Mác 3:1-6 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Teo Tay
Hôm nay, ngày 27/03/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 3:1-6.
1 Ngài đã lại vào trong nhà hội. Tại đó, đã có một người có một bàn tay bị teo.
2 Họ đang canh chừng Ngài, nếu Ngài sẽ chữa lành người vào ngày Sa-bát thì họ cáo tội Ngài.
3 Ngài phán với người có bàn tay bị teo: "Hãy trỗi dậy, đến giữa đây!"
4 Rồi, Ngài phán với họ: "Vào những ngày Sa-bát, làm lành hay làm dữ là hợp pháp? Là cứu mạng hay giết chết?" Nhưng họ đã im lặng.
5 Ngài đã nhìn quanh họ với sự giận, đau buồn cho sự cứng cỏi của lòng họ. Ngài phán với người: "Hãy đưa bàn tay bị teo của ngươi ra!" Người đã đưa nó ra thì bàn tay người đã được phục hồi.
6 Những người Pha-ri-si đã đi ra ngoài, lập tức cùng những kẻ thuộc đảng Hê-rốt tiến hành đưa ra kế hoạch nghịch lại Ngài để tiêu diệt Ngài.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Thái độ canh chừng của những người Pha-ri-si cho thấy lòng họ đang đặt nặng điều gì hơn là tình thương đối với người đau khổ?
2. Tại sao Đức Chúa Jesus lại yêu cầu người teo tay "đến giữa đây" trước mặt mọi người, thay vì chữa lành cách kín đáo?
3. Câu hỏi của Đức Chúa Jesus về ngày Sa-bát: "làm lành hay làm dữ, cứu mạng hay giết chết" đã vạch trần điều gì trong tấm lòng của những người đang chống đối Ngài?
4. Sự giận và nỗi đau buồn của Đức Chúa Jesus xuất phát từ nguyên nhân sâu xa nào? Sự kết hợp giữa cơn giận và nỗi buồn này dạy chúng ta điều gì về bản tính của Ngài?
5. Sự im lặng của những người Pha-ri-si trước câu hỏi của Đức Chúa Jesus cho thấy sự cứng cỏi trong lòng họ đã đến mức độ nào?
6. Hành động "đưa bàn tay teo ra" của người bệnh đòi hỏi nơi ông điều gì về đức tin, khi ông đang đứng trước một đám đông đầy thù nghịch?
7. Tại sao những người Pha-ri-si lại liên kết với những người thuộc đảng Hê-rốt (những người vốn có quan điểm chính trị đối lập với họ) để lập mưu tiêu diệt Đức Chúa Jesus? Điều này nói lên điều gì về bản chất của tội lỗi?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Tôi có đang để những quy tắc tôn giáo, thói quen hoặc truyền thống làm cho tôi trở nên vô cảm trước nỗi đau và nhu cầu của người khác, giống như những người Pha-ri-si không?
2. Tôi có sẵn sàng "đến giữa đây" – nghĩa là dạn dĩ trình bày nỗi đau, sự yếu đuối của mình trước mặt Đức Chúa Jesus và cộng đồng đức tin, dù có thể phải đối diện với sự phán xét hay hiểu lầm?
3. Khi đối diện với những câu hỏi về luật lệ và lẽ thật, tôi thường có xu hướng im lặng để bảo vệ quan điểm của mình, hay sẵn sàng khiêm nhường để lẽ thật của Tin Lành thay đổi tôi?
4. Tôi có để sự giận dữ của mình được thánh hóa để trở thành động lực cho việc bảo vệ lẽ thật và bày tỏ tình thương, hay nó dễ dàng biến thành sự cay đắng và lên án người khác?
5. Tôi có đang trói buộc bất cứ ai bằng những tiêu chuẩn hoặc kỳ vọng cứng nhắc, thay vì khuyến khích họ bước vào sự tự do và phục hồi mà Đức Chúa Jesus ban cho?
