Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu nhân từ và giàu lòng thương xót của con. Con xin cảm tạ và biết ơn Cha ngày hôm nay cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8. Con cầu xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
1 Sau-lơ đã ưng thuận về sự chết của người. Trong lúc đó, đã có sự bách hại lớn, nghịch lại Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Hết thảy họ đã bị tan lạc qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ. 2 Nhưng những người tin kính đã mang Ê-tiên đi, và làm ra một cuộc than khóc lớn về người. 3 Sau-lơ đã tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù. 4 Vậy, thực tế, những người bị tản lạc đã đi đó đây, rao giảng Lời. 5 Phi-líp đã đi xuống, vào trong thành Sa-ma-ri, giảng về Đấng Christ cho họ. 6 Thì dân chúng đã đồng lòng, chú tâm đến những điều Phi-líp nói; nghe và thấy các dấu lạ mà người đã làm. 7 Vì có những uế linh kêu lớn tiếng, ra khỏi nhiều kẻ bị ám; cùng nhiều kẻ bị bại và què đã được chữa lành. 8 Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy.
Kính thưa Cha, sau cái chết của chấp sự Ê-tiên thì một cơn bách hại rất lớn xảy ra Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Sau-lơ là người ưng thuận về sự chết của Ê-tiên là người đứng đầu trong các cuộc bách hại đó, ông là người tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà để bắt bớ, giam nhốt những người tin theo Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ. Thánh Kinh dùng từ ngữ “ném họ vào tù” khiến con cảm thấy sự bách hại đến mức không còn có chút lòng thương xót nào đối với ngay cả người già và trẻ nhỏ, sự đối xử bất công và thiếu nhân tính.
Và bởi sự bách hại đức tin đó mà rất nhiều các tín đồ của Chúa tản lạc đi các nơi khác để rao giảng Tin Lành, như miền Giu-đê và Sa-ma-ri. Và trong thời kỳ bị bắt bớ khốc liệt như vậy, nhiều người phải trốn chạy, nhưng vẫn có những người tin kính đến lấy xác của chấp sự Ê-tiên đi và làm một cuộc than khóc lớn về người. Qua đó con học được là con dân Chúa thì chúng con phải có sự tin kính Chúa, có sự mạnh mẽ và dạn dĩ, càng ở trong sự bị bách hại thì càng phải tin cậy Chúa và thể hiện đức tin của mình nơi Chúa càng hơn. Dù biết việc giữ đức tin nơi Chúa có thể khiến cho mình bị mất mạng, bị bắt bớ. Nhưng ngay cả việc một người chịu khổ vì đức tin thì cũng được kể là xứng đáng chịu khổ, và Chúa biết sức chịu đựng của mỗi người, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi. Nhưng có khi sự mở đường đó chính là sự chết về thân thể xác thịt.
Nhưng con cũng nhận thấy và kinh nghiệm rằng dường như sự bách hại bắt bớ chỉ càng làm cho con dân chân thật của Chúa càng mạnh mẽ về đức tin. Những sự chịu khổ của cuộc đời này không thể sánh được với sự vinh quang của đời sau. Con cũng học được rằng mọi sự xảy ra đều trong sự cho phép của Chúa, để Tin Lành của Chúa được rao giảng ra khắp đất. Và Sau-lơ, người bắt bớ dân sự Chúa sau này lại trở thành sứ đồ hầu việc Chúa một cách đắc lực.
“Phi-líp đã chọn Sa-ma-ri, một vùng đất thường bị coi là thù nghịch, để rao giảng Đấng Christ. Chúng ta có sẵn sàng bước ra khỏi "vùng an toàn" để chia sẻ đức tin không?” Thưa Cha, câu hỏi này của người chăn khiến con trăn trở suy nghĩ, con đang ở vùng an toàn, nhưng từ năm ngoái con đã nghĩ đến việc muốn làm chứng về Chúa cho những người thân trong gia đình hai bên, dù vùng đất này quả thật là vùng đất dữ, không thấy có ánh sáng của Tin Lành chân thật ở những nơi này. Con cũng đắn đo liệu con nói có ai tin không, có kết quả gì không. Nhưng vẫn có sự thôi thúc trong lòng con, vì ngày Chúa trở lại đã rất gần, nếu con không tận dụng thời gian ngắn ngủi còn lại, con sẽ không còn cơ hội. Bài học này cũng giúp con thêm đức tin và sự dạn dĩ hơn, vì vấn đề là nếu Chúa dùng con thì Ngài sẽ làm việc trong lòng người nghe, đó là sự hành động của Chúa.
Chuyến về thăm quê lần này, con xin Chúa mở đường, mở môi miệng con để con nói về sự cứu rỗi của Chúa cho người thân cho gia đình hai bên. Để sự vui mừng Tin Lành của Chúa cũng được đến với những người trong gia đình con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ Vũ Thị Thư Ngày 01/06/2025
Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8 Hội Thánh Bị Bách Hại, Tin Lành Được Rao Giảng tại Sa-ma-ri
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu nhân từ và giàu lòng thương xót của con. Con xin cảm tạ và biết ơn Cha ngày hôm nay cho con được đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Công Vụ Các Sứ Đồ 8:1-8. Con cầu xin Chúa Thánh Linh dạy dỗ dẫn dắt con vào trong mọi lẽ thật của Lời Chúa. Sau đây con xin nói lên sự hiểu của con qua phân đoạn Thánh Kinh này:
1 Sau-lơ đã ưng thuận về sự chết của người. Trong lúc đó, đã có sự bách hại lớn, nghịch lại Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Hết thảy họ đã bị tan lạc qua các miền Giu-đê và Sa-ma-ri, ngoại trừ các sứ đồ.
