Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 2
Hôm nay, ngày 20/01/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26.
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa;
20 và Ngài có thể sai đến Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã được giảng trước cho các ngươi,
21 Đấng mà thực tế, thiên đàng phải đón nhận cho tới các kỳ phục hồi của muôn vật, Đấng mà Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng của hết thảy các tiên tri thánh của Ngài từ thuở trước.
22 Vì Môi-se thật đã nói với các tổ phụ: "Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, trong những anh em của các ngươi, một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo Ngài bất cứ điều gì Ngài sẽ phán với các ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-18]
23 Và sẽ là, bất cứ linh hồn nào không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt khỏi dân sự." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19]
24 Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và các người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này.
25 Các ngươi là dòng dõi của các tiên tri, và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta, Ngài đã phán với Áp-ra-ham rằng: "Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước." [Sáng Thế Ký 22:18]
26 Trước hết, cho các ngươi, Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại Con của Ngài là Jesus, rồi sai Ngài ban phước cho các ngươi, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Vì sao việc hối cải và trở lại với Chúa lại quan trọng để được tha thứ tội lỗi?
2. "Các thời phục hưng" có ý nghĩa gì?
3. Nghe theo Đấng tiên tri mà Đức Chúa Trời dấy lên có nghĩa gì?
4. Dòng dõi Áp-ra-ham có ý nghĩa gì trong chương trình của Đức Chúa Trời đối với thế gian?
5. Làm thế nào Con của Đức Chúa Trời xoay chuyển loài người khỏi sự gian ác?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có điều gì trong đời sống cần ăn năn và trở lại với Chúa để nhận được sự tha thứ và phục hưng?
2. Làm thế nào bạn có thể để sự hiện diện của Chúa hướng dẫn và đổi mới tâm linh bạn mỗi ngày?
3. Trong đời sống hằng ngày, bạn đang nghe và làm theo lời của Đấng tiên tri – Đức Chúa Jesus – như thế nào? Có lĩnh vực nào bạn cần vâng lời Ngài nhiều hơn không?
4. Hãy suy ngẫm về giao ước phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã lập qua Áp-ra-ham. Làm thế nào bạn có thể là một kênh để phước lành của Chúa chảy đến những người xung quanh?
5. Bạn có nhận thấy Chúa đã giúp bạn tránh xa sự gian ác trong những tình huống nào không? Làm thế nào bạn có thể đáp lại tình yêu và sự dẫn dắt của Ngài trong cuộc sống?
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-0311-26-bai-giang-thu-nhi-cua-phi-e-ro/
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Yêu Thương của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa;
20 và Ngài có thể sai đến Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã được giảng trước cho các ngươi,
21 Đấng mà thực tế, thiên đàng phải đón nhận cho tới các kỳ phục hồi của muôn vật, Đấng mà Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng của hết thảy các tiên tri thánh của Ngài từ thuở trước.
Phi-e-rơ kêu gọi dân I-sơ-ra-ên, hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của họ được xóa đi tất cả, để họ được phục hồi lại mối tương giao với Đức Chúa Trời. Sự khiêm nhường ăn năn tội, hối tiếc những gì con dân Chúa đã làm ra, và thật lòng muốn từ bỏ là điều kiện để được tha thứ, làm mới lại tâm linh, trở lại với tình yêu ban đầu, hướng vào thời kỳ Vương Quốc nghìn năm và Vương Quốc đời đời trong trời mới đất mới; mà Đức Chúa Trời sẽ sai Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã được giảng ra từ trước cho dân I-sơ-ra-ên, Đấng mà Đức Chúa Trời đã hoạch định trong chương trình của Ngài về sự Đức Chúa Jesus Christ phải được đón nhận ở trên trời cho tới muôn vật được phục hồi, như Đức Chúa Trời đã dùng các tiên tri thánh, nói ra từ thời Cựu Ước.
22 Vì Môi-se thật đã nói với các tổ phụ: "Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, trong những anh em của các ngươi, một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo Ngài bất cứ điều gì Ngài sẽ phán với các ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-18]
23 Và sẽ là, bất cứ linh hồn nào không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt khỏi dân sự." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19]
Vì Môi-se thật đã nói với các tổ phụ dân I-sơ-ra-ên rằng, Chúa là Đức Chúa Trời của họ sẽ dấy lên cho dân I-sơ-ra-ên một Đấng tiên tri, là Đức Chúa Jesus Christ, như Đức Chúa Trời đã dùng các tôi tớ của Ngài nói tiên tri trong thời Cựu Ước, khiến dân sự của Ngài phải nghe theo bất cứ điều gì Đức Chúa Jesus Christ sẽ phán với họ. Trong sự kiện đám đông dân I-sơ-ra-ên nhóm họp, Phi-e-rơ đã thẳng thắn giải thích cho dân sự biết Đấng tiên tri mà Đức Chúa Trời dấy lên chính là Đức Chúa Jesus Christ, như Môi-se đã tiên tri từ trước, buộc dân sự phải tin cậy, vâng phục mọi lời dạy của Ngài trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời.
Phi-e-rơ cảnh báo cho đám đông dân chúng trong buổi nhóm họp nói riêng, tất cả dân I-sơ-ra-ên nói chung, cũng như hết thảy những ai không tin Đức Chúa Jesus rằng, bất cứ linh hồn nào không nghe lời và làm theo mọi lời Đấng tiên tri ấy, sẽ bị tiêu diệt khỏi dân sự trong thời Đức Chúa Jesus, cũng sẽ bị dứt ra khỏi ơn cứu rỗi của Ngài.
24 Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và các người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này.
Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên cho đến các tiên tri sau đó, đã nói tiên tri, công bố về thời kỳ Đấng Mê-si, là Đấng Christ sẽ đến, để thực hiện trọn vẹn chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời, và Ngài sẽ trở lại để thiết lập Vương Quốc nghìn năm, tiếp đến Vương Quốc đời đời.
25 Các ngươi là dòng dõi của các tiên tri, và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta, Ngài đã phán với Áp-ra-ham rằng: "Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước." [Sáng Thế Ký 22:18]
Phi-e-rơ nhắc lại cho dân I-sơ-ra-ên hiểu rõ rằng, họ là dòng của các tiên tri, và các giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với Áp-ra-ham, để qua đó, chương trình cứu rỗi của Ngài sẽ mở ra cho toàn thế gian qua sự chịu chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, như trong Sáng Thế ký 22:18 có chép ”Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước.”
26 Trước hết, cho các ngươi, Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại Con của Ngài là Jesus, rồi sai Ngài ban phước cho các ngươi, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy.
Trước hết, Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi cho dân I-sơ-ra-ên trong trong giao ước mới qua Con Một của Ngài chịu chết, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại, rồi sai Đức Chúa Jesus Christ ban phước cho người Do-thái, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của mình, qua sự dạy dỗ họ về tình yêu thương, công chính, và thánh khiết; đồng thời Ngài mở ra cho dân sự nhận biết sự chịu chết, phục sinh của Ngài dẫn đến sự tha thứ trong chương trình cứu rỗi mà Cha Ngài đã hoạch định. Từ đó, loài người được đổi mới bởi năng lực Ngài ban, được Đức Thánh Linh soi dẫn, sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời.
Kính lạy Chúa!
Phân đoạn Thánh Kinh này là bài giảng tiếp theo của Phi-e-rơ, ông mạnh mẽ nói lên sự thiếu hiểu biết của dân Do-thái, kêu gọi họ kíp ăn năn, quay về với Đức Chúa Trời, cũng là lời kêu gọi toàn nhân loại, hãy biết đến Đức Chúa Jesus Christ, để được đón nhận sự sống đời đời.
Nguyện Chúa ban ơn cho con nhận biết tội lỗi mình mỗi khi vấp phạm, để được Chúa tha thứ và phục hưng, cho con được xứng đáng trước sự hiện diện của Ngài, và cho con luôn nghe, làm theo lời của Đức Chúa Jesus, đồng thời suy ngẫm về giao ước phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã lập qua Áp-ra-ham để rao truyền ơn phước ấy cho người lân cận.
Con dâng lời cảm tạ ơn Chúa về những phước hạnh Ngài ban trên đời sống thuộc thể lẫn thuộc linh của con, và con nguyện cậy ơn Chúa ban để tránh xa sự gian ác trong những tình huống xảy đến thình lình, giúp con sống xứng đáng với tình yêu và sự dẫn dắt của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài. Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa;
20 và Ngài có thể sai đến Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã được giảng trước cho các ngươi,
21 Đấng mà thực tế, thiên đàng phải đón nhận cho tới các kỳ phục hồi của muôn vật, Đấng mà Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng của hết thảy các tiên tri thánh của Ngài từ thuở trước.
22 Vì Môi-se thật đã nói với các tổ phụ: "Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, trong những anh em của các ngươi, một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo Ngài bất cứ điều gì Ngài sẽ phán với các ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-18]
23 Và sẽ là, bất cứ linh hồn nào không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt khỏi dân sự." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19]
24 Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và các người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này.
25 Các ngươi là dòng dõi của các tiên tri, và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta, Ngài đã phán với Áp-ra-ham rằng: "Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước." [Sáng Thế Ký 22:18]
26 Trước hết, cho các ngươi, Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại Con của Ngài là Jesus, rồi sai Ngài ban phước cho các ngươi, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Vì sao việc hối cải và trở lại với Chúa lại quan trọng để được tha thứ tội lỗi?
Kính thưa Chúa!
Việc hối cải, nghĩa là hối tiếc vì những tội mình đã vi phạm và không muốn sống trong tội nữa. Đó là một điều buộc phải có để nhận được ơn tha thứ.
2. "Các thời phục hưng" có ý nghĩa gì?
Con hiểu rằng “phục hưng” có nghĩa là làm cho tươi mới trở lại, tốt đẹp như lúc ban đầu. Thời kỳ ngàn năm bình an và thời kỳ Vương Quốc Trời, đó là thời kỳ phục hưng, bày tỏ tình yêu, quyền năng của Chúa đối với loài người.
3. Nghe theo Đấng tiên tri mà Đức Chúa Trời dấy lên có nghĩa gì?
Con hiểu rằng, tiên tri là người nói trước những Lời mà Đức Chúa Trời phán qua môi miệng của người. Đấng tiên tri mà Đức Chúa Trời đã dấy lên chính là Đức Chúa Jesus, mà mọi người có trách nhiệm nghe và làm theo mọi Lời phán bảo từ Ngài.
4. Dòng dõi Áp-ra-ham có ý nghĩa gì trong chương trình của Đức Chúa Trời đối với thế gian?
Con hiểu “Dòng dõi Áp-ra-ham” cũng chính là Đấng Christ theo nghĩa thuộc linh, cũng như thuộc thể. Chính Ngài được sai đến để hoàn thành chương trình cứu chuộc loài người.
5. Làm thế nào Con của Đức Chúa Trời xoay chuyển loài người khỏi sự gian ác?
Con hiểu rằng, đó là ân điển, là quyền năng, là tình yêu, của Đấng Lạ Lùng (Ê-sai 9:6) và cũng là sự huyền nhiệm của Thiên Chúa. Ngài đã thay đổi lòng của chúng con: Từ xấu xa thành tốt đẹp. Từ gian dối thành thật thà, ngay thẳng. Từ gian ác, dữ dằn thành thiện lành, hiền dịu, mềm mại. Từ ngu dại, tối tăm thành khôn sáng, hiểu biết. Từ hận thù, ghen ghét thành tha thứ, yêu thương. Từ bất an thành bình an. Từ sống không có mục đích thành có mục đích. Con cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Bạn có điều gì trong đời sống cần ăn năn và trở lại với Chúa để nhận được sự tha thứ và phục hưng?
Xin Ngài xóa đi trong con những ý tưởng tà dâm, ô uế. Xin giúp con thu dọn nơi ở gọn gàng, ngăn nắp, vệ sinh hơn. Con cảm tạ Chúa.
2. Làm thế nào bạn có thể để sự hiện diện của Chúa hướng dẫn và đổi mới tâm linh bạn mỗi ngày?
Con để thời gian nhiều hơn vào việc suy ngẫm Lời Chúa, những lẽ thật, để không còn nghĩ tới những điều hư không nữa. Con vẫn nghe lại những bài giảng, giải kinh của người chăn.
3. Trong đời sống hằng ngày, bạn đang nghe và làm theo lời của Đấng tiên tri – Đức Chúa Jesus – như thế nào? Có lĩnh vực nào bạn cần vâng lời Ngài nhiều hơn không?
Hàng ngày con vẫn nghe lại những bài giảng, giải kinh của người chăn. Con cũng suy ngẫm, tra cứu những từ, chữ của Lời Chúa trong Thánh kinh để có thể hiểu được phần nào sự sâu nhiệm của đường lối Ngài. Con cảm tạ Chúa.
4. Hãy suy ngẫm về giao ước phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã lập qua Áp-ra-ham. Làm thế nào bạn có thể là một kênh để phước lành của Chúa chảy đến những người xung quanh?
Giao ước phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã lập qua Áp-ra-ham đó là tình yêu, lòng thương xót lớn của Đức Chúa Trời dành cho loài người, là vô cùng to lớn. Con muốn lập một kênh riêng để rao truyền và bày tỏ tình yêu của Ngài đối với con, cũng như đối với loài người. Tiếc rằng, kỹ năng dùng máy của con rất kém, vì con không được học qua lớp học nào.
5. Bạn có nhận thấy Chúa đã giúp bạn tránh xa sự gian ác trong những tình huống nào không? Làm thế nào bạn có thể đáp lại tình yêu và sự dẫn dắt của Ngài trong cuộc sống?
Con nghĩ, Chúa đã giúp con tránh xa những trang tà dâm, kích dục, ô uế, phóng đãng. Con sẽ dùng lời ca, tiếng hát để chúc tụng, tôn vinh Ngài, có cơ hội con sẽ rao truyền tình yêu của Ngài cho người khác. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh danh quyền năng Ngài!
