Mác 12:13-17 Sự Nộp Thuế cho Sê-sa
Hôm nay, ngày 05/06/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 12:13-17.
13 Kế đó, họ sai mấy người thuộc về phái Pha-ri-si và đảng Hê-rốt đến với Ngài để họ bắt lỗi Ngài trong lời nói.
14 Khi đã đến, họ thưa với Ngài: "Thưa thầy, chúng tôi đã biết rằng Ngài là chân thật, Ngài cũng không quan tâm về bất cứ ai, vì Ngài không xem bề ngoài của loài người, {hàm ý: Đức Chúa Jesus không thiên vị,} nhưng dạy Đạo của Đức Chúa Trời trên lẽ thật. Có được phép nộp thuế cho Sê-sa hay không? Chúng tôi nên nộp hay không nộp?"
15 Nhưng đã biết sự giả hình của họ, Ngài đã phán với họ: "Sao các ngươi thử Ta? Hãy đem cho Ta một đơ-ni-ê để Ta xem."
16 Họ đã đem nó. Ngài hỏi họ: "Hình này và chữ khắc này là của ai?" Họ đã trả lời Ngài: "Của Sê-sa."
17 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Hãy trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời." Họ đã cứ lấy làm lạ về Ngài.
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Những người Pha-ri-si (thường chống đối việc nộp thuế cho La Mã) và đảng Hê-rốt (ủng hộ chính quyền La Mã) vốn là kẻ thù của nhau, nhưng đã liên kết để "bắt lỗi Đức Chúa Jesus trong lời nói". Sự liên minh bất thường này cho thấy tội lỗi và lòng thù ghét lẽ thật có thể khiến loài người làm những điều gì? Bạn có thấy hiện tượng tương tự trong thế giới ngày nay không?
2. Họ bắt đầu bằng những lời tâng bốc: "Thưa thầy, chúng tôi đã biết rằng Ngài là chân thật... Ngài không xem bề ngoài của loài người..." Những lời này có đúng về Đức Chúa Jesus không? Tại sao họ lại dùng sự thật để làm bình phong cho âm mưu? Bài học nào về sự khôn sáng trong việc phân biệt lời khen chân thật và lời khen có mục đích?
3. Câu hỏi "Có được phép nộp thuế cho Sê-sa hay không?" là một cái bẫy tinh vi. Nếu Đức Chúa Jesus nói "nên nộp", Ngài sẽ mất lòng dân chúng đang căm ghét La Mã. Nếu Ngài nói "không nên nộp", Ngài sẽ bị tố cáo là chống lại chính quyền. Sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus trong cách đáp trả cho thấy đức tin không lảng tránh những vấn đề chính trị – xã hội nhưng cũng không bị cuốn vào chúng như thế nào?
4. Đức Chúa Jesus yêu cầu đem một đơ-ni-ê cho Ngài xem. Đồng tiền này có hình của Sê-sa và dòng chữ tôn xưng ông là "con trai của thần thánh". Việc các Pha-ri-si và đảng Hê-rốt đang mang theo đồng tiền này trong Đền Thờ cho thấy điều gì về sự thoả hiệp mà chính họ đang sống? Tại sao họ lại mắc bẫy trong câu hỏi của chính mình?
5. Câu trả lời của Đức Chúa Jesus "Hãy trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời" đã vạch ra ranh giới giữa bổn phận đối với nhà nước và bổn phận đối với Thiên Chúa. Theo bạn, ranh giới này được xác định như thế nào? Có khi nào hai bổn phận này xung đột với nhau không?
6. Đồng tiền mang hình ảnh của Sê-sa nên thuộc về Sê-sa. Câu hỏi đặt ra cho mỗi loài người là: điều gì mang "hình ảnh của Đức Chúa Trời"? Và nếu điều đó thuộc về Đức Chúa Trời, thì chúng ta phải "trả lại" Ngài những gì? (Xin xem Sáng Thế Ký 1:26-27)
7. Phản ứng của họ: "Họ đã cứ lấy làm lạ về Ngài" cho thấy câu trả lời của Đức Chúa Jesus vượt quá sự mong đợi của họ, khiến cái bẫy trở nên vô hiệu. Sự "lạ lùng" này có phải là sự ngạc nhiên dẫn đến đức tin hay chỉ là sự ngạc nhiên nhất thời? Làm thế nào để sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus trong Tin Lành tiếp tục làm bạn "lấy làm lạ" và biến đổi cách nhìn của bạn về các vấn đề trần thế?
