Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 8:34-38; 9:1 Điều Kiện để Đi Theo Đức Chúa Jesus

Mác 8:34-38; 9:1 Điều Kiện để Đi Theo Đức Chúa Jesus

Hôm nay, ngày 11/05/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 8:34-38; 9:1.

34 Rồi, khi đã gọi đám đông với các môn đồ của mình, Ngài đã phán với họ: "Nếu ai muốn đến, theo sau Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình và hãy vác thập tự giá của mình mà theo Ta.
35 Vì nếu ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó, còn ai sẽ mất mạng sống mình vì cớ Ta và Tin Lành thì sẽ cứu được nó.
36 Vì ích lợi gì nếu một người thu lợi cả thế gian mà bị thiệt hại linh hồn mình?
37 Vì một người sẽ trao ra gì làm giá chuộc linh hồn mình?
38 Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và những lời Ta trong thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi Ngài sẽ đến trong sự vinh quang của Cha Ngài, với những thiên sứ thánh."
1. Ngài đã tiếp tục phán với họ: "Thật, Ta nói với các ngươi rằng một số người vẫn đang đứng tại đây là những người sẽ chẳng hề nếm sự chết, cho tới khi họ đã thấy Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến và đang hiện diện với quyền phép."

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. "Từ bỏ chính mình" có nghĩa gì trong bối cảnh Đức Chúa Jesus vừa công bố sự chết và sống lại của Ngài (Mác 8:31-33)? Có phải đó chỉ là sự hy sinh những điều nhỏ nhặt, hay là sự từ bỏ hoàn toàn quyền làm chủ cuộc đời mình?
2. Tại sao Đức Chúa Jesus lại để chữ "mạng sống" trong câu 35 có hai nghĩa đối lập nhau: một thứ mạng sống muốn giữ thì mất, một thứ mạng sống chịu mất thì được cứu? Sự khác biệt cốt lõi giữa hai cách "sống" này là gì?
3. Khi Đức Chúa Jesus nói "vì cớ Ta và Tin Lành", câu hỏi đặt ra là: có khi nào một người có thể vì cớ Tin Lành mà chịu mất mạng sống, nhưng lại không phải vì cớ Đức Chúa Jesus? Hay hai điều này luôn gắn liền với nhau?
4. Câu hỏi "ích lợi gì" trong câu 36 cho thấy một phép tính toán của Nước Trời khác hẳn phép tính của thế gian. Sự thiệt hại "linh hồn" mà Đức Chúa Jesus nhắc đến bao gồm những gì, ngoài sự hư mất đời đời?
5. Câu hỏi tu từ trong câu 37 có ngụ ý rằng loài người không thể tự mình chuộc linh hồn mình. Vậy ai là Đấng có thể trao ra giá chuộc đó? Điều này cho thấy vai trò của Đức Chúa Jesus trong Tin Lành ra sao?
6. "Hổ thẹn về Ta và những lời Ta" không chỉ là một hành động công khai, mà còn có thể là một trạng thái kín đáo trong lòng. Thế nào là hổ thẹn cách kín đáo? Làm sao để nhận diện sự hổ thẹn đó trong đời sống đức tin hàng ngày?
7. Tại sao Đức Chúa Jesus lại gọi thế hệ Ngài đang sống là "thế hệ ngoại tình và tội lỗi" (câu 38)? Sự "ngoại tình" ở đây có phải chỉ nói về hôn nhân, hay còn nói về mối quan hệ giao ước giữa loài người với Thiên Chúa? Điều này tương ứng với thời đại hôm nay như thế nào?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy liệt kê những quyền làm chủ trong đời sống bạn mà khó từ bỏ nhất (ví dụ: quyền tự quyết về nghề nghiệp, quyền sở hữu thời gian, quyền giận dữ...). Chọn một quyền trong số đó và trong tuần này, hãy chủ động "từ bỏ" bằng cách đặt nó dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Jesus.
2. Hãy xác định một "thập tự giá" thực sự bạn đang mang hôm nay (không phải phiền não chung chung, nhưng chính là sự hy sinh, mất mát hay bắt bớ bạn phải chịu vì theo Đức Chúa Jesus). Hãy viết ra cách bạn sẽ "vác" nó thay vì tìm cách gỡ bỏ hay tránh né nó.
3. Trong tuần này, hãy tập thực hành "mất mạng sống vì cớ Tin Lành" qua một hành động cụ thể: có thể là bỏ lỡ một cơ hội danh lợi để làm điều ngay thẳng, hoặc dành một giờ cầu thay cho người khác thay vì nghỉ ngơi.
4. Hãy tự vấn lương tâm về một lợi ích hay thành tựu trần gian bạn đang khao khát. Hỏi chính mình: nếu đạt được điều đó nhưng làm hư hại tâm linh (làm nguội lạnh tình yêu với Chúa, làm tổn thương đức tin), thì lợi ích thực sự còn lại là gì?
5. Hãy dành một buổi tối để tạ ơn Thiên Chúa về giá chuộc linh hồn bạn mà Đức Chúa Jesus đã trả. Viết ra một bức thư ngắn cho chính mình, nhắc nhớ rằng linh hồn bạn vô giá đến nỗi chính Con Đức Chúa Trời đã chết thay.
6. Hãy chú ý trong một ngày xem có lúc nào bạn cảm thấy "hổ thẹn" khi nhắc đến Đức Chúa Jesus hay Lời Ngài trước mặt người khác (dù chỉ trong suy nghĩ). Ghi lại bối cảnh đó và cầu xin Ngài ban cho bạn một lòng can đảm để bày tỏ đức tin một cách yêu thương và khôn sáng.
7. Hãy xem xét mối quan hệ của bạn với Thiên Chúa có đang bị "ngoại tình" về mặt thuộc linh không – nghĩa là có điều gì (công việc, sở thích, mối quan hệ, hoài bão) đang chiếm vị trí trung tâm thay vì Đức Chúa Jesus. Hãy ăn năn và tái lập giao ước với Ngài.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl079-duc-chua-jesus-phan-truoc-ve-su-thuong-kho-cua-ngai/

