Rô-ma 2:17-29 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Dân Chúa
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời tạ ơn Cha đã cho con một đêm ngủ nghĩ được mọi sự bình an. Con cảm tạ ơn Cha cũng cho con có cơ hội ngồi lại suy ngẫm Lời Ngài trong Rô-ma 2:17-29, kính xin Cha ban cho con được hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!
17 Còn ngươi, mang lấy danh người Do-thái, yên nghỉ trên luật pháp, khoe mình về Thiên Chúa của ngươi, 18 hiểu ý muốn Ngài và biết phân biệt phải trái, vì ngươi đã được luật pháp dạy; 19 khoe mình làm người dẫn đường cho kẻ mù, làm sự sáng cho kẻ ở nơi tối tăm, 20 làm thầy kẻ ngu, làm người dạy kẻ tầm thường, trong luật pháp có mẫu mực của sự hiểu biết và của lẽ thật, 21 vậy ngươi dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình ngươi sao! Ngươi giảng rằng chớ nên ăn cắp, mà ngươi ăn cắp! 22 Ngươi nói rằng chớ nên phạm tội ngoại tình, mà ngươi phạm tội ngoại tình! Ngươi gớm ghiếc hình tượng mà cướp lấy đồ vật của hình tượng! 23 Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời! 24 Vì bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại, như lời đã chép. 25 Thật thế, nếu ngươi làm theo luật pháp, thì phép cắt bì có ích; còn nếu ngươi phạm luật pháp, thì dù chịu cắt bì cũng như không. 26 Vậy, nếu kẻ chưa chịu cắt bì giữ các việc làm công chính của luật pháp thì sự chưa chịu cắt bì đó chẳng kể như đã chịu sao? 27 Người vốn không chịu cắt bì mà làm trọn luật pháp sẽ kết tội ngươi, là kẻ dù có chữ của luật pháp và phép cắt bì, lại phạm luật pháp. 28 Vì người nào chỉ là người Do-thái bề ngoài thì không phải là người Do-thái. Sự cắt bì trong xác thịt bề ngoài cũng không phải là sự cắt bì. 29 Nhưng người mà bề trong là người Do-thái và sự cắt bì của tấm lòng, trong tâm thần, không theo chữ nghĩa, thì sự khen ngợi của người ấy chẳng đến từ loài người nhưng đến từ Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con hiểu rằng những ai xưng nhận mình là con cái của Chúa, được Chúa ban cho sự cứu rỗi hiểu biết về điều răn luật pháp của Đức Chúa Trời mà còn sống trong con người cũ của mình thì sự mình tin Chúa đó chỉ là vô ích. Người đó chỉ tưởng mình là con cái của Chúa, hiểu biết về Lời Ngài nhưng trên thực tế người đó đang chống nghịch lại Chúa và mang tội trọng hơn so với người không biết Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng người thật sự là con cái của Chúa là người làm theo điều răn luật pháp của Ngài, sống đời sống mới trong Chúa là đời sống được nên thánh. Mặc dầu sống trong môi trường nào cũng làm sáng danh Chúa, không chấp nhận thỏa hiệp với thế gian.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Bài học hôm nay nhắc cho con nhớ về tiêu chuẩn của một người được gọi là con cái của Đức Chúa Trời là như thế nào. Để con luôn biết sống giữ mình không phạm tội cùng Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Quốc Cường.
Rô-ma 2:17-29 Tiêu Chuẩn Đức Chúa Trời Định Tội Dân Chúa
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời tạ ơn Cha đã cho con một đêm ngủ nghĩ được mọi sự bình an. Con cảm tạ ơn Cha cũng cho con có cơ hội ngồi lại suy ngẫm Lời Ngài trong Rô-ma 2:17-29, kính xin Cha ban cho con được hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!
17 Còn ngươi, mang lấy danh người Do-thái, yên nghỉ trên luật pháp, khoe mình về Thiên Chúa của ngươi,
18 hiểu ý muốn Ngài và biết phân biệt phải trái, vì ngươi đã được luật pháp dạy;
19 khoe mình làm người dẫn đường cho kẻ mù, làm sự sáng cho kẻ ở nơi tối tăm,
20 làm thầy kẻ ngu, làm người dạy kẻ tầm thường, trong luật pháp có mẫu mực của sự hiểu biết và của lẽ thật,
21 vậy ngươi dạy dỗ kẻ khác mà không dạy dỗ chính mình ngươi sao! Ngươi giảng rằng chớ nên ăn cắp, mà ngươi ăn cắp!
22 Ngươi nói rằng chớ nên phạm tội ngoại tình, mà ngươi phạm tội ngoại tình! Ngươi gớm ghiếc hình tượng mà cướp lấy đồ vật của hình tượng!
23 Ngươi khoe mình về luật pháp mà bởi luật pháp làm nhục đến Đức Chúa Trời!
24 Vì bởi cớ các ngươi nên danh Đức Chúa Trời bị nói phạm trong vòng người ngoại, như lời đã chép.
25 Thật thế, nếu ngươi làm theo luật pháp, thì phép cắt bì có ích; còn nếu ngươi phạm luật pháp, thì dù chịu cắt bì cũng như không.
26 Vậy, nếu kẻ chưa chịu cắt bì giữ các việc làm công chính của luật pháp thì sự chưa chịu cắt bì đó chẳng kể như đã chịu sao?
27 Người vốn không chịu cắt bì mà làm trọn luật pháp sẽ kết tội ngươi, là kẻ dù có chữ của luật pháp và phép cắt bì, lại phạm luật pháp.
28 Vì người nào chỉ là người Do-thái bề ngoài thì không phải là người Do-thái. Sự cắt bì trong xác thịt bề ngoài cũng không phải là sự cắt bì.
29 Nhưng người mà bề trong là người Do-thái và sự cắt bì của tấm lòng, trong tâm thần, không theo chữ nghĩa, thì sự khen ngợi của người ấy chẳng đến từ loài người nhưng đến từ Đức Chúa Trời.
Thưa Cha, con hiểu rằng những ai xưng nhận mình là con cái của Chúa, được Chúa ban cho sự cứu rỗi hiểu biết về điều răn luật pháp của Đức Chúa Trời mà còn sống trong con người cũ của mình thì sự mình tin Chúa đó chỉ là vô ích. Người đó chỉ tưởng mình là con cái của Chúa, hiểu biết về Lời Ngài nhưng trên thực tế người đó đang chống nghịch lại Chúa và mang tội trọng hơn so với người không biết Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng người thật sự là con cái của Chúa là người làm theo điều răn luật pháp của Ngài, sống đời sống mới trong Chúa là đời sống được nên thánh. Mặc dầu sống trong môi trường nào cũng làm sáng danh Chúa, không chấp nhận thỏa hiệp với thế gian.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được phân đoạn Thánh Kinh hôm nay. Bài học hôm nay nhắc cho con nhớ về tiêu chuẩn của một người được gọi là con cái của Đức Chúa Trời là như thế nào. Để con luôn biết sống giữ mình không phạm tội cùng Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Quốc Cường.