Mác 10:46-52 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Mù Tên Ba-ti-mê
Hôm nay, ngày 27/05/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 10:46-52.
46 Họ vào đến Thành Giê-ri-cô. Khi Ngài và các môn đồ của Ngài cùng một đám đông lớn đang đi khỏi Giê-ri-cô, con trai Ti-mai là Ba-ti-mê, một người mù ăn xin, vốn đang ngồi bên đường.
47 Khi đã nghe rằng ấy là Đức Chúa Jesus, người Na-xa-rét, người đã khởi kêu lên rằng: "Hỡi Jesus, con cháu Đa-vít, xin thương xót tôi!"
48 Nhiều người đã cố quở trách người rằng người nên im tiếng. Nhưng người đã cứ kêu nhiều hơn nữa: "Hỡi con cháu Đa-vít, xin thương xót tôi!"
49 Khi đã đứng lại, Đức Chúa Jesus đã truyền hãy gọi người đến. Họ gọi người mù, trong khi nói với người: "Hãy vững lòng, đứng dậy, Ngài gọi ngươi."
50 Khi đã ném bỏ áo ngoài của mình và đã trỗi dậy, người đã đến với Đức Chúa Jesus.
51 Khi đáp lời người, Đức Chúa Jesus phán: "Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?" Thì người mù đã nói với Ngài: "Thưa Ra-bô-ni, để tôi được nhìn thấy." {Ra-bô-ni (Ραββουνι) là tiếng A-ra-mai, cùng nghĩa với Ra-bi (ῥαββί) nhưng thân mật hơn, tôn kính tuyệt đối, có tính cá nhân cao.}
52 Đức Chúa Jesus đã phán với người: "Hãy đi! Đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi." Tức thì, người đã nhìn thấy và đã cứ đi theo Ngài trên đường.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Ba-ti-mê bị mù và phải ngồi ăn xin bên đường, một thân phận bất lực và bị xã hội khinh rẻ. Khi nghe rằng Đức Chúa Jesus đi qua, ông đã không ngồi yên chờ đợi. Điều này cho thấy đức tin của ông bắt nguồn từ đâu và mạnh mẽ như thế nào?
2. Mặc dù bị đám đông "cố quở trách" và bảo "nên im tiếng", Ba-ti-mê lại "cứ kêu nhiều hơn nữa". Sự chống đối từ đám đông đã thử thách và tôi luyện đức tin của ông ra sao? Bạn học được điều gì từ thái độ "cứ kêu nhiều hơn" của ông?
3. Khi Đức Chúa Jesus truyền gọi, thái độ của đám đông thay đổi hoàn toàn: từ quở trách sang khích lệ "Hãy vững lòng, đứng dậy, Ngài gọi ngươi." Sự thay đổi này phản ánh bản tính nào của loài người và quyền năng của Đức Chúa Jesus trong việc thay đổi bầu không khí chung quanh?
4. Hành động "ném bỏ áo ngoài" của Ba-ti-mê có ý nghĩa gì? Chiếc áo có thể là tài sản duy nhất để ông trải ra ngồi và hứng của bố thí. Hành động bỏ nó lại cho thấy ông đặt niềm hy vọng cuối cùng của mình vào ai và vào điều gì?
5. Đức Chúa Jesus hỏi người mù một câu rất giống với câu Ngài hỏi Gia-cơ và Giăng trước đó: "Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?" (câu 51). Hãy so sánh lời xin của hai môn đồ (xin vinh quang) với lời xin của Ba-ti-mê (xin được thấy). Sự khác biệt này nói lên điều gì về tấm lòng của mỗi bên?
6. Đức Chúa Jesus phán: "Đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi." Trong khi chính quyền năng của Ngài mới thực sự chữa lành, tại sao Ngài lại quy kết cho "đức tin" của người mù? Mối liên hệ giữa đức tin và phép lạ trong Tin Lành được bày tỏ ở đây như thế nào?
7. Sau khi được sáng mắt, Ba-ti-mê "đã cứ đi theo Ngài trên đường". Ông không chỉ nhận được ơn chữa lành mà còn trở thành môn đồ. Điều này cho thấy ơn lành thể xác và sự cứu rỗi tâm linh có mối liên hệ ra sao? Mục đích cuối cùng của phép lạ là gì?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Hãy xác định "sự mù lòa" của riêng bạn, không phải mù thể xác, nhưng mù về tâm linh: sự thiếu hiểu biết về Đức Chúa Trời, về bản tính thật của mình, hay về con đường Tin Lành. Hãy thú nhận sự bất lực của bạn và kêu cầu Đức Chúa Jesus như Ba-ti-mê.
