Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21 Hội Nghị Đầu Tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Hôm nay, ngày 14/04/2025, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21.
12 Hết thảy trong đám đông đã giữ im lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại bao nhiêu những dấu lạ và những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm ra giữa các dân ngoại, qua họ.
13 Khi họ đã im lặng, Gia-cơ đáp lời, nói: "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy nghe tôi!
14 Si-môn đã thuật lại rằng, Đức Chúa Trời đã trước hết thăm viếng các dân ngoại, để từ đó lấy ra một dân cho danh của Ngài.
15 Điều đó đúng với những lời của các tiên tri, như đã chép:
16 "Sau những sự này, Ta sẽ trở lại, và sẽ xây lại lều của Đa-vít đã bị đổ nát. Ta sẽ xây lại sự hoang tàn của nó và Ta sẽ dựng nó lên.
17 Để những người sót lại có thể tìm kiếm Chúa cùng hết thảy các dân ngoại, những người đã cầu khẩn nơi danh của Ta. Chúa, Đấng làm nên hết thảy những sự này, phán vậy." {A-mốt 9:11-12}
18 Đức Chúa Trời đã biết từ trước vô cùng những việc làm của Ngài.
19 Vậy, tôi phán quyết, đừng làm phiền những người từ các dân ngoại đã quay về cùng Đức Chúa Trời.
20 Nhưng hãy viết cho họ kiêng giữ khỏi sự ô uế của các thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngạt và máu.
21 Vì từ các thế hệ xưa, trong mỗi thành vẫn có những người giảng về Môi-se; đọc về ông trong các nhà hội mỗi một ngày Sa-bát."
Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Chúng ta có thể học được gì từ cách các sứ đồ lắng nghe nhau và tìm sự hướng dẫn từ Lời Chúa để giải quyết các xung đột trong Hội Thánh?
2. Khi Gia-cơ trích dẫn lời Tiên Tri A-mốt, ông đang chứng minh điều gì về kế hoạch của Đức Chúa Trời cho các dân ngoại?
3. Chúng ta có thấy sự cân bằng giữa ân điển và luật pháp trong quyết định của hội đồng tại Giê-ru-sa-lem, và điều này dạy chúng ta điều gì về sự tự do và trách nhiệm trong đức tin?
4. Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt giữa những yếu tố văn hóa và những nguyên tắc thiêng liêng khi áp dụng Thánh Kinh vào bối cảnh hiện đại?
5. Chúng ta học được gì từ việc Gia-cơ và các lãnh đạo Hội Thánh tìm cách giảm thiểu rào cản những người ngoại đến với Chúa, trong khi vẫn tôn trọng những nhạy cảm văn hóa quan trọng?
6. Phải chăng những quy định còn lại về thức ăn và hành vi đạo đức vẫn có giá trị cho chúng ta ngày nay? Tại sao có hoặc tại sao không?
7. Chúng ta thấy gì về bản chất của Đức Chúa Trời khi Ngài "thăm viếng các dân ngoại, để từ đó lấy ra một dân cho danh của Ngài"?
Gợi Ý Áp Dụng:
1. Bạn có thể thực hành đức tính lắng nghe như hội đồng tại Giê-ru-sa-lem, đặc biệt khi có những bất đồng với anh chị em trong đức tin.
2. Khi đối diện với vấn đề phức tạp, bạn hãy tìm kiếm sự hướng dẫn từ Lời Chúa như Gia-cơ đã làm, khi ông trích dẫn lời tiên tri.
3. Bạn có thể xem xét làm thế nào để giảm bớt "rào cản" cho những người chưa tin đến với Chúa, thay vì đặt thêm gánh nặng không cần thiết lên họ.
4. Hãy nhìn nhận rằng Đức Chúa Trời đang làm việc giữa những người có nền tảng và văn hóa khác biệt với bạn, và Ngài có kế hoạch đưa họ vào gia đình đức tin.
5. Bạn có thể cân nhắc những điều nào trong cuộc sống đạo đức của mình là thiết yếu cho đức tin Cơ-đốc, và những điều nào chỉ là sở thích cá nhân hoặc truyền thống văn hóa.
Tham Khảo:
https://timhieuthanhkinh.com/chu-giai-cong-vu-cac-su-do-1501-21-hoi-nghi-dau-tien-cua-hoi-thanh/
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21 Hội Nghị Đầu Tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Kính lạy Cha Toàn Năng Đời Đời Yêu Kính của chúng con. Con dâng lời cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có cơ hội được đọc, học Lời của Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21 Hội Nghị Đầu Tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem – Phần 2.
Con cầu xin Đức Thánh Linh soi sáng, mở mắt con, xin cho con thấy được sự lạ lùng, kỳ diệu trong luật pháp của Ngài, sức mạnh, quyền năng trong Lời Ngài, xin giúp con áp dụng Lời Ngài vào đời sống con, để con được trở nên con cái đích thực của Ngài.
“Xin Ngài mở rộng lòng con, thì con sẽ chạy theo con đường của các điều răn Ngài. Xin ban cho con sự thông sáng, thì con sẽ vâng theo luật pháp Chúa, ắt sẽ hết lòng giữ lấy”. Con cảm tạ ơn Ngài và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
12 Hết thảy trong đám đông đã giữ im lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại bao nhiêu những dấu lạ và những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm ra giữa các dân ngoại, qua họ.
13 Khi họ đã im lặng, Gia-cơ đáp lời, nói: "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy nghe tôi!
14 Si-môn đã thuật lại rằng, Đức Chúa Trời đã trước hết thăm viếng các dân ngoại, để từ đó lấy ra một dân cho danh của Ngài.
15 Điều đó đúng với những lời của các tiên tri, như đã chép:
16 "Sau những sự này, Ta sẽ trở lại, và sẽ xây lại lều của Đa-vít đã bị đổ nát. Ta sẽ xây lại sự hoang tàn của nó và Ta sẽ dựng nó lên.
17 Để những người sót lại có thể tìm kiếm Chúa cùng hết thảy các dân ngoại, những người đã cầu khẩn nơi danh của Ta. Chúa, Đấng làm nên hết thảy những sự này, phán vậy." {A-mốt 9:11-12}
18 Đức Chúa Trời đã biết từ trước vô cùng những việc làm của Ngài.
19 Vậy, tôi phán quyết, đừng làm phiền những người từ các dân ngoại đã quay về cùng Đức Chúa Trời.
20 Nhưng hãy viết cho họ kiêng giữ khỏi sự ô uế của các thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngạt và máu.
21 Vì từ các thế hệ xưa, trong mỗi thành vẫn có những người giảng về Môi-se; đọc về ông trong các nhà hội mỗi một ngày Sa-bát."
Kính thưa Chúa,
Đây là những điều con học được:
1. Con dân Chúa có thể học được nhiều điều từ cách các sứ đồ lắng nghe nhau và tìm sự hướng dẫn từ Lời Chúa để giải quyết các xung đột trong Hội Thánh.
2. Khi Gia-cơ trích dẫn lời Tiên Tri A-mốt, ông đang chứng minh về kế hoạch của Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi cho các dân ngoại. Cảm tạ Chúa.
3. Con dân Chúa thấy sự cân bằng giữa ân điển và luật pháp trong quyết định của hội đồng tại Giê-ru-sa-lem, và điều này dạy chúng ta điều gì về sự tự do và trách nhiệm trong đức tin?
Con biết rằng, Chúa cho con dân Chúa được tự do trong hành động, nhưng là quyền tự do trong pháp trị (Gia-cơ 2:12), chứ không phải là được tự do vi phạm luật pháp và đó cũng là phải có trách nhiệm trong đức tin (Ga-la-ti 5:1; 5:13; I Phi-e-rơ 2:16).
4. Làm thế nào chúng ta có thể phân biệt giữa những yếu tố văn hóa và những nguyên tắc thiêng liêng khi áp dụng Thánh Kinh vào bối cảnh hiện đại?
Con nghĩ, những nguyên tắc thiêng liêng được coi là cốt lõi. Những yếu tố văn hóa, nếu đi ngược lại với Thánh Kinh thì không được phép làm.
5. Chúng ta học được gì từ việc Gia-cơ và các lãnh đạo Hội Thánh tìm cách giảm thiểu rào cản những người ngoại đến với Chúa, trong khi vẫn tôn trọng những nhạy cảm văn hóa quan trọng?
Con nghĩ đó là sự vận dụng mềm mại, khéo léo trong cách ứng xử với dân ngoại để dẫn họ đến với tình yêu của Chúa.
6. Phải chăng những quy định còn lại về thức ăn và hành vi đạo đức vẫn có giá trị cho chúng ta ngày nay? Tại sao có hoặc tại sao không?
