Mác 7:31-37 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Điếc và Ngọng
Hôm nay, ngày 01/05/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 7:31-37.
31 Rồi tiếp theo đó, rời khỏi các vùng Ti-rơ, Ngài đã đi ngang Thành Si-đôn, đến Biển Ga-li-lê, tại giữa các vùng Đê-ca-bô-lơ.
32 Người ta đem đến cho Ngài một người điếc và nói ngọng. Họ cầu xin Ngài rằng Ngài đặt tay trên người.
33 Khi đã đem người riêng ra, khỏi đám đông, Ngài đã đặt các ngón tay của mình vào đôi tai người; rồi khi đã nhổ nước miếng, Ngài đã chạm vào lưỡi người.
34 Và khi đã ngước mắt lên trời, Ngài đã thở dài; rồi Ngài phán với người: "Ép-pha-ta!" Ấy là: Hãy mở ra!
35 Đôi tai người đã được mở ra và tức thì sự trói buộc của lưỡi người đã được tháo bỏ, và người đã bắt đầu nói rõ ràng.
36 Rồi, Ngài đã nghiêm cấm họ rằng họ không được nói với ai. Nhưng Ngài cố truyền cho họ bao nhiêu thì họ cứ rao truyền nhiều hơn bấy nhiêu.
37 Họ cứ bị kinh ngạc quá đỗi, nói rằng: "Ngài đã làm mọi việc cách tốt lành. Ngài khiến người điếc nghe và người câm nói."
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Đức Chúa Jesus không chữa lành người điếc và ngọng ngay tại chỗ giữa đám đông, nhưng đã "đem người riêng ra, khỏi đám đông". Tại sao Ngài làm như vậy?
2. Đức Chúa Jesus dùng các hành động cụ thể: đặt các ngón tay, nhổ nước miếng, chạm vào lưỡi. Các hành động thể lý này có ý nghĩa gì đối với một người điếc (không thể nghe được lời nói)?
3. Khi "ngước mắt lên trời" và "thở dài", Đức Chúa Jesus đã bày tỏ điều gì về mối tương giao của Ngài với Đức Chúa Trời và về tấm lòng của Ngài đối với sự đau khổ của loài người?
4. Tiếng "thở dài" của Đức Chúa Jesus trước khi phán "Ép-pha-ta" gợi lên sự cảm thông sâu xa nào? Thân phận loài người bị tội lỗi và bệnh tật làm cho câm điếc ra sao mà Tin Lành cần đến sự thở dài ấy?
5. Lời phán "Hãy mở ra!" chỉ được nói ra sau khi Đức Chúa Jesus cầu nguyện hướng lên trời. Trình tự này cho thấy quyền năng của Ngài đến từ đâu và sự vâng phục của Ngài đối với Cha như thế nào?
6. Đức Chúa Jesus "nghiêm cấm họ rằng họ không được nói với ai", nhưng họ càng rao truyền nhiều hơn. Tại sao Đức Chúa Jesus lại muốn giữ kín các phép lạ? Sự bất tuân của họ (dù với ý tốt) có thể gây ra những hậu quả gì cho chức vụ của Ngài?
7. Lời chứng của đám đông: "Ngài đã làm mọi việc cách tốt lành" vang vọng lại từ sách Sáng Thế Ký khi Thiên Chúa nhìn xem mọi vật Ngài dựng nên. Sự so sánh ngầm này muốn khẳng định điều gì về bản tính của Đức Chúa Jesus?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Học theo cách của Đức Chúa Jesus: hãy dành thời gian riêng tư để cầu nguyện và chăm sóc cho từng người đang đau khổ chung quanh bạn, thay vì chỉ làm việc một cách ồn ào trước công chúng.
2. Khi bạn gặp một người có nhu cầu đặc biệt (người khiếm thính, khiếm thị, hoặc khó khăn trong giao tiếp), hãy kiên nhẫn dùng những cách thức cụ thể, cảm động (như chạm tay, ánh mắt) để bày tỏ sự quan tâm trước khi nói về Tin Lành.
