Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20 Mấy Kẻ Mạo Danh Chúa Đuổi Quỷ
11 Đức Chúa Trời đã làm những phép lạ khác thường qua tay của Phao-lô; 12 đến nỗi các chiếc khăn hoặc các tấm vải choàng từ thân thể của người đã được đem đặt trên những người bệnh, thì các chứng bệnh đã ra khỏi họ và các tà linh cũng đã ra khỏi họ. 13 Bấy giờ, có mấy người Do-thái trừ quỷ dạo kia đã gọi danh của Đức Chúa Jesus trên những người có tà linh rằng: "Chúng ta truyền cho các ngươi bởi Jesus mà Phao-lô rao giảng." 14 Các kẻ đã làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, một người Do-thái, là thầy tế lễ thượng phẩm. 15 Nhưng tà linh đã đáp lại rằng: "Ta nhận biết Jesus, và ta biết Phao-lô; nhưng các ngươi là ai?" 16 Người đàn ông mà trong người có tà linh đã sấn vào chúng, trấn áp chúng, mạnh hơn chúng, đến nỗi chúng đã trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà đó. 17 Sự này đã được hết thảy những người Do-thái và những người Hy-lạp cư trú tại Ê-phê-sô biết. Sự sợ hãi đã giáng trên họ, và danh của Đức Chúa Jesus đã được tôn cao. 18 Nhiều người đã tin, đến, xưng tội và tỏ ra những việc làm của họ. 19 Một số người từng làm nghề phù phép đã gom những sách vở của họ, đốt trước mọi người. Họ đã tính giá của chúng, thấy là năm mươi ngàn lượng bạc. 20 Vậy, với quyền năng, Lời của Đức Chúa Trời đã được thêm lên và mạnh mẽ.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một buổi sáng được bình an. Giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha biến đổi con, giúp con sống đẹp lòng Cha ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Đức Chúa Trời đã làm những phép lạ khác thường qua tay của Phao-lô, đến nỗi các chiếc khăn hoặc các tấm vải choàng từ thân thể của ông được đem đặt trên những người bệnh, thì các chứng bệnh đã ra khỏi họ và các tà linh cũng đã ra khỏi họ. Qua đó, mà con thấy rằng những ai hết lòng, hết sức sống cho Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ làm ra những phép lạ qua đời sống của họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng có mấy người Do Thái trừ quỷ dạo đã đặt tay trên những người có tà linh, gọi danh của Đức Chúa Jesus rằng: Chúng ta truyền cho các ngươi bởi Jesus mà Phao-lô rao giảng. Những người đó là bảy con trai của một người Do Thái tên là Sê-va, là thầy tế lễ thượng phẩm. Nhưng tà linh đã đáp lại rằng: Ta nhận biết Jesus, và ta biết về Phao-lô; nhưng các ngươi là ai? Người đàn ông mà trong người có tà linh đã sấn vào họ, trấn áp họ, mạnh hơn họ, đến nỗi họ đã trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà đó. Qua đó, con thấy rằng không phải những ai mang danh là con dân Chúa đều có thể dùng danh Chúa để đuổi quỷ, cho dù họ có địa vị cao trọng trong các giáo hội, nhưng không thật lòng tin Chúa thì không thể dùng danh Chúa để đuổi quỷ được. Và con cũng thấy rằng ma quỷ biết được ai thật sự là con dân của Chúa, ai không phải.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự đó đã được hết thảy những người Do-thái và những người Hy-lạp cư trú tại Ê-phê-sô biết. Sự sợ hãi đã giáng trên họ, và danh của Đức Chúa Jesus đã được tôn cao. Nhiều người đã tin, đến, xưng tội và tỏ ra những việc làm của họ. Một số người từng làm nghề phù phép đã gom những sách vở của họ đốt trước mọi người. Họ đã tính giá của chúng là năm mươi ngàn lượng bạc. Qua đó, mà con thấy rằng, khi một người thật lòng tin Chúa thì họ sẵn sàng bỏ đi những điều xưa cũ không đẹp lòng Chúa, dù nó có giá trị lớn tới đâu. Và con cũng học được bài học rằng, con sẽ sẵn sàng từ bỏ bất cứ điều gì trong đời sống của con không đẹp lòng Chúa dù nó có giá trị tới đâu.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha ban ơn trên những việc con làm trong buổi chiều và buổi tối nay. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Trần Hữu Tường 09/06/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 19:11-20 Mấy Kẻ Mạo Danh Chúa Đuổi Quỷ
11 Đức Chúa Trời đã làm những phép lạ khác thường qua tay của Phao-lô;
12 đến nỗi các chiếc khăn hoặc các tấm vải choàng từ thân thể của người đã được đem đặt trên những người bệnh, thì các chứng bệnh đã ra khỏi họ và các tà linh cũng đã ra khỏi họ.
