Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Hôm nay, ngày 22/01/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22.
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác.
15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau,
16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ.
17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy."
18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?
20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe."
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Điều gì đã khiến Phi-e-rơ và Giăng có sự dạn dĩ đến mức làm kinh ngạc những người lãnh đạo Do-thái Giáo?
2. Làm thế nào để chúng ta nhận ra sự dạn dĩ này đến từ việc họ từng ở với Đức Chúa Jesus?
3. Tại sao các nhà lãnh đạo lại cảm thấy khó chịu và tìm cách ngăn cản danh Đức Chúa Jesus được lan truyền?
4. Những lý do nào khiến họ không thể chối bỏ dấu lạ mà Phi-e-rơ và Giăng đã thực hiện?
5. Phi-e-rơ và Giăng đã đặt sự vâng lời Đức Chúa Trời trên sự vâng lời loài người. Điều này dạy chúng ta điều gì về lòng trung thành với Chúa?
6. Câu nói: "Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe" có ý nghĩa gì đối với sứ mệnh chia sẻ Tin Lành?
7. Tại sao dân chúng lại tôn vinh Đức Chúa Trời thay vì chỉ tập trung vào người được chữa lành?
8. Làm thế nào những dấu lạ của Chúa vẫn tiếp tục chứng minh quyền năng của Ngài ngày nay?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có sẵn sàng đứng vững trong đức tin trước những áp lực hay sự chống đối không? Hãy cầu xin Chúa ban cho lòng dạn dĩ để làm chứng về Ngài.
2. Có lĩnh vực nào trong đời sống mà bạn cần sự dạn dĩ của Chúa để chia sẻ Tin Lành không? Hãy lập kế hoạch thực hiện điều đó trong tuần này.
3. Bạn có đang ưu tiên ý muốn của Đức Chúa Trời hơn ý muốn của người khác trong những quyết định quan trọng không?
4. Trong hoàn cảnh nào bạn cần nói như Phi-e-rơ và Giăng: "Có phải nghe theo con người hơn là nghe theo Đức Chúa Trời?"
5. Những điều bạn đã thấy và nghe về công việc của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn là gì? Hãy chia sẻ với ít nhất một người trong tuần này.
6. Bạn có thường xuyên nhắc nhở bản thân về quyền năng và sự thành tín của Chúa để củng cố niềm tin của mình không?
7. Khi thấy Chúa làm việc trong cuộc sống bạn và người khác, bạn có dâng lời tôn vinh Ngài không? Hãy thực hành cảm tạ Chúa mỗi ngày.
8. Bạn có đang làm điều gì để giúp người khác nhận ra quyền năng của Chúa qua đời sống và lời chứng của bạn không?
Tham Khảo:
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính lạy Cha Toàn Năng đời đời yêu kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác.
15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau,
16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ.
17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy.
18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?
20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe."
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Điều gì đã khiến Phi-e-rơ và Giăng có sự dạn dĩ đến mức làm kinh ngạc những người lãnh đạo Do-thái Giáo?
Con biết rằng hai ông nói năng dạn dĩ bởi họ có Chúa ở cùng (Giô-suê 1:9; Ma-thi-ơ 28:20b), có Đức Thánh Linh phán qua môi miệng họ (Ma-thi-ơ 10:19-20; Mác 13:11; Lu-ca 12:11-12). Cảm tạ Chúa.
2. Làm thế nào để chúng ta nhận ra sự dạn dĩ này đến từ việc họ từng ở với Đức Chúa Jesus?
Con thấy ông Phi-e-rơ là một người bộc trực và mạnh mẽ. Ông đã từng rút gươm, chém vào tai một, người đến bắt Chúa của mình, ông có lòng can đảm và mạnh mẽ.
3. Tại sao các nhà lãnh đạo lại cảm thấy khó chịu và tìm cách ngăn cản danh Đức Chúa Jesus được lan truyền?
Con nghĩ, họ khó chịu vì những lý do như sau: Sự “nổi trội” của hai ông đã làm cho họ “mất mặt” trước công chúng, công chúng không còn nghe họ, nhưng nghe hai ông. Họ vẫn bị mù lòa thuộc linh do Sa-tan che mắt, che lòng họ, nên họ vẫn thù ghét Chúa Jesus.
4. Những lý do nào khiến họ không thể chối bỏ dấu lạ mà Phi-e-rơ và Giăng đã thực hiện?
Dấu lạ ấy vẫn sờ sờ trước mắt họ là người đàn ông đã hơn 40 tuổi (câu 22).
5. Phi-e-rơ và Giăng đã đặt sự vâng lời Đức Chúa Trời trên sự vâng lời loài người. Điều này dạy chúng ta điều gì về lòng trung thành với Chúa?
Trung thành, trung tín là một đức tính phải có của con dân Chúa: Trước sau như một, không chối bỏ, không sờn lòng, lùi bước, khi gặp những khó khăn, hoạn nạn, tù đày, phải chịu khổ như một người lính giỏi (II Ti-mô-thê 2:3) để nhận mão của sự sống mà Chúa ban tặng (Gia-cơ 1:12).
6. Câu nói: "Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe" có ý nghĩa gì đối với sứ mệnh chia sẻ Tin Lành?
Đó là những lời chứng, một sự giảng giải Tin Lành, nói lên tình yêu của Chúa, quyền năng của Chúa, cho người khác.
7. Tại sao dân chúng lại tôn vinh Đức Chúa Trời thay vì chỉ tập trung vào người được chữa lành?
Con nghĩ, người được chữa lành còn đó, nhưng nguyên nhân người ấy được chưa lành là bởi tình yêu và quyền năng của Chúa, nên họ tôn vinh Đức Chúa Trời là đúng.
8. Làm thế nào những dấu lạ của Chúa vẫn tiếp tục chứng minh quyền năng của Ngài ngày nay?
Tình yêu của Chúa, quyền năng của Chúa không thay đổi theo thời gian. Bởi đó Chúa đáng để cho chúng con ca ngợi, chúc tụng, tôn vinh, cảm tạ cho đến đời đời. A-men!
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con sẵn sàng đứng vững trong đức tin trước những áp lực hay sự chống đối. Con cầu xin Chúa ban cho lòng dạn dĩ để làm chứng về Ngài. A-men! Con cảm tạ ơn Ngài.
2. Có lĩnh vực nào trong đời sống mà bạn cần sự dạn dĩ của Chúa để chia sẻ Tin Lành không? Hãy lập kế hoạch thực hiện điều đó trong tuần này.
Con không còn đi làm, sự tiếp xúc với người ngoại là có, nhưng cơ hội để làm chứng và rao giảng Tin Lành cho họ là chưa đến, vì thời gian gặp họ thì ngắn ngủi và không gian cũng không phù hợp.
3. Bạn có đang ưu tiên ý muốn của Đức Chúa Trời hơn ý muốn của người khác trong những quyết định quan trọng không?
Con nghĩ, ý muốn của Đức Chúa Trời bao giờ cũng hơn ý muốn của người khác trong những quyết định quan trọng.
4. Trong hoàn cảnh nào bạn cần nói như Phi-e-rơ và Giăng: "Có phải nghe theo con người hơn là nghe theo Đức Chúa Trời?"
Con nghĩ, trong mọi hoàn cảnh. Nghe và làm theo Lời Chúa phải là ưu tiên số 1.
5. Những điều bạn đã thấy và nghe về công việc của Đức Chúa Trời trong đời sống bạn là gì? Hãy chia sẻ với ít nhất một người trong tuần này.
Ngài vẫn soi sáng con trong việc học, đọc, suy ngẫm Lời Ngài. Ngài vẫn giữ gìn con khi hàng ngày con tham gia giao thông trên đường đầy xe chạy. Ngài vẫn cho con sống và khỏe mạnh… Con cảm tạ Ngài.
6. Bạn có thường xuyên nhắc nhở bản thân về quyền năng và sự thành tín của Chúa để củng cố niềm tin của mình không?
Con vẫn hàng ngày suy ngẫm về quyền năng, tình yêu, sự thành tín của Chúa để củng cố niềm tin của mình. Con cảm tạ Chúa.
7. Khi thấy Chúa làm việc trong cuộc sống bạn và người khác, bạn có dâng lời tôn vinh Ngài không? Hãy thực hành cảm tạ Chúa mỗi ngày.
Con có làm điều này mỗi ngày, Chúa là Đấng biết mọi sự.
8. Bạn có đang làm điều gì để giúp người khác nhận ra quyền năng của Chúa qua đời sống và lời chứng của bạn không?
Khi có cơ hội học Thánh Kinh tại Hội Thánh địa phương mỗi tuần, con có bày tỏ, làm chứng về tình yêu. quyền năng của Chúa cho mọi người. Con cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Thánh Kinh. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
Khi những người lãnh đạo dân Do-thái đã thấy Phi-e-rơ và Giăng giảng giải trước dân chúng cách bạo dạn, tự tin, thì họ lấy làm lạ về khả năng thuyết trình trước nhiều người, bởi họ biết rõ hai ông là thường dân và không được học, và từng ở với Đức Chúa Jesus. Đây là cách nhìn và đáng giá thông thường về một người trong xã hội. Bởi Phi-e-rơ và Giăng được ban đầy dẫy thánh linh, khiến hai ông dạn dĩ trong mối tương giao với Chúa, và qua họ Ngài làm ra phép lạ siêu nhiên giữa công chúng, đến mức làm kinh ngạc những người lãnh đạo Do-thái Giáo. Sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng thể hiện sức mạnh siêu nhiên từ Đức Chúa Jesus Christ, dù họ xuất thân từ người bình dân, không học thức, nhưng hai ông từng ở với Chúa, được Ngài biến đổi thành người dạn dĩ, thông thái. Các nhà lãnh đạo dân Do-thái cảm thấy khó chịu và tìm cách ngăn cản, không muốn danh Đức Chúa Jesus Christ được truyền ra, vì họ sợ quyền lực của mình sẽ bị mất, khi Lẽ Thật của Thiên Chúa sẽ thay đổi niềm tin trong Do-thái Giáo thời bấy giờ. Đây là bài học cho con dân Chúa về sự đánh giá anh chị em cùng đức tin theo cảm nhận của mình.
14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác.
Nhưng hình ảnh người què được chữa lành đứng bên Phi-e-rơ và Giăng, là bằng chứng hùng hồn, khiến những người lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên không còn lời gì để phản bác. Điều này cũng nói lên quyền năng của Chúa khiến những kẻ chống đối Lẽ Thật phải im miệng trước sự hiện diện của Ngài.
15 Chúng ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng hội ý với nhau
16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ.
Bởi các nhà lãnh đạo dân Do-thái không còn lý lẽ gì trước một sự thật, nên họ đã ra lệnh cho Phi-e-rơ và Giăng, cùng người què đã được lành mạnh ra khỏi phiên tòa, để họ tiếp tục bàn luận với nhau về cách giải quyết với hai ông, vì chính Phi-e-rơ và Giăng đã làm ra dấu lạ công khai, đáng kể cho tất cả cư dân Do-thái có mặt tại đó.
17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy.
Những kẻ cầm quyền dân Do-thái đã bị quyền lực tối tăm bày cho cách giấu một sự thật về người què bẩm sinh đã được Phi-e-rơ và Giăng chữa lành hoàn toàn, nên họ đã dùng thế lực của mình để hăm dọa Phi-e-rơ và Giăng, buộc hai ông không được phép nhân danh danh Đức Chúa Jesus Christ nói về sự người què kia được chữa lành; rao truyền sự chết và phục sinh của Chúa, cũng như mọi lời răn dạy của Ngài cho bất cứ ai. Đây là phương cách thông thường của các bậc tà quyền trong mọi thời đại đối với dân chúng, nhằm che giấu một sự thật hiển nhiên trước công chúng. Dù Phi-e-rơ và Giăng là hai công dân dưới quyền cai trị của các nhà cầm quyền, nhưng hai ông đã không hề nao núng tinh thần, vẫn trung thành trong đức tin trước bạo lực bủa vây, giữ lòng vâng phục Đức Chúa Trời dù phải đối diện với sự khó khăn, nguy hiểm từ loài người.
18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
Các nhà chức trách của dân Do-thái đã bất lực, chỉ còn cách gọi Phi-e-rơ và Giăng lại, rồi ra lệnh cho cho hai ông, không được nói hay dạy điều gì trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Hành động dùng quyền lực để áp chế Phi-e-rơ và Giăng nhằm lấp liếm sự thật, thể hiện sự hèn hạ của các bậc cầm quyền dân Do-thái, thể hiện thái độ độc quyền, tự tôn của họ, bởi họ không tin Đức Chúa Jesus Christ, Đấng cứu thế.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?
Sau lời tuyên bố cấm Phi-e-rơ và Giăng trong câu 18, hai ông đã trả lời bằng sự chỉ dạy các bậc cầm quyền dân Do-thái, rằng họ hãy xét lấy lệnh cấm ấy, và nên biết rằng có phải hai ông phải nghe theo họ hơn, thay vì nghe theo Đức Chúa Trời, Đấng công chính, toàn tại chăng? Trong sự kiện này, Phi-e-rơ và Giăng đã tỏ lộ khí phách kiên cường, không chịu khuất phục các bậc cầm quyền, và tuyên bố cho họ biết về đức tin của hai ông hoàn toàn đặt vào nơi Thiên Chúa cao siêu tuyệt đối.
20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe.