2. Đừng để dư luận, sự chê trách hay sự im lặng của đám đông chung quanh ngăn cản bạn đến với Đức Chúa Jesus. Nếu bạn đang bị người khác bảo "im đi" hoặc "đừng làm phiền", hãy noi gương Ba-ti-mê mà càng kêu cầu lớn hơn nữa.
3. Hãy nhận ra "chiếc áo ngoài" mà bạn có thể cần "ném bỏ" để đến với Chúa: đó có thể là sự an toàn giả tạo, danh dự, tự hào, thói quen cũ, hoặc bất cứ điều gì cản trở bạn đến gần Ngài. Hãy sẵn sàng buông bỏ chúng.
4. Trong khi cầu nguyện, hãy đơn sơ và cụ thể như Ba-ti-mê. Ông đã không cầu xin những điều mơ hồ hay cao siêu, mà thưa rõ ràng: "Để tôi được nhìn thấy." Hãy mạnh dạn trình dâng nhu cầu cụ thể của bạn lên Đức Chúa Jesus.
5. Khi Đức Chúa Jesus dừng lại và gọi bạn (qua Lời Ngài, qua một buổi nhóm, qua lời khuyên của người khác), đừng chần chừ. Hãy "vùng đứng dậy" ngay lập tức, dù bạn đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng hay bất động đến đâu.
6. Hãy để câu hỏi của Đức Chúa Jesus "Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?" vang vọng trong lòng bạn mỗi ngày. Hãy dùng câu hỏi ấy để sắp xếp lại các ưu tiên và những điều bạn thực sự khao khát, phân biệt giữa nhu cầu thật sâu xa và những ham muốn nhất thời.
7. Sau khi kinh nghiệm được sự chữa lành hay ơn lành từ Đức Chúa Jesus, đừng chỉ dừng lại ở đó. Hãy làm như Ba-ti-mê: "đi theo Ngài trên đường." Hãy biến ơn nhận được thành sự bước đi của môn đồ, theo Chúa mỗi ngày, chứ không chỉ tìm kiếm những phép lạ rời rạc.
Tham Khảo:
Mác 10:46-52 Đức Chúa Jesus Chữa Lành Người Mù Tên Ba-ti-mê
Hôm nay, ngày 27/05/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 10:46-52.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
46 Họ vào đến Thành Giê-ri-cô. Khi Ngài và các môn đồ của Ngài cùng một đám đông lớn đang đi khỏi Giê-ri-cô, con trai Ti-mai là Ba-ti-mê, một người mù ăn xin, vốn đang ngồi bên đường.
47 Khi đã nghe rằng ấy là Đức Chúa Jesus, người Na-xa-rét, người đã khởi kêu lên rằng: "Hỡi Jesus, con cháu Đa-vít, xin thương xót tôi!"
48 Nhiều người đã cố quở trách người rằng người nên im tiếng. Nhưng người đã cứ kêu nhiều hơn nữa: "Hỡi con cháu Đa-vít, xin thương xót tôi!"
49 Khi đã đứng lại, Đức Chúa Jesus đã truyền hãy gọi người đến. Họ gọi người mù, trong khi nói với người: "Hãy vững lòng, đứng dậy, Ngài gọi ngươi."
50 Khi đã ném bỏ áo ngoài của mình và đã trỗi dậy, người đã đến với Đức Chúa Jesus.
51 Khi đáp lời người, Đức Chúa Jesus phán: "Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?" Thì người mù đã nói với Ngài: "Thưa Ra-bô-ni, để tôi được nhìn thấy." {Ra-bô-ni (Ραββουνι) là tiếng A-ra-mai, cùng nghĩa với Ra-bi (ῥαββί) nhưng thân mật hơn, tôn kính tuyệt đối, có tính cá nhân cao.}
52 Đức Chúa Jesus đã phán với người: "Hãy đi! Đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi." Tức thì, người đã nhìn thấy và đã cứ đi theo Ngài trên đường.
Những điều con học được:
Kính thưa Chúa,
1. Ba-ti-mê bị mù và phải ngồi ăn xin bên đường, một thân phận bất lực và bị xã hội khinh rẻ. Khi nghe rằng Đức Chúa Jesus đi qua, ông đã không ngồi yên chờ đợi. Điều này cho thấy đức tin của ông bắt nguồn từ những lời đồn về Chúa JESUS và đây là đức tin rất mạnh mẽ. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Mặc dù bị đám đông "cố quở trách" và bảo "nên im tiếng", Ba-ti-mê lại "cứ kêu nhiều hơn nữa". Sự chống đối từ đám đông đã thử thách và tôi luyện đức tin của ông ngày càng mãnh liệt. Đức tin của ông đã mạnh hơn nỗi sợ đám đông. Đức tin của ông đáng để cho con học tập. Cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Khi Đức Chúa Jesus truyền gọi, thái độ của đám đông thay đổi hoàn toàn: từ quở trách sang khích lệ "Hãy vững lòng, đứng dậy, Ngài gọi ngươi." Sự thay đổi này phản ánh bản tính rất dễ thay lòng đổi dạ của loài người và cũng nói lên quyền năng mạnh mẽ của Đức Chúa Jesus trong việc thay đổi bầu không khí chung quanh. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Hành động "ném bỏ áo ngoài" của Ba-ti-mê có ý nghĩa: Ông sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ mong ước được đến với Chúa. Chiếc áo có thể là tài sản duy nhất để ông trải ra ngồi và hứng của bố thí. Hành động bỏ nó lại cho thấy ông đặt niềm hy vọng cuối cùng của mình vào Chúa JESUS và tin Ngài có quyền năng chữa lành và giải phóng cho ông. Cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus hỏi người mù một câu rất giống với câu Ngài hỏi Gia-cơ và Giăng trước đó: "Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?" (câu 51). So sánh lời xin của hai môn đồ (xin vinh quang) khác với lời xin của Ba-ti-mê (xin được thấy). Sự khác biệt này nói lên tấm lòng của mỗi bên: tấm lòng muốn những tham vọng quyền lực, khác với tấm lòng đơn sơ: muốn được nhìn thấy tận mắt Đấng Cứu Thế cho nhân loại. Cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus phán: "Đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi." Trong khi chính quyền năng của Ngài mới thực sự chữa lành, Ngài lại quy kết cho "đức tin" của người mù: Cho thấy: đức tin không phải là "nguồn quyền năng", mà là sự đáp ứng với quyền năng của Đức Chúa Trời. Mối liên hệ giữa đức tin và phép lạ trong Tin Lành được bày tỏ ở đây là: Sự tin cậy, sự phó thác, và sự mở lòng đón nhận hành động của Đức Chúa Trời. Đức tin không "ép" Chúa làm phép lạ, nhưng: đức tin nhận biết Chúa là ai, chạy đến với Ngài, và đáp lại ân điển của Ngài. Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa; Sau khi được sáng mắt, Ba-ti-mê "đã cứ đi theo Ngài trên đường". Ông không chỉ nhận được ơn chữa lành mà còn trở thành môn đồ. Điều này cho thấy ơn lành thể xác và sự cứu rỗi tâm linh có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Mục đích cuối cùng của phép lạ không chỉ chữa lành bệnh tật, mà còn dẫn đến sự cứu rỗi. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con xác định "sự mù lòa" của riêng con, không phải mù thể xác, nhưng mù về tâm linh: sự thiếu hiểu biết về Đức Chúa Trời, về bản tính thật của mình, về con đường Tin Lành. Con thú nhận sự bất lực của con và kêu cầu Đức Chúa Jesus cho con được sáng "con mắt lòng" để nhìn thấy được sự đẹp đẽ, sự vinh quang của Chúa. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Con không để dư luận, sự chê trách hay sự im lặng của đám đông chung quanh ngăn cản con đến với Đức Chúa Jesus. Nếu con đang bị người khác bảo "im đi" hoặc "đừng làm phiền", con noi gương Ba-ti-mê mà càng kêu cầu lớn hơn nữa. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Con nhận ra "chiếc áo ngoài" mà con có thể cần "ném bỏ" để đến với Chúa: đó có thể là sự an toàn giả tạo, danh dự, tự hào, thói quen cũ, hoặc bất cứ điều gì cản trở con đến gần Ngài. Con sẵn sàng buông bỏ chúng. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Trong khi cầu nguyện, con đơn sơ và cụ thể như Ba-ti-mê. Ông đã không cầu xin những điều mơ hồ hay cao siêu, mà thưa rõ ràng: "Để tôi được nhìn thấy." Con mạnh dạn trình dâng nhu cầu cụ thể của con lên Đức Chúa Jesus. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Khi Đức Chúa Jesus dừng lại và gọi con (qua Lời Ngài, qua một buổi nhóm, qua lời khuyên của người khác), con không chần chừ. Con "vùng đứng dậy" ngay lập tức, dù con đang ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng hay bất động đến đâu. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Con để câu hỏi của Đức Chúa Jesus "Ngươi muốn Ta làm gì cho ngươi?" vang vọng trong lòng con mỗi ngày. Con dùng câu hỏi ấy để sắp xếp lại các ưu tiên và những điều con thực sự khao khát, phân biệt giữa nhu cầu thật sâu xa và những ham muốn nhất thời. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Sau khi kinh nghiệm được sự chữa lành hay ơn lành từ Đức Chúa Jesus, con không chỉ dừng lại ở đó. Con làm như Ba-ti-mê: "đi theo Ngài trên đường." Con biến ơn nhận được thành sự bước đi của môn đồ, theo Chúa mỗi ngày, chứ không chỉ tìm kiếm những phép lạ rời rạc. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
Ngày 27/05/2026
***