Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Ma-thi-ơ 27:32-44 Đức Chúa Jesus Bị Đóng Đinh Trên Cây Thập Tự – Phần 1

Ma-thi-ơ 27:32-44 Đức Chúa Jesus Bị Đóng Đinh Trên Cây Thập Tự – Phần 1

Hôm nay, ngày 09/03/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 27:32-44.

32 Khi họ đi ra, họ đã bắt gặp một người Si-ren tên Si-môn. Họ đã trưng dụng người để người vác thanh ngang cây thập tự của Ngài.
33 Sau khi đã đi đến một nơi được gọi là Gô-gô-tha, là nơi được gọi là Chỗ Cái Sọ,
34 họ đã cho Ngài uống rượu đã được pha với mật đắng. Ngài đã nếm [nhưng] không chịu uống nó.
35 Khi họ đã đóng đinh Ngài, họ đã bốc thăm, chia nhau các áo của Ngài để được ứng nghiệm lời đã được nói bởi đấng tiên tri: "Chúng đã chia nhau các áo của tôi. Chúng đã bốc thăm về áo của tôi."
36 Rồi, họ đã ngồi đó, canh giữ Ngài.
37 Họ đã đặt lên phía trên đầu của Ngài một cái bảng mà trên đó tội trạng của Ngài đã được viết sẵn: "Người Này Là Jesus, Vua của Dân Do-thái."
38 Cùng lúc ấy, có hai tên cướp bị đóng đinh với Ngài, một tại bên tay phải và một tại bên trái.
39 Những kẻ đi ngang qua đó đã phỉ báng Ngài, lắc đầu mình,
40 nói rằng: "Kẻ phá hủy Đền Thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu chính mình đi! Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, cũng hãy xuống khỏi cây thập tự!"
41 Các thầy tế lễ thượng phẩm, những thầy thông giáo, và các trưởng lão cũng vậy, họ đã nhạo báng Ngài rằng:
42 "Nó đã cứu những người khác mà không thể cứu mình. Nó là Vua của dân I-sơ-ra-ên. Bây giờ, nó hãy xuống khỏi cây thập tự thì chúng ta sẽ tin nơi nó.
43 Nó đã trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Bây giờ, Ngài hãy giải cứu nó nếu Ngài muốn nó. Vì nó đã nói rằng: 'Ta là Con của Thiên Chúa.'"
44 Ngay cả hai tên cướp đã bị đóng đinh với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài như vậy.

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Hình ảnh người Si-ren tên Si-môn bị bắt ép vác thanh ngang thập tự cho Đức Chúa Jesus gợi cho bạn suy nghĩ gì về sự đồng hình đồng dạng với Chúa trong sự thương khó?
2. Tại sao Đức Chúa Jesus lại từ chối uống rượu pha mật đắng (một thứ thuốc giảm đau) sau khi đã nếm? Điều này bày tỏ gì về thái độ của Ngài đối với chén thương khó mà Cha đã đưa?
3. Lời tiên tri trong Cựu Ước về việc chia nhau áo xống của Đấng Mê-si-a được ứng dụng một cách chính xác như thế nào trong bối cảnh những người lính vô tình thực hiện việc đó?
4. Tấm bảng ghi dòng chữ "Người Này Là Jesus, Vua của Dân Do-thái" được treo trên đầu Ngài. Sự thật về vương quyền của Đức Chúa Jesus được bày tỏ cách nghịch lý như thế nào qua chính hình thức hành hình nhục nhã này?
5. Những lời chế nhạo, thách thức Đức Chúa Jesus hãy xuống khỏi thập tự giá đến từ nhiều phía: người qua đường, các nhà lãnh đạo tôn giáo, và cả hai tên cướp. Những lời này có điểm chung gì trong sự hiểu lầm về bản chất của vương quốc và chức vụ của Đấng Christ?
6. Các nhà lãnh đạo tôn giáo đã nói: "Nó đã cứu những người khác mà không thể cứu mình." Câu nói này vô tình công bố một chân lý nền tảng nào của Tin Lành? Liệu Ngài có thể cứu mình và cứu nhân loại cùng lúc không?
7. Sự im lặng và không phép lạ nào xảy ra từ trời để giải cứu Đức Chúa Jesus vào lúc này dạy cho chúng ta bài học gì về sự vâng phục Cha cho đến chết, ngay cả khi mọi bằng chứng bên ngoài dường như chống lại Ngài?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Cũng như Si-môn người Si-ren bị trưng dụng để vác thập tự, tôi có sẵn sàng chấp nhận và vác thập tự giá riêng mà Chúa có thể đặt trên đời tôi, dù đó là những gánh nặng hay trách nhiệm không mong muốn, để đồng hành cùng Đức Chúa Jesus không?
2. Đức Chúa Jesus đã từ chối sự giảm đau tạm thời để uống cạn chén đắng cách trọn vẹn. Trong những thử thách, tôi có xu hướng tìm kiếm những giải pháp dễ dàng, tạm bợ để tránh né tiến trình nên thánh đầy khó khăn mà Chúa đang rèn tập trong tôi không?
3. Những người lính chỉ thấy áo xống của Chúa chứ không thấy giá trị của chính Ngài. Tôi có đang quá bận tâm đến những điều phù phiếm, vật chất bên ngoài (những "chiếc áo") mà bỏ qua sự quý giá của mối liên hệ với chính Đức Chúa Jesus không?
4. Tôi có thấy sự yếu đuối và xấu hổ của mình trong thế gian này chính là cơ hội để quyền năng và vương quyền của Đức Chúa Jesus được bày tỏ một cách trọn vẹn nhất trong đời sống tôi không?
5. Khi đối diện với sự chế giễu hay áp lực từ những người chung quanh vì đức tin nơi một Đấng chịu đóng đinh, tôi phản ứng thế nào? Tôi có dễ bị lung lay bởi những lý luận thế gian cho rằng một Đức Chúa Trời yêu thương thì không thể để con dân mình chịu khổ?
6. Tôi có bao giờ vô tình đặt ra những điều kiện cho Chúa, như cách những người chế nhạo đã nói "hãy xuống khỏi cây thập tự thì chúng ta sẽ tin", để rồi bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy chương trình cứu rỗi lớn lao hơn mà Ngài đang thực hiện không?
7. Có khi nào tôi, dù đã nhận ơn thương xót của Chúa, lại vô tình có thái độ hoặc lời nói "mắng nhiếc" hay than trách Ngài giống như hai tên cướp, khi Ngài chưa đáp lời cầu xin theo ý muốn và thời điểm của tôi? Tôi cần thay đổi điều đó như thế nào để luôn tôn vinh Ngài?