Có 5 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Trần Thị Tâm
11/05/2026 13:18

Mác 8:34-38; 9:1 – Điều Kiện để Đi Theo Đức Chúa Jesus

"Hãy hết lòng tin cậy Đấng Tự Hữu Hằng Hữu. Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con." (Châm Ngôn 3:5).

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con.
Chúng con cảm tạ ơn Ngài ban cho chúng con trở lại sinh hoạt, làm việc, con cái chúng con lại đến trường. Nguyện xin Ngài ban cho chúng con tuần mới đầy ơn và sự quan phòng đầy trọn của Ngài. Chúng con cảm tạ ơn Cha hôm nay ban cho chúng con phân đoạn Thánh Kinh dạy rõ điều kiện để theo Đức Chúa Jesus: từ bỏ chính mình, vác thập tự giá và không hổ thẹn về Ngài. Xin Đức Thánh Linh soi dẫn lòng trí và dạy dỗ chúng con để chúng con hiểu và sống theo Lời Chúa cách quyết liệt và chân thật. Sau đây, chúng con xin chia sẻ ý nghĩa phân đoạn Thánh Kinh này.

34 Rồi, khi đã gọi đám đông với các môn đồ của mình, Ngài đã phán với họ: "Nếu ai muốn đến, theo sau Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình và hãy vác thập tự giá của mình mà theo Ta.
35 Vì nếu ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó, còn ai sẽ mất mạng sống mình vì cớ Ta và Tin Lành thì sẽ cứu được nó.
36 Vì ích lợi gì nếu một người thu lợi cả thế gian mà bị thiệt hại linh hồn mình?
37 Vì một người sẽ trao ra gì làm giá chuộc linh hồn mình?
38 Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và những lời Ta trong thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi Ngài sẽ đến trong sự vinh quang của Cha Ngài, với những thiên sứ thánh."
1 Ngài đã tiếp tục phán với họ: "Thật, Ta nói với các ngươi rằng một số người vẫn đang đứng tại đây là những người sẽ chẳng hề nếm sự chết, cho tới khi họ đã thấy Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến và đang hiện diện với quyền phép."