Con dân Chúa luôn cần có dự dẫn dắt của Đức Thánh Linh để hiểu và hành động cho phù hợp với luật pháp của Chúa.
7. Chúng ta thấy gì về bản chất của Đức Chúa Trời khi Ngài "thăm viếng các dân ngoại, để từ đó lấy ra một dân cho danh của Ngài"?
Con nghĩ đó là tình yêu thương, sự công chính, sự thánh khiết khi Ngài "thăm viếng các dân ngoại, để từ đó lấy ra một dân cho danh của Ngài". Cảm tạ Chúa.
Phần con áp dụng:
Kính thưa Chúa,
1. Con cần thực hành đức tính lắng nghe như hội đồng tại Giê-ru-sa-lem, đặc biệt khi có những bất đồng với anh chị em trong đức tin.
2. Khi đối diện với vấn đề phức tạp, con tìm kiếm sự hướng dẫn từ Lời Chúa như Gia-cơ đã làm, khi ông trích dẫn lời tiên tri.
3. Con xem xét làm thế nào để giảm bớt "rào cản" cho những người chưa tin đến với Chúa, thay vì đặt thêm gánh nặng không cần thiết lên họ.
4. Con nhìn nhận rằng Đức Chúa Trời đang làm việc giữa những người có nền tảng và văn hóa khác biệt với con, và Ngài có kế hoạch đưa họ vào gia đình đức tin.
5. Con nghĩ bước đi trong điều răn, trong luật pháp của Chúa và đó là đạo đức của mình được coi là thiết yếu cho đức tin Cơ-đốc. Những điều nào chỉ là sở thích cá nhân hoặc truyền thống văn hóa mà đi ngược với luật pháp Chúa thì không được phép làm. Cảm tạ Chúa.
Con cảm tạ ơn Chúa đã soi sáng con bài hôm nay. Nguyện mọi vinh quang, tôn quý, năng lực đều thuộc về Thiên Chúa đời đời vô cùng. Nguyện xin ân điển của Thiên Chúa, sự hiểu biết về Ngài, được đầy dẫy trong con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Dương Quang Trung
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21 Hội Nghị Đầu Tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Kính lạy Cha Toàn Năng của con ở trên trời!
Con dâng lời cảm tạ ơn Cha về ơn phước Ngài ban, cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn con vào sự hiểu biết và áp dụng bài học hôm nay cách kết quả vào đời sống hằng ngày theo thánh ý Ngài!
12 Hết thảy trong đám đông đã giữ im lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại bao nhiêu những dấu lạ và những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm ra giữa các dân ngoại, qua họ.
Trong cuộc họp tại Giê-ru-sa-lem, hết thảy mọi người tham dự đều đã giữ im lặng, lắng nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại những dấu lạ và những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã dùng hai ông làm ra giữa các dân ngoại. Sự mọi người đều im lặng, chăm chú lắng nghe Ba-na-ba và Phao-lô thể hiện sự tôn trọng, nghiêm túc trước hai sứ đồ được Chúa sai đến, nói về những dấu lạ, phép lạ giữa dân ngoại, chứng tỏ sự quyền năng của Đức Chúa Trời trong chương trình cứu rỗi toàn nhân loại.
13 Khi họ đã im lặng, Gia-cơ đáp lời, nói: "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy nghe tôi!
Trong khi mọi người im lặng, thì Gia-cơ, em cùng mẹ của Đức Chúa Jesus, là người lãnh đạo quan trọng tại Giê-ru-sa-lem thời bấy giờ, tiếp tục đáp lời Ba-na-ba và Phao-lô trước hội nghị, rằng: “Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy nghe tôi!" Lời kêu gọi “mọi người” trong hội nghị, nhấn mạnh về sự thông công hiệp một giữa các anh chị em cùng Cha, hãy nghe ông nói! Đây là lời kêu gọi mọi người, hãy chú ý vào sự trình bày của Ba-na-ba và Phao-lô, để tiếp tục nghe, hiểu rõ phần kết luận hội nghị.
14 Si-môn đã thuật lại rằng, Đức Chúa Trời đã trước hết thăm viếng các dân ngoại, để từ đó lấy ra một dân cho danh của Ngài.
15 Điều đó đúng với những lời của các tiên tri, như đã chép:
Tiếp theo, Gia-cơ nói lên lời chứng của Si-môn, cũng gọi là Phi-e-rơ, một trong mười hai sứ đồ của Đức Chúa Jesus, rằng, trước hết, Đức Chúa Trời viếng thăm dân ngoại, để từ đó lấy ra một dân cho danh của Ngài, chứng tỏ chương trình cứu rỗi của Ngài cũng dành cho dân ngoại.
Gia-cơ khẳng định điều đó đúng với những lời của các tiên tri trong thời Cựu Ước, đã được ứng nghiệm.
16 "Sau những sự này, Ta sẽ trở lại, và sẽ xây lại lều của Đa-vít đã bị đổ nát. Ta sẽ xây lại sự hoang tàn của nó và Ta sẽ dựng nó lên.
17 Để những người sót lại có thể tìm kiếm Chúa cùng hết thảy các dân ngoại, những người đã cầu khẩn nơi danh của Ta. Chúa, Đấng làm nên hết thảy những sự này, phán vậy." {A-mốt 9:11-12}
Gia-cơ nhắc lại lời tiên tri trong sách A-mốt 9:11-122, nói về Đức Chúa Trời sẽ khôi phục dòng dõi của Đa-víd qua Đức Chúa Jesus Christ, Đấng hiệp một với Đức Chúa Trời, ban ơn cứu rỗi cho các dân ngoại.
18 Đức Chúa Trời đã biết từ trước vô cùng những việc làm của Ngài.
Đức Chúa Trời toàn tri, Ngài biết từ trước vô cùng những việc làm của Ngài trong chương trình cứu rỗi toàn nhân loại mà Ngài đã hoạch định từ trước vô cùng.
19 Vậy, tôi phán quyết, đừng làm phiền những người từ các dân ngoại đã quay về cùng Đức Chúa Trời.
Đây là lời phán quyết của Gia-cơ trước hội nghị, một mệnh lệnh của Đức Chúa Trời truyền qua ông, rằng đừng gây khó, làm phiền những người từ các dân ngoại, được những tôi tớ của Ngài dẫn đưa vào trong ơn cứu rỗi của Ngài. Cụ thể là dân Do-thái tin Chúa, hãy đừng ép những dân ngoại tin Chúa giữ luật cắt bì của Môi-se theo luật pháp trong thời Cựu Ước.
20 Nhưng hãy viết cho họ kiêng giữ khỏi sự ô uế của các thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngạt và máu.
Gia-cơ khuyên những tín hữu Do-thái, hãy hướng dẫn những dân ngoại tin Chúa, sống theo Điều Răn nên thánh của Đức Thánh Linh, được chép trong Công Vụ Các Sức Đồ 15:29. Điều này phản ánh sau khi được cứu rỗi, cần vâng giữ Các Điều Răn của Thiên Chúa, thêm vào sự yêu thương người lân cận như chính mình, theo Lời phán truyền của Đức Chúa Jesus Christ.
21 Vì từ các thế hệ xưa, trong mỗi thành vẫn có những người giảng về Môi-se; đọc về ông trong các nhà hội mỗi một ngày Sa-bát."
Vì từ các thế hệ xưa, luật pháp của Môi-se đã được những người giảng trong mỗi thành; và đọc về Môi-se trong các nhà hội vào mỗi ngày sa-bát. Đây là điều Gia-cơ muốn những người tin Chúa gốc Do-thái và những dân ngoại tin Chúa hướng đến sự hòa hợp, hiệp một đức tin trong Đạo Chúa, cùng chung sống và thờ phượng Thiên Chúa.
Kính lạy Chúa!
Qua bài học về hội nghị đầu tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem – phần 2 hôm nay, con học được sự hiệp nhất và phân định sự việc qua mỗi nan đề trong Hội Thánh theo sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh; tin vào ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời qua sự chịu chết, chuộc tội của đức Chúa Jesus Christ, không phải bởi việc làm theo luật pháp trong thời Cựu Ước. Con cũng học được sự khoan dung, nhẫn nại, nhường nhịn vì sự hiệp một trong cộng đồng con dân Chúa. Đặc biệt là trong bối cảnh những tín hữu gốc Do-thái khuyên những tín hữu gốc ngoại bang giữ luật pháp Môi-se, dù dân ngoại đã được tự do khi tin Chúa, nhưng sứ đồ của Chúa vẫn chỉ khuyên họ giữ bốn điều trong Điều Răn nên thánh của Đức Thánh Linh, thể hiện sự khiêm hòa, không gây cớ vấp phạm cho những người Do-thái tin Chúa, cùng giúp đỡ nhau từng bước tăng trưởng thuộc linh theo Lẽ Thật.