Gợi Ý Áp Dụng:
Ngày 05/06/26.
Mác 12:13-17 Sự Nộp Thuế cho Sê-sa.
Hôm nay, ngày 05/06/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 12:13-17.
Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.
13 Kế đó, họ sai mấy người thuộc về phái Pha-ri-si và đảng Hê-rốt đến với Ngài để họ bắt lỗi Ngài trong lời nói.
14 Khi đã đến, họ thưa với Ngài: "Thưa thầy, chúng tôi đã biết rằng Ngài là chân thật, Ngài cũng không quan tâm về bất cứ ai, vì Ngài không xem bề ngoài của loài người, {hàm ý: Đức Chúa Jesus không thiên vị,} nhưng dạy Đạo của Đức Chúa Trời trên lẽ thật. Có được phép nộp thuế cho Sê-sa hay không? Chúng tôi nên nộp hay không nộp?"
15 Nhưng đã biết sự giả hình của họ, Ngài đã phán với họ: "Sao các ngươi thử Ta? Hãy đem cho Ta một đơ-ni-ê để Ta xem."
16 Họ đã đem nó. Ngài hỏi họ: "Hình này và chữ khắc này là của ai?" Họ đã trả lời Ngài: "Của Sê-sa."
17 Đức Chúa Jesus đã phán với họ: "Hãy trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời." Họ đã cứ lấy làm lạ về Ngài.
Những điều con học được.
Kính thưa Chúa.
1/ Những người Pha-ri-si (thường chống đối việc nộp thuế cho La Mã) và đảng Hê-rốt (ủng hộ chính quyền La Mã) vốn là kẻ thù của nhau, nhưng đã liên kết để "bắt lỗi Đức Chúa Jesus trong lời nói". Sự liên minh bất thường này cho thấy tội lỗi và lòng thù ghét lẽ thật có thể khiến loài người làm những xấu xa miễn là đạt được thỏa mãn cho lòng tham của mình. Đó là những điều con thấy tương tự trong thế giới ngày nay.
2. Thưa Chúa: Họ bắt đầu bằng những lời tâng bốc: "Thưa thầy, chúng tôi đã biết rằng Ngài là chân thật... Ngài không xem bề ngoài của loài người..." Những lời này là họ nói đúng về Đức Chúa Jesus. Họ lại dùng sự thật để làm bình phong cho âm mưu hòng đưa Chúa vào sự mất cảnh giác của Ngài. Bài học cho con về sự khôn sáng trong việc phân biệt lời khen chân thật là lời khen xuất phát từ tấm lòng giả dối, lời khen có mục đích xấu, vì họ đã lộ ra một chuỗi phát ngôn phơi bày lòng thù hận, ghen ghét từ trước đó.
3. Thưa Chúa: Câu hỏi "Có được phép nộp thuế cho Sê-sa hay không?" là một cái bẫy tinh vi. Nếu Đức Chúa Jesus nói "nên nộp", Ngài sẽ mất lòng dân chúng đang căm ghét La Mã. Nếu Ngài nói "không nên nộp", Ngài sẽ bị tố cáo là chống lại chính quyền. Sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus trong cách đáp trả cho thấy đức tin không lảng tránh những vấn đề chính trị – xã hội nhưng cũng không bị cuốn vào chúng để tránh đi những cạm bẫy, những tội lỗi mà họ đang giăng ra. Cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus yêu cầu đem một đơ-ni-ê cho Ngài xem. Đồng tiền này có hình của Sê-sa và dòng chữ tôn xưng ông là "con trai của thần thánh". Việc các Pha-ri-si và đảng Hê-rốt đang mang theo đồng tiền này trong Đền Thờ cho thấy họ đang thỏa hiệp với chính quyền La-mã mà chính họ đang sống. Họ lại mắc bẫy trong câu hỏi của chính mình vì: Điều họ không muốn mất tiền cho Sê-sa mà vẫn phải nộp cho họ.
5. Thưa Chúa: Câu trả lời của Đức Chúa Jesus "Hãy trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa, và hãy trả lại Đức Chúa Trời những gì thuộc về Đức Chúa Trời" đã vạch ra ranh giới giữa bổn phận đối với nhà nước và bổn phận đối với Thiên Chúa. Theo con, ranh giới này được xác định như: Nghĩa vụ đối với chính quyền sở tại và nghĩa vụ đối với Thiên Chúa. Hai bổn phận này có thể xung đột với nhau khi chính quyền không đem lại những ích lợi cho dân, hoặc chính quyền đó đi ngược lại với sự dạy dỗ của Ngài.
6. Thưa Chúa: Đồng tiền mang hình ảnh của Sê-sa nên thuộc về Sê-sa. Câu hỏi đặt ra cho mỗi loài người là: điều mang "hình ảnh của Đức Chúa Trời" nó không rõ ràng như ta nhìn thấy đồng tiền mà nằm trong tấm lòng, trong linh hồn của người tin Chúa. Và nếu điều đó thuộc về Đức Chúa Trời, thì chúng con phải "trả lại" Ngài những việc làm tôn kính Đức Chúa Trời qua việc giống như Ngài: Yêu thương, công chính, thánh khiết như Ngài (Sáng Thế Ký 1:26-27). Cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Phản ứng của họ: "Họ đã cứ lấy làm lạ về Ngài" cho thấy câu trả lời của Đức Chúa Jesus vượt quá sự mong đợi của họ, khiến cái bẫy trở nên vô hiệu. Sự "lạ lùng" này không phải là sự ngạc nhiên dẫn đến đức tin mà chỉ là sự ngạc nhiên nhất thời. Để sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus trong Tin Lành tiếp tục làm con "lấy làm lạ" và biến đổi cách nhìn của con về các vấn đề trần thế không ngoài việc thực hiện Giô-suê 1:8. Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng.
Kính thưa Chúa.
1/ Con cẩn thận với những lời khen ngợi có thể che giấu động cơ không trong sáng. Khi ai đó khen con một cách quá đáng hoặc đúng lúc con đang đối diện với một quyết định khó khăn, con cầu xin Đức Chúa Trời ban cho con sự khôn sáng để nhìn thấu lòng người và đừng để lời khen làm con mất cảnh giác. Con cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Con học cách đáp trả những câu hỏi hóc búa về đức tin bằng sự khôn sáng từ trên cao. Con không vội trả lời theo cảm tính hay theo phe phái. Con dành thời gian cầu nguyện, suy xét Thánh Kinh, và tìm kiếm nguyên tắc nền tảng trước khi đưa ra câu trả lời. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Con nhận biết sự "giả hình" trong chính lòng mình. Các Pha-ri-si mang đồng tiền có hình Sê-sa mà vẫn tự cho mình là công chính. Con sẽ không chỉ trích người khác về những điều mà chính con cũng đang làm ngơ hoặc thoả hiệp. Con để Đức Chúa Jesus chỉ cho con thấy những "đồng tiền Sê-sa" đang ở trong tay con. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Con thực hành bổn phận công dân của con như một cách làm chứng cho Tin Lành. Nộp thuế, tuân thủ pháp luật, tôn trọng chính quyền (Rô-ma 13:1-7) là những cách "trả lại Sê-sa những gì thuộc về Sê-sa". Con làm những điều này một cách trung tín, không miễn cưỡng, để danh Đức Chúa Trời được tôn cao qua nếp sống công chính của con. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Con đồng thời dâng cho Đức Chúa Trời những gì thuộc về Ngài: đó là chính con: con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Con dâng thân thể con như một sinh tế sống, thánh khiết và đẹp lòng Ngài (Rô-ma 12:1). Con dâng thời gian, tài năng, tiền bạc, và cả những ước mơ của con cho Đấng đã tạo dựng và cứu chuộc con. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Khi có sự xung đột giữa bổn phận đối với nhà nước và bổn phận đối với Đức Chúa Trời, con luôn đặt Đức Chúa Trời lên trên (Công Vụ 5:29: "thà vâng phục Thiên Chúa hơn là vâng phục loài người"). Con cầu xin sự can đảm để từ chối những đòi hỏi của Sê-sa khi chúng buộc con phải làm điều trái với Lời Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Con sống với một tấm lòng "lấy làm lạ" trước sự khôn sáng của Đức Chúa Jesus. Con không để Tin Lành trở nên quen thuộc đến mất đi sự tôn vinh và lòng biết ơn. Mỗi ngày, con dành thì giờ để chiêm ngưỡng sự khôn sáng vô hạn của Ngài được bày tỏ qua Thánh Kinh, và để sự ngạc nhiên ấy biến thành sự thờ phượng và vâng phục. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Dương Quang Trung.