Lời Giới Thiệu
Tôi là Nguyễn Ngọc Tú, là một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, được thuộc về Hội Thánh của Continue Reading →
Tôi là Nguyễn Ngọc Tú, là một người thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, được thuộc về Hội Thánh của Continue Reading →
Kính chào quý bạn đọc, Trước tiên, tôi xin chào mừng bạn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ và cám ơn bạn đã ghé vào khu mạng này. Tôi Continue Reading →
Chúng ta có thể thấy, xác suất Đức Chúa Jesus sẽ cất Hội Thánh ra khỏi thế gian vào kỳ Lễ Thổi Kèn 2025 là rất cao. Sau cặp năm 2025-2032 có đúng 2550 ngày giữa Lễ Thổi Kèn và Lễ Chuộc Tội thì cặp năm tiếp theo là 2052-2059. Đó là Lễ Thổi Kèn nhằm ngày 23/09/2052 và Lễ Chuộc Tội nhằm ngày 16/09/2059. Thời khoảng này vượt quá giới hạn 70 năm hoặc 80 năm của thế hệ nhìn thấy cây vả I-sơ-ra-ên đâm chồi, nảy lộc. Continue Reading →
Ngày Đức Chúa Jesus đến đã rất gần. Có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Có thể ngay trong khoảnh khắc kế tiếp. Nếu bạn bị bỏ lại, bạn sẽ phải chịu khổ vô cùng trong Kỳ Tận Thế. Continue Reading →
Trong thực tế của cuộc sống, chúng ta vẫn tin rất nhiều điều mà chúng ta hoàn toàn không hiểu biết gì cả, như tin rằng những viên thuốc của các nhà bào chế có thể chữa lành các chứng bệnh của chúng ta, tin rằng chiếc máy bay nặng nề có thể bay trong không khí để đưa chúng ta từ nơi này sang nơi khác… Thế nhưng, khi đối diện với Thánh Kinh, thì nhiều người nói rằng, họ chỉ tin những gì mà họ có thể hiểu được, họ chỉ tin những gì hợp với sự lý luận của họ. Vì thế, nhiều người nói rằng: Làm sao tôi có thể tin rằng, Thánh Kinh là chân lý, Thánh Kinh là Lời của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời là Thiên Chúa có thật? Continue Reading →
Không ai biết chắc khi nào thì mình sẽ qua đời. Nhưng ai cũng biết rằng, một người có thể qua đời vào bất kỳ lúc nào, bởi bất cứ nguyên nhân nào. Cũng không ai biết được giờ và ngày Đức Chúa Jesus sẽ trở lại để đem Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian, trước khi Ngài phán xét thế gian bằng Kỳ Tận Thế, kéo dài bảy năm. Nhưng con dân Chúa đều biết rằng, ngày ấy đã rất gần, có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, kể từ ngày dân I-sơ-ra-ên được tái lập quốc vào ngày 14/05/1948. Continue Reading →
I. Mở Đầu Kính thưa Hội Thánh, Tôi cảm tạ Chúa hôm nay ban cho tôi có cơ hội chia sẻ Lời Chúa đến Hội Thánh. Tôi xin chia sẻ Continue Reading →
“Hãy yên lặng và biết rằng, Ta là Thiên Chúa. Ta sẽ được tôn cao trong các nước. Ta sẽ được tôn cao trên đất.” (Thi Thiên 46:10). Kính thưa Continue Reading →
II Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-6 Hai Số Phận Được Tiền Định – Phần 1 Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Cha đã gìn giữ Continue Reading →
II Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-6 Sự Bỏ Đạo và Sự AntiChrist Được Tỏ Ra – Phần 1 Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Cha Continue Reading →
II Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-9 Nếp Sống của Những Người Được Yêu Bởi Chúa – Phần 1 Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Cha Continue Reading →
I Tê-sa-lô-ni-ca 1:1-5 Con Dân Chúa Bắt Chước Nhau và Bắt Chước Chúa – Phần 1 Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Continue Reading →
I Tê-sa-lô-ni-ca 2:1-12 Phẩm Chất của Người Rao Giảng Tin Lành Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con Continue Reading →
I Tê-sa-lô-ni-ca 3:1-6 Tình Yêu của Người Rao Giảng Tin Lành – Phần 1 Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Cha đã Continue Reading →
I Tê-sa-lô-ni-ca 4:1-6 Con Dân Chúa Giữ Mình Thánh Sạch – Phần 1 Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Cha tối hôm Continue Reading →
I Tê-sa-lô-ni-ca 5:1-11 Con Cái của Sự Sáng Canh Giữ và Tỉnh Thức Chờ Ngày Chúa Đến Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm Continue Reading →
Cô-lô-se 1:1-7 Tin Lành Kết Quả Trong Những Ai Thật Lòng Tin Nhận – Phần 1 Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Continue Reading →
Cô-lô-se 2:1-7 Cuộc Tranh Đấu Lớn và Sự Bước Đi Trong Đấng Christ Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Cha đã gìn Continue Reading →
Cô-lô-se 3:1-6 Nếp Sống Mới và Sự Hiệp Một Trong Đấng Christ – Phần 1 Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Cha Continue Reading →
Cô-lô-se 4:2-18 Nếp Sống Mới Tỉnh Thức Cầu Nguyện và Cư Xử Khôn Sáng Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Cha đã Continue Reading →
Phi-líp 1:1-6 Con Dân Chúa Thông Công với Tin Lành – Phần 1 Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Cha vì một Continue Reading →