Nguyện Chúa ban ơn cho con biết luôn lắng nghe, và suy ngẫm Lời Chúa, để phân định những đúng – sai trong mỗi nan đề; và nguyện mang lấy ách của Chúa và học theo Ngài trong mọi hoàn cảnh. Amen!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đặng Thái Học
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21 Hội Nghị Đầu Tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài đã giữ chúng con hôm nay một ngày bình an trong Ngài. Cảm tạ Chúa thì giờ này con có thời gian, sức khỏe, phương tiện để học, suy ngẫm Lời Chúa và ghi lại sự hiểu của mình. Nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức và dạy dỗ con trong khi học Lời Chúa! Con cảm tạ Ngài!
12 Hết thảy trong đám đông đã giữ im lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại bao nhiêu những dấu lạ và những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm ra giữa các dân ngoại, qua họ.
13 Khi họ đã im lặng, Gia-cơ đáp lời, nói: "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy nghe tôi!
14 Si-môn đã thuật lại rằng, Đức Chúa Trời đã trước hết thăm viếng các dân ngoại, để từ đó lấy ra một dân cho danh của Ngài.
15 Điều đó đúng với những lời của các tiên tri, như đã chép:
16 "Sau những sự này, Ta sẽ trở lại, và sẽ xây lại lều của Đa-vít đã bị đổ nát. Ta sẽ xây lại sự hoang tàn của nó và Ta sẽ dựng nó lên.
17 Để những người sót lại có thể tìm kiếm Chúa cùng hết thảy các dân ngoại, những người đã cầu khẩn nơi danh của Ta. Chúa, Đấng làm nên hết thảy những sự này, phán vậy." {A-mốt 9:11-12}
18 Đức Chúa Trời đã biết từ trước vô cùng những việc làm của Ngài.
19 Vậy, tôi phán quyết, đừng làm phiền những người từ các dân ngoại đã quay về cùng Đức Chúa Trời.
20 Nhưng hãy viết cho họ kiêng giữ khỏi sự ô uế của các thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngạt và máu.
21 Vì từ các thế hệ xưa, trong mỗi thành vẫn có những người giảng về Môi-se; đọc về ông trong các nhà hội mỗi một ngày Sa-bát."
Thưa Chúa, con hiểu Ba-na-ba và Phao-lô làm chứng về sự Chúa đã ban ơn cứu rỗi trên dân ngoại qua những dấu kỳ, phép lạ Ngài đã làm ra. Điều đó để minh chứng rằng sự chịu cắt bì không phải là điều kiện để nhận được sự cứu rỗi.
Thưa Chúa, con hiểu Gia-cơ đã lấy những điều Phi-e-rơ nói để tra xét với Thánh Kinh Cựu Ước, nhằm giúp cho hết thảy con dân Chúa đều nhìn biết, những điều đó đúng với Lời Chúa. Điều này làm con nghĩ tới những lần giải quyết nan đề trong Hội Thánh. Người chăn và các trưởng lão đã chỉ ra Lời Chúa dạy ra sao, và vấn đề được hiểu cách rõ ràng để phân định. Cảm tạ Chúa vì quả thật, Lời Ngài là ngọn đèn cho chân tôi và ánh sáng cho đường lối tôi (Thi Thiên 119:105). Qua những lần giải quyết các nan đề, con cũng tập cho mình sự tìm kiếm Lời Chúa dạy thế nào, tìm kiếm sự dẫn dắt của Chúa. Con hiểu rằng, qua sự việc "dân ngoại có phải làm phép cắt bì hay không", đã tỏ ra sự khôn sáng Chúa ban cho các sứ đồ, các trưởng lão trong sự giải quyết nan đề, đồng thời đã tỏ ra cho con dân Chúa nhìn biết những người Chúa đặt để trong sự giảng dạy và chăn dắt Hội Thánh thật được Chúa soi dẫn.
Thưa Chúa, con hiểu Đức Thánh Linh qua Gia-cơ đưa ra sự phán quyết để con dân Chúa thi hành. Đó là đừng làm phiền những người dân ngoại tiếp nhận Chúa. Con hiểu rằng, sự gán gánh nặng quy định dân ngoại phải cắt bì cũng là một sự phân biệt, đối xử. Điều đó hàm ý dân ngoại phải trở nên giống như dân Do-thái mới xứng đáng được nhận ơn cứu rỗi. Đúng là sự việc này không mang lại ích lợi gì trong sự hiểu biết về Chúa, mà chỉ làm phiền, làm cản trở mà thôi. Con hiểu điều quan trọng là sự tập rèn mình nếp sống mới trong sự cẩn thận vâng giữ các điều răn, giữ mình tránh xa khỏi những sự ô uế.
Kính lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa ban cho chúng con hôm nay được thư thả thời gian và công việc hơn một chút, sau những chuỗi ngày bận rộn. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con đêm ngủ nghỉ bình an, được bổ lại sức. Con cảm tạ Ngài!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy
16/04/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21 Hội Nghị Đầu Tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ Cha vì Lời Ngài dành cho con trong giờ này.
Thưa Cha, con xin trình bày những điều con được hiểu và học được trong Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21.
12 Hết thảy trong đám đông đã giữ im lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại bao nhiêu những dấu lạ và những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm ra giữa các dân ngoại, qua họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng sau lời khẳng định của Sứ Đồ Phi-e-rơ là: dân I-sơ-ra-ên, lẫn dân ngoại cũng đều được Đức Chúa Trời cứu rỗi theo cùng một cách, bởi ân điển của Đức Chúa Jesus, thì Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại cho Hội Thánh nghe những dấu lạ và phép lạ mà Đức Chúa Trời đã dùng hai ông làm ra giữa dân ngoại. Dù những người ngoại bang không chịu cắt bì theo luật Môi-se, nhưng họ vẫn được ban cho Đức Thánh Linh, được chữa lành bệnh tật từ thuộc linh cho đến thuộc thể. Điều ấy chứng minh rằng Đức Chúa Trời không đòi hỏi họ phải chịu cắt bì hay thực hành nghi thức nào theo luật pháp Môi-se thì mới ban ơn cứu rỗi cho họ, nhưng Đấng Biết Tấm Lòng hành động dựa trên đức tin của họ.
13 Khi họ đã im lặng, Gia-cơ đáp lời, nói: "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy nghe tôi!
14 Si-môn đã thuật lại rằng, Đức Chúa Trời đã trước hết thăm viếng các dân ngoại, để từ đó lấy ra một dân cho danh của Ngài.
15 Điều đó đúng với những lời của các tiên tri, như đã chép:
16 "Sau những sự này, Ta sẽ trở lại, và sẽ xây lại lều của Đa-vít đã bị đổ nát. Ta sẽ xây lại sự hoang tàn của nó và Ta sẽ dựng nó lên.
17 Để những người sót lại có thể tìm kiếm Chúa cùng hết thảy các dân ngoại, những người đã cầu khẩn nơi danh của Ta. Chúa, Đấng làm nên hết thảy những sự này, phán vậy." {A-mốt 9:11-12}
18 Đức Chúa Trời đã biết từ trước vô cùng những việc làm của Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Thánh Linh đã cảm động trong lòng con dân Chúa để họ thôi tranh luận, im lặng, lắng nghe lời chứng của Ba-na-ba và Phao-lô và suy ngẫm trong lòng. Khi ấy, Gia-cơ là giám mục của Hội Thánh, đã dùng Lời Chúa trong sách tiên tri A-mốt để giải thích rằng những việc làm của Đức Chúa Trời trong hiện tại là đúng với kế hoạch của Ngài, và đã được tiên tri từ trước. Ngài đã thăm viếng các dân ngoại, qua các sứ đồ, để từ đó lấy ra một dân cho danh của Ngài. Qua đó, con học được rằng, để xác định một việc làm có đến từ Chúa hay không, thì phải dựa vào lời của Ngài là Thánh Kinh. Đức Chúa Trời là thành tín, từ trước vô cùng Ngài đã biết những việc Ngài sẽ làm, và bày tỏ ý muốn của Ngài cho những người yêu kính Ngài.
19 Vậy, tôi phán quyết, đừng làm phiền những người từ các dân ngoại đã quay về cùng Đức Chúa Trời.
20 Nhưng hãy viết cho họ kiêng giữ khỏi sự ô uế của các thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngạt và máu.
21 Vì từ các thế hệ xưa, trong mỗi thành vẫn có những người giảng về Môi-se; đọc về ông trong các nhà hội mỗi một ngày Sa-bát."