Hỡi Thiên Chúa, Chúa thật đáng sợ trong Nơi Thánh Chúa: Chính Thiên Chúa của I-sơ-ra-ên ban sức lực và quyền năng cho dân sự Ngài. Đáng tôn vinh Thiên Chúa thay! A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa ban cho con một trải nghiệm thật tuyệt vời khi được xem video ghi lại buổi tuyên thệ nhậm chức Tổng Thống thứ 47 của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Dàn hợp xướng từ các binh chủng đại diện cho sự hùng hậu của quân đội Hoa kỳ trổi lên những bản nhạc hoành tráng, chúng được cất lên trong sự trang nghiêm chào đón vị Tân Tổng Thống trước giờ tuyên thệ. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt tán thưởng khi ông đọc bài diễn văn nhậm chức của đám đông những người đang có mặt trong Điện Capitol, và hàng nghìn người đứng bên ngoài trời lạnh để được theo dõi buổi lễ, cho thấy sự tin cậy và yêu mến của dân chúng Mỹ dành cho vị tổng thống của mình.
Trong giây phút hào hùng đồng cảm với tâm trạng của người dân Mỹ được diện kiến vị tổng thống mà họ tin tưởng và yêu mến, con liên tưởng tới giờ phút được diện kiến Vua trên muôn vua, Chúa của muôn loài. Đấng mà Tân Tổng Thống Hoa Kỳ cũng phải cất lên lời biết ơn, sự tôn kính và nhận biết bản thân đang là tôi tớ phụng sự Ngài. Con cũng liên tưởng tới những bản hợp xướng vĩ đại với sức mạnh rung chuyển được cất lên trên thiên đàng được nói tới trong sách Khải Huyền trong Tiệc Cưới Chiên Con. Thật phước hạnh vô cùng cho những ai được làm con Thiên Chúa, địa vị Ngài ban cho chúng con thật không có gì có thể sánh bằng. Con chỉ biết cất lên lời tôn vinh và tạ ơn trong tâm trạng thật khó diễn tả bằng lời. Cảm tạ ơn Thiên Chúa, Đấng Hằng Sống! Nguyện mọi vinh quang, tôn quý và đắc thắng đều thuộc về Ngài. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa về thì giờ Ngài ban, cho con được tiếp tục suy ngẫm Lời của Ngài. Cầu xin Chúa Thánh Linh ban ơn soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 ghi lại bài giảng thứ nhì của Sứ Đồ Phi-e-rơ với lời kêu gọi dân Do-thái ăn năn quay trở lại với Đức Chúa Trời, ông nhấn mạnh Đức Chúa Jesus là tâm điểm mang lại sự cứu chuộc trong lời hứa của Đức Chúa Trời từ trong Cựu Ước, điều này mang lại cho con những bài học sau:
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 ghi lại bài giảng thứ nhì của Sứ Đồ Phi-e-rơ với lời kêu gọi dân Do-thái ăn năn quay trở lại với Đức Chúa Trời, ông nhấn mạnh Đức Chúa Jesus là tâm điểm mang lại sự cứu chuộc trong lời hứa của Đức Chúa Trời từ trong Cựu Ước, điều này mang lại cho con những bài học sau:
SỰ ĂN NĂN VÀ ĐỨC TIN LÀ CHÌA KHÓA DẪN MỘT NGƯỜI TỚI ĐỨC CHÚA TRỜI
Khi một người biết hạ mình ăn năn và tin vào tình yêu của Đức Chúa Trời thì lập tức được Ngài tha thứ, chẳng những vậy, Đức Chúa Trời còn ban cho người đủ mọi thứ phước thiêng liêng trong đó có sự được kinh nghiệm sự phục hưng của muôn vật trong Vương Quốc Ngàn Năm và trong Vương Quốc Đời Đời là các kỳ mà Ngài sẽ phục hồi muôn vật. Người đó còn được kinh nghiệm sự phục hưng đổi mới ngay từ trong tấm lòng của chính mình, khi được sống trong sự vui thỏa, phước hạnh trong đời mới Chúa ban. Cho dù có phải trải qua bất kỳ điều gì thì lòng tin nơi sự thành tín của Đức Chúa Trời là sức mạnh giúp cho người ấy vượt qua và mãi luôn tin cậy nơi Ngài.
LUÔN TIN CẬY VÀO SỰ THÀNH TÍN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.
Những lời tiên tri trong Cựu Ước về Đấng Mê-si-a đã được ứng nghiệm trong Đức Chúa Jesus Christ, điều này cho thấy Đức Chúa Trời luôn giữ lời hứa với dân sự thông qua giao ước Ngài đã lập cùng Áp-ra-ham. Từ dòng dõi của Áp-ra-ham mà Đấng Cứu Rỗi đã đến hoàn thành sự cứu chuộc toàn nhân loại. Điều này thật quan trọng đối với con. Ở trong địa vị được làm con Đức Chúa Trời, con được hưởng mọi lời hứa mà Ngài đã hứa ban cho những kẻ thuộc về Ngài. Đây là điều khích lệ và mang lại sức mạnh, giúp con từ bỏ đi những gì con có trong thế gian mà gây cản trở con trên bước đường theo Ngài, vì những thứ đó thật chẳng đáng gì với những điều Ngài đã, đang và sẽ làm cho con. Ở một khía cạnh khác, vì là con của Chúa, nên con phải trung tín với Ngài như Ngài đã thành tín với con.
MỖI MỘT CON DÂN CHÚA LÀ MỘT NHÂN CHỨNG SỐNG CHO CHÚA
Là con dân của Chúa, được huyết báu của Đức Chúa Jesus rửa sạch mọi tội lỗi, được Đức Chúa Trời tha thứ và dựng nên mới trong sự công chính và thánh sạch. Được Đức Thánh Linh ngự trong lòng dạy dỗ, hướng dẫn, cáo trách, an ủi, ban năng lực, con nhận biết đời sống của mình bởi quyền năng biến đổi của Thiên Chúa mà trở thành một nhân chứng sống cho Ngài trong chính nếp sống của mình. Nếu con mang danh Chúa mà đời sống nghịch lại Lời Chúa thì tự con đã bày tỏ rằng mình là kẻ dối trá.
Kính thưa Chúa!
Khi suy ngẫm bài học, đối diện câu hỏi 1 của người chăn. “Bạn có điều gì trong đời sống cần ăn năn và trở lại với Chúa để nhận được sự tha thứ và phục hưng?” Con đã dừng lại và giành ra một buổi tối tra xét lòng mình. Con nhớ lại từ khi bước vào tuổi trưởng thành, con đã từng ao ước và con nghĩ có lẽ đây không chỉ là niềm ao ước của mình con, mà có lẽ đó là niềm ao ước của tất cả những người nữ có mặt trên thế gian này. Con ao ước có được một người yêu thương con hết lòng, người ấy hy sinh cho con bằng mọi giá, độ lượng bao dung tha thứ con cho dù con có những sai lầm, người ấy đủ mạnh mẽ để bảo vệ con trong mọi biến cố, khó khăn trong cuộc đời. Người ấy thấu hiểu con như tri kỷ và luôn lắng nghe con…
Thật là buồn cười vì có lẽ do lúc nhỏ con hay đọc truyện cổ tích hoặc có thể con luôn được sống trong tình yêu thương của cha mẹ và rồi lại bị mất họ khi quá sớm, cho nên tâm trí cứ viển vông như vậy. Nói là sự viển vông vì thực sự trong cuộc đời này, con không tìm thấy người như thế. Những hy vọng đã hết, con đi gần hết cuộc đời vẫn không thấy có người nào như mình nghĩ.
Cảm tạ ân tình Thiên Chúa cho con được biết Ngài, giây phút choáng ngợp trước quyền năng vĩ đại và sự uy nghiêm cả thể của Ngài, con thấy mình nhỏ bé và thật tệ, con không xứng đáng khi đối diện với tình yêu của Ngài. Điều diệu kỳ ở đây đó là, không phải vì con không xứng đáng mà Ngài không yêu con. Ngài ban cho con trổi hơn vô cùng điều lòng con ao ước. Con cảm tạ tình yêu Ngài đối cùng con!
Lạy Chúa!
Xin tha thứ cho con, con thấy điều con cần phải thay đổi ngay, ngay lúc này, ấy là cách con tương giao với Ngài trong thì giờ cầu nguyện. Con cầu xin Chúa dạy cho con học cách đáp ứng lại tình yêu của Ngài, con thấy những lời cầu xin lặp lại mỗi ngày sao nó mang tính hình thức và sáo rỗng. Xin dạy cho con những lời đơn sơ như con trẻ, những lời thủ thỉ, tâm tình nhưng chân thật, sống động xuất phát nơi sâu thẳm tấm lòng con biết ơn và yêu kính Ngài. Xin giúp con không tự mãn trong những điều đang có, nhưng xin ban cho con luôn có sự thôi thúc, khao khát tới mức độ tranh chiến để có được sự hiện diện sống động của Ngài. Xin giúp con luôn mặc trên mình trang sức thánh để được dạn dĩ ra mắt Ngài và con nghĩ rằng, tất cả những điều con suy nghĩ trên đây cũng là điều Ngài muốn nơi con.
Cầu xin Chúa giúp con để mỗi một khi con ra mắt Chúa thì đều là những thời khắc con có vô vàn điều mới mẻ muốn thưa với Ngài cùng với đó là một tâm trạng khao khát mạnh mẽ hơn cả những người dân Mỹ mong được diện kiến Tân Tổng Thống của họ hôm nay. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 2
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa;
20 và Ngài có thể sai đến Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã được giảng trước cho các ngươi,
21 Đấng mà thực tế, thiên đàng phải đón nhận cho tới các kỳ phục hồi của muôn vật, Đấng mà Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng của hết thảy các tiên tri thánh của Ngài từ thuở trước.
22 Vì Môi-se thật đã nói với các tổ phụ: "Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, trong những anh em của các ngươi, một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo Ngài bất cứ điều gì Ngài sẽ phán với các ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-18]
23 Và sẽ là, bất cứ linh hồn nào không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt khỏi dân sự." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19]
24 Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và các người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này.
25 Các ngươi là dòng dõi của các tiên tri, và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta, Ngài đã phán với Áp-ra-ham rằng: "Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước." [Sáng Thế Ký 22:18]
26 Trước hết, cho các ngươi, Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại Con của Ngài là Jesus, rồi sai Ngài ban phước cho các ngươi, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha lại ban cho con có thời gian để con viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Ngài thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên, con được nhắc nhớ về việc con cũng là dòng dõi của Áp-ra-ham về đức tin. Vì vậy, lời này cũng sẽ áp dụng trên con:"Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước." [Sáng Thế Ký 22:18]. Con sẽ trở thành nguồn phước của những người xung quanh con. Để trở thành nguồn phước của những người xung quanh trước tiên con phải sống đúng với điều răn, luật pháp của Chúa, khi đó sự vinh quang của Chúa chiếu sáng qua đời sống của con thì những người xung quanh sẽ thấy được sự tốt lành của Chúa. Từ đó, họ có cơ hội tìm kiếm Chúa và có cơ hội được cứu. Đó là con đang rao giảng Tin Lành của Chúa qua nếp sống của mình. Con cũng cần tích cực rao giảng Tin Lành bằng lời nói vì đây là cũng là Đại Mạng Lệnh mà Đức Chúa Jesus trước khi thăng thiên đã rao truyền lại cho con dân Ngài.
Thưa Cha, tra xét lại đời sống của con, con nhận thấy mình chưa làm tốt hai điều trên. Đời sống của con vẫn chưa chiếu sáng được nhiều sự vinh quang của Chúa. Cảm tạ Chúa vì Ngài cũng đã qua anh chị em của con mà bày tỏ cho con biết là thời gian qua con không trung tín trong việc suy ngẫm và viết bài suy ngẫm nên đời sống con không được thánh hóa, con không đủ sức để chiến thắng tội lỗi, con vẫn bị ảnh hưởng của con người xác thịt. Xin Chúa giúp con từ nay luôn trung tín trong việc suy ngẫm và viết bài để đời sống con mỗi ngày được thánh hóa càng hơn, để con chiếu sáng sự vinh quang của Chúa cho những người xung quanh, con trở thành nguồn phước của họ.
Thưa Cha, về việc rao giảng Tin Lành cho những người xung quanh con thấy mình vẫn chưa sốt sắng trong việc này. Con nghĩ là do bản thân con chưa có tấm lòng sốt sắng rao giảng Tin Lành và cũng thiếu đi Lời Chúa. Xin Chúa tha thứ cho con, xin Chúa giúp con trong thời gian tới cải thiện được việc này để con làm tròn bổn phận của một con dân Chúa. Con cảm tạ ơn Ngài!
Con cảm tạ ơn Cha về bài học ngày hôm nay, nhắc nhớ cho con về những sự thiếu xót trong đời sống của mình. Nguyện xin Cha ban cho con luôn được trung tín trong việc suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày, để đời sống con có năng lực đến từ nơi Ngài, để con làm trọn những bổn phận của một con dân Chúa, đem lại nguồn phước cho những người xung quanh con. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
22/01/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài vì giờ này gia đình chúng con cùng nhau đoàn tụ, được ngồi trong ngôi nhà nhỏ của mình, ấm cúng, bình an lạ thường. Chúng con cảm tạ ơn Ngài thật nhiều. Giờ này Ngài lại Ban cho chúng con được suy ngẫm Lời Ngài, nguyện Chúa ban ơn khôn sáng trong sự suy ngẫm của chúng con. Sau đây chúng con xin ghi lại những điều chúng con học được:
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa;
20 và Ngài có thể sai đến Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã được giảng trước cho các ngươi,
21 Đấng mà thực tế, thiên đàng phải đón nhận cho tới các kỳ phục hồi của muôn vật, Đấng mà Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng của hết thảy các tiên tri thánh của Ngài từ thuở trước.