Phi-e-rơ và Giăng đã bày tỏ cho các nhà lãnh đạo dân Do-thái biết rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus Christ, nghe những lời giảng dạy của Ngài, và chứng kiến biết bao phép lạ Chúa đã làm ra, nên Phi-e-rơ và Giăng không thể chẳng nói những điều mà hai ông đã trực tiếp nghe và thấy tỏ tường. Phi-e-rơ và Giăng vâng theo mệnh lệnh của Đấng Christ về sự rao giảng Tin Lành, là sứ mệnh đối với hai ông, sẵn sàng chia sẻ Tin Lành, bất chấp mọi sự cấm đoán trong mọi hoàn cảnh.
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Sau nhiều lần các nhà lãnh đạo dân Do-thái ra lệnh cấm Phi-e-rơ, Giăng, và người què được chữa lành kia không được phép rao truyền về sự chữa lành, sự chịu chết, phục sinh và những việc siêu nhiền mà Chúa đã làm ra, chúng lại tiếp tục hăm dọa, nhưng rồi họ vẫn lại bất lực, buộc họ phải thả tự do cho Phi-e-rơ, Giăng, và người què được lành mạnh, vì chúng không có cớ để hình phạt hai ông; bởi tất cả dân chúng đã đều tôn vinh Đức Chúa Trời về phép lạ Ngài làm ra qua tôi tớ của Ngài. Vì thân thể người què bẩm sinh ấy phải chịu đựng hơn bốn mươi năm khổ cực, nhưng đã được Chúa lành mạnh hoàn toàn.
Kính lạy Chúa!
Qua bài học về sự khảng khái của Phi-e-rơ và Giăng hôm nay, con càng được thêm sự khích lệ, luôn đặt đức tin nơi Chúa, để được biến đổi và trở nên dạn dĩ rao truyền Tin Lành, sẵn sàng đối diện với những thử thách, tận dụng những nghịch cảnh để bày tỏ quyền năng và tình yêu của Đức Chúa Trời trong mọi cảnh ngộ.
Nguyện Chúa ban ơn, thêm sức cho con luôn đứng vững đức tin trước những áp lực từ các thế lực chống nghịch Ngài, đặt ra chương trình thực hiện mục tiêu chia sẻ Tin Lành theo ý muốn của Chúa. Và con nguyện chia sẻ những điều đã nghe về công việc Đức Chúa Trời cho người lân cận của mình ngay trong tuần này, đồng thời luôn nhắc nhớ bản thân về quyền năng và sự thành tín của Ngài trong sự cảm tạ, để giữ vững niềm tin cho đến cuối cùng; và con cũng nguyện luôn vui mừng và cảm tạ Chúa khi thấy Ngài hành động trong con và người khác. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Tôn vinh Đức Chúa Trời, Đấng đã chọn những người dại của thế gian để làm hổ thẹn những người khôn sáng; Đấng đã chọn những người yếu của thế gian để làm hổ thẹn những người mạnh.
Đức Chúa Trời đã chọn những người hèn hạ của thế gian, những người bị khinh chê, cùng những người không có gì để làm cho những người có mọi sự ra không có.
Để chẳng xác thịt nào khoe mình trước sự hiện diện của Ngài. A-men!
Con kính dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ về ngày mới Ngài ban, cho con thêm cơ hội được học biết về Ngài. Thì giờ này đây con lại đến với Lời của Chúa, cầu xin Đức Thánh Linh ở cùng ban ơn, soi dẫn cho con hiểu được lẽ mầu nhiệm trong bài học. Con cảm tạ ơn Chúa và kính dâng lên Ngài những bài học con học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22.
Kính thưa Chúa!
Lời Chúa chép trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 ghi lại lòng can đảm của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Sứ Đồ Giăng khi đối diện sự bắt bớ. Trước sự ngăn trở, cấm đoán của các nhà lãnh đạo Do-thái, hai sứ đồ của Chúa đã phản ứng dứt khoát và tuyên bố rằng, phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời loài người. Điều này khiến cho những nhà lãnh đạo Do-thái vốn đang nắm giữ quyền lực trong tay phải kinh ngạc trước sự dạn dĩ và sự khôn sáng của các sứ đồ, thể hiện ngay trước mắt họ. Những chi tiết này mang lại cho con những bài học sau:
SỰ CAN ĐẢM ĐƯỢC BAN CHO, KHI CON DÂN CHÚA Ở TRONG SỰ DẪN DẮT CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI
Sứ Đồ Phi-e-rơ và Sứ Đồ Giăng là hai người đánh cá bình thường thất học, nhưng họ trở nên vô cùng mạnh mẽ và dạn dĩ nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh. Điều này nhắc nhở con rằng, bất cứ ai khi thật sự ở trong Đấng Christ thì sẽ được ban cho sự khôn sáng và được dẫn dắt bởi Đức Thánh Linh, người ấy sẽ làm được những việc lớn lao mà trước đây không làm được. Đức Chúa Trời luôn dùng những kẻ bình thường để làm ra những việc phi thường.
SỨC MẠNH CỦA CHỨNG CỨ VÀ SỰ THẬT TRONG CHÚA
Phép lạ chữa lành người què là bằng chứng mà các bậc lãnh đạo Do-thái trước sự chứng kiến của hàng ngàn dân chúng không thể phản bác quyền năng trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Cho dù thực tế họ không chấp nhận Ngài là Đấng Mê-si-a mà họ đang mong đợi. Dẫu vậy, ngay cả khi đối diện với sự chống đối mạnh mẽ thì chứng cứ và sự thật luôn mang lại sức mạnh đảo ngược tình thế. Bởi vậy, là con dân Chúa, con phải trau dồi một nếp sống chân thật theo Lời Chúa là lời chứng mạnh mẽ về sự biến đổi diệu kỳ, ngay chính trong con người của mình khi có Đấng Christ làm chủ.
LUÔN VÂNG LỜI ĐỨC CHÚA TRỜI HƠN LÀ VÂNG LỜI LOÀI NGƯỜI
Trước sự hăm dọa của các bậc cầm quyền giới chức Do-thái, Phi-e-rơ và Giăng đã thẳng thắn trả lời rằng, điều hai ông rao giảng là công chính, đúng với thánh ý của Đức Chúa Trời và bởi vậy, họ sẽ phải vâng lời Ngài thay vì vâng lời loài người. Câu trả lời của hai vị sứ đồ chính là Lời Đức Chúa Trời qua miệng hai ông hướng dẫn cho con dân Chúa trải mọi thời đại, khi đứng trước sự lựa chọn giữa thánh ý của Đức Chúa Trời và ý muốn của loài người. Mệnh lệnh của Đức Chúa Trời đối với những con dân chân thật của Ngài ấy là rao truyền ơn cứu rỗi đã được ban cho bởi Ngài cho dù có gặp bất cứ hoàn cảnh nào.
SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CUỘC ĐỜI THAY ĐỔI DẪN ĐẾN SỰ TÔN VINH THIÊN CHÚA CỦA BẢN THÂN VÀ CỦA NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH
Người què được chữa lành là lời chứng cho quyền năng trong danh Đấng Christ được làm ra qua các sứ đồ. Sau khi được chữa lành, người què lập tức tôn vinh Đức Chúa Trời. Về phía dân chúng, sau khi được chứng kiến phép lạ, chứng kiến sự dạn dĩ của các sứ đồ trước bạo quyền, họ nhận biết điều đó xảy đến bởi quyền năng của Đức Chúa Trời và cũng lập tức tôn vinh Ngài. Điều này dạy con rằng, sự biến đổi diệu kỳ từ một tội nhân trở thành thánh nhân trong quyền năng của Thiên Chúa trong con, sẽ luôn là lời chứng sống động dẫn đến sự tôn vinh không ngớt trong chính bản thân con xảy ra mỗi ngày, và người xung quanh sẽ nhìn thấy điều đó và nhận biết những mỹ đức của Đức Chúa Trời.
Kính thưa Chúa!
Ngay từ những ngày đầu biết Chúa, lòng con đã nôn nả nói về ơn Cứu Rỗi của Ngài cho nhiều người. Phần vì khi giới thiệu Chúa cho con, không ai nói cho con biết về sự bắt bớ và những cái giá phải trả khi đi theo Ngài. Nhưng còn một lý do chính khiến con chỉ muốn lúc nào cũng muốn nói về Ngài cho người khác ấy là vì, con cảm biết sự bế tắc, không lối thoát cùng những đau đớn tột cùng trong cuộc đời của một người khi không có Chúa. Được sống trong đời mới Chúa ban, lúc nào cũng hân hoan trong sự đổi đời của mình, con được chìm ngập trong sự bình an, vui thỏa và một sức sống mới mãnh liệt trong tình yêu lớn lao mà Đức Chúa Trời Quyền Năng đã dành ban cho con. Lòng con thôi thúc chỉ muốn có thật nhiều người được cứu như mình.
Con cũng đã được kinh nghiệm sự dạn dĩ Chúa ban khi đối diện những thử thách. Thực sự là Chúa Ngài đã ở cùng con. Chính bản thân con nhận biết điều đó, vì con là người biết rõ nhất những sự yếu đuối, sự thiếu hiểu biết và cả sự nhút nhát của chính mình. Thực sự một người không thể làm được gì nếu không bởi sự ban cho đến từ Thiên Chúa.
Giờ đây, với những kinh nghiệm đã trải qua, con tin cậy tuyệt đối vào mọi lời Ngài dạy con trong Thánh Kinh và việc cẩn thận làm theo mọi điều Ngài dạy, sẽ dẫn con tới kết quả được nhận mọi lời hứa phước hạnh của Ngài. Chẳng những vậy, nếp sống tin cậy vâng lời của con sẽ khiến người xung quanh con nhìn thấy quyền năng của Thiên Chúa Từ Ái và tôn vinh Ngài.
Cầu xin Chúa giúp con có được tinh thần khẳng khái như các sứ đồ của Chúa khi đối diện thử thách khi xưa. Cầu xin Chúa giúp con trung tín trong nếp sống mà Ngài muốn con sống, để con được mãi muôn đời thuộc về Thiên Chúa Từ Ái. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác.
15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau,
16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ.
17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy."
18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?
20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe."
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha giờ này Ngài ban cho con có thời gian để con có thể viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài chia sẻ. A-men!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 con học được lòng khảng khái của hai Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng. Họ không khuất phục trước những lời hăm dọa của các nhà lãnh đạo dân I-sơ-ra-ên. Họ thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người khác, dù cho họ có phải chịu bị bách hại vì rao giảng về Đức Chúa Jesus. Họ đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, xin Cha ban cho con được một tấm lòng dạn dĩ như hai Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng để con cũng luôn được dạn dĩ trong việc rao truyền Tin Lành trong bất cứ hoàn cảnh nào. Con cảm tạ ơn Cha!
Thưa Cha, con cũng học được rằng con cần làm chứng về những điều mà Cha đã làm ra trên đời sống của con cho những người xung quanh để con làm chứng cho họ về Ngài và để thể hiện lòng biết ơn của con đối với Cha. Qua đó, mà tôn vinh quyền năng, sự thành tín của Ngài trên đời sống của con, vì đời sống của con là sống để tôn vinh Cha.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học ngày hôm nay. Xin Cha ban ơn, thêm sức cho con để con áp dụng hai bài học này vào trong đời sống của mình. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
25/01/2025
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của chúng con. Chúng con cảm tạ ơn Ngài vì giờ này chúng con lại được cùng nhau suy ngẫm Lời của Ngài. Nguyện xin Chúa ban ơn cho chúng con trong ngày mới này luôn được sự quan phòng chỉ dẫn từ lời nói, hành động, suy nghĩ cho chúng con luôn được sự khôn sáng và đẹp lòng Chúa. Sau đây chúng con xin nêu lên sự hiểu của mình như sau:
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác.
Câu 13-14: Chúng con hiểu sau khi bị bắt và thẩm vấn, Phi-e-rơ và Giăng tiếp tục thể hiện sự dạn dĩ và trung tín với Chúa. Dù bị cấm giảng về danh Chúa Jesus, họ vẫn kiên định làm chứng về điều họ đã thấy và nghe. Đây là một bài học quan trọng về lòng dũng cảm trong đức tin. Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng không phải là những người có học thức theo tiêu chuẩn của thế gian, nhưng họ có sự dạn dĩ siêu nhiên và sự khôn sáng từ Đức Thánh Linh. Hội đồng tôn giáo kinh ngạc, vì họ không mong đợi những ngư dân bình thường lại có thể nói một cách đầy thuyết phục như vậy. Hội đồng không thể phủ nhận phép lạ, vì người què đã được chữa lành đang đứng trước họ. Điều này cho thấy Chúa Jesus không chỉ cứu rỗi linh hồn mà còn phục hồi thể xác con người qua phép lạ Ngài làm ra.
15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau,
16 nói: “Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ.
17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy.”
18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
Câu 15-18: Chúng con hiểu các nhà lãnh đạo tôn giáo Do-thái thừa nhận những phép lạ, nhưng vì lòng ganh tị và kiêu ngạo, họ vẫn muốn ngăn chặn sự lan truyền của Tin Lành. Sự cứng lòng này cũng giống như cách họ đã chối bỏ Chúa Jesus trước đó. Hội đồng không thể phủ nhận sự thật, nhưng họ muốn bịt miệng sứ đồ bằng sự đe dọa và ngăn cấm họ không được nói hay dạy gì tong danh của Đức Chúa Jesus.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: “Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?
20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe.”
