Cô chú chúc Kim Loan hôm nay bình an bay về Hà Lan trong ơn quan phòng của Cha Yêu Thương. Xin Cha ban ơn cho vợ chồng con suốt một năm sống bình an, thánh khiết, vui mừng trong tình yêu và ân điển của Thiên Chúa.
Xin Cha cho chúng ta lại được gặp nhau tại Đông Viên trong kỳ Lễ Thổi Kèn 2027.
Dạ. Con cảm ơn cô chú ạ. Nguyện kính xin Chúa chữa cho cô chú hết ho hoàn toàn. Nguyện kính xin Chúa ban cho cô chú cùng các trưởng lão sự khôn sáng, thông để giải quyết các vấn đề trong Hội Thánh. Nguyện kính xin Chúa ban cho cô chú thời gian còn lại ở Việt Nam được vui thỏa bên các anh chị em. Đẹp ý Chúa, chúng con xin hẹn cô chú và các anh chị em vào dịp Lễ Thổi Kèn năm 2027 ạ.
Cảm tạ ơn Chúa! Nguyện xin Chúa cũng thương cho chị bay về Hà Lan được bình an và xin Chúa cũng quan phòng của tình yêu thương của Chúa. Nguyện xin Chúa ban cho chị Kim Loan được sự bình an.
Em kính chúc chị đi về Hà Lan. Trở lại công việc sự tốt đẹp lòng của Chúa. A-men!.
Con cảm tạ Chúa và cảm ơn những lời chúc của chú Tim và cô Mỹ Linh.
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con ở trên trời.
Cha ơi, con nguyện xin Cha Ngài cũng gìn giữ cô chú trong mọi hoàn cảnh và thêm sức thiên của Ngài cho cô chú vược qua mỗi thử thách cũng như những sự tấn công.
Nguyện xin Cha thương xót cô chú cũng như các anh chị em của chúng con khi có những anh chị em rời khỏi Hội Thánh của Ngài. Xin Cha Ngài an ủi và cất khỏi tất cả những sự buồn bã và những nước mắt.
Nguyện xin Chúa đi trước về Mỹ để sắm sẵn chổ ở thật tốt cho cô chú.
Nguyện xin Chúa cũng ban nhiều ơn phước trên những linh vụ của cô chú nhất là việc dịch phần cựu ước.
Đẹp ý Chúa xin Ngài mở đường cho năm sau chúng con được về Việt Nam đoàn tụ với cô chú và các anh chị em yêu thương.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
A-men!
Cảm tạ Chúa đã cho Kim Loan được vui thoả những ngày thông công cùng các anh chị em ở Việt Nam. Nguyện xin Chúa giữ gìn em đi về Hà Lan được bình an và hẹn gặp lại Tâm-Loan vào lễ Thổi Kèn năm 2027 nếu Chúa chưa đến