đến sự hiểu lầm, đau khổ hay mất mát cho bản thân không?
3. Tôi có nguy cơ trở nên giống như các nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó, để cho địa vị, quyền lực hoặc truyền thống làm mờ mắt, khiến tôi chống lại chính lẽ thật và công việc của Đức Chúa Trời không?
4. Tôi có thực sự để Tin Lành - sứ điệp về sự hy sinh của Đức Chúa Jesus làm nền tảng và trọng tâm cho mọi suy nghĩ và hành động của mình không?
5. Tôi có đang "lập mưu" trong bóng tối theo cách nào đó không? (thí dụ: giấu giếm tội lỗi, tính toán ích kỷ, thao túng người khác) và cần ăn năn điều gì?
6. Lòng tôi lo sợ điều gì nhất? Có phải tôi sợ mất sự ủng hộ của người khác, mất danh tiếng, hay mất quyền kiểm soát... hơn là sợ làm buồn lòng Đức Chúa Trời không?
7. Tôi học được gì từ sự kiện này về việc cần tỉnh thức trước những âm mưu của ma quỷ và tội lỗi, đồng thời vững tin rằng kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời vẫn đang được thực hiện cách hoàn hảo?
Ma-thi-ơ 26:1-5 – Các Thầy Tế Lễ Lập Mưu Giết Đức Chúa Jesus
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã phán xong mọi lời ấy, Ngài đã phán với các môn đồ của Ngài rằng:
2 "Các ngươi đã biết rằng Lễ Vượt Qua xảy ra sau hai ngày nữa, và Con Người bị nộp để bị đóng đinh."
Khi Đức Chúa Jesus đã phán xong những ngụ ngôn về mười nữ đồng trinh, các ta-lâng, sự phán xét cuối cùng, Ngài đã phán với các môn đồ của Ngài về điều sắp xảy ra, vào dịp Lễ Vượt Qua sau hai ngày nữa, và Con Người bị nộp để đóng đinh trên thập tự giá. Đây là bước ngoặt quan trọng trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
3 Bấy giờ, các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong dân đã nhóm lại trong tòa nhà của thầy tế lễ thượng phẩm, người được gọi là Cai-phe.
4 Họ đã bàn với nhau mưu kế để bắt Đức Chúa Jesus và giết Ngài.
Bấy giờ, các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong dân đã nhóm lại trong tại dinh của thầy tế lễ thượng phẩm, người được gọi là Cai-phe. Đây là một cuộc họp kín của giới lãnh đạo Do-thái Giáo, lập mưu kế để bắt và giết Đức Chúa Jesus. Điều này phản ánh một việc làm mờ ám của họ đối với Ngài.
5 Nhưng họ đã nói: "Đừng làm trong kỳ lễ, để không có sự náo động trong dân chúng."
Nhưng vì sợ những người ngưỡng mộ Đức Chúa Jesus, nên họ đã bảo nhau: "Đừng làm trong kỳ lễ, để không có sự náo động trong dân chúng." Điều này cho thấy giới lãnh đạo Do-thái Giáo, là những kẻ sợ mất quyền lực, mà cố làm ra điều sai trái cách kín giấu.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này nói về việc các thầy tế lễ lập mưu giết Đức Chúa Jesus, mà chính Ngài đã báo trước cho các môn đồ biết về âm mưu của các thầy tế lễ và các trưởng lão trong dân I-sơ-ra-ên rằng, Ngài sẽ bị nộp và chịu đóng đinh trên thập tự giá. Tuy nhiên, vì sợ dân chúng nổi loạn, họ quyết định không bắt Chúa trong kỳ Lễ Vượt Qua.
Qua đó, chúng con nhận ra rằng chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời luôn phải đối diện với những âm mưu chống nghịch của thế giới tối tăm, thông qua con người. Dù biết trước sự đau khổ trên thập tự giá, Đức Chúa Jesus vẫn bằng lòng chấp nhận, vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Ngài trở nên tấm gương sáng cho chúng con về sự khiêm nhường, lòng vâng phục, và sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời khi phải đối diện với bất công và khổ đau.