6. Tôi có đủ đức tin để vâng lời Đức Chúa Jesus một cách đơn sơ, dù sự vâng lời đó có vẻ khó khăn, đáng xấu hổ, hay đòi hỏi tôi phải bộc lộ điểm yếu của mình trước mặt người khác?
7. Tôi có sẵn sàng vượt qua những khác biệt để tìm kiếm sự hiệp một trong Tin Lành, hay tôi dễ dàng liên kết với những người có cùng sự chống đối cá nhân để chống lại công việc của Đức Chúa Jesus trong đời sống tôi và trong Hội Thánh?
Tham Khảo:
Mác 3:1-6 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Teo Tay
Kính lạy Đức Chúa Trời, Cha Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả trong đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
1 Ngài đã lại vào trong nhà hội. Tại đó, đã có một người có một bàn tay bị teo.
2 Họ đang canh chừng Ngài, nếu Ngài sẽ chữa lành người vào ngày Sa-bát thì họ cáo tội Ngài.
Lần khác, Đức Chúa Jesus lại vào trong nhà hội. Tại đó có một người bị teo một bàn tay. Những người Pha-ri-si đang theo dõi Ngài, chờ xem liệu Ngài có chữa lành người ấy trong ngày Sa-bát hay không để có cớ cáo buộc Ngài.
Tình trạng bàn tay bị teo cho thấy sự bại liệt và bất lực của người này. Ông có mặt trong nhà hội, nơi người Do-thái thường tụ họp để cầu nguyện và học hỏi Thánh Kinh vào ngày Sa-bát. Trong khi đó, những người Pha-ri-si chăm chú quan sát Đức Chúa Jesus, hy vọng tìm được lý do để tố cáo Ngài theo luật Do-thái nếu Ngài chữa lành trong ngày Sa-bát.
Điều này phản ánh sự xung đột rõ rệt giữa những quy định do con người đặt ra và lòng thương xót của Đức Chúa Trời.
3 Ngài phán với người có bàn tay bị teo: "Hãy trỗi dậy, đến giữa đây!"
4 Rồi, Ngài phán với họ: "Vào những ngày Sa-bát, làm lành hay làm dữ là hợp pháp? Là cứu mạng hay giết chết?" Nhưng họ đã im lặng.
Trước sự hiện diện của những người Pha-ri-si, Đức Chúa Jesus đã công khai phán với người bị teo một bàn tay: "Hãy trỗi dậy, đến giữa đây!" Rồi Ngài hỏi họ: "Trong ngày Sa-bát, làm lành hay làm dữ là điều hợp pháp? Cứu mạng hay giết người?" Nhưng họ vẫn im lặng.
Câu hỏi của Chúa hàm ý kêu gọi những người Pha-ri-si nhận ra điều cốt lõi: trong hoàn cảnh ấy, họ phải lựa chọn giữa việc giữ luật lệ một cách cứng nhắc hay sống theo tình yêu thương và lòng thương xót.
4 Rồi, Ngài phán với họ: "Vào những ngày Sa-bát, làm lành hay làm dữ là hợp pháp? Là cứu mạng hay giết chết?" Nhưng họ đã im lặng.
Rồi Đức Chúa Jesus phán tiếp: "Trong ngày Sa-bát, làm lành hay làm dữ là điều hợp pháp? Cứu mạng hay giết người?" Nhưng họ vẫn im lặng.
Đây là một câu hỏi mang ý nghĩa sâu sắc, trực tiếp đặt ra vấn đề về điều gì là hợp pháp trong ngày Sa-bát: làm điều lành để cứu người hay làm điều dữ dẫn đến hại người. Sự im lặng của họ cho thấy họ không có lý lẽ chính đáng nào để biện minh cho ý đồ tối tăm của mình.
Bài học rút ra về việc giữ ngày Sa-bát thánh đối với con dân Chúa là: không làm việc vì mục đích mưu sinh, nhưng được phép, và nên làm điều lành. Rồi Đức Chúa Jesus phán tiếp: "Trong ngày Sa-bát, làm lành hay làm dữ là điều hợp pháp? Cứu mạng hay giết người?" Nhưng họ vẫn im lặng.