Câu 19-20: Chúng con hiểu mặc dù bị đe doạ, ngăn cấm nhưng không bởi vậy mà Phi-e-rơ và Giăng sợ hãi và ngã lòng. Ngược lại các ông lại dạn dĩ đáp trả rằng: Vâng lời Đức Chúa Trời quan trọng hơn vâng lời loài người! Đây là một tuyên bố đầy quyền năng, xác nhận rằng đức tin phải đặt nơi Đức Chúa Trời, không phải nơi con người. Phi-e-rơ và Giăng là những chứng nhân chân thật về Chúa Jesus. Họ không thể im lặng về những gì họ được nghe, được thấy, đã kinh nghiệm về sự thực hữu và quyền năng của Chúa. Điều này giúp chúng con nhớ đến Lời Chúa phán trong Giê-rê-mi 20:9 “Nếu tôi nói: Tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa; tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa.”
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Câu 21-22: Chúng con hiểu đến đây các lãnh đạo tôn giáo phải chịu bất lực và Đức Chúa Trời được tôn vinh. Hội đồng muốn trừng phạt Phi-e-rơ và Giăng, nhưng họ bất lực vì dân chúng đang ngợi tôn Đức Chúa Trời. Sự vinh hiển không thuộc về con người, nhưng thuộc về Đức Chúa Trời! Người què được chữa lành dù đã tàn tật bẩm sinh hơn bốn mươi năm, nhưng Chúa Jesus đã chữa lành một cách siêu nhiên, không ai có thể phủ nhận phép lạ đó.
Kính thưa Cha! Chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài ban ơn, hướng dẫn chúng con được học, suy ngẫm đoạn Thánh Kinh trên. Chúng con tin rằng, khi chúng con ở gần Chúa, Ngài sẽ biến đổi chúng con. Không quan trọng chúng con xuất thân ra sao, chỉ cần có Đức Thánh Linh, chúng ta có thể mạnh mẽ làm chứng cho Ngài. Không ai, không thế lực nào có thể chống lại quyền năng của Chúa khi Ngài hành động. Chúng con biết rằng khi con người không muốn chấp nhận sự thật, họ sẽ tìm cách che giấu hoặc chống đối lẽ thật. Khi chúng con bước đi trong ý muốn của Chúa, sẽ có người tìm cách ngăn cản thậm chí bách hại chúng con, nhưng không ai có thể ngăn cản công việc của Đức Chúa Trời. Khi chúng con thật sự kinh nghiệm Chúa, chúng con sẽ không thể im lặng về tình yêu và quyền năng của Ngài. Nguyện xin Ngài ban cho chúng con sự dạn dĩ và lòng can đảm như Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng để rao giảng và làm chứng về Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ cho người lân cận chúng con.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha gìn giữ con một ngày được mọi sự bình an. Cảm tạ Cha ban cho con được thuận tiện mọi bề trong sự suy ngẫm, cũng như trình bày lại những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22.
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi một người thuộc về Đấng Christ, được Đức Thánh Linh ban cho sự khôn sáng thì người ấy sẽ được ban cho lời cần nói gì trước những người bách hại mình. Trái ngược với sự sợ hãi khiến Phi-e-rơ đã chối Chúa ba lần trước những tôi tớ của thầy tế lễ thượng phẩm, giờ đây ông lại mạnh mẽ, nói năng dạn dĩ trước cả một tập thể lãnh đạo của dân I-sơ-ra-ên. Họ biết rõ Phi-e-rơ và Giăng từng ở với Đức Chúa Jesus, là người bình dân, không được học hành, không như họ được học biết Thánh Kinh và còn là những giáo sư. Nhưng họ không có lời gì để phản bác hai ông, bởi chứng nhân được chữa lành trong danh Đức Chúa Jesus Christ đang đứng trước họ là chứng cớ không thể chối cãi.
15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau,
16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ.
17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy."
18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha, con hiểu rằng với những người cứ chọn sống theo xác thịt thì lòng họ bị chai cứng, dẫu có đầy đủ chứng cứ thì họ vẫn quyết chối bỏ lẽ thật. Họ biết sự thật nhưng lại không muốn công nhận vì nếu công nhận Đức Chúa Jesus là Đấng Christ, thì sự họ cũng phải công nhận mình có tội khi đã giao nộp Ngài cho nhà cầm quyền La-mã. Nên họ đã tìm cách bưng bít, chối bỏ sự thật, hội ý với nhau để không cho người khác có cơ hội nghe biết sự thật. Họ hăm dọa để ngăn chặn sự công bố của Giăng và Phi-e-rơ rằng Đức Chúa Jesus đã sống lại, và là Đấng Mê-si-a được hứa ban, không được nói hay giảng dạy những gì mà Đức Chúa Jesus đã giảng dạy. Những người xưng mình là người biệt riêng hầu việc Đức Chúa Trời lại có thể làm ra những việc chống nghịch lại Ngài mà không hề kính sợ Ngài như vậy, vì họ bị mù lòa thuộc linh, họ chẳng có đức tin nơi Chúa, mà chỉ lo tìm cách bảo vệ địa vị, danh lợi trong chức sắc của mình.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?
20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe."
Thưa Cha, con hiểu rằng người thật lòng tin Chúa thì không thể không nói về ơn cứu rỗi của Ngài, khi cần lựa chọn thì luôn chọn vâng lời Chúa hơn là vâng lời loài người mà chống nghịch Ngài. Người thật lòng ăn năn sẽ có sự can đảm để bảo vệ lẽ thật, có sự khôn sáng mà mọi học thức trong thế gian không thể sánh bằng. Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng không sợ hãi trước những người có quyền thế, vì họ biết Đức Chúa Trời là Đấng Tể Trị, và sự vâng theo lời Ngài chính là sự công chính.
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi
Thưa Cha, con hiểu rằng việc một người hơn bốn mươi tuổi bị què từ lúc mới sinh, được bao nhiêu người quen biết làm chứng cho điều ấy, nay được hoàn toàn khỏe mạnh là một dấu lạ chữa lành không thể chối cãi. Sứ Đồ Phi-e-rơ, Giăng và cả người được chữa lành đều làm chứng rằng phép lạ ấy được làm ra trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Dân chúng ai biết việc này đều tôn vinh Đức Chúa Trời vì họ biết phép lạ ấy đến từ Ngài, vì thế những nhà cầm quyền cũng không thể làm gì được với lời công bố của hai sứ đồ.
Trong những ngày đầu thì Hội Thánh đã bị bắt bớ khi rao giảng về Đấng Christ, nhưng sự dạn dĩ của các thánh đồ đã cho thấy sức mạnh của Tin Lành, sự ban ơn, thêm sức của Đấng Christ và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh giữa vòng Hội Thánh. Con hiểu rằng sẽ luôn có những người cứng lòng, chẳng tin Tin Lành, dù quyền năng của Ngài được bày tỏ cách rõ ràng. Nhưng không thể lực nào có thể ngăn cản Lẽ Thật, và Lẽ Thật sẽ đến với những người có lòng mềm mại, sẵn sàng tiếp nhận ân điển cứu rỗi của Ngài.
Con cảm tạ Chúa cho con hiểu những điều trên. Nguyện Lời Chúa nhắc nhở giúp con học theo gương các sứ đồ, sống dạn dĩ và vững vàng trong đức tin, không vì sự đe dọa hay chống đối mà lùi bước. Nguyện lòng con luôn trông cậy nơi Ngài, biết rằng không gì có thể ngăn trở Tin Lành, vì ấy là năng lực của Thiên Chúa để cứu mọi kẻ tin (Rô-ma 1:16). A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
05/02/2025
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài sau những ngày ốm mệt, thì hôm nay Chúa cho con được khỏe lại và có thể ra vườn làm cỏ. Con cảm tạ Chúa cho con hôm nay cũng có sức khỏe để có thể giải quyết được một số công việc. Thì giờ này, Chúa lại ban cho con có thời gian được học và suy ngẫm Lời Ngài. Con nguyện xin Chúa ban ơn, dẫn dắt và dạy dỗ con học biết thánh ý Ngài. Con cảm tạ Chúa!
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác.
15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau,
16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ.
17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy."
18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?
20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe."
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Thưa Chúa, con hiểu rằng trước sự dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng thì những thầy tế lễ, người cai trị đã ngạc nhiên, họ lấy làm lạ vì hai người là người bình dân, không học mà có thể dạn dĩ nói ra những lời khôn sáng như vậy. Họ cũng nhận biết hai sứ đồ là người từng ở với Đức Chúa Jesus. Thưa Chúa, qua đây con hiểu rằng, sự kiêu ngạo, say mê địa vị, danh tiếng, tiền tài của những kẻ cai trị, thầy tế lễ đã làm mù mờ họ, khiến họ trở nên ngây dại, đến nỗi họ không hiểu được rằng người nào kính sợ Chúa thì được Chúa ban cho sự khôn sáng. Họ lại lấy làm lạ khi một người bình dân, không học lại có thể rao giảng những điều đó. Bên cạnh đó, con cũng học được rằng, là con dân chán thật của Chúa thì chắc chắn được Chúa ban cho sự khôn sáng, được Đức Thánh Linh ban ơn, mọi sự con dân Chúa làm sẽ khiến cho người ngoại nhìn biết nhờ Chúa mà con dân Chúa mới được như vậy.
Thưa Chúa, con hiểu rằng khi thấy người què được chữa lành đang đứng với hai sứ đồ, thì có lẽ họ không còn cách nào để mua chuộc, khiến người đó nói chứng dối để kết tội hai sứ đồ. Vì vậy, họ đã hội ý riêng với nhau, tìm cách để giải quyết sự việc. Qua sự thảo luận của họ, con thấy họ thật là những người rất cứng lòng, chẳng có chút lòng tin kính. Họ công nhận đó là một dấu lạ đáng kể, họ được nghe giảng rằng đó là bởi trong danh của Đức Chúa Jesus mà phép lạ xảy ra, họ cũng nhận biết hai sứ đồ từng ở với Đức Chúa Jesus. Vậy mà họ không chút run sợ, không chút suy nghĩ, mà lại tìm cách để việc này không lan truyền thêm. Họ đã trở thành công cụ của Sa-tan để cản phá ý muốn của Chúa trong việc khiến cho muôn dân trở thành môn đồ của Đức Chúa Jesus.
Thưa Chúa, con hiểu rằng khi họ dùng quyền uy để ra lệnh không cho hai sứ đồ được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus, thì hai sứ đồ đã lấy lòng dạn dĩ và lời khôn sáng để đối đáp cùng họ. Con thấy Đức Thánh Linh đã ban cho hai ông sự khôn sáng để trả lời, khi hai ông đã nhắc đến danh của Đức Chúa Trời, là Đấng mà chính họ đã biết và không thể chối cãi. Hai sứ đồ cho họ biết rằng, nghe theo Đức Chúa Trời mới là điều công chính. Bởi lẽ điều răn Chúa dạy rằng không được nói chứng dối. Nay nếu nghe theo lệnh của họ yêu cầu thì rõ ràng đã phạm tội. Hai sứ đồ cho biết họ chỉ nói những điều mà họ đã thấy và đã nghe mà thôi.
Thưa Chúa, con hiểu rằng, cuối cùng họ không còn cách nào để hình phạt hai sứ đồ nên phải thả ra. Con hiểu rằng đây cũng là sự can thiệp của Chúa, bởi Ngài không cho phép họ tìm được cớ nào, chứng gian nào để vu khống buộc tội hai sứ đồ, và dân chúng đã nhiều người cũng đang tôn vinh Chúa qua sự kiện người què được chữa lành bằng phép lạ.
Kính lạy Chúa, qua bài học này con học được rằng, khi chúng con có lòng kính sợ Chúa, thì được Chúa ban cho sự dạn dĩ và khôn sáng để đối đáp và đứng vững trước sự bắt bớ, thử thách. Con nguyện xin Ngài giữ con luôn kính sợ Ngài, được Chúa dẫn dắt trong mọi sự. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
05/02/2025
...
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha vì một ngày bình an Ngài ban cho gia đình con. Con cảm tạ Cha vì Ngài vẫn hằng quan phòng trên đời sống của chúng con. Con cảm tạ Cha vì Ngài vẫn từ ái, chậm giận, tha thứ cho con những lúc con yếu đuối, lầm lỡ. Cuộc đời theo Ngài của con đã trải nhiều năm, nếm biết nhiều phước hạnh. Con cảm tạ Cha vì Ngài vẫn giữ con vững bước trên linh trình.
Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22.
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
Câu 13: Thưa Cha, câu "chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus" cho con một ý nghĩ, có lẽ nhìn từ góc nhìn của các nghị viên Tòa Công Luận, họ nhận thấy Phi-e-rơ và Giăng có phong thái giống y như Đức Chúa Jesus. Giống như Chúa, lời giảng dạy của Phi-e-rơ và Giăng cũng đầy thần quyền và mạnh mẽ cáo tội giới cầm quyền Do-thái Giáo.
14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác.
15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau,
16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ.
17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy."
18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
Từ câu 14 đến 18: Con hiểu rằng, các nhà cầm quyền không thể chối bỏ phép lạ Phi-e-rơ làm ra vì lý do chính trị. Nếu họ cố ý chối bỏ một phép lạnh rành rành như vậy thì dân chúng sẽ nghịch lại họ, có thể dẫn đến bạo loạn và chính quyền La-mã sẽ can thiệp và tước đi quyền cai trị của họ.
Biện pháp của họ là cấm Phi-e-rơ và Giăng rao giảng trong danh của Đức Chúa Jesus, nghĩa là không được rao truyền nhân danh của Đức Chúa Jesus và rao truyền về những gì Ngài đã làm.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?