Thưa Cha, con hiểu rằng, Gia-cơ là giám mục của Hội Thánh, bởi Đức Thánh Linh, đã đưa ra phán quyết sau cùng để đúc kết sự việc. Hội Thánh không buộc dân ngoại phải cắt bì, hay phải thi hành các nghi thức tế lễ trong Cựu Ước của dân I-sơ-ra-ên. Những điều ấy không phải điều kiện để được cứu rỗi. Nhưng họ được khuyên giữ những điều sau trong luật pháp mà Môi-sẽ đã dạy: giữ mình khỏi sự ô uế của thần tượng; không làm, không tư tưởng đến quan hệ tình dục bất chính; không ăn thịt thú vật chết ngạt và máu. Bởi những điều đó là cần thiết cho nếp sống nên thánh của họ sau khi đã nhận được cứu rỗi.
Con cảm tạ Chúa ban cho con những sự hiểu trên. Nguyện con luôn vâng theo mọi sự Đức Thánh Linh dẫn dắt, để con được khôn sáng và hành động thông sáng, đẹp lòng Chúa. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
17/04/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21 Hội Nghị Đầu Tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Con cảm tạ ơn Chúa về ngày mới Chúa ban với những sự ban cho nho nhỏ, nhưng mang lại niềm vui rất lớn trong con.
Một chậu hoa hồng trong vườn, chẳng rõ vì đã quá già cỗi hay do một nguyên nhân nào khác mà con không biết, dần dần tàn úa, héo khô rồi lụi tàn. Con tiếc lắm, tuy vậy vì nó đã khô, nên con lấy chiếc cưa nhỏ, cắt bỏ thân cây đã chết, không nỡ đào luôn gốc đi để thay thế bằng cây khác. Hàng ngày, khi tưới cây Cau Sâm Panh, con vẫn giữ thói quen tưới nước luôn cho cây hoa hồng, vì chậu hoa hồng nhỏ đặt trên bồn lớn trồng cây Cau Sâm Panh, trong lòng thầm nghĩ nó đã chết thật rồi.
Thế nhưng, thật kỳ diệu thay! Sau một thời gian khá dài, từ gốc cây tưởng như đã chết ấy, bỗng nảy lên một mầm non mập mạp. Con vui mừng cảm tạ Chúa rồi dùng thuổng xới lớp đất cứng xung quanh gốc để bón thêm phân và đất mầu, lòng con tràn đầy cảm xúc, vừa ngạc nhiên, vừa vui sướng, vừa suy ngẫm về bài học Chúa đang dạy con qua điều tưởng chừng rất nhỏ này. Cây hồng tưởng như đã chết, lại hồi sinh một cách kỳ diệu. Điều ấy khiến con giật mình nhớ lại: đã có lúc con suýt nữa đào bỏ gốc ấy đi để trồng cây khác. Nhưng giờ đây, sự sống mới đang vươn lên từ nơi tưởng chừng cằn cỗi. Qua đó, Chúa dạy con bài học về sự nhẫn nại và hy vọng, đặc biệt là trong cách con đối diện và nhìn nhận người khác.
Có những lúc, khi thấy một người bày tỏ đức tin không giống như mình, hay khi gặp những ý kiến trái chiều, con dễ bị thôi thúc bởi sự nóng vội và cái nhìn hạn hẹp. Nhưng Lời Chúa nhắc con rằng: Hãy kiên nhẫn lắng nghe, đừng vội kết luận. Bởi đôi khi, những điều con cho là "đã chết", thực ra vẫn đang âm thầm mang trong mình sự sống, chỉ chờ thời điểm thích hợp để hồi sinh. Cũng như cây hồng kia, có những người nhìn bên ngoài tưởng như đức tin đã lụi tàn, nhưng sâu trong tâm hồn họ vẫn còn tình yêu dành cho Chúa. Nếu con có thể nhìn bằng ánh mắt của Chúa, ánh mắt đầy lòng thương xót và nhẫn nại, thì con sẽ nhận ra rằng, đến một lúc nào đó, hạt giống đức tin ấy sẽ nảy mầm trở lại, mạnh mẽ và tươi mới hơn bao giờ hết.
MẦM SỐNG TỪ NƠI TƯỞNG ĐÃ CHẾT
Từ sự sống bất ngờ của chậu hoa hồng, con hướng tâm trí mình đến phân đoạn Thánh Kinh trong bài học trong Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21. Khi Hội Thánh đầu tiên phải đối diện với câu hỏi khó: người ngoại, những người không thuộc dân Do-thái, khi tin Chúa, có cần phải chịu cắt bì và tuân giữ luật Môi-se không? Đã có những người giữ luật pháp xưa kia muốn "loại trừ" người ngoại nếu họ không giống như mình.
Nhưng tại Hội Nghị Giê-ru-sa-lem, các sứ đồ và trưởng lão, trong sự cầu nguyện và dẫn dắt của Đức Thánh Linh, đã cùng nhau đi đến một kết luận đầy yêu thương: “đừng làm phiền những người từ các dân ngoại đã quay về cùng Đức Chúa Trời.” Họ không buộc người ngoại phải sống theo khuôn mẫu của mình, nhưng chỉ khuyên giữ bốn điều căn bản, tạo nên cách sống hiệp một trong yêu thương và tránh gây vấp phạm.
Con giật mình nhận ra: đã có lúc con cũng muốn “đào bỏ” một mối quan hệ, một người anh chị em trong Chúa mà đức tin dường như đã nguội lạnh. Có lúc con cũng muốn thay thế, tìm điều mới, vì con không còn thấy hy vọng. Nhưng chính Chúa lại chỉ dạy con rằng: Ngài nhìn thấy điều mà con không thấy. Ngài làm việc cách âm thầm nơi lòng người khác, như mầm sống mọc lên trong lòng đất khô cằn.
Có thể, bên ngoài là sự im lặng, là dấu hiệu của sự héo úa, nhưng nếu tình yêu với Chúa vẫn còn le lói đâu đó trong tâm hồn, thì đức tin ấy sẽ được phục hồi trong thời điểm của Chúa, như cây hoa hồng đã sống lại, như những người ngoại được đón vào gia đình đức tin.
Lạy Chúa, xin Ngài dạy con biết chờ đợi trong khiêm nhu và nhẫn nại. Xin Ngài dạy con đừng đặt gánh nặng không cần thiết lên người khác, nhưng biết khích lệ họ sống đúng theo sự hướng dẫn của thánh linh. Xin cho con lòng thương xót như chính Ngài, Đấng không bao giờ vội vàng từ bỏ ai, Đấng luôn nhìn thấy giá trị và sự sống nơi những điều con cho là đã chết.
Cảm tạ Chúa, vì Ngài là Đấng phục hồi những gì gãy đổ, làm sống lại những điều tưởng chừng đã lụi tàn.
Lạy Chúa!
Con cầu xin Ngài dạy con biết chờ đợi trong tin cậy, biết yêu thương không điều kiện, và biết trân quý từng dấu hiệu nhỏ nhoi của sự sống và đức tin đang được phục hồi nơi những người xung quanh con. A-men!
Con cảm tạ ơn Chúa!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyễn Thị Mơ
***
Nguyễn Ngọc Tú: Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21 Hội Nghị Đầu Tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con,
Con cảm tạ Cha đã ban cho gia đình con một ngày bình an. Con cảm tạ Cha vì một tuần mới nữa Ngài ban cho chúng con, nguyện xin Cha cũng tiếp tục ban ơn trên mọi việc tay chúng con làm. Con cảm tạ Cha vì giờ này Ngài ban cho con có thời gian yên tĩnh để cầu nguyện và viết bài suy ngẫm. Con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21.
12 Hết thảy trong đám đông đã giữ im lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại bao nhiêu những dấu lạ và những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm ra giữa các dân ngoại, qua họ.
Câu 12: Thưa Cha, con hiểu rằng, lời làm chứng của Ba-na-ba và Phao-lô chứng minh một thực tế rõ ràng: Trong khi các dân ngoại không hề cắt bì hay giữ các nghi thức trong luật pháp thì Đức Chúa Trời vẫn ban ơn cứu rỗi cho họ và Ngài dùng các dấu lạ, phép lạ để ấn chứng về điều đó. Ơn cứu rỗi được ban cho họ chỉ bởi họ thật lòng ăn năn tội và tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ.
13 Khi họ đã im lặng, Gia-cơ đáp lời, nói: "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy nghe tôi!
14 Si-môn đã thuật lại rằng, Đức Chúa Trời đã trước hết thăm viếng các dân ngoại, để từ đó lấy ra một dân cho danh của Ngài.
15 Điều đó đúng với những lời của các tiên tri, như đã chép:
16 "Sau những sự này, Ta sẽ trở lại, và sẽ xây lại lều của Đa-vít đã bị đổ nát. Ta sẽ xây lại sự hoang tàn của nó và Ta sẽ dựng nó lên.
