Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Mác 9:2-13 Sự Biến Hóa Thân Thể của Đức Chúa Jesus

Mác 9:2-13 Sự Biến Hóa Thân Thể của Đức Chúa Jesus

Hôm nay, ngày 12/05/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 9:2-13.

2 Sáu ngày sau, Đức Chúa Jesus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng, đưa riêng họ lên một núi cao. Ngài đã được biến hóa thân thể trước họ.
3 Trang phục của Ngài đã trở nên chói sáng, vô cùng trắng, đến nỗi chẳng thợ giặt nào trên đất có thể làm cho trắng như vậy.
4 Ê-li với Môi-se đã hiện ra với họ, cứ nói chuyện với Đức Chúa Jesus.
5 Phi-e-rơ đã cất tiếng thưa với Đức Chúa Jesus: "Ra-bi, chúng ta ở đây thì tốt. Chúng ta hãy làm ba lều trại: một cho Ngài, một cho Môi-se, và một cho Ê-li."
6 Vì người đã không biết mình nói gì. Vì họ đã rất sợ hãi.
7 Đã xảy ra, một đám mây bao phủ họ. Đã xảy ra, một tiếng đến từ đám mây, phán: "Đây là Con Yêu Dấu của Ta! Các ngươi hãy nghe Ngài!"
8 Thình lình, khi đã nhìn quanh, họ đã chẳng thấy ai nữa, ngoại trừ một mình Đức Chúa Jesus với họ.
9 Trong khi họ đi xuống khỏi núi, Ngài đã truyền cho họ rằng đừng nói lại với ai những điều họ đã thấy, trừ khi Con Người sống lại từ những kẻ chết.
10 Họ đã giữ lời ấy với họ, trong khi hỏi lẫn nhau, sự sống lại từ những kẻ chết là gì.
11 Họ đã tiếp tục hỏi Ngài rằng: "Sao những thầy thông giáo nói rằng: 'Ê-li phải đến trước?'"
12 Ngài đã tiếp tục đáp lời họ: "Ê-li, thật, trong khi đã đến trước thì phục hồi mọi sự. Thế nào đã được chép về Con Người rằng Ngài sẽ chịu khổ nhiều và bị khinh dể?
13 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng Ê-li cũng đã đến. Họ đã làm cho người những gì họ vẫn muốn, như đã được chép về người.

Gợi Ý Suy Ngẫm:

1. Tại sao Đức Chúa Jesus chỉ đem ba môn đồ lên núi, chứ không phải tất cả? Bạn nghĩ sự chuẩn bị riêng tư này nói lên điều gì về mối quan hệ giữa Ngài và những người theo Ngài?
2. Sự biến hóa thân thể của Đức Chúa Jesus có ý nghĩa gì?
3. Sự xuất hiện của Môi-se và Ê-li bên cạnh Đức Chúa Jesus có ý nghĩa gì? Tại sao chính hai nhân vật này, thay vì người khác, lại hiện ra tại thời điểm ấy?
4. Câu nói của Phi-e-rơ về việc dựng ba lều trại bộc lộ tâm trạng mong muốn ở lại trên đỉnh vinh quang. Bạn có thấy mình cũng dễ bị cám dỗ tìm kiếm những khoảnh khắc cao trào thuộc linh và muốn "ở lại đó" thay vì bước xuống núi với Đức Chúa Jesus không?
5. Tiếng phán từ đám mây bảo "Hãy nghe Ngài". Trong bối cảnh loài người thường bị lôi cuốn bởi nhiều tiếng nói khác, lời phán này thách thức bạn thế nào trong việc lắng nghe và vâng phục Đức Chúa Jesus?
6. Đức Chúa Jesus truyền giữ kín sự việc cho tới khi Ngài sống lại từ những kẻ chết. Tại sao việc giữ kín này lại quan trọng, và nó cho thấy mối liên hệ giữa vinh quang biến hóa và thập tự giá ra sao?
7. Các môn đồ thắc mắc về lời dạy của các thầy thông giáo liên quan đến Ê-li, và Đức Chúa Jesus liên kết điều này với sự chịu khổ của Con Người. Bạn hiểu thế nào về mối liên hệ giữa lời tiên tri (Ê-li đến trước) và sự sỉ nhục của thập tự giá?

Gợi Ý Áp Dụng:

1. Hãy dành ra một khoảng thời gian cố định mỗi tuần để "lên núi riêng" với Đức Chúa Jesus, lìa xa những ồn ào và bận rộn hàng ngày, nhằm tập trung cầu nguyện và suy ngẫm về vinh quang của Ngài.