Câu 19: Con hiểu rằng, Phi-e-rơ và Giăng đã khẳng định một lẽ thật mà giới cầm quyền không thể chối cãi. Điều công chính là một phép lạ lớn như vậy thì cần rao truyền rộng rãi để mọi người tôn vinh Đức Chúa Trời và biết rằng phép lạ được làm ra trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.
20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe."
Câu 20: Thưa Cha, khi đọc câu này thì con nhớ tới Lời Ngài trong Giê-rê-mi 20:9:
"Nếu tôi nói: Tôi sẽ chẳng nói đến Ngài nữa; tôi sẽ chẳng nhân danh Ngài mà nói nữa, thì trong lòng tôi như lửa đốt cháy, bọc kín trong xương tôi, và tôi mệt mỏi vì nín lặng, không chịu được nữa."
Đây là tâm trạng chung của những con dân chân thật của Chúa, trong lòng họ đầy tràn cảm xúc vui mừng, hân hoan khi tiếp nhận Tin Lành, sống trong Tin Lành, và luôn có nhu cầu chia sẻ ơn phước ấy đến những người xung quanh.
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Câu 21 và 22: Con hiểu rằng, có lẽ trong lúc Phi-e-rơ, Giăng, và người què đã được chữa lành, đứng trước sự tra xét của Tòa Công Luận thì có rất nhiều người đang đứng bên ngoài. Số người này có thể lên đến hơn năm ngàn người. Gồm các con dân Chúa đến xem tình hình vì lo cho Phi-e-rơ và Giăng, và những người nghe biết chuyện lạ về người què được chữa lành. Có thể cũng bởi áp lực từ dân chúng, mà giới cầm quyền chỉ hăm dọa rồi thả ba người ra.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện rằng con cũng được đầy lòng dạn dĩ rao truyền Lời Chúa như Phi-e-rơ và Giăng, trong những ngày sau cùng này. Nguyện xin Cha giờ này cũng ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính lạy Chúa, hôm nay con đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22. Con kính xin Cha ở cùng dạy dỗ con trong khi con học ạ.
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác.
15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau,
16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ.
17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy."
18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
Kính thưa Cha, con hiểu vì sao mà các kẻ cai trị, các trưởng lão, các thầy thông giáo đã lấy làm lạ khi nghe và chứng kiến về những lời nói và việc làm của Phi-e-rơ và Giăng, là vì hai ông đã dùng Lời trong Lẽ Thật Lời Chúa để giải thích, đáp trả họ. Chính Lẽ Thật trong Lời Chúa đã bắt phục họ. Dù họ cứng lòng không hạ mình đầu phục và tiếp nhận bằng thần trí, nhưng lý trí họ thì vẫn có thể hiểu được, khiến họ không thể chối bỏ. Nhưng bởi lòng kiêu ngạo, cố chấp của họ, đã không chịu hạ mình tiếp nhận. Đã vậy, họ còn lợi dụng chức quyền để hăm doạ các sứ đồ không được phép nói danh Chúa với ai khác nữa.
Câu 13 cho con thấy những người này đã chỉ nhìn nhận con người theo cái nhìn xác thịt, nên họ càng ngạc nhiên, thấy lạ khi tưởng rằng phải có học thức mới có được sự khôn sáng. Cũng như ngày ngay, khi mà xã hội và thế giới đã không không đặt Thánh Kinh làm nền tảng cho mọi suy nghĩ và nhận thức; khi mà những giá trị vật chất được đề cao, những tiêu chuẩn hình thức được trọng vọng; khi mà sự tự do tội lỗi trở nên vô độ thì mọi góc nhìn cũng trở nên sai trật, biến dạng. Chính vì thế mà những kẻ cai trị, trưởng lão và các thầy thông giáo đã không thể hiểu được vì sao mà Phi-e-rơ và Giăng đều là những người thất học, chỉ đi theo Chúa Jesus, được Chúa dạy dỗ, học theo Chúa mà lại có được những lời nói khôn sáng và việc làm lạ lùng đến như vậy. Lẽ ra, họ phải hiểu rằng, điều đó đến từ Chúa, nhưng vì lòng họ vốn ghét và không tin Chúa, nên họ cố tình chối bỏ.
Điều này cho con nhớ đến, có lần gần đây con được nghe về câu chuyện của một nhà khoa học mà con không nhớ tên, ông từng đoạt giải Nô-ben, là giải khoa học giá trị của loài người trao tặng, nhưng sau bao năm miệt mài nghiên cứu về vũ trụ, ông đã phát biểu, đại khái như này: chỉ có hai cách để hiểu và giải thích về vũ trụ, một là tin vào khoa học; hai là tin vào Thiên Chúa. Tin vào khoa học thì rất khó tin, vì nó không đúng, không hợp lý và logic. Tin vào Chúa thì đúng, rất hợp lý và logic. Nhưng tôi ghét Chúa, không muốn tin vào Chúa, nên tôi chọn tin vào khoa học không đúng.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?
20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe."
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Trước lời đáp trả đầy lòng khảng khái của Phi-e-rơ và Giăng như trên, chứa đựng lẽ thật, sức mạnh và năng quyền đến từ Chúa, đã buộc họ phải thả giam các sứ đồ, sau khi tiếp tục hăm doạ.
Kính thưa Cha, bản thân con cũng thấy lạ lùng, cảm phục về đức tin của các sứ đồ, về việc làm, hành động, quyền năng lạ lùng của Chúa. Ngài ban năng lực, biến đổi hoàn cảnh cách lạ lùng. Những việc khó nhất Ngài đều có thể làm được, nếu như đó nằm trong ý muốn và chương trình của Ngài, nếu chúng con có đủ đức tin và muốn sống theo Ngài.
Chúa đã đặt Phi-e-rơ và Giăng vào hoàn cảnh như vậy để xem hai ông chọn lựa như nào. Sự chọn lựa của hai ông đẹp ý Chúa, là tấm gương sáng về nếp sống tin kính Chúa để con học theo.
Xét lại mình, con thất mình thật hổ thẹn với các sứ đồ và với Chúa, khi theo Chúa bao năm, mà đức tin con vẫn yếu đuối, tình yêu Chúa vẫn nghèo nàn. Con thấy mình không xứng đáng với tình yêu của Chúa dành cho con. Con xin Chúa thương và tha thứ cho con.
Kính thưa Cha, qua cảnh người què ngồi ăn xin tại Cửa Đẹp, con cũng liên tưởng đến cảnh xã hội ngày nay, có nhiều người bệnh tật ăn xin tại các vỉa đường, hè phố và tại các đường chợ. Con thấy nhiều cảnh thật thương tâm, họ đã vậy, điều con xót xa hơn, là chính phủ cũng làm ngơ, không quan tâm, giúp đỡ. Con cũng cảm tạ Chúa đã cho phép xảy ra như vậy để họ có cơ hội nhiều hơn tìm đến Chúa.
Lạy Chúa, hôm ở Đông Viên về Hà Nội, con nghĩ và cũng là mong muốn lòng mình, rằng con sẽ tìm đến những người bệnh ăn xin trên đường để trao Tin Lành, nhưng con vẫn chưa làm được. Bài học hôm nay nhắc con về công việc này. Xin Chúa dẫn dắt ban sức cho con để con có thể giúp đỡ họ.
Con cảm tạ ơn Chúa đã dạy dỗ con. Con xin dâng ngày Sa-bát Cha ban hôm nay lên Chúa. Xin Chúa gìn giữ chúng con. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Lan
08/02/2025
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác.
15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau,
16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ.
17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy."
18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?
20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe."
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,
Con vui mừng dâng lời tôn vinh và cảm tạ Cha đã ban ơn gìn giữ con, luôn ở cùng thêm sức và dạy dỗ, thánh hóa con không thôi. Cảm tạ Cha cho con có thời gian để con ngồi lại ghi chép những điều Ngài dạy dỗ khi con suy ngẫm Lời Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22. Nguyện Đức Thánh Linh luôn soi sáng cho con hiểu Lời Chúa càng hơn và ban năng lực cho con để con làm theo mọi điều Chúa muốn con làm. Con xin viết lên sự hiểu của con, như sau:
Thưa Cha, con hiểu rằng, Phi-e-rơ và Giăng có sự dạn dĩ đến mức làm kinh ngạc những người lãnh đạo Do-thái Giáo là bởi vì hai ông được đầy dẫy thánh linh và bởi vì họ từng ở với Đức Chúa Jesus. Họ chứng kiến những phép lạ, sự dạy dỗ và tình yêu của Chúa, tận mắt thấy Chúa Jesus sống lại, nên không gì có thể khiến họ nghi ngờ và sợ hãi.
Họ yêu mến, vâng phục Chúa và làm giống như Chúa làm, họ rao giảng Tin Lành cách mạnh mẽ và khôn ngoan, được làm phép lạ chữa lành giống như Đức Chúa Jesus đã làm phép lạ chữa lành. Con học biết được rằng, khi một người hoàn toàn tin nhận Chúa thì được Chúa biến đổi hoàn toàn, được kinh nghiệm quyền năng của Chúa trong đời sống của mình, người đó trở nên mạnh mẽ làm chứng về Chúa. Người ấy gần gũi với Chúa, học và làm theo Chúa, khiến cho người xung quanh chưa tin Chúa cũng nhận ra sự thay đổi này. Ngày nay, con dân Chúa gần gũi Chúa, qua sự cầu nguyện tương giao với Ngài không thôi, học và làm theo Chúa qua việc đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo mọi Lời Chúa dạy được ghi chép trong Thánh Kinh. Làm như vậy, thì con dân Chúa sẽ luôn được đầy dẫy thánh linh, sẽ luôn được mạnh mẽ và càng giống Chúa càng hơn. Càng gần gũi với Chúa sẽ càng yêu Chúa. Những sự áp lực hay chống đối sẽ không làm cho cho con dân Chúa chùng bước nhưng càng nương cậy vào Chúa và vững tin Chúa luôn ở cùng, Ngài sẽ giải cứu.
Thưa Cha, con hiểu rằng, các nhà lãnh đạo Do-thái họ không thể chối bỏ phép lạ người què được chữa lành nhưng họ không muốn thừa nhận quyền năng của Đức Chúa Jesus. Họ sợ nếu thừa nhận Đức Chúa Jesus thì dân chúng không còn nghe họ nữa, họ sẽ không kiểm soát được dân chúng và họ bị mất quyền lực của mình. Nên họ cảm thấy khó chịu và tìm cách ngăn cản danh Đức Chúa Jesus được làn truyền. Họ có đủ bằng chứng mà tận mắt họ đã thấy từ nơi Chúa, và giờ đây là qua Phi-e-rơ và Giăng vậy mà họ vẫn cứng lòng. Họ dẫu biết lẽ thật mà tự làm cho lòng mình cứng cỏi chỉ vì quyền lợi của mình. Bài học cho con là, con phải luôn biết ơn Chúa vui mừng mà làm theo mọi lẽ thật là Lời Chúa, không được để lòng cứng cỏi vì cứ cố chấp cứng lòng, thì sẽ bị Chúa để cho cứng lòng luôn, thì sẽ bị hư mất đời đời trong hỏa ngục.
Thưa Cha, con hiểu rằng, các nhà lãnh đạo Do-thái họ không thể nào chối bỏ dấu lạ mà Phi-e-rơ và Giăng đã thực hiện, bởi vì người què đã được chữa lành hoàn toàn là sự thật, dân chúng đều biết người bị què từ nhỏ. Dân chúng đã chứng kiến phép lạ và tôn vinh Đức Chúa Trời. Chính người què khẳng định điều đó, vì ông đã ngoài 40 tuổi.
Thưa Cha, qua việc Phi-e-rơ và Giăng đã đặt sự vâng lời Đức Chúa Trời trên sự vâng lời loài người. Con học được rằng, đứng trước sự lựa chọn theo luật pháp của loài người mà nghịch lại luật pháp của Thiên Chúa thì con sẽ không làm theo. Vì con biết luật pháp của Thiên Chúa là công chính là tốt lành nhất, con tin như vậy và con sẽ hành động là luôn vâng theo luật pháp của Thiên Chúa. Và Chúa ban cho con sự can đảm để con luôn trung thành với Chúa. Chúa là Đấng bảo vệ con.
Thưa Cha, câu nói: “Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều chúng tôi đã thấy và đã nghe” con hiểu rằng, khi đã được ở trong Chúa, kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, Chúa biến đổi đời sống của mình và những phép lạ Chúa ban trên đời sống, và nhất là tình yêu của Chúa cứ tuôn tràn trên đời sống của mình không thôi, thì tự nhiên trong lòng mình khao khát được chia sẻ Tin Lành của Chúa đến người khác, mình biết yêu họ, mong muốn họ cũng tiếp nhận ơn cứu rỗi giống như mình, con tin điều này là Chúa đặt để trong lòng chúng con như vậy. Và đó cũng là mệnh lệnh mà Chúa phán bảo con dân Chúa phải làm.