Câu 34-38; 9:1: Chúng con thấy rằng, sau khi Đức Chúa Jesus phán và nói tiên tri cũng như dạy về sự chết và sống lại của chính mình, Ngài kêu gọi cả đám đông lẫn môn đồ về điều kiện và tiêu chuẩn để đi theo Ngài, đó là: ai muốn theo Ngài phải từ bỏ chính mình, vác thập tự giá và theo Ngài. Đôi lúc chúng con vẫn vì lo lắng và chạy theo những thứ thuộc về thế gian mà quên mất lời dạy dỗ của Ngài rằng, ai giữ mạng sống mình thì mất, mất vì cớ Ngài và Tin Lành thì được cứu. Chúng con hiểu rằng, linh hồn con người quý giá hơn cả thế gian, và ai hổ thẹn về Ngài thì Ngài cũng sẽ hổ thẹn về người ấy khi Ngài trở lại trong vinh quang.
Chúng con học được rằng: Điều kiện để theo Đức Chúa Jesus là từ bỏ chính mình, vác thập tự giá và không hổ thẹn về Ngài. Linh hồn chúng con là vô giá, không gì trên đời có thể mua hay chuộc được; chúng con phải chọn mất mạng sống vì cớ Chúa để được sự sống đời đời. Nguyện xin Chúa giúp chúng con ghi nhớ bài học này, để chúng con luôn đặt đức tin vào Cứu Chúa và Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài lên trên hết mọi sự, trung tín bước đi và vâng phục Ngài cho đến đời đời.

Kính lạy Cha Yêu Thương của chúng con ở trên trời!
Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Chúa hôm nay đã bày tỏ rõ ràng và thẳng thắn cho chúng con về con đường theo Đức Chúa Jesus. Xin Cha tha thứ cho những lúc chúng con còn giữ mạng sống riêng, hổ thẹn về Ngài hoặc tìm cách theo Chúa mà không vác thập tự giá. Xin Ngài giúp chúng con dứt khoát từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mỗi ngày và trung tín theo Chúa đến cùng.

"Thập giá Chúa đã vui mang,
Để con nguyện sống không màng thế gian.
Lưng thắt, giày buộc sẵn sàng,
Tin Lành nhận lấy sang trang cuộc đời."

Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm

***


Dương Quang Trung
11/05/2026 15:48

Mác 8:34-38; 9:1 Điều Kiện để Đi Theo Đức Chúa Jesus

Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 11/05/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 8:34-38; 9:1.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men! 

34 Rồi, khi đã gọi đám đông với các môn đồ của mình, Ngài đã phán với họ: "Nếu ai muốn đến, theo sau Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình và hãy vác thập tự giá của mình mà theo Ta.
35 Vì nếu ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó, còn ai sẽ mất mạng sống mình vì cớ Ta và Tin Lành thì sẽ cứu được nó.
36 Vì ích lợi gì nếu một người thu lợi cả thế gian mà bị thiệt hại linh hồn mình?
37 Vì một người sẽ trao ra gì làm giá chuộc linh hồn mình?
38 Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và những lời Ta trong thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi Ngài sẽ đến trong sự vinh quang của Cha Ngài, với những thiên sứ thánh."
1. Ngài đã tiếp tục phán với họ: "Thật, Ta nói với các ngươi rằng một số người vẫn đang đứng tại đây là những người sẽ chẳng hề nếm sự chết, cho tới khi họ đã thấy Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến và đang hiện diện với quyền phép."

