Mác 12:38-40 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo
Hôm nay, ngày 11/06/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 12:38-40.
38 Trong lời giảng dạy của Ngài, Ngài phán với họ: "Hãy giữ mình về những thầy thông giáo, là những kẻ ưa đi dạo trong những áo dài, thích những lời chào trong những chỗ đông người,
39 những chỗ ngồi đầu trong các nhà hội và những chỗ ngồi cao trọng trong các bữa tiệc.
40 Bọn chúng nuốt những nhà của những bà góa mà giả vờ cầu nguyện dài. Chúng sẽ nhận án phạt nặng hơn."
Gợi Ý Suy Ngẫm:
1. Tại sao Đức Chúa Jesus lại cảnh báo mọi người "hãy giữ mình về những thầy thông giáo" thay vì chỉ đơn thuần phê phán hành vi của họ sau đó?
2. Những dấu hiệu bên ngoài như áo dài, lời chào nơi đông người, chỗ ngồi đầu trong nhà hội cho thấy tấm lòng bên trong của các thầy thông giáo như thế nào?
3. Hành vi "nuốt những nhà của những bà góa" là một tội ác tế nhị nhưng rất nghiêm trọng. Điều này nói gì về bản chất của tội lợi dụng người yếu thế dưới danh nghĩa tôn giáo?
4. Tại sao việc "giả vờ cầu nguyện dài" lại có thể đi đôi với việc bóc lột những bà góa? Mối liên hệ giữa hình thức đạo đức giả và sự vô tâm trước nỗi đau của loài người là gì?
5. Đức Chúa Jesus phán rằng những thầy thông giáo này "sẽ nhận án phạt nặng hơn". Họ bị phạt nặng hơn so với ai, và tại sao sự nặng nề của án phạt lại liên quan đến địa vị tôn giáo của họ?
6. Làm thế nào để loài người có thể phân biệt giữa sự kính trọng xứng đáng dành cho người lãnh đạo thuộc linh và sự tôn vinh giả tạo mà Đức Chúa Jesus đang quở trách?
7. Các thầy thông giáo ưa thích sự tôn trọng từ loài người hơn là sự vui lòng của Đức Chúa Trời. Sự cám dỗ này có nguy cơ hiện diện trong đời sống của con dân Chúa như thế nào?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Mỗi khi tham dự các buổi nhóm tôn giáo, hãy tự kiểm tra lòng mình: Tôi có đang tìm kiếm sự chú ý hay lời khen ngợi từ loài người, hay tôi thực sự đến để thờ phượng Đức Chúa Trời?
2. Hãy nhìn lại cách bạn đối xử với những người yếu thế trong cộng đồng của mình (góa phụ, trẻ mồ côi, người nghèo). Có hành động nào của bạn, dù mang danh nghĩa "phục vụ Chúa", nhưng thực chất đang lợi dụng hoặc xem nhẹ họ không?
3. Khi bạn cầu nguyện, hãy tập trung vào sự thật thà với Đức Chúa Trời thay vì tìm kiếm những lời lẽ hoa mỹ hay độ dài để gây ấn tượng với người khác.
4. Tuần này, hãy xem xét bạn có xu hướng tìm kiếm "chỗ ngồi cao trọng" trong bất cứ lĩnh vực nào của đời sống (công việc, gia đình, nhóm nhỏ) không. Hãy chủ động nhường lại vinh dự đó cho người khác.
5. Hãy dành thời gian lắng nghe một người dễ bị tổn thương trong cộng đồng của bạn mà không mong đợi bất kỳ sự đền đáp hay công nhận nào.
6. Mỗi khi bạn nhận được lời chào hay sự kính trọng từ người khác, hãy âm thầm cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin cho con đừng yêu thích điều này cách thái quá, và xin giữ con khỏi lòng kiêu ngạo."
7. Hãy tự hỏi: Có ai đang bị tổn thương bởi đời sống đức tin của tôi không? Có "bà góa" nào trong vòng ảnh hưởng của tôi đang âm thầm chịu thiệt thòi vì những hành vi đạo đức giả của tôi không? Nếu có, hãy sẵn lòng xin lỗi và thay đổi.
Tham Khảo:
Ngày 11/06/26.
Mác 12:38-40 Đức Chúa Jesus Quở Trách Những Thầy Thông Giáo.
Hôm nay, ngày 11/06/2026, trong ân điển của Thiên Chúa, con vui mừng, đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Mác 12: 38-40.
Con cầu xin Đức Thánh Linh, soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Con thành kính cầu xin trong Danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men.
38 Trong lời giảng dạy của Ngài, Ngài phán với họ: "Hãy giữ mình về những thầy thông giáo, là những kẻ ưa đi dạo trong những áo dài, thích những lời chào trong những chỗ đông người,
39 những chỗ ngồi đầu trong các nhà hội và những chỗ ngồi cao trọng trong các bữa tiệc.
40 Bọn chúng nuốt những nhà của những bà góa mà giả vờ cầu nguyện dài. Chúng sẽ nhận án phạt nặng hơn."
Những điều con học được.
Kính thưa Chúa.
1/ Đức Chúa Jesus lại cảnh báo mọi người "hãy giữ mình về những thầy thông giáo" thay vì chỉ đơn thuần phê phán hành vi của họ sau đó: Vì không cảnh giác họ sẽ làm tổn hại đến đời sống của mình cả về thuộc linh cũng như thuộc thể. Cảm tạ Chúa.