Con hiểu rằng, dân chúng I-sơ-ra-ên có lòng kính sợ và tôn kính Đức Chúa Trời, nên họ nhận biết phép lạ chữa lành cho người què từ trong bụng mẹ này chỉ có Đức Chúa Trời làm ra nên họ tôn vinh Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng, ngày nay, những dấu lạ của Chúa vẫn tiếp tục chứng minh quyền năng của Ngài là: những ai tiếp nhận Tin Lành sẽ được biến đổi hoàn toàn từ một người tội lỗi xa cách Đức Chúa Trời trở nên con cái của Ngài, là một dấu lạ thật lớn lao. Được Chúa ban ơn thêm sức trong đời sống được, được Chúa an ủi, kinh nghiệm những phép lạ và sự chữa lành mọi đau thương, dù có phải trải qua khó khăn nghịch cảnh nhưng người tin nhận Chúa vẫn tôn vinh Thiên Chúa, vì Ngài đã giúp cho vượt qua, người tin nhận Chúa biết yêu người khác và tha thứ cho những người làm tổn thương hại mình, là dấu lạ mà Thiên Chúa đã làm ra trên người tin nhận Tin Lành. Và qua Hội Thánh của Ngài, dù cho có bị bách hại nhưng Hội Thánh của Chúa vẫn phát triển và lan rộng, là dấu lạ mà Chúa làm ra trên Hội Thánh, không ai có thể ngăn cản quyền năng của Đức Chúa Trời và Tin Lành Cứu Rỗi của Đức Chúa Jesus Christ.
Kính lạy Cha! Con cảm tạ Cha ban ơn cho con hiểu những điều trên. Con xin Cha cứ tiếp tục ban ơn thánh hóa con, và mọi người trong gia đình con và các anh chị em của con trong Hội Thánh, xin cho chúng con luôn hạ mình vâng phục mọi lẽ thật đến từ Chúa, đừng vì kiêu ngạo, hay quyền lợi riêng mà làm cứng lòng mình, xin Ngài thương xót, tha thứ và phục hồi lại những ai đang yếu đuối, thiếu hiểu biết và chưa ham mến Lời Ngài. Xin ban cho hết thảy chúng con sự mạnh mẽ rao giảng Tin Lành khi Ngài ban cho cơ hội để rao giảng. Nguyện danh Chúa luôn được tôn cao. Nguyện mọi lời chúc tôn quy thuộc về Ngài. Nguyện mọi lời cầu xin của con đẹp lòng Ngài và Ngài đáp lời con. Xin thánh ý Cha được nên.
Con hết lòng cảm tạ và cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày mới bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian suy ngẫm bài học hôm nay. Con xin viết ra sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22.
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác.
15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau,
16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ.
17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy."
18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?
20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe."
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
1. Sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng khiến các bậc cầm quyền lấy làm lạ, vì họ biết Phi-e-rơ và Giăng chỉ là người bình dân, không có học, là môn đồ của Đức Chúa Jesus, mà sao lại trong lời nói lại có sự khôn sáng, mạch lạc, rõ ràng như vậy, cộng thêm phép lạ lớn chữa lành người què không thể chối cãi. Họ thấy làm lạ vì họ không biết và không kinh nghiệm được Đức Thánh Linh đang hành động qua các sứ đồ để đáp trả họ.
Lời Chúa cho biết, nhiều người được gọi không có nhiều người khôn sáng theo xác thịt, không giàu có hay sang trọng. Nhưng Ngài dùng những điều đó để làm hổ thẹn những kẻ xưng mình là khôn sáng. Vậy nên, đời sống của con dân Chúa chân thật sẽ khiến những người khác phải lấy làm lạ như: đức tin mạnh mẽ nơi Thiên Chúa, nếp sống được biến đổi theo Lời Chúa, có sự khôn sáng trong lời nói và việc làm và dạn dĩ trước sự bắt bớ bởi đức tin. Nhưng nếu một người xưng mình là con dân Chúa mà những người xung quanh không thấy sự thay đổi nào khác ngoài danh xưng đó, thì người ấy cần tự xét lại. Vì đức tin và sự kính sợ Chúa luôn dẫn đến một đời sống đổi mới.
2. Trước những lời hăm dọa và lệnh cấm của các bậc cầm quyền, cấm Phi-e-rơ và Giăng không được nói hay dạy gì trong danh Đức Chúa Jesus Christ, thì hai sứ đồ đã không thỏa hiệp.
"Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời" cho thấy họ thà chấp nhận trả giá chứ không nghe theo lời của con người mà phạm tội với Chúa.
"Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe" điều này khẳng định sự quyết tâm Phi-e-rơ và Giăng vẫn sẽ tiếp tục rao giảng Tin Lành và giảng dạy về Đức Chúa Jesus Christ.
Sự quyết tâm và không chịu nhượng bộ trước các bậc lãnh đạo I-sơ-ra-ên cho thấy đức tin và tình yêu mãnh liệt của Phi-e-rơ và Giăng đối với Chúa. Có thể nói trong hoàn cảnh đứng trước sự bắt bớ, bách hại, có thể bị đánh đập, bị vào tù, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sau đó thấy tình hình có vẻ nhẹ nhàng khi các trưởng lão chỉ đưa ra lời hăm dọa. Thì nếu theo xác thịt, dễ khiến cho một người thở phào nhẹ nhõm và có thể chấp nhận thỏa hiệp để được yên ổn. Tuy nhiên, nếu làm vậy thì họ phạm tội vì sợ con người mà nghịch lại mệnh lệnh của Đức Chúa Jesus Christ. Phi-e-rơ và Giăng không những mạnh mẽ, không sợ hãi khi công bố Lời Chúa và cáo tội họ, mà còn không chịu khuất phục trước mệnh lệnh của con người khi mệnh lệnh đó nghịch lại Lời Chúa.
Điều đó cho thấy, Phi-e-rơ và Giăng thật sự không sống cho mình, nhưng sống cho Chúa, sống theo Lời Chúa dạy và sống trung tín với Chúa ngay trong những hoạn nạn, thử thách.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện đức tin và tình yêu của con với Chúa ngày càng được thêm lên. Xin Cha thêm sức và giúp con sớm được phục hồi sức khỏe của mình. Con cảm tạ Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
13/02/2025
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng cao siêu tuyệt đối, Đấng lạ lùng và yêu thương trên cả muôn vật. Nguyện mọi vinh quang, quyền thế đều thuộc về Cha cho đến đời đời vô cùng. A-men! Con nguyện xin Đức Thánh Linh ban cho con sự thông sáng trong sự học Lời Chúa và sự ứng xử những việc thường ngày. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ làm việc cùng con, ban cho con sức lực mạnh mẽ để con vâng theo những điều con được phán dạy. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác.
15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau,
16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ.
17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy."
18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?
20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe."
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng những nhà lãnh đạo Do-thái Giáo cuối cùng cũng phải thả hai sứ đồ ra trước sự khẳng khái giảng về Đức Chúa Jesus Christ của hai ông cùng với phép lạ về người què vừa xảy ra. Thật sự hai sứ đồ đã có Đức Thánh Linh ở cùng dẫn dắt, nói những điều phải nói, làm chứng trước dân chúng, khiến nhiều người tôn vinh Chúa và tin nhận Ngài càng hơn. Dù các người lãnh đạo Do-thái Giáo khó chịu nhưng họ cũng không thể làm gì hơn là thả các sứ đồ ra. Con kinh nghiệm được việc con dân Chúa ngày nay không có những phép lạ nhiều và thường xuyên như lúc đầu Hội Thánh mới được thành lập, nhưng những phép lạ lớn nhất mà khiến cho mọi người xung quanh nhận ra là những bản tính được Chúa biến đổi, những cách ứng xử, lời nói, cách sinh hoạt trong đời thường được khôn sáng và sức lực. Đặc biệt là những người từng biết, từng sống với con người cũ của con dân Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa đã biến đổi con, khiến con biết lo cho bổn phận của mình với Chúa, biết lo cho bổn phận của con mà Chúa đặt để con. Con cảm tạ ơn Chúa đã cất khỏi con những bản tính xấu mà khiến con nên mới cùng những niềm vui thỏa, tình yêu nơi Ngài, giúp con chỉ muốn yêu Chúa càng hơn, càng muốn sống cho Chúa càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Kính lạy Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học sáng nay. Con nguyện xin Chúa ban cho con một ngày bình an, phước hạnh. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Cha đã ban cho con một ngày Sa-bát hôm nay để con được nghỉ ngơi sau một tuần làm việc. Cảm tạ Cha cho con được biết Ngài qua đó mà đời sống của con không bị cuốn theo đời này. Qua Lời Hằng Sống của Ngài mà con biết điều gì đúng, điều gì sai theo tiêu chuẩn Lời Chúa, và đó là điều tốt nhất cho con khi làm theo Lời Ngài. Cảm tạ Ngài đã ban cho con có thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 như sau:
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, dù thầy thông giáo, các trưởng lão, hay thầy tế lễ thượng phẩm thấy được sự dạn dĩ của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng, dẫu biết hai sứ là người bình dân, không học nhưng họ chỉ tỏ ra lạ lùng. Dù họ được nghe được thấy những phép lạ mà các sứ đồ làm ra trong danh của Đức Chúa Jesus nhưng họ vẫn cứng lòng trước các sứ đồ của Chúa.
Con hiểu rằng, chính những sự thuộc về xác thịt như địa vị, quyền thế đã che mắt họ, dù là những người nghiên cứu và dạy Lời Chúa nhưng họ lại không hiểu gì về chương trình ý định của Ngài. Con hiểu rằng, chỉ khi họ có tấm lòng trong sạch thì mới thấy được Đức Chúa Trời, mới nhận biết được ý muốn và đường lối của Đức Chúa Trời. Còn đối với Sứ Đồ Phi-e-rơ, Giăng hoặc bất kỳ môn đồ nào của Chúa đều là những người khôn sáng hơn hết thảy những người khôn sáng trong thế gian, bởi sự kính sợ Đấng Tự Hữu Hằng Hữu là khởi đầu của sự khôn sáng và mỗi con dân Chúa đều sẽ có Đức Thánh Linh là Thần Khôn Sáng ngự vào, ban ơn dẫn dắt trong đời sống của họ.
15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau,
16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ.
17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy.
18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
Thưa Cha! Dù những thầy tế lễ thượng phẩm, thầy thông giáo và các trưởng lão biết những phép lạ mà Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng làm ra đến từ Đức Chúa Trời, nhưng bởi sự sợ mất đi danh tiếng, quyền lực mà họ đã tìm cách giấu nhẹm điều mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ qua hai sứ đồ của Chúa. Họ đã ra lệnh cho Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng không được nói về sự trong danh Đức Chúa Jesus người què từ trong lòng mẹ được chữa lành và không được rao giảng về Đức Chúa Jesus.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?
20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe."
Thưa Cha! Con hiểu rằng, bởi sự khôn sáng mà Đức Thánh Linh đã ban, Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đã đáp trả họ bằng một câu hỏi mà khiến những kẻ bắt bớ phải nín lặng "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời!"
Con hiểu rằng, những kẻ bắt bớ bách hại thường dùng sức mạnh của mình để ép buộc người khác làm theo ý của họ, dù ý của họ là những điều vô lý. Nhưng chính lúc đó, con dân Chúa sẽ được Đức Thánh Linh dạy những điều phải nói. Tuy vậy việc có nói ra hay không, hoặc có nói theo Lời Đức Thánh Linh dạy hay không thì lại bởi sự quyết định của mỗi người. Vì trong mọi sự Chúa luôn ban cho con dân Chúa được tự do lựa chọn, theo sự dẫn dắt của Chúa hay theo xác thịt của mình.
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Thưa Cha! Những thầy thông giáo, thầy tế lễ thượng phẩm và các trưởng lão, họ không làm gì được các sứ đồ, bởi họ không tìm được cách nào để phạt. Điều mà con thấy lạ đó là họ biết Chúa, giảng dạy về Chúa nhưng lại không có một điều gì tỏ ra là kính sợ Chúa. Có lẽ quyền và lợi đã che đi con mắt thuộc linh của họ, khiến họ trở nên cứng lòng.
Thưa Cha! Con hiểu rằng, Ma-quỷ và tay sai của chúng luôn là những kẻ chống nghịch Chúa, và là kẻ kiện cáo con dân Chúa, nếu con dân Chúa luôn sống đúng theo Lời Chúa thì Ma-quỷ sẽ không có cớ gì kiện cáo con dân Chúa và không thể nào làm hại con dân Chúa được.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Ngài ban cho con noi gương các sứ đồ về tấm lòng yêu kính Chúa, luôn tìm biết và làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Qua bài học hôm nay, con cũng thấy được điều mà Đức Thánh Linh đã tác động đến hai sứ đồ khi họ gặp sự bắt bớ, bởi vậy con cũng không cần phải sợ hãi hay chuẩn bị điều gì nếu điều đó xảy ra với con. Vì Chúa sẽ ban cho con dân Ngài sự khôn sáng để đáp trả và Chúa sẽ thêm sức cho con dân Chúa hoặc mở đường cho con dân Chúa trước những sự bắt bớ xảy ra.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
15/02/2025
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính thưa Cha yêu kính của chúng con. Chúng con tạ ơn Cha vì được Ngài ban cho chúng con có thêm cơ hội để suy ngẫm Lời Ngài. Xin Cha giúp chúng con hiểu Lời của Ngài bằng thần trí và luôn vui thỏa trong sự suy ngẫm Lời Ngài. Chúng con tạ ơn Ngài.
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác.
15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau,
16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ.
17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy."
18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?
20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe."
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Thưa Cha! Chúng con xin ghi lại sự hiểu của mình qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 như sau:
Khi những nhà lãnh đạo I-sơ-ra-ên nhận thấy Phi-e-rơ và Giăng là những người bình dân không có học thức nhiều nhưng hai ông đã mạnh mẽ và lời nói có sự hiểu biết thì họ lấy làm lạ, tuy nhiên cũng không có gì để họ có thể phản bác được.