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa, 

1. "Từ bỏ chính mình" trong bối cảnh Đức Chúa Jesus vừa công bố sự chết và sống lại của Ngài (Mác 8:31-33), đó là đừng sống cho mình, nhưng sống cho Chúa (Rô-ma 14:8; II Cô-rinh-tô 5:15; Ga-la-ti 2:20): chịu khổ, dấn thân hầu việc Chúa, đem tình yêu Chúa cho mọi người được biết đến. Không chỉ là sự hy sinh những điều nhỏ nhặt, mà là sự từ bỏ hoàn toàn quyền làm chủ cuộc đời mình (I Phi-e-rơ 2:16). Cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus lại để chữ "mạng sống" trong câu 35 có hai nghĩa đối lập nhau: một thứ mạng sống muốn giữ thì mất, một thứ mạng sống chịu mất thì được cứu. Theo con thì nó đối lập nhau vì hai lối sống đó khác nhau hoàn toàn: Sự khác biệt cốt lõi giữa hai cách "sống" này là: Nếu sống cho mình thì sướng hơn, an nhàn hơn. Còn sống cho Chúa thi phải chấp nhận hy sinh, mất mát, khó khăn, chịu khổ… Cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Khi Đức Chúa Jesus nói "vì cớ Ta và Tin Lành", câu hỏi đặt ra là: có khi nào một người có thể vì cớ Tin Lành mà chịu mất mạng sống, nhưng lại không phải vì cớ Đức Chúa Jesus? Câu trả lời là không khi nào, vì hai điều này luôn gắn liền với nhau. Tin Lành đem lại sự sống vĩnh cửu khi tin Chúa JESUS. Tin Lành là JESUS. Cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa: Câu hỏi "ích lợi gì" trong câu 36 cho thấy một phép tính toán của Nước Trời khác hẳn phép tính của thế gian. Sự thiệt hại "linh hồn" mà Đức Chúa Jesus nhắc đến: không còn được hưởng điều Chúa ban cho: sự sống vĩnh cửu, những vinh quang, những tốt lành, những đẹp đẽ, mà con nhận sự hư mất đời đời.

5. Thưa Chúa: Câu hỏi tu từ trong câu 37 có ngụ ý rằng loài người không thể tự mình chuộc linh hồn mình. Chỉ có Chúa JESUS là Đấng có thể trao ra giá chuộc đó (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12; Rô-ma 1:16). Điều này cho thấy vai trò của Đức Chúa Jesus trong Tin Lành là vô cùng quan trọng, không có Ngài thì không có Tin Lành. Chúa JESUS là Tin Lành. Không có Ngài, hoặc Ngài không giáng thế thì không có sự cứu rỗi. Cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: "Hổ thẹn về Ta và những lời Ta" không chỉ là một hành động công khai, mà còn có thể là một trạng thái kín đáo trong lòng. Theo con, để nhận diện sự hổ thẹn (như một vấn đề của lòng trung thành và lòng kính sợ) trong đời sống đức tin hàng ngày: đọc hoặc nghe lời Chúa nhưng né tránh những điều đụng chạm đến bản thân. Không nỗ lực làm chứng, rao giảng Tin Lành (II Ti-mô-thê 1:7-8: "Đức Chúa Trời chẳng ban cho chúng ta tâm thần nhút nhát… vậy chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa.") Lòng yêu mến Chúa nguội lạnh dần. Chỉ mạnh dạn bày tỏ đức tin ở nơi an toàn, còn ở môi trường khác thì giấu đi.

7. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus lại gọi thế hệ Ngài đang sống là "thế hệ ngoại tình và tội lỗi" (câu 38). Đúng vậy: Sự "ngoại tình" ở đây không chỉ nói về hôn nhân theo nghĩa đen mà còn nói theo nghĩa bóng về mối quan hệ giao ước giữa loài người với Thiên Chúa: Họ chỉ được tôn thờ Thiên Chúa là Đấng duy nhất ban sự sống hiện tại và vĩnh cửu cùng bao điều tốt lành. Nếu không được như vậy thì đó là tội lỗi. Điều này tương ứng với thời đại ngày nay: họ vẫn là: "thế hệ ngoại tình và tội lỗi".