3. Trong đời sống cầu nguyện, hãy tập thói quen "ngước mắt lên trời" trước khi đối diện với nan đề của mình hoặc của người khác, nhìn nhận rằng mọi quyền năng đều đến từ Đức Chúa Trời, không phải từ chính mình.
4. Hãy để ý đến những tiếng "thở dài" của chính bạn trước nỗi đau của thế giới và của những người thân. Đừng vội vàng che giấu cảm xúc ấy, nhưng hãy để nó trở thành lời cầu nguyện chân thành lên Đức Chúa Trời, như Đức Chúa Jesus đã làm.
5. Hãy dạn dĩ cầu xin Đức Chúa Jesus phán với những vùng "câm điếc" trong đời sống tâm linh của bạn (những nơi bạn không thể nghe tiếng Chúa hoặc không thể nói lời chứng) bằng chính mệnh lệnh quyền năng của Ngài: "Hãy mở ra!"
6. Khi Chúa làm một việc tốt lành trong đời bạn qua những cách kín nhiệm, hãy học biết vâng phục và giữ kín nếu Ngài muốn, dù lòng bạn có xu hướng muốn rao truyền ngay lập tức. Có những việc chỉ nên chia sẻ đúng thời điểm và đúng người.
7. Mỗi ngày, hãy tự xét chính mình bằng câu nói của đám đông: "Ngài đã làm mọi việc cách tốt lành." Bạn có đang để Đức Chúa Jesus làm những việc tốt lành qua bạn cho người khác không? Hay bạn đang vô tình làm điều xấu hoặc điều vô ích? Hãy để Tin Lành biến đổi bạn từ bên trong để bạn có thể trở thành một "việc tốt lành" của Ngài giữa thế gian.
Tham Khảo:
Mác 7:31-37 Đức Chúa Jesus Christ Chữa Lành Người Điếc và Ngọng
Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 01/05/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 7:31-37.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
31 Rồi tiếp theo đó, rời khỏi các vùng Ti-rơ, Ngài đã đi ngang Thành Si-đôn, đến Biển Ga-li-lê, tại giữa các vùng Đê-ca-bô-lơ.
32 Người ta đem đến cho Ngài một người điếc và nói ngọng. Họ cầu xin Ngài rằng Ngài đặt tay trên người.
33 Khi đã đem người riêng ra, khỏi đám đông, Ngài đã đặt các ngón tay của mình vào đôi tai người; rồi khi đã nhổ nước miếng, Ngài đã chạm vào lưỡi người.
34 Và khi đã ngước mắt lên trời, Ngài đã thở dài; rồi Ngài phán với người: "Ép-pha-ta!" Ấy là: Hãy mở ra!
35 Đôi tai người đã được mở ra và tức thì sự trói buộc của lưỡi người đã được tháo bỏ, và người đã bắt đầu nói rõ ràng.
36 Rồi, Ngài đã nghiêm cấm họ rằng họ không được nói với ai. Nhưng Ngài cố truyền cho họ bao nhiêu thì họ cứ rao truyền nhiều hơn bấy nhiêu.
37 Họ cứ bị kinh ngạc quá đỗi, nói rằng: "Ngài đã làm mọi việc cách tốt lành. Ngài khiến người điếc nghe và người câm nói."