Nguyện xin Chúa ban ơn và thêm sức cho con, để con biết noi gương Đức Chúa Jesus khi đối diện với sự chống đối hay những âm mưu từ người khác; sẵn sàng vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời dù phải bước đi trong hoàn cảnh nghiệt ngã; cẩn trọng trước nguy cơ trở nên giống như các nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ; luôn đặt Tin Lành làm trọng tâm cho mọi suy nghĩ và hành động; tra xét lòng mình xem con có đang âm thầm lập mưu trong bóng tối hay không; luôn sống trong sự kính sợ Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh; và cậy nhờ ơn Chúa để luôn tỉnh thức trước những mưu kế của ma quỷ, đồng thời vững tin rằng chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời vẫn đang được thực hiện một cách trọn vẹn và hoàn hảo. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Ma-thi-ơ 26:1-5 – Các Thầy Tế Lễ Lập Mưu Giết Đức Chúa Jesus
“Sự sợ loài người đem lại cạm bẫy, nhưng người tin cậy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ được nâng cao.” (Châm Ngôn 29:25).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Đấng Toàn Chân và là Cha Kính Yêu! Chúng con cảm tạ Ngài vì một ngày mới bình an nữa Cha ban cho chúng con. Chúng con cảm tạ Ngài vì cho chúng con đọc Lời Ngài, để thấy được chương trình cứu rỗi kỳ diệu của Ngài vẫn diễn tiến theo sự định trước của Ngài dù có sự chống đối hay những mưu chước gian ác của con người. Xin Cha giúp chúng con hiểu được ý muốn Ngài qua phân đoạn này. Nguyện Đức Thánh Linh cảnh tỉnh chúng con, để chúng con không bao giờ rơi vào tình trạng chống lại công việc của Ngài như phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.
1 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã phán xong mọi lời ấy, Ngài đã phán với các môn đồ của Ngài rằng:
2 “Các ngươi đã biết rằng Lễ Vượt Qua xảy ra sau hai ngày nữa, và Con Người bị nộp để bị đóng đinh.”
Câu 1-2: Chúng con thấy rằng, Đức Chúa Jesus chủ động nói trước về sự chết của Ngài. Mọi việc làm của Ngài, lời dạy dỗ, quở trách, lên án tội lỗi và sự giả hình... và kể cả thời gian về sự đóng đinh chính mình cũng đều nằm trong sự kiểm soát của Ngài. Ngài liên kết việc Ngài chịu chết với thời điểm “Lễ Vượt Qua”. Điều này cho chúng con hiểu, sự chết của Ngài là kế hoạch của Đức Chúa Trời từ trước. Ngài chính là Chiên Con của Lễ Vượt Qua thật, sẽ chịu chết để giải cứu dân Ngài khỏi quyền lực và hậu quả tội lỗi.
Chúng con học được rằng: Sự hy sinh của Đức Chúa Jesus là chủ động, có chủ đích và nằm trong kế hoạch cứu rỗi hoàn hảo của Đức Chúa Trời vì tình yêu và lòng thương xót đối với toàn nhân loại; chúng con phải luôn tin cậy và tôn thờ Ngài vì điều đó, như Lời Ngài phán: “Chẳng ai cất nó khỏi Ta nhưng Ta phó nó từ chính Ta. Ta có quyền phó nó và Ta có quyền lấy nó lại. Mệnh lệnh này Ta đã nhận từ Cha của Ta.” (Giăng 10:18).
3 Bấy giờ, các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong dân đã nhóm lại trong tòa nhà của thầy tế lễ thượng phẩm, người được gọi là Cai-phe.
4 Họ đã bàn với nhau mưu kế để bắt Đức Chúa Jesus và giết Ngài.
Câu 3-4: Chúng con thấy sự đối lập rõ ràng giữa âm mưu của các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão. Trong khi Chúa công khai nói về sự hy sinh của mình, thì các nhà lãnh đạo tôn giáo lại âm thầm lập mưu trong bóng tối để hãm hại Ngài. Họ nhóm họp tại nhà của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm, là nơi lẽ ra phải để dạy dỗ về Đấng Mê-si-a, nhưng họ lại bàn kế giết Ngài. Điều này cho thấy tấm lòng họ đã trở nên cứng cỏi, mù quáng vì ganh ghét, ghen tức và sợ mất địa vị cũng như quyền lợi mà tôn giáo và hệ thống chính trị mang lại cho họ.
Chúng con học được rằng: Tội lỗi và sự phản nghịch có thể len lỏi ngay trong môi trường tôn giáo, Hội Thánh. Nguyện xin Chúa giúp chúng con phải cẩn thận, không vì danh vọng, quyền lực hay truyền thống mà chống lại chính lẽ thật của Đức Chúa Trời, như Lời Ngài phán: “Nhưng khốn cho các ngươi, những thầy thông giáo và những người Pha-ri-si, là những kẻ giả hình! Vì các ngươi khóa Vương Quốc Trời trước mặt người ta; các ngươi không vào, và các ngươi cũng không cho vào những ai đang vào.” (Ma-thi-ơ 23:13).