17 Để những người sót lại có thể tìm kiếm Chúa cùng hết thảy các dân ngoại, những người đã cầu khẩn nơi danh của Ta. Chúa, Đấng làm nên hết thảy những sự này, phán vậy." {A-mốt 9:11-12}
18 Đức Chúa Trời đã biết từ trước vô cùng những việc làm của Ngài.
Từ câu 13 đến 18: Con hiểu rằng, Gia-cơ nhắc lại lời của Tiên Tri A-mốt để chứng minh là từ xưa Đức Chúa Trời Toàn Tri đã soạn sẵn kế hoạch cứu rỗi dành cho các dân ngoại và điều đó đã được mạc khải cho các tiên tri của Ngài. Thời điểm hiện tại, khi Đức Chúa Trời sai dùng Phi-e-rơ, Ba-na-ba, Phao-lô rao truyền Tin Lành cho dân ngoại là lúc Đức Chúa Trời thực thi kế hoạch của Ngài.
19 Vậy, tôi phán quyết, đừng làm phiền những người từ các dân ngoại đã quay về cùng Đức Chúa Trời.
20 Nhưng hãy viết cho họ kiêng giữ khỏi sự ô uế của các thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngạt và máu.
21 Vì từ các thế hệ xưa, trong mỗi thành vẫn có những người giảng về Môi-se; đọc về ông trong các nhà hội mỗi một ngày Sa-bát."
Từ câu 19 đến 21: Con hiểu rằng, trong tư cách giám mục, Gia-cơ đã đúc kết sự việc và truyền cho Hội Thánh, mà chủ yếu là các môn đồ người I-sơ-ra-ên, đừng buộc các môn đồ dân ngoại phải cắt bì hoặc thi hành các nghi thức trong luật pháp. Đồng thời cũng truyền cho họ mệnh lệnh của Đức Thánh Linh, là: kiêng giữ khỏi sự ô uế của các thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngạt và máu.
Gia-cơ muốn giúp các môn đồ người I-sơ-ra-ên hiểu rằng sự cứu rỗi qua đức tin nơi Đức Chúa Jesus Christ là trọng tâm, và nghi thức cắt bì không phải là điều kiện bắt buộc cho dân ngoại, vì điều này phù hợp với ý định nhất quán của Đức Chúa Trời xuyên suốt Thánh Kinh (Cựu Ước). Đức Chúa Trời đã mở rộng giao ước của Ngài để bao gồm mọi dân tộc, như đã được loan báo trước. Có thể thấy cách ứng xử của Gia-cơ khá tinh tế, giúp xoa dịu căng thẳng giữa các môn đồ.
Con cảm tạ Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giờ này cũng tiếp tục ban ơn cho buổi làm việc tối nay của con. Con cảm tạ Cha. A-men.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21 Hội Nghị Đầu Tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha Kính Yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con ngày bình an và được Ngài ban phước cách lạ lùng trong công việc. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21.
12 Hết thảy trong đám đông đã giữ im lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại bao nhiêu những dấu lạ và những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm ra giữa các dân ngoại, qua họ.
13 Khi họ đã im lặng, Gia-cơ đáp lời, nói: "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy nghe tôi!
14 Si-môn đã thuật lại rằng, Đức Chúa Trời đã trước hết thăm viếng các dân ngoại, để từ đó lấy ra một dân cho danh của Ngài.
15 Điều đó đúng với những lời của các tiên tri, như đã chép:
16 "Sau những sự này, Ta sẽ trở lại, và sẽ xây lại lều của Đa-vít đã bị đổ nát. Ta sẽ xây lại sự hoang tàn của nó và Ta sẽ dựng nó lên.
17 Để những người sót lại có thể tìm kiếm Chúa cùng hết thảy các dân ngoại, những người đã cầu khẩn nơi danh của Ta. Chúa, Đấng làm nên hết thảy những sự này, phán vậy." {A-mốt 9:11-12}
18 Đức Chúa Trời đã biết từ trước vô cùng những việc làm của Ngài.
19 Vậy, tôi phán quyết, đừng làm phiền những người từ các dân ngoại đã quay về cùng Đức Chúa Trời.
20 Nhưng hãy viết cho họ kiêng giữ khỏi sự ô uế của các thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngạt và máu.
21 Vì từ các thế hệ xưa, trong mỗi thành vẫn có những người giảng về Môi-se; đọc về ông trong các nhà hội mỗi một ngày Sa-bát."
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Con hiểu rằng, dù có nhiều cuộc tranh luận diễn ra trong buổi Hội Nghị đầu tiên của Hội Thánh. Dù có những bất đồng quan điểm với nhau, nhưng mọi việc diễn ra có sự trật tự, tôn trọng và lắng nghe nhau nên không dẫn đến tranh cãi. Con hiểu rằng, mọi người có quyền được nói theo sự hiểu của mình về sự việc này, nhưng cuối cùng thì các sứ đồ, các trưởng lão trong Hội Thánh là người đưa ra quyết định cuối cùng để đúc kết sự việc dưới ánh sáng Lời Chúa và trong sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh.
Phi-e-rơ đại diện người đứng đầu các sứ đồ đã đứng ra khẳng định chúng ta được cứu bởi tin vào ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Chứ không phải việc làm. Vì ông chính là người đầu tiên rao giảng Tin Lành cho những người ngoại và nhận biết Đức Chúa Trời đã chấp nhận và ban Đức Thánh Linh cho những ai tin.
Tiếp đến, Phao-lô và Ba-na-ba kể những dấu lạ và phép lạ Chúa đã làm ra cho những người ngoại tin nơi Ngài. Đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất về việc Đức Chúa Trời đã tiếp nhận và ban ơn cho những người ngoại đã tin nơi Ngài. Điều đó cho thấy một người nhận lãnh sự cứu rỗi và những ơn phước của Đức Chúa Trời không liên quan gì đến phép cắt bì.
Cuối cùng, Gia-cơ trích dẫn Lời Chúa trong A-mốt 9:11-12 và đưa ra lời phán quyết cuối cùng để đúc kết sự việc trong tư cách là giám mục của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Gia-cơ trích dẫn lời tiên tri trong A-mốt 9:11,12 để cho họ hiểu rằng Chúa không chỉ có có chương trình cho tuyển dân I-sơ-ra-ên, mà Ngài còn có chương trình cho những người ngoại có tấm lòng tìm kiếm Ngài và điều đó đã ứng nghiệm. Sự đúc kết của Gia-cơ phù hợp với Thánh Kinh và cũng chính là ý muốn của Chúa trên những người ngoại tin nhận Chúa. Ngài không gán gánh nặng cho họ, nhưng muốn họ giữ mình trong sự thánh sạch.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện Lời Ngài thánh hóa và thêm lên cho con sự hiểu biết và gần gũi Ngài hơn. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
20/04/2025
***
Đồng Thị Nghĩa: Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21 Hội Nghị Đầu Tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Kính lạy Cha của con ở trên trời!
Con cảm tạ ơn Cha cho con có Lời của Ngài trong chủ đề suy ngẫm hôm nay, con xin Cha ban ơn trên việc học Lời Ngài của con! Con cảm tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, con học được rằng để có thể hiểu một điều gì người khác nói thì mình phải lắng nghe. Muốn hiểu được sự dạy dỗ của Chúa với mình thì mình cũng phải biết lắng nghe. "Lắng nghe" là phải lắng lòng, yên tĩnh để nghe một cách chăm chú. Con thấy có một số điều con cầu xin Ngài giúp con biết phải làm như thế nào, nhưng con cũng chưa biết phải làm như thế nào, con nghĩ do con để mình bận rộn với việc này việc kia, và chưa có để tâm trí yên tĩnh để lắng nghe Chúa nên con chưa biết được ý Ngài. Con xin Chúa giúp con có được thói quen yên tĩnh lắng nghe Ngài, con cảm tạ ơn Cha!
Con tạ ơn Ngài cho con có điều học hỏi được ở trên qua chủ đề suy ngẫm hôm nay! Con xin Cha cho con luôn được ở trong sự dạy dỗ của Ngài bởi vì như vậy con thấy thật phước hạnh, con thấy mình thật được là con của Ngài. Con nghĩ đến câu Thánh Kinh:
"Vì người Chúa yêu thì Ngài sửa phạt. Ngài đánh đòn bất cứ ai mà Ngài nhận làm con; nếu các anh chị em kiên trì trong sự bị sửa phạt mà Đức Chúa Trời đối đãi các anh chị em như các con. Vì có ai là con mà cha không sửa phạt? Nhưng nếu các anh chị em được khỏi sự sửa phạt mà ai nấy cũng dự phần, thì các anh chị em là những con ngoại tình, chứ không phải những con thật." (Hê-bơ-rơ 12:6-8).
