Mác 5:1-13 Người Giê-ra-sê Bị Quỷ Ám – Phần 1
Hôm nay, ngày 14/04/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 5:1-13.
1 Và họ đã đi đến phía bên kia biển, đến xứ của dân Giê-ra-sê.
2 Và khi Ngài đã ra khỏi thuyền, ngay lập tức đã gặp Ngài từ những mồ mả, một người nam trong thần trí ô uế.
3 Người mà đã có chỗ ở giữa những mồ mả. Không ai đã có thể xiềng người ấy được, kể cả với dây xích.
4 Bởi đó, người thường bị xiềng bằng những cùm và những xích. Những xích đã bị phá đứt bởi người, còn những cùm đã bị vỡ thành nhiều mảnh. Không ai đã có sức mạnh để kiềm giữ người.
5 Người cứ đêm và ngày ở giữa những mồ mả và trên các núi. Người đã kêu la và lấy đá đánh bầm mình.
6 Khi đã thấy Đức Chúa Jesus từ xa, người đã chạy lại, sấp mình xuống trước Ngài.
7 Và đã kêu lớn tiếng rằng: "Có liên quan gì đến tôi và đến Ngài? Hỡi Jesus, Con Đức Chúa Trời, Đấng Rất Cao! Tôi bởi Đức Chúa Trời khẩn cầu Ngài đừng làm khổ tôi." {Thành ngữ "Gì đến tôi và đến Ngài" có nghĩa "Có liên quan gì đến tôi và đến Ngài?"}
8 Vì Ngài đã phán với nó: "Hỡi tà linh! Ngươi hãy ra khỏi người nam này!"
9 Và Ngài đã hỏi nó: "Ngươi tên gì?" Thì nó đã thưa: "Tôi tên Quân Đoàn, vì chúng tôi là nhiều." {Vào thời của Đức Chúa Jesus, một quân đoàn La-mã có 6.826 lính, bao gồm 6.100 bộ binh và 726 kỵ binh.}
10 Và nó đã cầu xin Ngài nhiều rằng Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi xứ.
11 Tại đó, gần ngọn núi, đã có một bầy heo lớn đang ăn.
12 Và chúng đã cầu xin Ngài rằng: "Xin khiến chúng tôi vào trong những con heo để chúng tôi nhập vào chúng."
13 Và Ngài đã cho phép chúng. Và những tà linh đã đi ra, nhập vào trong những con heo và thúc cả bầy chạy xuống triền núi, vào trong biển; có khoảng hai ngàn con và chúng đã chết chìm trong biển.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. "Người nam trong thần trí ô uế" sống giữa mồ mả, tự làm hại mình và không ai kiềm giữ được – điều đó cho thấy tình trạng của loài người khi bị quyền lực tội lỗi và bóng tối chi phối nghiêm trọng đến mức nào?
2. Tại sao người nam bị quỷ ám này, sau khi thấy Đức Chúa Jesus từ xa, lại vừa chạy đến sấp mình xuống trước Ngài vừa kêu lớn tiếng xin đừng làm khổ? Sự mâu thuẫn trong hành vi này phản ánh điều gì về bản chất của sự đối đầu giữa quỷ dữ và quyền năng của Đức Chúa Jesus?
3. Quỷ xưng danh "Quân Đoàn" và nói "chúng tôi là nhiều" – con số 6.826 lính La-mã gợi ý về một sự kiểm soát tập thể, có tổ chức. Điều này có ý nghĩa gì trong cách hiểu về sự áp bức thuộc linh?
4. Quỷ cầu xin Đức Chúa Jesus đừng đuổi chúng ra khỏi xứ. Vì sao chúng không muốn bị đuổi khỏi vùng đất ấy? Xứ sở có thể tượng trưng cho điều gì trong đời sống tâm linh?
