Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian, phương tiện, sức khoẻ, sự yên tĩnh về không gian và tâm hồn con được tĩnh lặng để tập trung đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26. Con kính xin Chúa ở cùng, dạy dỗ, giúp con hiểu trong khi con học và giúp con ghi nhớ, áp dung. Nguyện Lời Ngài thánh hoá con. Con xin được ghi ra những điều Chúa dạy con như sau:
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa;
Sau lời quở trách những người dân có mặt ở đó và công bố về Đức Chúa Jesus đã làm ứng nghiệm chương trình của Đức Chúa, qua những lời công bố của các tiên tri của Chúa, thì ông đã kêu gọi họ ăn năn, tức thật lòng hối cải và quay trở lại với Chúa, để được Chúa tha thứ tội, để có được phước hạnh từ Chúa, có sự hiện diện của Chúa trong đời sống.
Kính thưa Cha, con tin chắc chắn rằng: nhờ sự ăn năn và hành động quay trở trong nếp sống mới trong Chúa, thì Chúa sẽ ở cùng mình mọi lúc mọi nơi trong đời sống. Điều này nhắc con rằng: nếu đời sống mình còn chưa kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa mỗi ngày thì con cần tra xét mình mỗi ngày để xem mình đã thật ăn năn và quay trở về với Ngài hay chưa. Đây là điều quan trọng đầu tiên của con trên bước đường theo Chúa. Vì Ngài là thánh khiết, Ngài không thể chấp nhận ở cùng khi có tội lỗi mà không hạ mình ăn năn và không sống theo Ngài. 20 và Ngài có thể sai đến Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã được giảng trước cho các ngươi, 21 Đấng mà thực tế, thiên đàng phải đón nhận cho tới các kỳ phục hồi của muôn vật, Đấng mà Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng của hết thảy các tiên tri thánh của Ngài từ thuở trước. 22 Vì Môi-se thật đã nói với các tổ phụ: "Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, trong những anh em của các ngươi, một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo Ngài bất cứ điều gì Ngài sẽ phán với các ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-18]
Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã hành động và có chương trình tốt lành dành cho muôn vật, trong đó có loài người chúng con, qua Đức Chúa Jesus. Con cũng hiểu, nếu như loài người tội lỗi chúng con không phạm tội, thì Chúa đã không phải phục hoà lại chúng con. Nhưng vì bản tánh loài người chúng con ưa phạm tội, tổ phụ của loài người chúng con đã phạm tội, mà Chúa lại có chương trình thương xót phục hoà muôn vật.
Đức Chúa Trời sai chính Con Một rất yêu dấu của Ngài là Đức Chúa Jesus, vào trong thế gian, hy sinh chuộc tội cho toàn nhân loại, để qua đó, hễ ai tin nhận thì được sống đời đời với Chúa, không bị đời đời hư mất.
Chúa cũng dấy lên các tiên tri của Ngài, được Ngài thần cảm, biệt riêng, trở nên những tiên tri thánh, bày tỏ trước chương trình và ý muốn của Chúa cho loài người biết. Cũng qua các Tiên Tri, mà Ngài phán dạy loài người chúng con rất rõ ràng. Bổn phận loài người chúng con phải nghe và vâng theo mọi điều Chúa phán dạy.
23 Và sẽ là, bất cứ linh hồn nào không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt khỏi dân sự." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19]
Mọi linh hồn có bổn phận nghe và vâng phục mọi điều các Đấng tiên tri của Chúa đã phán truyền trong Thánh Kinh.
24 Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và các người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này. 25 Các ngươi là dòng dõi của các tiên tri, và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta, Ngài đã phán với Áp-ra-ham rằng: "Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước." [Sáng Thế Ký 22:18]
Sứ Đồ Phi-e-rơ nhắc lại các thế hệ tiên tri, từ Sa-mu-ên. Và ông cũng khẳng định chúng ta là dòng dõi của các tiên tri và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta. Ông cũng nhắc đến lời phán hứa của Đức Chúa Trời với tổ phụ đức tin của loài người là ông Áp-ra-ham, được chép trong Sáng Thế Ký 22:18, rằng "Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước."
Kính lạy Chúa, trong thế gian có biết bao nhiêu là hứa hẹn, nhưng chẳng có sự gì là chắc chắn, đảm bảo cả. Nhưng con tin, Lời của Đức Chủa Trời Toàn Năng Yêu Thương của con đã hứa thì luôn là chắc chắn, vì Ngài là Đấng Thành Tin, từ trước, nay và mãi mãi vô cùng Ngài là không đổi.
26 Trước hết, cho các ngươi, Chúa Trời đã làm cho sống lại Con của Ngài là Jesus, rồi sai Ngài ban phước cho các ngươi, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy.
Lời hứa của Ngài đã ứng nghiệm tuyệt đối trên chính Con Một của Ngài, là Đức Chúa Jesus. Đó là việc đầu tiên Ngài đã làm. Rồi qua đó mà Ngài ban phước cho loài người chúng con, giúp loài người chúng con có thể xoay chuyển mỗi tấm lòng sắt đá trong mỗi linh hồn vốn ưa tội lỗi và ưa bản tính chống nghịch, vô ơn, xa cách Chúa, trở nên mềm mại, biết hạ mình, đầu phục và sống theo ý muốn của Chúa.
Đúng là chỉ có duy nhất Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus của con mới có thể làm được điều lớn lao này. Bản tính xấu xa, gian ác trong con người khó đổi, như Lời Chúa chép trong Giê-rê-mi 13:23, rằng: "Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là những kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được." Ngài đã làm được điều mà loài người bất lực, không thể. Quả là một phép lạ, ý nghĩa lớn lao, thể hiện tình yêu vô bờ, năng quyền vô đối.
Kính thưa Chúa, con xin Chúa luôn gìn giữ tấm lòng con và anh chị em Hội Thánh chúng con, giúp chúng con xứng đáng là những chứng nhân sống động, để hoàn thành ý muốn, chương trình, mục đích tốt lành mà Đức Chúa Trời đã kỳ công thương ban.
Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con.
Con xin dâng thì giờ còn lại buổi tối của con hôm nay lên Chúa. Xin Chúa tiếp tục dạy dỗ và ban ơn cho các việc con làm.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Lan 03/02/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian, phương tiện, sức khoẻ, sự yên tĩnh về không gian và tâm hồn con được tĩnh lặng để tập trung đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26. Con kính xin Chúa ở cùng, dạy dỗ, giúp con hiểu trong khi con học và giúp con ghi nhớ, áp dung. Nguyện Lời Ngài thánh hoá con. Con xin được ghi ra những điều Chúa dạy con như sau:
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa;
Sau lời quở trách những người dân có mặt ở đó và công bố về Đức Chúa Jesus đã làm ứng nghiệm chương trình của Đức Chúa, qua những lời công bố của các tiên tri của Chúa, thì ông đã kêu gọi họ ăn năn, tức thật lòng hối cải và quay trở lại với Chúa, để được Chúa tha thứ tội, để có được phước hạnh từ Chúa, có sự hiện diện của Chúa trong đời sống.
Kính thưa Cha, con tin chắc chắn rằng: nhờ sự ăn năn và hành động quay trở trong nếp sống mới trong Chúa, thì Chúa sẽ ở cùng mình mọi lúc mọi nơi trong đời sống. Điều này nhắc con rằng: nếu đời sống mình còn chưa kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa mỗi ngày thì con cần tra xét mình mỗi ngày để xem mình đã thật ăn năn và quay trở về với Ngài hay chưa. Đây là điều quan trọng đầu tiên của con trên bước đường theo Chúa. Vì Ngài là thánh khiết, Ngài không thể chấp nhận ở cùng khi có tội lỗi mà không hạ mình ăn năn và không sống theo Ngài.
20 và Ngài có thể sai đến Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã được giảng trước cho các ngươi,
21 Đấng mà thực tế, thiên đàng phải đón nhận cho tới các kỳ phục hồi của muôn vật, Đấng mà Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng của hết thảy các tiên tri thánh của Ngài từ thuở trước.