Con nghĩ đến ý: Ngài thật coi chúng con là con cái thì Ngài mới sửa dạy. Nếu ai không được ở trong sự dạy dỗ của Ngài thì người ấy không phải con thật của Ngài.
Con cảm tạ Cha cho con được làm con của Ngài! Con cảm tạ Cha về mọi phước lành Ngài ban cho con! Nguyện mọi sự vinh quang duy thuộc về Cha Kính Yêu của con! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
14/04/2025
***
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21 – Hội Nghị Đầu Tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Kính Yêu của chúng con, chúng con dâng lời cảm tạ ơn Ngài đã gìn giữ chúng con, ban cho chúng con ngày mới được bình an và cơ hội quý báu để đọc, học, và suy ngẫm Lời Hằng Sống của Ngài. Nguyện xin Ngài ban ơn, thêm sức, và soi sáng để chúng con hiểu, suy ngẫm và áp dụng Lời Ngài vào đời sống mỗi ngày. Sau đây, chúng con xin trình bày sự suy ngẫm của mình về phân đoạn Thánh Kinh trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21.
12 Hết thảy trong đám đông đã giữ im lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại bao nhiêu những dấu lạ và những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm ra giữa các dân ngoại, qua họ.
Câu 12: Chúng con hiểu rằng, sau lời chứng của Phi-e-rơ, cả hội nghị giữ im lặng, lắng nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại các dấu lạ và phép lạ mà Đức Chúa Trời đã thực hiện giữa các dân ngoại qua họ. Điều này cho thấy quyền năng của Đức Chúa Trời xác nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Đấng Christ được mở rộng đến mọi dân tộc.
Chúng con học được rằng: Các dấu lạ và phép lạ là bằng chứng về công việc của Chúa, khích lệ Hội Thánh tin cậy và vâng phục Ngài.
13 Khi họ đã im lặng, Gia-cơ đáp lời, nói: “Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy nghe tôi!
14 Si-môn đã thuật lại rằng, Đức Chúa Trời đã trước hết thăm viếng các dân ngoại, để từ đó lấy ra một dân cho danh của Ngài.
Câu 13-14: Chúng con nhận thấy rằng, Gia-cơ, một lãnh đạo trong Hội Thánh, đứng lên xác nhận lời Phi-e-rơ (Si-môn), nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời đã chọn các dân ngoại để trở thành dân sự của Ngài, như trong trường hợp Cọt-nây. Điều này cho thấy ý định cứu rỗi của Chúa dành cho mọi người, không chỉ riêng người Do-thái.
Chúng con học được rằng: Tin Lành là dành cho mọi dân tộc, như lời Ngài phán: “Vì Ðức Chúa Trời đã yêu thế gian đến nỗi Ngài đã ban Con Một của Ngài, để ai tin nơi Đấng ấy sẽ không bị hư mất nhưng được sự sống vĩnh cửu.” (Giăng 3:16).
15 Điều đó đúng với những lời của các tiên tri, như đã chép:
16 “Sau những sự này, Ta sẽ trở lại, và sẽ xây lại lều của Đa-vít đã bị đổ nát. Ta sẽ xây lại sự hoang tàn của nó và Ta sẽ dựng nó lên.
17 Để những người sót lại có thể tìm kiếm Chúa cùng hết thảy các dân ngoại, những người đã cầu khẩn nơi danh của Ta. Chúa, Đấng làm nên hết thảy những sự này, phán vậy.”
Câu 15-17: Chúng con hiểu rằng, Gia-cơ trích dẫn lời tiên tri từ A-mốt 9:11-12, khẳng định rằng Đức Chúa Trời đã dự định từ lâu việc xây lại lều Đa-vít, để cả người Do-thái lẫn dân ngoại đều có thể tìm kiếm Ngài. Điều này cho thấy kế hoạch cứu rỗi của Chúa được ứng nghiệm qua Hội Thánh.
Chúng con học được rằng: Lời Chúa luôn thành tín, và mọi lời tiên tri đều hướng đến sự vinh hiển của Ngài.
18 Đức Chúa Trời đã biết từ trước vô cùng những việc làm của Ngài.
Câu 18: Chúng con thấy rằng, Gia-cơ nhấn mạnh rằng mọi việc làm của Đức Chúa Trời, bao gồm việc cứu rỗi dân ngoại, đều nằm trong kế hoạch đời đời của Ngài. Điều này cho thấy sự tể trị và quyền năng tuyệt đối của Đức Chúa Trời trong việc dẫn dắt lịch sử cứu rỗi cho toàn thế gian, chứ không chỉ riêng cho dân tộc Do-thái.
Chúng con học được rằng: Đức Chúa Trời biết trước mọi sự, và chúng con được kêu gọi tin cậy vào kế hoạch hoàn hảo của Ngài, như Lời Ngài phán: “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu phán: Vì Ta biết, những ý tưởng mà Ta nghĩ đến các ngươi là những ý tưởng bình an, không phải tai họa, để ban cho các ngươi sự trông cậy cuối cùng.” (Giê-rê-mi 29:11).
19 Vậy, tôi phán quyết, đừng làm phiền những người từ các dân ngoại đã quay về cùng Đức Chúa Trời.
Câu 19: Chúng con nhận thấy rằng, Gia-cơ đề xuất không đặt gánh nặng luật pháp Môi-se lên các tín hữu dân ngoại, để họ tự do thờ phượng Chúa qua đức tin. Điều này cho thấy sự khôn ngoan và lòng thương xót trong việc dẫn dắt Hội Thánh, tránh gây trở ngại cho các tín đồ mới đến với Chúa, nhất là những người không cùng văn hoá, tôn giáo và phong tục tập quán như dân ngoại, đó là sự tôn trọng sự khác biệt, giúp cho Tin Lành được đến với họ một cách tự nhiên.
Chúng con học được rằng: Hội Thánh cần hướng dẫn các tín hữu mới bằng tình yêu và sự đơn sơ của Tin Lành, bởi đức tin vào ơn cứu rỗi của Đấng Christ mà không bởi việc làm theo luật pháp Môi-se, như lời Ngài phán: “Người công chính sẽ sống bởi đức tin” (Rô-ma 1:17).
20 Nhưng hãy viết cho họ kiêng giữ khỏi sự ô uế của các thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngạt và máu.
Câu 20: Chúng con hiểu rằng, Gia-cơ đề nghị gửi thư khuyên các tín hữu dân ngoại kiêng giữ bốn điều: thờ thần tượng, tà dâm, ăn thịt thú vật chết ngạt, và máu. Những điều này giúp họ sống thánh khiết và tránh gây vấp phạm cho anh em Do-thái. Điều này cho thấy sự cân bằng giữa tự do trong ân điển và trách nhiệm sống thánh khiết.
Chúng con học được rằng: Tín hữu cần sống thánh khiết, tôn trọng anh em trong đức tin, như lời Ngài phán: “Hãy nên thánh, vì Ta là thánh” (I Phi-e-rơ 1:16).
21 Vì từ các thế hệ xưa, trong mỗi thành vẫn có những người giảng về Môi-se; đọc về ông trong các nhà hội mỗi một ngày Sa-bát.”
Câu 21: Chúng con thấy rằng, Gia-cơ giải thích rằng luật Môi-se đã được giảng dạy rộng rãi, nên các tín hữu dân ngoại cần lưu ý để duy trì sự hiệp một với anh em Do-thái. Điều này cho thấy sự nhạy bén trong việc giữ hòa thuận trong Hội Thánh, khi có sự khác biệt về văn hoá, thói quen và tôn giáo quá khứ khác nhau.
Chúng con học được rằng: Sự hiệp một trong Hội Thánh đòi hỏi sự thông cảm và tôn trọng lẫn nhau, như lời Ngài phán: “Sau cùng, hết thảy các anh chị em phải cùng một trí, đồng cảm sự đau đớn của nhau, yêu tình yêu anh chị em, hãy dịu dàng thương xót, hãy thân thiện.” (I Phi-e-rơ 3:8).
Kính thưa Cha Kính Yêu của chúng con! Chúng con cảm tạ Ngài vì Lời Ngài trong Công Vụ 15:12-21 dạy chúng con về kế hoạch cứu rỗi, sự khôn ngoan, và sự hiệp một của Hội Thánh. Qua lời chứng của Ba-na-ba và Phao-lô, chúng con thấy quyền năng Ngài xác nhận Tin Lành. Qua phán quyết của Gia-cơ, chúng con nhận biết ân điển cứu rỗi dành cho mọi dân tộc và tầm quan trọng của đời sống thánh khiết.