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa, 

1. Con liệt kê những quyền làm chủ trong đời sống con mà khó từ bỏ nhất (ví dụ: quyền tự quyết về nghề nghiệp, quyền sở hữu thời gian, quyền giận dữ...). Con chọn một quyền trong số đó và trong tuần này, đó là thời gian. Con chủ động "từ bỏ" bằng cách đặt nó dưới sự hướng dẫn của Đức Chúa Jesus. Xin Chúa giúp con. Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Con xác định một "thập tự giá" thực sự con đang mang hôm nay (không phải phiền não chung chung, nhưng chính là sự hy sinh, mất mát hay bắt bớ con phải chịu vì theo Đức Chúa Jesus). Con chấp nhận "vác" nó thay vì tìm cách gỡ bỏ hay tránh né nó. Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Trong tuần này, con thực hành "mất mạng sống vì cớ Tin Lành" qua một hành động cụ thể: có thể là bỏ lỡ một cơ hội danh lợi để làm điều ngay thẳng, hoặc dành một giờ cầu thay cho người khác thay vì nghỉ ngơi. Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa: Con tự vấn lương tâm về một lợi ích hay thành tựu trần gian con đang khao khát. Con tự hỏi chính mình: nếu đạt được điều đó nhưng làm hư hại tâm linh (làm nguội lạnh tình yêu với Chúa, làm tổn thương đức tin), thì lợi ích thực sự còn lại chỉ là sự sống đời này mà mất đi sự sống vĩnh cửu.

5. Thưa Chúa: Con sẽ dành một buổi tối để tạ ơn Thiên Chúa về giá chuộc linh hồn con mà Đức Chúa Jesus đã trả. Con ghi nhớ trong lòng để nhắc nhớ rằng linh hồn con vô giá đến nỗi chính Con Đức Chúa Trời đã chết thay. Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa, con chú ý trong một ngày xem có lúc nào con cảm thấy "hổ thẹn" khi nhắc đến Đức Chúa Jesus hay Lời Ngài trước mặt người khác (dù chỉ trong suy nghĩ). Con nhớ bối cảnh đó và cầu xin Ngài ban cho con một lòng can đảm để bày tỏ đức tin một cách yêu thương và khôn sáng. Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa: Con xem xét mối quan hệ của con với Thiên Chúa có đang bị "ngoại tình" về mặt thuộc linh không – nghĩa là có điều gì (công việc, sở thích, mối quan hệ, hoài bão) đang chiếm vị trí trung tâm thay vì Đức Chúa Jesus. Con sẽ ăn năn và tái lập giao ước với Ngài. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 11/05/2026

***


Huỳnh Christian Anh
11/05/2026 19:45

Mác 8:34-38; 9:1 Điều Kiện để Đi Theo Đức Chúa Jesus

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên các tầng trời. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hôm nay được đến với Lời Cha.

Thưa Cha, suốt một thời gian dài con đã bỏ qua không viết bài suy ngẫm cùng Hội Thánh. Con đã chậm trễ quá nhiều bài, giờ con không biết nên bắt đầu viết từ chương nào. Nay con chọn bắt đầu viết bài từ ngày 11/05/2026 luôn. Kính xin Cha thêm ơn, thêm sức cho con. Kính xin Cha giúp con có thể trung tín viết bài mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Cha.

Kính thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con về lời phán của Đức Chúa Jesus Christ trong phân đoạn Thánh Kinh Mác 8:34-38; 9:1 như sau:

34 Rồi, khi đã gọi đám đông với các môn đồ của mình, Ngài đã phán với họ: "Nếu ai muốn đến, theo sau Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình và hãy vác thập tự giá của mình mà theo Ta.
35 Vì nếu ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó, còn ai sẽ mất mạng sống mình vì cớ Ta và Tin Lành thì sẽ cứu được nó.
36 Vì ích lợi gì nếu một người thu lợi cả thế gian mà bị thiệt hại linh hồn mình?
37 Vì một người sẽ trao ra gì làm giá chuộc linh hồn mình?
38 Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và những lời Ta trong thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi Ngài sẽ đến trong sự vinh quang của Cha Ngài, với những thiên sứ thánh."
1. Ngài đã tiếp tục phán với họ: "Thật, Ta nói với các ngươi rằng một số người vẫn đang đứng tại đây là những người sẽ chẳng hề nếm sự chết, cho tới khi họ đã thấy Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến và đang hiện diện với quyền phép."

Kính thưa Cha! Con hiểu được rằng, sự sống, sự chết của con đều nằm trong tay Chúa. Mọi thứ con có được đều do Chúa ban cho. Thật nếu không bởi ơn thương xót của Chúa thì con đã chết mất trong tội lỗi từ lâu rồi. Chính Chúa đã thương xót con. Chính Chúa đã chọn con dù con không xứng đáng. Chính Chúa đã cứu con ra khỏi tội lỗi và biến đổi con, ban cho con một cuộc đời mới, sự sống mới. Nếu con phải chọn lựa một lần nữa thì còn vẫn chọn như lúc đầu. Con hiểu rất rõ, nếu Chúa muốn con chết thì con không thể sống được. Nếu Chúa muốn con sống thì không ai có thể giết chết được con. Nếu Chúa không ban cho thì còn chẳng có gì. Con không cần phải cố giữ những thứ vốn dĩ không thuộc về con. Con chỉ cần tin tất cả những điều Chúa đã phán hứa trong Thánh Kinh và cẩn thận làm theo. Còn mọi việc cứ để Chúa lo thì đời sống của con sẽ phước hạnh ngập tràn.

Con cảm tạ ơn Cha đã cho con kinh nghiệm tình yêu, ân điển của Cha trên đời sống con một cách sống động. Nhiều khi còn rất muốn nói to với mọi người là hãy nhìn những gì Chúa ban cho con mà cứ vững tin vào lời hứa của Chúa. Trước đây, con đã chọn Chúa, con từ bỏ những thứ thuộc về đời này, con chấp nhận sống một đời cơ cực, không chồng, không con, không nhà. Nhưng Chúa đã không để con phải sống khổ ngày nào. Chúa đã ban cho con gấp trăm lần hơn. Chúa đã chu cấp mọi sự cần dùng cho con, Chúa ban cho con tất cả mọi thứ. Con nhìn mọi thứ xung quanh con, con biết ơn Chúa nhiều. Thật! Chúa luôn thành tín dù con không xứng đáng.

Thưa Cha! Con đã từng trải qua cái cảm giác thật là nhẹ nhàng khi con quyết định từ bỏ mọi sự để bước đi theo lẽ thật của Lời Chúa. Khi con buông bỏ gánh nặng của mình và trao hết cho Chúa thì con không còn phải lo lắng gì nữa. Những sự lo lắng về đời này thật vô nghĩa đối với con. Thưa Cha! Con nhận thấy, để có thể bỏ đi gánh nặng của mình cũng là một ơn phước lớn Chúa ban cho. Con thấy con không biết lo xa thật là con có phước vì chính Chúa đã lo cho con cả rồi.

Thưa Cha! Trong hành trình đi theo Chúa của con, con được sống gần các anh chị em cùng Cha của con. Con hiểu càng hơn thế nào là từ bỏ chính mình. Thưa Cha! Trải qua nhiều việc, con hiểu được rằng, từ bỏ chính mình không chỉ là từ bỏ mạng sống của mình để giữ vững đức tin mà còn là từ bỏ cái tôi, lòng kiêu ngạo và sự tự ái. Con thấy, một người dễ dàng từ bỏ mạng sống để bảo vệ đức tin của mình nhưng lại rất khó từ bỏ cái tôi và lòng kiêu ngạo.

Và trên bước đường theo Chúa của mình, con cũng học được rằng, nếu mình không thể từ bỏ cái tôi và lòng kiêu ngạo thì mình sẽ không thể nào đứng vững mà bước đi theo Chúa cho đến cuối cùng. Con cũng hiểu từ bỏ cái tôi và lòng kiêu ngạo cũng cần có sự hy sinh và tình yêu đối với mọi người. Khi mình biết yêu thương, biết hy sinh thì mình mới có thể từ bỏ được cái tôi và lòng kiêu ngạo của mình.