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Đức Chúa Jesus không chữa lành người điếc và ngọng ngay tại chỗ giữa đám đông, nhưng đã "đem người riêng ra, khỏi đám đông". Ngài làm như vậy vì không muốn cho nhiều người biết Ngài có khả năng chữa lành, sẽ có nhiều người đến với Ngài chỉ vì mục đích chữa bệnh mà quên mất công việc chính của Ngài là rao giảng cho nhiều người biết đến Tin Lành. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus dùng các hành động cụ thể: đặt các ngón tay, nhổ nước miếng, chạm vào lưỡi, vì đây là một người điếc, không thể dùng lời nói để giao tiếp. Các hành động thể lý này có tác dụng thiết thực đối với một người điếc. Đối với người khác, Ngài chỉ cần phán truyền một tiếng là khỏi bệnh. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Khi "ngước mắt lên trời" và "thở dài", Đức Chúa Jesus đã bày tỏ sự cảm tạ với Đức Cha, mối tương giao của Ngài với Đức Chúa Trời và về tấm lòng đầy tình yêu thương của Ngài đối với sự đau khổ của loài người. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Tiếng "thở dài" của Đức Chúa Jesus trước khi phán "Ép-pha-ta" gợi lên sự cảm thông sâu xa đối với nỗi đau của thân phận loài người bị tội lỗi và bệnh tật làm cho câm điếc. Tin Lành cần đến sự "thở dài" ấy cũng là Tin Lành xót xa, cảm thông với nỗi đau của loài người và muốn giải phóng cho loài người khỏi những đau khổ. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Lời phán "Hãy mở ra!" chỉ được nói ra sau khi Đức Chúa Jesus cầu nguyện hướng lên trời. Trình tự này cho thấy quyền năng và chức vụ giải phóng loài người của Ngài đến từ Đức Cha và sự vâng phục của Ngài đối với Cha là tuyệt đối: Ngài làm gương cho bất cứ ai đặt đức tin nơi Ngài để họ làm theo như Ngài. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus "nghiêm cấm họ rằng họ không được nói với ai", nhưng họ càng rao truyền nhiều hơn. Đức Chúa Jesus lại muốn giữ kín các phép lạ vì Ngài không muốn họ chỉ đến với Ngài đơn thuần để được chữa lành thể xác mà Ngài muốn họ đến với Ngài để được giải phóng khỏi quyền lực của tội lỗi. Sự bất tuân của họ (dù với ý tốt) có thể gây ra những hậu quả cho chức vụ của Ngài: Họ muốn Ngài là vua trên phương diện chính trị. Nhưng Ngài muốn họ tin Ngài để có năng lực làm theo các điều răn và trở lên con cái đích thực của Đức Chúa Trời. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Lời chứng của đám đông: "Ngài đã làm mọi việc cách tốt lành" vang vọng lại từ sách Sáng Thế Ký khi Thiên Chúa nhìn xem mọi vật Ngài dựng nên. Sự so sánh ngầm này muốn khẳng định về bản tính của Đức Chúa Jesus: tốt lành (Toàn Thiện), yêu thương, Toàn Năng, công chính… và có đầy đủ mọi thần tính khác. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con học theo cách của Đức Chúa Jesus: Con dành thời gian riêng tư để cầu nguyện và chăm sóc cho từng người đang đau khổ chung quanh con, thay vì chỉ làm việc một cách ồn ào trước công chúng. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Khi con gặp một người có nhu cầu đặc biệt (người khiếm thính, khiếm thị, hoặc khó khăn trong giao tiếp), con kiên nhẫn dùng những cách thức cụ thể, cảm động (như chạm tay, ánh mắt) để bày tỏ sự quan tâm trước khi nói về Tin Lành. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Trong đời sống cầu nguyện, con tập thói quen "ngước mắt lên trời" trước khi đối diện với nan đề của mình hoặc của người khác, nhìn nhận rằng mọi quyền năng đều đến từ Đức Chúa Trời, không phải từ chính mình. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Con để ý đến những tiếng "thở dài" của chính con trước nỗi đau của thế giới và của những người thân. Con sẽ không vội vàng che giấu cảm xúc ấy, nhưng con để nó trở thành lời cầu nguyện chân thành lên Đức Chúa Trời, như Đức Chúa Jesus đã làm. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Con dạn dĩ cầu xin Đức Chúa Jesus phán với những vùng "câm điếc" trong đời sống tâm linh của con (những nơi bạn không thể nghe tiếng Chúa hoặc không thể nói lời chứng) bằng chính mệnh lệnh quyền năng của Ngài: "Hãy mở ra!" Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Khi Chúa làm một việc tốt lành trong đời con qua những cách kín nhiệm, con học biết vâng phục và giữ kín nếu Ngài muốn, dù lòng con có xu hướng muốn rao truyền ngay lập tức. Có những việc chỉ nên chia sẻ đúng thời điểm và đúng người. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Mỗi ngày, con tự xét chính mình bằng câu nói của đám đông: "Ngài đã làm mọi việc cách tốt lành." Con sẽ để Đức Chúa Jesus làm những việc tốt lành qua con cho người khác. Con sẽ không vô tình làm điều xấu hoặc điều vô ích. Con để Tin Lành biến đổi con từ bên trong để con có thể trở thành một "việc tốt lành" của Ngài giữa thế gian. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 04/05/2026
***
Mác 7:31-37 – Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Điếc và Ngọng
"Vì Chúa là rất lớn, làm những sự lạ lùng. Chỉ một mình Chúa là Thiên Chúa mà thôi." (Thi Thiên 86:10).
