Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43 Ê-nê và Đô-ca

32 Đã xảy ra, khi Phi-e-rơ đi ngang qua khắp các nơi, người cũng đã đi xuống với các thánh đồ cư trú tại Thành Li-đa.
33 Tại đó, người đã gặp một người kia, tên là Ê-nê, nằm trên giường đã tám năm, vì đã bị bại liệt.
34 Phi-e-rơ đã nói với người: "Hỡi Ê-nê! Đức Chúa Jesus Christ chữa lành ngươi. Hãy trỗi dậy và tự dọn dẹp giường!" Tức thì, người trỗi dậy.
35 Hết thảy những người cư trú tại Li-đa và Sa-rôn đã thấy người thì trở về với Chúa.
36 Tại Thành Giốp-bê, có một nữ môn đồ kia, tên là Ta-bi-tha, tên ấy được dịch, gọi là Đô-ca. Người này đã đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí mà người đã làm.
37 Đã xảy ra, trong các ngày đó, người đã bệnh và chết. Người ta đã tắm rửa người, đặt nằm trong phòng cao.
38 Li-đa đã gần với Giốp-bê. Các môn đồ đã nghe rằng, Phi-e-rơ có tại đó, thì họ đã sai hai người đến với người, gọi người đến với họ, chớ chậm trễ.
39 Phi-e-rơ đã trỗi dậy, đi với họ. Khi người đã đến, họ đã dẫn người vào phòng cao. Hết thảy các đàn bà góa đứng gần người khóc và đưa cho người xem những áo ngoài và những trang phục mà Đô-ca đã làm ra, khi người còn ở với họ.
40 Nhưng Phi-e-rơ đã khiến hết thảy ra ngoài. Ông đã quỳ gối xuống, cầu nguyện. Rồi, xoay lại với xác chết, nói: "Hỡi Ta-bi-tha! Hãy trỗi dậy!" Người đã mở mắt mình, thấy Phi-e-rơ, người ngồi dậy.
41 Ông đưa tay cho người, đỡ người dậy. Rồi, ông đã gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến, trình ra người đang sống.
42 Đã xảy ra, việc ấy được khắp cả Thành Giốp-bê biết; và nhiều người đã tin vào Chúa.
43 Đã xảy ra, ông lưu lại nhiều ngày tại Giốp-bê, với người thợ thuộc da kia, tên là Si-môn.

Kính lạy Cha Từ Ái! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho gia đình con một ngày trôi qua bình an trong sự yêu thương, chăm sóc của Ngài. Con biết ơn Cha thật nhiều, vì mọi điều mà Ngài ban cho con và gia đình của con. Để qua đó, giúp cho con phải càng hết lòng sống theo Lời Chúa càng hơn. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có được thời gian suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 9:32-43. Nguyện Lời Chúa ban thêm sức mới cho con. Con cảm tạ ơn Ngài!

Thưa Cha! Khi con đọc đến phân đoạn nói về Đô-ca thì con thấy ấn tượng về bà. Con hiểu rằng, Đô-ca là một người nữ môn đồ tin kính Chúa, bà không phải là người nổi tiếng trong việc rao giảng Tin Lành, mà nổi bật qua những việc làm âm thầm trong đời sống của bà. Đô-ca đã đầy dẫy những việc lành và những sự bố thí mà người đã làm, đặc biệt với các góa phụ là những người yếu thế trong xã hội thời bấy giờ.

Chính vì thế, sau khi bà qua đời, các sứ đồ đã nghe và đến với bà, cùng hết thảy góa phụ đã đến khóc thương và trình ra những áo ngoài và những trang phục Đô-ca đã làm ra, khi bà còn ở với họ. Sau đó, bà đã được Phi-e-rơ cầu nguyện và bà đã được sống lại, Phi-e-rơ đã gọi các thánh đồ và các đàn bà góa đến, trình ra người đang sống. Việc ấy được khắp cả Thành Giốp-bê biết, và nhiều người đã tin vào Chúa.

Thưa Cha! Con cũng hiểu rằng, một người thực sự sống vì Chúa thì không bao giờ khoe mình, cũng không bao giờ gây sự chú ý hay tìm kiếm tiếng khen. Nhưng người ấy luôn ý thức được rằng, tất cả những việc mình làm ra là mình làm cho Chúa và nhờ năng lực Chúa ban cho mà mình mới có thể làm được. Như vậy, người ấy làm đúng theo Lời Chúa và dâng sự vinh quang lên cho Ngài.

Thưa Cha! Con học được rằng, với bản thân của con thì con thấy mình chưa được như bà Đô-ca. Nhưng qua bài học hôm nay, con học được tấm gương của bà trong sự yêu thương, quan tâm, giúp đỡ người khác theo sự dẫn dắt và theo ý muốn của Chúa. Con cũng học được rằng, đức tin cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể trong đời sống, chứ không phải thể hiện bằng lời nói suông hay những lời chứng theo ý riêng, mục đích để tôn vinh chính mình.

Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trong bài học hôm nay. Nguyện xin Đức Chúa Jesus Christ giúp cho con có một đời sống làm vinh hiển danh Chúa, qua những việc lành mà Ngài đã sắm sẵn cho con. Nguyện xin Chúa chăm sóc và gìn giữ gia đình của con trong tình yêu của Ngài. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thúy My

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