Đây là một câu hỏi mang ý nghĩa sâu sắc, trực tiếp đặt ra vấn đề về điều gì là hợp pháp trong ngày Sa-bát: làm điều lành để cứu người hay làm điều dữ dẫn đến hại người. Sự im lặng của họ cho thấy họ không có lý lẽ chính đáng nào để biện minh cho ý đồ tối tăm của mình.
Bài học rút ra về việc giữ ngày Sa-bát thánh đối với con dân Chúa là: không làm việc vì mục đích mưu sinh, nhưng được phép và nên làm điều lành.
5 Ngài đã nhìn quanh họ với sự giận, đau buồn cho sự cứng cỏi của lòng họ. Ngài phán với người: "Hãy đưa bàn tay bị teo của ngươi ra!" Người đã đưa nó ra thì bàn tay người đã được phục hồi.
Đức Chúa Jesus nhìn quanh những người Pha-ri-si với sự giận dữ lẫn đau buồn trước sự cứng cỏi trong lòng họ, vì họ thiếu lòng thương xót. Rồi Ngài phán với người bệnh: "Hãy đưa bàn tay của ngươi ra!" Khi người ấy đưa tay ra, bàn tay liền được phục hồi.
Điều này bày tỏ tình yêu thương lớn lao của Đức Chúa Jesus đối với con người. Ngài không chỉ giảng dạy mà còn hành động, công khai làm điều lành ngay trước mặt những kẻ chống đối Ngài.
6 Những người Pha-ri-si đã đi ra ngoài, lập tức cùng những kẻ thuộc đảng Hê-rốt tiến hành đưa ra kế hoạch nghịch lại Ngài để tiêu diệt Ngài.
Những người Pha-ri-si đã đi ra ngoài và lập tức liên kết với những kẻ thuộc đảng Hê-rốt để bàn mưu chống lại Đức Chúa Jesus, nhằm tìm cách tiêu diệt Ngài.
Điều này cho thấy một nghịch lý rõ ràng: những người Pha-ri-si, đại diện cho giới tôn giáo Do-thái, và phe Hê-rốt, thuộc thế lực chính trị vốn đối lập với nhau, nay lại gạt bỏ sự khác biệt để cùng nhau chống nghịch Chúa. Họ phản đối việc Ngài chữa lành trong ngày Sa-bát, nhưng lại sẵn sàng lập mưu giết người cũng chính trong ngày ấy.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này thuật lại việc Đức Chúa Jesus chữa lành một người bị teo một bàn tay ngay trong ngày Sa-bát, giữa sự theo dõi và chống đối của những người Pha-ri-si. Câu hỏi Ngài đặt ra đã nhấn mạnh mục đích thật của luật pháp: đem lại sự sống và điều tốt lành, chứ không phải là những ràng buộc cứng nhắc.
Bài học rút ra là: giữ luật phải vì con người; sự cứng lòng còn nguy hiểm hơn bệnh tật; làm điều thiện không phải lúc nào cũng được ủng hộ; việc giữ luật mà thiếu lòng thương xót trở nên vô nghĩa; cần giữ lòng mình mềm mại trước mọi lời phán dạy của Chúa; và xác quyết đức tin, lấy tình yêu làm trung tâm của luật pháp.
Nguyện xin Chúa ban ơn, giúp con không trở nên vô cảm vì những quy tắc tôn giáo trước nỗi đau và nhu cầu chính đáng của người khác, như những người Pha-ri-si; cho con dạn dĩ trình bày nỗi đau và sự yếu đuối của mình trước mặt Đức Chúa Jesus và cộng đồng đức tin, dù có thể phải đối diện với sự phán xét hay hiểu lầm; sẵn sàng khiêm nhường để Lẽ Thật của Tin Lành biến đổi con; biết biến sự giận dữ thành tình yêu thương cách tự nhiên; khích lệ người khác bước vào sự tự do và phục hồi mà Đức Chúa Jesus ban cho; học cách vâng lời Chúa cách đơn sơ, dù điều đó có thể khó khăn, khiến con xấu hổ, hoặc đòi hỏi con phải bày tỏ sự yếu đuối của mình trước người khác; và tránh việc tìm kiếm sự hiệp một sai lệch với mục đích của Tin Lành. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Mác 3:1-6 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Teo Tay
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 27/03/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 3:1-6.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Ngài đã lại vào trong nhà hội. Tại đó, đã có một người có một bàn tay bị teo.