Chúng con thấy ngày nay có những người ra đi rao giảng Tin Lành hoặc là đang hầu việc Chúa người đó không có bằng cấp hay thi đậu thủ khoa nào thậm chí học phổ thông còn chưa hoàn tất. Nhưng họ lại rất được ơn trong sự hiểu biết Lời Chúa còn hơn cả những người học nhiều. Chúng con hiểu rằng người Chúa dùng và chọn không đánh giá ở mức độ học vấn hay địa vị nhưng Ngài chọn ở tấm lòng. Điều đó cũng cho thấy rằng năng lực và mọi sự một người có là được Chúa ban cho chứ không phải bởi cá nhân nào tài giỏi mà làm thành. Kể cả những người bị xem là thấp hèn nhất trong xã hội Chúa vẫn có thể ban ơn cho họ có sự khôn sáng bội phần hơn so với những người có tiếng là đạo cao đức trọng, học thức cấp cao.
Chúng con hiểu rằng những nhà lãnh đạo đã không thể phản bác lại Phi-e-rơ và Giăng thì lại đổi hướng sang đe dọa không cho hai ông nói ra những điều mà hai ông đang công bố đó là Tin Lành Cứu Rỗi.
Qua đây chúng con học được rằng ma quỷ luôn tìm cách đánh phá và ngăn cản con dân Chúa rao giảng Tin Lành. Chúng có thể dùng những nhà cầm quyền có thế lực để bách hại, ngăn cấm. Một mặt chúng cám dỗ con dân Chúa phạm tội. Những nhà lãnh đạo lúc bấy giờ họ vì lòng ganh tị, sợ mất uy tính, tiếng tăm nên đe dọa không cho hai ông tiếp tục công bố Lẽ Thật sợ dân chúng nghe theo và tiếp nhận sự cứu rỗi, điều này họ đã từng làm ra với Đức Chúa Jesus và bây giờ thì đến các môn đồ của Ngài.
Người dân chú tâm và tôn vinh Đức Chúa Trời khi nhìn thấy người què được bình phục hoàn toàn là vì Phi-e-rơ và Giăng nói cho họ biết rằng năng quyền này không phải đến từ họ mà là đến từ Đấng đã bị chối bỏ, bị đóng đinh. Nay Đấng ấy đã sống lại và quyền năng của Ngài vẫn còn lan tỏa qua các sứ đồ.
Chúng con học được rằng mọi sự chúng con làm tốt chúng con cần dâng vinh quang lên Thiên Chúa. Mạnh dạn chia sẻ sự kinh nghiệm được Chúa và ban ơn của Chúa cho người lân cận.
Qua lời đối đáp của hai ông khi bị đe dọa không được nói nữa thì chúng con học được bài học rằng: Thà chúng con vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Bởi vì Chúa là chủ là Đấng đã cứu và cưu mang chúng con, Đấng quyền năng vĩ đại, mệnh lệnh của Ngài truyền ra thì con dân Chúa phải hoàn thành cho tốt. Nếu không mỗi người phải nhận sự phán xét cho mình.
Thưa Chúa! Ngày nay trong chúng con chưa ai bị đối diện với sự chống đối, bách hại lớn như các môn đồ ngày xưa, chúng con thấy mình vẫn còn tự do hơn họ rất nhiều. Các môn đồ ngày xưa thi hành mệnh lệnh Chúa mà họ phải đánh đổi bằng cả mạng sống, thì ngày nay chúng con không nở từ bỏ những bản tính xấu xa của xác thịt, những ham mến, thú vui của đời này thì chúng con rất là tệ. Ngay cả bản thân mình chúng con không kỷ luật cho tốt thì làm sao chúng con có đủ năng lực, sự mạnh mẽ, dạn dĩ để công bố lẽ thật hay nói về Chúa cho người xung quanh mình. Chúng con học được rằng trước nhất chúng con cần trung tín nếp sống tin kính Chúa qua sự suy ngẫm Lời Chúa và sống theo Lời Chúa, cầu nguyện xin Chúa tra xét mình mỗi ngày để còn thói hư tật xấu nào còn xót lại thì từ bỏ nó, ăn năn sửa đổi. Chúng con cũng hiểu rằng xưa kia Phi-e-rơ và Giăng được mạnh mẽ, can đảm cũng là vì các ông có đức tin nơi Chúa, được đầy dẫy thánh linh và năng lực từ nơi Chúa. Ngày nay chúng con cũng phải sống và làm bằng năng lực của Chúa ban cho. Chúng con không cần phải lấy tiếng tăm học thức cao xa, chỉ cần chúng con hết lòng kính sợ Thiên Chúa, sốt sắng làm những việc lành mà Chúa sắm sẵn cho, và hết lòng yêu Chúa, yêu người thì Chúa sẽ dùng chúng con.
Cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con sự hiểu trên đây, xin Chúa tiếp tục dạy dỗ chúng con và nhắc nhớ chúng con bài học mà chúng con học được để áp dụng vào đời sống mình. Chúng con tạ ơn Chúa.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phan Quốc Cường và Nguyễn Thị Thùy Linh
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu đời đời của chúng con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì con luôn được sống trong sự quan phòng che chở của Ba Ngôi Thiên Chúa, giờ này con cầu xin Đức Thánh Linh ban cho con sự khôn sáng để con có thể đọc, hiểu được ý muốn của Ngài trên đời sống của con qua việc đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22.
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác.
15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau,
16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ.
17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy."
18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?
20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe."
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Thưa Cha, phân đoạn Thánh Kinh trên kể về những người lãnh đạo Do-thái kinh ngạc khi thấy Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng, những con người bình dân, không qua trường lớp, lại có thể giảng dạy đầy quyền năng. Nhưng họ không thể chối bỏ phép lạ mà Chúa đã làm, là người què bốn mươi năm nay đã được chữa lành, đứng đó như một chứng nhân sống động. Dù bị hội đồng hăm dọa, nhưng Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng không chùn bước, họ công khai tuyên bố rằng họ phải vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời con người: "Chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe." Lời ấy như một lời nhắc nhở trong lòng con rằng khi Chúa hành động, không gì có thể ngăn cản. Và ngay cả kẻ chống đối cũng không thể phủ nhận sự vinh hiển của Ngài.
Thưa Cha, con nhận ra rằng sự dạn dĩ của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng không đến từ chính họ, mà đến từ Đức Chúa Trời. Vì họ không phải là những nhà học giả tôn giáo, không được đào tạo trong các trường kinh luật của người Do-thái, nhưng lại giảng dạy với quyền năng và sự tự tin khiến những lãnh đạo tôn giáo kinh ngạc. Con nghĩ rằng sự dạn dĩ ấy đến từ Đức Thánh Linh – Đấng đã đổ đầy họ kể từ ngày Lễ Ngũ Tuần. Đức Chúa Jesus đã hứa rằng Ngài sẽ ban thánh linh để họ làm chứng cách mạnh mẽ (Công Vụ Các Sứ Đồ 1:8), và đúng như vậy, con thấy họ không còn sợ hãi như trước kia. Vì trước kia Sứ Đồ Phi-e-rơ, người từng chối Chúa ba lần vì sợ hãi, giờ đây đứng trước hội đồng quyền lực mà con thấy ông không hề nao núng. Hơn nữa, vì các ông đã từng ở với Đức Chúa Jesus. Những năm tháng đồng hành với Ngài đã khiến thay đổi họ hoàn toàn. Khi họ đã tận mắt chứng kiến những phép lạ, đã lắng nghe lời dạy đầy quyền năng, và trên hết, họ đã thấy Chúa phục sinh. Sự sống lại của Ngài là bằng chứng không thể chối cãi rằng Ngài thật là Đấng Christ, điều đó khiến họ không thể im lặng, dù phải đối diện với hiểm nguy.
Thưa Cha, sự dạn dĩ của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng, con nghĩ rằng điều này không đến từ chính họ, mà là kết quả của việc họ đã từng ở với Đức Chúa Jesus. Những lãnh đạo Do-thái kinh ngạc khi thấy hai người dân chài bình thường lại có thể nói cách mạnh mẽ và đầy thẩm quyền. Vì họ cũng biết rằng Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng không được đào tạo trong các trường kinh luật, không có địa vị trong xã hội, nhưng lại có sự khôn ngoan và chắc chắn lạ thường. Điều này chỉ có thể giải thích bởi một sự thật là: “họ từng ở với Đức Chúa Jesus” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13). Vì con nghĩ rằng trong suốt ba năm bước đi với Ngài, con thấy họ đã tận mắt chứng kiến những phép lạ, lắng nghe sự dạy dỗ đầy thẩm quyền và thấy cách Chúa đối diện với sự chống đối mà không hề nao núng. Đức Chúa Jesus luôn nói lẽ thật mà không sợ hãi trước quyền lực con người, và họ cũng đã học được tinh thần đó từ Ngài. Nhưng điều con nghĩ quan trọng hơn, đó là họ đã chứng kiến sự phục sinh của Chúa. Nếu trước đây họ từng sợ hãi khi Chúa bị bắt và bị đóng đinh, thì nay họ hoàn toàn vững vàng, bởi họ biết rằng Ngài đã chiến thắng sự chết. Một khi đã tận mắt chứng kiến quyền năng của Chúa sống lại, thì con nghĩ rằng không gì có thể khiến họ sợ hãi nữa. Nhìn vào đời sống họ, con được nhắc nhở rằng sự dạn dĩ trong đức tin không đến từ tri thức hay khả năng của con, mà đến từ mối quan hệ của con có với Chúa. Khi con ở gần Ngài, học hỏi Lời Ngài và kinh nghiệm quyền năng Ngài, con cũng sẽ có sự dạn dĩ để làm chứng về Ngài, bất chấp mọi thử thách hay cám dỗ.
Thưa Cha, con nghĩ rằng các nhà lãnh đạo tôn giáo Do-thái cảm thấy khó chịu và tìm cách ngăn cản danh Đức Chúa Jesus được lan truyền là vì nhiều lý do. Trước hết, sự giảng dạy và những phép lạ mà các sứ đồ làm nhân danh Đức Chúa Jesus là một mối đe dọa trực tiếp đến quyền lực và địa vị của họ. Những thầy tế lễ cả, thầy thông giáo và người Sa-đu-sê có ảnh hưởng lớn trong tôn giáo và chính trị, họ không muốn mất sự kiểm soát đối với dân chúng. Nhưng khi Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng giảng dạy về sự phục sinh của Đức Chúa Jesus, thì hàng ngàn người đã tin nhận Ngài, chính điều này đã khiến họ lo sợ rằng mình sẽ mất đi quyền lực và ảnh hưởng. Thứ hai, là vì sự kiện Đức Chúa Jesus phục sinh là điều họ không thể chối bỏ nhưng cũng không muốn thừa nhận. Vì trước đó, chính họ đã góp phần vào việc kết án và đóng đinh Chúa. Nếu dân chúng tin rằng Đức Chúa Jesus thực sự sống lại, điều đó đồng nghĩa với việc họ đã phạm sai lầm và phạm tội nghiêm trọng, điều này không chỉ làm mất uy tín mà còn có thể khiến dân chúng quay lưng lại với họ. Vì thế, nên họ cố gắng dập tắt phong trào này trước khi nó lan rộng hơn. Thứ ba, con nghĩ là do sự cứng lòng và ghen tỵ cũng khiến họ chống đối danh Chúa. Thay vì nhìn nhận phép lạ chữa lành như một dấu lạ từ Đức Chúa Trời, thì họ lại tìm cách phủ nhận và bóp nghẹt sự thật. Họ biết rõ rằng một người què từ khi sinh ra đã được chữa lành ngay trước mắt họ, nhưng vì lòng ganh ghét và sợ mất quyền lợi, họ không chấp nhận lẽ thật đó. Cuối cùng, con nghĩ là vì họ tin rằng việc ngăn cản danh Đức Chúa Jesus sẽ giúp họ giữ được trật tự tôn giáo. Vì thế họ đã ra lệnh cho Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng không được giảng dạy hay nói gì trong danh Chúa nữa, nhưng điều này chỉ thể hiện nỗi sợ hãi của họ. Họ sợ rằng nếu danh Chúa tiếp tục lan rộng, dân chúng sẽ không còn bị ràng buộc bởi truyền thống tôn giáo mà họ đặt ra. Suy ngẫm về điều này, con nhận ra rằng danh Đức Chúa Jesus luôn là một sự thách thức đối với những gì thuộc về thế gian. Khi ánh sáng lẽ thật chiếu vào, bóng tối luôn tìm cách chống lại. Ngày nay, con thấy vẫn còn nhiều nơi trên thế giới tìm cách ngăn cản danh Ngài như tại các nước độc tài Triều Tiên hay I-ran, nhưng cũng như Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng, con được nhắc nhở rằng không có thế lực nào có thể dập tắt được Tin Lành của Chúa, vì đó là quyền năng và sự cứu rỗi cho những ai tin.
