Mác 6:14-29 Sự Chết của Giăng Báp-tít
Hôm nay, ngày 22/04/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 6:14-29.
14 Vua Hê-rốt đã nghe về Ngài, vì danh Ngài đã trở nên được biết rộng rãi. Ông đã nói: "Ấy là Giăng Báp-tít đã sống lại từ những kẻ chết; bởi đó, những phép lạ đã tác động trong người.
15 Nhưng những người khác đã nói: "Ấy là Ê-li." Còn những người khác đã nói: "Ấy là một tiên tri như một trong các đấng tiên tri."
16 Nhưng Hê-rốt đã nghe điều ấy thì nói: "Ấy là Giăng, người mà ta đã chém đầu. Người đã sống lại.
17 Vì chính Hê-rốt đã sai người bắt Giăng và trói người trong tù; vì cớ Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, em ruột ông, vì ông đã cưới nàng.
18 Vì Giăng đã nói với Hê-rốt: "Ấy là không hợp pháp cho ngài có vợ của em ruột ngài."
19 Hê-rô-đia đã giận ghét người và muốn giết người, nhưng bà không thể.
20 Vì Hê-rốt vẫn sợ Giăng, ông đã biết người là một người công chính và thánh. Ông vẫn trông chừng người. Khi nghe người, ông vốn đã bối rối nhiều và cứ vui lòng nghe người.
21 Ngày thuận tiện đã đến, khi Hê-rốt, vào dịp sinh nhật của mình, đã đãi tiệc các quan lớn của mình, các sĩ quan cao cấp trong quân đội, cùng các bậc tôn trưởng xứ Ga-li-lê.
22 Chính con gái Hê-rô-đia đã đến và đã nhảy múa, làm vui lòng Hê-rốt và những người cùng ông dự tiệc. Vua đã nói với cô gái: "Hãy xin ta bất cứ điều gì ngươi muốn! Ta sẽ cho ngươi."
23 Ông đã thề với nàng: "Bất cứ điều gì ngươi xin ta, ta sẽ cho ngươi, ngay cả phân nửa vương quốc của ta."
24 Nàng đã đi, hỏi mẹ nàng: "Con sẽ xin điều gì?" Thì bà đã nói: "Cái đầu Giăng Báp-tít."
25 Tức thì, nàng vội vã đi vào đến vua, xin rằng: "Tôi muốn rằng ngài cho tôi ngay cái đầu Giăng Báp-tít, trên một cái mâm."
26 Vua đã hết sức buồn rầu; nhưng vì cớ lời thề và những người đang dự tiệc, ông đã không muốn từ chối nàng.
27 Vua liền sai một lính thị vệ, truyền lính ấy rằng, đầu của người phải được mang đến. Lính ấy đã đi, chém người trong tù.
28 Lính ấy đã đem đầu của người trên một cái mâm, trao cho cô gái. Cô gái đã trao nó cho mẹ mình.
29 Những môn đồ của người đã nghe tin ấy. Họ đã đến, lấy xác của người, và đã đặt nó trong một ngôi mộ.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Vua Hê-rốt vừa sợ Giăng Báp-tít, vừa vui lòng nghe người, nhưng cuối cùng vẫn ra lệnh giết người. Sự mâu thuẫn trong lòng Hê-rốt nói lên điều gì về đặc tính của tội lỗi và sự yếu đuối của loài người khi đối diện với lẽ thật?
2. Tại sao thiên sứ của Chúa không hiện ra để cứu Giăng Báp-tít?
3. Hê-rô-đia dùng chính con gái mình như một công cụ để trả thù. Sự thao túng và lòng hận thù đã dẫn đến hậu quả khủng khiếp như thế nào trong câu chuyện này?
4. Lời thề của Hê-rốt trước quan khách đã trói buộc ông làm điều ác. Có những “lời thề” hay cam kết nào trong đời sống của chúng ta đang khiến chúng ta phải chọn sai trái thay vì công chính?
5. Giăng Báp-tít đã chết trong ngục tù tăm tối, nhưng ông vẫn được Đức Chúa Jesus công nhận là người vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại (Lu-ca 7:28). Sự chết của ông có ý nghĩa như thế nào đối với sự rao giảng Tin Lành?