2 Nhưng những người tin kính đã mang Ê-tiên đi, và làm ra một cuộc than khóc lớn về người.
3 Sau-lơ đã tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà, bắt cả những đàn ông và những đàn bà, ném họ vào tù.
4 Vậy, thực tế, những người bị tản lạc đã đi đó đây, rao giảng Lời.
5 Phi-líp đã đi xuống, vào trong thành Sa-ma-ri, giảng về Đấng Christ cho họ.
6 Thì dân chúng đã đồng lòng, chú tâm đến những điều Phi-líp nói; nghe và thấy các dấu lạ mà người đã làm.
7 Vì có những uế linh kêu lớn tiếng, ra khỏi nhiều kẻ bị ám; cùng nhiều kẻ bị bại và què đã được chữa lành.
8 Đã có sự vui mừng lớn trong thành ấy.
Kính thưa Cha, sau cái chết của chấp sự Ê-tiên thì một cơn bách hại rất lớn xảy ra Hội Thánh tại Giê-ru-sa-lem. Sau-lơ là người ưng thuận về sự chết của Ê-tiên là người đứng đầu trong các cuộc bách hại đó, ông là người tàn hại Hội Thánh, sấn vào mỗi nhà để bắt bớ, giam nhốt những người tin theo Tin Lành của Đức Chúa Jesus Christ. Thánh Kinh dùng từ ngữ “ném họ vào tù” khiến con cảm thấy sự bách hại đến mức không còn có chút lòng thương xót nào đối với ngay cả người già và trẻ nhỏ, sự đối xử bất công và thiếu nhân tính.
Và bởi sự bách hại đức tin đó mà rất nhiều các tín đồ của Chúa tản lạc đi các nơi khác để rao giảng Tin Lành, như miền Giu-đê và Sa-ma-ri.
Và trong thời kỳ bị bắt bớ khốc liệt như vậy, nhiều người phải trốn chạy, nhưng vẫn có những người tin kính đến lấy xác của chấp sự Ê-tiên đi và làm một cuộc than khóc lớn về người. Qua đó con học được là con dân Chúa thì chúng con phải có sự tin kính Chúa, có sự mạnh mẽ và dạn dĩ, càng ở trong sự bị bách hại thì càng phải tin cậy Chúa và thể hiện đức tin của mình nơi Chúa càng hơn. Dù biết việc giữ đức tin nơi Chúa có thể khiến cho mình bị mất mạng, bị bắt bớ. Nhưng ngay cả việc một người chịu khổ vì đức tin thì cũng được kể là xứng đáng chịu khổ, và Chúa biết sức chịu đựng của mỗi người, Ngài sẽ mở đường cho ra khỏi. Nhưng có khi sự mở đường đó chính là sự chết về thân thể xác thịt.
Nhưng con cũng nhận thấy và kinh nghiệm rằng dường như sự bách hại bắt bớ chỉ càng làm cho con dân chân thật của Chúa càng mạnh mẽ về đức tin. Những sự chịu khổ của cuộc đời này không thể sánh được với sự vinh quang của đời sau. Con cũng học được rằng mọi sự xảy ra đều trong sự cho phép của Chúa, để Tin Lành của Chúa được rao giảng ra khắp đất. Và Sau-lơ, người bắt bớ dân sự Chúa sau này lại trở thành sứ đồ hầu việc Chúa một cách đắc lực.
“Phi-líp đã chọn Sa-ma-ri, một vùng đất thường bị coi là thù nghịch, để rao giảng Đấng Christ. Chúng ta có sẵn sàng bước ra khỏi "vùng an toàn" để chia sẻ đức tin không?”
Thưa Cha, câu hỏi này của người chăn khiến con trăn trở suy nghĩ, con đang ở vùng an toàn, nhưng từ năm ngoái con đã nghĩ đến việc muốn làm chứng về Chúa cho những người thân trong gia đình hai bên, dù vùng đất này quả thật là vùng đất dữ, không thấy có ánh sáng của Tin Lành chân thật ở những nơi này. Con cũng đắn đo liệu con nói có ai tin không, có kết quả gì không. Nhưng vẫn có sự thôi thúc trong lòng con, vì ngày Chúa trở lại đã rất gần, nếu con không tận dụng thời gian ngắn ngủi còn lại, con sẽ không còn cơ hội. Bài học này cũng giúp con thêm đức tin và sự dạn dĩ hơn, vì vấn đề là nếu Chúa dùng con thì Ngài sẽ làm việc trong lòng người nghe, đó là sự hành động của Chúa.
Chuyến về thăm quê lần này, con xin Chúa mở đường, mở môi miệng con để con nói về sự cứu rỗi của Chúa cho người thân cho gia đình hai bên. Để sự vui mừng Tin Lành của Chúa cũng được đến với những người trong gia đình con.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Thị Thư
Ngày 01/06/2025