2 Họ đang canh chừng Ngài, nếu Ngài sẽ chữa lành người vào ngày Sa-bát thì họ cáo tội Ngài.
3 Ngài phán với người có bàn tay bị teo: "Hãy trỗi dậy, đến giữa đây!"
4 Rồi, Ngài phán với họ: "Vào những ngày Sa-bát, làm lành hay làm dữ là hợp pháp? Là cứu mạng hay giết chết?" Nhưng họ đã im lặng.
5 Ngài đã nhìn quanh họ với sự giận, đau buồn cho sự cứng cỏi của lòng họ. Ngài phán với người: "Hãy đưa bàn tay bị teo của ngươi ra!" Người đã đưa nó ra thì bàn tay người đã được phục hồi.
6 Những người Pha-ri-si đã đi ra ngoài, lập tức cùng những kẻ thuộc đảng Hê-rốt tiến hành đưa ra kế hoạch nghịch lại Ngài để tiêu diệt Ngài.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Thái độ canh chừng của những người Pha-ri-si cho thấy lòng họ đang đặt nặng việc tuân giữ luật pháp cách máy móc hơn là tình yêu thương đối với người đau khổ vì bệnh tật. Đây là một gương xấu, con nên tránh. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus lại yêu cầu người teo tay "đến giữa đây" trước mặt mọi người, thay vì chữa lành cách kín đáo, vì Ngài muốn dạy dỗ công khai trước mọi người bài học của tình yêu thương. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Câu hỏi của Đức Chúa Jesus về ngày Sa-bát: "làm lành hay làm dữ, cứu mạng hay giết chết" đã vạch trần âm mưu đen tối trong tấm lòng của những người đang chống đối Ngài. Tâm địa của họ chỉ muốn làm dữ, chỉ muốn giết chết, không có tình yêu thương.
4. Thưa Chúa: Sự giận và nỗi đau buồn của Đức Chúa Jesus xuất phát từ nguyên nhân sâu xa lòng người đã không còn tình yêu thương, mà chỉ còn ghen ghét, hận thù. Sự kết hợp giữa cơn giận và nỗi buồn này dạy chúng con hãy học bản tính yêu thương phải luôn là trên hết về bản tính của Ngài. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Sự im lặng của những người Pha-ri-si trước câu hỏi của Đức Chúa Jesus cho thấy sự cứng cỏi trong lòng họ đã đến mức độ cao nhất.
6. Hành động "đưa bàn tay teo ra" của người bệnh đòi hỏi nơi ông hãy luôn vâng lời về đức tin, khi ông đang đứng trước một đám đông đầy thù nghịch. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: những người Pha-ri-si lại liên kết với những người thuộc đảng Hê-rốt (những người vốn có quan điểm chính trị đối lập với họ) để lập mưu tiêu diệt Đức Chúa Jesus. Điều này nói lên bản chất của tội lỗi là gian ngoan, xảo quyệt. Sẵn sàng liên kết với những người dù không đồng quan điểm với mình để tòm cách loại bỏ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẽ không để những quy tắc tôn giáo, thói quen hoặc truyền thống làm cho con trở nên vô cảm trước nỗi đau và nhu cầu của người khác, giống như những người Pha-ri-si. Con xin Chúa.