Câu 19-21: Chúng con hiểu rằng, đây là lời kêu gọi ăn năn của Sứ Đồ Phi-e-rơ, ông kêu gọi dân chúng “Hãy hối cải và trở lại”. Đây là lời mời gọi mạnh mẽ để từ bỏ tội lỗi, quay về với Đức Chúa Trời để được tha thứ. Khi con người ăn năn, Đức Chúa Trời không chỉ tha thứ mà còn xóa bỏ hoàn toàn tội lỗi. Tấm lòng ăn năn của một người không chỉ mang lại sự cứu rỗi cá nhân mà còn dẫn đến sự phục hồi thuộc linh trong cộng đồng và trên toàn thế giới, đó chính là sự phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa. Sứ Đồ Phi-e-rơ cũng nhấn mạnh rằng Đức Chúa Jesus hiện đang ở thiên đàng nhưng sẽ trở lại, đó cũng là lời tiên tri thánh thời Cựu Ước đã nói.
22 Vì Môi-se thật đã nói với các tổ phụ: “Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, trong những anh em của các ngươi, một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo Ngài bất cứ điều gì Ngài sẽ phán với các ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-18]
23 Và sẽ là, bất cứ linh hồn nào không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt khỏi dân sự.” [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19]
24 Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và các người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này.
Câu 22-24: Chúng con hiểu Đức Chúa Jesus Là Đấng Được Hứa Từ Xưa. Sứ Đồ Phi-e-rơ trích dẫn lời tiên tri của Môi-se trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-18, nơi Đức Chúa Trời hứa sẽ dấy lên một tiên tri giống như Môi-se. Đây chính là nói về Đức Chúa Jesus, là Thiên Chúa trong xác thịt, là Thiên Chúa nhập thể để cứu rỗi tội lỗi của loài người. Ông cũng nhắc lại những ai không nghe lời Ngài sẽ bị diệt khỏi dân sự – chối bỏ Chúa Jesus không chỉ là một sai lầm mà là một hành động dẫn đến sự hư mất đời đời. Ngoài ra, các tiên tri từ Sa-mu-ên đến nay đã tiên báo về Ngài. Toàn bộ Kinh Thánh Cựu Ước đều hướng về sự đến của Đấng Mê-si-a. Chúng con hiểu việc trích dẫn các tiên tri thời Cựu Ước là cách mà Sứ Đồ Phi-e-rơ làm chứng về Đấng Christ không phải chỉ là một nhân vật lịch sử, một giáo chủ tôn giáo đơn thuần, mà Ngài chính là Thiên Chúa nhập thể được hứa ban cho loài người.
25 Các ngươi là dòng dõi của các tiên tri, và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta, Ngài đã phán với Áp-ra-ham rằng: “Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước.” [Sáng Thế Ký 22:18]
26 Trước hết, cho các ngươi, Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại Con của Ngài là Jesus, rồi sai Ngài ban phước cho các ngươi, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy.
Câu 25-26: Chúng con hiểu đây là lời hứa và sự ứng nghiệm. Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng dân I-sơ-ra-ên là con cháu của các tiên tri và là người thừa hưởng giao ước mà Đức Chúa Trời lập với Áp-ra-ham: Ông trích dẫn “Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước” (Sáng Thế Ký 22:18) để làm chứng về Đức Chúa Jesus là Đấng làm ứng nghiệm lời hứa này, vì qua Ngài, muôn dân được ban phước. Việc Đức Chúa Jesus đã sống lại và được sai đến để ban phước. Ơn phước lớn nhất mà Ngài ban là xoay chuyển con người khỏi tội lỗi để trở về với Đức Chúa Trời.
Kính thưa Cha! Qua các câu Thánh Kinh trên, chúng con hiểu sự ăn năn mang lại sự tha thứ và phục hưng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus là trung tâm của mọi lời tiên tri. Đức tin nơi Đấng Christ không chỉ là một lựa chọn mà là con đường duy nhất để nhận lãnh ơn cứu rỗi và sự sống đời đời. Chúng con hiểu mình được kêu gọi để chia sẻ và làm chứng về phước hạnh của Chúa, như dòng dõi của Áp-ra-ham đã được kêu gọi để làm nguồn phước, chúng con cũng được kêu gọi để chia sẻ Tin Lành cho người lân cận và khắp thế gian.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Cha, con cảm tạ ơn Cha đã cho con có thời gian, phương tiện, sức khoẻ, sự yên tĩnh về không gian và tâm hồn con được tĩnh lặng để tập trung đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26. Con kính xin Chúa ở cùng, dạy dỗ, giúp con hiểu trong khi con học và giúp con ghi nhớ, áp dung. Nguyện Lời Ngài thánh hoá con. Con xin được ghi ra những điều Chúa dạy con như sau:
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa;
Sau lời quở trách những người dân có mặt ở đó và công bố về Đức Chúa Jesus đã làm ứng nghiệm chương trình của Đức Chúa, qua những lời công bố của các tiên tri của Chúa, thì ông đã kêu gọi họ ăn năn, tức thật lòng hối cải và quay trở lại với Chúa, để được Chúa tha thứ tội, để có được phước hạnh từ Chúa, có sự hiện diện của Chúa trong đời sống.
Kính thưa Cha, con tin chắc chắn rằng: nhờ sự ăn năn và hành động quay trở trong nếp sống mới trong Chúa, thì Chúa sẽ ở cùng mình mọi lúc mọi nơi trong đời sống. Điều này nhắc con rằng: nếu đời sống mình còn chưa kinh nghiệm được sự hiện diện của Chúa mỗi ngày thì con cần tra xét mình mỗi ngày để xem mình đã thật ăn năn và quay trở về với Ngài hay chưa. Đây là điều quan trọng đầu tiên của con trên bước đường theo Chúa. Vì Ngài là thánh khiết, Ngài không thể chấp nhận ở cùng khi có tội lỗi mà không hạ mình ăn năn và không sống theo Ngài.
20 và Ngài có thể sai đến Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã được giảng trước cho các ngươi,
21 Đấng mà thực tế, thiên đàng phải đón nhận cho tới các kỳ phục hồi của muôn vật, Đấng mà Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng của hết thảy các tiên tri thánh của Ngài từ thuở trước.
22 Vì Môi-se thật đã nói với các tổ phụ: "Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, trong những anh em của các ngươi, một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo Ngài bất cứ điều gì Ngài sẽ phán với các ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-18]
Con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã hành động và có chương trình tốt lành dành cho muôn vật, trong đó có loài người chúng con, qua Đức Chúa Jesus. Con cũng hiểu, nếu như loài người tội lỗi chúng con không phạm tội, thì Chúa đã không phải phục hoà lại chúng con. Nhưng vì bản tánh loài người chúng con ưa phạm tội, tổ phụ của loài người chúng con đã phạm tội, mà Chúa lại có chương trình thương xót phục hoà muôn vật.
Đức Chúa Trời sai chính Con Một rất yêu dấu của Ngài là Đức Chúa Jesus, vào trong thế gian, hy sinh chuộc tội cho toàn nhân loại, để qua đó, hễ ai tin nhận thì được sống đời đời với Chúa, không bị đời đời hư mất.
Chúa cũng dấy lên các tiên tri của Ngài, được Ngài thần cảm, biệt riêng, trở nên những tiên tri thánh, bày tỏ trước chương trình và ý muốn của Chúa cho loài người biết. Cũng qua các Tiên Tri, mà Ngài phán dạy loài người chúng con rất rõ ràng. Bổn phận loài người chúng con phải nghe và vâng theo mọi điều Chúa phán dạy.
23 Và sẽ là, bất cứ linh hồn nào không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt khỏi dân sự." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19]
Mọi linh hồn có bổn phận nghe và vâng phục mọi điều các Đấng tiên tri của Chúa đã phán truyền trong Thánh Kinh.
24 Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và các người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này.
25 Các ngươi là dòng dõi của các tiên tri, và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta, Ngài đã phán với Áp-ra-ham rằng: "Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước." [Sáng Thế Ký 22:18]
Sứ Đồ Phi-e-rơ nhắc lại các thế hệ tiên tri, từ Sa-mu-ên. Và ông cũng khẳng định chúng ta là dòng dõi của các tiên tri và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta. Ông cũng nhắc đến lời phán hứa của Đức Chúa Trời với tổ phụ đức tin của loài người là ông Áp-ra-ham, được chép trong Sáng Thế Ký 22:18, rằng "Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước."
Kính lạy Chúa, trong thế gian có biết bao nhiêu là hứa hẹn, nhưng chẳng có sự gì là chắc chắn, đảm bảo cả. Nhưng con tin, Lời của Đức Chủa Trời Toàn Năng Yêu Thương của con đã hứa thì luôn là chắc chắn, vì Ngài là Đấng Thành Tin, từ trước, nay và mãi mãi vô cùng Ngài là không đổi.
26 Trước hết, cho các ngươi, Chúa Trời đã làm cho sống lại Con của Ngài là Jesus, rồi sai Ngài ban phước cho các ngươi, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy.
Lời hứa của Ngài đã ứng nghiệm tuyệt đối trên chính Con Một của Ngài, là Đức Chúa Jesus. Đó là việc đầu tiên Ngài đã làm. Rồi qua đó mà Ngài ban phước cho loài người chúng con, giúp loài người chúng con có thể xoay chuyển mỗi tấm lòng sắt đá trong mỗi linh hồn vốn ưa tội lỗi và ưa bản tính chống nghịch, vô ơn, xa cách Chúa, trở nên mềm mại, biết hạ mình, đầu phục và sống theo ý muốn của Chúa.
Đúng là chỉ có duy nhất Đức Chúa Trời, qua Đức Chúa Jesus của con mới có thể làm được điều lớn lao này. Bản tính xấu xa, gian ác trong con người khó đổi, như Lời Chúa chép trong Giê-rê-mi 13:23, rằng: "Người Ê-thi-ô-bi có thể đổi được da mình, hay là con beo đổi được vằn nó chăng? Nếu được thì các ngươi là những kẻ đã làm dữ quen rồi, sẽ làm lành được." Ngài đã làm được điều mà loài người bất lực, không thể. Quả là một phép lạ, ý nghĩa lớn lao, thể hiện tình yêu vô bờ, năng quyền vô đối.
Kính thưa Chúa, con xin Chúa luôn gìn giữ tấm lòng con và anh chị em Hội Thánh chúng con, giúp chúng con xứng đáng là những chứng nhân sống động, để hoàn thành ý muốn, chương trình, mục đích tốt lành mà Đức Chúa Trời đã kỳ công thương ban.
Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con.
Con xin dâng thì giờ còn lại buổi tối của con hôm nay lên Chúa. Xin Chúa tiếp tục dạy dỗ và ban ơn cho các việc con làm.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
03/02/2025
***
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã gìn giữ gia đình con qua một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì mỗi ngày đọc và suy ngẫm Lời của Ngài giúp con được khôn sáng và có sức mới để làm các công việc khác. Con cảm tạ Cha vì thời gian Đấng Christ tái lâm đã rất gần. Lòng chúng con nôn nao chờ ngày Ngài trở lại. Nguyện rằng mỗi một anh chị em chúng con đều sẵn sàng cho ngày ấy. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26.
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa;
20 và Ngài có thể sai đến Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã được giảng trước cho các ngươi,
Câu 19 và 20: Thưa Cha, con hiểu rằng, để nhận được ơn cứu rỗi của Chúa là một người phải có lòng hối cải và trở lại. Hối cải là nhận biết mình có tội và không muốn phạm tội nữa; trở lại là từ bỏ nếp sống tội lỗi, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, trở lại nếp sống đúng theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời.
Các thời phục hưng là bao gồm thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm và thời kỳ Vương Quốc Đời Đời. Đấng Christ sẽ toàn quyền cai trị muôn vật trong hai thời kỳ này.
21 Đấng mà thực tế, thiên đàng phải đón nhận cho tới các kỳ phục hồi của muôn vật, Đấng mà Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng của hết thảy các tiên tri thánh của Ngài từ thuở trước.
22 Vì Môi-se thật đã nói với các tổ phụ: "Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, trong những anh em của các ngươi, một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo Ngài bất cứ điều gì Ngài sẽ phán với các ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-18]
23 Và sẽ là, bất cứ linh hồn nào không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt khỏi dân sự." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19]
Từ câu 21 đến 23: Con hiểu rằng, vì phần lớn những người đang nghe Phi-e-rơ đều biết đến những lời tiên tri trong Cựu Ước nên Phi-e-rơ, bởi sự thần cảm của Đức Thánh Linh, đã trích dẫn lời tiên tri của Môi-se trong Cựu Ước và xác nhận Đấng mà Môi-se nói đến là Đức Chúa Jesus Christ.
24 Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và các người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này.
Câu 24: Thưa Cha, khi đọc câu này và câu Lu-ca 24:27, con nghĩ rằng, khi con dân Chúa có lòng tìm hiểu và suy ngẫm về những gì mà Thánh Kinh Cựu Ước bày tỏ về Đấng Christ thì sẽ khám phá ra được nhiều điều mới lạ, thú vị. Điển hình như sự khám phá của người chăn về lời tiên tri Ô-sê 6:1-2 liên quan đến Kỳ Tận Thế.
25 Các ngươi là dòng dõi của các tiên tri, và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta, Ngài đã phán với Áp-ra-ham rằng: "Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước." [Sáng Thế Ký 22:18]
Câu 25: Con hiểu rằng, bởi đức tin của Áp-ra-ham mà Đức Chúa Trời chọn dân tộc I-sơ-ra-ên và ban phước cho họ. Ngài cũng xây dựng chương trình cứu rỗi nhân loại bắt đầu từ dân I-sơ-ra-ên. Mỗi khi con ngẫm nghĩ về sự Chúa ban phước cho dòng dõi ông Áp-ra-ham, con thấy mình có thêm động lực sống hầu việc Chúa, vì con nghĩ rằng nhờ đó mà con cái con sẽ được đổ đầy ơn phước của Chúa.