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con.
Chúng con cảm tạ ơn Ngài một tuần mới Ngài ban cho chúng con, chúng con lại được trở lại với sinh hoạt, công việc và học tập của con cái mình. Chúng con cảm tạ ơn Cha hôm nay tiếp tục ban cho chúng con phân đoạn Thánh Kinh về Đức Chúa Jesus chữa lành người điếc và ngọng, giúp chúng con thấy rõ quyền năng và lòng thương xót của Ngài trong từng chi tiết. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí và dạy dỗ chúng con hiểu rằng Chúa làm mọi việc cách tốt lành và có thể mở tai chúng con để nghe, miệng chúng con để nói và rao truyền Tin Lành. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.
31 Rồi tiếp theo đó, rời khỏi các vùng Ti-rơ, Ngài đã đi ngang Thành Si-đôn, đến Biển Ga-li-lê, tại giữa các vùng Đê-ca-bô-lơ.
32 Người ta đem đến cho Ngài một người điếc và nói ngọng. Họ cầu xin Ngài rằng Ngài đặt tay trên người.
33 Khi đã đem người riêng ra, khỏi đám đông, Ngài đã đặt các ngón tay của mình vào đôi tai người; rồi khi đã nhổ nước miếng, Ngài đã chạm vào lưỡi người.
34 Và khi đã ngước mắt lên trời, Ngài đã thở dài; rồi Ngài phán với người: "Ép-pha-ta!" Ấy là: Hãy mở ra!
35 Đôi tai người đã được mở ra và tức thì sự trói buộc của lưỡi người đã được tháo bỏ, và người đã bắt đầu nói rõ ràng.
36 Rồi, Ngài đã nghiêm cấm họ rằng họ không được nói với ai. Nhưng Ngài cố truyền cho họ bao nhiêu thì họ cứ rao truyền nhiều hơn bấy nhiêu.
37 Họ cứ bị kinh ngạc quá đỗi, nói rằng: "Ngài đã làm mọi việc cách tốt lành. Ngài khiến người điếc nghe và người câm nói."
Câu 31-37: Chúng con thấy rằng người điếc và ngọng được chữa lành ngay tức thì bởi lời phán của Ngài. Chúng con cũng hiểu, Ngài đã đem riêng người bệnh ra, là để bày tỏ sự cảm thông và riêng tư cho người đó. Ngài dùng hành động đặt tay, nhổ nước miếng và chạm vào người, để cho người đó nhận biết Ngài đã nhận lời và thực sự hành động để chữa lành cho người vì người bị điếc không nghe được. Nhưng sự chữa lành thực sự đến từ lời phán chứ không bởi những hành động đó. Dân chúng sau khi chứng kiến phép lạ, họ kinh ngạc quá đỗi và đem đồn khắp nơi mặc dù Ngài đã dặn họ không được nói với ai, sự thiếu vâng phục của dân chúng gây ảnh hưởng đến chương trình mà Ngài đã ấn định, vì sự bày tỏ phải đến đúng thời điểm Ngài định sẵn.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Jesus quan tâm từng người một cách cá nhân, làm mọi việc cách tốt lành và có quyền năng mở tai điếc, mở miệng câm. Chúng con phải để Ngài chữa lành những phần "điếc ngọng" thuộc linh trong đời sống mình. Nguyện xin Chúa cũng mở tai, mở mắt, mở lòng chúng con để luôn nhận biết Ngài là Thiên Chúa nhập thể, để cứu rỗi chúng con và rao truyền Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ cho muôn dân.
Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã bày tỏ quyền năng chữa lành và lòng thương xót của Đức Chúa Jesus. Xin Cha tha thứ cho những lúc chúng con còn "điếc" không nghe tiếng Ngài và "ngọng" không rao truyền Tin Lành. Xin Ngài mở tai chúng con để nghe Lời Ngài, mở miệng chúng con để ngợi khen và làm chứng cho Ngài, để chúng con cũng có thể nói: "Ngài đã làm mọi việc cách tốt lành."
"Tai điếc khép kín lâu ngày,
Một lời phán nhẹ liền thay đổi đời.
Tôn vinh Thiên Chúa không thôi,
Ngợi tôn ân điển, rạng ngời chứng nhân."
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Mác 7:31-37 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Điếc và Ngọng
31 Rồi tiếp theo đó, rời khỏi các vùng Ti-rơ, Ngài đã đi ngang Thành Si-đôn, đến Biển Ga-li-lê, tại giữa các vùng Đê-ca-bô-lơ.
32 Người ta đem đến cho Ngài một người điếc và nói ngọng. Họ cầu xin Ngài rằng Ngài đặt tay trên người.
33 Khi đã đem người riêng ra, khỏi đám đông, Ngài đã đặt các ngón tay của mình vào đôi tai người; rồi khi đã nhổ nước miếng, Ngài đã chạm vào lưỡi người.
34 Và khi đã ngước mắt lên trời, Ngài đã thở dài; rồi Ngài phán với người: "Ép-pha-ta!" Ấy là: Hãy mở ra!
35 Đôi tai người đã được mở ra và tức thì sự trói buộc của lưỡi người đã được tháo bỏ, và người đã bắt đầu nói rõ ràng.
36 Rồi, Ngài đã nghiêm cấm họ rằng họ không được nói với ai. Nhưng Ngài cố truyền cho họ bao nhiêu thì họ cứ rao truyền nhiều hơn bấy nhiêu.
37 Họ cứ bị kinh ngạc quá đỗi, nói rằng: "Ngài đã làm mọi việc cách tốt lành. Ngài khiến người điếc nghe và người câm nói."
Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, Đấng yêu thương loài người vô cùng mà ngôn từ loài người không thể diễn tả hết. Cảm tạ Cha cho con cơ hội tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về phân đoạn Mác 7:31-37 như sau:
Thưa Cha! Con chưa hiểu vì sao Chúa Jesus lại mang người điếc và nói ngọng riêng ra. Trong khi viết những lời này, con có nghĩ ra một nguyên nhân khiến Chúa mang người điếc và nói ngọng riêng ra. Vì điếc và ngọng nên người này chỉ có thể hầu như chỉ nhìn bằng mắt và ra ký hiệu tay. Có lẽ vì thế Chúa muốn đem riêng người đó ra, khỏi bị chi phối bởi đám đông. Chúa muốn ông cảm nhận được sự Chúa yêu thương ông. Ngài dùng các ngón tay chạm vào đôi tay; rồi khi nhổ nước miếng, Ngài chạm vào lưỡi của người. Con hiểu rằng, bởi một lời phán của Chúa Jesus, người điếc và ngọng có thể được lành hoàn toàn, nhưng việc làm bằng những cử chỉ nhẹ nhàng, ân cần của Chúa là điều tốt nhất cho người bị điếc và ngọng. Bằng cách đó, người đó có thể cảm nhận được sự quan tâm của Chúa qua thị giác và xúc giác.
Thưa Cha! Trong hoàn cảnh đó, việc đem người điếc và ngọng riêng ra, khỏi đám đông con thấy là khó hơn là cứ ở lại để chữa lành. Qua đó mà con học được rằng, làm một điều lành cho ai đó, mình cũng cần cầu nguyện, xem điều gì là tốt nhất, rồi hãy hành động, dù cho nó có khó khăn hơn.
Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn lựa chọn điều tốt nhất cho mọi người, đặc biệt là những anh chị em cùng Cha. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
05/05/2026
***
Mác 7:31-37 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Điếc và Ngọng
Kính lạy Chúa yêu dấu của con!