2. Thưa Chúa, con sẵn sàng "đến giữa đây" – nghĩa là dạn dĩ trình bày nỗi đau, sự yếu đuối của mình trước mặt Đức Chúa Jesus và cộng đồng đức tin, dù có thể phải đối diện với sự phán xét hay hiểu lầm. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Khi đối diện với những câu hỏi về luật lệ và lẽ thật, con sẽ loại bỏ xu hướng im lặng để bảo vệ quan điểm của mình, nhưng sẵn sàng khiêm nhường để lẽ thật của Tin Lành thay đổi tôi. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: con sẽ không để sự giận dữ của mình được thánh hóa để trở thành động lực cho việc bảo vệ lẽ thật và bày tỏ tình yêu thương, con sẽ không để nó dễ dàng biến thành sự cay đắng và lên án người khác.
5. Thưa Chúa, con sẽ không trói buộc bất cứ ai bằng những tiêu chuẩn hoặc kỳ vọng cứng nhắc, thay vì khuyến khích họ bước vào sự tự do và phục hồi mà Đức Chúa Jesus ban cho. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Con có đủ đức tin để vâng lời Đức Chúa Jesus một cách đơn sơ, dù sự vâng lời đó có vẻ khó khăn, đáng xấu hổ, cho dù phải bộc lộ điểm yếu của mình trước mặt người khác. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Con sẵn sàng vượt qua những khác biệt để tìm kiếm sự hiệp một trong Tin Lành, con sẽ không dễ dàng liên kết với những người có cùng sự chống đối cá nhân để chống lại công việc của Đức Chúa Jesus trong đời sống con và trong Hội Thánh. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 27/03/2026
***
Mác 3:1-6 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Teo Tay
"Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ, để cho các ngươi được sống, thì Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu Vạn Quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi nói vậy." (A-mốt 5:14).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con!
Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho gia đình chúng con mọi sự vui thỏa, bình an và phước hạnh. Chúng con cảm tạ Ngài vì đã ban Lời Ngài hôm nay, giúp chúng con nhìn thấy Đức Chúa Jesus, Đấng đầy quyền năng và tình yêu đối nghịch giữa những quy tắc cứng nhắc của con người. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí chúng con, để chúng con thấy rõ sự cứng cỏi của lòng mình, và học được cách sống theo lòng thương xót thay vì áp dụng luật lệ một cách cứng nhắc. Nguyện Lời Ngài chạm đến những chỗ teo cứng trong đời sống chúng con và mang lại sự phục hồi thật sự trong đời sống thuộc linh mỗi ngày.
1 Ngài đã lại vào trong nhà hội. Tại đó, đã có một người có một bàn tay bị teo.
2 Họ đang canh chừng Ngài, nếu Ngài sẽ chữa lành người vào ngày Sa-bát thì họ cáo tội Ngài.
3 Ngài phán với người có bàn tay bị teo: "Hãy trỗi dậy, đến giữa đây!"
4 Rồi, Ngài phán với họ: "Vào những ngày Sa-bát, làm lành hay làm dữ là hợp pháp? Là cứu mạng hay giết chết?" Nhưng họ đã im lặng.
Câu 1-4: Chúng con hiểu rằng, những người Pha-ri-si không quan tâm đến người đau khổ và nan đề bệnh tật người teo tay đang mang mà chỉ canh chừng Đức Chúa Jesus để tìm cớ cáo tội Ngài nếu Ngài chữa lành vào ngày Sa-bát. Họ đặt luật lệ và truyền thống lên trên tình yêu thương và sự sống. Đức Chúa Jesus không chữa bệnh của người đó cách kín đáo mà công khai gọi người teo tay "đến giữa đây", trước mặt mọi người, để vạch trần sự vô cảm của họ. Câu hỏi sắc bén và khôn sáng của Ngài: "Làm lành hay làm dữ? Cứu mạng hay giết chết?" đã phơi bày tấm lòng thật của họ, rằng họ sẵn sàng để một người bị teo tay mãi mãi hơn là cho phép làm lành. Sự im lặng của họ chứng tỏ sự cứng cỏi đến mức không dám đối diện với lẽ thật.