13 Bấy giờ, có mấy người Do-thái trừ quỷ dạo kia đã gọi danh của Đức Chúa Jesus trên những người có tà linh rằng: "Chúng ta truyền cho các ngươi bởi Jesus mà Phao-lô rao giảng."
14 Các kẻ đã làm việc đó là bảy con trai của Sê-va, một người Do-thái, là thầy tế lễ thượng phẩm.
15 Nhưng tà linh đã đáp lại rằng: "Ta nhận biết Jesus, và ta biết Phao-lô; nhưng các ngươi là ai?"
16 Người đàn ông mà trong người có tà linh đã sấn vào chúng, trấn áp chúng, mạnh hơn chúng, đến nỗi chúng đã trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà đó.
17 Sự này đã được hết thảy những người Do-thái và những người Hy-lạp cư trú tại Ê-phê-sô biết. Sự sợ hãi đã giáng trên họ, và danh của Đức Chúa Jesus đã được tôn cao.
18 Nhiều người đã tin, đến, xưng tội và tỏ ra những việc làm của họ.
19 Một số người từng làm nghề phù phép đã gom những sách vở của họ, đốt trước mọi người. Họ đã tính giá của chúng, thấy là năm mươi ngàn lượng bạc.
20 Vậy, với quyền năng, Lời của Đức Chúa Trời đã được thêm lên và mạnh mẽ.
Kính lạy Cha Từ Ái của con ở trên trời! Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con một buổi sáng được bình an. Giờ này, Ngài lại ban cho con có thời gian để viết bài suy ngẫm. Nguyện xin Lời Cha biến đổi con, giúp con sống đẹp lòng Cha ngày càng hơn. Con cảm tạ ơn Ngài!
Thưa Cha, qua phân đoạn Thánh Kinh trên con hiểu rằng Đức Chúa Trời đã làm những phép lạ khác thường qua tay của Phao-lô, đến nỗi các chiếc khăn hoặc các tấm vải choàng từ thân thể của ông được đem đặt trên những người bệnh, thì các chứng bệnh đã ra khỏi họ và các tà linh cũng đã ra khỏi họ. Qua đó, mà con thấy rằng những ai hết lòng, hết sức sống cho Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ làm ra những phép lạ qua đời sống của họ.
Thưa Cha, con hiểu rằng có mấy người Do Thái trừ quỷ dạo đã đặt tay trên những người có tà linh, gọi danh của Đức Chúa Jesus rằng: Chúng ta truyền cho các ngươi bởi Jesus mà Phao-lô rao giảng. Những người đó là bảy con trai của một người Do Thái tên là Sê-va, là thầy tế lễ thượng phẩm. Nhưng tà linh đã đáp lại rằng: Ta nhận biết Jesus, và ta biết về Phao-lô; nhưng các ngươi là ai? Người đàn ông mà trong người có tà linh đã sấn vào họ, trấn áp họ, mạnh hơn họ, đến nỗi họ đã trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà đó. Qua đó, con thấy rằng không phải những ai mang danh là con dân Chúa đều có thể dùng danh Chúa để đuổi quỷ, cho dù họ có địa vị cao trọng trong các giáo hội, nhưng không thật lòng tin Chúa thì không thể dùng danh Chúa để đuổi quỷ được. Và con cũng thấy rằng ma quỷ biết được ai thật sự là con dân của Chúa, ai không phải.
Thưa Cha, con hiểu rằng sự đó đã được hết thảy những người Do-thái và những người Hy-lạp cư trú tại Ê-phê-sô biết. Sự sợ hãi đã giáng trên họ, và danh của Đức Chúa Jesus đã được tôn cao. Nhiều người đã tin, đến, xưng tội và tỏ ra những việc làm của họ. Một số người từng làm nghề phù phép đã gom những sách vở của họ đốt trước mọi người. Họ đã tính giá của chúng là năm mươi ngàn lượng bạc. Qua đó, mà con thấy rằng, khi một người thật lòng tin Chúa thì họ sẵn sàng bỏ đi những điều xưa cũ không đẹp lòng Chúa, dù nó có giá trị lớn tới đâu. Và con cũng học được bài học rằng, con sẽ sẵn sàng từ bỏ bất cứ điều gì trong đời sống của con không đẹp lòng Chúa dù nó có giá trị tới đâu.
Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con những sự hiểu trên đây. Nguyện xin Cha ban ơn trên những việc con làm trong buổi chiều và buổi tối nay. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Hữu Tường
09/06/2025