Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16 Phao-lô tại Thành Mi-lê
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16.
13 Còn chúng tôi đã đi trước, lên tàu, đi tàu đến Thành A-sốt. Tại đó, chúng tôi sẽ đón Phao-lô. Vì người đã sắp xếp như vậy. Người đã muốn đi đường bộ. 14 Khi người đã gặp chúng tôi tại Thành A-sốt, chúng tôi đã đem người đi đến Thành Mi-ti-len. 15 Từ nơi đó, chúng tôi đã đi đường biển. Ngày hôm sau, chúng tôi đã đến ngang Đảo Chi-ô. Ngày kế tiếp, chúng tôi đã đến tại Thành Sa-mốt. Ngày kế tiếp nữa, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-lê. 16 Vì Phao-lô đã quyết định đi tàu ngang qua Thành Ê-phê-sô, bởi người không muốn phí thời gian tại A-si. Vì nếu là có thể thì người đi gấp rút để người có thể ở tại Thành Giê-ru-sa-lem vào Lễ Ngũ Tuần.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Trong chuyến đi từ thành Trô-ách đến thành A-sốt, thì các bạn của Phao-lô đi tàu, còn Phao-lô chọn đi đường bộ. Dù có sự khác biệt trong cách quyết định phương tiện đi đến Thành A-sốt, nhưng các bạn của Phao-lô tôn trọng và vâng theo sự sắp xếp của ông. Với lại trong hành trình truyền giáo này thì Phao-lô là người lãnh đạo, nên việc các bạn của ông vâng theo sự sắp xếp của ông là hợp lý, thể hiện sự vâng phục và hiệp một. Chi tiết Phao-lô không muốn đi tàu cùng các bạn mà ông muốn đi một mình bằng đường bộ, mà không có sự bắt bớ nào, thì có thể ông muốn có thời gian riêng tư một mình với Chúa.
Mục đích chính cho chuyến đi lần này của Phao-lô là kịp trở về Giê-ru-sa-lem vào lễ ngũ tuần. Vì thế câu: Vì Phao-lô đã quyết định đi tàu ngang qua Thành Ê-phê-sô cho thấy Phao-lô đã cân nhắc việc thăm các anh chị em tại Hội Thánh Ê-phê-sô hay là đi về Giê-ru-sa-lem. Nhưng khi thời gian không có nhiều và để hoàn thành mục đích, Phao-lô đã quyết định đi tàu qua thành Ê-phê- sô chứ không ghé qua thăm họ. Việc thăm các anh chị em là điều tốt, nhưng sẽ là lãng phí thời gian vì không đủ thời gian để hoàn thành mục đích về Giê-ru-sa-lem để phụng sự Chúa. Con học được rằng, khi mục đích mình đề ra thì cần phải ưu tiên để làm và cắt bớt những công việc phụ không cần thiết để sớm được hoàn thành. Cũng vậy, trên bước đường về Thiên Quốc thì con cần tích cực biến đổi mình mỗi ngày, tấn tới nếp sống nên thánh và trọn vẹn. Và không lãng phí thời gian vào những việc không có ích lợi, gây dựng cho đời sống thuộc linh.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện xin Cha ban cho con có một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Vũ Triệu Hùng 05/06/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16 Phao-lô tại Thành Mi-lê
Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ ơn Cha đã gìn giữ con một ngày được bình an. Cảm tạ ơn Cha ban cho con có thời gian để viết lên sự suy ngẫm của mình trong Công Vụ Các Sứ Đồ 20:13-16.
13 Còn chúng tôi đã đi trước, lên tàu, đi tàu đến Thành A-sốt. Tại đó, chúng tôi sẽ đón Phao-lô. Vì người đã sắp xếp như vậy. Người đã muốn đi đường bộ.
14 Khi người đã gặp chúng tôi tại Thành A-sốt, chúng tôi đã đem người đi đến Thành Mi-ti-len.
15 Từ nơi đó, chúng tôi đã đi đường biển. Ngày hôm sau, chúng tôi đã đến ngang Đảo Chi-ô. Ngày kế tiếp, chúng tôi đã đến tại Thành Sa-mốt. Ngày kế tiếp nữa, chúng tôi đã đến tại Thành Mi-lê.
16 Vì Phao-lô đã quyết định đi tàu ngang qua Thành Ê-phê-sô, bởi người không muốn phí thời gian tại A-si. Vì nếu là có thể thì người đi gấp rút để người có thể ở tại Thành Giê-ru-sa-lem vào Lễ Ngũ Tuần.
Lạy Cha, con xin được hiểu như sau:
Trong chuyến đi từ thành Trô-ách đến thành A-sốt, thì các bạn của Phao-lô đi tàu, còn Phao-lô chọn đi đường bộ. Dù có sự khác biệt trong cách quyết định phương tiện đi đến Thành A-sốt, nhưng các bạn của Phao-lô tôn trọng và vâng theo sự sắp xếp của ông. Với lại trong hành trình truyền giáo này thì Phao-lô là người lãnh đạo, nên việc các bạn của ông vâng theo sự sắp xếp của ông là hợp lý, thể hiện sự vâng phục và hiệp một. Chi tiết Phao-lô không muốn đi tàu cùng các bạn mà ông muốn đi một mình bằng đường bộ, mà không có sự bắt bớ nào, thì có thể ông muốn có thời gian riêng tư một mình với Chúa.
Mục đích chính cho chuyến đi lần này của Phao-lô là kịp trở về Giê-ru-sa-lem vào lễ ngũ tuần. Vì thế câu: Vì Phao-lô đã quyết định đi tàu ngang qua Thành Ê-phê-sô cho thấy Phao-lô đã cân nhắc việc thăm các anh chị em tại Hội Thánh Ê-phê-sô hay là đi về Giê-ru-sa-lem. Nhưng khi thời gian không có nhiều và để hoàn thành mục đích, Phao-lô đã quyết định đi tàu qua thành Ê-phê- sô chứ không ghé qua thăm họ. Việc thăm các anh chị em là điều tốt, nhưng sẽ là lãng phí thời gian vì không đủ thời gian để hoàn thành mục đích về Giê-ru-sa-lem để phụng sự Chúa.
Con học được rằng, khi mục đích mình đề ra thì cần phải ưu tiên để làm và cắt bớt những công việc phụ không cần thiết để sớm được hoàn thành. Cũng vậy, trên bước đường về Thiên Quốc thì con cần tích cực biến đổi mình mỗi ngày, tấn tới nếp sống nên thánh và trọn vẹn. Và không lãng phí thời gian vào những việc không có ích lợi, gây dựng cho đời sống thuộc linh.
Cảm tạ ơn Cha ban ơn cho con viết lên sự suy ngẫm của mình trong bài học này. Nguyện xin Cha ban cho con có một giấc ngủ ngon và được bổ lại sức của mình. Con cảm tạ ơn Cha. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Triệu Hùng
05/06/2025