Trời nắng nóng, mọi công việc ngoài vườn đều phải hoàn thành sớm, trước khi mặt trời như một quả cầu lửa khổng lồ bắt đầu tỏa hơi nóng xuống mặt đất.
Con cho gà ăn trước vì gà phải ăn no để còn đẻ trứng. Cho gà ăn xong, con lấy liềm đi cắt cỏ cho cá. Trong lúc cắt cỏ, con tiện bắt thêm ít ốc sên cho đàn vịt ăn để chúng có thêm chất dinh dưỡng, và đẻ trứng đều hơn. Mỗi lần nhìn thấy con xách chiếc xô bước ra phía vườn bưởi, đàn gà lại quấn quýt chạy theo. Bên kia ao, đàn vịt cũng ngóng sang như đang chờ đợi.
Cho gà, vịt và cá ăn xong là đến lượt tưới vườn. Con thường để việc tưới vườn sau cùng, bởi đó không chỉ là tưới nước mà còn là lúc con quan sát từng cây một. Cây nào đang ra trái, cây nào đang trổ hoa, cây nào đang kết nụ.
Trong vườn có những cây cao lớn như cây thị, cây vải, cây nhãn, cây chay, cây xoài hay cây bưởi với tán lá rộng che mát cả một khoảng đất lớn. Cũng có những cây leo giàn như hoa Ti-gôn, hoa Lan tỏi, gấc, mướp với những hoa màu hồng, trắng, tím, vàng bồng bềnh trong gió.
Lại có những cây thấp hơn như ngô, bóng nước, hồng tú cầu, những nhành lan nhỏ bé chỉ có vài bông hoa bám trên cành khẳng khiu. Thấp hơn nữa là hoa bi, hoa mười giờ, đám rau dền, rau đay, rau lang, mồng tơi hoặc chỉ là những bông hoa dại như xuyến chi ven lối đi.
Mỗi cây một vẻ, mỗi cây một nhu cầu khác nhau, nhưng con cố gắng không để bỏ sót cây nào. Trời nắng gắt như thế này, chỉ cần thiếu nước vài ngày, cây có thể héo úa hoặc chết đi.
Nhìn những tia nước trong vắt phun lên thành những hạt long lanh dưới ánh nắng ban mai, lòng con chợt hiểu thêm một điều về tình yêu của Chúa qua phân đoạn Mác 7:31-37.
Con chỉ là một người làm vườn rất bình thường, chăm sóc vài con vật và vài loại cây trong khu vườn nhỏ của mình. Vậy mà con vẫn để ý từng con gà, từng con vịt, từng gốc cây, từng nhành hoa. Khi nhận ra điều đó, lòng con bỗng vỡ òa trong sự biết ơn và cảm động trước tình yêu vô cùng lớn lao của Ngài. Nếu một người làm vườn không chuyên như con còn quan tâm đến từng cây cỏ và từng con vật nhỏ bé, thì Đức Chúa Trời yêu thương và chăm xem từng con người, sự quan tâm của Ngài còn lớn lao biết bao nhiêu.
Điều khiến con cảm động là Chúa không chữa lành người điếc và ngọng giữa đám đông, nhưng đem riêng ông ra một nơi. Con nhận ra rằng, Chúa không đối xử với con người như những con số hay những đối tượng để bày tỏ quyền năng, nhưng Ngài quan tâm đến từng cá nhân một cách riêng tư. Chúa biết những tổn thương, những mặc cảm và những nhu cầu sâu kín mà không ai khác nhìn thấy. Con cảm tạ Chúa vì Ngài cũng đã nhiều lần gặp gỡ con cách riêng tư như vậy trong đời sống thuộc linh của mình.
Con cũng nhận thấy rằng, người điếc không thể nghe được lời Chúa nói, nên Chúa dùng những hành động mà ông có thể hiểu được. Điều đó nhắc con rằng Chúa luôn hạ mình xuống để đến với con trong sự yếu đuối và giới hạn của con. Ngài không đòi hỏi con phải vươn lên đến mức của Ngài, nhưng chính Ngài đến gần để giúp con hiểu được tình yêu và ý muốn của Ngài.