5. Việc quỷ xin phép nhập vào bầy heo, và Đức Chúa Jesus cho phép, cho thấy thẩm quyền tối thượng của Ngài trên thế giới siêu nhiên. Tại sao Ngài chấp thuận lời cầu xin này thay vì tiêu diệt chúng ngay lập tức?
6. Bầy heo (khoảng hai ngàn con) lao xuống biển chết chìm cho thấy sức hủy diệt khủng khiếp của quỷ dữ. Nếu quỷ có thể hủy diệt bầy heo nhanh chóng như vậy, thì điều này nói lên gì về sự bảo vệ của Đức Chúa Trời dành cho người nam trước khi Đức Chúa Jesus đến?
7. Phân đoạn này kết thúc với sự hủy diệt của bầy heo, nhưng người trước đây bị quỷ ám thì được giải cứu. Sự tương phản giữa giá trị của một linh hồn và giá trị của vật chất (bầy heo) dạy chúng ta điều gì?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy dành thời gian xét lại những "mồ mả" trong đời sống – những nơi tăm tối, cô lập, hoặc thói quen tự hủy hoại – để nhận biết mình đang để những ảnh hưởng xấu nào chi phối, và thành thật trình dâng điều ấy lên Đức Chúa Jesus.
2. Tập thói quen chạy đến với Đức Chúa Jesus dù khi đang trong cơn hỗn loạn hay tuyệt vọng nhất, giống như người nam đã chạy lại và sấp mình trước Ngài – dù thái độ lúc đó còn pha trộn sợ hãi.
3. Mỗi khi đối diện với những tiếng nói nội tâm (tự trách, sợ hãi, nổi loạn) hoặc những cám dỗ có tổ chức, hãy thực hành tuyên xưng danh quyền năng của Đức Chúa Jesus và xin Ngài bày tỏ thẩm quyền của Ngài trên các thần trí ô uế.
4. Thực hành cầu nguyện xin Đức Chúa Jesus "đừng làm khổ" theo nghĩa xin Ngài cắt đứt mọi hình phạt hoặc hậu quả xứng đáng do tội lỗi gây ra, đồng thời cũng xin Ngài thay đổi hoàn cảnh thay vì chỉ muốn tránh đau đớn tạm thời.
5. Trong đời sống hằng ngày, hãy chủ động dọn dẹp những "bầy heo" – những thói quen, mối quan hệ, hoặc giá trị vật chất không đẹp lòng Đức Chúa Trời – thay vì chờ đợi một cuộc khủng hoảng mới thay đổi.
6. Ghi nhớ rằng quyền năng của Tin Lành không chỉ giải cứu một người khỏi xiềng xích, mà còn đem lại trật tự mới trong cộng đồng. Hãy hỏi chính mình: "Tôi có đang để Đức Chúa Jesus bày tỏ quyền năng của Ngài qua tôi để mang tự do cho người khác không?"
7. Học cách tin cậy vào sự quan phòng của Đức Chúa Trời ngay cả khi những mất mát vật chất (công việc, tài sản, kế hoạch) xảy ra – vì sự cứu rỗi của một linh hồn có giá trị cao hơn vô cùng so với bất kỳ bầy heo nào trên đời này.
Tham Khảo:
Mác 5:1-13 Người Giê-ra-sê Bị Quỷ Ám – Phần 1
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 14/04/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 5:1-13.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
1 Và họ đã đi đến phía bên kia biển, đến xứ của dân Giê-ra-sê.
2 Và khi Ngài đã ra khỏi thuyền, ngay lập tức đã gặp Ngài từ những mồ mả, một người nam trong thần trí ô uế.
3 Người mà đã có chỗ ở giữa những mồ mả. Không ai đã có thể xiềng người ấy được, kể cả với dây xích.
4 Bởi đó, người thường bị xiềng bằng những cùm và những xích. Những xích đã bị phá đứt bởi người, còn những cùm đã bị vỡ thành nhiều mảnh. Không ai đã có sức mạnh để kiềm giữ người.