5 Nhưng họ đã nói: “Đừng làm trong kỳ lễ, để không có sự náo động trong dân chúng.”
Câu 5: Chúng con hiểu rằng, dù trong lòng họ đã mưu định hãm hại Ngài nhưng họ lo sợ dân chúng sẽ nổi loạn nếu bắt Chúa trong kỳ lễ có đông người. Chúng con cũng hiểu mối quan tâm của họ không phải là sự thánh khiết của ngày lễ hay ý muốn của Đức Chúa Trời, mà là sự ổn định về chính trị, quyền lợi và uy tín của họ. Họ sợ mất sự ủng hộ của dân chúng hơn là sợ phạm tội giết người vô tội.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải xét lại điều mình thực sự sợ hãi; nếu chúng con sợ mất lòng người, mất địa vị hay của cải hơn là sợ làm buồn lòng Đức Chúa Trời, thì chúng con đã đặt sai ưu tiên và sự kính sợ Chúa trên hết trên đời sống của mình, như Lời Ngài phán: “Chúng ta phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 5:29).
Kính lạy Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài hôm nay. Chúng con ngợi tôn Đức Chúa Jesus, Đấng đã chủ động bước vào chương trình cứu rỗi, trở thành Chiên Con của Lễ Vượt Qua cho chúng con, vì tội lỗi chúng con. Xin giúp chúng con luôn có tấm lòng mềm mại, sẵn sàng vâng theo ý Cha, dù có phải trải qua những khó khăn, thử thách hay phải trả giá trên bước đường theo Ngài.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Ma-thi-ơ 26:1-5 Các Thầy Tế Lễ Lập Mưu Giết Đức Chúa Jesus
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 29/01/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 26:1-5.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã phán xong mọi lời ấy, Ngài đã phán với các môn đồ của Ngài rằng:
2 "Các ngươi đã biết rằng Lễ Vượt Qua xảy ra sau hai ngày nữa, và Con Người bị nộp để bị đóng đinh."
3 Bấy giờ, các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong dân đã nhóm lại trong tòa nhà của thầy tế lễ thượng phẩm, người được gọi là Cai-phe.
4 Họ đã bàn với nhau mưu kế để bắt Đức Chúa Jesus và giết Ngài.
5 Nhưng họ đã nói: "Đừng làm trong kỳ lễ, để không có sự náo động trong dân chúng."
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus chủ động loan báo việc Ngài sắp bị nộp để chịu đóng đinh. Điều này cho thấy bản chất chương trình cứu rỗi của Ngài đã được dự liệu từ trước khi loài người được Chúa sinh ra, và được tiến hành theo ý muốn tốt lành, theo thời điểm mà Ngài đã định sẵn. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus lại liên kết thời điểm Lễ Vượt Qua với sự chết của Ngài vì hai sự kiện đó liên quan với nhau. Ý nghĩa Thần học ẩn chứa trong sự liên kết này: Lễ Vượt Qua thời Cựu Ước là hình bóng (Xuất Ê-díp-tô Ký 12). Chúa JESUS là Chiên Con chịu chết trên thập tự là hình thật (I Cô-rinh-tô 5:7). Lễ Vượt Qua thời Cựu Ước: con dân Chúa được giải phóng ra khỏi xứ Ê-díp-tô, ra khỏi sự nô-lệ thuộc thể. Còn Chúa JESUS giải phóng con dân Chúa ra khỏi nô-lệ thuộc linh. Chiên xưa cứu con dân Chúa khỏi sự chết thuộc thể. Chúa JESUS cứu con dân Chúa ra khỏi sự chết đời đời. Nghi lễ của Cựu Ước được hoàn tất trên Thập Tự Giá. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Sự đối lập giữa sự chủ động, sáng suốt của Đức Chúa Jesus và những âm mưu thực hiện trong bóng tối của giới lãnh đạo tôn giáo nói lên: Ánh sáng (Chúa JESUS ) và bóng tối (những người lãnh đạo tôn giáo tìm cách giết Chúa) luôn đối nghịch. Ánh sáng chủ động, biết rõ điều gì xảy ra, công khai với các môn đồ, không che giấu, không mưu mẹo. Bóng tối, bàn mưu, lén lút, sợ dân chúng, sợ ánh sáng công luận. Tuy nhiên: Âm mưu con người vô tình trở thành phục vụ cho ý muốn của Chúa. Mọi dã tâm của con người không qua mắt được Chúa, Ngài làm bại hoại mưu kế của họ (Thi Thiên 33:10). Bài học ở đây: Đừng có dại dột mà tìm cách đi ngược lại ý muốn của Chúa. Hãy đi trong ánh sáng, sự soi dẫn của Ngài. A-men! Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Động cơ khiến các thầy tế lễ thượng phẩm và trưởng lão, vốn là những người am hiểu Thánh Kinh, lại tìm cách giết Đấng Mê-si-a mà họ trông đợi vì những lý do sau: sự am hiểu Thánh Kinh của họ chỉ có bề mặt mà không có chiều sâu. Sự kiêu ngạo của họ đã không được Chúa soi sáng. Họ chỉ muốn cầm quyền, muốn người khác tôn vinh, phục vụ họ mà không muốn làm đầy tớ người khác (Ma-thi-ơ 22:13). Ho ghen tị với Chúa JESUS khi Ngài được mọi người tôn vinh, rồi ghét Chúa đến mức tìm cách giết Ngài. Khi họ tìm cách chống lại Chúa JESUS, là chống lại ý muốn của Đức Chúa Trời, họ trở nên mù quáng, ngu dại. Bài học con rút ra ở đây: Hãy hết lòng khiêm nhường, hạ mình trước Chúa, cầu xin Ngài dạy dỗ, soi sáng để thấy được, hiểu được những lẽ thật Lời Ngài. A-men! Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Việc họ nhóm họp tại nhà của thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe bàn mưu, tính kế với những ý đồ giết người, về mặt biểu tượng, phản ánh tình trạng tâm linh u tối, thối nát từ gốc rễ, từ những quan chức tôn giáo chóp bu. Lẽ ra thầy tế lễ thượng phẩm phải ở trong đền thờ Đức Chúa Trời, nơi con người cầu xin ý muốn của Ngài, để có những hướng đi tốt lành, đúng đắn, thì giờ đây, họ nhóm hiệp, bàn mưu tính kế nơi nhà riêng, với những toan tính theo ý con người, để củng cố chỗ đứng cầm quyền của họ, tôn giáo bị tư hữu hóa, thẩm quyền không còn xuất phát từ Thiên Thượng. Thầy tế lễ là người thay mặt Chúa, ban sự sống cho con người, thì giờ đây họ lại hoạch định sự chết. Tất cả chỉ vì tư lợi với những toan tính cá nhân. Bài học cho con: Sự sống của con người nếu đi theo ý riêng mà không theo ý Chúa sẽ bị sai lầm và trả giá đắt. Hãy sống cho Chúa, sống vì Chúa, chứ đừng sống cho mình (Rô-ma 14:7-8). Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa, họ lại lo sợ "sự náo động trong dân chúng" nếu hành động trong kỳ lễ, vì có thể bị dân chúng nổi dậy, lật đổ họ. Mối quan tâm thực sự của họ là địa vị cầm quyền phải được củng cố chứ không phải là bị lung lay, đối với họ, quyền lợi là trên hết, bất chấp ý muốn từ Đức Chúa Trời. Bài học con rút ra: mọi việc làm của con người đều phải được sự hướng dẫn từ Chúa, không thể theo ý riêng mình dù có phải hy sinh, mất hết tất cả. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Sự kiện này cho thấy tội lỗi và sự phản nghịch của loài người đã vận hành một cách tinh vi, xảo quyệt, chỉ mong củng cố danh, lợi, quyền của những hàng ngũ giáo phẩm có địa vị ngay trong môi trường tôn giáo. Ngày nay, những điều này vẫn xảy ra trong các giáo hội công giáo, các giáo hội, các giáp phái mang Danh Tin Lành với những giáo sư giả dẫn dụ tín đồ đi sai lạc, chỉ biết củng cố địa vị, danh lợi quyền của mình, không được sự dẫn dắt từ Chúa, vô tình hoặc hữu ý họ trở nên công cụ của Sa-tan. Con cần tránh xa những giáo lý của họ. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Khi đối diện với những sự chống đối hoặc âm mưu từ người khác, con cần noi gương Đức Chúa Jesus, bình tĩnh và tiếp tục bước đi trong chương trình của Cha, không hoảng sợ, không thù oán. Con Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa, con sẵn sàng vâng theo ý muốn của Đức Chúa Trời ngay cả khi biết trước điều đó có thể dẫn đến sự hiểu lầm, đau khổ hay mất mát cho bản thân. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con sẽ không trở nên giống như các nhà lãnh đạo tôn giáo thời đó, không để cho địa vị, quyền lực hoặc truyền thống làm mờ mắt, không chống lại chính lẽ thật và công việc của Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa, con thực sự để Tin Lành - sứ điệp về sự hy sinh của Đức Chúa Jesus làm nền tảng và trọng tâm cho mọi suy nghĩ và hành động của con. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa, con không "lập mưu" trong bóng tối theo cách nào đó: không giấu giếm tội lỗi, không tính toán ích kỷ, không thao túng người khác. Nếu có, con cần ăn năn, vì Chúa Toàn Tri, biết hết mọi sự (Thi Thiên 7:9; Giê-rê-mi 17:10…). Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Điều con lo sợ nhất không phải là sợ mất sự ủng hộ của người khác, sợ mất danh tiếng, hay mất quyền kiểm soát... Điều con sợ nhất là con làm buồn lòng Đức Chúa Trời không khi con phạm tội hoặc không làm theo những sự dạy dỗ và hướng dẫn của Ngài. Con xin Chúa giúp con để những điều này không đến với con. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa, qua sự kiện những lãnh đạo tôn giáo thời Chúa JESUS tìm cách giết Ngài, con cần tỉnh thức trước những âm mưu của ma quỷ và tội lỗi, tránh xa những giáo lý sai lệch với Thánh Kinh của những giáo sư giả, tiên tri giả trong các giáo hội công giáo, những giáo hội mang Danh Tin Lành, đồng thời vững tin rằng kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời vẫn đang được thực hiện cách hoàn hảo. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 29/01/2026
***
Ma-thi-ơ 26:1-5 Các Thầy Tế Lễ Lập Mưu Giết Đức Chúa Jesus
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Chúa lời cảm tạ. Giữa một thế giới đang đầy những biến động, chiến tranh và những góc tối, chứa đầy âm mưu giết chóc, con càng nhận ra rằng, mạng sống con người thật mong manh. Truyền thông của các quốc gia thường nói về hòa bình, và mạng sống con người dường như được xem là điều vô cùng quý giá, cần được bảo vệ. Nhưng khi nhìn thẳng vào thực tế – những cuộc chiến tàn khốc, những dịch bệnh lan tràn, và môi trường sống ngày càng ô nhiễm – con nhận ra rằng, sự sống của loài người, rất dễ bị tổn thương, trước những thế lực hủy diệt, đang hoạt động trong thế gian.
Khi suy nghĩ về điều đó, con chợt nhận ra rằng, bản chất của tội lỗi trong lòng con người không hề thay đổi. Ngày xưa, người ta đã âm thầm nhóm họp, để lập mưu giết Con Đức Chúa Trời; còn ngày nay, dù hình thức có thể khác đi, nhưng lòng người vẫn đầy dẫy những tham vọng, tranh giành, bạo lực và những kế hoạch gây tổn hại cho nhau.
Bóng tối của tội lỗi vẫn tiếp tục hoạt động trong thế gian, giống như những gì đã xảy ra, trong những ngày Chúa bước đi trên đất này. Con cũng nhận ra rằng, mỗi lần con sống ích kỷ, thờ ơ với lẽ thật, hoặc đặt ý muốn mình lên trên ý muốn của Chúa, thì con cũng đang góp phần vào bóng tối đã từng dẫn Chúa đến thập tự giá.
Khi đọc những câu đầu của Ma-thi-ơ chương 26, lòng con bỗng lặng đi trước một khung cảnh rất đặc biệt. Một bên là Đức Chúa Jesus – bình tĩnh và sáng suốt báo trước rằng, Ngài sẽ bị nộp để chịu đóng đinh. Một bên là các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão – đang âm thầm nhóm họp để lập mưu giết Ngài. Hai dòng chảy hoàn toàn khác nhau, đang diễn ra song song: ánh sáng và bóng tối, sự vâng phục và sự phản nghịch, tình yêu hy sinh và âm mưu ích kỷ.
Điều khiến con xúc động sâu sắc là sự chủ động của Chúa. Ngài biết rõ điều gì đang chờ đợi mình. Ngài biết con đường phía trước không phải là vinh quang, theo cách con người mong đợi, nhưng là thập tự giá, là đau đớn và sự chết. Thế nhưng Ngài vẫn bước đi, cách bình tĩnh và kiên định. Điều đó giúp con hiểu rằng, thập tự giá không phải là một tai nạn trong lịch sử, cũng không phải là sự thất bại của Ngài, nhưng là một phần, trong chương trình cứu rỗi đã được Đức Chúa Trời định sẵn từ trước.
Chúa còn phán rằng, điều này sẽ xảy ra vào dịp Lễ Vượt Qua. Khi suy nghĩ về điều đó, con nhận ra ý nghĩa thật sâu xa. Ngày xưa dân Israel được cứu khỏi Ai Cập, nhờ huyết của chiên con bôi trên cửa nhà họ; còn giờ đây, nhân loại được cứu khỏi tội lỗi nhờ huyết của Chiên Con thật – chính là Đức Chúa Jesus. Tất cả những hình bóng trong Cựu Ước, dường như đều hướng về giây phút này. Chúa không chỉ chịu chết, nhưng Ngài trở thành Chiên Con, chịu hy sinh vì tội lỗi của cả thế gian.
Trong khi Chúa bước đi trong ánh sáng, của chương trình cứu rỗi, thì các nhà lãnh đạo tôn giáo, lại hoạt động trong bóng tối. Họ là những người học biết Thánh Kinh, là những người dạy dỗ dân sự, về Đức Chúa Trời, vậy mà họ lại âm mưu giết chính Đấng Mê-si-a, mà họ nói rằng mình đang trông đợi. Điều đó khiến con nhận ra, một sự thật đáng sợ: con người có thể rất tôn giáo, mà lòng vẫn xa cách Đức Chúa Trời.
Họ nhóm họp tại nhà của thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe – nơi đáng lẽ phải là biểu tượng của sự công bình, và thánh khiết. Thế nhưng, chính tại nơi ấy, họ lại bàn tính cách giết một người vô tội. Điều này cho thấy rằng, khi tấm lòng không còn kính sợ Đức Chúa Trời, thì ngay cả những nơi thánh cũng có thể trở thành nơi sinh ra những âm mưu tội lỗi.
Điều khiến con suy nghĩ nữa, ấy là nỗi sợ của họ. Họ không sợ làm điều sai trước mặt Đức Chúa Trời; họ chỉ sợ dân chúng nổi loạn. Điều họ quan tâm, không phải là lẽ thật, nhưng là địa vị, ảnh hưởng và quyền lực của mình. Con lại một lần nữa tra xét đời sống mình, để xem có khi nào đó con cũng sợ mất sự ủng hộ của người khác, sợ mất danh tiếng hay sự an toàn của bản thân, hơn là sợ làm buồn lòng Đức Chúa Trời hay không.
Phân đoạn Thánh Kinh này, cũng khiến con nhìn lại lòng mình. Con có đang bước đi trong ánh sáng như Chúa không, hay đôi khi con cũng có những "bóng tối" riêng – những suy nghĩ ích kỷ, những tính toán giấu kín, hay những điều con không muốn ai biết? Lạy Chúa, xin soi sáng lòng con, để con không sống hai mặt: một mặt tôn kính Chúa bên ngoài, nhưng bên trong lại nuôi dưỡng những điều không đẹp lòng Ngài.
Con cũng học được nơi Đức Chúa Jesus, một bài học lớn về sự vâng phục. Ngài biết con đường phía trước đầy đau khổ, nhưng Ngài vẫn hoàn toàn thuận phục ý muốn của Đức Chúa Cha. Điều đó nhắc con rằng, theo Chúa không phải lúc nào cũng dễ dàng. Đôi khi sự vâng phục có thể dẫn đến hiểu lầm, mất mát, thậm chí đau khổ. Nhưng chính con đường vâng phục ấy lại là con đường dẫn đến sự sống và vinh hiển trong cõi vĩnh hằng.
Lạy Chúa!
Giữa một thế giới đầy những âm mưu của tội lỗi và sự lừa dối, xin giúp con luôn tỉnh thức. Xin giữ lòng con mềm mại trước lẽ thật của Ngài. Xin đừng để con, trở nên giống như những người lãnh đạo tôn giáo ngày xưa – có kiến thức nhưng thiếu tình yêu, có hình thức nhưng thiếu tấm lòng.
Và trên hết, xin giúp con luôn nhớ rằng, trung tâm của đức tin con chính là Tin Lành – sự hy sinh của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá. Chính vì Ngài đã tự nguyện bước vào con đường đau thương ấy, mà con được tha thứ, được cứu chuộc và được gọi là con của Đức Chúa Trời.
Con cảm tạ Chúa vì kế hoạch cứu rỗi của Ngài, không gì có thể ngăn cản được. Ngay cả khi con người âm mưu trong bóng tối, chương trình của Ngài, vẫn âm thầm tiến tới sự hoàn thành.
Lạy Chúa, khi suy ngẫm những điều này, lòng con vừa biết ơn vừa run sợ. Con biết ơn vì Chúa đã cho con được sống trong ánh sáng của Lời Ngài, được nhìn thấy rõ con đường cứu rỗi qua Thánh Kinh, và được thánh linh soi dẫn mỗi ngày. Nhưng con cũng run sợ, vì con biết rằng khi đã được ban cho nhiều, thì trách nhiệm cũng lớn hơn trước mặt Ngài.
Xin đừng để lòng con trở nên chai cứng trước lẽ thật. Xin giữ con luôn khiêm nhường, luôn tỉnh thức, và luôn khao khát bước đi trong ánh sáng của Chúa. Xin giúp con không chỉ là người đọc Lời, nhưng là người sống theo Lời Chúa, để đời sống con không thuộc về bóng tối, của những tính toán ích kỷ, nhưng thuộc về ánh sáng của tình yêu và sự vâng phục Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Ma-thi-ơ 26:1-5 Các Thầy Tế Lễ Lập Mưu Giết Đức Chúa Jesus
Kính lạy Cha kính yêu của con ở trên trời. Cảm tạ ơn Cha vì Ngài vẫn hằng luôn quan phòng chăm sóc con mỗi ngày. Cảm tạ vì tình yêu quá đỗi lớn lao mà Ngài dành cho con. Kính xin Cha thương xót tha thứ hết thảy những sự vi phạm của con kể cả những khi con biết không nhớ. Xin Cha thì giờ này đây ban cho con sự thông hiểu Lời Ngài. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt, dạy dỗ con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Chúa. Xin cho con biết học hiểu và khắc ghi Lời Ngài vào lòng con để con không phạm tội mà sống đẹp lòng Cha hơn. Con xin cảm tạ ơn Cha.
1 Đã xảy ra, khi Đức Chúa Jesus đã phán xong mọi lời ấy, Ngài đã phán với các môn đồ của Ngài rằng:
2 "Các ngươi đã biết rằng Lễ Vượt Qua xảy ra sau hai ngày nữa, và Con Người bị nộp để bị đóng đinh."
3 Bấy giờ, các thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão trong dân đã nhóm lại trong tòa nhà của thầy tế lễ thượng phẩm, người được gọi là Cai-phe.
4 Họ đã bàn với nhau mưu kế để bắt Đức Chúa Jesus và giết Ngài.
5 Nhưng họ đã nói: "Đừng làm trong kỳ lễ, để không có sự náo động trong dân chúng."
Thưa Cha, con xin được ghi lại sự suy ngẫm của con.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus đã nhiều lần nhắc về sự chết của Ngài cho các môn đồ, nhưng đến thời khắc này đã là giờ gần nhất đến với sự chết và cũng là thời khắc chương trình cứu rỗi của Ngài sắp sửa hoàn tất. Đức Chúa Jesus luôn chủ động loan báo việc Ngài sắp bị nộp để chịu đóng đinh. Điều này cho con thấy sự bằng lòng tự nguyện để hy sinh và sự dũng cảm đối diện với những gì sắp xảy ra của Đức Chúa Jesus. Qua đó cũng cho con thấy được tình yêu, sự thương xót rất lớn trong chương trình cứu rỗi của Ngài, sự vâng phục tuyệt đối của Ngài, sẵn sàng đối diện, tiếp tục bước đi Đức Chúa Jesus. Con cũng học được qua tấm gương của Đức Chúa Jesus là khi gặp hoàn cảnh khó khăn, thử thách, sự gièm chê, kỳ thị, bắt bớ thì cũng nên học cách bình tĩnh đối diện, tiếp tục bước tiếp mà không hoang mang, lo lắng hay sợ hãi.
Thưa Cha, Đức Chúa Jesus lại liên kết thời điểm Lễ Vượt Qua với sự chết của Ngài, con hiểu qua sự giảng dạy của người chăn là để ứng nghiệm và hoàn thành những điều mà Đức Chúa Trời đã định ngay từ buổi đầu sáng thế. Mỗi một ngày lễ mà Đức Chúa Trời ban cho điều có ý nghĩa và chương trình riêng của Ngài. Con hiểu sự liên kết giữa Lễ Vượt Qua với sự chết của Đức Chúa Jesus có ý nghĩa là sự giải cứu loài người ra khỏi ách nô lệ của tội lỗi, chính Đức Chúa Jesus là chiên con và chính huyết của Ngài là dấu hiệu bôi xóa tội lỗi cho loài người và từ đó bắt đầu một khởi đầu mới cho những ai tin nhận và ở trong Ngài. Sự thiết lập nên Hội Thánh là một khởi đầu mới dành cho những ai tin nhận Đấng Christ và ở trong Hội Thánh.
Thưa Cha, động cơ để khiến các thầy tế lễ thượng phẩm và trưởng lão, vốn là những người am hiểu Thánh Kinh nhưng lại tìm cách giết Ngài là vì sự đố kỵ, họ biết Đức Chúa Jesus, công nhận những điều Ngài giảng dạy nhưng họ không chấp nhận, họ kiêu ngạo và không để ai giành mất sự vinh quang mà họ nghĩ vốn thuộc về mình. Họ sợ thế lực loài người hơn là sợ Chúa. Vì họ bị Đức Chúa Jesus vạch trần tội lỗi của họ nhiều lần nên bản tính kiêu ngạo, sự tự ái trào dâng nên họ không thể để yên cho Đức Chúa Jesus mà tìm cách, lập ra những âm mưu hồng tiêu trừ Đức Chúa Jesus. Đức Chúa Jesus như là cái gai trong mắt họ, nếu họ không bày trừ Ngài thì họ thấy bất an và như kim nhọn đâm chọc vào trong mặt họ.