26 Trước hết, cho các ngươi, Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại Con của Ngài là Jesus, rồi sai Ngài ban phước cho các ngươi, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy.
Câu 26: Con hiểu rằng, để "xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy" thì Đức Chúa Jesus Christ cần hy sinh thân mình chuộc tội cho người ấy, để người ấy được tự do khỏi sự ràng buộc của tội lỗi và được thoát khỏi hình phạt của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sau khi được thoát khỏi những sự gian ác của mình thì người ấy cần chọn ở lại trong sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Nghĩa là tiếp tục tận dụng thánh linh mà Thiên Chúa ban cho để sống đắc thắng tội lỗi và làm trọn các việc lành Chúa đã sắm sẵn cho. Chắc chắn rằng, một người sau khi thoát khỏi tội lỗi nhưng không chọn sống cho Chúa mà cứ sống theo ý riêng của mình thì sớm muộn cũng bị tội lỗi bắt phục trở lại và đi vào hư mất. Vì người sống theo ý riêng thì không có năng lực của Thiên Chúa để đương đầu với các cơn cám dỗ.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban cho gia đình con một giấc ngủ ngon. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha giờ này cho con được yên tĩnh đến với Lời của Ngài.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26.
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa;
20 và Ngài có thể sai đến Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã được giảng trước cho các ngươi,
21 Đấng mà thực tế, thiên đàng phải đón nhận cho tới các kỳ phục hồi của muôn vật, Đấng mà Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng của hết thảy các tiên tri thánh của Ngài từ thuở trước.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau khi cáo trách dân chúng và trình bày về Đấng Christ phải chịu thương khó theo lời như các lời tiên tri về Ngài, thì Sứ Đồ Phi-e-rơ kêu gọi họ hãy hối cải và trở lại cùng Đức Chúa Trời, để tội lỗi của họ được Ngài tha, và được bước vào các thời phục hưng từ sự đến của Đấng Christ theo lệnh của Đức Chúa Trời. Các thời phục hưng là thời kỳ mà muôn vật được phục hồi như thuở ban đầu tốt lành. Đó là thời kỳ Vương Quốc Ngàn Năm, và thời kỳ Vương Quốc Đời Đời, khi ấy thế gian sẽ được cai trị hoàn toàn bởi Đấng Christ. Đấng đã được giảng trước cho dân I-sơ-ra-ên, là Đấng được Đức Chúa Trời phán bởi miệng của hết thảy các tiên tri thánh của Ngài.
22 Vì Môi-se thật đã nói với các tổ phụ: "Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, trong những anh em của các ngươi, một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo Ngài bất cứ điều gì Ngài sẽ phán với các ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-18]
23 Và sẽ là, bất cứ linh hồn nào không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt khỏi dân sự." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19]
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phi-e-rơ trích dẫn lời Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-19, nhắc lại lời Môi-se đã báo trước về một Đấng Tiên Tri lớn hơn ông sẽ đến, ai không nghe theo Đấng ấy thì sẽ bị diệt khỏi dân sự, đồng nghĩa với việc bị Đức Chúa Trời hủy diệt, bị hư mất đời đời trong hỏa ngục. Phi-e-rơ xác nhận Đấng tiên tri mà Môi-se đã nói đến chính là Đức Chúa Jesus.
24 Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và các người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này.
25 Các ngươi là dòng dõi của các tiên tri, và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta, Ngài đã phán với Áp-ra-ham rằng: "Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước." [Sáng Thế Ký 22:18]
26 Trước hết, cho các ngươi, Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại Con của Ngài là Jesus, rồi sai Ngài ban phước cho các ngươi, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy.
Thưa Cha, con hiểu rằng Sứ Đồ Phi-e-rơ khẳng định hết thảy các tiên tri từ Sa-mu-ên trở đi đều đã nói trước về sự đến của Đấng Christ. Ông nhấn mạnh dân I-sơ-ra-ên là dòng dõi của các tiên tri, ở trong giao ước mà Đức Chúa Trời lập với Áp-ra-ham. Đức Chúa Jesus thuộc dòng dõi của Áp-ra-ham, và qua Ngài mà mọi dân tộc trên đất sẽ được phước.
Chương trình cứu rỗi dành cho muôn dân trên đất, nhưng trước hết là dành cho dân I-sơ-ra-ên, khi Đức Chúa Trời làm cho Đức Chúa Jesus sống lại, để những ai tin nhận Ngài thì sẽ được Đức Chúa Trời ban phước, phước đầu tiên chính là được Ngài xóa đi những tội lỗi mà họ đã phạm trong quá khứ. Đối với dân chúng thời bấy giờ là tội "chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính", và chính miệng họ hô hào hãy đóng đinh Chúa trên cây thập tự. Tiếp đến Đức Chúa Trời ban phước cho họ bằng cách xoay họ khỏi tội lỗi, mỗi người được ra khỏi những sự gian ác của người ấy. Qua Đấng Christ, họ được biến đổi để sống một đời sống mới trong Đức Chúa Trời, hướng đến vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời, nơi muôn vật được phục hồi, được làm cho tươi mới, tốt đẹp theo đúng ý muốn tốt lành của Chúa.
Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa vì tình yêu của Ngài. Đức Chúa Trời ban cho chúng con sự cứu rỗi và được hiểu biết lẽ thật. Đức Chúa Jesus ban phước cho chúng con để chúng con thoát khỏi sự gian ác của mình, thoát khỏi sự nô lệ tội lỗi. Đức Thánh Linh dạy dỗ, ban cho chúng con năng lực để sống một đời sống mới, đắc thắng tội lỗi, làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con, giữ con trong lẽ thật, và trong tình yêu của Thiên Chúa cho tới mãi mãi. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
03/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã ban cho chúng con hôm nay được một ngày bình an. Cảm tạ Chúa thì giờ này Ngài ban cho con được đến gần với Chúa qua sự suy ngẫm, học hỏi Lời Ngài. Nguyện xin Chúa ban cho con được sự khôn sáng để học biết Lời Ngài. Con cảm tạ Chúa!
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa;
20 và Ngài có thể sai đến Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã được giảng trước cho các ngươi,
21 Đấng mà thực tế, thiên đàng phải đón nhận cho tới các kỳ phục hồi của muôn vật, Đấng mà Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng của hết thảy các tiên tri thánh của Ngài từ thuở trước.
22 Vì Môi-se thật đã nói với các tổ phụ: "Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, trong những anh em của các ngươi, một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo Ngài bất cứ điều gì Ngài sẽ phán với các ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-18]
23 Và sẽ là, bất cứ linh hồn nào không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt khỏi dân sự." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19]
24 Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và các người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này.
25 Các ngươi là dòng dõi của các tiên tri, và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta, Ngài đã phán với Áp-ra-ham rằng: "Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước." [Sáng Thế Ký 22:18]
26 Trước hết, cho các ngươi, Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại Con của Ngài là Jesus, rồi sai Ngài ban phước cho các ngươi, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy.
Kính thưa Chúa, qua phân đoạn Thánh Kinh bài giảng thứ nhì của Phi-e-rơ, con học được những điều sau:
1. Sứ Đồ Phi-e-rơ kêu gọi những người I-sơ-ra-ên hãy cải hối và trở lại, nghĩa là ăn năn về những tội lỗi mình đã phạm. Trong đó có sự chối bỏ Đức Chúa Jesus, giao nộp Ngài, dự phần vào sự đóng đinh Chúa. Trở lại nghĩa là không còn phạm tội nữa, nhưng đầu phục Chúa tin nhận Chúa Jesus là Đấng Cứu Rỗi, tin nhận sự chết chuộc tội của Ngài, sống theo những điều Ngài răn dạy. Con hiểu chỉ khi nào một người hết lòng ăn năn rời bỏ nếp sống tội, trở lại đầu phục Chúa, quyết tâm sống theo Lời Chúa, thì người đó mới được Chúa phục hưng. Mà theo bài giảng của người chăn thì con biết phục hưng nghĩa là làm cho tươi mới trở lại, tốt đẹp như lúc ban đầu. Vì Chúa không bắt ép một ai phải yêu kính Ngài, mà Ngài cho mỗi người quyền tự do. Nếu người nào chọn đầu phục Chúa thì được Chúa thánh hóa, ban năng lực để sống đời sống đắc thắng tội.
2. Sứ Đồ Phi-e-rơ lại tiếp tục rao giảng cho những người I-sơ-ra-ên về Đức Chúa Jesus. Rằng, Đức Chúa Jesus chính là Đấng Christ, Đấng Mê-si-a, là Đấng mà Đức Chúa Trời đã phán hứa cho họ qua môi miệng của các tiên tri thời cựu ước. Như qua Môi-se, Chúa đã phán dạy rằng, từ giữa dân I-sơ-ra-ên, Đức Chúa Trời sẽ lập lên một Đấng Tiên Tri, và căn dặn rằng họ phải nghe theo bất cứ điều gì mà Đấng ấy phán dặn với họ. Nếu như không nghe theo thì phải bị diệt khỏi vòng dân sự. Thưa Chúa, con hiểu rằng sự nghe theo ở đây chính là để lòng lắng nghe và hết lòng chuyên tâm làm theo mọi điều Đức Chúa Jesus Christ phán dặn. Người nào không nghe theo thì án phạt đều là sự chết đời đời trong hỏa ngục tăm tối, than khóc, đau đớn.
3. Sứ Đồ Phi-e-rơ nói với những người dân I-sơ-ra-ên rằng, họ thuộc dòng dõi của các tiên tri, là dòng dõi mà nhận giao ước của Đức Chúa Trời, và qua họ mà các dân tộc khác được hưởng phước. Họ chính là những người được phước trước hết, bởi họ được Đức Chúa Jesus rao giảng Tin Lành trước nhất. Rồi sau khi Chúa Jesus phục sinh thì Chúa mới phán truyền mệnh lệnh rao giảng Tin Lành cho khắp muôn dân trên đất. Con hiểu rằng Chúa là Đấng tạo dựng nên muôn loài vạn vật, trong đó có loài người chúng con. Vậy nên bất cứ người nào tin cậy, trông cậy vào Ngài, thì chắc chắn Ngài là Đấng khiến họ thoát khỏi mọi sự gian ác, để trở nên tốt lành như ý muốn của Ngài. Con hiểu rằng ngày nay, mỗi chúng con phải biết trông cậy vào mọi lời phán hứa của Đức Chúa Jesus, và cẩn thận làm theo mọi lời đó. Vì đó chính là năng lực từ nơi Chúa, giúp xoay chuyển chúng con khỏi những sự gian ác.
Con cảm tạ Chúa đã ban cho con Lời Ngài! Nguyện xin Lời Ngài luôn là năng lực trong con để con đắc thắng mọi cám dỗ và thử thách. Con cảm tạ Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
03/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài luôn gìn giữ, ban ơn, thêm sức cho con mỗi ngày. Cảm tạ Ngài ban cho con có thời gian, phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Giờ này, con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 như sau:
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa;
20 và Ngài có thể sai đến Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã được giảng trước cho các ngươi,
21 Đấng mà thực tế, thiên đàng phải đón nhận cho tới các kỳ phục hồi của muôn vật, Đấng mà Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng của hết thảy các tiên tri thánh của Ngài từ thuở trước.
Thưa Cha! Sau khi Sứ Đồ Phi-e-rơ giãi bày về những tội lỗi mà dân I-sơ-ra-ên đã phạm phải, ông đã kêu gọi họ hãy hối cải và trở lại. Con hiểu rằng, "hối cải và trở lại" chính là sự ăn năn, hối tiếc về những việc tội lỗi mà mình đã làm ra và quay lại con đường công chính theo lẽ thật của Lời Chúa.
Con hiểu rằng, mỗi một người khi còn làm nô lệ của tội lỗi thì không ai là không phạm tội, Đức Chúa Trời đã yêu thương thế gian, đến nỗi ban con một của Ngài để ai tin nơi Con Ấy sẽ không bị hư mất mà được sự sống vĩnh cửu. Đức Chúa Trời đã làm trọn công việc của Ngài qua sự ban Đức Chúa Jesus làm của lễ chuộc tội cho loài người. Việc của loài người là thật lòng ăn năn tội, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus, có như vậy người ấy mới được tha tội, được xoá sạch tội, nghĩa là những tội lỗi ấy sẽ không bị nhắc lại nữa.
Con hiểu rằng, thời kỳ phục hưng mà Sứ Đồ Phi-e-rơ nhắc đến chính là Thời Kỳ của Vương Quốc Ngàn Năm, Đức Chúa Jesus sẽ phục hồi muôn vật như thủa ban đầu sáng thế và Thời Kỳ Vương Quốc Đời Đời muôn vật sẽ được dựng mới lại.
22 Vì Môi-se thật đã nói với các tổ phụ: "Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, trong những anh em của các ngươi, một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo Ngài bất cứ điều gì Ngài sẽ phán với các ngươi.
23 Và sẽ là, bất cứ linh hồn nào không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt khỏi dân sự."
Thưa Cha! Con hiểu rằng, đối với dân I-sơ-ra-ên thì Môi-se chính là một người lãnh đạo, một tiên tri được tôn trọng trong vòng dân sự. Sứ Đồ Phi-e-rơ đã nhắc lại lời tiên tri của Môi-se về một Đấng tiên tri sẽ xuất hiện, Đấng có thẩm quyền tuyệt đối trên mọi linh hồn, bất cứ điều gì Ngài phán thì phải nghe theo, nếu không nghe thì sẽ bị diệt khỏi dân sự trong đời này và chịu hình phạt đời đời trong đời sau và Đấng ấy chính là Đức Chúa Jesus, Đấng Mê-si-a mà họ đã được tiên tri trong Thánh Kinh.
24 Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và các người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này.
25 Các ngươi là dòng dõi của các tiên tri, và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta, Ngài đã phán với Áp-ra-ham rằng: "Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên]đất sẽ được phước."