2. Thưa Chúa: Những dấu hiệu bên ngoài như áo dài, lời chào nơi đông người, chỗ ngồi đầu trong nhà hội cho thấy tấm lòng bên trong của các thầy thông giáo ưa chuộng danh vọng địa vị, muốn người khác tôn trọng, tôn cao mình, muốn làm đầu thiên hạ, bầy tỏ sự kiêu ngạo của mình. Đây là những gương xấu, con nên tránh xa.
3. Thưa Chúa: Hành vi "nuốt những nhà của những bà góa" là một tội ác tế nhị nhưng rất nghiêm trọng. Điều này bày tỏ về bản chất của tội lợi dụng người yếu thế dưới danh nghĩa tôn giáo: tham lam, tàn ác, làm hại người khác, bất chấp luật pháp, lợi dụng sự yếu kém của họ, làm giầu trên nỗi đau của người khác. Đó là những việc làm bất công, bất nghĩa, không có tình yêu thương.
4. Thưa Chúa: Việc "giả vờ cầu nguyện dài" là tỏ ra người sùng đạo, nhưng thực chất là giả hình, một lớp vỏ ngoài bóng bảy, ngụy trang, nhưng thực chất bên trong là lòng tham đi đôi với việc bóc lột những bà góa. Mối liên hệ giữa hình thức đạo đức giả và sự vô tâm trước nỗi đau của loài người là tấm lòng gian ác, tinh vi được ngụ trang khéo léo. Đây cũng là gương xấu con nên tránh xa vì sẽ nhận được sự báo ứng của Chúa (Giê-rê-mi 17:10).
5. Thưa Chúa: Đức Chúa Jesus phán rằng những thầy thông giáo này "sẽ nhận án phạt nặng hơn". Họ bị phạt nặng hơn so với những người không có những tâm địa và hành động như họ, và sự nặng nề của án phạt lại liên quan đến địa vị tôn giáo của họ vì họ đã bôi nhọ, làm tổn hại đến Danh Chúa, đến đạo Chúa, làm đau lòng Chúa.
6. Thưa Chúa: Để loài người có thể phân biệt giữa sự kính trọng xứng đáng dành cho người lãnh đạo thuộc linh và sự tôn vinh giả tạo mà Đức Chúa Jesus đang quở trách: Chỉ có thể nhìn vào những việc làm của họ. Những việc làm là thiện lành, công chính, đầy tình yêu thương, nhằm mục đích tôn cao Danh Chúa khác hẳn với việc làm độc ác, dối trá, bất chính, làm hại người khác, bôi nhọ Danh Chúa.
7. Thưa Chúa: Các thầy thông giáo ưa thích sự tôn trọng từ loài người hơn là sự vui lòng của Đức Chúa Trời. Sự cám dỗ này có nguy cơ hiện diện trong đời sống của con dân Chúa thường thấy ở các giáo hội mang Danh Tin Lành, các giáo hội công giáo. Tầng lớp giáo phẩm ở đó: Họ ưa danh vọng, địa vị, ưa sự tôn trọng của dân Chúa, hơn là sự vui lòng của Đức Chúa Trời. Họ vô tình hoặc hữu ý trở thành tay sai của Sa-tan.
Phần con áp dụng.
Kính thưa Chúa.
1/ Mỗi khi tham dự các buổi nhóm tôn giáo, con tự kiểm tra lòng mình để không tìm kiếm sự chú ý hay lời khen ngợi từ loài người, nhưng thực sự đến để thờ phượng Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Chúa.
2.Thưa Chúa: Con nhìn lại cách con đối xử với những người yếu thế trong cộng đồng của mình (góa phụ, trẻ mồ côi, người nghèo). Con sẽ không được phép có hành động nào , dù mang danh nghĩa "phục vụ Chúa", nhưng thực chất đang lợi dụng hoặc xem nhẹ họ. Con cảm tạ Chúa.
3. Thưa Chúa: Khi con cầu nguyện, con tập trung vào sự thật thà với Đức Chúa Trời thay vì tìm kiếm những lời lẽ hoa mỹ hay độ dài để gây ấn tượng với người khác. Con cảm tạ Chúa.
4. Thưa Chúa: Tuần này, con xem xét con để không có xu hướng tìm kiếm "chỗ ngồi cao trọng" trong bất cứ lĩnh vực nào của đời sống (công việc, gia đình, nhóm nhỏ). Con chủ động nhường lại vinh dự đó cho người khác. Con cảm tạ Chúa.
5. Thưa Chúa: Con dành thời gian lắng nghe một người dễ bị tổn thương trong cộng đồng của con mà không mong đợi bất kỳ sự đền đáp hay công nhận nào. Con cảm tạ Chúa.
6. Thưa Chúa: Mỗi khi con nhận được lời chào hay sự kính trọng từ người khác, con âm thầm cầu nguyện: "Lạy Chúa, xin cho con đừng yêu thích điều này cách thái quá, và xin giữ con khỏi lòng kiêu ngạo." Con cảm tạ Chúa.
7. Thưa Chúa: Con tự hỏi: Có ai đang bị tổn thương bởi đời sống đức tin của tôi không? Có "bà góa" nào trong vòng ảnh hưởng của tôi đang âm thầm chịu thiệt thòi vì những hành vi đạo đức giả của tôi không? Nếu có, con sẵn lòng xin lỗi và thay đổi. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con Dương Quang Trung.