6. Hê-rốt nghĩ rằng Đức Chúa Jesus là Giăng Báp-tít sống lại. Sự nhầm lẫn này cho thấy lương tâm bị cắn rứt có thể khiến loài người nhìn nhận sai lạc về Đấng Christ như thế nào?
7. Các môn đồ của Giăng Báp-tít đã đến lấy xác ông và chôn cất trọng thể. Hành động này thể hiện đức tin và tình yêu thương ra sao trong bối cảnh lúc bấy giờ khi ai nấy đều sợ hãi quyền lực của Hê-rốt?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Tôi có dám nói lẽ thật như Giăng Báp-tít, ngay cả khi điều đó có thể làm mất lòng người có quyền thế hoặc gây nguy hiểm cho chính mình, hay tôi thường im lặng trước sự sai trái?
2. Khi lương tâm tôi bị cắn rứt về một tội lỗi nào đó, tôi có chạy đến với Đức Chúa Jesus để nhận sự tha thứ và thanh tẩy, hay tôi cố gắng chôn vùi nó như Hê-rốt?
3. Tôi có để những áp lực xã hội, danh dự trước mặt người khác, hoặc những lời hứa thiếu suy xét khiến tôi làm điều sai trái mà trong lòng tôi biết là không nên?
4. Tôi có sẵn sàng chịu thiệt thòi, bị hiểu lầm, thậm chí bị bách hại vì cớ sống công chính và rao giảng Tin Lành, hay tôi tìm cách thỏa hiệp để được an toàn và thuận lợi?
5. Những “bữa tiệc sinh nhật” hay những dịp vui chơi trong đời tôi có vô tình trở thành cơ hội để tội lỗi và sự cám dỗ lộng hành? Tôi cần đặt ranh giới nào cho chính mình?
6. Tôi có đang sử dụng ảnh hưởng của mình (như người mẹ dùng con gái) để thao túng người khác nhằm đạt mục đích cá nhân, thay vì dùng ảnh hưởng đó để gây dựng và yêu thương?
7. Khi một người anh chị em trong đức tin bị bắt bớ hoặc qua đời vì Tin Lành, tôi có sẵn lòng “đến lấy xác và chôn cất” – nghĩa là dám bày tỏ sự đồng cảm và ủng hộ một cách cụ thể, dù điều đó có thể gây nguy hiểm cho tôi?
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl071-su-chet-cua-giang-bap-tit-va-su-hoang-mang-cua-vua-he-rot
Ngày 22/04/26.
Mác 6:14-29 Sự Chết của Giăng Báp-tít
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 22/ 04/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 6: 14-29.
Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.
14 Vua Hê-rốt đã nghe về Ngài, vì danh Ngài đã trở nên được biết rộng rãi. Ông đã nói: "Ấy là Giăng Báp-tít đã sống lại từ những kẻ chết; bởi đó, những phép lạ đã tác động trong người.
15 Nhưng những người khác đã nói: "Ấy là Ê-li." Còn những người khác đã nói: "Ấy là một tiên tri như một trong các đấng tiên tri."
16 Nhưng Hê-rốt đã nghe điều ấy thì nói: "Ấy là Giăng, người mà ta đã chém đầu. Người đã sống lại.
17 Vì chính Hê-rốt đã sai người bắt Giăng và trói người trong tù; vì cớ Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, em ruột ông, vì ông đã cưới nàng.
18 Vì Giăng đã nói với Hê-rốt: "Ấy là không hợp pháp cho ngài có vợ của em ruột ngài."
19 Hê-rô-đia đã giận ghét người và muốn giết người, nhưng bà không thể.
20 Vì Hê-rốt vẫn sợ Giăng, ông đã biết người là một người công chính và thánh. Ông vẫn trông chừng người. Khi nghe người, ông vốn đã bối rối nhiều và cứ vui lòng nghe người.
21 Ngày thuận tiện đã đến, khi Hê-rốt, vào dịp sinh nhật của mình, đã đãi tiệc các quan lớn của mình, các sĩ quan cao cấp trong quân đội, cùng các bậc tôn trưởng xứ Ga-li-lê.
22 Chính con gái Hê-rô-đia đã đến và đã nhảy múa, làm vui lòng Hê-rốt và những người cùng ông dự tiệc. Vua đã nói với cô gái: "Hãy xin ta bất cứ điều gì ngươi muốn! Ta sẽ cho ngươi."
23 Ông đã thề với nàng: "Bất cứ điều gì ngươi xin ta, ta sẽ cho ngươi, ngay cả phân nửa vương quốc của ta."
24 Nàng đã đi, hỏi mẹ nàng: "Con sẽ xin điều gì?" Thì bà đã nói: "Cái đầu Giăng Báp-tít."
25 Tức thì, nàng vội vã đi vào đến vua, xin rằng: "Tôi muốn rằng ngài cho tôi ngay cái đầu Giăng Báp-tít, trên một cái mâm."
26 Vua đã hết sức buồn rầu; nhưng vì cớ lời thề và những người đang dự tiệc, ông đã không muốn từ chối nàng.
27 Vua liền sai một lính thị vệ, truyền lính ấy rằng, đầu của người phải được mang đến. Lính ấy đã đi, chém người trong tù.
28 Lính ấy đã đem đầu của người trên một cái mâm, trao cho cô gái. Cô gái đã trao nó cho mẹ mình.
29 Những môn đồ của người đã nghe tin ấy. Họ đã đến, lấy xác của người, và đã đặt nó trong một ngôi mộ.
Những điều con học được.
Kính thưa Chúa.
1/ Vua Hê-rốt vừa sợ Giăng Báp-tít, vừa vui lòng nghe người, nhưng cuối cùng vẫn ra lệnh giết người. Sự mâu thuẫn trong lòng Hê-rốt nói lên đặc tính của tội lỗi và sự yếu đuối của loài người khi đối diện với lẽ thật là: Họ muốn làm điều tốt mà không làm được: Họ yếu đuối, họ thiếu sự sáng suốt. Bài học cho con: Con không nương dựa vào khôn ngoan của mình, không dựa vào sức lực của mình. Nhưng con dựa vào Chúa, làm theo ý Chúa. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Thiên sứ của Chúa không hiện ra để cứu Giăng Báp-tít. Con nghĩ, Chúa muốn cho ông được nghỉ ngơi công việc trên đất. Đó cũng là điều tốt, mọi việc Chúa làm đều đem lại sự tốt lành. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Hê-rô-đia dùng chính con gái mình như một công cụ để trả thù. Sự thao túng và lòng hận thù đã dẫn đến hậu quả khủng khiếp trong câu chuyện này: Bà mang tội giết Giăng, một tiên tri, một tôi tớ của Chúa, một người công chính. Chắc chắn Chúa không làm ngơ trước tội ác của bà.
4. Thưa Chúa : Lời thề của Hê-rốt trước quan khách đã trói buộc ông làm điều ác. Bài học cho con: Đừng thề, (Ma-thi-ơ 5:33-37; II Cô-rinh-tô 1:17-18; Gia-cơ 5:12).hãy cầu xin Chúa nói qua con những gì con sắp nói ra để luôn đem lại cho người nghe được gây dựng và đem lại tình yêu thương. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Giăng Báp-tít đã chết trong ngục tù tăm tối, nhưng ông vẫn được Đức Chúa Jesus công nhận là người vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại (Lu-ca 7:28). Sự chết của ông có ý nghĩa đối với sự rao giảng Tin Lành: Tin Lành là tốt lành, nhưng cũng có những hy sinh, những mất mát.
6. Thưa Chúa: Hê-rốt nghĩ rằng Đức Chúa Jesus là Giăng Báp-tít sống lại. Sự nhầm lẫn này cho thấy lương tâm bị cắn rứt có thể khiến loài người nhìn nhận sai lạc về Đấng Christ như cách ông đã suy nghĩ, một suy nghĩ sai lệch với giáo lý của Chúa.
7. Thưa Chúa: Các môn đồ của Giăng Báp-tít đã đến lấy xác ông và chôn cất trọng thể. Hành động này thể hiện đức tin và tình yêu thương lớn, không sợ hãi với thế lực cầm quyền đối với những người hầu việc Chúa trong bối cảnh lúc bấy giờ khi ai nấy đều sợ hãi quyền lực của Hê-rốt. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng.
Kính thưa Chúa.
1/ Con cầu nguyện xin ý Chúa và nói lẽ thật như Giăng Báp-tít, ngay cả khi điều đó có thể làm mất lòng người có quyền thế hoặc gây nguy hiểm cho chính mình. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Khi lương tâm con bị cắn rứt về một tội lỗi nào đó, con sẽ chạy đến với Đức Chúa Jesus để nhận sự tha thứ và thanh tẩy, chứ không chôn vùi nó như Hê-rốt. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa, con không để những áp lực xã hội, danh dự trước mặt người khác, hoặc những lời hứa thiếu suy xét khiến con làm điều sai trái mà trong lòng con biết là không nên. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Con sẵn sàng chịu thiệt thòi, bị hiểu lầm, thậm chí bị bách hại vì cớ sống công chính và rao giảng Tin Lành, con không tìm cách thỏa hiệp để được an toàn và thuận lợi. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Những “bữa tiệc sinh nhật” hay những dịp vui chơi trong đời, con không vô tình trở thành cơ hội để tội lỗi và sự cám dỗ lộng hành. Con cần đặt ranh giới nào cho chính mình: Mọi việc làm đều đem lại sự vinh quang cho Chúa (I Cô-rinh-tô 10:31). Con cảm tạ Chúa.
6.Thưa Chúa: Con không thể sử dụng ảnh hưởng của mình (như người mẹ dùng con gái) để thao túng người khác nhằm đạt mục đích cá nhân, thay vì dùng ảnh hưởng đó để gây dựng và yêu thương. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Khi một người anh chị em trong đức tin bị bắt bớ hoặc qua đời vì Tin Lành, con sẽ sẵn lòng “đến lấy xác và chôn cất” – nghĩa là dám bày tỏ sự đồng cảm và ủng hộ một cách cụ thể, dù điều đó có thể gây nguy hiểm cho con. Con cảm tạ Chúa
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Dương Quang Trung.
Mác 6:14-29 – Sự Chết của Giăng Báp-tít
“Sự sợ loài người đem lại cạm bẫy, nhưng người tin cậy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu sẽ được nâng cao.” (Châm Ngôn 29:25).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con.
Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con một ngày nữa vui thỏa trong Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Cha hôm nay ban cho chúng con phân đoạn Thánh Kinh suy ngẫm về sự tử đạo của Giăng Báp-tít. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí và dạy dỗ chúng con hiểu rõ phân đoạn. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.
14 Vua Hê-rốt đã nghe về Ngài, vì danh Ngài đã trở nên được biết rộng rãi. Ông đã nói: “Ấy là Giăng Báp-tít đã sống lại từ những kẻ chết; bởi đó, những phép lạ đã tác động trong người.
15 Nhưng những người khác đã nói: “Ấy là Ê-li.” Còn những người khác đã nói: “Ấy là một tiên tri như một trong các đấng tiên tri.”
16 Nhưng Hê-rốt đã nghe điều ấy thì nói: “Ấy là Giăng, người mà ta đã chém đầu. Người đã sống lại.
17 Vì chính Hê-rốt đã sai người bắt Giăng và trói người trong tù; vì cớ Hê-rô-đia, vợ Phi-líp, em ruột ông, vì ông đã cưới nàng.
18 Vì Giăng đã nói với Hê-rốt: “Ấy là không hợp pháp cho ngài có vợ của em ruột ngài.”
19 Hê-rô-đia đã giận ghét người và muốn giết người, nhưng bà không thể.
20 Vì Hê-rốt vẫn sợ Giăng, ông đã biết người là một người công chính và thánh. Ông vẫn trông chừng người. Khi nghe người, ông vốn đã bối rối nhiều và cứ vui lòng nghe người.
Câu 14-20: Chúng con thấy rằng, khi danh Đức Chúa Jesus được loan truyền rộng rãi, Vua Hê-rốt bị lương tâm cắn rứt dữ dội vì ông đã giết Giăng Báp-tít vì Giăng đã dũng cảm quở trách thẳng thắn tội lỗi hôn nhân bất chính của mình. Dù Hê-rốt biết Giăng là người công chính và thánh, ông vẫn giữ người trong tù vì cớ Hê-rô-đia và nỗi sợ .
Chúng con học được rằng: Lòng dũng cảm nói lẽ thật của Giăng Báp-tít là gương sáng cho chúng con, trong khi sự sợ loài người và thỏa hiệp với tội lỗi có thể dẫn đến tội ác nghiêm trọng. Chúng con cảm phục ông và bài học cho chúng con khi phải đối diện giữa nói lên lẽ thật và bảo vệ sự công chính mặc dù điều đó có thể đối diện với nguy hiểm.
21 Ngày thuận tiện đã đến, khi Hê-rốt, vào dịp sinh nhật của mình, đã đãi tiệc các quan lớn của mình, các sĩ quan cao cấp trong quân đội, cùng các bậc tôn trưởng xứ Ga-li-lê.
22 Chính con gái Hê-rô-đia đã đến và đã nhảy múa, làm vui lòng Hê-rốt và những người cùng ông dự tiệc. Vua đã nói với cô gái: “Hãy xin ta bất cứ điều gì ngươi muốn! Ta sẽ cho ngươi.”
23 Ông đã thề với nàng: “Bất cứ điều gì ngươi xin ta, ta sẽ cho ngươi, ngay cả phân nửa vương quốc của ta.”
24 Nàng đã đi, hỏi mẹ nàng: “Con sẽ xin điều gì?” Thì bà đã nói: “Cái đầu Giăng Báp-tít.”
25 Tức thì, nàng vội vã đi vào đến vua, xin rằng: “Tôi muốn rằng ngài cho tôi ngay cái đầu Giăng Báp-tít, trên một cái mâm.”
26 Vua đã hết sức buồn rầu; nhưng vì cớ lời thề và những người đang dự tiệc, ông đã không muốn từ chối nàng.
27 Vua liền sai một lính thị vệ, truyền lính ấy rằng, đầu của người phải được mang đến. Lính ấy đã đi, chém người trong tù.
28 Lính ấy đã đem đầu của người trên một cái mâm, trao cho cô gái. Cô gái đã trao nó cho mẹ mình.
29 Những môn đồ của người đã nghe tin ấy. Họ đã đến, lấy xác của người, và đã đặt nó trong một ngôi mộ.
Câu 21-29: Chúng con hiểu rằng, trong bữa tiệc sinh nhật, dưới áp lực của lời thề và sự có mặt của quan khách, Hê-rốt đã ra lệnh chém đầu Giăng Báp-tít để chiều lòng vợ và con gái và bởi ông đã lỡ lời thề với con gái mình. Hê-rốt vốn sợ Giăng vì với ông xem Giăng là người thánh, lời dạy dỗ có thẩm quyền và một đấng tiên tri. Ông cũng bị nỗi sợ nhận hậu quả cho bản thân nếu giết người, nhưng vì áp lực từ con cái, ông đã ra lệnh chém đầu để chiều theo mong muốn tội lỗi của con gái, Giăng chết trong tù vì dám nói lẽ thật. Sự việc các môn đồ của ông vẫn dám đến lấy xác chôn cất, giúp chúng con thấy lòng trung tín của họ giành cho Giăng dù biết hành động đó có thể dẫn đến nguy hiểm.
Chúng con học được rằng: Chúng con phải dám sống công chính và nói lẽ thật dù phải trả giá đắt, kính sợ Chúa hơn sợ loài người hay những hiểm nguy có thể xảy ra khi bênh vực, bảo vệ lẽ thật.
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã cảnh tỉnh chúng con qua cái chết của Giăng Báp-tít. Xin Cha tha thứ cho những lúc chúng con còn sợ loài người, thỏa hiệp với tội lỗi và im lặng trước sự sai trái. Xin Ngài ban cho chúng con lòng dũng cảm như Giăng Báp-tít để sống trung tín và nói lẽ thật trong mọi hoàn cảnh.
“Dẫu đời cám dỗ vây quanh,
Con xin giữ vững lòng thành theo Cha.
Bảo vệ lẽ thật gần xa,
Kính Chúa hơn sợ người ta giữa đời.”
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Mác 6:14-29 Sự Chết của Giăng Báp-tít
Kính lạy Chúa yêu dấu của con!
Khi suy ngẫm Mác 6:14-29, trước mắt con hiện lên khung cảnh của một cung điện đầy tiệc tùng, quyền lực và dục vọng. Trong khi ấy, Giăng Báp-tít đang bị giam trong ngục vì ông đã trung tín nói ra chân lý của Đức Chúa Trời. Tiếng nói công chính ấy trở nên khó chịu đối với những tấm lòng không muốn ăn năn, và cuối cùng bị dập tắt bởi lòng thù hận cùng sự yếu đuối của con người trước tội lỗi.
Con cũng thấy nơi Vua Hê-rốt hình ảnh của một lương tâm bị giằng co. Hê-rốt kính sợ Giăng, vui lòng nghe lời ông, nhưng cuối cùng vẫn chọn điều ác vì sĩ diện, dục vọng và áp lực từ người khác. Con nhận ra rằng chỉ cảm động trước lẽ thật thôi thì chưa đủ — nếu không thật lòng vâng phục Chúa, con người rất dễ thỏa hiệp với tội lỗi và dần đánh mất sự ngay thẳng.
Con cũng nhìn thấy sự đáng sợ của lòng cay đắng nơi Hê-rô-đia. Sự hận thù đã khiến bà dùng chính con gái mình như công cụ để trả thù. Tội lỗi không chỉ hủy hoại một cá nhân mà còn lan sang gia đình và những người xung quanh. Một tấm lòng không chịu ăn năn có thể trở nên lạnh lùng đến mức vui mừng trước sự chết của người công chính.
Lạy Chúa, con cũng suy nghĩ nhiều về việc tại sao Ngài không giải cứu Giăng Báp-tít khỏi ngục tù. Nhưng rồi con hiểu rằng, Chúa không hề bỏ quên ông. Giăng đã hoàn thành sứ mạng Ngài giao phó: dọn đường cho Đấng Christ và làm chứng cho chân lý đến hơi thở cuối cùng. Dù chết trong bóng tối của ngục tù, ông lại được chính Chúa Jesus gọi là người vĩ đại nhất giữa loài người. Điều đó nhắc con rằng, sự trung tín quý hơn thành công trước mắt, và chiến thắng thật không nằm ở quyền lực thế gian mà ở chỗ đứng vững trong ý muốn Đức Chúa Trời.
Con cũng thấy, lương tâm cắn rứt đã khiến Hê-rốt nhìn nhận Đức Chúa Jesus cách sai lạc, tưởng rằng Ngài là Giăng sống lại. Khi con người không giải quyết tội lỗi trước mặt Chúa, nỗi sợ hãi sẽ làm tâm trí trở nên hỗn loạn và không còn nhận biết đúng về Đấng Christ.
Hình ảnh các môn đồ của Giăng âm thầm đến nhận xác và chôn cất thầy mình cũng khiến lòng con cảm động. Trong thời điểm đầy nguy hiểm và sợ hãi, họ vẫn không bỏ rơi người đã dẫn dắt mình đến với Chúa. Tình yêu thương và sự trung tín ấy thật đẹp biết bao.
Lạy Chúa, xin giữ lòng con khỏi sự thỏa hiệp với tội lỗi. Xin cho con không chỉ thích nghe lời Ngài, mà còn dám sống theo chân lý dù phải trả giá. Con tự biết bản thân còn nhiều yếu đuối bất toàn, nhưng qua bài học hôm nay con dạn dĩ cầu xin Chúa cho con tấm lòng trung tín như Giăng Báp-tít, can đảm đứng về phía điều đúng, và luôn yêu kính Chúa hơn mọi áp lực hay danh dự của thế gian.
Con cảm tạ Ngài vì chân lý của Chúa không bao giờ bị dập tắt, và những người thuộc về Ngài sẽ luôn được Ngài ghi nhớ đời đời. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***