Nguyện Đức Thánh Linh dẫn chúng con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa (Giăng 16:13). Nguyện Lời Chúa thánh hóa chúng con (Giăng 17:17). Nguyện Đức Chúa Trời Thành Tín của Sự Bình An giữ cho tâm thần, linh hồn, và thân thể xác thịt của mỗi một chúng con đều được nên thánh trọn vẹn, không chỗ trách được (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:23), sẵn sàng cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ, Cứu Chúa Yêu Dấu của chúng con. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Công Hải - Trần Thị Tâm
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21 Hội Nghị Đầu Tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Cảm tạ Ngài đã ban cho con ngày hôm nay và gìn giữ con mọi sự được bình an. Cảm tạ ơn Ngài giờ này ban cho con có được thời gian phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Con xin trình bày ý hiểu của con về đoạn Thánh Kinh trong Công Vụ Các Sứ Đồ 15: 12-21 như sau:
12 Hết thảy trong đám đông đã giữ im lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại bao nhiêu những dấu lạ và những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm ra giữa các dân ngoại, qua họ.
13 Khi họ đã im lặng, Gia-cơ đáp lời, nói: "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy nghe tôi!
14 Si-môn đã thuật lại rằng, Đức Chúa Trời đã trước hết thăm viếng các dân ngoại, để từ đó lấy ra một dân cho danh của Ngài.
15 Điều đó đúng với những lời của các tiên tri, như đã chép:
16 "Sau những sự này, Ta sẽ trở lại, và sẽ xây lại lều của Đa-vít đã bị đổ nát. Ta sẽ xây lại sự hoang tàn của nó và Ta sẽ dựng nó lên.
17 Để những người sót lại có thể tìm kiếm Chúa cùng hết thảy các dân ngoại, những người đã cầu khẩn nơi danh của Ta. Chúa, Đấng làm nên hết thảy những sự này, phán vậy." {A-mốt 9:11-12}
18 Đức Chúa Trời đã biết từ trước vô cùng những việc làm của Ngài.
19 Vậy, tôi phán quyết, đừng làm phiền những người từ các dân ngoại đã quay về cùng Đức Chúa Trời.
20 Nhưng hãy viết cho họ kiêng giữ khỏi sự ô uế của các thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngạt và máu.
21 Vì từ các thế hệ xưa, trong mỗi thành vẫn có những người giảng về Môi-se; đọc về ông trong các nhà hội mỗi một ngày Sa-bát."
Thưa Cha! Sau khi Sứ Đồ Phi-e-rơ đứng dậy, bày tỏ lẽ thật của sự cứu rỗi bởi đức tin, sự cứu rỗi ấy cũng dành cho cả người ngoại là điều mà ông được Đức Thánh Kinh bày tỏ cho biết qua việc gia đình Cọt-nây đã tin nhận Tin Lành, Đức Thánh Linh đã giáng xuống trên họ.
Sau đó tất cả đám đông đều im lặng để nghe Phao-lô và Ba-na-ba chia sẻ về sự Đức Chúa Trời đã làm những dấu lạ và phép lạ giữa những người ngoại qua họ.
Con hiểu rằng, với những con dân chân thật của Chúa, họ thuộc những tầng lớp khác nhau, có sự hiểu biết khác nhau, khi nói đến vấn đề những người ngoại phải chịu cắt bì thì mới được cứu thì ai nấy đều đưa ra những quan điểm của mình, họ có nhiều sự tranh luận do còn thiếu sự hiểu biết, nhưng khi những sứ đồ đứng lên nói thì họ đều im lặng để lắng nghe. Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã phán: "chiên Ta nghe tiếng của Ta" bởi vậy những con dân chân thật của Chúa cũng sẽ nghe và tin những điều mà Chúa phán qua các sứ đồ của Ngài.
Thưa Cha! Sau đó Gia-cơ là giám mục của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem đã đáp lời, ông đã dẫn chứng lẽ thật qua Phi-e-rơ, qua các lời tiên tri đã được chép trong Thánh Kinh Cựu Ước để phán quyết sự những người ngoại được cứu rỗi bởi đức tin đều theo thánh ý của Chúa. Gia-cơ cũng dặn những môn đồ đừng làm phiền những người ngoại quay về với Đức Chúa Trời ngoại trừ viết cho họ rằng kiêng giữ khỏi sự ô uế của các thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngạt và máu.
Con hiểu rằng, mỗi sự việc xảy ra đều tốt lành, khi có nhiều ý kiến về sự dân ngoại phải chịu cắt bì thì mới được cứu rỗi, tuy lời này không đúng lẽ thật, nhưng sự việc xảy ra thì lẽ thật được bày tỏ một cách rõ ràng hơn. Đức Thánh Linh đã bày tỏ lẽ thật cho Sứ Đồ Phi-e-rơ, người đầu tiên được chính Đức Chúa Jesus giao phó chăn dắt Hội Thánh, Ngài cũng bày tỏ cho Phao-lô và Ba-na-ba là những sứ đồ rao giảng Tin Lành cho người ngoại. Ngài cũng ban ơn cho Gia-cơ là giám mục của Hội Thánh đưa ra lời phán quyết về lẽ thật ra rằng, những người ngoại được cứu bởi thật lòng ăn năn tội, tin vào sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus chứ không phải là sự cắt bì trong xác thịt.
Con hiểu rằng, Chúa ban chức vụ sứ đồ, giám mục cho một số con dân Chúa để cai trị Hội Thánh thì Ngài cũng ban cho họ sự khôn sáng, năng lực để hoàn thành chức vụ mà Chúa giao phó. Bởi vậy, những ai không vâng theo những lời họ nói, khi lời nói đó không nghịch lại Lời Chúa thì những người ấy như đang không vâng phục Ngài.
Thưa Cha! Con cảm tạ Ngài đã ban cho con những sự hiểu biết trên. Nguyện xin Ngài ban cho con có sự hiểu biết ngày càng hơn về Lời Ngài, luôn biết áp dụng Lời Ngài vào đời sống của con và sống đẹp lòng Ngài càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
03/05/2025
Nguyễn Thị Thùy Linh: Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21 Hội Nghị Đầu Tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một ngày nữa được sự bình an, được Ngài chu cấp cho gia đình con đủ sự cần dùng. Thì giờ này Cha lại ban cho con có thời gian và phương tiện để suy ngẫm Lời Ngài. Kính xin Cha soi dẫn và ban cho con bài học trong bài suy ngẫm hôm nay. Con cảm tạ Cha.
12 Hết thảy trong đám đông đã giữ im lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại bao nhiêu những dấu lạ và những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm ra giữa các dân ngoại, qua họ.
13 Khi họ đã im lặng, Gia-cơ đáp lời, nói: "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy nghe tôi!
14 Si-môn đã thuật lại rằng, Đức Chúa Trời đã trước hết thăm viếng các dân ngoại, để từ đó lấy ra một dân cho danh của Ngài.
15 Điều đó đúng với những lời của các tiên tri, như đã chép:
16 "Sau những sự này, Ta sẽ trở lại, và sẽ xây lại lều của Đa-vít đã bị đổ nát. Ta sẽ xây lại sự hoang tàn của nó và Ta sẽ dựng nó lên.
17 Để những người sót lại có thể tìm kiếm Chúa cùng hết thảy các dân ngoại, những người đã cầu khẩn nơi danh của Ta. Chúa, Đấng làm nên hết thảy những sự này, phán vậy." {A-mốt 9:11-12}
18 Đức Chúa Trời đã biết từ trước vô cùng những việc làm của Ngài.
19 Vậy, tôi phán quyết, đừng làm phiền những người từ các dân ngoại đã quay về cùng Đức Chúa Trời.
20 Nhưng hãy viết cho họ kiêng giữ khỏi sự ô uế của các thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngạt và máu.
21 Vì từ các thế hệ xưa, trong mỗi thành vẫn có những người giảng về Môi-se; đọc về ông trong các nhà hội mỗi một ngày Sa-bát."
Thưa Cha, con xin ghi lại sự suy ngẫm của con về phân đoạn Thánh Kinh hôm nay như sau:
Trong bài suy ngẫm hôm nay con suy ngẫm về cách ứng xử của Gia-cơ khi ông đáp lời những người cho rằng phải chịu cắt bì thì mới được cứu rỗi. Ông dùng Lời Chúa để đối chiếu với sự việc đang diễn ra khi có những ý kiến trái chiều nhau.
Con học được rằng: Khi con tin Chúa và sống theo Lời Chúa thì mọi sự con cần đối chiếu Lời Chúa với những suy nghĩ, nhận định và quyết định của mình. Con không nên làm theo cảm xúc xác thịt của mình. Vì cảm xúc xác thịt sẽ dẫn tới việc làm sai Lời Chúa và gây tổn hại cho người khác và có khi cả cho chính mình. Con không nên nghĩ hay tưởng theo ý mình mà tự lừa dối mình. Nhưng mọi sự cần đối chiếu với Lời Chúa. Vì Lời Chúa là chân thật, lời hằng sống và là chân lý. Lời Chúa giúp con nhận định có hướng đúng đắn và không bị bất công. Giống như việc con có suy nghĩ: Tại con nói vậy chứ trong lòng con không có nghĩ vậy. Tuy nhiên Lời Chúa có nói rõ: Đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra. Và theo kinh nghiệm bao năm theo Chúa con công nhận Lời của Chúa là đúng như vậy. Mọi sự giải thích chỉ là ngụy biện mà thôi.
