Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con một đêm ngủ nghĩ được bình an. Con cảm tạ Cha vẫn luôn chăm sóc gia đình con. Giờ này, con được Cha ban thời gian ngồi lại suy ngẫm Lời Ngài trong Rô-ma 3:27-31, kính xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!
27 Vậy, sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Bởi luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin. 28 Vậy, chúng ta kể rằng, một người được xưng công chính bởi đức tin, không bởi việc làm theo luật pháp. 29 Đức Chúa Trời chỉ là của dân Do-thái sao? Chẳng phải cũng là của các dân ngoại sao? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa. 30 Vì là một Đức Chúa Trời, Đấng xưng công chính người chịu cắt bì bởi đức tin lẫn người không chịu cắt bì, qua đức tin. 31 Vậy, chúng ta qua đức tin mà làm vô hiệu luật pháp sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng chúng ta làm vững bền luật pháp.
Thưa Cha, con hiểu rằng Điều Răn Luật Pháp của Ngài là tốt lành, giúp cho con người hiểu và làm theo để không tội cùng Thiên Chúa. Thế nhưng, con người không thể dựa vào các việc vâng giữ các điều đó để có sự cứu rỗi cho chính mình. Bởi vì, mọi người đều phạm tội, nên mọi việc làm của họ đều không có sự công bình trước mặt Thiên Chúa. Thưa Cha, con hiểu rằng để có sự cứu rỗi thì con người phải được sự tha tội đến từ Thiên Chúa. Và khi đã được sự tha tội qua sự tin, tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Đấng chết vì tội lỗi của mình thì việc người đó vâng giữ Điều Răn Luật Pháp của Chúa mới có ý nghĩa. Thưa Cha, con hiểu rằng ngày nay trong các giáo hội dạy con dân Chúa không cần vâng giữ Điều Răn của Chúa là họ dạy sai, họ không hiểu điều họ dạy. Điều Răn Luật Pháp của Chúa còn lại tới đời đời, không phải việc vâng giữ Điều Răn sẽ có sự cứu rỗi nhưng một người đã được sự cứu rỗi rồi thì sẽ vâng giữ các Điều Răn của Thiên Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha qua bài học hôm nay nhắc cho con nhớ vì tình yêu ân điển của Ngài mà con có được sự cứu rỗi chứ không phải bởi các việc làm của con. Con kính xin Cha ban thêm năng lực cho con để con luôn vâng giữ các Điều Răn của Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Quốc Cường
Rô-ma 3:27-31 Đức Tin và Luật Pháp
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con một đêm ngủ nghĩ được bình an. Con cảm tạ Cha vẫn luôn chăm sóc gia đình con. Giờ này, con được Cha ban thời gian ngồi lại suy ngẫm Lời Ngài trong Rô-ma 3:27-31, kính xin Cha ban cho con có sự hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!
27 Vậy, sự khoe mình ở đâu? Đã bị trừ bỏ rồi. Bởi luật pháp nào? Bởi luật pháp của việc làm chăng? Không phải, nhưng bởi luật pháp của đức tin.
28 Vậy, chúng ta kể rằng, một người được xưng công chính bởi đức tin, không bởi việc làm theo luật pháp.
29 Đức Chúa Trời chỉ là của dân Do-thái sao? Chẳng phải cũng là của các dân ngoại sao? Phải, Ngài cũng là của dân ngoại nữa.
30 Vì là một Đức Chúa Trời, Đấng xưng công chính người chịu cắt bì bởi đức tin lẫn người không chịu cắt bì, qua đức tin.
31 Vậy, chúng ta qua đức tin mà làm vô hiệu luật pháp sao? Chẳng hề như vậy! Nhưng chúng ta làm vững bền luật pháp.
Thưa Cha, con hiểu rằng Điều Răn Luật Pháp của Ngài là tốt lành, giúp cho con người hiểu và làm theo để không tội cùng Thiên Chúa. Thế nhưng, con người không thể dựa vào các việc vâng giữ các điều đó để có sự cứu rỗi cho chính mình. Bởi vì, mọi người đều phạm tội, nên mọi việc làm của họ đều không có sự công bình trước mặt Thiên Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng để có sự cứu rỗi thì con người phải được sự tha tội đến từ Thiên Chúa. Và khi đã được sự tha tội qua sự tin, tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Đấng chết vì tội lỗi của mình thì việc người đó vâng giữ Điều Răn Luật Pháp của Chúa mới có ý nghĩa.
Thưa Cha, con hiểu rằng ngày nay trong các giáo hội dạy con dân Chúa không cần vâng giữ Điều Răn của Chúa là họ dạy sai, họ không hiểu điều họ dạy. Điều Răn Luật Pháp của Chúa còn lại tới đời đời, không phải việc vâng giữ Điều Răn sẽ có sự cứu rỗi nhưng một người đã được sự cứu rỗi rồi thì sẽ vâng giữ các Điều Răn của Thiên Chúa.
Con cảm tạ ơn Cha qua bài học hôm nay nhắc cho con nhớ vì tình yêu ân điển của Ngài mà con có được sự cứu rỗi chứ không phải bởi các việc làm của con. Con kính xin Cha ban thêm năng lực cho con để con luôn vâng giữ các Điều Răn của Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Quốc Cường