Thưa Cha! Với bản thân con, con biết con sống vì mục đích gì? Mục đích sống của con là sống theo Lời Chúa, chờ đợi sự đến của Đức Chúa Jesus Christ đến đón con. Xin Chúa giúp con luôn sống đúng với mục đích ban đầu của mình. Xin Chúa thêm ơn, thêm sức cho con để con luôn đứng vững trong đường lối công chính của Ngài và giữ vững đức tin cho đến hơi thở cuối cùng. Con cảm tạ ơn Cha thật nhiều. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con ghi được những điều con hiểu ra đây. Xin Chúa vẫn cứ giữ chặt con trong cánh tay yêu thương quyền năng của Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Huỳnh Christian Anh

***


Lê Minh Dương
12/05/2026 23:16

Mác 8:34-38; 9:1 Điều Kiện để Đi Theo Đức Chúa Jesus

34 Rồi, khi đã gọi đám đông với các môn đồ của mình, Ngài đã phán với họ: "Nếu ai muốn đến, theo sau Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình và hãy vác thập tự giá của mình mà theo Ta.
35 Vì nếu ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó, còn ai sẽ mất mạng sống mình vì cớ Ta và Tin Lành thì sẽ cứu được nó.
36 Vì ích lợi gì nếu một người thu lợi cả thế gian mà bị thiệt hại linh hồn mình?
37 Vì một người sẽ trao ra gì làm giá chuộc linh hồn mình?
38 Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và những lời Ta trong thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi Ngài sẽ đến trong sự vinh quang của Cha Ngài, với những thiên sứ thánh."
1. Ngài đã tiếp tục phán với họ: "Thật, Ta nói với các ngươi rằng một số người vẫn đang đứng tại đây là những người sẽ chẳng hề nếm sự chết, cho tới khi họ đã thấy Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến và đang hiện diện với quyền phép."

Kính lay Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, là Đấng sáng tạo nên muôn loài, trong đó có loài người chúng con. Con cảm tạ Cha cho con thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Mác 8:34-38; 9:1 như sau:

Thưa Cha! Con hiểu rằng, để đi theo Chúa Jesus, chúng con cần từ bỏ chính mình và vác thập tự giá của mình mà theo Chúa. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, từ bỏ chính mình là không sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho Chúa. Từ những việc nhỏ nhặt nhất trong đời sống, dù riêng tư, hay kín đáo, chúng con cũng phải theo ý muốn của Chúa. Có những việc con nghĩ là bình thường trong đời sống hằng ngày, như giải trí bằng việc xem tin tức, hay đi đến một nơi khác chơi với anh chị em của mình, nhưng nếu không theo ý muốn của Chúa, e rằng chúng con làm Chúa buồn lòng vì không làm theo ý Chúa. Quan sát đời sống con trẻ, con thấy nó được sự giám sát của cha mẹ. Mọi việc nó làm phải được sự cho phép của ba mẹ. Nếu nó tự ý làm một việc gì đó, dù là bình thường, không gây hại ai, nó có thể bị đánh đòn, hay úp mặt vào tường. Qua hình ảnh thực tế đó, con thấm thía hơn về bổn phận của mình đối với Chúa với những việc "bình thường" mỗi ngày. Nếu mỗi việc làm, dù là nhỏ nhặt chúng con đều hỏi ý Chúa, thì chúng con đã trở nên giống như con trẻ. Và Chúa rất vui khi chúng con sống như vậy. 

Thưa Cha! Chúa Jesus có dạy tiếp rằng: "Vì nếu ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó, còn ai sẽ mất mạng sống mình vì cớ Ta và Tin Lành thì sẽ cứu được nó." Con hiểu rằng, đi theo Chúa là sẵn sàng phục vụ, hy sinh vì người khác, đặc biệt là anh chị em cùng Cha. Mọi sự chúng con có, chúng con có thể tính toán để làm lợi ra phục vụ cho chính mình, nhưng chúng con sẵn sàng hy sinh những gì mình có vì người khác nếu Chúa muốn. 

Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn biết từ bỏ chính mình và vác thập giá mỗi ngày mà theo Chúa Jesus. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. 
Lê Minh Dương
12/05/2026

***


Nguyễn Thị Thúy My
18/05/2026 18:53

Mác 8:34-38; 9:1 Điều Kiện để Đi Theo Đức Chúa Jesus

34 Rồi, khi đã gọi đám đông với các môn đồ của mình, Ngài đã phán với họ: "Nếu ai muốn đến, theo sau Ta, người ấy hãy từ bỏ chính mình và hãy vác thập tự giá của mình mà theo Ta.
35 Vì nếu ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó, còn ai sẽ mất mạng sống mình vì cớ Ta và Tin Lành thì sẽ cứu được nó.
36 Vì ích lợi gì nếu một người thu lợi cả thế gian mà bị thiệt hại linh hồn mình?
37 Vì một người sẽ trao ra gì làm giá chuộc linh hồn mình?
38 Vì nếu ai hổ thẹn về Ta và những lời Ta trong thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn về kẻ ấy, khi Ngài sẽ đến trong sự vinh quang của Cha Ngài, với những thiên sứ thánh."
1. Ngài đã tiếp tục phán với họ: "Thật, Ta nói với các ngươi rằng một số người vẫn đang đứng tại đây là những người sẽ chẳng hề nếm sự chết, cho tới khi họ đã thấy Vương Quốc của Đức Chúa Trời đã đến và đang hiện diện với quyền phép."

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian suy ngẫm và viết ra những sự suy ngẫm của con. Con cầu xin Cha ban ơn, thêm sức trên con và chữa lành cho con chứng đau cơ bàn tay phải. Nguyện xin Đức Thánh Linh soi dẫn con trong thì giờ này. Con cảm tạ ơn Ngài!

Thưa Cha, con hiểu rằng điều kiện để một người đến và đi theo Chúa đó chính là từ bỏ chính mình để chịu khổ vì danh Chúa. Có nghĩa là không còn sống cho chính mình nhưng sống và chết cho Chúa. Để làm được điều đó, thì mỗi con dân Chúa phải có lòng yêu kính Chúa trên hết mọi sự và tin cậy vào sự thành tín của Ngài. Bởi vì, con dân Chúa khi đã tin nhận Chúa là sẵn sàng bước vào con đường thập tự giá, mỗi ngày phải chịu khổ để được sống đúng với điều răn của Ngài. Sự chịu khổ không nhất thiết là phải điều gì lớn lao, đôi khi có những điều rất nhỏ trong đời sống mà Chúa muốn mình bỏ đi thì mình cũng phải bỏ đi. Ví dụ như: có thói quen lướt mạng để xem những thứ vô bổ hoặc ghiền, nghiện bất cứ thứ gì khiến cho tâm trí suốt ngày lẩn quẩn trong những sự đó. Để rồi không còn thời gian dành cho Chúa như; đọc, suy ngẫm Lời Chúa, cầu nguyện, tương giao với Ngài. Cũng như bỏ qua cơ hội làm ra những việc lành mà Chúa đã sắm sẵn.

Bên cạnh đó, con dân Chúa cũng phải chịu những đau khổ và bất công đến với mình, khi mình vâng theo Lời Chúa.
Vì con dân Chúa không thuộc về thế gian, nên bị thế gian khinh chê và bách hại trong đó có những người thân ngay chính trong gia đình mình.

Thưa Cha, con cũng hiểu rằng một người có thể từ bỏ mọi sự để bước đi theo Chúa, nhưng lại không từ bỏ được cái tôi và lòng kiêu ngạo. Có rất nhiều người làm ra việc này, việc kia cho Chúa, nhưng làm vì cái tôi và để thỏa mãn lòng kiêu ngạo. Theo Chúa nhiều năm qua, con cũng kinh nghiệm được một điều, để vác thập tự giá mỗi ngày theo Chúa thì ngoài sự chịu khổ, thì mỗi con dân Chúa cần phải có tấm lòng đơn sơ vâng phục. Như vậy mới chiến thắng được cái tôi và lòng kiêu ngạo.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Con cảm tạ ơn Cha đã luôn yêu thương và nâng đỡ con trong suốt những chặng đường đã qua. Những sự chịu khổ, hy sinh, mất mát...vì danh Chúa đã giúp cho con được trưởng thành và vững vàng trong Ngài ngày càng hơn. Nguyện xin Cha thêm sức cho con trong những chặng đường còn lại này. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