Có 4 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
09/03/2026 21:21

Ma-thi-ơ 27:32-44 Đức Chúa Jesus Bị Đóng Đinh Trên Cây Thập Tự – Phần 1

Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 09/03/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Ma-thi-ơ 27:32-44.

Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men! 

32 Khi họ đi ra, họ đã bắt gặp một người Si-ren tên Si-môn. Họ đã trưng dụng người để người vác thanh ngang cây thập tự của Ngài.
33 Sau khi đã đi đến một nơi được gọi là Gô-gô-tha, là nơi được gọi là Chỗ Cái Sọ,
34 họ đã cho Ngài uống rượu đã được pha với mật đắng. Ngài đã nếm nhưng không chịu uống nó.
35 Khi họ đã đóng đinh Ngài, họ đã bốc thăm, chia nhau các áo của Ngài để được ứng nghiệm lời đã được nói bởi đấng tiên tri: "Chúng đã chia nhau các áo của tôi. Chúng đã bốc thăm về áo của tôi."
36 Rồi, họ đã ngồi đó, canh giữ Ngài.
37 Họ đã đặt lên phía trên đầu của Ngài một cái bảng mà trên đó tội trạng của Ngài đã được viết sẵn: "Người Này Là Jesus, Vua của Dân Do-thái."
38 Cùng lúc ấy, có hai tên cướp bị đóng đinh với Ngài, một tại bên tay phải và một tại bên trái.
39 Những kẻ đi ngang qua đó đã phỉ báng Ngài, lắc đầu mình,
40 nói rằng: "Kẻ phá hủy Đền Thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu chính mình đi! Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, cũng hãy xuống khỏi cây thập tự!"
41 Các thầy tế lễ thượng phẩm, những thầy thông giáo, và các trưởng lão cũng vậy, họ đã nhạo báng Ngài rằng:
42 "Nó đã cứu những người khác mà không thể cứu mình. Nó là Vua của dân I-sơ-ra-ên. Bây giờ, nó hãy xuống khỏi cây thập tự thì chúng ta sẽ tin nơi nó.
43 Nó đã trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Bây giờ, Ngài hãy giải cứu nó nếu Ngài muốn nó. Vì nó đã nói rằng: 'Ta là Con của Thiên Chúa.'"
44 Ngay cả hai tên cướp đã bị đóng đinh với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài như vậy.