5 Người cứ đêm và ngày ở giữa những mồ mả và trên các núi. Người đã kêu la và lấy đá đánh bầm mình.
6 Khi đã thấy Đức Chúa Jesus từ xa, người đã chạy lại, sấp mình xuống trước Ngài.
7 Và đã kêu lớn tiếng rằng: "Có liên quan gì đến tôi và đến Ngài? Hỡi Jesus, Con Đức Chúa Trời, Đấng Rất Cao! Tôi bởi Đức Chúa Trời khẩn cầu Ngài đừng làm khổ tôi." {Thành ngữ "Gì đến tôi và đến Ngài" có nghĩa "Có liên quan gì đến tôi và đến Ngài?"}
8 Vì Ngài đã phán với nó: "Hỡi tà linh! Ngươi hãy ra khỏi người nam này!"
9 Và Ngài đã hỏi nó: "Ngươi tên gì?" Thì nó đã thưa: "Tôi tên Quân Đoàn, vì chúng tôi là nhiều." {Vào thời của Đức Chúa Jesus, một quân đoàn La-mã có 6.826 lính, bao gồm 6.100 bộ binh và 726 kỵ binh.}
10 Và nó đã cầu xin Ngài nhiều rằng Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi xứ.
11 Tại đó, gần ngọn núi, đã có một bầy heo lớn đang ăn.
12 Và chúng đã cầu xin Ngài rằng: "Xin khiến chúng tôi vào trong những con heo để chúng tôi nhập vào chúng."
13 Và Ngài đã cho phép chúng. Và những tà linh đã đi ra, nhập vào trong những con heo và thúc cả bầy chạy xuống triền núi, vào trong biển; có khoảng hai ngàn con và chúng đã chết chìm trong biển.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. "Người nam trong thần trí ô uế" sống giữa mồ mả, tự làm hại mình và không ai kiềm giữ được – điều đó cho thấy tình trạng của loài người khi bị quyền lực tội lỗi và bóng tối chi phối nghiêm trọng đến mức vô cùng khốn khổ.
2. Thưa Chúa: Người nam bị quỷ ám này, sau khi thấy Đức Chúa Jesus từ xa, lại vừa chạy đến sấp mình xuống trước Ngài vừa kêu lớn tiếng xin đừng làm khổ? Sự mâu thuẫn trong hành vi này phản ánh quỷ dữ rất sợ đối đầu với quyền năng của Đức Chúa Jesus. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Quỷ xưng danh "Quân Đoàn" và nói "chúng tôi là nhiều" – con số 6.826 lính La-mã gợi ý về một sự kiểm soát tập thể, có tổ chức. Điều này có ý nghĩa trong cách hiểu về sự áp bức thuộc linh chúng dùng hình thức số đông để đè nén áp bức một linh hồn.
4. Thưa Chúa: Quỷ cầu xin Đức Chúa Jesus đừng đuổi chúng ra khỏi xứ, chúng không muốn bị đuổi khỏi vùng đất ấy vì chúng không muốn hoặc chưa muốn bị Chúa trừng phạt. Xứ sở có thể tượng trưng cho một chiến trận trong đời sống tâm linh. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Việc quỷ xin phép nhập vào bầy heo, và Đức Chúa Jesus cho phép, cho thấy thẩm quyền tối thượng của Ngài trên thế giới siêu nhiên. Ngài chấp thuận lời cầu xin này thay vì tiêu diệt chúng ngay lập tức vì chỉ là một cách trì hoãn tạm thời, rồi chúng cũng phải về nơi chúng bị giam giữ. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Bầy heo (khoảng hai ngàn con) lao xuống biển chết chìm cho thấy sức hủy diệt khủng khiếp của quỷ dữ. Nếu quỷ có thể hủy diệt bầy heo nhanh chóng như vậy, thì điều này nói lên sự bảo vệ của Đức Chúa Trời dành cho người nam trước khi Đức Chúa Jesus đến để thấy Ngài yêu người này cũng như loài người biết bao. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Phân đoạn này kết thúc với sự hủy diệt của bầy heo, nhưng, người trước đây bị quỷ ám thì được giải cứu. Sự tương phản giữa giá trị của một linh hồn và giá trị của vật chất (bầy heo) dạy chúng con một linh hồn còn quý hơn cả thế gian (Mác 8:36…). Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con dành thời gian xét lại những "mồ mả" trong đời sống – những nơi tăm tối, cô lập, hoặc thói quen tự hủy hoại – để nhận biết mình đang để những ảnh hưởng xấu nào chi phối, và thành thật trình dâng điều ấy lên Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Con tập thói quen chạy đến với Đức Chúa Jesus dù khi đang trong cơn hỗn loạn hay tuyệt vọng nhất, giống như người nam đã chạy lại và sấp mình trước Ngài – dù thái độ lúc đó còn pha trộn sợ hãi. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Mỗi khi đối diện với những tiếng nói nội tâm (tự trách, sợ hãi, nổi loạn) hoặc những cám dỗ có tổ chức, con thực hành tuyên xưng danh quyền năng của Đức Chúa Jesus và xin Ngài bày tỏ thẩm quyền của Ngài trên các thần trí ô uế. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Con thực hành cầu nguyện xin Đức Chúa Jesus "đừng làm khổ" theo nghĩa xin Ngài cắt đứt mọi hình phạt hoặc hậu quả xứng đáng do tội lỗi gây ra, đồng thời cũng xin Ngài thay đổi hoàn cảnh thay vì chỉ muốn tránh đau đớn tạm thời. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Trong đời sống hằng ngày, con chủ động dọn dẹp những "bầy heo" – những thói quen, mối quan hệ, hoặc giá trị vật chất không đẹp lòng Đức Chúa Trời – thay vì chờ đợi một cuộc khủng hoảng mới thay đổi. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Con ghi nhớ rằng quyền năng của Tin Lành không chỉ giải cứu một người khỏi xiềng xích, mà còn đem lại trật tự mới trong cộng đồng. Con hỏi chính mình: "Tôi có đang để Đức Chúa Jesus bày tỏ quyền năng của Ngài qua tôi để mang tự do cho người khác không?" Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Con học cách tin cậy vào sự quan phòng của Đức Chúa Trời ngay cả khi những mất mát vật chất (công việc, tài sản, kế hoạch) xảy ra – vì sự cứu rỗi của một linh hồn có giá trị cao hơn vô cùng so với bất kỳ bầy heo nào trên đời này. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 14/04/2026
***
Mác 5:1-13 – Người Giê-ra-sê Bị Quỷ Ám – Phần 1
“Bấy giờ trong cơn gian truân họ kêu cầu Đấng Tự Hữu Hằng Hữu; Ngài giải cứu họ khỏi điều gian nan, Rút họ khỏi sự tối tăm và bóng sự chết, cũng bẻ gãy xiềng của họ.” (Thi Thiên 107:14).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con.
Chúng con cảm tạ ơn Ngài đã quan phòng, ban ơn dẫn dắt chuyến đi thi dài của ba con Trí Dũng đến Mỹ được bình an. Chúng con cảm tạ ơn Ngài cũng ban ơn cho cuộc thi vòng loại được nhiều thành công và có kết quả tốt. Chúng con cảm tạ ơn Cha hôm nay tiếp tục ban cho chúng con thời gian để học phân đoạn Thánh Kinh về người Giê-ra-sê bị quỷ ám, giúp chúng con thấy rõ quyền năng giải cứu và chiến thắng của Đức Chúa Jesus trên mọi thế lực bóng tối. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí và dạy dỗ chúng con hiểu rằng chỉ một mình Ngài mới có thể bẻ gãy xiềng xích tội lỗi và đem lại tự do thật sự. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.