Lạy Chúa, khi đọc đến chi tiết Ngài ngước mắt lên trời và thở dài, lòng con càng xúc động hơn. Con thấy ở đó sự hiệp một tuyệt đối giữa Chúa với Đức Chúa Cha và cũng thấy được tấm lòng đầy thương xót của Ngài đối với con người đau khổ. Tiếng thở dài ấy khiến con nhận ra rằng, Chúa không hề thờ ơ trước hậu quả của tội lỗi trên nhân loại. Ngài đau với nỗi đau của con người và cảm thông với sự khốn khổ của mỗi người.
Con cũng nhìn thấy chính mình trong hình ảnh người điếc và ngọng ấy. Nếu không có ân điển của Chúa, tâm linh con cũng từng điếc đối với tiếng phán của Đức Chúa Trời và câm lặng trong sự ngợi tôn Ngài. Chính Chúa đã mở tai thuộc linh của con để con nghe được Lời Hằng Sống, mở miệng con để con có thể xưng nhận và tôn vinh danh Ngài.
Qua việc Chúa ngước mắt lên trời trước khi phán: "Hãy mở ra!", con học được bài học về sự lệ thuộc và vâng phục Đức Chúa Cha. Dù đầy dẫy quyền năng, Chúa vẫn luôn sống trong mối tương giao mật thiết với Cha. Xin dạy con biết tìm kiếm ý muốn Chúa và nương cậy nơi Ngài thay vì hành động theo sức riêng của mình.
Con cũng được nhắc nhở rằng ý tốt không thể thay thế sự vâng phục. Những người chứng kiến phép lạ đã rao truyền khắp nơi dù Chúa đã nghiêm cấm họ. Xin giúp con không chỉ nhiệt thành hầu việc Chúa theo cảm xúc của mình, nhưng biết thuận phục ý muốn và sự dẫn dắt của Ngài trong mọi việc.
Cuối cùng, khi đám đông thốt lên rằng: "Ngài đã làm mọi việc cách tốt lành", lòng con được nhắc nhớ rằng, Chúa Jesus chính là Đấng Tạo Hóa đầy quyền năng và yêu thương. Tội lỗi đã làm hư hoại công trình tốt lành của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa đang thực hiện công việc phục hồi. Con cảm tạ Ngài vì Ngài không chỉ chữa lành thân thể, mà còn tái tạo và đổi mới tâm linh của những ai đặt lòng tin nơi Ngài.
Lạy Chúa, con càng cảm tạ Ngài hơn khi nhìn lại cuộc đời mình. Chính Ngài cũng đã đặt bàn tay nhân lành trên cuộc đời con. Ngài đã mở đôi tai thuộc linh để con nghe được tiếng gọi yêu thương của Ngài giữa bao âm thanh của thế gian. Ngài đã mở miệng con để con biết cất lên lời cảm tạ và tôn vinh Đấng đã yêu thương cứu chuộc mình. Ngài cũng đã chạm đến tấm lòng chai cứng của con để lòng con biết thổn thức hướng về Ngài, biết khao khát sự hiện diện của Ngài trong từng ngày sống.
Xin Chúa tiếp tục mở tai lòng con để nghe tiếng Ngài rõ hơn mỗi ngày, mở miệng con để làm chứng về ân điển Ngài, mở đôi mắt con để nhìn thấy công việc tốt lành của Ngài và mở tâm hồn con để sống trong sự vâng phục và yêu kính Chúa trọn vẹn hơn.
Nguyện mỗi hơi thở của con, mỗi lời nói của con, mỗi việc làm của con đều trở thành lời cảm tạ dâng lên Đấng đã yêu con, tìm kiếm con và gìn giữ con bằng tình yêu đời đời của Ngài. A-men.
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Ngu"Hãy mở ra!", con học được bài học về sự lệ thuộc và vâng phục Đức Chúa Cha. Dù đầy dẫy quyền năng, Chúa vẫn luôn sống trong mối tương giao mật thiết với Cha. Xin dạy con biết tìm kiếm ý muốn Chúa và nương cậy nơi Ngài thay vì hành động theo sức riêng của mình.
