Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính lạy Chúa, hôm nay con đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22. Con kính xin Cha ở cùng dạy dỗ con trong khi con học ạ.
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus. 14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác. 15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau, 16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ. 17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy." 18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
Kính thưa Cha, con hiểu vì sao mà các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo đã lấy làm lạ khi nghe và chứng kiến về những lời nói và việc làm của Phi-e-rơ và Giăng, là vì hai ông đã dùng Lời trong Lẽ Thật Lời Chúa để giải thích, đáp trả họ. Chính Lẽ Thật trong Lời Chúa đã bắt phục họ. Dù họ cứng lòng không hạ mình đầu phục và tiếp nhận bằng thần trí, nhưng lý trí họ thì vẫn có thể hiểu được, khiến họ không thể chối bỏ. Nhưng bởi lòng kiêu ngạo, cố chấp của họ, đã không chịu hạ mình tiếp nhận. Đã vậy, họ còn lợi dụng chức quyền để hăm doạ các sứ đồ không được phép nói danh Chúa với ai khác nữa.
Câu 13 cho con thấy những người này đã chỉ nhìn nhận con người theo cái nhìn xác thịt, nên họ càng ngạc nhiên, thấy lạ khi tưởng rằng phải có học thức mới có được sự khôn sáng. Cũng như ngày ngay, khi mà xã hội và thế giới đã không không đặt Thánh Kinh làm nền tảng cho mọi suy nghĩ và nhận thức; khi mà những giá trị vật chất được đề cao, những tiêu chuẩn hình thức được trọng vọng; khi mà sự tự do tội lỗi trở nên vô độ thì mọi góc nhìn cũng trở nên sai trật, biến dạng. Chính vì thế mà những kẻ cai trị, trưởng lão và các thầy thông giáo đã không thể hiểu được vì sao mà Phi-e-rơ và Giăng đều là những người thất học, chỉ đi theo Chúa Jesus, được Chúa dạy dỗ, học theo Chúa mà lại có được những lời nói khôn sáng và việc làm lạ lùng đến như vậy. Lẽ ra, họ phải hiểu rằng, điều đó đến từ Chúa, nhưng vì lòng họ vốn ghét và không tin Chúa, nên họ cố tình chối bỏ.
Điều này cho con nhớ đến, có lần gần đây con được nghe về câu chuyện của một nhà khoa học mà con không nhớ tên, ông từng đoạt giải Nô-ben, là giải khoa học giá trị của loài người trao tặng, nhưng sau bao năm miệt mài nghiên cứu về vũ trụ, ông đã phát biểu, đại khái như này: chỉ có hai cách để hiểu và giải thích về vũ trụ, một là tin vào khoa học; hai là tin vào Thiên Chúa. Tin vào khoa học thì rất khó tin, vì nó không đúng, không hợp lý và logic. Tin vào Chúa thì đúng, rất hợp lý và logic. Nhưng tôi ghét Chúa, không muốn tin vào Chúa, nên tôi chọn tin vào khoa học không đúng.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời? 20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe." 21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra. 22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Trước lời đáp trả đầy lòng khảng khái của Phi-e-rơ và Giăng như trên, chứa đựng lẽ thật, sức mạnh và năng quyền đến từ Chúa, đã buộc họ phải thả giam các sứ đồ, sau khi tiếp tục hăm doạ.
Kính thưa Cha, bản thân con cũng thấy lạ lùng, cảm phục về đức tin của các sứ đồ, về việc làm, hành động, quyền năng lạ lùng của Chúa. Ngài ban năng lực, biến đổi hoàn cảnh cách lạ lùng. Những việc khó nhất Ngài đều có thể làm được, nếu như đó nằm trong ý muốn và chương trình của Ngài, nếu chúng con có đủ đức tin và muốn sống theo Ngài.
Chúa đã đặt Phi-e-rơ và Giăng vào hoàn cảnh như vậy để xem hai ông chọn lựa như nào. Sự chọn lựa của hai ông đẹp ý Chúa, là tấm gương sáng về nếp sống tin kính Chúa để con học theo.
Xét lại mình, con thất mình thật hổ thẹn với các sứ đồ và với Chúa, khi theo Chúa bao năm, mà đức tin con vẫn yếu đuối, tình yêu Chúa vẫn nghèo nàn. Con thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Chúa dành cho con. Con xin Chúa thương và tha thứ cho con.
Kính thưa Cha, qua cảnh người què ngồi ăn xin tại Cửa Đẹp, con cũng liên tưởng đến cảnh xã hội ngày nay, có nhiều người bệnh tật ăn xin tại các vỉa đường, hè phố và tại các đường chợ. Con thấy nhiều cảnh thật thương tâm, họ đã vậy, điều con xót xa hơn, là chính phủ cũng làm ngơ, không quan tâm, giúp đỡ. Con cũng cảm tạ Chúa đã cho phép xảy ra như vậy để họ có cơ hội nhiều hơn tìm đến Chúa.
Lạy Chúa, hôm ở Đông Viên về Hà Nội, con nghĩ và cũng là mong muốn lòng mình, rằng con sẽ tìm đến những người bệnh ăn xin trên đường để trao Tin Lành, nhưng con vẫn chưa làm được. Bài học hôm nay nhắc con về công việc này. Xin Chúa dẫn dắt ban sức cho con để con có thể giúp đỡ họ.
Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con. Con xin dâng ngày Sa-bát Cha ban hôm nay lên Chúa. Xin Chúa gìn giữ chúng con. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Nguyễn Thị Lan 08/02/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính lạy Chúa, hôm nay con đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22. Con kính xin Cha ở cùng dạy dỗ con trong khi con học ạ.
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác.
15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau,
16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ.
17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy."
18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
Kính thưa Cha, con hiểu vì sao mà các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo đã lấy làm lạ khi nghe và chứng kiến về những lời nói và việc làm của Phi-e-rơ và Giăng, là vì hai ông đã dùng Lời trong Lẽ Thật Lời Chúa để giải thích, đáp trả họ. Chính Lẽ Thật trong Lời Chúa đã bắt phục họ. Dù họ cứng lòng không hạ mình đầu phục và tiếp nhận bằng thần trí, nhưng lý trí họ thì vẫn có thể hiểu được, khiến họ không thể chối bỏ. Nhưng bởi lòng kiêu ngạo, cố chấp của họ, đã không chịu hạ mình tiếp nhận. Đã vậy, họ còn lợi dụng chức quyền để hăm doạ các sứ đồ không được phép nói danh Chúa với ai khác nữa.
Câu 13 cho con thấy những người này đã chỉ nhìn nhận con người theo cái nhìn xác thịt, nên họ càng ngạc nhiên, thấy lạ khi tưởng rằng phải có học thức mới có được sự khôn sáng. Cũng như ngày ngay, khi mà xã hội và thế giới đã không không đặt Thánh Kinh làm nền tảng cho mọi suy nghĩ và nhận thức; khi mà những giá trị vật chất được đề cao, những tiêu chuẩn hình thức được trọng vọng; khi mà sự tự do tội lỗi trở nên vô độ thì mọi góc nhìn cũng trở nên sai trật, biến dạng. Chính vì thế mà những kẻ cai trị, trưởng lão và các thầy thông giáo đã không thể hiểu được vì sao mà Phi-e-rơ và Giăng đều là những người thất học, chỉ đi theo Chúa Jesus, được Chúa dạy dỗ, học theo Chúa mà lại có được những lời nói khôn sáng và việc làm lạ lùng đến như vậy. Lẽ ra, họ phải hiểu rằng, điều đó đến từ Chúa, nhưng vì lòng họ vốn ghét và không tin Chúa, nên họ cố tình chối bỏ.
Điều này cho con nhớ đến, có lần gần đây con được nghe về câu chuyện của một nhà khoa học mà con không nhớ tên, ông từng đoạt giải Nô-ben, là giải khoa học giá trị của loài người trao tặng, nhưng sau bao năm miệt mài nghiên cứu về vũ trụ, ông đã phát biểu, đại khái như này: chỉ có hai cách để hiểu và giải thích về vũ trụ, một là tin vào khoa học; hai là tin vào Thiên Chúa. Tin vào khoa học thì rất khó tin, vì nó không đúng, không hợp lý và logic. Tin vào Chúa thì đúng, rất hợp lý và logic. Nhưng tôi ghét Chúa, không muốn tin vào Chúa, nên tôi chọn tin vào khoa học không đúng.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?
20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe."
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Trước lời đáp trả đầy lòng khảng khái của Phi-e-rơ và Giăng như trên, chứa đựng lẽ thật, sức mạnh và năng quyền đến từ Chúa, đã buộc họ phải thả giam các sứ đồ, sau khi tiếp tục hăm doạ.
Kính thưa Cha, bản thân con cũng thấy lạ lùng, cảm phục về đức tin của các sứ đồ, về việc làm, hành động, quyền năng lạ lùng của Chúa. Ngài ban năng lực, biến đổi hoàn cảnh cách lạ lùng. Những việc khó nhất Ngài đều có thể làm được, nếu như đó nằm trong ý muốn và chương trình của Ngài, nếu chúng con có đủ đức tin và muốn sống theo Ngài.
Chúa đã đặt Phi-e-rơ và Giăng vào hoàn cảnh như vậy để xem hai ông chọn lựa như nào. Sự chọn lựa của hai ông đẹp ý Chúa, là tấm gương sáng về nếp sống tin kính Chúa để con học theo.
Xét lại mình, con thất mình thật hổ thẹn với các sứ đồ và với Chúa, khi theo Chúa bao năm, mà đức tin con vẫn yếu đuối, tình yêu Chúa vẫn nghèo nàn. Con thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Chúa dành cho con. Con xin Chúa thương và tha thứ cho con.
Kính thưa Cha, qua cảnh người què ngồi ăn xin tại Cửa Đẹp, con cũng liên tưởng đến cảnh xã hội ngày nay, có nhiều người bệnh tật ăn xin tại các vỉa đường, hè phố và tại các đường chợ. Con thấy nhiều cảnh thật thương tâm, họ đã vậy, điều con xót xa hơn, là chính phủ cũng làm ngơ, không quan tâm, giúp đỡ. Con cũng cảm tạ Chúa đã cho phép xảy ra như vậy để họ có cơ hội nhiều hơn tìm đến Chúa.
Lạy Chúa, hôm ở Đông Viên về Hà Nội, con nghĩ và cũng là mong muốn lòng mình, rằng con sẽ tìm đến những người bệnh ăn xin trên đường để trao Tin Lành, nhưng con vẫn chưa làm được. Bài học hôm nay nhắc con về công việc này. Xin Chúa dẫn dắt ban sức cho con để con có thể giúp đỡ họ.
Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con. Con xin dâng ngày Sa-bát Cha ban hôm nay lên Chúa. Xin Chúa gìn giữ chúng con. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
08/02/2025
...