Phi-líp 2:1-5 Con Dân Chúa Sống Theo Gương Đấng Christ Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình Continue Reading →
Phi-líp 3:1-6 Sự Vui Mừng Trong Đấng Christ Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con qua một ngày Continue Reading →
Phi-líp 4:1-9 Con Dân Chúa Phải Hiệp Một, Vui Mừng, và Chuyên Cần Trong Nếp Sống Mới Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm Continue Reading →
Ê-phê-sô 1:1-6 Thiên Chúa Lựa Chọn, Tiền Định, và Ấn Chứng Hội Thánh – Phần 1 Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Continue Reading →
Ê-phê-sô 2:1-5 Địa Vị của Các Thánh Đồ – Phần 1 Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con Continue Reading →
Ê-phê-sô 3:1-6 Sự Mầu Nhiệm của Đấng Christ Được Mạc Khải Trong Hội Thánh và Qua Hội Thánh – Phần 1 Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương Continue Reading →
Ê-phê-sô 4:1-7 Con Dân Chúa Giữ Gìn Sự Hiệp Một của Hội Thánh, Tận Dụng Các Ơn để Gây Dựng Hội Thánh – Phần 1 Kính lạy Đức Chúa Trời Continue Reading →
Ê-phê-sô 5:1-9 Con Dân Chúa Từ Bỏ Nếp Sống Cũ, Sống Nếp Sống Mới – Phần 3 Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm Continue Reading →
Ê-phê-sô 6:1-9 Bổn Phận Con Cái, Cha, Tôi Tớ, và Chủ Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Cha đã gìn giữ con Continue Reading →
Ga-la-ti 1:1-5 Lời Chào Mở Đầu Thư Ga-la-ti Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày lao Continue Reading →
Ga-la-ti 2:1-10 Chức Vụ và Sự Giảng Dạy của Phao-lô Được Hội Thánh Công Nhận Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Cha Continue Reading →
Ga-la-ti 3:1-7 Bởi Đức Tin Con Dân Chúa Nhận Được Đấng Thần Linh – Phần 1 Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Continue Reading →
Ga-la-ti 4:1-11 Luật Pháp và Ân Điển Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày lao động Continue Reading →
II Cô-rinh-tô 1:1-11 Cha của Sự Thương Xót và Thiên Chúa của Mọi Sự An Ủi Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Continue Reading →
II Cô-rinh-tô 2:5-11 Sự Tha Thứ Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Cha vì tối hôm nay Ngài cũng ban cho con Continue Reading →
II Cô-rinh-tô 3:1-11 Những Người Phục Vụ Giao Ước Mới – Phần 1 Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Cha đã ban Continue Reading →
II Cô-rinh-tô 4:1-6 Sự Chiếu Sáng của Tin Lành Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ đã ban cho con một ngày bình Continue Reading →
II Cô-rinh-tô 5:1-10 Nhà Trên Trời Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Cha vì hôm nay Ngài cũng ban cho con có Continue Reading →
II Cô-rinh-tô 6:1-13 Lòng Trung Tín của Phao-lô Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày bình Continue Reading →
II Cô-rinh-tô 7:1-7 Niềm Vui của Phao-lô Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Cha chiều hôm nay cũng ban cho con có Continue Reading →
II Cô-rinh-tô 8:1-6 Lòng Rộng Rãi của Con Dân Chúa tại Ma-xê-đoan Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con dâng lời cảm tạ Cha vì Continue Reading →
II Cô-rinh-tô 9:1-7 Lời Khích Lệ về Sự Dâng Hiến Tiếp Trợ Lẫn Nhau – Phần 1 Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm Continue Reading →
II Cô-rinh-tô 10:1-9 Phao-lô Bênh Vực Linh Vụ của Mình – Phần 1 Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Cha đã ban Continue Reading →
II Cô-rinh-tô 11:1-7 Về Những Sứ Đồ Giả – Phần 1 Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, Con cảm tạ Cha đã ban cho con Continue Reading →
I Cô-rinh-tô 1:1-9 Lời Mở Đầu 1 Phao-lô, theo ý muốn của Thiên Chúa, được gọi làm sứ đồ của Đức Chúa Jesus Christ, cùng Sốt-then, người anh em cùng Continue Reading →
I Cô-rinh-tô 2:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Sự Rao Giảng Tin Lành (1) 1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Khi tôi đến với các anh chị em, Continue Reading →
I Cô-rinh-tô 3:1-8 Khái Niệm Sai Lầm về Những Người Giảng Tin Lành và Những Người Giảng Dạy Lời Chúa 1 Hỡi các anh chị em cùng Cha! Tôi không Continue Reading →
I Cô-rinh-tô 4:1-13 Gương của Các Sứ Đồ 1 Vậy, ai nấy hãy xem chúng tôi như những tôi tớ của Đấng Christ và những quản gia cho các sự Continue Reading →
I Cô-rinh-tô 5:1-13 Sự Thiếu Kỷ Luật Trong Hội Thánh 1 Có tin đồn khắp nơi rằng, trong các anh chị em có sự tà dâm. Sự tà dâm đến Continue Reading →






Users Today : 0
Users This Month : 6
Users This Year : 57
Total Users : 558
Views Today :
Views This Month : 6
Views This Year : 74
Total views : 1421
Server Time : 06/03/2026 6:25 am