1 Và họ đã đi đến phía bên kia biển, đến xứ của dân Giê-ra-sê.
2 Và khi Ngài đã ra khỏi thuyền, ngay lập tức đã gặp Ngài từ những mồ mả, một người nam trong thần trí ô uế.
3 Người mà đã có chỗ ở giữa những mồ mả. Không ai đã có thể xiềng người ấy được, kể cả với dây xích.
4 Bởi đó, người thường bị xiềng bằng những cùm và những xích. Những xích đã bị phá đứt bởi người, còn những cùm đã bị vỡ thành nhiều mảnh. Không ai đã có sức mạnh để kiềm giữ người.
5 Người cứ đêm và ngày ở giữa những mồ mả và trên các núi. Người đã kêu la và lấy đá đánh bầm mình.
Câu 1-5: Chúng con thấy rằng, ngay khi Đức Chúa Jesus đặt chân đến xứ Giê-ra-sê, Ngài gặp một người nam bị quỷ ám rất khủng khiếp. Người ấy sống giữa mồ mả, một nơi ô uế và là chỗ ở của ma quỷ, không ai kìm giữ được dù dùng xiềng xích, ngày đêm kêu la và tự hành hạ mình. Tình trạng ấy cho thấy quyền lực tội lỗi và quỷ dữ có thể kiểm soát con người đến mức cô lập, tự hủy hoại thân thể, linh hồn và không ai trên đất có sức mạnh thắng được.
Chúng con học được rằng: Khi bị tội lỗi và thế lực bóng tối chi phối, con người rơi vào tình trạng tuyệt vọng không ai cứu nổi. Chỉ Đức Chúa Jesus mới là Đấng duy nhất có quyền năng giải cứu chúng ta khỏi xiềng xích và bóng tối. Như Lời Ngài phán: “Bởi đó, người thường bị xiềng bằng những cùm và những xích. Những xích đã bị phá đứt bởi người, còn những cùm đã bị vỡ thành nhiều mảnh. Không ai đã có sức mạnh để kiềm giữ người.” (Mác 5:4).
6 Khi đã thấy Đức Chúa Jesus từ xa, người đã chạy lại, sấp mình xuống trước Ngài.
7 Và đã kêu lớn tiếng rằng: “Có liên quan gì đến tôi và đến Ngài? Hỡi Jesus, Con Đức Chúa Trời, Đấng Rất Cao! Tôi bởi Đức Chúa Trời khẩn cầu Ngài đừng làm khổ tôi.”
8 Vì Ngài đã phán với nó: “Hỡi tà linh! Ngươi hãy ra khỏi người nam này!”
9 Và Ngài đã hỏi nó: “Ngươi tên gì?” Thì nó đã thưa: “Tôi tên Quân Đoàn, vì chúng tôi là nhiều.”
10 Và nó đã cầu xin Ngài nhiều rằng Ngài đừng đuổi chúng ra khỏi xứ.
Câu 6-10: Chúng con hiểu rằng, dù bị quỷ ám nặng nề, người nam vẫn chạy đến sấp mình trước Đức Chúa Jesus từ xa, ma quỷ đã nhận biết Ngài là Con Đức Chúa Trời, Đấng Rất Cao và sợ hãi khi nhìn thấy Ngài nên đã kêu xin Ngài đừng làm khổ. Quỷ dữ phải xưng danh “Quân Đoàn” vì chúng đông và có tổ chức, nhưng chúng cũng phải cầu xin Ngài. Điều này cho chúng con thấy thấy quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Jesus khiến ma quỷ run sợ, dù chúng cố gắng thương lượng và xin đừng đuổi khỏi xứ.
Chúng con học được rằng: Dù đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất, chúng con vẫn có thể chạy đến với Đức Chúa Jesus. Ngài có thẩm quyền tối thượng trên mọi thế lực bóng tối, và Ngài sẵn sàng giải cứu những ai kêu cầu Ngài. Như Lời Ngài phán: “Vì Ngài đã phán với nó: "Hỡi tà linh! Ngươi hãy ra khỏi người nam này!” (Mác 5:8).