Thưa Cha, con nghĩ rằng các lãnh đạo Do-thái không thể chối bỏ dấu lạ mà Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đã thực hiện vì nhiều lý do rõ ràng. Trước hết, người được chữa lành đang đứng ngay trước mặt họ, là một người đã hơn 40 tuổi và từng bị tật nguyền, nhưng giờ đây đã hoàn toàn khỏe mạnh. Đây không phải là một câu chuyện xa vời hay một tin đồn, mà là một thực tế hiển nhiên, khiến họ không thể phủ nhận. Hơn nữa, phép lạ này không xảy ra trong bí mật mà đã được nhiều người chứng kiến. Cả Thành Giê-ru-sa-lem đều biết và dân chúng đồng loạt tôn vinh Đức Chúa Trời, làm cho các lãnh đạo không thể tìm cách bác bỏ mà không đánh mất uy tín trước dân chúng. Mà họ cũng không thể đưa ra một lời giải thích nào hợp lý khác ngoài việc thừa nhận đây là một dấu lạ đáng kể. Đặc biệt, khi Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng chỉ là những người bình dân, không có học thức cao, điều đó càng chứng tỏ quyền năng mà họ có đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải từ con người. Quan trọng hơn, con nghĩ rằng phép lạ này được thực hiện nhân danh Đức Chúa Jesus, Đấng mà họ đã cố gắng phủ nhận nhưng vẫn tiếp tục hành động trong đời sống của các môn đồ Ngài. Vì vậy, dù có hăm dọa và tìm cách ngăn cản, họ vẫn không thể chối bỏ dấu lạ mà Đức Chúa Trời đã làm. Điều này nhắc nhở con rằng quyền năng của Chúa không bao giờ bị dập tắt, và khi đã thực sự kinh nghiệm những điều kỳ diệu Ngài làm, con không thể nào im lặng, nhưng phải mạnh dạn làm chứng như sứ đồ Phi-e-rơ và Giăng đã nói: "Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe." (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:20).
Thưa Cha, con thấy rằng Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đã đặt sự vâng lời Đức Chúa Trời lên trên sự vâng lời loài người, ngay cả khi phải đối diện với sự đe dọa từ các lãnh đạo Do-thái. Họ mạnh dạn tuyên bố rằng "có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?" (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:19), cho con thấy được lòng trung thành tuyệt đối của họ đối với Chúa. Điều này dạy con rằng đức tin chân thật không chỉ nằm ở lời nói, mà phải được bày tỏ qua hành động dạn dĩ, sẵn sàng đứng vững cho lẽ thật của Ngài, ngay cả khi đối diện với sự chống đối hoặc thử thách. Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng không để nỗi sợ hãi khiến họ thỏa hiệp hay im lặng, vì họ biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng có thẩm quyền tuyệt đối trên đời sống mình. Con nhận ra rằng trong cuộc sống ngày nay, có những lúc con cũng phải đối diện với áp lực xã hội hay những hoàn cảnh khiến con phải lựa chọn giữa sự vâng lời Chúa và làm theo ý muốn của con người. Tuy nhiên, từ tấm gương của hai sứ đồ, con hiểu rằng sự vâng lời Chúa không dựa trên hoàn cảnh, mà dựa trên lòng tin quyết rằng Ngài là Đấng tể trị, và Ngài sẽ ban sức mạnh để con đứng vững. Câu nói của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng: "Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe" (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:20), đã trở thành một lời nhắc nhở mạnh mẽ để con sống một đời sống bày tỏ đức tin cách rõ ràng, không ngần ngại làm chứng về Chúa, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Thưa Cha, qua câu nói của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng: "Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe" (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:20), con nhận ra đây không chỉ là một lời tuyên xưng, mà còn là một sự thúc giục mạnh mẽ đối với sứ mệnh chia sẻ Tin Lành. Câu nói này cho con thấy rằng khi một người đã thực sự kinh nghiệm quyền năng, tình yêu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời, thì họ không thể giữ im lặng. Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đã tận mắt chứng kiến sự chết và sự sống lại của Đức Chúa Jesus, họ đã thấy phép lạ Ngài làm, nghe những lời giảng dạy đầy quyền năng và cảm nhận sự biến đổi trong chính đời sống mình. Vì vậy, dù cho có bị đe dọa hay cấm đoán, thì họ vẫn sẵn sàng nói ra điều họ đã thấy và đã nghe, bởi đó là lẽ thật không thể chối bỏ. Điều này dạy con rằng sứ mệnh chia sẻ Tin Lành không chỉ là một nhiệm vụ, mà là một phản ứng tự nhiên của một người đã thực sự tin nhận và kinh nghiệm Chúa. Nếu con nhận biết tình yêu và ân điển cứu rỗi của Ngài, con không thể giữ điều đó cho riêng mình, mà con cần chia sẻ với người khác. Nhiều khi áp lực từ xã hội hay nỗi sợ bị từ chối có thể khiến con chần chừ, nhưng tấm gương của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng nhắc nhở con rằng Tin Lành là sự sống, và không điều gì có thể ngăn cản con chia sẻ về Đấng đã cứu rỗi con. Câu nói này cũng giúp cho con xem lại thái độ của con đối với việc rao giảng Tin Lành rằng: Con có đang sống với sự xác tín và lòng nhiệt thành như họ không? Con có dám mạnh dạn chia sẻ về Chúa, hay để nỗi sợ làm con im lặng?
Thưa Cha, con thấy rằng ở đây dân chúng lại tôn vinh Đức Chúa Trời thay vì chỉ tập trung vào người được chữa lành là vì họ hiểu rằng quyền năng làm nên phép lạ không đến từ Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng hay từ chính người được chữa lành, mà đến từ Đức Chúa Trời. Người đàn ông này đã bị tật nguyền hơn 40 năm, một tình trạng không thể chữa lành theo cách thông thường. Nhưng giờ đây, ông hoàn toàn khỏe mạnh và có thể bước đi trước mặt mọi người. Dân chúng nhận ra rằng đây không phải là công việc của con người, mà là một dấu lạ đến từ chính Đức Chúa Trời. Hơn nữa, Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng không nhận vinh hiển về mình, mà ngay từ đầu họ đã công bố rằng phép lạ này được thực hiện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ: "Ta chẳng có vàng và bạc, nhưng điều ta có thì ta cho ngươi. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ ở Na-xa-rét, hãy trỗi dậy và bước đi!" (Công Vụ Các Sứ Đồ 3:6). Ở đây con thấy họ không dùng danh tiếng hay khả năng riêng của mình để thu hút sự chú ý, nhưng hướng lòng mọi người về Đức Chúa Trời. Khi thấy điều đó, thì dân chúng không thể làm gì khác hơn ngoài việc tôn vinh Đức Chúa Trời, bởi Ngài là Đấng duy nhất có thể làm điều không ai làm được. Điều này dạy con rằng mọi phép lạ và mọi điều tốt lành trong cuộc sống đều phải đưa con đến sự ngợi tôn Chúa, chứ không chỉ dừng lại ở việc trầm trồ trước kết quả. Khi chứng kiến những điều tốt đẹp, con cần nhớ rằng nguồn gốc của mọi sự phước hạnh là từ Đức Chúa Trời, và con phải luôn dâng vinh hiển cho Ngài. Hơn nữa, con được nhắc nhở rằng khi con phục vụ Chúa, con không được tìm kiếm vinh quang cho chính mình, mà phải luôn hướng mọi người đến Ngài, để danh Chúa được tôn cao trên hết.
Thưa Cha, con thấy rằng những dấu lạ của Chúa làm không chỉ xảy ra trong thời các sứ đồ mà vẫn tiếp tục xảy ra để chứng minh cho quyền năng của Ngài ngày nay. Phép lạ mà Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng thực hiện đã cho con thấy rằng Chúa luôn hành động để bày tỏ sự vinh quang của Ngài, và điều này vẫn đúng trong thế giới hôm nay. Dù khoa học và y học có nhiều tiến bộ, nhưng con thấy vẫn có những điều không thể giải thích được ngoài sự can thiệp siêu nhiên của Đức Chúa Trời. Những sự chữa lành kỳ diệu, những sự giải cứu khỏi nguy nan hay sự biến đổi của những con người bị ràng buộc trong tội lỗi đều là minh chứng rằng Chúa vẫn đang làm việc. Ngoài ra, một trong những phép lạ lớn nhất vẫn đang diễn ra chính là sự thay đổi đời sống con người. Như trong phân đoạn này người què đã được chữa lành và trở thành nhân chứng sống động về quyền năng của Chúa, thì ngày nay, con thấy nhiều người cũng đã được biến đổi kỳ diệu khi họ tiếp nhận Đức Chúa Jesus làm Cứu Chúa. Con thấy có những người từng chìm đắm trong tuyệt vọng, nghiện ngập, đĩ điếm bị tổn thương hay vô vọng đã được giải cứu, phục hồi và tìm thấy ý nghĩa mới trong Ngài. Đây chính là bằng chứng mạnh mẽ rằng Tin Lành không chỉ là những câu chuyện của quá khứ, mà là quyền năng của Đức Chúa Trời vẫn đang hành động trong hiện tại. Hơn thế nữa, chính công việc của Hội Thánh và sự lan rộng của Tin Lành trên khắp thế giới cũng là một phép lạ. Dù trải qua nhiều thử thách, bắt bớ, nhưng Hội Thánh của Chúa vẫn đứng vững, và ngày càng có nhiều người nhận biết danh Ngài. Điều này nhắc nhở con rằng quyền năng của Chúa không bao giờ bị dập tắt, và những dấu lạ của Ngài vẫn tiếp tục bày tỏ giữa thế gian này.
Thưa Cha, khi con nhìn thấy tấm lòng dạn dĩ và đức tin vững vàng của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng. Dù đối diện với sự đe dọa và cấm đoán từ những nhà lãnh đạo tôn giáo, nhưng con thấy họ vẫn kiên quyết tuyên xưng rằng: "Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe" (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:20). Ở đây họ đã không để nỗi sợ hãi hay áp lực con người làm họ im lặng, nhưng đặt sự vâng lời Đức Chúa Trời lên trên hết. Điều này khiến con tự hỏi: Liệu con có sẵn sàng đứng vững trong đức tin khi gặp thử thách hay không? Khi thế gian tìm cách cản trở con chia sẻ Tin Lành, con có đủ mạnh mẽ để không thỏa hiệp mà tiếp tục làm chứng về Chúa không? Con nhận ra rằng, để giữ vững đức tin, thì con cần sự ban sức từ Đức Chúa Trời. Như chính Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng cũng không thể tự mình mạnh dạn, nhưng họ đã được đầy dẫy Đức Thánh Linh và nhận năng quyền từ Chúa. Vì vậy, con cầu xin Chúa ban cho con lòng dạn dĩ, để dù đối diện với sự chống đối hay áp lực từ xã hội, con vẫn có thể trung tín rao giảng về danh Ngài.
Thưa Cha, con nhận ra rằng Chúa kêu gọi con dạn dĩ rao giảng Tin Lành, giống như Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đã làm. Họ không ngần ngại tuyên xưng đức tin dù đối diện với sự cấm đoán, vì họ biết rằng Tin Lành không thể bị ngăn cản. Điều này khiến con tự nhìn lại đời sống mình và nhận ra rằng có những lúc con còn do dự, e ngại khi chia sẻ về Chúa, nhất là trong môi trường công sở, gia đình hoặc với những người xung quanh con chưa tin Ngài. Có thể là do con sợ bị từ chối, sợ người khác hiểu lầm hoặc lo rằng mình chưa đủ kiến thức để nói về Chúa. Nhưng qua Lời Chúa hôm nay, con hiểu rằng sự dạn dĩ không đến từ chính con, mà đến từ Đức Thánh Linh. Vì vậy, con muốn cầu xin Ngài ban cho con lòng can đảm để mạnh dạn nói về Tin Lành, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Thưa Cha, nhiều khi con tự hỏi: Trong những quyết định quan trọng của đời sống, con có thực sự ưu tiên ý muốn của Đức Chúa Trời hơn ý muốn của người khác hay không? Có những lúc con cảm thấy bị giằng co giữa điều Chúa muốn con làm và điều thế gian mong đợi. Có thể đó là những áp lực từ gia đình, bạn bè, xã hội hoặc thậm chí từ chính bản thân con. Đôi khi con sợ làm người khác thất vọng, sợ bị đánh giá hoặc lo rằng chọn theo ý muốn Chúa sẽ khiến con gặp khó khăn. Nhưng khi nhìn lại tấm gương của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng, con thấy rằng sự vâng phục Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất, ngay cả khi điều đó đi ngược lại ý muốn của con người. Họ sẵn sàng đối diện với nguy hiểm, vì họ biết rằng quyền năng và thẩm quyền cao nhất thuộc về Chúa, chứ không phải bất kỳ con người nào. Điều này thúc giục con xem xét lại những quyết định trong đời sống của con. Khi đứng trước lựa chọn giữa điều Chúa muốn và điều người khác mong đợi, con có dám đứng vững để làm theo ý Chúa không? Con hiểu rằng ưu tiên ý muốn của Ngài không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng luôn là lựa chọn đúng đắn nhất.