26 Trước hết, cho các ngươi, Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại Con của Ngài là Jesus, rồi sai Ngài ban phước cho các ngươi, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, các tiên tri thời Cựu Ước cũng đã tiên tri về Đức Chúa Jesus, về sự Ngài sẽ được sinh ra trong dân tộc I-sơ-ra-ên, qua dân tộc I-sơ-ra-ên mà các dân tộc khác được phước. Trước tiên, phước lành ấy sẽ trên dân tộc I-sơ-ra-ên, tiếp đó mới đến dân tộc khác. Phước lành lớn nhất đó chính là ơn phước của sự cứu rỗi.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con sự hiểu biết trên. Nguyện xin Cha ban cho con có sự hiểu biết ngày càng hơn về Lời Ngài, giờ này xin Cha ban cho con một giấc ngủ bình an được sự quan phòng dạy dỗ của Ngài trong giấc ngủ. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
06/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ — Phần 2
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại [để] những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa;
20 và Ngài có thể sai [đến] Đức [Chúa] Jesus Christ, [Đấng] đã được giảng trước cho các ngươi,
21 Đấng mà thực tế, thiên đàng phải đón nhận cho tới các kỳ phục hồi của muôn vật, Đấng [mà] Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng của hết thảy các tiên tri thánh của Ngài từ thuở [trước].
22 Vì Môi-se thật đã nói với các tổ phụ: "Chúa [là] Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, trong những anh em của các ngươi, một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo Ngài bất cứ điều gì Ngài sẽ phán với các ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-18]
23 Và sẽ là, bất cứ linh hồn nào không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt khỏi dân sự." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19]
24 Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và các người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này.
25 Các ngươi là dòng dõi của các tiên tri, và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta, [Ngài đã] phán với Áp-ra-ham [rằng: "Trong] dòng dõi của ngươi, các gia tộc [trên] đất sẽ được phước." [Sáng Thế Ký 22:18]
26 Trước hết, cho các ngươi, Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại Con của Ngài [là] Jesus, [rồi] sai Ngài ban phước cho các ngươi, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy.
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,
Cảm tạ Ngài luôn yêu thương quan phòng, thánh hóa và dạy dỗ con. Cảm tạ Chúa luôn ban ơn thêm sức cho con. Giờ này, con xin Đức Thánh Linh hướng dẫn con khi con suy ngẫm Lời Ngài trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26. Xin cho con hiểu đúng và áp dụng vào đời sống đức tin của mình. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Thưa Cha, con hiểu rằng, phân đoạn này là phần cuối sau khi Phi-e-rơ trong danh Chúa Jesus chữa lành cho người què tại Đền Thờ. Sau khi Phi-e-rơ cáo trách dân I-sơ-ra-ên đã chối bỏ và giết Đức Chúa Jesus, thì ông kêu gọi dân I-sơ-ra-ên hãy ăn năn để nhận sự tha thứ và phục hồi.
Thưa Cha, câu 19, con hiểu rằng, lời Chúa kêu gọi tất cả những ai phạm tội, là vì phạm Mười Điều Răn của Đức Chúa Trời, hãy hối cải và trở lại với Chúa. Để được Ngài tha thứ và xóa bỏ mọi tội lỗi cho những ai biết hối cải. Sự tha thứ của Chúa là trọn vẹn, mọi tội lỗi của người ấy trong quá khứ sẽ được Ngài xóa đi hết, người ấy sẽ được phục hòa mối quan hệ với Đức Chúa Trời và được sống một đời sống tươi mới trong Chúa.
Thưa Cha, câu 20; 21, con hiểu rằng, các thời phục hưng, là các thời kỳ mà Đức Chúa Trời làm mới lại mọi sự, đem lại sự phục hồi cho cả thế giới. Là thời kỳ bình an phước hạnh khi con người hòa thuận với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Jesus tái lâm để thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời. Hiện nay, Ngài đang ở trên trời bên hữu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài sẽ trở lại đúng thời điểm.
Câu 22; 23, con hiểu rằng, Môi-se đã tiên tri rằng, một Đấng tiên tri giống như ông sẽ đến. Đấng đó chính là Đức Chúa Jesus. Ngài sẽ dẫn dắt dân sự, làm phép lạ, phán lời của Đức Chúa Trời và giải thoát con người khỏi sự làm nô lệ của tội lỗi, giống như Môi-se đã dẫn dân I-sơ-ra- ên ra khỏi sự làm nô lệ xứ Ê-díp-tô vậy. Và tất cả dân sự phải nghe theo mọi điều Ngài phán dạy.
Con hiểu rằng, thời của Môi-se, Đức Chúa Trời đã dùng ông để dẫn dắt dân I-sơ-ra-ên ra khỏi xứ nô lệ Ê-díp-tô, đối với những người không nghe theo lời Môi-se đều đã bị Đức Chúa Trời tiêu diệt. Ngày nay, Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si mà Đức Chúa Trời đã hứa ban cho họ, Đấng cất tội lỗi của họ đi để họ thoát khỏi án phạt đời đời đau khổ trong hỏa ngục. Thì họ cần phải lấy lòng kính sợ mà vâng phục mọi điều Ngài phán dạy. Vì thế, bất cứ linh hồn nào không nghe theo Ngài sẽ bị Đức Chúa Trời hủy diệt, là sẽ bị phân cách đời đời với Ngài. Là sẽ ở nơi tăm tối, có tiếng khóc lóc và nghiến răng là hoả ngục, nơi hình phạt những kẻ phạm tội không biết ăn năn.
Câu 24, con hiểu rằng, không chỉ Môi-se, Sa-mu-ên và những tiên tri theo sau điều đã tiên tri trước về Đấng Mê-si và các thời kỳ phục hưng của Ngài.
Qua câu này, con nhận thấy một điều là, Phi-e-rơ hay trích dẫn Thánh Kinh Cựu Ước để giải thích cho dân chúng I-sơ-ra-ên chưa tin Chúa hiểu rõ, bởi vì người dân I-sơ-ra-ên biết rõ về những lời tiên tri ấy. Nhưng bản thân con cũng được thêm sự hiểu biết chắc chắn về hứa của Chúa là Thánh Kinh hiệp nhất với nhau từ Cựu Ước đến Tân Ước thật tuyệt vời!
Câu 25, con hiểu rằng, dân I-sơ-ra-ên dòng dõi được thừa hưởng lời tiên tri và lời giao ước của Đức Chúa Trời với Áp-ra-ham. Trong thời của họ, lời hứa ban cho Đấng Mê-si được ứng nghiệm và Đức Chúa Jesus là dòng dõi Áp-ra-ham (Ga-là-ti 3:16). Qua Ngài, tất cả mọi dân tộc trên đất đều nhận được phước, từ dân I-sơ-ra-ên cho đến dân ngoại.
Câu 26, con hiểu rằng, Đức Chúa Trời đã làm cho Đức Chúa Jesus sống lại theo chương trình và quyền năng của Ngài. Đức Chúa Jesus sống lại để ban ơn cứu rỗi và tha thứ cho những ai tin nhận Ngài, ban cho họ sự sống đời đời nơi Thiên Đàng phước hạnh.
Trước hết, Tin Lành của Ngài được rao truyền cho dân I-sơ-ra-ên và sau là tới mọi dân trên đất. Con hiểu rằng, ơn phước lớn nhất của một người là nhận được ơn cứu rỗi. Đức Chúa Trời ban ơn cứu rỗi loài người qua Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Jesus Christ đã chịu gánh thay mọi án phạt thay cho toàn thể nhân loại. Đức Thánh Linh sẽ ngự vào lòng người nào tin nhận Đức Chúa Jesus Christ, làm Cứu Chúa của mình, để dẫn dắt họ vào mọi lẽ thật của Lời Chúa, an ủi những khi họ bị bắt bớ, đau lòng, ban năng lực để họ sống và làm theo mọi lời phán dạy của Đức Chúa Jesus. Cả Ba Ngôi Thiên Chúa luôn bên cạnh người ấy để ban phước, thêm sức và người ấy sẽ luôn được đắc thắng trong danh của Đức Chúa Jesus.
Kính lạy Cha! Con cảm tạ Cha ban cho con hiểu những điều trên. Con nguyện sống trung tín bước đi theo Ngài, chờ đợi ngày Chúa trở lại đem con về bên Ngài. Nguyện cho con được tận mắt chứng kiến sự ứng nghiệm của Lời Chúa trong việc Chúa thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm và Vương Quốc Đời Đời, để chúng con được hưởng phước và được cai trị cùng Ngài, như lời Ngài đã hứa.
Nguyện Cha ban ơn, gìn giữ gia đình con và hết thảy anh chị em con luôn trung tín cho đến khi thuộc về Ngài mãi mãi. Con xin phó thác mọi sự của gia đình con vào sự quan phòng và tể trị của Ngài.
Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian suy ngẫm bài học hôm nay. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26.
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa;
20 và Ngài có thể sai đến Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã được giảng trước cho các ngươi,
21 Đấng mà thực tế, thiên đàng phải đón nhận cho tới các kỳ phục hồi của muôn vật, Đấng mà Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng của hết thảy các tiên tri thánh của Ngài từ thuở trước.
22 Vì Môi-se thật đã nói với các tổ phụ: "Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, trong những anh em của các ngươi, một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo Ngài bất cứ điều gì Ngài sẽ phán với các ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-18]
23 Và sẽ là, bất cứ linh hồn nào không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt khỏi dân sự." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19]
24 Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và các người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này.
25 Các ngươi là dòng dõi của các tiên tri, và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta, Ngài đã phán với Áp-ra-ham rằng: "Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước." [Sáng Thế Ký 22:18]
26 Trước hết, cho các ngươi, Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại Con của Ngài là Jesus, rồi sai Ngài ban phước cho các ngươi, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Sứ Đồ Phi-e-rơ kêu gọi dân chúng, là những người lắng nghe ông giảng hãy hối cải và trở lại với Chúa, vì họ đã chối Chúa và đóng đinh Chúa trên cây thập tự giá. Vì chỉ có hối cải mới được Chúa xóa bỏ khỏi những tội lỗi và trở lại với Chúa thì họ có thể có sự phục hưng khi Chúa ngự trị.
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa;
20 và Ngài có thể sai đến Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã được giảng trước cho các ngươi,
21 Đấng mà thực tế, thiên đàng phải đón nhận cho tới các kỳ phục hồi của muôn vật, Đấng mà Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng của hết thảy các tiên tri thánh của Ngài từ thuở trước.
22 Vì Môi-se thật đã nói với các tổ phụ: "Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, trong những anh em của các ngươi, một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo Ngài bất cứ điều gì Ngài sẽ phán với các ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-18]
23 Và sẽ là, bất cứ linh hồn nào không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt khỏi dân sự." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19]
24 Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và các người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này.
25 Các ngươi là dòng dõi của các tiên tri, và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta, Ngài đã phán với Áp-ra-ham rằng: "Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước." [Sáng Thế Ký 22:18]
26 Trước hết, cho các ngươi, Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại Con của Ngài là Jesus, rồi sai Ngài ban phước cho các ngươi, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Sứ Đồ Phi-e-rơ kêu gọi dân chúng, là những người lắng nghe ông giảng, hãy hối cải và trở lại với Chúa, vì họ đã chối Chúa và đóng đinh Chúa trên cây thập tự giá. Vì chỉ có hối cải mới được Chúa xóa bỏ khỏi những tội lỗi và trở lại với Chúa thì họ có thể có sự phục hưng khi Chúa ngự trị. Vì suốt 400 năm qua, Đức Chúa Trời đã yên lặng với dân I-sơ-ra-ên. Vì thế, sự phục hưng sẽ đến trên dân tộc I-sơ-ra-ên nếu nhiều người ăn năn và quay trở về với Chúa để thờ phượng Ngài và sống vâng giữ Lời Ngài.
Lạy Cha, con hiểu rằng, chỉ cho đến khi một người thật sự ăn năn tội, quyết tâm từ bỏ tội và hết lòng, gắng sức sống theo Lời Ngài, thì sẽ được Chúa tha thứ tội và sự phục hưng sẽ đến khi năng lực của Chúa tuôn đổ để họ có một đời sống đắc thắng. Cảm tạ ơn Cha đã thương xót con, để con nhận ra những điều mình chưa đẹp lòng Ngài. Con khao khát mình có được tình yêu thuở ban đầu với Ngài, một tình yêu đẹp khi con được sống cho Ngài, hướng về Ngài và làm vì sự vinh quang của Thiên Chúa.
Lạy Cha, ngày Đức Chúa Jesus Christ đến đã gần. Nguyện xin Cha giúp cho mỗi anh chị em chúng con, ai còn những điều chưa đẹp lòng Chúa thì hãy ăn năn, quyết tâm sống theo Lời Ngài và biết kỷ luật thân thể, để có một đời sống phước hạnh và sẵn sàng cho sự trở lại của Đức Chúa Jesus Christ. Con cảm tạ ơn Cha.
Cảm tạ ơn Cha đã ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện nếp sống của con mỗi ngày được đẹp lòng Ngài và làm Ngài vui lòng. Xin Cha ban cho con có một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
09/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng cao siêu tuyệt đối. Ngài yêu thế gian đến nỗi làm tất cả để loài người có cơ hội được cứu rỗi, được trở về địa vị làm con của Ngài. Con nguyện xin mọi vinh quang, tôn quý đều thuộc về Cha cho đến đời đời. A-men! Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ cũng chữa lành mọi chứng bệnh cảm cúm, ho cho gia đình con được khoẻ mạnh trở lại. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa;
20 và Ngài có thể sai đến Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã được giảng trước cho các ngươi,
21 Đấng mà thực tế, thiên đàng phải đón nhận cho tới các kỳ phục hồi của muôn vật, Đấng mà Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng của hết thảy các tiên tri thánh của Ngài từ thuở trước.
22 Vì Môi-se thật đã nói với các tổ phụ: "Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, trong những anh em của các ngươi, một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo Ngài bất cứ điều gì Ngài sẽ phán với các ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-18]
23 Và sẽ là, bất cứ linh hồn nào không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt khỏi dân sự." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19]
24 Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và các người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này.