Chúng con học được rằng: Chúng con dễ rơi vào tình trạng đặt quy tắc tôn giáo hoặc thói quen lên trên lòng thương xót đối với người đau khổ. Đức Chúa Jesus dạy chúng con rằng ngày Sa-bát và mọi luật lệ đều phải phục vụ cho sự sống và sự lành, chứ không phải để giết chết hay trói buộc con người. Như Lời Ngài phán: "Vậy, các ngươi hãy đi, học cho biết nghĩa của câu này là gì: ‘Ta muốn sự thương xót, chẳng phải sinh tế.’ Vì Ta không đến để gọi những người công chính, nhưng để gọi những kẻ có tội." (Ma-thi-ơ 9:13).
5 Ngài đã nhìn quanh họ với sự giận, đau buồn cho sự cứng cỏi của lòng họ. Ngài phán với người: "Hãy đưa bàn tay bị teo của ngươi ra!" Người đã đưa nó ra thì bàn tay người đã được phục hồi.
6 Những người Pha-ri-si đã đi ra ngoài, lập tức cùng những kẻ thuộc đảng Hê-rốt tiến hành đưa ra kế hoạch nghịch lại Ngài để tiêu diệt Ngài.
Câu 5-6: Chúng con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus nhìn quanh họ với sự giận dữ thể hiện bản tính thánh khiết, công chính và nỗi đau buồn sâu sắc vì sự cứng cỏi của lòng họ. Ngài không giận người bệnh mà giận sự vô cảm và giả hình đang giết chết lẽ thật. Trái ngược với sự chông đối và vô cảm đó của họ, người teo tay đã vâng lời đưa tay ra trước đám đông thù nghịch, một hành động đòi hỏi đức tin đơn sơ và dạn dĩ. Ngay sau phép lạ phục hồi, những người Pha-ri-si lại liên minh với đảng Hê-rốt (những người họ từng coi là đối thủ chính trị) để lập mưu tiêu diệt Đức Chúa Jesus. Điều này cho thấy bản chất của tội lỗi: nó có thể khiến những kẻ thù nghịch nhau hiệp lại để chống lại Đấng Christ.
Chúng con học được rằng: Sự giận của Đức Chúa Jesus luôn đi kèm nỗi buồn thương vì tội lỗi con người, không phải để hủy diệt mà để kêu gọi ăn năn. Chúng con cần có đức tin đơn sơ để vâng lời Ngài, dù phải bộc lộ điểm yếu trước mặt người khác. Đồng thời, chúng con phải cảnh giác trước sự cứng cỏi của lòng mình, vì nó có thể khiến chúng con liên minh với điều sai trái để chống lại công việc của Chúa. Như Lời Ngài phán: "Hãy hết sức cẩn thận canh giữ tấm lòng của con, vì những sự tuôn trào của sự sống ra từ nó." (Châm Ngôn 4:23).
Kính lạy Cha Yêu Thương, Đấng giàu lòng thương xót và công chính!
Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì bài học chữa lành vào ngày Sa-bát hôm nay, chúng con rất xúc động khi thấy Đức Chúa Jesus vừa giận dữ vừa đau buồn trước sự cứng cỏi của lòng người, và Ngài vẫn bày tỏ quyền năng chữa lành. Xin tha thứ khi chúng con đôi lúc vô cảm trước nỗi đau của người khác vì những quy tắc cứng nhắc, hoặc để lòng mình trở nên teo cứng vì sợ hãi, kiêu ngạo và định kiến truyền thống. Xin giúp chúng con dạn dĩ "đến giữa đây", trình bày mọi điểm yếu với Ngài, và có lòng thương xót như Ngài. Nguyện chúng con không bao giờ liên minh với điều sai trái, mà luôn chọn làm lành, cứu sống và sống theo lẽ thật của Tin Lành.
"Người Pha-ri-si trong nhà hội,
Chỉ muốn tìm cớ hại Chúa thôi.
Dùng luật Sa-bát bàn mưu tối,
Ân điển cứu giúp - Chúa sáng ngời."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***