11 Tại đó, gần ngọn núi, đã có một bầy heo lớn đang ăn.
12 Và chúng đã cầu xin Ngài rằng: “Xin khiến chúng tôi vào trong những con heo để chúng tôi nhập vào chúng.”
13 Và Ngài đã cho phép chúng. Và những tà linh đã đi ra, nhập vào trong những con heo và thúc cả bầy chạy xuống triền núi, vào trong biển; có khoảng hai ngàn con và chúng đã chết chìm trong biển.
Câu 11-13: Chúng con hiểu rằng, thật khủng khiếp khi có cả môt quân đoàn quỷ nhập vào được thân thể một con người, khi biết không thể chống cự và ở lại trong thân thể của người đó được nữa, vì các quỷ biết quyền năng của Đức Chúa Jesus. Nên chúng đã cầu xin Ngài cho nhập vào bầy heo đang ăn gần đó. Ngay lập tức, chúng thúc cả bầy hai ngàn con heo lao xuống biển chết chìm. Sự kiện này cho thấy sức hủy diệt khủng khiếp của quỷ dữ, nhưng cũng khẳng định thẩm quyền tối cao của Đức Chúa Jesus trên thế giới siêu nhiên. Một linh hồn được cứu chuộc quý giá hơn cả bầy heo vật chất.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus sẵn sàng hy sinh những gì thuộc về thế gian để cứu chuộc linh hồn con người, đó là tình yêu và sự thương xót rất lớn đối với con người tội lỗi của chúng con. Qua đây giúp chúng con phải coi trọng sự cứu rỗi thuộc linh hơn mọi giá trị vật chất.
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã bày tỏ quyền năng giải cứu vĩ đại của Đức Chúa Jesus. Xin Cha tha thứ cho những lúc chúng con còn để tội lỗi và thế lực bóng tối chi phối, hoặc sợ hãi trước hoàn cảnh. Xin Ngài giúp chúng con chạy đến với Ngài mỗi ngày, để Ngài bẻ gãy mọi xiềng xích và dùng chúng con làm chứng cho sự tự do thật sự trong Đấng Christ.
“Quỷ dữ hung tàn suốt tối ngày,
Chúa phán một lời, tan vỡ ngay.
Linh hồn được cứu, người cúi lạy,
Tối tăm tan biến, phước hạnh thay.”
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Mác 5:1-13 Người Giê-ra-sê Bị Quỷ Ám – Phần 1
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Khi đọc câu chuyện về người nam bị quỷ ám ở xứ Ghê-ra-sê, lòng con nhận ra bức tranh đau thương của một đời sống, khi bị quyền lực tối tăm và tội lỗi thống trị. Người ấy sống giữa mồ mả, cô độc, đau đớn, tự làm hại mình, và không ai có thể kiềm giữ hay giải cứu được. Hình ảnh ấy khiến con nghĩ đến biết bao cuộc đời hôm nay — bên ngoài vẫn còn sống, nhưng bên trong linh hồn đã mỏi mệt, mất phương hướng và dần chìm trong tuyệt vọng.
Con nhớ đến lời tâm sự của một người: "Cô nói rất hay, cảm như bậc triết gia. Tiếc rằng anh đã quá già, cuộc đời luôn luôn thất bại, lòng đã buông thả từ lâu mặc cho số phận… không tính tương lai, chẳng biết ngày mai, đời chỉ còn như tia nắng cuối ngày mà thôi."
Anh vốn là một người học rất giỏi, nhưng vì xuất thân từ gia đình địa chủ nên không được tham gia vào những công việc phù hợp với khả năng của mình. Con đường học vấn và tương lai bị vết đen lý lịch làm cho đứt gánh giữa đường. Anh trở thành một ông giáo làng, âm thầm dạy học miễn phí và giúp nhiều thế hệ trong làng thi đỗ đại học. Thế nhưng cuộc đời lại không như mong ước: nhiều thất bại nối tiếp, con cái cũng không thành công, bản thân giờ đây mang bệnh tật, tuổi già với tinh thần vô định, không còn điều gì để bám víu.
Nghĩ đến anh và liên hệ với người nam trong câu chuyện, con càng thấm thía rằng, khi con người xa cách Đức Chúa Trời, linh hồn cũng dần rơi vào sự chết, đánh mất bình an và tự do thật. Có những xiềng xích không nhìn thấy được bằng mắt thường, nhưng lại trói buộc con người sâu sắc hơn mọi xiềng sắt của thế gian: đó là sự cay đắng, thất vọng, mặc cảm, tuyệt vọng và buông xuôi.
Phước cho người nam trong câu chuyện, vì giữa nơi tối tăm nhất ấy, Đức Chúa Jesus đã bước đến. Dù "Quân Đoàn" quỷ dữ rất đông và đầy quyền lực áp bức, chúng vẫn phải run sợ trước mặt Ngài. Chỉ một mình Đức Chúa Jesus có thẩm quyền tuyệt đối trên cả thế giới hữu hình lẫn vô hình. Điều khiến con cảm động là Ngài đã vượt biển để tìm đến một con người bị cả xã hội lãng quên. Trong mắt con người, ông chỉ là một kẻ điên đáng sợ; nhưng trong mắt Chúa, đó vẫn là một linh hồn vô cùng quý giá. Con hiểu rằng tình yêu của Ngài không bỏ cuộc trước bất kỳ ai, dù người ấy đã sa ngã hay tuyệt vọng đến đâu.
Khi bầy heo lao xuống biển chết chìm, con càng thấy rõ bản chất của ma quỷ chỉ là hủy diệt, cướp mất và giết chết sự sống. Nếu không có sự gìn giữ của Đức Chúa Trời, có lẽ người nam ấy đã bị hủy hoại từ lâu. Điều đó khiến con biết ơn vì nhiều khi trong đời sống, dù con không nhận ra, Chúa vẫn âm thầm bảo vệ và giữ gìn con khỏi biết bao điều tối tăm và cạm bẫy của sự dữ.
Con cũng suy nghĩ về dân chúng trong câu chuyện. Họ chú ý nhiều đến sự mất mát của bầy heo hơn là niềm vui khi một con người được giải cứu. Điều ấy nhắc con phải cẩn thận để không đặt vật chất, lợi ích hay sự tiện nghi cao hơn giá trị của linh hồn và công việc cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Xin đừng để lòng con trở nên lạnh lùng đến mức nhìn thấy một linh hồn được cứu mà vẫn chỉ tiếc nuối những điều thuộc về đời này.
Lạy Chúa, cảm tạ Ngài vì không có xiềng xích nào mạnh hơn quyền năng của Đức Chúa Jesus. Xin Ngài cũng nhớ đến những linh hồn đang sống trong sự vô vọng nơi quê hương con. Có thể họ không bị quỷ ám như người nam trong câu chuyện, nhưng lòng họ đang bị trói buộc bởi thất bại, cô đơn, bệnh tật và sự trống rỗng. Xin ánh sáng và tình yêu của Ngài chạm đến họ, để họ biết rằng cuộc đời mình vẫn còn hy vọng nơi Đức Chúa Jesus Christ.
Xin ban cho con sự dạn dĩ để mang tình yêu và sự giải cứu của Ngài đến với những linh hồn đang chết dần trong tuyệt vọng. Con biết, những thế lực ngăn cản và sự đối địch là không hề nhỏ, nhưng xin cho con luôn nhớ rằng một linh hồn luôn quý giá vô cùng trước mặt Đức Chúa Trời. Xin giúp con thắng hơn sự lo lắng, sự sợ hãi và những giới hạn của bản thân, để trở nên khí cụ nhỏ bé đem ánh sáng của Ngài vào những "mồ mả tối tăm" của cuộc đời này. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***