25 Các ngươi là dòng dõi của các tiên tri, và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta, Ngài đã phán với Áp-ra-ham rằng: "Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước." [Sáng Thế Ký 22:18]
26 Trước hết, cho các ngươi, Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại Con của Ngài là Jesus, rồi sai Ngài ban phước cho các ngươi, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy.
Kính thưa Chúa, khi mới đọc vào đoạn Thánh Kinh trên, con nghĩ đến những việc đang xảy ra trong Hội Thánh. Có những người trong Hội Thánh lâm vấp, không biết có ăn năn hay không. Bài học đức tin đầu tiên của mỗi người là cần phải ăn năn. Khi thật lòng ăn năn sẽ được Đức Chúa Trời tha tội, phục hồi. Con thấy những sự hời hợt, phạm tội trong đời sống của họ cũng bởi sự không tin kính Chúa, không có tấm lòng quyết tâm chết con người cũ để được Chúa sinh lại thành người mới. Chẳng ai có thể hiểu được chính mình cho đến khi được Chúa bày tỏ, giúp cho nhận biết. Chẳng có mục đích sống phước hạnh nào cho bằng sống cho Chúa. Nhiều khi chính vì sự tin kính Chúa của một người mà Chúa ban phước cho những người xung quanh người ấy và cả vùng đất nơi họ sống. Sự tin nhận Chúa thật là kì diệu. Con nguyện xin Chúa còn thương xót những người trong Hội Thánh chưa thật lòng tin kính Chúa, cho họ cải hối trước khi Chúa mửa ra, để được cứu rỗi và được Chúa ban phước. Con thật là biết ơn Chúa đã cho con được biết đến với Chúa trong cuộc đời này, để Ngài khiến con xoay chuyển những bản tính gian ác, xấu xa của con người cũ, học tập bản tính yêu thương, thánh khiết, và công chính của Ngài. Con cảm tạ Chúa đã thánh hóa con và khiến con nên mới trong Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn cho dân tộc Việt Nam được học biết về Đấng Christ và có cơ hội giảng về Đấng mà mình tin. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính thưa Cha Yêu Kính của chúng con. Chúng con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con một ngày bình an và Ngài cũng thêm sức cho chúng con, ban cho chúng con cơ hội được học và suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Cha ban ơn và soi dẫn cho chúng con.
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa;
20 và Ngài có thể sai đến Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã được giảng trước cho các ngươi,
21 Đấng mà thực tế, thiên đàng phải đón nhận cho tới các kỳ phục hồi của muôn vật, Đấng mà Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng của hết thảy các tiên tri thánh của Ngài từ thuở trước.
22 Vì Môi-se thật đã nói với các tổ phụ: "Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, trong những anh em của các ngươi, một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo Ngài bất cứ điều gì Ngài sẽ phán với các ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-18]
23 Và sẽ là, bất cứ linh hồn nào không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt khỏi dân sự." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19]
24 Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và các người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này.
25 Các ngươi là dòng dõi của các tiên tri, và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta, Ngài đã phán với Áp-ra-ham rằng: "Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước." [Sáng Thế Ký 22:18]
26 Trước hết, cho các ngươi, Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại Con của Ngài là Jesus, rồi sai Ngài ban phước cho các ngươi, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy.
Thưa Cha, chúng con xin ghi lại sự hiểu của chúng con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 như sau.
Chúng con hiểu rằng trong bài giảng này, Phi-e-rơ kêu gọi những ai đang nghe ông giảng hãy ăn năn. Sự ăn năn cải hối là điều kiện đầu tiên để nhận được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời. Chúng con hiểu sự ăn năn là quan trọng là bởi vì người có lòng ăn năn thì mới biết đau buồn, hối tiếc về những tội lỗi mình đã phạm và không muốn phạm tội nữa. Người ăn năn mới thật lòng muốn từ bỏ tội và muốn sống thánh khiết. Nếu một người tìm kiếm sự tha thứ nhưng không ăn năn thì người ấy vẫn tiếp tục sống trong tội và vẫn phải ở trong tình trạng hư mất, linh hồn xa cách mặt Chúa.
Chúng con học được rằng, mỗi ngày chúng con cần đến với Chúa, cầu xin Chúa giúp chúng con nhận thấy những điều nào còn xót lại trong con người cũ của chúng con, điều nào cần sửa đổi và cần phải ăn năn, để chúng con kịp thời sửa sai, làm lại và được Chúa tiếp nhận, thánh hóa chúng con mỗi ngày. Những khi chúng con lỡ lâm vấp mà không biết nhưng có anh chị em chỉ ra cho chúng con thì chúng con cần hạ mình tiếp nhận, lắng nghe và sửa đổi.
Thưa Chúa! Khi chúng con đọc Thánh Kinh thì có nhận biết được những lời tiên tri của Đức Chúa Jesus và những sự giảng dạy của Ngài. Chúng con cần hết lòng cẩn thận làm theo và sống theo những lời dạy dỗ ấy. Việc chúng con sống theo và làm theo Lời Chúa đó là một trong những cách báo đáp lại ơn huệ mà Ngài đã ban cho chúng con, tình yêu và sự hy sinh mà Đức Chúa Jesus Christ đã vì chúng con mà gánh lấy.
Chúng con hiểu rằng, để xoay chuyển loài người khỏi những sự gian ác của người ấy thì Đức Chúa Jesus đã đổ huyết ra rửa sạch bản tính tội và chuộc chúng con thoát khỏi nô lệ của tội lỗi. Chúa biến đổi một người từ ham thích tội lỗi trở nên người ghét tội và ham thích đời sống thánh khiết. Nhưng chỉ có ai thuộc về Ngài và ở trong Ngài thì mới có năng lực biến đổi của Chúa và được Chúa thánh hóa ngày càng hơn.
Chúng con học được rằng, chúng con không thể nào tự mình làm được gì và cũng không có năng lực để làm. Chỉ duy nhất Thiên Chúa ban thêm sức cho chúng con thì chúng con mới làm được mọi sự.
Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con sự hiểu về bài học hôm nay. Xin Chúa ban ơn cho chúng con một ngày làm việc hiệu quả, có sự khôn sáng trong cách hành xử và được mau chóng lành bệnh. Chúng con tạ ơn Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Thiên Thượng Kính Yêu Đời Đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì con luôn được sống trong sự quan phòng che chở của Ba Ngôi Thiên Chúa, thì giờ này Cha lại ban cho con thì giờ để con đọc và suy ngẫm Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26. Nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con có thể đọc hiểu được điều Ngài muốn dạy dỗ cho con.
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa;
20 và Ngài có thể sai đến Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã được giảng trước cho các ngươi,
21 Đấng mà thực tế, thiên đàng phải đón nhận cho tới các kỳ phục hồi của muôn vật, Đấng mà Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng của hết thảy các tiên tri thánh của Ngài từ thuở trước.
22 Vì Môi-se thật đã nói với các tổ phụ: "Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, trong những anh em của các ngươi, một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo Ngài bất cứ điều gì Ngài sẽ phán với các ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-18]
23 Và sẽ là, bất cứ linh hồn nào không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt khỏi dân sự." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19]
24 Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và các người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này.
25 Các ngươi là dòng dõi của các tiên tri, và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta, Ngài đã phán với Áp-ra-ham rằng: "Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước." [Sáng Thế Ký 22:18]
26 Trước hết, cho các ngươi, Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại Con của Ngài là Jesus, rồi sai Ngài ban phước cho các ngươi, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy.
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên nói về sự kêu gọi ăn năn và trở về với Đức Chúa Trời để nhận được sự tha thứ và sự phục hồi với Ngài. Sứ Đồ Phi-e-rơ nhắc nhở dân I-sơ-ra-ên rằng Đức Chúa Jesus chính là Đấng mà các tiên tri trong Cựu Ước đã báo trước, là Đấng Mê-si-a được Đức Chúa Trời sai đến để mang lại sự cứu rỗi. Ông đã trích dẫn lời của Môi-se trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký để khẳng định rằng bất cứ ai không nghe theo Ngài sẽ bị loại khỏi dân sự. Sứ Đồ Phi-e-rơ cũng nhắc lại giao ước của Đức Chúa Trời với ông Áp-ra-ham, rằng qua dòng dõi của ông, muôn dân trên đất sẽ được ban phước. Cuối cùng, ông nhấn mạnh rằng, Đức Chúa Trời đã khiến Đức Chúa Jesus sống lại để ban phước và kêu gọi mọi người từ bỏ sự gian ác, quay trở về với Ngài để nhận lấy sự sống đời đời.
Thưa Cha, con nghĩ rằng việc hối cải và trở lại với Chúa là điều quan trọng để được tha thứ tội lỗi vì tội lỗi chính là rào cản ngăn cách con người với Đức Chúa Trời. Từ thời xa xưa khi ông A-đam và bà Ê-va phạm tội, thì cả nhân loại đã rơi vào tình trạng xa cách Đức Chúa Trời và không ai có thể tự mình trở nên công chính trước mặt Ngài như Lời Ngài trong sách Rô-ma 3:23 phán rằng: “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh quang của Đức Chúa Trời”. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã mở ra một con đường để con người được cứu chuộc qua sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá. Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19 cho con biết rằng chỉ khi con người thật lòng ăn năn và trở lại với Chúa thì tội lỗi mới được xóa bỏ, và sự phục hưng thuộc linh mới có thể đến. Sự hối cải ở đây con hiểu không chỉ là sự hối hận mà còn là sự thay đổi hướng đi của đời sống, từ bỏ con đường tội lỗi để quay trở về với Đức Chúa Trời. Chính nhờ sự hy sinh của Đức Chúa Jesus trên thập tự giá, mà bất kỳ ai tin nhận Ngài sẽ được tha thứ, được phục hồi và hưởng phước hạnh từ sự hiện diện của Chúa. Nhưng nếu con người từ chối lắng nghe và không chịu ăn năn, thì họ sẽ phải đối diện với sự phán xét của Đức Chúa Trời, như lời cảnh báo trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19, rằng: “Bất cứ linh hồn nào không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt khỏi dân sự." Vì thế, con nghĩ rằng, sự hối cải không chỉ là một điều kiện cần thiết để nhận sự tha thứ, mà còn là con đường để dẫn đến sự sống đời đời, sự bình an, và phước hạnh từ Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con nghĩ rằng “thời phục hưng” trong phân đoạn này mang một ý nghĩa sâu sắc và quan trọng trong kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời. Đây không chỉ là một sự kiện trong tương lai, mà còn là một thực tại, ở đó, mỗi Cơ-đốc nhân chúng con có thể kinh nghiệm ngay trong đời sống hằng ngày. Trước hết, đó là sự phục hồi tâm linh của mỗi con người.
Ở đây khi Sứ Đồ Phi-e-rơ kêu gọi dân I-sơ-ra-ên ăn năn và quay trở lại với Đức Chúa Trời, ý ông muốn nói rằng, khi họ làm vậy, thì tội lỗi của họ sẽ được xóa đi và họ sẽ nhận được sự tươi mới từ nơi Chúa. Đây chính là sự phục hưng cá nhân, khi tâm linh con người được đổi mới, bình an và sống động trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Bên cạnh đó, "thời phục hưng" con cũng hiểu đó là chỉ sự phục hồi vương quốc của Đức Chúa Trời trong tương lai. Sứ Đồ Phi-e-rơ nhắc đến việc Đức Chúa Jesus Christ sẽ trở lại để thiết lập sự công chính và trọn vẹn trên đất, đúng như lời các tiên tri đã báo từ trước. Đó là thời điểm mà mọi sự sẽ được phục hồi theo đúng trật tự của Đức Chúa Trời, không còn tội lỗi, đau khổ hay sự chết, mà chỉ có sự bình an và công chính vĩnh cửu. Khi suy ngẫm về điều này, con nhận ra rằng, thời phục hưng không chỉ là niềm hy vọng cho tương lai, mà còn là một lời mời gọi để con sống trong sự vâng phục Chúa ngay ngày hôm nay, tìm kiếm Ngài và kinh nghiệm sự đổi mới mà Ngài ban cho con mỗi ngày.
Thưa Cha, con hiểu rằng, nghe theo Đấng Tiên Tri mà Đức Chúa Trời dấy lên, tức là Chúa Jesus Christ, ở đây có nghĩa là tin nhận Ngài, vâng phục lời dạy dỗ của Ngài và sống theo sự hướng dẫn của Ngài trong mọi khía cạnh của đời sống. Trước hết, điều này đòi hỏi mỗi người chúng con phải chấp nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Mê-si-a, Con Đức Chúa Trời, Đấng được Đức Chúa Trời sai đến để cứu chuộc nhân loại. Việc nghe theo Ngài không chỉ dừng lại ở việc lắng nghe bằng tai, mà còn phải thực hành trong đời sống, vâng theo những điều Ngài phán dạy và áp dụng Lời Ngài vào từng quyết định hàng ngày của con. Đức Chúa Jesus phán dạy trong sách Ma-thi-ơ 7:24-25 rằng: “Vậy, bất cứ ai nghe những lời phán này của Ta và làm theo chúng, Ta sẽ ví người ấy như một người khôn sáng, người đã xây nhà của mình trên vầng đá. Mưa lớn đã sa xuống, nước lụt đã đến, cuồng phong đã thổi, xô động nhà ấy. Nhưng nó đã không sụp đổ, vì đã được đặt nền trên vầng đá.” Nghe theo Ngài con hiểu cũng có nghĩa là bước đi trong đức tin, tin cậy vào quyền năng và sự hướng dẫn của Chúa dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đồng thời, điều đó cũng đòi hỏi con phải từ bỏ tội lỗi, ăn năn và để Chúa biến đổi đời sống của con, bởi vì chính Ngài đã đến để xoay chuyển con khỏi những sự gian ác, sự chết đời đời. Không chỉ vậy, con nghĩ rằng sự nghe theo Chúa còn có nghĩa là sẵn sàng rao truyền Tin Lành, chia sẻ tình yêu của Ngài với những người xung quanh con, để ánh sáng của Đấng Christ được bày tỏ qua đời sống của con và đó cũng là mệnh lệnh của Chúa ban cho con và các cơ đốc nhân rằng: “Hãy đi rao truyền sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến”.