22 Vì Môi-se thật đã nói với các tổ phụ: "Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, trong những anh em của các ngươi, một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo Ngài bất cứ điều gì Ngài sẽ phán với các ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-18]
Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã hành động và có chương trình tốt lành dành cho muôn vật, trong đó có loài người chúng con, qua Đức Chúa Jesus. Con cũng hiểu, nếu như loài người tội lỗi chúng con không phạm tội, thì Chúa đã không phải phục hoà lại chúng con. Nhưng vì bản tánh loài người chúng con ưa phạm tội, tổ phụ của loài người chúng con đã phạm tội, mà Chúa lại có chương trình thương xót phục hoà muôn vật.
Đức Chúa Trời sai chính Con Một rất yêu dấu của Ngài là Đức Chúa Jesus, vào trong thế gian, hy sinh chuộc tội cho toàn nhân loại, để qua đó, hễ ai tin nhận thì được sống đời đời với Chúa, không bị đời đời hư mất.
Chúa cũng dấy lên các tiên tri của Ngài, được Ngài thần cảm, biệt riêng, trở nên những tiên tri thánh, bày tỏ trước chương trình và ý muốn của Chúa cho loài người biết. Cũng qua các Tiên Tri, mà Ngài phán dạy loài người chúng con rất rõ ràng. Bổn phận loài người chúng con phải nghe và vâng theo mọi điều Chúa phán dạy.
23 Và sẽ là, bất cứ linh hồn nào không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt khỏi dân sự." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19]
Mọi linh hồn có bổn phận nghe và vâng phục mọi điều các Đấng tiên tri của Chúa đã phán truyền trong Thánh Kinh.
24 Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và các người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này.
25 Các ngươi là dòng dõi của các tiên tri, và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta, Ngài đã phán với Áp-ra-ham rằng: "Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước." [Sáng Thế Ký 22:18]
Sứ Đồ Phi-e-rơ nhắc lại các thế hệ tiên tri, từ Sa-mu-ên. Và ông cũng khẳng định chúng ta là dòng dõi của các tiên tri và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta. Ông cũng nhắc đến lời phán hứa của Đức Chúa Trời với tổ phụ đức tin của loài người là ông Áp-ra-ham, được chép trong Sáng Thế Ký 22:18, rằng "Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước."
Kính lạy Chúa, trong thế gian có biết bao nhiêu là hứa hẹn, nhưng chẳng có sự gì là chắc chắn, đảm bảo cả. Nhưng con tin, Lời của Đức Chủa Trời Toàn Năng Yêu Thương của con đã hứa thì luôn là chắc chắn, vì Ngài là Đấng Thành Tin, từ trước, nay và mãi mãi vô cùng Ngài là không đổi.
26 Trước hết, cho các ngươi, Chúa Trời đã làm cho sống lại Con của Ngài là Jesus, rồi sai Ngài ban phước cho các ngươi, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy.
Lời hứa của Ngài đã ứng nghiệm tuyệt đối trên chính Con Một của Ngài, là Đức Chúa Jesus. Đó là việc đầu tiên Ngài đã làm. Rồi qua đó mà Ngài ban phước cho loài người chúng con, giúp loài người chúng con có thể xoay chuyển mỗi tấm lòng sắt đá trong mỗi linh hồn vốn ưa tội lỗi và ưa bản tính chống nghịch, vô ơn, xa cách Chúa, trở nên mềm mại, biết hạ mình, đầu phục và sống theo ý muốn của Chúa.
Đúng là chỉ có duy nhất Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus của con mới có thể làm được điều lớn lao này. Bản tính xấu xa, gian ác trong con người khó đổi, như Lời Chúa chép trong Giê-rê-mi 13:23, rằng: "Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là những kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được." Ngài đã làm được điều mà loài người bất lực, không thể. Quả là một phép lạ, ý nghĩa lớn lao, thể hiện tình yêu vô bờ, năng quyền vô đối.
Kính thưa Chúa, con xin Chúa luôn gìn giữ tấm lòng con và anh chị em Hội Thánh chúng con, giúp chúng con xứng đáng là những chứng nhân sống động, để hoàn thành ý muốn, chương trình, mục đích tốt lành mà Đức Chúa Trời đã kỳ công thương ban.
Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con.
Con xin dâng thì giờ còn lại buổi tối của con hôm nay lên Chúa. Xin Chúa tiếp tục dạy dỗ và ban ơn cho các việc con làm.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
03/02/2025
***