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa, 

1. Hình ảnh người Si-ren tên Si-môn bị bắt ép vác thanh ngang thập tự cho Đức Chúa Jesus gợi cho con suy nghĩ mỗi chúng con cũng phải vác thập giá của chính mình trên linh trình theo Chúa, đó là sự đồng hình đồng dạng với Chúa trong sự thương khó. Cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus lại từ chối uống rượu pha mật đắng (một thứ thuốc giảm đau) sau khi đã nếm? Điều này bày tỏ Ngài sẵn sàng chịu mọi đau đớn khi bị đóng đinh, chấp nhận uống cạn chén thương khó mà Cha đã đưa. Cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Lời tiên tri trong Cựu Ước về việc chia nhau áo xống của Đấng Mê-si-a được ứng dụng một cách chính xác (Thi Thiên 22:18) trong bối cảnh những người lính vô tình thực hiện việc đó, bày tỏ Chúa là Đấng Toàn Tri, Ngài cầm quyền và chủ động mọi sự theo đúng như chương trình đã hoạch định. Cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa: Tấm bảng ghi dòng chữ "Người Này Là Jesus, Vua của Dân Do-thái" được treo trên đầu Ngài. Con hiểu rằng: Vua là Đấng cầm quyền, cai trị, Ngài phải được tôn trọng, được tôn vinh, được mọi người quy phục. Giờ đây, vương quyền của Đức Chúa Jesus được bày tỏ cách nghịch lý qua chính hình thức hành hình nhục nhã này, và những kẻ bày ra trò này phải bị những sự phán xét đúng với những gì chúng đã gây ra.

5. Thưa Chúa: Những lời chế nhạo, thách thức Đức Chúa Jesus hãy xuống khỏi thập tự giá đến từ nhiều phía: người qua đường, các nhà lãnh đạo tôn giáo, và cả hai tên cướp. Những lời này có điểm chung là sự thiếu hiểu biết trong sự hiểu lầm về bản chất của vương quốc và chức vụ của Đấng Christ. Ngài cầm quyền moi sự, làm được mọi sự. Nhưng Ngài chấp nhận uống cạn chén đắng để hoàn thành công cuộc cứu chuộc mà Đức Cha đã giao phó. Cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Các nhà lãnh đạo tôn giáo đã nói: "Nó đã cứu những người khác mà không thể cứu mình." Câu nói này vô tình công bố một chân lý nền tảng của Tin Lành: "Không có sự đổ máu thì không có sự tha tội" (Hê-bơ-rơ 9:22). Ngài có thể cứu mình và cứu nhân loại cùng lúc được, vì Ngài Toàn Năng, nhưng Ngài đã không làm thế. Ngài cứu người trước, rồi mới cứu mình, để thực hiện theo đúng trình tự của sự cứu rỗi. Cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa: Sự im lặng và không phép lạ nào xảy ra từ trời để giải cứu Đức Chúa Jesus vào lúc này dạy cho chúng con bài học phải tuyệt đối vâng phục Cha cho đến chết, ngay cả khi mọi bằng chứng bên ngoài dường như chống lại Ngài. Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa, 

1. Cũng như Si-môn người Si-ren bị trưng dụng để vác thập tự, con cũng sẵn sàng chấp nhận và vác thập tự giá riêng mà Chúa có thể đặt trên đời con, dù đó là những gánh nặng hay trách nhiệm không mong muốn, để đồng hành cùng Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus đã từ chối sự giảm đau tạm thời để uống cạn chén đắng cách trọn vẹn. Trong những thử thách, con không thể có xu hướng tìm kiếm những giải pháp dễ dàng, tạm bợ để tránh né tiến trình nên thánh đầy khó khăn mà Chúa đang rèn tập trong con. Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Những người lính chỉ thấy áo xống của Chúa chứ không thấy giá trị của chính Ngài. Con không thể quá bận tâm đến những điều phù phiếm, vật chất bên ngoài (những "chiếc áo") mà bỏ qua sự quý giá của mối liên hệ với chính Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa, con thấy sự yếu đuối và xấu hổ của mình trong thế gian này chính là cơ hội để quyền năng và vương quyền của Đức Chúa Jesus được bày tỏ một cách trọn vẹn nhất trong đời sống con. Con cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa: Khi đối diện với sự chế giễu hay áp lực từ những người chung quanh vì đức tin nơi một Đấng chịu đóng đinh, con kiên trì, nhẫn nại, chịu đựng. Con không dễ bị lung lay bởi những lý luận thế gian cho rằng một Đức Chúa Trời yêu thương thì không thể để con dân mình chịu khổ. Vì con biết Nếu chúng con cùng chịu khổ thì chúng con cũng cùng được vinh quang với Ngài (Rô-ma 8:17). Nếu con chịu khổ vì công chính thì sẽ được phước (I Phi-e-rơ 3:14). Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa, con sẽ không vô tình đặt ra những điều kiện cho Chúa, như cách những người chế nhạo đã nói "hãy xuống khỏi cây thập tự thì chúng ta sẽ tin", để rồi bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy chương trình cứu rỗi lớn lao hơn mà Ngài đang thực hiện. Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa, con sẽ không khi nào, dù đã nhận ơn thương xót của Chúa, lại vô tình có thái độ hoặc lời nói "mắng nhiếc" hay than trách Ngài giống như hai tên cướp, khi Ngài chưa đáp lời cầu xin theo ý muốn và thời điểm của con. Con giữ vững lập trường kiên định chấp nhận chịu khổ để luôn tôn vinh qua sự cảm tạ Ngài. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 09/03/2026

***


Đặng Thái Học
10/03/2026 09:29

Ma-thi-ơ 27:32-44 – Đức Chúa Jesus Bị Đóng Đinh Trên Cây Thập Tự – Phần 1

Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Thánh của con ở trên trời!

Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!

32 Khi họ đi ra, họ đã bắt gặp một người Si-ren tên Si-môn. Họ đã trưng dụng người để người vác thanh ngang cây thập tự của Ngài.
33 Sau khi đã đi đến một nơi được gọi là Gô-gô-tha, là nơi được gọi là Chỗ Cái Sọ,
34 họ đã cho Ngài uống rượu đã được pha với mật đắng. Ngài đã nếm nhưng không chịu uống nó.

Trên đường dẫn giải Đức Chúa Jesus để đóng đinh vào thập tự giá, họ gặp một người Si-ren tên là Si-môn. Họ đã trưng dụng người này để vác thanh ngang của cây thập tự cho Ngài, vì Ngài đã bị đánh đòn đến kiệt sức, không còn khả năng tự vác thập tự giá ra pháp trường.

Khi đến một nơi gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là “Chỗ Cái Sọ”, họ cho Ngài uống rượu pha với mật đắng. Ngài đã nếm nhưng không chịu uống. Điều này cho thấy những kẻ bắt bớ và đánh đập Đức Chúa Jesus cũng nhận ra sự đau đớn của Ngài, nên đã đưa cho Ngài rượu pha mật đắng để làm giảm bớt phần nào cơn đau, vì thân thể Ngài đã bị tổn thương nặng nề. Tuy nhiên, Chúa không chịu uống, vì Ngài sẵn sàng chịu đựng sự đau đớn cho đến chết, để hoàn thành chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời.

35 Khi họ đã đóng đinh Ngài, họ đã bốc thăm, chia nhau các áo của Ngài để được ứng nghiệm lời đã được nói bởi đấng tiên tri: Chúng đã chia nhau các áo của tôi. Chúng đã bốc thăm về áo của tôi.

36 Rồi, họ đã ngồi đó, canh giữ Ngài.

Khi những kẻ đã đóng đinh Ngài vào thập tự giá, chúng đã bốc thăm và chia nhau áo xống của Ngài, ứng nghiệm lời tiên tri rằng: “Chúng chia nhau áo của tôi, và bắt thăm về áo xống tôi.” Rồi họ ngồi đó canh giữ Ngài, đề phòng có ai đến giải cứu Ngài.

37 Họ đã đặt lên phía trên đầu của Ngài một cái bảng mà trên đó tội trạng của Ngài đã được viết sẵn: Người Này Là Jesus, Vua của Dân Do-thái.

Họ đã đặt phía trên đầu Ngài một tấm bảng, trên đó ghi rõ tội danh của Ngài: Người này là Jesus, Vua của dân Do-thái.” Đây là một sự chế nhạo và mỉa mai đối với Chúa; tuy nhiên, điều được ghi trên đó lại chính là sự thật về thân phận của Ngài.

38 Cùng lúc ấy, có hai tên cướp bị đóng đinh với Ngài, một tại bên tay phải và một tại bên trái.

Cùng lúc ấy, có hai tên cướp cũng bị đóng đinh với Ngài, một tên bên tay phải và một tên bên tay trái. Hình ảnh Chúa bị đóng đinh giữa hai tên cướp cho thấy Ngài bị kể như ngang hàng với những tội nhân. Điều này đã ứng nghiệm lời tiên tri: “Vì Người đã đổ mạng sống mình cho đến chết, đã bị kể vào hàng kẻ dữ, đã mang lấy tội lỗi của nhiều người và cầu thay cho những kẻ phạm tội” (Ê-sai 53:12b).

39 Những kẻ đi ngang qua đó đã phỉ báng Ngài, lắc đầu mình,
40 nói rằng: 
Kẻ phá hủy Đền Thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu chính mình đi! Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, cũng hãy xuống khỏi cây thập tự!

Những kẻ đi ngang qua đó đã phỉ báng Chúa, lắc đầu mà nói rằng: “Kẻ phá hủy Đền Thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu chính mình đi! Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, hãy xuống khỏi cây thập tự!”

Điều này cho thấy sự tối tăm thuộc linh của họ, khiến họ hiểu sai về quyền năng của Đấng Christ. Họ thách thức Ngài tự cứu mình như một bằng chứng rằng Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa không xuống khỏi cây thập tự giá, vì Ngài muốn vâng phục Đức Chúa Trời cách trọn vẹn và hoàn thành chương trình cứu chuộc của Ngài.

41 Các thầy tế lễ thượng phẩm, những thầy thông giáo, và các trưởng lão cũng vậy, họ đã nhạo báng Ngài rằng:
42 
Nó đã cứu những người khác mà không thể cứu mình. Nó là Vua của dân I-sơ-ra-ên. Bây giờ, nó hãy xuống khỏi cây thập tự thì chúng ta sẽ tin nơi nó.
43 Nó đã trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Bây giờ, Ngài hãy giải cứu nó nếu Ngài muốn nó. Vì nó đã nói rằng: 'Ta là Con của Thiên Chúa
.”'

Các thầy tế lễ thượng phẩm, các thầy thông giáo, và các trưởng lão cũng chế nhạo Ngài rằng: “Nó đã cứu những người khác mà không thể cứu chính mình. Nó là Vua của dân I-sơ-ra-ên. Bây giờ, nếu nó xuống khỏi cây thập tự, chúng ta sẽ tin nó. Nó đã trông cậy nơi Đức Chúa Trời; bây giờ, Đức Chúa Trời hãy giải cứu nó nếu Ngài muốn nó, vì nó đã nói: 'Ta là Con của Đức Chúa Trời.”'

Đây là một sự thách thức đối với Chúa, nhưng họ không biết rằng đức tin không đến từ phép lạ đối với những người cố ý không tin Ngài.

44 Ngay cả hai tên cướp đã bị đóng đinh với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài như vậy.

Ngay cả hai tên cướp bị đóng đinh với Chúa cũng mắng nhiếc và chế nhạo Ngài, giống như các thầy tế lễ thượng phẩm, các thầy thông giáo, và các trưởng lão.

Kính lạy Chúa!

Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại những sự kiện xảy ra khi Đức Chúa Jesus bị dẫn giải ra pháp trường để chịu đóng đinh trên cây thập tự. Ngài đã bị những kẻ dữ nhạo báng, chế giễu, và khinh rẻ như một kẻ trọng tội thời bấy giờ.

Qua đó, con học được tấm gương của Đức Chúa Jesus về sự chịu khổ nhục cả về tinh thần lẫn thể xác. Nhiều chi tiết trong những sự kiện này đã được các tiên tri từ thời Cựu Ước báo trước và nay được ứng nghiệm. Vì sự tối tăm thuộc linh, con người không nhận ra Đấng Cứu Thế, dù họ đã tận mắt chứng kiến mọi điều xảy ra. Bởi tình yêu cứu chuộc nhân loại, Chúa đã bằng lòng tiếp nhận thập tự giá, dù Ngài có quyền bước xuống khỏi thập tự giá, để chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời được hoàn tất.

Nguyện Chúa ban ơn và thêm sức cho con có cơ hội đồng hành với Chúa trên con đường thập tự giá qua sự đồng công phục vụ người khác; sẵn sàng chịu thiệt thòi vì đức tin nơi Ngài; không né tránh tiến trình rèn luyện bản thân theo thánh ý Chúa; không chỉ nhìn bề ngoài mà bỏ qua giá trị thật nơi Ngài.

Xin giúp con nhận thức rằng chính trong sự yếu đuối của mình, quyền năng của Chúa được bày tỏ. Khi đối diện với sự chế giễu hay cảm giác bất lực, xin cho con nhớ rằng thập tự giá từng bị coi là thất bại, nhưng thật ra đó là chiến thắng vĩ đại của Đức Chúa Trời.

Xin cho con không đặt điều kiện với Chúa, để không bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy chương trình cứu rỗi lớn hơn mà Ngài đang thực hiện. Xin cũng giữ con khỏi than trách Chúa như hai tên cướp trên thập tự, nhưng dù khi lời cầu xin của con chưa được đáp lại theo ý muốn, con vẫn sẵn sàng vác thập tự, trung tín trong thử thách và hết lòng tin cậy Chúa trong mọi nghịch cảnh. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học

***


Trần Thị Tâm
14/03/2026 07:16

Ma-thi-ơ 27:32-44 – Đức Chúa Jesus Bị Đóng Đinh Trên Cây Thập Tự – Phần 1

"Người đã bị hiếp đáp và Người đã bị khốn khổ, nhưng Người đã chẳng mở miệng của mình. Người bị mang như chiên con đến hàng làm thịt và như chiên câm trước mặt kẻ hớt lông, Người chẳng từng mở miệng." (Ê-sai 53:7).

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con,
Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng một ngày Sa-bát phước hạnh nữa để chúng con được học, thờ phượng và hiệp một trong Hội Thánh Ngài. Chúng con cảm tạ Ngài vì đã cho chúng con được suy ngẫm về giờ phút Đức Chúa Jesus bị đóng đinh trên cây thập tự, nơi Ngài chịu mọi đau đớn, nhục nhã để chuộc tội cho chúng con. Xin Đức Thánh Linh mở lòng chúng con, giúp chúng con nhìn thấy rõ sự vâng phục trọn vẹn của Ngài đối với ý Cha, sự mù quáng của loài người khi chế nhạo Đấng Cứu Thế, và vẻ đẹp thẳm sâu của tình yêu hy sinh trên thập tự giá. Nguyện Lời Ngài chạm đến tận đáy lòng, khiến chúng con ăn năn, biết ơn và sống xứng đáng với giá máu quý báu của Ngài. A-men! 

32 Khi họ đi ra, họ đã bắt gặp một người Si-ren tên Si-môn. Họ đã trưng dụng người để người vác thanh ngang cây thập tự của Ngài.
33 Sau khi đã đi đến một nơi được gọi là Gô-gô-tha, là nơi được gọi là Chỗ Cái Sọ,
34 họ đã cho Ngài uống rượu đã được pha với mật đắng. Ngài đã nếm nhưng không chịu uống nó.
35 Khi họ đã đóng đinh Ngài, họ đã bốc thăm, chia nhau các áo của Ngài để được ứng nghiệm lời đã được nói bởi đấng tiên tri: "Chúng đã chia nhau các áo của tôi. Chúng đã bốc thăm về áo của tôi."
36 Rồi, họ đã ngồi đó, canh giữ Ngài.

Câu 32-36: Chúng con hiểu rằng, Si-môn người Si-ren bị bắt ép vác thanh ngang thập tự cho Đức Chúa Jesus, dù không tự nguyện, đã vô tình đồng hình đồng dạng với Chúa trong sự thương khó, một hình ảnh nhắc nhở chúng con rằng thập tự giá không phải gánh nặng riêng của Ngài mà có thể được chia sẻ bởi những ai theo Ngài. Hành động Đức Chúa Jesus đã từ chối nếm rượu pha mật đắng (thuốc giảm đau giúp chúng con thấy được thái độ vâng phục trọn vẹn): Ngài muốn uống cạn chén thương khó mà Cha đã giao phó, không né tránh hay giảm bớt đau đớn để hoàn tất công cuộc cứu chuộc cho chúng con và toàn nhân loại. Hình ảnh những người lính bốc thăm chia áo xống của Ngài, làm ứng nghiệm chính xác lời tiên tri trong Thi Thiên 22:18 (Chúng nó chia nhau áo xống tôi, gieo thăm về áo dài tôi). Điều này chứng tỏ mọi sự xảy ra đều theo kế hoạch Đức Chúa Trời một cách chi tiết.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải sẵn sàng vác thập tự giá Chúa đặt trên đời mình. Trong thử thách, xin Chúa giúp chúng con không tìm giải pháp tạm bợ để tránh né tiến trình Chúa rèn tập, mà biết vâng phục trọn vẹn ý Ngài. Như Lời Ngài phán: "Rồi, Đức Chúa Jesus đã phán với các môn đồ của Ngài: Bất cứ ai muốn, đến theo Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình, vác thập tự giá của mình mà theo Ta." (Ma-thi-ơ 16:24).

37 Họ đã đặt lên phía trên đầu của Ngài một cái bảng mà trên đó tội trạng của Ngài đã được viết sẵn: "Người Này Là Jesus, Vua của Dân Do-thái."
38 Cùng lúc ấy, có hai tên cướp bị đóng đinh với Ngài, một tại bên tay phải và một tại bên trái.
39 Những kẻ đi ngang qua đó đã phỉ báng Ngài, lắc đầu mình,
40 nói rằng: "Kẻ phá hủy Đền Thờ và dựng lại trong ba ngày, hãy cứu chính mình đi! Nếu ngươi là Con của Đức Chúa Trời, cũng hãy xuống khỏi cây thập tự!"
41 Các thầy tế lễ thượng phẩm, những thầy thông giáo, và các trưởng lão cũng vậy, họ đã nhạo báng Ngài rằng:
42 "Nó đã cứu những người khác mà không thể cứu mình. Nó là Vua của dân I-sơ-ra-ên. Bây giờ, nó hãy xuống khỏi cây thập tự thì chúng ta sẽ tin nơi nó.
43 Nó đã trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Bây giờ, Ngài hãy giải cứu nó nếu Ngài muốn nó. Vì nó đã nói rằng: ‘Ta là Con của Thiên Chúa.'"
44 Ngay cả hai tên cướp đã bị đóng đinh với Ngài cũng mắng nhiếc Ngài như vậy.

Câu 37-44: Chúng con hiểu rằng, tấm bảng "Người Này Là Jesus, Vua của Dân Do-thái" được treo trên đầu Ngài, dù là lời cáo tội và chế giễu Ngài, lại nghịch lý và vô tình bày tỏ sự thật về vương quyền của Ngài – Vua chịu khổ để cứu chuộc, vương quốc không thuộc thế gian mà thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng con thấy những lời chế nhạo từ người qua đường, lãnh đạo tôn giáo, và cả tên cướp đều có điểm chung rằng, họ đều thiếu sự hiểu biết về Lẽ Thật và Người mà họ đang đóng đinh là Đấng Mê-si-a phải đến đã được hứa trong Cựu Ước. Sự thiếu hiểu biết và một thái độ độc ác của họ đã khiến họ cứng lòng, không phân biệt được Ngài chính là Đấng đang chết thay cho mình để ăn năn, để nhận được sự cứu rỗi. Nhưng chính câu nói "Nó đã cứu những người khác mà không thể cứu mình" vô tình công bố chân lý Tin Lành: Ngài có thể cứu mình nhưng chọn không cứu để cứu nhân loại. Sự im lặng của Ngài, không phép lạ từ trời, dạy về sự vâng phục Cha đến chết, dù mọi bằng chứng bên ngoài đều chống lại.
Chúng con học được rằng: Khi bị chế nhạo vì đức tin vào Đấng chịu đóng đinh, chúng con không được lung lay bởi lý luận thế gian; thay vào đó nhận ra thập tự giá là nơi quyền năng Chúa được bày tỏ mạnh mẽ nhất. Nguyện xin chúng con không đặt điều kiện cho Chúa như "hãy làm theo ý con thì con mới tin", mà hãy tin cậy Ngài trong mọi hoàn cảnh. Như Lời Ngài phán: "Đấng Christ cũng vì những tội lỗi chịu chết một lần, là Đấng Công Chính thay cho kẻ không công chính, để dẫn chúng ta đến với Đức Chúa Trời; về phần xác thịt thì Ngài thật đã chịu chết, nhưng tâm thần thì sống." (I Phi-e-rơ 3:18).

Kính lạy Cha Yêu Thương, Đấng đã vì chúng con ban Con Một!
Chúng con cảm tạ ơn Ngài khi được đọc về phân đoạn này và cảm tạ Ngài vì Đức Chúa Jesus đã chịu đóng đinh, im lặng trước mọi nhạo báng, sỉ nhục để chúng con được tha thứ và sống đời đời. Nguyện xin huyết Đấng Christ thanh tẩy và tha thứ khi chúng con đôi lúc né tránh thập tự giá cá nhân, tìm cách giảm đau tạm bợ thay vì vâng phục. Xin giúp chúng con mỗi ngày sẵn sàng vác thập tự giá với Ngài trong sự thương khó, và tôn vinh Ngài là Vua thật dù trong nhục nhã hay đau thương. Nguyện sự hy sinh trên thập tự giá luôn khắc khi trong tâm trí và tấm lòng biết ơn của chúng con và giúp chúng con sống khiêm nhường, yêu thương người khác, và trung tín theo Ngài đến cùng.

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Nguyễn Thị Mơ
16/04/2026 18:28

Ma-thi-ơ 27:32-44 Đức Chúa Jesus Bị Đóng Đinh Trên Cây Thập Tự – Phần 1

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Trước mắt con như hiện ra con đường dẫn Chúa ra pháp trường, dưới ánh nắng nhạt dần, Ngài vác thập giá — từng bước nặng nề, lặng lẽ giữa những ánh mắt dửng dưng và khinh chê. Rồi hình ảnh Ngài bị treo trên cây gỗ, thân thể rách nát, đau đớn, cô đơn đến tận cùng. Lòng con chùng xuống, lặng đi trong một nỗi nghẹn không thành lời. Không có thiên sứ giải cứu. Không có phép lạ can thiệp. Không có tiếng phán từ trời. Tất cả dường như chìm trong sự im lặng sâu thẳm, nặng nề đến nghẹt thở.

Giữa sự im lặng ấy, con cảm nhận một nỗi đau không chỉ thuộc về thể xác, mà còn là sự sỉ nhục, sự bị chối bỏ, sự cô đơn, mà Ngài đã gánh chịu thay cho toàn nhân loại. Con cúi xuống, lòng cầu xin Chúa Ngài mở lòng con, để con không chỉ hiểu bằng lý trí, nhưng có thể chạm đến — dù chỉ một phần rất nhỏ — những gì Ngài đã trải qua.
Xin cho những dòng con viết ra hôm nay, không chỉ là những suy nghĩ, những bài học bên ngoài, nhưng trở thành tiếng lòng được chạm đến bởi thập tự giá. Xin cho mỗi sự dạy dỗ con nhận được không dừng lại ở nhận thức, nhưng dẫn con đi sâu vào sự biết ơn — một sự biết ơn âm thầm mà sống động, len vào từng hơi thở, khi con nhận ra rằng, tất cả những đau đớn ấy, Ngài đã mang lấy… là vì con.

Lạy Chúa, giữa con đường thương khó ấy, con nhìn thấy hình ảnh Si-môn, người Si-ren bị ép vác thập giá cho Ngài. Con chợt hiểu rằng, có những gánh nặng trong đời sống con và những anh chị em của con không phải do chúng con chọn, nhưng lại được đặt vào tay mình. Và chính trong những điều có khi chúng con từng muốn tránh né, Ngài lại đang mời gọi chúng con bước vào sự đồng hành với Ngài.

Con lại thấy Ngài không từ chối chén rượu pha mật đắng. Ngài không chọn sự giảm nhẹ, không né tránh đau đớn, nhưng âm thầm uống trọn chén thương khó mà Cha đã trao. Ngài vâng phục cách trọn vẹn, không giữ lại cho mình, không lựa chọn theo ý riêng, nhưng tin cậy bước đi đến cùng.

Giữa những ồn ào, hỗn loạn, những người lính chia nhau áo xống của Ngài mà không hề biết họ đang làm ứng nghiệm lời đã phán từ trước. Lạy Chúa, con nhận ra rằng không điều gì là ngẫu nhiên trong chương trình của Ngài. Ngay cả những điều con không hiểu, những điều khiến con đau lòng, cũng không nằm ngoài sự tể trị của Ngài. Xin cho con một tấm lòng biết tin cậy, ngay cả khi con không thấy đường lối phía trước.

Trên đầu Ngài là dòng chữ: "Vua của dân Do-thái." Một danh xưng cao trọng, nhưng lại được đặt giữa sự nhục nhã tột cùng. Lạy Chúa, vương quyền của Ngài không giống như suy nghĩ của con người. Ngài không cai trị bằng sức mạnh, nhưng bằng sự hy sinh. Xin biến đổi cách nhìn của con, để con không tìm kiếm vinh quang theo kiểu thế gian, nhưng khao khát bước đi trong con đường thập giá của Ngài.

Con nghe những lời chế nhạo vang lên: "Hãy xuống khỏi thập tự đi!" Và con nhận ra đó cũng là tiếng lòng của chính con trong những lúc yếu đuối — khi con muốn thoát khỏi thử thách, muốn Chúa cất đi gánh nặng ngay lập tức. Nhưng Ngài đã không xuống. Ngài đã chọn ở lại. Xin dạy con hiểu rằng có những lúc vâng phục không phải là được giải cứu, mà là trung tín ở lại trong ý muốn của Ngài.

Lạy Chúa, câu nói "Ngài đã cứu người khác mà không cứu mình" cứ vang lên trong lòng con. Một lời chế nhạo, nhưng lại là chân lý sâu xa nhất. Chính vì Ngài không cứu mình, nên con mới được cứu. Tình yêu của Ngài không giữ lại, nhưng trao đi trọn vẹn. Xin dạy con biết sống một đời không còn giữ lấy mình, nhưng biết dâng lên cho Ngài và cho người khác.

Và rồi, điều đọng lại sâu nhất trong lòng con vẫn là sự im lặng. Không có thiên sứ. Không có phép lạ. Không có tiếng phán. Nhưng Ngài vẫn vâng phục cho đến cuối cùng. Lạy Chúa, xin dạy con hiểu rằng sự im lặng của Ngài không phải là sự vắng mặt, nhưng là lời kêu gọi con bước sâu hơn vào đức tin. Khi con không thấy, khi con không nghe, xin cho con vẫn tin. Khi mọi sự dường như chống lại, xin cho con vẫn có thể cúi đầu thưa rằng: "Xin ý Cha được nên."

Lạy Chúa Jesus yêu dấu của con!
Ngài đã không được giải cứu — để con được cứu.
Ngài đã ở lại trên thập tự — để mở ra con đường sống cho toàn nhân loại trong đó có con.
Xin cho đời sống con đáp lại tình yêu ấy, không chỉ bằng lời nói, nhưng bằng một đời sống vâng phục, tin cậy, và sẵn sàng bước theo Ngài, mỗi ngày — dù con đường ấy có đi qua thập tự giá. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