Thưa Cha, con nghĩ rằng dòng dõi của ông Áp-ra-ham có một ý nghĩa quan trọng trong chương trình của Đức Chúa Trời đối với thế gian, vì đó là phương tiện mà Ngài chọn để bày tỏ sự cứu chuộc và ban phước cho muôn dân. Trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:25, Sứ Đồ Phi-e-rơ nhắc lại lời hứa Đức Chúa Trời đã phán với ông Áp-ra-ham rằng: "Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước." Con biết rằng, lời hứa này không chỉ liên quan đến dân I-sơ-ra-ên về mặt huyết thống, mà quan trọng hơn, nó mang ý nghĩa thuộc linh, bất cứ ai đặt lòng tin nơi Đức Chúa Jesus đều trở thành con cái thuộc linh của Áp-ra-ham, được dự phần trong giao ước của Đức Chúa Trời và nhận lãnh sự cứu rỗi của Chúa. Trong sách Ga-la-ti 3:29 nói rằng: "Và nếu các anh chị em thuộc về Đấng Christ, thì các anh chị em là dòng dõi của Áp-ra-ham, tức là những người kế tự theo lời hứa." Điều này cho con thấy một sứ mạng quan trọng cho Hội Thánh, vì chương trình của Đức Chúa Trời không chỉ giới hạn trong dân I-sơ-ra-ên mà còn dành cho mọi dân tộc. Những ai tin nhận Chúa, không chỉ nhận được phước hạnh cứu rỗi mà còn được kêu gọi tiếp tục sứ mạng rao truyền Tin Lành, để lời hứa ban phước cho muôn dân qua dòng dõi Áp-ra-ham được ứng nghiệm. Vì vậy, con hiểu rằng, dòng dõi Áp-ra-ham không chỉ là một dân tộc được chọn, mà còn là một lời kêu gọi dành cho mọi cơ đốc trong Đấng Christ, để sống và lan tỏa sứ điệp cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho thế gian.
Thưa Cha, con nghĩ rằng, Con của Đức Chúa Trời, tức Chúa Jesus Christ, đã xoay chuyển loài người khỏi sự gian ác bằng nhiều cách. Trước hết, là qua sự hy sinh của Chúa trên thập tự giá, Đức Chúa Jesus đã trả giá chuộc tội lỗi cho nhân loại, mở ra con đường để mọi người có thể được hòa giải với Đức Chúa Trời và thoát khỏi án phạt đời đời. Sự sống lại của Ngài là bằng chứng cho con thấy sự chiến thắng trên tội lỗi và sự chết của Đức Chúa Jesus, Ngài ban cho loài người niềm hy vọng về sự sống mới. Bên cạnh đó, Ngài dạy dỗ con người về lẽ thật của Đức Chúa Trời, kêu gọi chúng con ăn năn, từ bỏ đường lối gian ác và bước đi trong sự công chính của Ngài. Chúa không chỉ ban lời dạy dỗ mà còn sai Đức Thánh Linh đến để cáo trách thế gian về tội lỗi, giúp đỡ những người tin nhận Ngài có thể sống một đời sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Sự xoay chuyển này con còn thấy qua Đức Thánh Linh, tâm trí con người được đổi mới, được ban sức mạnh để chống lại sự cám dỗ và được hướng dẫn để sống trong sự thánh khiết. Sự xoay chuyển này không chỉ là sự tha thứ mà còn là một sự biến đổi trọn vẹn, đưa con người từ bóng tối của tội lỗi đến ánh sáng của sự cứu rỗi. Hơn nữa, con thấy Đức Chúa Jesus đã thiết lập Hội Thánh để tiếp tục công tác của Ngài trên đất, kêu gọi con người đến với sự ăn năn, giảng dạy Lời Chúa và khích lệ mọi người sống theo lẽ thật. Đức Chúa Jesus không chỉ cứu con khỏi hậu quả của tội lỗi mà còn thay đổi con từ bên trong, giúp con sống một đời sống mới, phản chiếu sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, khi con ngồi đọc và suy ngẫm về Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26, con cảm nhận được sự kêu gọi mạnh mẽ của Đức Chúa Trời dành cho chính đời sống của con: “Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa.” Lời Chúa ở đây không chỉ dành cho dân I-sơ-ra-ên thời đó, mà còn đánh động đến tấm lòng của con ngày hôm nay, nhắc nhở con kiểm tra lại chính tấm lòng của mình. Con tự hỏi: Có điều gì trong đời sống con cần ăn năn và quay trở lại với Chúa không? Con nhận ra rằng: Có. Đó là những lúc con để lòng mình xa cách Ngài, bận rộn với công việc, những mối lo toan của đời sống mà quên dành thời gian tìm kiếm Lời Chúa. Đó là những suy nghĩ, thái độ của con mà chưa đẹp lòng Chúa: những lúc con dễ nổi giận, thiếu kiên nhẫn hoặc thiếu yêu thương với người khác. Đó cũng là những lần con biết rõ điều tốt cần làm nhưng lại do dự, trì hoãn, không dấn thân vào sự vâng phục trọn vẹn. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở con rằng sự ăn năn không chỉ đơn thuần là cảm thấy hối hận, mà là một sự xoay hướng hoàn toàn, từ bỏ tội lỗi, chạy đến với Chúa, để Ngài biến đổi và phục hồi con một cách hoàn toàn. Khi con thành thật với Ngài, dâng lên những điều cần sửa đổi, con tin rằng Ngài sẽ tha thứ, tẩy sạch và ban cho con một tấm lòng mới, một tâm linh mới tràn đầy sự sống. Đó cũng chính là Lời hứa của Ngài đã phán với chúng con: “Dù những tội của các ngươi như chỉ đỏ sậm, sẽ trở nên trắng như tuyết; dù chúng đỏ màu đỏ sậm, sẽ trở nên trắng như len.” (Ê-sai 1:18).
Thưa Cha, để sự hiện diện của Chúa hướng dẫn và đổi mới tâm linh của con mỗi ngày, con biết rằng điều quan trọng nhất là con phải có một mối quan hệ cá nhân sâu sắc với Chúa. Sự đổi mới này không đến từ nỗ lực của cá nhân con, mà là từ sự kết nối với Đức Chúa Trời và để Ngài hành động trong đời sống của con. Vì vậy, mỗi ngày con tìm kiếm Chúa qua Lời Ngài, dành thời gian đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Thánh Kinh như Lời Chúa đã dạy bảo trong sách Giô-suê 1:8 “Cuốn Sách Luật Pháp này chớ xa miệng ngươi, nhưng ngươi hãy suy ngẫm ngày và đêm, để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong”, để Lời Chúa biến đổi suy nghĩ, thái độ và hành động của con. Con cũng duy trì sự cầu nguyện không chỉ để xin điều con muốn mà còn để lắng nghe ý muốn Chúa trên đời sống của con, và con tin rằng Ngài đang hướng dẫn con qua những hoàn cảnh, con người và chính Lời của Chúa. Con học cách nhận biết sự hiện diện của Chúa trong mọi việc, không chỉ khi thờ phượng mà cả trong công việc, gia đình và những quyết định hàng ngày. Điều quan trọng là con phải vâng phục và để Chúa biến đổi, sẵn sàng từ bỏ những điều không đẹp lòng Ngài, chấp nhận sự uốn nắn để đời sống con phản chiếu sự vinh hiển của Ngài. Giữ lòng biết ơn và ngợi tôn Chúa cũng giúp con nhận ra quyền năng và tình yêu của Ngài ngay cả trong những thử thách. Đồng thời, con không bước đi một mình mà sống trong Hội Thánh yêu thương, học hỏi và được khích lệ từ anh chị em trong Chúa. Bên cạnh đó, con cũng dấn thân vào sự phục vụ và bày tỏ tình yêu thương với những người xung quanh, vì con hiểu rằng sự đổi mới tâm linh không chỉ giúp con trở nên tốt hơn mà còn để con trở thành công cụ của Chúa, đem ánh sáng của Ngài đến cho thế gian. Và con nhận ra rằng sự đổi mới không phải là một khoảnh khắc mà là một hành trình mỗi ngày bước đi kiên trì không biết mệt mỏi.
Thưa Cha, trong đời sống hằng ngày, con đang nghe và làm theo lời của Đấng Tiên Tri, là Đức Chúa Jesus. Đó là con đọc Thánh Kinh hàng ngày hay đi nhóm với Hội Thánh vào mỗi ngày Sa-bát. Con cũng lắng nghe Ngài qua sự suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày, qua sự cầu nguyện, và qua những điều Chúa bày tỏ trong hoàn cảnh sống của con. Con nhận thấy rằng khi con thực sự để Chúa hướng dẫn, Ngài giúp con sống với đức tin, yêu thương và vâng phục Chúa càng hơn, ngay cả khi điều đó là không dễ dàng. Trong những tình huống hàng ngày, con thực hành yêu thương và tha thứ, bởi vì Chúa dạy rằng con phải yêu cả kẻ thù và tha thứ như Ngài đã tha thứ cho con (Ma-thi-ơ 5:44). Khi đối diện với những thử thách hay khó khăn, con chọn tin cậy và trông đợi vào Chúa thay vì lo lắng, vì Ngài đã phán: "Đừng lo lắng về ngày mai" (Ma-thi-ơ 6:34). Con cũng cố gắng bày tỏ lòng nhân từ, trung thực và khiêm nhường, sống một đời sống phản ánh tinh thần của Đức Chúa Jesus. Tuy nhiên, con nhận thấy vẫn có những lĩnh vực mà con cần vâng lời Chúa nhiều hơn. Một trong số đó là sự kiên nhẫn và nhẫn nại trong mối quan hệ với người khác. Đôi khi con dễ dàng mất kiên nhẫn hoặc phản ứng theo cảm xúc, thay vì tìm kiếm sự khôn ngoan và bình tĩnh mà Chúa dạy. Con cũng nhận ra rằng, con cần vâng lời Chúa hơn trong việc bước ra khỏi vùng an toàn, dám dấn thân vào những điều Chúa kêu gọi, thay vì lo sợ hay trì hoãn. Chúa có thể đang gọi con phục vụ nhiều hơn, chia sẻ Tin Lành nhiều hơn, hoặc đơn giản là sống một đời sống tin kính và làm gương cho người khác, con hiểu rằng vâng Lời Chúa không phải là một việc làm đơn lẻ, mà là một hành trình liên tục. Mỗi ngày, con phải chọn để lắng nghe tiếng Ngài, bước đi trong sự vâng phục và để Ngài biến đổi tâm linh của con.
Thưa Cha, giao ước phước hạnh mà Đức Chúa Trời đã lập với ông Áp-ra-ham không chỉ là một lời hứa dành riêng cho ông, mà còn là một kế hoạch vĩ đại để phước hạnh của Chúa lan tỏa đến muôn dân trên đất. Trong sách Sáng Thế Ký 12:2-3, Chúa phán rằng, Ngài sẽ ban phước cho Áp-ra-ham và khiến ông trở thành một nguồn phước cho mọi dân tộc. Khi suy ngẫm về điều này, con nhận ra rằng, Chúa không chỉ muốn con nhận lãnh phước hạnh từ Ngài, mà Chúa còn kêu gọi con trở thành một kênh để phước hạnh của Ngài chảy đến những người xung quanh. Con có thể làm điều đó qua nhiều cách trong đời sống hằng ngày của con. Trước hết, con có thể bắt đầu bằng sự yêu thương và phục vụ, quan tâm đến nhu cầu của người khác, giúp đỡ những ai đang cần, bày tỏ lòng nhân từ và chia sẻ niềm vui với mọi người xung quanh. Thứ hai, con có thể sống một đời sống trung tín và tin cậy Chúa, bước đi trong sự vâng phục giống như ông Áp-ra-ham, để những người khác nhìn thấy đức tin con và được khích lệ trong hành trình bước đi theo. Thứ ba, con có thể trở thành nguồn phước qua lời nói và hành động của con, con dùng lời lẽ để khích lệ, gây dựng và đem lại hy vọng cho những ai đang nản lòng. Thứ tư, con có thể sử dụng những ta lâng mà Chúa ban để chúc phước cho người khác, không chỉ là tiền bạc mà còn là thời gian, khả năng, và kiến thức để giúp đỡ những ai đang cần sự hỗ trợ từ con. Cuối cùng, cách mạnh mẽ nhất để con trở thành một kênh phước hạnh của Chúa đó chính là chia sẻ Tin Lành, giúp người khác nhận biết sự cứu rỗi trong Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã làm ứng nghiệm lời hứa của Đức Chúa Trời với ông Áp-ra-ham. Con nhận ra rằng, Chúa kêu gọi con không chỉ để nhận phước, mà còn để sống một đời sống ban phước cho người khác nữa.
