Rô-ma 3:1-8 Sự Công Chính của Thiên Chúa Được Giữ Vững
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con một đêm ngủ nghĩ được mọi sự bình an. Con cảm tạ ơn Cha luôn ban phước trên gia đình con. Giờ này, Cha ban cho con được ngồi lại học Lời Ngài trong Rô-ma 3:1-8, kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!
1 Vậy thì, người Do-thái có sự trỗi hơn nào, hoặc sự cắt bì có ích gì? 2 Nhiều trong mọi đường. Thực tế, trước hết, bởi đó mà lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho họ. 3 Nếu có ai không tin thì sao? Sự không trung tín của họ có làm cho sự thành tín của Đức Chúa Trời ra vô ích? 4 Chẳng hề như vậy! Thà xưng Đức Chúa Trời là thật còn mọi người là giả dối, như được chép rằng: Ngài sẽ được xưng công chính trong những lời phán của Ngài, và sẽ được thắng khi Ngài chịu phán xét. 5 Nhưng nếu sự không công chính của chúng ta tỏ ra sự công chính của Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ nói gì? Khi Đức Chúa Trời giáng cơn giận thì Ngài không công chính sao? Tôi nói như cách người ta nói. 6 Chẳng hề như vậy! Nếu vậy, làm sao Đức Chúa Trời sẽ phán xét thế gian? 7 Nhưng, nếu lẽ thật của Đức Chúa Trời bởi sự nói dối của tôi làm dư dật sự vinh quang của Ngài thì sao tôi lại bị phán xét như kẻ có tội? 8 Vậy, sao chúng ta không làm sự dữ để sự lành đến, như chúng ta bị nói xấu và như mấy kẻ xác quyết chúng ta nói như vậy? Án phạt của những kẻ ấy là công chính.
Thưa Cha, con hiểu rằng ở phân đoạn Thánh Kinh hôm nay ông Phao-lô đã đưa ra nhiều lý luận của những người sống trong tội nhằm mục đích cho rằng Đức Chúa Trời không có sự công chính. Những lý luận như vậy mới nghe dường như là rất hợp lý nhưng nếu để lòng suy ngẫm thì con thấy nó chỉ sự ngụy biện nhằm bao che cho tội lỗi của mình.
Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Trời là Đấng Công Chính sẽ phán xét mỗi người tùy theo công việc của mỗi người. Con người không thể nói tại Đức Chúa Trời không chọn tôi làm con cái của Ngài thì làm sao Ngài đoán xét tôi trong ngày đoán xét. Mà con tin rằng mỗi một người trên thế gian này Chúa điều cho cơ hội để làm con của Ngài, sống trong điều răn của Ngài. Chỉ vì con người thích sống trong tội, trong con người ưa thích tội nên mới không chịu tiếp nhận Nài.
Con cảm tạ ơn Cha qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay nhắc nhở con về sự công chính của Ngài không bao giờ thay đổi cho dù loài người có ngụy biện đến đâu đi nữa. Con kính xin Cha cho con năng lực từ Ngài để con sống đúng như Lời Ngài đã dạy. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Quốc Cường
Rô-ma 3:1-8 Sự Công Chính của Thiên Chúa Được Giữ Vững
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của chúng con ở trên trời. Con dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con một đêm ngủ nghĩ được mọi sự bình an. Con cảm tạ ơn Cha luôn ban phước trên gia đình con. Giờ này, Cha ban cho con được ngồi lại học Lời Ngài trong Rô-ma 3:1-8, kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!
1 Vậy thì, người Do-thái có sự trỗi hơn nào, hoặc sự cắt bì có ích gì?
2 Nhiều trong mọi đường. Thực tế, trước hết, bởi đó mà lời phán của Đức Chúa Trời đã phó cho họ.
3 Nếu có ai không tin thì sao? Sự không trung tín của họ có làm cho sự thành tín của Đức Chúa Trời ra vô ích?
4 Chẳng hề như vậy! Thà xưng Đức Chúa Trời là thật còn mọi người là giả dối, như được chép rằng: Ngài sẽ được xưng công chính trong những lời phán của Ngài, và sẽ được thắng khi Ngài chịu phán xét.
5 Nhưng nếu sự không công chính của chúng ta tỏ ra sự công chính của Thiên Chúa, thì chúng ta sẽ nói gì? Khi Đức Chúa Trời giáng cơn giận thì Ngài không công chính sao? Tôi nói như cách người ta nói.
6 Chẳng hề như vậy! Nếu vậy, làm sao Đức Chúa Trời sẽ phán xét thế gian?
7 Nhưng, nếu lẽ thật của Đức Chúa Trời bởi sự nói dối của tôi làm dư dật sự vinh quang của Ngài thì sao tôi lại bị phán xét như kẻ có tội?
8 Vậy, sao chúng ta không làm sự dữ để sự lành đến, như chúng ta bị nói xấu và như mấy kẻ xác quyết chúng ta nói như vậy? Án phạt của những kẻ ấy là công chính.
Thưa Cha, con hiểu rằng ở phân đoạn Thánh Kinh hôm nay ông Phao-lô đã đưa ra nhiều lý luận của những người sống trong tội nhằm mục đích cho rằng Đức Chúa Trời không có sự công chính. Những lý luận như vậy mới nghe dường như là rất hợp lý nhưng nếu để lòng suy ngẫm thì con thấy nó chỉ sự ngụy biện nhằm bao che cho tội lỗi của mình.
Thưa Cha, con hiểu rằng Đức Chúa Trời là Đấng Công Chính sẽ phán xét mỗi người tùy theo công việc của mỗi người. Con người không thể nói tại Đức Chúa Trời không chọn tôi làm con cái của Ngài thì làm sao Ngài đoán xét tôi trong ngày đoán xét. Mà con tin rằng mỗi một người trên thế gian này Chúa điều cho cơ hội để làm con của Ngài, sống trong điều răn của Ngài. Chỉ vì con người thích sống trong tội, trong con người ưa thích tội nên mới không chịu tiếp nhận Nài.
Con cảm tạ ơn Cha qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay nhắc nhở con về sự công chính của Ngài không bao giờ thay đổi cho dù loài người có ngụy biện đến đâu đi nữa. Con kính xin Cha cho con năng lực từ Ngài để con sống đúng như Lời Ngài đã dạy. Con cảm tạ ơn Cha!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Quốc Cường