2. Khi bạn gặp những khoảnh khắc đặc biệt cảm động về đức tin (trong thờ phượng, đọc Thánh Kinh, hay cầu nguyện), hãy tập ghi nhớ chúng nhưng không cố gắng "đóng băng" hay tái tạo chúng bằng ý riêng, thay vào đó hãy để những trải nghiệm ấy nuôi dưỡng bạn trên linh trình.
3. Trong những lúc sợ hãi hoặc bối rối như ba môn đồ, hãy tập thói quen lắng lại và lắng nghe tiếng của Đức Chúa Jesus hơn là vội vàng hành động hoặc nói những lời không suy nghĩ.
4. Mỗi khi đọc bốn sách Tin Lành, hãy dừng lại trước những lời phán của Đức Chúa Jesus và tự hỏi: "Hôm nay, tôi đang thực sự lắng nghe Ngài trong lĩnh vực nào của đời sống? Và có lĩnh vực nào tôi đang lờ đi tiếng Ngài không?"
5. Hãy chọn một danh xưng hoặc một thuộc tính của Đức Chúa Jesus được tỏ lộ trong phân đoạn này (ví dụ: Con Yêu Dấu, Đấng Vinh Quang, Đấng Chịu Khổ) và mang điều ấy theo suốt tuần như một điểm tựa suy ngẫm.
6. Đối mặt với những lời giải thích của loài người (như các thầy thông giáo) về các vấn đề thuộc linh, hãy tập tra hỏi trực tiếp Đức Chúa Jesus qua lời cầu nguyện và qua Thánh Kinh, thay vì chỉ dừng lại ở những lập luận của thế gian.
7. Sống với tinh thần "từ đỉnh vinh quang xuống thung lũng phục vụ": khi bạn kinh nghiệm sự hiện diện của Đức Chúa Jesus một cách đặc biệt, hãy để điều ấy tiếp thêm sức lực cho bạn để bước vào những bổn phận hàng ngày, kể cả những bổn phận khó khăn hoặc dễ bị khinh dể.

Tham Khảo:

https://timhieuthanhkinh.com/tin-lanh-cua-duc-chua-jesus-christ-tl080-su-bien-hoa-than-the-xac-thit-cua-duc-chua-jesus/

Có 5 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Dương Quang Trung
12/05/2026 17:55

Mác 9:2-13 Sự Biến Hóa Thân Thể của Đức Chúa Jesus

Kính thưa Chúa, hôm nay, ngày 12/05/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 9:2-13.

Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men! 

2 Sáu ngày sau, Đức Chúa Jesus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng, đưa riêng họ lên một núi cao. Ngài đã được biến hóa thân thể trước họ.
3 Trang phục của Ngài đã trở nên chói sáng, vô cùng trắng, đến nỗi chẳng thợ giặt nào trên đất có thể làm cho trắng như vậy.
4 Ê-li với Môi-se đã hiện ra với họ, cứ nói chuyện với Đức Chúa Jesus.
5 Phi-e-rơ đã cất tiếng thưa với Đức Chúa Jesus: "Ra-bi, chúng ta ở đây thì tốt. Chúng ta hãy làm ba lều trại: một cho Ngài, một cho Môi-se, và một cho Ê-li."
6 Vì người đã không biết mình nói gì. Vì họ đã rất sợ hãi.
7 Đã xảy ra, một đám mây bao phủ họ. Đã xảy ra, một tiếng đến từ đám mây, phán: "Đây là Con Yêu Dấu của Ta! Các ngươi hãy nghe Ngài!"
8 Thình lình, khi đã nhìn quanh, họ đã chẳng thấy ai nữa, ngoại trừ một mình Đức Chúa Jesus với họ.
9 Trong khi họ đi xuống khỏi núi, Ngài đã truyền cho họ rằng đừng nói lại với ai những điều họ đã thấy, trừ khi Con Người sống lại từ những kẻ chết.
10 Họ đã giữ lời ấy với họ, trong khi hỏi lẫn nhau, sự sống lại từ những kẻ chết là gì.
11 Họ đã tiếp tục hỏi Ngài rằng: "Sao những thầy thông giáo nói rằng: 'Ê-li phải đến trước?'"
12 Ngài đã tiếp tục đáp lời họ: "Ê-li, thật, trong khi đã đến trước thì phục hồi mọi sự. Thế nào đã được chép về Con Người rằng Ngài sẽ chịu khổ nhiều và bị khinh dể?

13 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng Ê-li cũng đã đến. Họ đã làm cho người những gì họ vẫn muốn, như đã được chép về người.

Những điều con học được:
Kính thưa Chúa, 

1. Đức Chúa Jesus chỉ đem ba môn đồ lên núi, chứ không phải tất cả, vì họ là những người gần gũi, gắn bó với Ngài khi Ngài làm công việc trên đất. Sự chuẩn bị riêng tư này nói lên những ai luôn yêu mến, luôn gần gũi với Ngài, sẽ được Ngài ban cho những vinh dự quý báu, đặc biệt. Cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Sự biến hóa thân thể của Đức Chúa Jesus bày tỏ cho môn đồ thấy được sự vinh quang của Ngài, thần tính của Ngài để họ, kính sợ, tôn thờ, tôn vinh Ngài. Đó cũng là một vinh dự đặc biệt cho ba môn đồ. Cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Sự xuất hiện của Môi-se và Ê-li bên cạnh Đức Chúa Jesus có ý nghĩa: Môi-se tượng trưng cho luật pháp, Ê-li tượng trưng cho các tiên tri. Khi hai nhân vật này đứng cạnh Đức Chúa Jesus, điều đó cho thấy: Toàn bộ Cựu Ước đều hướng về Ngài và được hoàn tất nơi Ngài. Nói cách khác, Đức Chúa Jesus không đến để phá bỏ lời Đức Chúa Trời đã phán qua xưa kia, nhưng để làm trọn ý nghĩa của nó. Hai nhân vật này, thay vì người khác, lại hiện ra tại thời điểm ấy, vì là hai trụ cột của toàn bộ mạc khải Cựu Ước. Ngoài ra, cả hai đều có những hoàn cảnh "huyền nhiệm" quanh sự ra đi của mình: Nơi chôn Môi-se không ai biết rõ, Ê-li được cất lên trời trong cơn gió lốc. Môi-se và Ê-li đại diện cho người chết và người còn sống trong ngày vinh hiển. Sau cùng, tiếng phán từ trời không bảo các môn đồ phải nghe Môi-se hay Ê-li, nhưng mà là chính Đức Chúa Jesus. Cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa: Câu nói của Phi-e-rơ về việc dựng ba lều trại bộc lộ tâm trạng mong muốn ở lại trên đỉnh vinh quang. Con thấy mình cũng dễ bị cám dỗ tìm kiếm những khoảnh khắc cao trào thuộc linh và muốn "ở lại đó" thay vì bước xuống núi với Đức Chúa Jesus.

5. Thưa Chúa: Tiếng phán từ đám mây bảo "Hãy nghe Ngài". Trong bối cảnh loài người thường bị lôi cuốn bởi nhiều tiếng nói khác, lời phán này như một mệnh lệnh từ Đức Chúa Trời cho chúng con và cho cả loài người, trong việc lắng nghe và vâng phục Đức Chúa Jesus. Lời Ngài là chân lý, đúng tuyệt đối. Cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus truyền giữ kín sự việc cho tới khi Ngài sống lại từ những kẻ chết. Việc giữ kín này lại quan trọng, và nó cho thấy mối liên hệ giữa vinh quang biến hóa và thập tự giá: Nếu công bố quá sớm, dân chúng sẽ hiểu sai về Đấng Mê-si-a: Tôn Ngài làm vua theo nghĩa chính trị, nhưng không chấp nhận con đường chịu khổ và hy sinh. Thực tế cho thấy rằng thập tự giá chính là con đường dẫn đến vinh hiển, chứ không phải trái ngược với vinh hiển. Cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa: Các môn đồ thắc mắc về lời dạy của các thầy thông giáo liên quan đến Ê-li, và Đức Chúa Jesus liên kết điều này với sự chịu khổ của Con Người. Con hiểu rằng: Mối liên hệ giữa lời tiên tri (Ê-li đến trước) và sự sỉ nhục của thập tự giá như sau: Giăng Báp-tít (Ê-li đến trước) chuẩn bị đường cho Đấng Mê-si-a. Ông bị khước từ và chịu đau khổ. Điều đó báo trước Đấng Mê-si-a cũng sẽ bị khước từ và đóng đinh. Vì vậy thập tự giá không phải thất bại bất ngờ, mà là một phần của chương trình cứu chuộc đã được báo trước qua các tiên tri. Điều này cho thấy một chân lý trung tâm của Tin Lành: Con đường đến vinh quang đi qua thập tự giá. Bài học cho con: Muốn đến vinh quang thì phải chịu khổ. "Ai muốn theo Ta, phải từ bỏ mình, vác thập tự giá mình mà theo Ta." Cảm tạ Chúa.

Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa, 

1. Con dành ra một khoảng thời gian cố định mỗi tuần để "lên núi riêng" với Đức Chúa Jesus, lìa xa những ồn ào và bận rộn hàng ngày, nhằm tập trung cầu nguyện và suy ngẫm về vinh quang của Ngài. Con cảm tạ Chúa.

2. Thưa Chúa: Khi con gặp những khoảnh khắc đặc biệt cảm động về đức tin (trong thờ phượng, đọc Thánh Kinh, hay cầu nguyện), con tập ghi nhớ chúng nhưng không cố gắng "đóng băng" hay tái tạo chúng bằng ý riêng, thay vào đó hãy để những trải nghiệm ấy nuôi dưỡng con trên linh trình. Con cảm tạ Chúa.

3. Thưa Chúa: Trong những lúc sợ hãi hoặc bối rối như ba môn đồ, con tập thói quen lắng lại và lắng nghe tiếng của Đức Chúa Jesus hơn là vội vàng hành động hoặc nói những lời không suy nghĩ. Con cảm tạ Chúa.

4. Thưa Chúa: Mỗi khi đọc bốn sách Tin Lành, con dừng lại trước những lời phán của Đức Chúa Jesus và tự hỏi: "Hôm nay, tôi đang thực sự lắng nghe Ngài trong lĩnh vực nào của đời sống? Và có lĩnh vực nào tôi đang lờ đi tiếng Ngài không?" Con cảm tạ Chúa.

5. Thưa Chúa: Con chọn một danh xưng hoặc một thuộc tính của Đức Chúa Jesus được tỏ lộ trong phân đoạn này (ví dụ: Con Yêu Dấu, Đấng Vinh Quang, Đấng Chịu Khổ) và mang điều ấy theo suốt tuần như một điểm tựa suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa.

6. Thưa Chúa: Khi đối mặt với những lời giải thích của loài người (như các thầy thông giáo) về các vấn đề thuộc linh, con tập thưa hỏi trực tiếp Đức Chúa Jesus qua lời cầu nguyện và qua Thánh Kinh, thay vì chỉ dừng lại ở những lập luận của thế gian. Con cảm tạ Chúa.

7. Thưa Chúa: Sống với tinh thần "từ đỉnh vinh quang xuống thung lũng phục vụ": khi bạn kinh nghiệm sự hiện diện của Đức Chúa Jesus một cách đặc biệt, con để điều ấy tiếp thêm sức lực cho con để bước vào những bổn phận hàng ngày, kể cả những bổn phận khó khăn hoặc dễ bị khinh dể. Con cảm tạ Chúa.

Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men! 

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung

Ngày 12/05/2026

***


Huỳnh Christian Anh
12/05/2026 18:50

Mác 9:2-13 Sự Biến Hóa Thân Thể của Đức Chúa Jesus

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã cho con giờ này được đến với Lời Cha trong Mác 9:2-13 Sự Biến Hóa Thân Thể của Đức Chúa Jesus. Thưa Cha! Con xin ghi lại sự hiểu của con như sau:

2 Sáu ngày sau, Đức Chúa Jesus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng, đưa riêng họ lên một núi cao. Ngài đã được biến hóa thân thể trước họ.
3 Trang phục của Ngài đã trở nên chói sáng, vô cùng trắng, đến nỗi chẳng thợ giặt nào trên đất có thể làm cho trắng như vậy.
4 Ê-li với Môi-se đã hiện ra với họ, cứ nói chuyện với Đức Chúa Jesus.
5 Phi-e-rơ đã cất tiếng thưa với Đức Chúa Jesus: "Ra-bi, chúng ta ở đây thì tốt. Chúng ta hãy làm ba lều trại: một cho Ngài, một cho Môi-se, và một cho Ê-li."
6 Vì người đã không biết mình nói gì. Vì họ đã rất sợ hãi.
7 Đã xảy ra, một đám mây bao phủ họ. Đã xảy ra, một tiếng đến từ đám mây, phán: "Đây là Con Yêu Dấu của Ta! Các ngươi hãy nghe Ngài!"
8 Thình lình, khi đã nhìn quanh, họ đã chẳng thấy ai nữa, ngoại trừ một mình Đức Chúa Jesus với họ.
9 Trong khi họ đi xuống khỏi núi, Ngài đã truyền cho họ rằng đừng nói lại với ai những điều họ đã thấy, trừ khi Con Người sống lại từ những kẻ chết.
10 Họ đã giữ lời ấy với họ, trong khi hỏi lẫn nhau, sự sống lại từ những kẻ chết là gì.
11 Họ đã tiếp tục hỏi Ngài rằng: "Sao những thầy thông giáo nói rằng: 'Ê-li phải đến trước?'"
12 Ngài đã tiếp tục đáp lời họ: "Ê-li, thật, trong khi đã đến trước thì phục hồi mọi sự. Thế nào đã được chép về Con Người rằng Ngài sẽ chịu khổ nhiều và bị khinh dể?
13 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng Ê-li cũng đã đến. Họ đã làm cho người những gì họ vẫn muốn, như đã được chép về người.

Thưa Cha! Con suy ngẫm về việc Đức Chúa Jesus chỉ đưa Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng lên núi cao với Ngài và cho họ nhìn thấy thân thể của Ngài được biến hóa. Con thấy được mối quan hệ của Đức Chúa Jesus với ba người họ thật là rất đặc biệt. Con hiểu giữa Đức Chúa Jesus và ba người họ phải rất là thân thiết với nhau. Họ thật là có phước khi được chiêm ngưỡng sự vinh quang của Đức Chúa Jesus ngay trong thân thể xác thịt. Trang phục của Đức Chúa Jesus trở nên trắng sáng thể hiện sự thánh khiết tuyệt đối của Ngài. Ngài vốn là Thiên Chúa. Được nhìn thấy sự hóa hình của Ngài cũng như là được nhìn thấy một phần sự vinh quang của Vương Quốc Trời.

Thưa Cha! Cả Thánh Kinh Cựu Uớc đều làm chứng về Đức Chúa Jesus Christ. Sự hiện ra của Môi-se và Ê-li là minh chứng cho lẽ thật, người chết sẽ được sống lại và người sống sẽ được biến hóa trong ngày Đức Chúa Jesus Christ tái lâm.

Thưa Cha! Có lẽ lúc bấy giờ, Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng chưa hiểu hết được ý nghĩa của những việc đã xảy ra trước mắt mình. Cảm giác của họ lúc này là hốt hoảng và xúc động. Vì vậy mà Phi-e-rơ đã đề nghị với Đức Chúa Jesus về việc dựng ba lều trại tại đó luôn. Con nhận thấy, để hiểu hết được ý muốn của Chúa thì con cần phải học cách im lặng và lắng nghe tiếng Chúa. Có những điều ý tưởng của loài người chúng con cho là hợp lý nhưng với Chúa thì không đúng hoặc không tốt chút nào. Trước khi nhận định hay quyết định việc gì thì tốt nhất là con phải hỏi ý Chúa, chờ Chúa trả lời. Con thấy bản thân con vẫn còn có sự hấp tấp, vội vàng, con chưa được bình tĩnh khi đối diện với những điều vượt quá sự hiểu biết của mình. Con thấy con vẫn còn vấp phạm nhiều việc. Xin Chúa giúp đỡ con để những ngày tiếp theo của con luôn có những quyết định đúng đắn đẹp ý Ngài.

Thưa Cha! Tiếng phán từ trời: "Đây là Con Yêu Dấu của Ta! Các ngươi hãy nghe Ngài.”

Tiếng phán này giúp cho đức tin của con vào Đấng Christ càng vững chắc hơn nữa. Con hiểu được rằng, Đức Chúa Trời đã xác nhận Đức Chúa Jesus Christ chính là con yêu dấu của Ngài. Và mệnh lệnh Đức Chúa Trời truyền ra cho các môn đồ là hãy nghe Đức Chúa Jesus. Con hiểu nghe tức là tin và làm theo mọi lời phán truyền của Đức Chúa Jesus.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, trong thời đó, Đức Chúa Jesus Christ đi lại giữa các môn đô, các môn đồ nhìn thấy Đức Chúa Jesus Christ là một người hoàn toàn bằng xương bằng thịt như họ. Vì vậy, để cho họ có được sự chắc chắn rằng Đức Chúa Jesus Christ chính là Thiên Chúa và là con của Đức Chúa Trời nên Đức Chúa Trời đã ban cho họ một đặc ân, cho sự kiện Đức Chúa Jesus được hóa hình trước mắt họ. Cho họ nhìn thấy một phần sự vinh quang của Vương Quốc Trời. Để cho họ được vững vàng trước sự chết của Đức Chúa Jesus Christ.

Còn con dân Chúa chúng con ngày nay thì đã có Thánh Kinh. Những điều đã xảy ra trong lịch sử I-sơ-ra-ên cũng như trong lịch sử Hội Thánh đều được ghi chép trong Thánh Kinh. Thưa Cha! Càng ngẫm nghĩ con càng thấy thật diệu kỳ. Thật, Đức Chúa Trời và Tin Lành thật sống động. Đức tin của con là đức tin sống và chắc chắn. Vì lịch sử I-sơ-ra-ên gắn liền với hiện tại. Con tin Thánh Kinh và tin những điều được chép trong Thánh Kinh. Và Thánh Kinh thì rất mới mẻ đến lạ lùng. Những điều được ghi chép trong Thánh Kinh được ứng nghiệm xuyên suốt chiều dài lịch sử của dân tộc I-sơ-ra-ên. Vì Tin Lành và Đức Chúa Jesus Christ ra từ dân tộc I-sơ-ra-ên. Càng ngẫm nghĩ con càng thấy mình thật có phước. Con cảm tạ ơn thương xót của Cha dành cho con. Kính xin Chúa cứ giữ lấy con để con mãi thuộc về Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Huỳnh Christian Anh


Lê Minh Dương
14/05/2026 13:21

Mác 9:2-13 Sự Biến Hóa Thân Thể của Đức Chúa Jesus

2 Sáu ngày sau, Đức Chúa Jesus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng, đưa riêng họ lên một núi cao. Ngài đã được biến hóa thân thể trước họ.
3 Trang phục của Ngài đã trở nên chói sáng, vô cùng trắng, đến nỗi chẳng thợ giặt nào trên đất có thể làm cho trắng như vậy.
4 Ê-li với Môi-se đã hiện ra với họ, cứ nói chuyện với Đức Chúa Jesus.
5 Phi-e-rơ đã cất tiếng thưa với Đức Chúa Jesus: "Ra-bi, chúng ta ở đây thì tốt. Chúng ta hãy làm ba lều trại: một cho Ngài, một cho Môi-se, và một cho Ê-li."
6 Vì người đã không biết mình nói gì. Vì họ đã rất sợ hãi.
7 Đã xảy ra, một đám mây bao phủ họ. Đã xảy ra, một tiếng đến từ đám mây, phán: "Đây là Con Yêu Dấu của Ta! Các ngươi hãy nghe Ngài!"
8 Thình lình, khi đã nhìn quanh, họ đã chẳng thấy ai nữa, ngoại trừ một mình Đức Chúa Jesus với họ.
9 Trong khi họ đi xuống khỏi núi, Ngài đã truyền cho họ rằng đừng nói lại với ai những điều họ đã thấy, trừ khi Con Người sống lại từ những kẻ chết.
10 Họ đã giữ lời ấy với họ, trong khi hỏi lẫn nhau, sự sống lại từ những kẻ chết là gì.
11 Họ đã tiếp tục hỏi Ngài rằng: "Sao những thầy thông giáo nói rằng: 'Ê-li phải đến trước?'"
12 Ngài đã tiếp tục đáp lời họ: "Ê-li, thật, trong khi đã đến trước thì phục hồi mọi sự. Thế nào đã được chép về Con Người rằng Ngài sẽ chịu khổ nhiều và bị khinh dể?
13 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng Ê-li cũng đã đến. Họ đã làm cho người những gì họ vẫn muốn, như đã được chép về người.

Kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời. Con dâng lời cảm tạ và tôn vinh Ngài vì Ngài là Thiên Chúa của con, Đấng đã kéo con đến với Đấng Christ, vì không ai đến được Chúa Jesus mà không bởi Ngài. Cảm tạ Cha cho con thì giờ này được cơ hội đến với Lời của Ngài. Sau đây, con xin nói lên sự hiểu của con về Mác 9:2-13 như sau:

Thưa Cha! Con hiểu rằng, từ lúc ban đầu, Thiên Chúa đã dựng nên muôn vật rất tốt lành. Ngài dựng nên người nam và người nữ. Thế gian bao phủ bởi sự vinh quanh của Ngài. Nhưng bởi tội lỗi của loài người làm cho loài người xa cách Thiên Chúa. Sự vinh quang của Thiên Chúa không còn ở với loài người. Dù Thiên Chúa có tìm đến với loài người nhưng họ không tiếp nhận Ngài. Giăng 1:10-11:

“Ngài hằng ở trong thế gian, và thế gian đã thực hữu bởi Ngài, nhưng thế gian đã chẳng biết Ngài. Ngài đã đến với những sự thuộc về Ngài nhưng những sự thuộc về Ngài đã chẳng tiếp nhận Ngài.”

Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi loài người không tìm kiếm Chúa, bởi thế gian đầy tội lỗi, cám dỗ, ồn ào,...nên Ngài luôn muốn đưa dắt con dân Chúa đến những nơi riêng tư để bày tỏ những điều sâu nhiệm, siêu nhiên nơi Ngài. Việc Chúa Jesus đưa riêng ba môn đồ gồm Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng lên núi có lẽ cũng vì lẽ đó.

Thưa Cha! Nói đến việc lên núi, con có nghĩ đến Đông Viên cũng có thể gọi là “trên núi”. Đông Viên con thấy nó được bảo vệ bởi hai cánh rừng. Đông Viên cũng không phải là nơi tấp nập, ồn ào. Nó đáng để con dân Chúa sống để có thể gần Chúa. Dù vậy, con thấy ngoại cảnh chỉ là thứ yếu. Điều cốt lõi vẫn nằm ở trong tấm lòng mỗi người. Dù ở đâu, đồng bằng, hay đồi núi, chỉ khi một người hết lòng yêu Chúa, họ sẽ luôn sẵn lòng “đi lên núi cao” với Ngài. 

Thưa Cha! Con hiểu rằng, hình ảnh “núi cao” như muốn nói lên rằng, để có thể thấy vẻ đẹp của Chúa Jesus, chúng con phải đi thật xa khỏi những nơi, những điều làm chúng con xa cách Chúa. Chúng con phải đi xa đủ, quyết tâm đủ, kiên trì đủ để thấy được những vẽ đẹp nơi Đức Chúa Jesus.

Thưa Cha! Con cảm tạ Cha đã cho con hiểu những điều trên đây. Nguyện xin Chúa giúp con mỗi ngày luôn có những khoảng thời gian “lên núi cao” với Thiên Chúa. Con cảm tạ Cha. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
14/05/2026


Nguyễn Thị Thúy My
01/07/2026 18:21

Mác 9:2-13 Sự Biến Hóa Thân Thể của Đức Chúa Jesus

2 Sáu ngày sau, Đức Chúa Jesus đem Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng, đưa riêng họ lên một núi cao. Ngài đã được biến hóa thân thể trước họ.
3 Trang phục của Ngài đã trở nên chói sáng, vô cùng trắng, đến nỗi chẳng thợ giặt nào trên đất có thể làm cho trắng như vậy.
4 Ê-li với Môi-se đã hiện ra với họ, cứ nói chuyện với Đức Chúa Jesus.
5 Phi-e-rơ đã cất tiếng thưa với Đức Chúa Jesus: "Ra-bi, chúng ta ở đây thì tốt. Chúng ta hãy làm ba lều trại: một cho Ngài, một cho Môi-se, và một cho Ê-li."
6 Vì người đã không biết mình nói gì. Vì họ đã rất sợ hãi.
7 Đã xảy ra, một đám mây bao phủ họ. Đã xảy ra, một tiếng đến từ đám mây, phán: "Đây là Con Yêu Dấu của Ta! Các ngươi hãy nghe Ngài!"
8 Thình lình, khi đã nhìn quanh, họ đã chẳng thấy ai nữa, ngoại trừ một mình Đức Chúa Jesus với họ.
9 Trong khi họ đi xuống khỏi núi, Ngài đã truyền cho họ rằng đừng nói lại với ai những điều họ đã thấy, trừ khi Con Người sống lại từ những kẻ chết.
10 Họ đã giữ lời ấy với họ, trong khi hỏi lẫn nhau, sự sống lại từ những kẻ chết là gì.
11 Họ đã tiếp tục hỏi Ngài rằng: "Sao những thầy thông giáo nói rằng: 'Ê-li phải đến trước?'"
12 Ngài đã tiếp tục đáp lời họ: "Ê-li, thật, trong khi đã đến trước thì phục hồi mọi sự. Thế nào đã được chép về Con Người rằng Ngài sẽ chịu khổ nhiều và bị khinh dể?
13 Nhưng Ta nói với các ngươi rằng Ê-li cũng đã đến. Họ đã làm cho người những gì họ vẫn muốn, như đã được chép về người.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho Hội Thánh Chúa tại Đông Viên trong những ngày vừa qua đã có cuộc gặp gỡ, thông công cùng với các anh chị em ở những nơi xa đến thật là phước hạnh. Qua đó, để chúng con được gần gũi với nhau hơn, cũng như được tâm tình, chia sẻ những kinh nghiệm đi theo Chúa của mỗi người trong chúng con. Nguyện xin Chúa cứ ban ơn, thêm sức trên mỗi một chúng con và nắm giữ chúng con cứ mãi thuộc về Ngài. Con cũng cảm tạ ơn Cha đã ban cho con lại có được những thì giờ riêng tư, để con suy ngẫm Lời Chúa và viết ra những sự suy ngẫm của mình. Nguyện Lời Chúa thánh hoá con để con ngày càng được trọn vẹn giống Chúa càng hơn, con cảm tạ ơn Ngài!

Thưa Cha, con hiểu rằng Phi-e-rơ, Gia-cơ, và Giăng là những người thân cận với Chúa nhất trong mười hai sứ đồ. Vậy nên, Ngài đã đưa riêng họ lên núi cao, tại đây Ngài cũng đã được biến hóa thân thể trước mắt họ, để Ngài bày tỏ cho họ thấy được sự vinh quang của Ngài là Thiên Chúa Ngôi Lời. Thưa Cha, con cũng hiểu rằng chỉ những ai thật lòng muốn đi theo Chúa thì người ấy sẽ tìm đủ mọi cách để được gần gũi Chúa và muốn được giống như Chúa trong sự yêu thương, công chính và thánh khiết. Qua đó, đời sống của con dân Chúa mới dễ dàng nhận biết được mọi ý muốn tốt lành mà Ngài đã định sẵn, để mỗi người ai nấy được kinh nghiệm quyền năng cùng sự vinh quang của Ngài càng hơn.

Qua đây, con học được rằng khi con sốt sắng đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, thì con thấy Lời Chúa kéo con lại gần với Chúa càng hơn. Không những con được gần gũi Chúa, mà con cũng được Ngài ban cho năng lực cùng sự khôn sáng, giúp con đứng vững trong đức tin cho đến ngày thân thể xác thịt của con được biến hoá thành một thân thể thiêng liêng trong ngày Đấng Christ hiện ra giữa chốn không trung, để đem Hội Thánh vào trong thiên đàng.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện kính xin Cha cứ dùng Lời của Ngài để dạy dỗ con và chỉ dẫn cho con biết những điều gì là đẹp lòng Ngài và không đẹp lòng Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My


Nguyễn Thị Mơ
08/07/2026 20:04

Mác 9:2-13 Sự Biến Hóa Thân Thể của Đức Chúa Jesus

Kính lạy Thiên Chúa kính yêu của con!
Con dâng lời cảm tạ Chúa về bài học hôm nay trong  Mác 9:2-13.
Sự kiện Đức Chúa Jesus hóa hình không chỉ bày tỏ vinh quang thần tính của Ngài, mà còn chuẩn bị tấm lòng các môn đồ cho con đường thập tự giá đang ở phía trước. Trên đỉnh núi, họ được nhìn thấy điều mà mắt thường không thể thấy: Đức Chúa Jesus chính là Con yêu dấu của Đức Chúa Trời, là Đấng mà Luật pháp và các tiên tri đều hướng về. Nhưng Chúa không để họ ở lại mãi trong khoảnh khắc huy hoàng ấy. Ngài dẫn họ xuống núi để tiếp tục hành trình đến Giê-ru-sa-lem, nơi có sự đau khổ, sự từ bỏ và cuối cùng là thập tự giá.

Đó cũng là hành trình của mỗi người theo Chúa. Ai cũng mong có những giờ phút ngọt ngào trong sự hiện diện của Ngài, những trải nghiệm thuộc linh đầy bình an và phước hạnh. Nhưng Chúa không kêu gọi chúng con sống mãi trên "đỉnh núi". Ngài kêu gọi chúng con mang ánh sáng đã nhận được bước vào đời sống thường ngày, trung tín giữa những khó khăn, yêu thương trong sự hy sinh và vâng phục ngay cả khi con đường trở nên gian nan.

Nhìn lại chặng đường của Hội Thánh qua các thời đại, lịch sử đã được viết bằng nước mắt và máu của biết bao thánh đồ. Có những người bị quăng vào đấu trường làm mồi cho sư tử, có những người bị trói và thiêu sống như những ngọn đuốc, có người bị xẻ thân dưới lưỡi cưa, và còn biết bao người phải chịu tra tấn, tù đày, bức hại, giống như những nhân vật được nhắc đến trong "Hoa Huệ Giữa Chông Gai."

Mỗi người đối diện với những hoàn cảnh khốc liệt khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một điểm: họ vượt qua mọi thử thách không phải bởi sức riêng mình, mà bởi năng lực Chúa ban cho qua một tấm lòng hoàn toàn vâng phục Ngài.

Tiếng phán từ đám mây vẫn vang vọng cho đến hôm nay: "Đây là Con yêu dấu của Ta; hãy nghe Ngài." Giữa vô vàn tiếng nói của thế gian, của lý trí, của cảm xúc và của những cám dỗ, con dân Chúa chỉ thật sự đứng vững khi biết lắng nghe và vâng theo tiếng của Đấng Christ. Ngài không chỉ dẫn chúng con đến vinh quang, mà còn dạy chúng con rằng con đường dẫn đến vinh quang luôn đi qua thập tự giá.

Nguyện xin Chúa cho mỗi chúng con không chỉ khao khát những phút giây trên đỉnh núi, nhưng cũng sẵn lòng bước xuống núi với Ngài, trung tín đồng hành cùng Ngài trong mỗi ngày của cuộc sống. Bởi chúng con biết rằng sau thập tự giá là sự phục sinh, sau sự trung tín là mão triều thiên vinh hiển, và sau hành trình ngắn ngủi nơi đất này là vinh quang đời đời trong sự hiện diện của Chúa. A-men!

Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ

***


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