Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Hê-bơ-rơ 11:32-40 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 6

Kính lạy Cha, con cảm tạ Cha cho con được thức dậy đón ngày mới trong ơn yêu thương của Cha. Tâm thần con được yên nghỉ trong Lời của Ngài. Hôm nay con học đến Hê-bơ-rơ 11:32-40 Đức Tin và Gương Đức Tin – Phần 6. Con kính xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con ạ.

32 Tôi sẽ còn nói gì nữa? Vì thời gian không đủ cho tôi để nói về Ghê-đê-ôn, Ba-rác, Sam-sôn, Giép-thê, Đa-vít, Sa-mu-ên, và các tiên tri.

Phao-lô đã không có đủ thời gian để nói ra hết những điều ông muốn nói về đức tin của các tiên tri mà ông liệt kê tên trên đây. Con hiểu họ là những người có đức tin lớn nơi Chúa, là gương về đức tin để chúng con học theo.

33 Những người đó bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công chính, nhận được những lời hứa, bịt mồm những sư tử,
34 dập tắt quyền của lửa, lánh khỏi lưỡi gươm, ra khỏi bệnh tật, được mạnh mẽ, trở nên dũng mãnh trong chiến tranh, khiến lui đi các đạo binh của ngoại quốc.

Con hiểu nhờ có đức tin mà họ đã chiến thắng được những kẻ mạnh sức hơn nhiều. Sức riêng trong xác thịt dù có mạnh đến đâu thì cũng luôn yếu hèn, nhỏ bé trước sức mạnh của Thiên Chúa Toàn Năng. Loài người chúng con nhận lãnh được sức mạnh của Chúa, qua con đường đức tin.

Bài học thuộc linh con nhận được: Con chỉ có thể chiến thắng tội lỗi nhờ đức tin, nghĩa là con tin và làm theo mọi điều Chúa dạy dỗ con.

35 Có những người đàn bà đã được những người chết của họ sống lại. Những người khác đã bị tra tấn mà không chịu nhận sự cứu chuộc, để họ được sự sống lại tốt hơn.
36 Những người khác đã trải qua những sự chê cười, những sự đánh đập, lại cũng chịu sự xiềng xích và sự lao tù nữa.
37 Họ đã bị ném đá. Họ đã bị cưa làm hai. Họ đã bị thử thách, bị giết bằng gươm. Họ đã lang thang trong những da chiên và những da dê, bị thiếu thốn, bị hà hiếp, bị ngược đãi.

Kính thưa Cha, con hiểu rằng, đức tin cần có hành động đi cùng, thì đức tin mới sống động. Những gương đức tin được Phao-lô nhắc tên trên đây, mỗi người đều gắn liền với mỗi câu chuyện được ghi chép cụ thể, chi tiết rất sống động trong Thánh Kinh. Và họ đều phải trả giá bằng sự chịu khổ, chịu nhục vì đức tin, giống như Đức Chúa Jesus đã chịu. Nhưng cuối cùng thì họ đã giữ vững đức tin.

38 Thế gian đã không xứng đáng đối với họ. Họ đã lang thang trong những đồng vắng, những núi non, những hang và những hầm của đất.

Thưa Cha, con rất cảm động khi đọc câu Thánh Kinh trên. Con nhớ đến những sự chịu khổ vì danh Chúa của nhiều con dân chân thật của Chúa trải qua các thời đại trong Thánh Kinh và ngoài đời con biết. Con nhớ đến các người anh chị em cùng Cha đã, đang chịu khổ ở khắp nơi trên khắp địa cầu, con nhớ đến Hoa Huệ Giữa Chông Gai, đến những anh hùng đức tin trong Thánh Kinh, đến những anh chị em trong Hội Thánh con đang sinh hoạt, đến những anh chị em đang trong cảnh bắt bớ tàn khốc của chính quyền độc tài. Thật thế gian tội lỗi này đã không xứng đáng cho họ. Họ thà chọn chịu cảnh lang thang trong những cảnh khốn khó trong những đồng vắng, núi non những hang những hầm của đất mà được tự do, làm nô lệ sự công chính, hơn là làm nô lệ cho tội lỗi.

39 Hết thảy những người ấy bởi đức tin đã được làm chứng tốt, nhưng chưa nhận được lời hứa.

Họ đã tin, đã sống theo những điều mình tin, là những nhân chứng sống động về đức tin, dẫu rằng chưa nhận được lời hứa, nhưng tin chắc chắn vào lời hứa, là điều đang trông mong, là bằng cớ chẳng xem thấy, như được Thánh Kinh khẳng định trong Hê-bơ-rơ 11:1.

40 Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước những điều tốt hơn cho chúng ta, mà nếu không có chúng ta thì chúng không được trọn vẹn.

Con hiểu rằng, hết thảy những người có đức tin nơi Đức Chúa Trời và hết lòng sống theo Ngài, đều tin và trông cậy vào những điều Đức Chúa Trời tốt hơn mà Chúa sẽ làm ra, sắm sẵn trước cho chúng con. Con cảm tạ Chúa đã chọn chúng con là những con người nhỏ bé, hèn mọn, chẳng giá trị gì, nhưng có đức tin nơi Ngài, để làm cho những việc lớn lao tốt lành của Đức Chúa Trời được nên trọn vẹn, có giá trị.

Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã dạy dỗ con về bài học hôm nay.

Con cảm tạ Chúa đã cho con được đọc lại bài giảng của người chăn, giúp con hiểu chi tiết hơn về các câu chuyện đức tin của các tiên tri trên. Con cầu xin Chúa cho con thêm lên đức tin nơi Chúa ạ.

Con cảm tạ Chúa cho con hôm nay được đọc lại đoạn này của lời giải Thánh Kinh của người chăn. Con xin phép trích lại để suy ngẫm:

"Trong thế gian này, sức mạnh lớn nhất là sức mạnh của vũ khí trong tay của quân đội. Nhưng quân lực hùng mạnh nhất trong thế giới hay là toàn thể sức mạnh mọi quân lực trong thế giới cũng không thể giải cứu một người ra khỏi sự nô lệ cho tội lỗi và hậu quả của tội lỗi.

Chỉ cần chúng ta có đức tin lớn nơi Đức Chúa Trời, chịu thật lòng ăn năn tội lỗi và tin nhận ơn cứu rỗi của Ngài, thì Ngài sẽ giải cứu chúng ta ra khỏi sức mạnh của bất cứ tội lỗi nào và ra khỏi hậu quả của tất cả tội lỗi của chúng ta. Chỉ cần chúng ta có đức tin lớn nơi Chúa, Ngài sẽ giải cứu chúng ta ra khỏi mọi nghịch cảnh; và thường khi Ngài dùng chính những gì chúng ta sẵn có để làm ra phép lạ giải cứu chúng ta." (Hết trích).

Kính lạy Chúa, con xin Chúa ban cho con đức tin cùng sự khôn ngoan trong Chúa, để con luôn có những hành động thông sáng theo ý Chúa ạ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
21/05/2024

...

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