Thưa Cha, trong cuộc sống có những lúc con cần nói như Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng: "Có phải nghe theo con người hơn là nghe theo Đức Chúa Trời?" Đó là những khi con phải đối diện với sự chống đối hoặc chế giễu từ những người xung quanh vì đức tin của mình. Có thể bạn bè, đồng nghiệp hoặc thậm chí người thân của con họ khuyến khích con từ bỏ những giá trị mà Chúa dạy. Nhưng trong lúc đó, con cần đứng vững và nói rằng: "Con chọn vâng lời Đức Chúa Trời hơn là nghe theo con người." Hay một hoàn cảnh khác là khi con bị cám dỗ làm những điều trái với Lời Chúa chỉ để được chấp nhận hoặc để có lợi ích cá nhân. Đó là khi con thấy dễ dàng nói dối, gian lận, hoặc tham gia vào những điều không đẹp lòng Chúa để đạt được thành công theo tiêu chuẩn thế gian. Nhưng khi đối diện với những lựa chọn đó, con phải mạnh mẽ khẳng định rằng: "Con không thể thỏa hiệp với tội lỗi, vì con vâng lời Đức Chúa Trời hơn là nghe theo con người." Ngoài ra, con cũng cần giữ vững lập trường khi con được kêu gọi chia sẻ Tin Lành, nhưng gặp phải sự phản đối hoặc bị cấm đoán. Có thể con sẽ bị hiểu lầm, bị từ chối hoặc gặp khó khăn, nhưng giống như Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng, con cần can đảm tuyên xưng rằng: "Con không thể im lặng về những điều mà con đã thấy và đã nghe về Chúa." Những lời của Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng nhắc nhở con rằng sự vâng phục Đức Chúa Trời luôn quan trọng hơn sự chấp thuận của con người. Dù con phải đối diện với áp lực, sự chế giễu hay những khó khăn, con cầu xin Chúa ban cho con sự dạn dĩ để luôn đặt Ngài lên trên hết, sẵn sàng chọn con đường của Ngài dù có phải đi ngược lại với số đông.
Thưa Cha, những điều con đã thấy và cảm nhận được về công việc của Đức Chúa Trời trong đời sống của con. Đó là những lúc con cảm thấy yếu đuối, lo lắng và mất phương hướng, nhưng chính Chúa đã ban cho con sự bình an và dẫn dắt con qua những giai đoạn khó khăn. Có những lần con cầu nguyện và nhận được sự đáp lời cách lạ lùng, khi Chúa mở đường, ban phước, và bày tỏ tình yêu Ngài theo cách mà con không thể tưởng tượng. Con cũng đã thấy sự thay đổi trong chính con, khi Chúa giúp con từ bỏ những thói quen không tốt, biến đổi tâm lòng con để yêu thương và tha thứ nhiều hơn. Con đã nghe lời chứng của những người khác về sự chữa lành, sự chu cấp và sự giải cứu của Ngài, và tất cả đều xác nhận rằng Đức Chúa Trời vẫn đang hành động mạnh mẽ trong thế gian này và Ngài vẫn thực hữu trong mọi việc.
Thưa Cha, con thấy Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đã không run sợ trước những đe dọa của con người, bởi họ đã kinh nghiệm và xác quyết rằng Chúa là Đấng quyền năng và thành tín, luôn giữ lời hứa và hành động cách mạnh mẽ. Điều này khiến con tự hỏi: Con có thường xuyên nhắc nhở bản thân về quyền năng và sự thành tín của Chúa để củng cố niềm tin của mình không? Đôi khi, giữa những áp lực và thử thách trong cuộc sống, con thấy mình dễ bị lung lay và quên mất rằng Chúa đã từng giải cứu, chu cấp và dẫn dắt con như thế nào. Nhưng mỗi khi con nhớ lại những lần Ngài bày tỏ quyền năng trong đời sống con, qua những sự chữa lành, sự chu cấp đúng lúc, sự dẫn dắt trong những quyết định quan trọng, đức tin của con lại được củng cố. Con nhận ra rằng Chúa không bao giờ thất tín, và Ngài luôn thành tín dù con yếu đuối hay nghi ngờ. Vì vậy, con cần nhắc nhở chính mình về quyền năng của Chúa bằng cách đọc Lời Ngài mỗi ngày, cầu nguyện để nhớ lại những gì Ngài đã làm trong đời sống con, và chia sẻ những lời chứng của con để khích lệ người khác. Khi con ghi nhớ những công việc quyền năng và sự thành tín của Ngài, con sẽ không còn sợ hãi hay ngờ vực khi đối diện với những thử thách hay khó khăn trong cuộc sống.
Thưa Cha, con nhận ra rằng dân chúng đã tôn vinh Đức Chúa Trời khi chứng kiến phép lạ Ngài làm qua Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng. Họ không chỉ trầm trồ về sự chữa lành của người què, mà họ đã nhận biết rằng Chúa là Đấng thực hiện công việc đó, và họ đã bày tỏ sự ngợi tôn Ngài. Điều này khiến con tự hỏi: Khi thấy Chúa làm việc trong cuộc sống con và những người xung quanh, con có dâng lời tôn vinh Ngài không? Có những lúc Chúa ban phước, dẫn dắt con vượt qua khó khăn, đáp lời cầu nguyện của con cách kỳ diệu, nhưng con lại quá bận rộn hoặc vô tình quên cảm tạ Ngài. Con nhận ra rằng sự cảm tạ không chỉ nên là một phản ứng khi nhận được điều tốt đẹp, mà phải trở thành một thói quen mỗi ngày. Khi con thấy Chúa bày tỏ quyền năng, dù qua sự chu cấp, sự bảo vệ hay sự thay đổi trong đời sống con hoặc người khác thì con cần dừng lại để tôn vinh Ngài. Sự cảm tạ không chỉ là lời nói, mà còn được thể hiện qua thái độ sống, qua sự vâng phục và lòng tin cậy nơi Chúa.
Thưa Cha, qua việc Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đã không thể im lặng về những điều họ đã thấy và đã nghe, và nhờ đó, dân chúng đã tôn vinh Đức Chúa Trời. Điều này khiến con tự hỏi: Con có đang làm điều gì để giúp người khác nhận ra quyền năng của Chúa qua đời sống và lời chứng của con không? Con nhận ra rằng lời nói về Chúa rất quan trọng, nhưng đời sống con cũng phải phản ánh đức tin mà con tuyên xưng. Nếu con nói về Chúa nhưng đời sống con không có sự khác biệt, không bày tỏ tình yêu thương, lòng nhân từ và sự ngay thẳng, thì những người xung quanh con sẽ khó nhìn thấy quyền năng của Ngài. Vì vậy, con muốn sống cách trung thực, tử tế và tràn đầy tình yêu thương để người khác có thể thấy Chúa qua con, giống như Lời Chúa trong sách Ma-thi-ơ 5:16 nói rằng: “Sự sáng của các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, để họ thấy những việc lành của các ngươi, và tôn vinh Cha của các ngươi, Đấng ở trên trời”. Bên cạnh đó, con cũng muốn chủ động chia sẻ lời chứng, kể lại những điều Chúa đã làm trong đời sống của con để khích lệ người khác tin cậy Ngài. Có thể đó là một câu chuyện về sự đáp lời cầu nguyện, một sự thay đổi mà Chúa đã thực hiện trong con, hoặc một phép lạ nhỏ nhưng đầy ý nghĩa mà con đã kinh nghiệm. Con cũng sẽ sống bày tỏ tình yêu thương, kiên nhẫn và lòng tin cậy nơi Chúa, để những người xung quanh có thể thấy sự khác biệt mà Ngài tạo ra trong con.
Thưa Cha, sau khi đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22, con nhận ra nhiều bài học quý báu cho đời sống đức tin. Trước hết, sự dạn dĩ đến từ Đức Thánh Linh, như cách Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng là những người bình dân, không có học thức cao vẫn có thể giảng dạy mạnh mẽ bởi họ được đầy dẫy thánh linh. Điều này nhắc nhở con rằng sự dạn dĩ để làm chứng về Chúa không đến từ con người, mà đến từ quyền năng của Ngài. Thứ hai, con học được rằng vâng lời Đức Chúa Trời quan trọng hơn vâng lời con người. Khi bị cấm giảng về danh Chúa, Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng đã mạnh dạn tuyên bố rằng họ phải nghe theo Đức Chúa Trời hơn là nghe theo loài người. Điều này thúc giục con luôn đặt ý muốn Chúa lên trên hết trong mọi quyết định. Thứ ba, con không thể im lặng về những điều Chúa đã làm. Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng khẳng định rằng họ "không thể chẳng nói những điều mà họ đã thấy và đã nghe", và con cũng cần dạn dĩ chia sẻ về những công việc Chúa đã làm trong đời sống con. Thứ tư, con nhận ra rằng phép lạ và công việc của Chúa là không thể chối bỏ. Dù các lãnh đạo Do-thái cố gắng cấm đoán, họ vẫn không thể phủ nhận rằng một người què đã được chữa lành. Điều này nhắc nhở con rằng Chúa vẫn hành động ngày nay, và con cần nhận biết những công việc kỳ diệu Ngài đang làm. Cuối cùng, sự bắt bớ đã không thể ngăn cản Tin Lành. Dù Sứ Đồ Phi-e-rơ và Giăng bị đe dọa, ngăn cản thì Tin Lành vẫn tiếp tục lan rộng và dân chúng đã tôn vinh Chúa. Điều này cho con biết rằng dù gặp thử thách, con vẫn phải trung tín làm chứng về Chúa, vì không gì có thể ngăn cản công việc của Ngài và đó cũng là một mệnh lệnh của Chúa giao cho mỗi chúng con rằng: “Hãy đi rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến”.
Lạy Chúa, xin giúp con sống một đời sống vững vàng trong đức tin, mạnh dạn làm chứng về Ngài và luôn tôn cao danh Ngài trong mọi hoàn cảnh. Nguyện xin Chúa dùng con làm công cụ hữu ích cho công việc của nhà Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Thành Chinh
02/03/2025
...
Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22 Lòng Khảng Khái của Phi-e-rơ và Giăng
Kính lạy Cha Từ Ái! Con cảm tạ ơn Cha đã quan phòng, chăm sóc trên gia đình con. Con cũng cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 4:13-22. Nguyện Lời Chúa thánh hoá con, giúp con sống đẹp lòng Chúa ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài!
13 Khi chúng đã thấy sự nói năng dạn dĩ của Phi-e-rơ và Giăng, đã nhận biết rằng, họ là người bình dân và không học, thì chúng lấy làm lạ. Chúng cũng biết rõ rằng, họ từng ở với Đức Chúa Jesus.
14 Nhưng thấy người được chữa lành đứng với họ, chúng đã không có lời gì để phản bác.
15 Chúng đã ra lệnh cho họ ra khỏi phiên tòa. Chúng đã hội ý với nhau,
16 nói: "Chúng ta sẽ làm gì với các người này? Vì ấy thật là một dấu lạ đáng kể đã được làm bởi họ, tỏ ra cho hết thảy những cư dân Giê-ru-sa-lem, mà chúng ta không thể chối bỏ.
17 Nhưng để chẳng lan truyền thêm nhiều trong dân chúng, chúng ta hãy hăm dọa họ với lời hăm dọa rằng, từ nay, họ chớ nói với người nào trong danh ấy."
18 Chúng đã gọi họ và đã ra lệnh cho họ, không được nói hay dạy gì trong danh của Đức Chúa Jesus.
19 Nhưng Phi-e-rơ và Giăng đã trả lời, nói với họ: "Các ông hãy xét lấy, có phải nghe theo các ông hơn thay vì nghe theo Đức Chúa Trời là điều công chính trước mặt Đức Chúa Trời?
20 Vì chúng tôi không thể chẳng nói những điều mà chúng tôi đã thấy và đã nghe."
21 Chúng đã lại hăm dọa, rồi đã thả họ, không tìm thấy cách nào để hình phạt họ; vì cớ dân chúng, bởi ai nấy đã tôn vinh Đức Chúa Trời về việc đã xảy ra.
22 Vì người mà dấu lạ chữa lành ấy đã xảy ra cho là người đã hơn bốn mươi tuổi.
Kính Thưa Cha! Con hiểu rằng, Phi-e-rơ không phải là người có học thức theo tiêu chuẩn một người dạy luật của Do- thái giáo thời bấy giờ. Nhưng bởi lòng tin kính Chúa mà Phi-e-rơ được đầy dẫy Thánh Linh, đã dạn dĩ cất tiếng mình, giảng về Đấng Christ là Đấng Mê-si mà dân I-sơ-ra-ên đang chờ đợi. Đồng thời, khi đối diện với sự hăm doạ từ những người lãnh đạo Do-thái Giáo, thì Phi-e-rơ và Giăng đã đặt sự vâng lời Đức Chúa Trời trên sự vâng lời loài người. Điều này cho con học được rằng, đôi khi có những tình huống bất ngờ xảy ra trong cuộc sống như: có người mời con ngồi vào bàn ghế có hình tượng, hoặc ăn những món ăn có huyết.., là những điều khiến cho con phạm tội với Chúa. Thì con phải mạnh dạn từ chối, không e ngại hay là sợ người đó buồn giận, chê trách con. Bởi vì, con sợ Chúa và vâng lời Chúa hơn là sợ và vâng lời loài người. Con nhớ Lời Chúa có chép:
"Đừng sợ những kẻ giết thân thể mà không giết được linh hồn. Nhưng thà sợ Đấng hủy diệt được cả linh hồn và thân thể trong hỏa ngục." (Ma-thi-ơ 10:28).
Con cũng học được rằng, khi con dạn dĩ nói lên lẽ thật trước những người không tin Chúa, thì con cũng đã thể hiện đức tin của con trước loài người, trước Ma Quỷ và trước các thiên sứ. Bên cạnh đó, để con luôn có được sự kiên định trong đức tin, thì con cần phải đọc và suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày. Dành thời gian cầu nguyện, tương giao với Chúa, để được Ngài dẫn dắt và ban sự khôn sáng. Luôn tin cậy nơi sự thành tín của Ngài và ghi nhớ những lời hứa của Chúa để không sợ hãi hay nản lòng. Và sẵn sàng trả giá để không phạm tội với Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu ở trên. Nguyện kính xin Cha giúp cho con cứ luôn trung tín trong mọi việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My
***