Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 12:1-3 Đời Sống Trong Đấng Christ Là Một Cuộc Đua

Kính lạy Cha, hôm nay con học đến Hê-bơ-rơ 12:1-3 Đời Sống Trong Đấng Christ Là Một Cuộc Đua. Con thật vui mừng và hạnh phúc mỗi khi được yên tĩnh đến với Ngài, học Lời của Ngài. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con ạ.

1 Thế thì, chúng ta cũng được những chứng nhân bao quanh chúng ta như một đám mây rất lớn. Chúng ta hãy bỏ đi mọi gánh nặng và tội lỗi bao vây chúng ta. Với sự nhẫn nại, chúng ta hãy chạy cuộc đua được bày ra trước chúng ta.
2 Hãy nhìn vào Đức Chúa Jesus, Đấng Dẫn Đầu và Đấng Kết Thúc của Đức Tin, Đấng vì sự vui mừng đã đặt trước Ngài mà chịu đựng thập tự giá, xem thường sự sỉ nhục, và được ngồi bên phải ngai của Đức Chúa Trời. [Thi Thiên 110:1]
3 Vậy, các anh chị em hãy nghĩ đến Đấng đã kiên trì trước sự những kẻ tội lỗi đối nghịch Ngài dường ấy, kẻo các anh chị em mỏi mệt, nao sờn trong linh hồn của các anh chị em.

Kính thưa Cha, con hiểu và học được là:

1). Đời sống con là một cuộc đua. Con có các anh chị em trong Hội Thánh cùng chạy đua với con. Con có các anh chị em cùng Cha thời trước con, đã về đích, hiện là những chứng nhân đang làm gương, khích lệ, an ủi con. Đặc biệt là con có Đấng Christ, là Đức Chúa Jesus, Đấng Dẫn Đầu và Đấng Kết Thúc của Đức Tin, Ngài là Tấm Gương Vĩ Đại Có Một về sự chịu thương khó nhọc và sỉ nhục, đầy dẫy tình yêu và lòng nhẫn nại, hy sinh vì tội lỗi loài người của chúng con.

2). Khi con là kẻ đối nghịch Ngài, thì Ngài đã yêu và chết thế cho con.

3). Con phải luôn yêu và biết ơn Ngài. Khi biết Ngài đã vì yêu mà hy sinh chuộc tội cho con.

4). Con nguyện xin Ngài mãi gìn giữ con không cố ý quay lại đời sống tội lỗi ô uế theo ý riêng mình nữa, mà con sống theo ý Ngài dạy dỗ con mỗi ngày.

5). Con nguyện xin Chúa cho linh hồn con không nao sờn, mệt mỏi vì những việc lành.

6). Con kính xin Cha tha thứ cho con những lúc con đã làm buồn lòng Chúa và các anh chị em con ạ.

7). Con nguyện xin Ngài cho con luôn ngưỡng trông về Ngài, luôn nhìn về cuối con đường, đích cuối cùng của cuộc đua, nơi đó con có Chúa, có những anh chị em của con, cùng chiến thắng.

Kính lạy Cha, nói là cuộc đua, nhưng con hiểu con chẳng phải tự mình chạy bằng sức riêng mình, mà con có Chúa Toàn Năng; con cũng không phải cô đơn một mình, cũng chẳng ganh đua hơn thua dành phần hơn với ai như những cuộc đua của thế gian; cũng không một mình chiến thắng cách cô độc như các chiến thắng của thế gian, mà con có Chúa và các anh chị em cùng đức tin với con, đồng đi và đồng dìu dắt nhau để cùng chiến thắng. Chúa Jesus của chúng con đã chiến thắng và đã ngồi bên hữu Đức Chúa Trời, Ngài đang dõi theo mỗi chúng con. Những lúc con yếu lòng, sa ngã thì con được Ngài nâng đỡ.

Con xin Cha cho con thêm lên lòng kính sợ và vâng phục Ngài mỗi ngày, để con ngày càng kinh nghiệm được Ngài nhiều hơn. Con cảm tạ ơn Cha!

Con cảm ơn Đức Thánh Linh đã dạy dỗ con ạ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
23/05/2024
...

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