Việc họ nhóm họp tại nhà của Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Cai-phe cho con thấy được rằng đáng lẽ ra là sự hiệp một dâng của tế lễ bàn luận về việc thánh cho ngày lễ trọng đại sắp diễn ra là ngày Lễ Vượt Qua, đáng lẽ ra nó sẽ là sự vui thỏa phước hạnh và là nơi mà được cho là một nơi thánh, nhưng lại là nơi để lập mưu giết Chúa, lập mưu giết chính Đấng mà họ luôn tìm kiếm ở ngay trước mắt họ. Sự thật thật phủ phàng và đau lòng là họ nài xin Đức Chúa Trời ban cho họ Đấng Mê-si-a để giải cứu họ nhưng khi chính Ngài đến thì lại bị khước từ, bị kỳ thị, bị họ lập mưu giết Ngài bởi vì thân thế của Ngài không như họ mong đợi, không như họ tưởng tượng rồi họ bày trừ và lập mưu giết đi.
Thưa Cha, con suy ngẫm và tra xét chính mình rằng, ngày nay con có đang giống như họ luôn cầu xin Chúa một điều gì đó, rồi khi Ngài ban cho nhưng không giống như con mong đợi thì con có đang khước từ và làm nghịch lại ý Ngài hay không? Con thật phải hết sức cẩn thận tra xét luôn luôn để không mắc phải tình trạng như vậy.
Thưa Cha, họ lại lo sợ "sự náo động trong dân chúng" nếu hành động trong kỳ lễ là vì họ sợ dân chúng sẽ quay lưng với họ, sợ dân chúng sẽ ủng hộ Đức Chúa Jesus, họ sợ chính quyền La-mã, sợ quyền lực chính trị hơn là sợ Chúa, họ sợ mất đi sự tính nhiệm của dân chúng dành cho họ mà sợ dân chúng đổ xô vào Đức Chúa Jesus. Và họ đem Đức Chúa Jesus ra như con chốt thế mạng cho họ.
Sự kiện này cho con thấy tội lỗi và sự phản nghịch của loài người đã vận hành dưới hình thức tinh vi ẩn dưới lớp áo thiêng liêng nhưng thật chất là họ thao túng tôn giáo và vô thần. Họ dùng chính luật pháp đúng Chúa ban để bóp méo đi lẽ thật, họ giữ cho đúng hình thức, như lớp vỏ bên ngoài nhưng bỏ đi tinh thần cốt lõi bên trong mà Đức Chúa Trời đặt để là yêu thương, công chính và thương xót. Họ bày vẽ hình thức nhưng bên trong họ đang bóp nghẹt người khác. Luật pháp bị họ đem ra để làm vũ khí tấn công của họ. Họ khiến đền thờ như một nơi thờ thần một cách mù quáng, quan trọng vật chất hơn là sự hiện diện của Đức Chúa Jesus còn quý hơn cả đền thờ.
Thưa Cha, lòng họ đầy trọn sự kiêu ngạo, họ là những người mù nhưng họ tưởng họ đang thấy. Họ ngồi phán xét Đức Chúa Jesus nhưng họ tưởng họ đang làm điều công chính cho Đức Chúa Trời. Cai-phe là người dẫn đầu trong tôn giáo thời bấy giờ. Thay vì ông kêu gọi mọi người hướng về Đức Chúa Jesus, hướng lòng mọi người về Đức Chúa Trời nhưng ông lại hùa theo những người chống đối Đức Chúa Jesus mà lập mưu giết Ngài, họ lạm quyền hành xử theo sự đố kỵ, họ dùng chính chức vụ và ân tứ Chúa ban cho mình mà phán xét ngược lại chính Đấng đã ban điều đó cho mình.
Thưa Cha, sự cứng lòng của những nhà lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ đã đạt đến đỉnh điểm, họ chẳng những đang khước từ Đức Chúa Jesus mà còn khước từ và xúc phạm chính Đức Chúa Trời vì họ chứng kiến nhiều phép lạ mà Đức Chúa Jesus làm ra, nhưng họ không chấp nhận, họ khước từ bác bỏ và thậm chí họ ráng cho Đức Chúa Jesus là cậy ma quỷ là Bê-ên-xê-bun, kẻ cầm đầu của những quỷ (Ma-thi-ơ 12:24).
Thưa Cha, con cảm tạ Cha đã ban cho con được sự hiểu này. Xin Chúa cho con biết tra xét, tỉnh thức luôn luôn để không bị lâm vấp vào những điều không đẹp lòng Cha. Xin Lời Chúa thánh hóa, thanh tẩy con luôn luôn để con được trọn vẹn và thánh khiết càng hơn sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ Cứu Chúa Yêu Kính của con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Như Huỳnh
***