Thưa Cha, nhìn lại cuộc sống của con, con nhận thấy con cũng có nhiều lần được Chúa giúp con tránh xa sự gian ác, dù đó là những cám dỗ trong đời sống hằng ngày hay những quyết định quan trọng ảnh hưởng đến tương lai của con. Có những lúc con đứng trước lựa chọn giữa sự trung thực và dối trá, giữa lòng vị tha và sự ích kỷ, giữa con đường ngay thẳng và lối đi dễ dàng nhưng sai trái. Trong những khoảnh khắc đó, chính Lời Chúa và sự cáo trách của Đức Thánh Linh đã nhắc nhở con, giúp con nhìn thấy hậu quả của tội lỗi và dẫn con quay trở lại với con đường ngay thẳng của Chúa. Đôi khi, Chúa cũng dùng những người xung quanh con là gia đình, bạn bè, và những anh chị em trong đức tin để cảnh báo con trước những nguy hiểm mà con không tự nhận ra. Khi nhận thức được tình yêu và sự bảo vệ của Chúa, con hiểu rằng mình cần phải đáp lại tình yêu của Ngài bằng một đời sống biết ơn và vâng phục Chúa. Con có thể làm điều đó bằng cách dành thời gian suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày, để tâm trí con được tươi mới và được nhắc nhở về Lẽ Thật của Ngài. Con cũng có thể cầu nguyện thường xuyên, xin Chúa ban cho con sự khôn ngoan để nhận biết điều đúng đắn và lòng can đảm để con bước đi theo ý muốn Ngài. Hơn nữa, con cần sống một đời sống trung tín, không chỉ tránh xa tội lỗi mà còn tích cực làm điều lành, bày tỏ tình yêu thương và đem lại phước hạnh cho những người xung quanh. Con biết rằng, cuộc sống luôn có thử thách, những cám dỗ, nhưng con tin rằng khi con gắn bó với Chúa, lắng nghe và làm theo sự hướng dẫn của Ngài, con sẽ ngày càng được biến đổi, trở nên mạnh mẽ hơn trong đức tin, và sống một cuộc đời phản chiếu tình yêu và sự thánh khiết của Ngài.
Thưa Cha, sau khi đọc và suy ngẫm Lời của Chúa trong phân đoạn Thánh Kinh sách Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26, con đã rút ra được nhiều bài học quý báu cho đời sống đức tin của mình.
Trước hết, con nhận thấy tầm quan trọng của sự ăn năn và quay trở lại với Ngài. Chúa kêu gọi con từ bỏ tội lỗi để nhận được sự tha thứ và sự phục hưng từ nơi Ngài. Con hiểu rằng chỉ khi con khiêm nhường, nhìn nhận những lỗi lầm của mình và thành tâm quay về với Chúa, Ngài mới có thể làm mới lại tâm linh con, ban cho con sự bình an và sức mạnh để bước đi trong lẽ thật.
Hơn nữa, con được nhắc nhở rằng Đức Chúa Jesus chính là Đấng Cứu Chuộc đã được hứa ban từ trước, Ngài đến để hoàn thành lời tiên tri và mang lại sự cứu rỗi cho nhân loại. Lời Chúa dạy con phải lắng nghe và vâng phục Ngài, vì bất cứ ai từ chối Ngài sẽ không có phần trong sự sống đời đời. Con tự hỏi liệu có lĩnh vực nào trong đời sống mà con vẫn còn chưa hoàn toàn vâng phục? Có phải con vẫn còn giữ lại những ý riêng, những kế hoạch của bản thân mà chưa để Chúa làm chủ hoàn toàn không? Con cầu xin Chúa giúp con học cách tin cậy, thuận phục Ngài trong mọi điều, dù lớn hay nhỏ.
Cuối cùng, con ý thức rằng con được kêu gọi để trở thành một kênh phước hạnh cho người khác. Lời hứa mà Chúa ban cho ông Áp-ra-ham không chỉ dành riêng cho ông, mà còn cho mọi người tin cậy Ngài. Con mong muốn đời sống của con phản chiếu tình yêu và ân điển của Chúa, để qua con, nhiều người có thể nhận biết Ngài.
Lạy Chúa, con cầu xin Chúa giúp con luôn giữ lòng trung tín, bước đi trong ánh sáng của Ngài, và sử dụng con như một công cụ để đem phước lành đến với những người xung quanh con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
22/02/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 2
Kính lạy Cha Từ Ái! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con một ngày trôi qua được bình an và Ngài cũng ban phước trên công việc làm của chồng con. Con cũng cảm tạ ơn Cha giờ này Ngài ban cho con có được thời gian suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26. Nguyện Lời Chúa thánh hoá con, giúp con sống đẹp lòng Chúa càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha!
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa;
20 và Ngài có thể sai đến Đức Chúa Jesus Christ, Đấng đã được giảng trước cho các ngươi,
21 Đấng mà thực tế, thiên đàng phải đón nhận cho tới các kỳ phục hồi của muôn vật, Đấng mà Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng của hết thảy các tiên tri thánh của Ngài từ thuở trước.
22 Vì Môi-se thật đã nói với các tổ phụ: "Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, trong những anh em của các ngươi, một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo Ngài bất cứ điều gì Ngài sẽ phán với các ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-18]
23 Và sẽ là, bất cứ linh hồn nào không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt khỏi dân sự." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19]
24 Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và các người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này.
25 Các ngươi là dòng dõi của các tiên tri, và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta, Ngài đã phán với Áp-ra-ham rằng: "Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên đất sẽ được phước." [Sáng Thế Ký 22:18]
26 Trước hết, cho các ngươi, Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại Con của Ngài là Jesus, rồi sai Ngài ban phước cho các ngươi, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy.
Kính Thưa Cha! Con hiểu rằng, sau khi được Chúa làm phép lạ chữa lành cho người què, thì hết thảy dân chúng lấy làm kinh ngạc, cùng chạy đến với Phi-e-rơ và Giăng. Nhân cơ hội này, Phi-e-rơ kêu gọi dân chúng ăn năn, và tin nhận sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, qua sự chết của Đức Chúa Jesus Christ. Khi họ thật lòng ăn năn tội, hoàn toàn tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, thì mọi tội lỗi của họ sẽ được xóa bỏ. Họ sẽ nhận được sự tha thứ, sự bình an và sự sống mới trong Đấng Christ.
Thưa Cha! Con học được rằng, mỗi ngày con bước đi theo Chúa là mỗi ngày con được kinh nghiệm Chúa trong đời sống của con. Cũng như qua đời sống của con, người khác cũng nhìn thấy được những điều lạ lùng mà Chúa đã làm ra. Khi có cơ hội như vậy để nói về Chúa cho người khác, nhưng con chưa làm tốt, có người con nói, có người thì không. Kính xin Chúa ban cho con sự khôn sáng và sự dạn dĩ, để khi có cơ hội thì con sốt sắng nói về Chúa cho nhiều người được biết.
Con cũng học được rằng, sự ăn năn là điều đầu tiên và cần thiết, để một người nhận được sự tha thứ và bắt đầu với một đời sống được dựng nên mới trong Đấng Christ. Vậy nên, mỗi người cần ăn năn thật lòng và quay về với Chúa. Vì chỉ có Chúa là Đấng Cứu Rỗi duy nhất, không có con đường nào khác để được cứu ngoài việc tin nhận Ngài. Ngài không chỉ cứu loài người ra khỏi hình phạt của tội lỗi, mà còn giúp cho họ sống một đời sống thánh khiết, đẹp lòng Thiên Chúa. Như Lời Chúa có chép:
"Hãy tìm kiếm Đấng Tự Hữu Hằng Hữu đang khi có thể tìm gặp Ngài. Hãy kêu cầu Ngài đang khi Ngài ở gần! Kẻ ác hãy từ bỏ đường lối của nó! Kẻ không công chính hãy từ bỏ những ý tưởng của nó! Nó hãy trở lại với Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, thì Ngài sẽ thương xót nó! Nó hãy trở lại với Thiên Chúa của chúng ta, vì Ngài tha thứ cách dư dật! (Ê-sai 55:6-7).
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trong bài học hôm nay. Nguyện xin Chúa giúp cho con biết ghi nhớ bài học hôm nay và áp dụng vào trong đời sống. A-men! Cảm tạ ơn Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ – Phần 2
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha toàn năng, con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con trong công việc được bình an. Và giờ này con xin được suy ngẫm Lời của Ngài, xin Chúa dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha. Con xin được trình bày sự hiểu của con qua đoạn Thánh Kinh Công Vụ Các Sứ Đồ 3:19-26
19 Vậy, các ngươi hãy hối cải và trở lại để những tội lỗi của các ngươi được xóa đi, để các thời phục hưng có thể đến từ sự hiện diện của Chúa;
20 và Ngài có thể sai đến Đức Chúa Jesus Christ, Đấng Christ là đã được giảng trước cho các ngươi,
21 Đấng mà thực tế, thiên đàng phải đón nhận cho tới các kỳ phục hồi của muôn vật, Đấng mà Đức Chúa Trời đã phán bởi miệng của hết thảy các tiên tri thánh của Ngài từ thuở trước.
22 Vì Môi-se thật đã nói với các tổ phụ: "Chúa là Đức Chúa Trời của các ngươi sẽ dấy lên cho các ngươi, trong những anh em của các ngươi, một tiên tri như ta. Các ngươi phải nghe theo Ngài bất cứ điều gì Ngài sẽ phán với các ngươi. [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-18]
23 Và sẽ là, bất cứ linh hồn nào không nghe Đấng tiên tri ấy sẽ bị diệt khỏi dân sự." [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19]
24 Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và các người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này.
25 Các ngươi là dòng dõi của các tiên tri, và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta, Ngài đã phán với Áp-ra-ham rằng: "Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên]đất sẽ được phước." [Sáng Thế Ký 22:18]
26 Trước hết, cho các ngươi, Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại Con của Ngài là Jesus, rồi sai Ngài ban phước cho các ngươi, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng, đã kêu gọi tất cả mọi người I-sơ-ra-ên, hãy ăn năn hối cải tội lỗi của mình, để được Đức Chúa Jesus Christ tha tội. Thời kỳ Đức Chúa Jesus Christ phục hưng, là thời kỳ Đức Chúa Jesus Christ tái lâm trên đất, hủy diệt những kẻ chống nghịch Ngài, và tái tạo lại trời mới đất mới. Những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, sẽ được đứng trước mặt Chúa.
Thưa Cha, con được hiểu rằng: Chính Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng mà các tiên tri thời Cựu Ước đã được cho biết và họ đã nói ra cho dân tộc mình. Đấng sẽ phán xét công chính những ai không tin vào sự chết chuộc tội của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha, vì sự thương xót của Ngài không những cho dân tộc I-sơ-ra-ên, mà còn cho toàn nhân loại, trong đó có chúng con đây.
Thưa Cha, khi con còn trong giáo hội, con không được biết đến chương trình Cứu Rỗi của Ngài qua dân tộc I-sơ-ra-ên. Không có một sự liên kết gì với dân tộc I-sơ-ra-ên, con không được hiểu gì về họ. Các giáo sư giả đã không nói về sự liên kết này, vì họ là những kẻ không tin nhận Đức Chúa Jesus Christ. Họ chỉ lợi dụng sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà trục lợi, và mang lại sự vinh quang cho chính họ. Họ là công cụ của Sa-ta, dạy người ta những điều chống nghịch lại Các Điều Răn của Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha đã cứu con và cho con được biết về những sự giảng dạy sai trái của các giáo sư giả. Nay con đã hiểu được rằng: Chính dân tộc I-sơ-ra-ên, là nguồn phước cho mọi dân tộc. Từ dân tộc I-sơ-ra-ên, Một Đấng Cứu Rỗi đã được ban cho toàn nhân loại. Con cảm tạ ơn Cha.
Nguyện Lời của Ngài thánh hoá con và ban cho con thêm sự hiểu biết về Lời của Ngài, giúp con nhận biết được những giáo lý sai trái của các giáo hội. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Chris [Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:19]
24 Hết thảy các tiên tri, từ Sa-mu-ên và các người theo sau, đều đã nói và công bố trước những ngày này.
25 Các ngươi là dòng dõi của các tiên tri, và của giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với các tổ phụ của chúng ta, Ngài đã phán với Áp-ra-ham rằng: "Trong dòng dõi của ngươi, các gia tộc trên]đất sẽ được phước." [Sáng Thế Ký 22:18]
26 Trước hết, cho các ngươi, Đức Chúa Trời đã làm cho sống lại Con của Ngài là Jesus, rồi sai Ngài ban phước cho các ngươi, xoay chuyển mỗi người khỏi những sự gian ác của người ấy.
Thưa Cha, qua đoạn Thánh Kinh trên con được hiểu rằng: Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng, đã kêu gọi tất cả mọi người I-sơ-ra-ên, hãy ăn năn hối cải tội lỗi của mình, để được Đức Chúa Jesus Christ tha tội. Thời kỳ Đức Chúa Jesus Christ phục hưng, là thời kỳ Đức Chúa Jesus Christ tái lâm trên đất, hủy diệt những kẻ chống nghịch Ngài, và tái tạo lại trời mới đất mới. Những ai tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ, sẽ được đứng trước mặt Chúa.
Thưa Cha, con được hiểu rằng: Chính Đức Chúa Jesus Christ, là Đấng mà các tiên tri thời Cựu Ước đã được cho biết và họ đã nói ra cho dân tộc mình. Đấng sẽ phán xét công chính những ai không tin vào sự chết chuộc tội của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha, vì sự thương xót của Ngài không những cho dân tộc I-sơ-ra-ên, mà còn cho toàn nhân loại, trong đó có chúng con đây.
Thưa Cha, khi con còn trong giáo hội, con không được biết đến chương trình Cứu Rỗi của Ngài qua dân tộc I-sơ-ra-ên. Không có một sự liên kết gì với dân tộc I-sơ-ra-ên, con không được hiểu gì về họ. Các giáo sư giả đã không nói về sự liên kết này, vì họ là những kẻ không tin nhận Đức Chúa Jesus Christ. Họ chỉ lợi dụng sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ mà trục lợi, và mang lại sự vinh quang cho chính họ. Họ là công cụ của Sa-ta, dạy người ta những điều chống nghịch lại Các Điều Răn của Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha đã cứu con và cho con được biết về những sự giảng dạy sai trái của các giáo sư giả. Nay con đã hiểu được rằng: Chính dân tộc I-sơ-ra-ên, là nguồn phước cho mọi dân tộc. Từ dân tộc I-sơ-ra-ên, Một Đấng Cứu Rỗi đã được ban cho toàn nhân loại. Con cảm tạ ơn Cha.
Nguyện Lời của Ngài thánh hoá con và ban cho con thêm sự hiểu biết về Lời của Ngài, giúp con nhận biết được những giáo lý sai trái của các giáo hội. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Con, Nguyễn Xuân Bắc