Con học được rằng con không nên dựa vào tiêu chuẩn của loài người, của thế gian. Nhưng mọi sự cần dựa theo Lời Chúa mà phán đoán hay thực hiện. Khi có sự việc tranh cãi hay trái chiều ý kiến con cần học biết lắng nghe và tìm cầu ý Chúa qua Lời Ngài để sự việc có hướng giải quyết cách khôn sáng. Để được như vậy con cần siêng năng học Lời Chúa nhiều hơn, cầu nguyện nhiều hơn để con có thể nhận biết đâu là sai, là đúng theo tiêu chuẩn của Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con bài học hôm nay. Nguyện xin Cha giúp con biết áp dụng vào đời sống của mình. Nguyện Lời Chúa thánh hóa con mỗi ngày. Nguyện Đức Thánh Linh soi dẫn và ban năng lực cho con để con có thể sống nếp sống mới trong Chúa bằng sức của Chúa. Con cảm tạ ơn Cha.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh
04/05/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21 Hội Nghị Đầu Tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem – Phần 2
12 Hết thảy trong đám đông đã giữ im lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại bao nhiêu những dấu lạ và những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm ra giữa các dân ngoại, qua họ.
13 Khi họ đã im lặng, Gia-cơ đáp lời, nói: "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy nghe tôi!
14 Si-môn đã thuật lại rằng, Đức Chúa Trời đã trước hết thăm viếng các dân ngoại, để từ đó lấy ra một dân cho danh của Ngài.
15 Điều đó đúng với những lời của các tiên tri, như đã chép:
16 "Sau những sự này, Ta sẽ trở lại, và sẽ xây lại lều của Đa-vít đã bị đổ nát. Ta sẽ xây lại sự hoang tàn của nó và Ta sẽ dựng nó lên.
17 Để những người sót lại có thể tìm kiếm Chúa cùng hết thảy các dân ngoại, những người đã cầu khẩn nơi danh của Ta. Chúa, Đấng làm nên hết thảy những sự này, phán vậy." {A-mốt 9:11-12}
18 Đức Chúa Trời đã biết từ trước vô cùng những việc làm của Ngài.
19 Vậy, tôi phán quyết, đừng làm phiền những người từ các dân ngoại đã quay về cùng Đức Chúa Trời.
20 Nhưng hãy viết cho họ kiêng giữ khỏi sự ô uế của các thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngạt và máu.
21 Vì từ các thế hệ xưa, trong mỗi thành vẫn có những người giảng về Môi-se; đọc về ông trong các nhà hội mỗi một ngày Sa-bát."
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha giờ này Ngài lại ban cho con được viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha thánh hóa con qua phân đoạn Thánh Kinh ngày hôm nay. Nguyện xin Đức Thánh Linh dạy dỗ con khi con viết bài suy ngẫm. Con cảm tạ Chúa!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng sau khi Sứ Đồ Phi-e-rơ đã lên tiếng giải thích về sự cứu rỗi đến bởi đức tin vào ân điển của Đức Chúa Jesus không phân biệt người chịu cắt bì hay không cắt bì, thì Phao-lô và Ba-na-ba đã thuật lại những phép lạ và dấu lạ mà Đức Chúa Trời đã làm ra giữa các dân ngoại qua họ. Sau đó, Gia-cơ đã lên tiếng trích dẫn trong sách tiên tri A-mốt 9:11-12 để chứng minh việc Đức Chúa Trời cũng chọn các dân ngoại để làm dân của Ngài. Và Gia-cơ đã đúc kết sự việc là đừng làm phiền các dân ngoại, có nghĩa là đừng bắt họ phải cắt bì và giữ những nghi thức trong luật pháp, mà cần viết thư nhắc và khuyên họ hãy kiêng giữ khỏi sự ô uế của các thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngạt và máu.
Thưa Cha, qua những điều mà Phi-e-rơ, Phao-lô, Ba-na-ba, Gia-cơ đã trình bày thì đã khẳng định một điều chắc chắn rằng trong thời Tân Ước, một người chỉ cần thật lòng ăn năn, tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus thì sẽ nhận được sự cứu rỗi, người ấy không cần phải cắt bì hay giữ các nghi thức trong luật pháp.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha giúp con luôn được trung tín trong sự đọc, suy ngẫm Lời Chúa mỗi ngày. Con cảm tạ ơn Ngài! A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
10/05/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 15:12-21 Hội Nghị Đầu Tiên của Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem – Phần 2
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của con ở trên trời, con xin dâng lên Cha lời tôn vinh và cảm tạ vì Ngài là Đấng toàn năng, sự từ ái của Ngài còn đến đời đời. A-men! Con nguyện xin Đức Thánh Linh cho con sự khôn sáng trong sự học biết Lời Chúa và mọi việc ứng xử của con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ ở cùng con, ban cho con sức thiêng từ nơi Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
12 Hết thảy trong đám đông đã giữ im lặng, nghe Ba-na-ba và Phao-lô thuật lại bao nhiêu những dấu lạ và những phép lạ mà Đức Chúa Trời đã làm ra giữa các dân ngoại, qua họ.
13 Khi họ đã im lặng, Gia-cơ đáp lời, nói: "Hỡi mọi người! Hỡi các anh chị em cùng Cha! Hãy nghe tôi!
14 Si-môn đã thuật lại rằng, Đức Chúa Trời đã trước hết thăm viếng các dân ngoại, để từ đó lấy ra một dân cho danh của Ngài.
15 Điều đó đúng với những lời của các tiên tri, như đã chép:
16 "Sau những sự này, Ta sẽ trở lại, và sẽ xây lại lều của Đa-vít đã bị đổ nát. Ta sẽ xây lại sự hoang tàn của nó và Ta sẽ dựng nó lên.
17 Để những người sót lại có thể tìm kiếm Chúa cùng hết thảy các dân ngoại, những người đã cầu khẩn nơi danh của Ta. Chúa, Đấng làm nên hết thảy những sự này, phán vậy." {A-mốt 9:11-12}
18 Đức Chúa Trời đã biết từ trước vô cùng những việc làm của Ngài.
19 Vậy, tôi phán quyết, đừng làm phiền những người từ các dân ngoại đã quay về cùng Đức Chúa Trời.
20 Nhưng hãy viết cho họ kiêng giữ khỏi sự ô uế của các thần tượng, sự tà dâm, sự ăn thịt thú vật chết ngạt và máu.
21 Vì từ các thế hệ xưa, trong mỗi thành vẫn có những người giảng về Môi-se; đọc về ông trong các nhà hội mỗi một ngày Sa-bát."
Kính thưa Chúa, con hiểu rằng Thánh Kinh có thẩm quyền tuyệt đối trên đời sống con dân Chúa, nên mọi việc được Thánh Kinh chỉ ra rõ ràng thì hết thảy anh chị em đều có câu trả lời cho việc mình cần phải làm gì. Từ xưa đến nay, Hội Thánh của Chúa vẫn có những trường hợp khác ý kiến với nhau. Nhưng vì ai nấy đều có tấm lòng hướng về Chúa thì sự việc được giải quyết dễ dàng vì có Lời Chúa phân định, có Đức Thánh Linh tác động trong lòng. Con nhận thấy sự việc của Hội Thánh đầu tiên được giải quyết mà con nghĩ rằng anh chị em được thỏa lòng, được Lời Chúa trong sách tiên tri hướng dẫn cách rõ ràng. Dù rằng ý kiến khác nhau nhưng tất cả đều một lòng yêu kính Chúa, muốn làm theo ý của Chúa, nên khi được dẫn dắt đúng ý Chúa qua Thánh Kinh thì mọi việc được giải quyết. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thánh hóa Hội Thánh của Ngài thời kì cuối này, để ai nấy cũng quyết tâm một lòng hướng về Chúa, luôn muốn làm theo ý Chúa, luôn muốn làm cho Chúa vui lòng thì mọi việc chẳng mất thời gian để giải quyết bao nhiêu nhưng ai nấy đều bận rộn trong sự tận tụy hầu việc Chúa.
Kính thưa Chúa, con cảm tạ ơn Ngài đã ban cho con bài học hôm nay. Con nguyện xin Chúa ban ơn, thêm sức cho con trong mục vụ mà Ngài đã ban cho con. Con cảm tạ ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương