Rô-ma 5:12-21 Sự Chết Trong A-đam và Sự Sống Trong Đấng Christ
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con một đêm ngủ nghỉ được mọi sự bình an. Giờ này, Cha lại cho con được ngồi lại suy ngẫm Lời Ngài trong Rô-ma 5:12-21, kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để hiểu được Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!
12 Vì như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian và sự chết đến bởi tội lỗi, thì cũng vậy, sự chết đã trải qua trên mỗi người, vì mỗi người đều đã phạm tội. 13 Vì trước khi có luật pháp thì tội lỗi đã có trong thế gian, nhưng tội lỗi chưa bị lên án khi chưa có luật pháp. 14 Nhưng sự chết đã cai trị từ A-đam đến Môi-se, đến cả những kẻ chẳng phạm tội giống như sự vi phạm của A-đam. Ông là hình bóng của Đấng sẽ đến. 15 Nhưng lỗi lầm chẳng phải như ân điển. Vì nếu bởi sự lỗi lầm của một người mà nhiều người bị chết, thì ân điển của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ân điển bởi một người là Đức Chúa Jesus Christ, được dư dật cho nhiều người biết bao! 16 Và sự ban cho không đến bởi một người đã phạm tội, vì thực tế, bản án bởi một người đã dẫn đến án phạt cho nhiều người; nhưng ân điển thì từ nhiều lỗi lầm dẫn đến sự được xưng công chính. 17 Vì nếu bởi sự lỗi lầm của một người mà sự chết đã cai trị bởi một người, thì những ai nhận sự dư dật của ân điển và sự ban cho của sự công chính, họ sẽ nhờ một Đức Chúa Jesus Christ mà cai trị trong sự sống biết bao! 18 Vậy nên, như bởi lỗi lầm của một người mà án phạt đến trên mọi người thế nào, thì bởi việc làm công chính của một người cho mọi người mà sự xưng công chính của sự sống cũng đến trên mọi người thế ấy. 19 Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà nhiều người thành ra những kẻ có tội, thì cũng vậy, bởi sự vâng phục của một người mà nhiều người thành ra công chính. 20 Nhưng luật pháp đã đến, thêm vào, để sự tỏ ra của lỗi lầm thêm lên. Nhưng khi sự tỏ ra của tội lỗi đã thêm lên thì ân điển càng thêm lên dư dật, 21 để như tội lỗi đã cai trị trong sự chết thế nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công chính thế ấy, dẫn đến sự sống vĩnh cửu bởi Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
Thưa Cha, con hiểu rằng vì sự không vâng lời của ông A-đam mà tội lỗi đã vào trong thế gian này và từ đó những ai ra từ ông thì cũng bị phạm tội. Và kể từ đó tội lỗi cai trị trên toàn bộ loài người, dẫn loài người đến với sự chết. Nhưng vì tình yêu thương mà Đức Chúa Trời đã có chương trình cứu rỗi cho loài người qua Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha, con hiểu rằng bởi sự phạm tội của ông A-đam mà đưa loài người vào sự hư mất thì qua sự vâng phục của Đức Chúa Jesus Christ mà đem con người đến sự sống đời đời.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi con người ở dưới quyền lực của tội lỗi thì phải làm những gì nó muốn tức là làm ra những điều vi phạm những tiêu chuẩn thánh khiết của Thiên Chúa. Nhưng khi Đức Chúa Jesus Christ vào trong thế gian sống đời sống vâng phục Thiên Chúa, kể từ đó ai tin Ngài thì được giải phóng khỏi quyền lực của tội lỗi và làm ra những điều công chính trước mặt Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha, qua bài học hôm nay con học được:
. Nếu bản thân con sống không kính sợ Chúa, phạm tội cùng Ngài thì bản thân con bị hư mất mà còn làm ảnh hưởng đến người thân của con. . Nếu con sống đẹp lòng Ngài thì con sẽ làm gương và dẫn dắt người thân của con về cùng Ngài, đặc biệt là con của con. Con cảm tạ ơn Chúa đã ban ân điển của Ngài cho loài người chúng con để cứu chúng con ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Xin Chúa ban năng lực cho chúng con sống xứng đáng với tình yêu của Ngài. Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Quốc Cường
Rô-ma 5:12-21 Sự Chết Trong A-đam và Sự Sống Trong Đấng Christ
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con một đêm ngủ nghỉ được mọi sự bình an. Giờ này, Cha lại cho con được ngồi lại suy ngẫm Lời Ngài trong Rô-ma 5:12-21, kính xin Cha ban cho con sự khôn sáng để hiểu được Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!
12 Vì như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian và sự chết đến bởi tội lỗi, thì cũng vậy, sự chết đã trải qua trên mỗi người, vì mỗi người đều đã phạm tội.
13 Vì trước khi có luật pháp thì tội lỗi đã có trong thế gian, nhưng tội lỗi chưa bị lên án khi chưa có luật pháp.
14 Nhưng sự chết đã cai trị từ A-đam đến Môi-se, đến cả những kẻ chẳng phạm tội giống như sự vi phạm của A-đam. Ông là hình bóng của Đấng sẽ đến.
15 Nhưng lỗi lầm chẳng phải như ân điển. Vì nếu bởi sự lỗi lầm của một người mà nhiều người bị chết, thì ân điển của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ân điển bởi một người là Đức Chúa Jesus Christ, được dư dật cho nhiều người biết bao!
16 Và sự ban cho không đến bởi một người đã phạm tội, vì thực tế, bản án bởi một người đã dẫn đến án phạt cho nhiều người; nhưng ân điển thì từ nhiều lỗi lầm dẫn đến sự được xưng công chính.
17 Vì nếu bởi sự lỗi lầm của một người mà sự chết đã cai trị bởi một người, thì những ai nhận sự dư dật của ân điển và sự ban cho của sự công chính, họ sẽ nhờ một Đức Chúa Jesus Christ mà cai trị trong sự sống biết bao!
18 Vậy nên, như bởi lỗi lầm của một người mà án phạt đến trên mọi người thế nào, thì bởi việc làm công chính của một người cho mọi người mà sự xưng công chính của sự sống cũng đến trên mọi người thế ấy.
19 Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà nhiều người thành ra những kẻ có tội, thì cũng vậy, bởi sự vâng phục của một người mà nhiều người thành ra công chính.
20 Nhưng luật pháp đã đến, thêm vào, để sự tỏ ra của lỗi lầm thêm lên. Nhưng khi sự tỏ ra của tội lỗi đã thêm lên thì ân điển càng thêm lên dư dật,
21 để như tội lỗi đã cai trị trong sự chết thế nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công chính thế ấy, dẫn đến sự sống vĩnh cửu bởi Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
Thưa Cha, con hiểu rằng vì sự không vâng lời của ông A-đam mà tội lỗi đã vào trong thế gian này và từ đó những ai ra từ ông thì cũng bị phạm tội. Và kể từ đó tội lỗi cai trị trên toàn bộ loài người, dẫn loài người đến với sự chết. Nhưng vì tình yêu thương mà Đức Chúa Trời đã có chương trình cứu rỗi cho loài người qua Đức Chúa Jesus Christ.
Thưa Cha, con hiểu rằng bởi sự phạm tội của ông A-đam mà đưa loài người vào sự hư mất thì qua sự vâng phục của Đức Chúa Jesus Christ mà đem con người đến sự sống đời đời.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi con người ở dưới quyền lực của tội lỗi thì phải làm những gì nó muốn tức là làm ra những điều vi phạm những tiêu chuẩn thánh khiết của Thiên Chúa. Nhưng khi Đức Chúa Jesus Christ vào trong thế gian sống đời sống vâng phục Thiên Chúa, kể từ đó ai tin Ngài thì được giải phóng khỏi quyền lực của tội lỗi và làm ra những điều công chính trước mặt Ngài.
Con cảm tạ ơn Cha, qua bài học hôm nay con học được:
. Nếu bản thân con sống không kính sợ Chúa, phạm tội cùng Ngài thì bản thân con bị hư mất mà còn làm ảnh hưởng đến người thân của con.
. Nếu con sống đẹp lòng Ngài thì con sẽ làm gương và dẫn dắt người thân của con về cùng Ngài, đặc biệt là con của con.
Con cảm tạ ơn Chúa đã ban ân điển của Ngài cho loài người chúng con để cứu chúng con ra khỏi quyền lực của tội lỗi. Xin Chúa ban năng lực cho chúng con sống xứng đáng với tình yêu của Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Quốc Cường