Con cũng được nhắc nhở rằng ý tốt không thể thay thế sự vâng phục. Những người chứng kiến phép lạ đã rao truyền khắp nơi dù Chúa đã nghiêm cấm họ. Xin giúp con không chỉ nhiệt thành hầu việc Chúa theo cảm xúc của mình, nhưng biết thuận phục ý muốn và sự dẫn dắt của Ngài trong mọi việc.
Cuối cùng, khi đám đông thốt lên rằng: "Ngài đã làm mọi việc cách tốt lành", lòng con được nhắc nhớ rằng, Chúa Jesus chính là Đấng Tạo Hóa đầy quyền năng và yêu thương. Tội lỗi đã làm hư hoại công trình tốt lành của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa đang thực hiện công việc phục hồi. Con cảm tạ Ngài vì Ngài không chỉ chữa lành thân thể, mà còn tái tạo và đổi mới tâm linh của những ai đặt lòng tin nơi Ngài.
Lạy Chúa, con càng cảm tạ Ngài hơn khi nhìn lại cuộc đời mình. Chính Ngài cũng đã đặt bàn tay nhân lành trên cuộc đời con. Ngài đã mở đôi tai thuộc linh để con nghe được tiếng gọi yêu thương của Ngài giữa bao âm thanh của thế gian. Ngài đã mở miệng con để con biết cất lên lời cảm tạ và tôn vinh Đấng đã yêu thương cứu chuộc mình. Ngài cũng đã chạm đến tấm lòng chai cứng của con để lòng con biết thổn thức hướng về Ngài, biết khao khát sự hiện diện của Ngài trong từng ngày sống.
Xin Chúa tiếp tục mở tai lòng con để nghe tiếng Ngài rõ hơn mỗi ngày, mở miệng con để làm chứng về ân điển Ngài, mở đôi mắt con để nhìn thấy công việc tốt lành của Ngài và mở tâm hồn con để sống trong sự vâng phục và yêu kính Chúa trọn vẹn hơn.
Nguyện mỗi hơi thở của con, mỗi lời nói của con, mỗi việc làm của con đều trở thành lời cảm tạ dâng lên Đấng đã yêu con, tìm kiếm con và gìn giữ con bằng tình yêu đời đời của Ngài. A-men.
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức "Ngài đã làm mọi việc cách tốt lành", lòng con được nhắc nhớ rằng, Chúa Jesus chính là Đấng Tạo Hóa đầy quyền năng và yêu thương. Tội lỗi đã làm hư hoại công trình tốt lành của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa đang thực hiện công việc phục hồi. Con cảm tạ Ngài vì Ngài không chỉ chữa lành thân thể, mà còn tái tạo và đổi mới tâm linh của những ai đặt lòng tin nơi Ngài.
Lạy Chúa, con càng cảm tạ Ngài hơn khi nhìn lại cuộc đời mình. Chính Ngài cũng đã đặt bàn tay nhân lành trên cuộc đời con. Ngài đã mở đôi tai thuộc linh để con nghe được tiếng gọi yêu thương của Ngài giữa bao âm thanh của thế gian. Ngài đã mở miệng con để con biết cất lên lời cảm tạ và tôn vinh Đấng đã yêu thương cứu chuộc mình. Ngài cũng đã chạm đến tấm lòng chai cứng của con để lòng con biết thổn thức hướng về Ngài, biết khao khát sự hiện diện của Ngài trong từng ngày sống.
Xin Chúa tiếp tục mở tai lòng con để nghe tiếng Ngài rõ hơn mỗi ngày, mở miệng con để làm chứng về ân điển Ngài, mở đôi mắt con để nhìn thấy công việc tốt lành của Ngài và mở tâm hồn con để sống trong sự vâng phục và yêu kính Chúa trọn vẹn hơn.
Nguyện mỗi hơi thở của con, mỗi lời nói của con, mỗi việc làm của con đều trở thành lời cảm tạ dâng lên Đấng đã yêu con, tìm kiếm con và gìn giữ con bằng tình yêu đời đời của Ngài. A-men.
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ.