Mác 1:21-28 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
Hôm nay, ngày 19/03/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 1:21-28.
21 Họ đã đi đến Thành Ca-bê-na-um. Tức thì, vào các ngày Sa-bát, Ngài đã vào trong nhà hội, giảng dạy.
22 Họ liên tục kinh ngạc về sự giảng dạy của Ngài. Vì Ngài cứ tiếp tục giảng dạy họ như có thẩm quyền, chứ không như các thầy thông giáo.
23 Bỗng nhiên, trong nhà hội của họ, một người trong tà linh đã kêu la.
24 Rằng: "Hỡi Jesus, người Na-xa-rét! Có liên quan gì đến tôi và đến Ngài? Ngài đã đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài: Ngài là ai, Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời." {Thành ngữ "Gì đến tôi và đến Ngài" có nghĩa "Có liên quan gì đến tôi và đến Ngài?"}
25 Đức Chúa Jesus đã quở trách nó rằng: "Hãy im đi và hãy ra khỏi người!"
26 Tà linh đã vật mạnh người ấy, kêu một tiếng lớn, ra khỏi người.
27 Hết thảy họ đã kinh ngạc, đến nỗi bàn tán với nhau rằng: "Sự giảng dạy mới này là gì? Với thẩm quyền, Ngài truyền lệnh cho các tà linh, và chúng vâng phục Ngài."
28 Tin tức về Ngài tức thì đã đồn ra khắp cả miền chung quanh của xứ Ga-li-lê.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Đoạn Thánh Kinh này cho thấy sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus có điểm gì khác biệt so với các thầy thông giáo, và điều này tiết lộ gì về con người và thẩm quyền của Ngài?
2. Tà linh đã xưng nhận Đức Chúa Jesus là "Đấng Thánh của Đức Chúa Trời". Tại sao một lời xưng nhận đúng về thần tính của Ngài lại bị Ngài quở trách và buộc phải im đi?
3. Sự hiện diện và hành động của Đức Chúa Jesus trong nhà hội vào ngày Sa-bát cho thấy mối quan tâm của Ngài đối với loài người và vương quốc của bóng tối như thế nào?
4. Phản ứng của dân chúng "kinh ngạc" và "bàn tán" cho thấy họ đang ở giai đoạn nào trong hành trình nhận biết về Đức Chúa Jesus? Sự ngạc nhiên có đồng nghĩa với đức tin hay không?
5. Câu hỏi của tà linh: "Ngài đã đến để tiêu diệt chúng tôi sao?" cho thấy mục đích tối hậu của sự giáng thế của Đức Chúa Jesus là gì, và thái độ của thế lực tà linh đối với mục đích đó ra sao?
6. Quyền năng của Đức Chúa Jesus được thể hiện chỉ qua một lời phán: "Hãy im đi và hãy ra khỏi người!". Điều này dạy chúng ta điều gì về thẩm quyền tối thượng của Ngài trên mọi thế lực siêu nhiên?
7. Tin tức về Đức Chúa Jesus "tức thì đã đồn ra khắp cả miền". Danh tiếng của Ngài lan rộng dựa trên hành động và lời dạy đầy thẩm quyền. Ngày nay, danh tiếng của Đức Chúa Jesus được lan tỏa qua những phương tiện và chứng nhân nào?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Tôi có thực sự công nhận thẩm quyền tuyệt đối của Đức Chúa Jesus trong mọi lĩnh vực của đời sống mình, hay tôi chỉ xem lời dạy của Ngài như một trong nhiều lời khuyên?
2. Có những "tà linh" hay sự trói buộc nào trong lòng tôi (như thói quen xấu, ý nghĩ ô uế, sự thờ ơ) mà tôi chưa để Đức Chúa Jesus trục xuất và ban cho sự tự do?
3. Tôi có đang giữ im lặng hoặc che giấu đức tin của mình, hay tôi sẵn sàng để danh tiếng tốt đẹp của Đức Chúa Jesus được lan tỏa qua lời nói và việc làm của tôi trong cộng đồng?
4. Khi đối diện với những lời dạy khó hiểu hoặc thử thách trong đức tin, tôi có phản ứng bằng sự "kinh ngạc" nhất thời hay tôi tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về Ngài qua lời của Thánh Kinh?
5. Tôi có tin rằng Đức Chúa Jesus vẫn còn thẩm quyền trên những nan đề, bệnh tật và những điều khiến tôi sợ hãi trong thế giới hiện đại ngày nay như khi Ngài còn trên đất?
6. Giống như người được chữa lành, tôi có sẵn sàng làm chứng về sự giải cứu của Đức Chúa Jesus cho những người chung quanh tôi, bắt đầu từ gia đình và bạn bè?
7. Trong những cuộc trò chuyện hàng ngày, tôi có dành thời gian để suy ngẫm và chia sẻ về "sự giảng dạy mới" đầy thẩm quyền của Đức Chúa Jesus, hay tôi chỉ nói về những chủ đề thông thường khác?
Tham Khảo:
Mác 1:21-28 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 19/03/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 1:21-28.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
21 Họ đã đi đến Thành Ca-bê-na-um. Tức thì, vào các ngày Sa-bát, Ngài đã vào trong nhà hội, giảng dạy.
22 Họ liên tục kinh ngạc về sự giảng dạy của Ngài. Vì Ngài cứ tiếp tục giảng dạy họ như có thẩm quyền, chứ không như các thầy thông giáo.
23 Bỗng nhiên, trong nhà hội của họ, một người trong tà linh đã kêu la.
24 Rằng: "Hỡi Jesus, người Na-xa-rét! Có liên quan gì đến tôi và đến Ngài? Ngài đã đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài: Ngài là ai, Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời." {Thành ngữ "Gì đến tôi và đến Ngài" có nghĩa "Có liên quan gì đến tôi và đến Ngài?"}
25 Đức Chúa Jesus đã quở trách nó rằng: "Hãy im đi và hãy ra khỏi người!"
26 Tà linh đã vật mạnh người ấy, kêu một tiếng lớn, ra khỏi người.
27 Hết thảy họ đã kinh ngạc, đến nỗi bàn tán với nhau rằng: "Sự giảng dạy mới này là gì? Với thẩm quyền, Ngài truyền lệnh cho các tà linh, và chúng vâng phục Ngài."
28 Tin tức về Ngài tức thì đã đồn ra khắp cả miền chung quanh của xứ Ga-li-lê.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Đoạn Thánh Kinh này cho thấy sự giảng dạy của Đức Chúa Jesus có quyền năng, đó là điểm khác biệt so với các thầy thông giáo, và điều này tiết lộ, bày tỏ Ngài không chỉ là con người mà còn là Thần, là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng có thẩm quyền trên muôn vật, muôn loài. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Tà linh đã xưng nhận Đức Chúa Jesus là "Đấng Thánh của Đức Chúa Trời". Một lời xưng nhận đúng về thần tính của Ngài lại bị Ngài quở trách và buộc phải im đi vì những lý do:
Lời nói của chúng không phải là lời tôn vinh, mà là sự nhận biết mang tính đối đầu. Nguồn phát ngôn đến từ phần tử không tinh sạch. Đức Chúa Jesus không chấp nhận chân lý được công bố bởi nguồn ô uế.
Chân lý của Đức Chúa Trời phải được công bố qua những khí cụ thánh sạch, không phải qua quyền lực tối tăm.
Nếu lời tuyên bố "Đấng Thánh của Đức Chúa Trời" lan rộng từ tà linh, người ta có thể: hiểu sai sứ mạng của Ngài, hoặc đi theo Ngài vì động cơ sai trật.
3. Thưa Chúa: Sự hiện diện và hành động của Đức Chúa Jesus trong nhà hội vào ngày Sa-bát: Ngài giảng dạy cho họ, soi sáng cho họ về Thiên Chúa tình yêu, giải phóng họ thoát khỏi vương quốc của bóng tối, cho thấy mối quan tâm của Ngài, tình yêu của Ngài đối với loài người là rất lớn. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Phản ứng của dân chúng "kinh ngạc" và "bàn tán" cho thấy họ đang ở giai đoạn đầu trong hành trình nhận biết về Đức Chúa Jesus. Con nghĩ: Sự ngạc nhiên chưa phải là đồng nghĩa với đức tin. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Câu hỏi của tà linh: "Ngài đã đến để tiêu diệt chúng tôi sao?" cho thấy mục đích tối hậu của sự giáng thế của Đức Chúa Jesus là giải phóng loài người ra khỏi sự áp chế của tà linh, của tội lỗi. Thái độ của thế lực tà linh đối với mục đích đó là rất sợ hãi. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Quyền năng của Đức Chúa Jesus được thể hiện chỉ qua một lời phán: "Hãy im đi và hãy ra khỏi người!" Điều này dạy chúng con: Chúa JESUS có thẩm quyền tối thượng trên mọi thế lực siêu nhiên. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Tin tức về Đức Chúa Jesus "tức thì đã đồn ra khắp cả miền". Danh tiếng của Ngài lan rộng dựa trên hành động và lời dạy đầy thẩm quyền. Ngày nay, danh tiếng của Đức Chúa Jesus được lan tỏa qua những phương tiện thông tin đại chúng, trên các trang mạng và những lời rao giảng của các giáo sĩ, của những người đã biết Chúa, làm chứng nhân cho Ngài. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con thực sự công nhận thẩm quyền tuyệt đối của Đức Chúa Jesus trong mọi lĩnh vực của đời sống mình, con không thể chỉ xem lời dạy của Ngài như một trong nhiều lời khuyên vì Lời Ngài là Lẽ Thật là chân lý, đúng tuyệt đối. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Con đã nhận Danh Chúa JESUS là Danh trên hết muôn danh, đuổi những "tà linh" hay sự trói buộc nào trong lòng con (như thói quen xấu, ý nghĩ ô uế, sự thờ ơ) để Đức Chúa Jesus trục xuất và ban cho sự tự do. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Con không giữ im lặng hoặc che giấu đức tin của mình, con cần sẵn sàng để danh tiếng tốt đẹp của Đức Chúa Jesus được lan tỏa qua lời nói và việc làm của con trong cộng đồng. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Khi đối diện với những lời dạy khó hiểu hoặc thử thách trong đức tin, con không phản ứng bằng sự "kinh ngạc" nhất thời, nhưng con tìm kiếm sự hiểu biết sâu sắc hơn về Ngài qua lời của Thánh Kinh. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Con tin rằng Đức Chúa Jesus vẫn còn thẩm quyền trên những nan đề, bệnh tật và những điều khiến con sợ hãi trong thế giới hiện đại ngày nay như khi Ngài còn trên đất. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Giống như người được chữa lành, con sẵn sàng làm chứng về sự giải cứu của Đức Chúa Jesus cho những người chung quanh con, bắt đầu từ gia đình và bạn bè. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Trong những cuộc trò chuyện hàng ngày, nếu có cơ hội, con dành thời gian để suy ngẫm và chia sẻ về "sự giảng dạy mới" đầy thẩm quyền của Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Mác 1:21-28 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
21 Họ đã đi đến Thành Ca-bê-na-um. Tức thì, vào các ngày Sa-bát, Ngài đã vào trong nhà hội, giảng dạy.
22 Họ liên tục kinh ngạc về sự giảng dạy của Ngài. Vì Ngài cứ tiếp tục giảng dạy họ như có thẩm quyền, chứ không như các thầy thông giáo.
Khi Đức Chúa Jesus cùng các môn đồ đầu tiên đến Thành Ca-bê-na-um, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội và bắt đầu công khai giảng dạy. Điều này cho thấy thẩm quyền của Chúa không tách rời bối cảnh và sinh hoạt tôn giáo đương thời.
Sự giảng dạy của Ngài khiến những người nghe kinh ngạc, vì Ngài dạy dỗ như Đấng có thẩm quyền, bày tỏ rằng Ngài đến từ Đức Chúa Trời, chứ không như các thầy thông giáo.
23 Bỗng nhiên, trong nhà hội của họ, một người trong tà linh đã kêu la.
24 Rằng: "Hỡi Jesus, người Na-xa-rét! ? Có liên quan gì đến tôi và đến Ngài? Ngài đã đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài: Ngài là ai, Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời." {Thành ngữ "Gì đến tôi và đến Ngài" có nghĩa "Có liên quan gì đến tôi và đến Ngài?"}
25 Đức Chúa Jesus đã quở trách nó rằng: "Hãy im đi và hãy ra khỏi người!"
Ngay lúc đó, trong nhà hội có một người bị tà linh ám, kêu lên rằng: "Hỡi Đức Chúa Jesus, người Na-xa-rét! Ngài có liên quan gì đến chúng tôi? Ngài đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai: Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời."
Điều này cho thấy ma quỷ nhận biết rõ thần tính của Đức Chúa Jesus, người Na-xa-rét, Đấng Thánh của Đức Chúa Trời, nên sợ hãi rằng Ngài đến để tiêu diệt chúng. Vì thế, nó hoảng loạn và tìm cách né tránh sự hiện diện của Ngài.
Nhưng Đức Chúa Jesus quở trách và truyền lệnh cho nó rằng: "Hãy im đi và ra khỏi người này!" Điều đó bày tỏ thẩm quyền tuyệt đối và quyền năng của Chúa trên mọi thế lực tà linh.
26 Tà linh đã vật mạnh người ấy, kêu một tiếng lớn, ra khỏi người.
27 Hết thảy họ đã kinh ngạc, đến nỗi bàn tán với nhau rằng: "Sự giảng dạy mới này là gì? Với thẩm quyền, Ngài truyền lệnh cho các tà linh, và chúng vâng phục Ngài."
28 Tin tức về Ngài tức thì đã đồn ra khắp cả miền chung quanh của xứ Ga-li-lê.
Quyền năng của Chúa khiến tà linh vật mạnh người ấy, kêu lên một tiếng lớn rồi phải ra khỏi. Tất cả những người chứng kiến đều kinh ngạc trước sự giảng dạy của Chúa; đồng thời, quyền năng của Ngài trên tà linh đã xác chứng cho lời giảng ấy. Vì vậy, họ bàn tán với nhau rằng: "Sự giảng dạy mới này là gì? Với thẩm quyền, Ngài truyền lệnh cho các tà linh, và chúng vâng phục Ngài."
Qua đó, danh tiếng của Chúa nhanh chóng lan rộng khắp các miền chung quanh xứ Ga-li-lê, nhờ sự giảng dạy công khai và ảnh hưởng được truyền ra đến những vùng lân cận.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Kinh Thánh này, do Sứ Đồ Mác ghi lại, bày tỏ thẩm quyền trong sự giảng dạy và quyền năng chữa lành của Đức Chúa Jesus đối với một người bị quỷ ám tại Thành Ca-bê-na-um. Qua việc làm của Chúa, những người nghe đều kinh ngạc và bàn tán; đó cũng là bước khởi đầu dẫn dắt họ tiến xa hơn đến đức tin và sự theo Ngài. Quyền năng của Chúa khiến tà linh nhận biết Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời và buộc phải vâng phục mệnh lệnh của Ngài.
Bài học dành cho con: Hãy lắng nghe Lời Chúa với tấm lòng khiêm nhường và cởi mở; tin cậy nơi quyền năng giải cứu của Ngài; và sống theo Lời Chúa để đời sống được biến đổi theo thánh ý Ngài.
Con dâng lời cảm tạ Chúa vì chính Lời Ngài đã giúp con thực sự tin nhận thẩm quyền tuyệt đối của Đức Chúa Jesus trong mọi lĩnh vực của đời sống. Nhờ đó, con có năng lực thoát khỏi những trói buộc của các suy nghĩ ô uế; không còn im lặng vì sợ bị đánh giá, nhưng mạnh dạn bày tỏ đức tin của mình. Con không chỉ dừng lại ở sự kinh ngạc trước lời giảng dạy của Chúa, nhưng khao khát bước sâu hơn vào chân lý cứu rỗi; hoàn toàn tin cậy nơi thẩm quyền của Ngài trên mọi sự. Xin giúp con sẵn sàng làm chứng về sự giải cứu của Đức Chúa Jesus, trước hết cho gia đình, bạn bè, và những người xung quanh; đồng thời biết dành thời gian suy ngẫm và chia sẻ về "sự giảng dạy mới" qua những cuộc trò chuyện hằng ngày. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Mác 1:21-28 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Bị Quỷ Ám
"Ngài ra lệnh chữa họ lành, rút họ khỏi cái huyệt." (Thi Thiên 107:20).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho chúng con bước sang một tuần mới đầy vui thỏa, phước hạnh và tươi mới. Chúng con cảm tạ Cha vì Đức Chúa Jesus, Đấng đã đến không chỉ bằng lời giảng dạy đầy thẩm quyền, mà còn bằng quyền năng giải cứu con người khỏi xiềng xích của bóng tối. Hôm nay, chúng con suy ngẫm về sự kiện Ngài giảng dạy trong nhà hội tại Ca-bê-na-um và đuổi tà linh ra khỏi một người chỉ bằng lời phán. Xin Đức Thánh Linh mở lòng chúng con, để chúng con thấy rõ thẩm quyền siêu việt của Đức Chúa Jesus, và để chúng con cũng được giải thoát khỏi những trói buộc trong đời sống thuộc linh.
21 Họ đã đi đến Thành Ca-bê-na-um. Tức thì, vào các ngày Sa-bát, Ngài đã vào trong nhà hội, giảng dạy.
22 Họ liên tục kinh ngạc về sự giảng dạy của Ngài. Vì Ngài cứ tiếp tục giảng dạy họ như có thẩm quyền, chứ không như các thầy thông giáo.
Câu 21-22: Chúng con hiểu rằng, ngay khi bắt đầu chức vụ tại Ga-li-lê, Đức Chúa Jesus đã vào nhà hội vào ngày Sa-bát để giảng dạy. Điều làm dân chúng kinh ngạc không phải là kiến thức uyên bác và sự thấu hiểu lý thuyết Thánh Kinh theo như cách giảng dạy của các thầy thông giáo, mà chính là cách Ngài giảng dạy "như có thẩm quyền". Các thầy thông giáo thường dựa vào lời dạy của các bậc tiền bối và các kiến thức lý thuyết Thần học, nhưng chúng con hiểu Đức Chúa Jesus trực tiếp phán ra lẽ thật với chính quyền năng của Ngài. Ngài không cần dẫn giải hay chứng minh, vì Ngài chính là nguồn của lẽ thật.
Chúng con học được rằng: Lời của Đức Chúa Jesus không chỉ là tri thức để tham khảo, mà là thẩm quyền để chúng con và những người nghe vâng phục và sống theo. Khi chúng con đến với Lời Ngài, chúng con đến trước chính Đấng có quyền năng trên mọi sự, như Lời Ngài phán: "Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Ta nói sẽ chẳng bao giờ qua đi." (Ma-thi-ơ 24:35).
23 Bỗng nhiên, trong nhà hội của họ, một người trong tà linh đã kêu la.
24 Rằng: "Hỡi Jesus, người Na-xa-rét! Có liên quan gì đến tôi và đến Ngài? Ngài đã đến để tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài: Ngài là ai, Ngài là Đấng Thánh của Đức Chúa Trời."
25 Đức Chúa Jesus đã quở trách nó rằng: "Hãy im đi và hãy ra khỏi người!"
26 Tà linh đã vật mạnh người ấy, kêu một tiếng lớn, ra khỏi người.
27 Hết thảy họ đã kinh ngạc, đến nỗi bàn tán với nhau rằng: "Sự giảng dạy mới này là gì? Với thẩm quyền, Ngài truyền lệnh cho các tà linh, và chúng vâng phục Ngài."
28 Tin tức về Ngài tức thì đã đồn ra khắp cả miền chung quanh của xứ Ga-li-lê.
Câu 23-28: Chúng con hiểu rằng, một người bị tà linh nhập và chính tà linh đã cất tiếng kêu lên, xưng nhận Đức Chúa Jesus là "Đấng Thánh của Đức Chúa Trời". Dù lời xưng nhận ấy đúng, nhưng Đức Chúa Jesus đã quở trách và buộc nó im đi. Chúng con hiểu là Ngài không muốn nhận sự làm chứng từ kẻ ô uế, và cũng vì thời điểm bày tỏ thân vị của Ngài chưa đến. Chỉ bằng một lời phán: "Hãy im đi và hãy ra khỏi người!", tà linh đã phải vâng phục và ra khỏi. Quyền năng của Ngài thể hiện trên cả thế giới tâm linh thể hiện thẩm quyền tuyệt đối trên Đức Chúa Jesus. Hành động đó dân chúng càng thêm kinh ngạc, không chỉ về lời giảng mà còn về thẩm quyền trên tà linh. Tin tức về thẩm quyền cũng như lời dạy dỗ của Ngài lan rộng khắp vùng.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus đến để tiêu diệt công việc của ma quỷ, và quyền năng của Ngài vượt trên mọi thế lực đen tối. Không có sự trói buộc nào mà Ngài không thể giải cứu. Sự giải cứu ấy không chỉ dành cho người bị quỷ ám ngày xưa, mà còn cho chúng con hôm nay khỏi mọi xiềng xích của tội lỗi, như Lời Ngài phán: "Vậy, nếu Đức Con giải phóng các ngươi, các ngươi sẽ thật được tự do." (Giăng 8:36).
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Đức Chúa Jesus, Đấng có thẩm quyền trên mọi lời dạy và trên mọi thế lực. Nguyện xin Cha giúp chúng con luôn kính sợ và vâng phục Lời Ngài như Lời có thẩm quyền tối thượng. Nguyện xin Đức Chúa Jesus bước vào những "nhà hội" trong lòng chúng con, nơi có những tiếng kêu thầm kín, để Ngài quở trách và giải thoát chúng con khỏi mọi sự ràng buộc của bóng tối. Nguyện danh Ngài được lan tỏa qua đời sống chúng con, để nhiều người nhận biết thẩm quyền và tình yêu của Ngài.
"Lời Ngài vang khắp thế gian,
Thẩm quyền trên hết vô vàn quỷ ma.
Một lời, tà ác phải ra,
Danh Ngài đồn khắp gần xa muôn nhà."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***