Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con một đêm ngủ nghĩ được bình an. Con cảm ơn Cha ban cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong Rô-ma 1:29-32, kính xin Cha ban cho con có được sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.
29 Họ đầy dẫy mọi sự: không công chính, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén; 30 gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; 31 dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. 32 Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng, những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết; thế mà, chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy.
Thưa Cha, con hiểu rằng với tình yêu của Thiên Chúa mà Ngài đã tạo dựng nên muôn loài và con người trên thế gian này rất tốt đẹp mà trong Thánh Kinh gọi là tốt lành. Đáng lý ra con người sẽ được sống rất phước hạnh, vui hưởng cuộc sống phước hạnh cùng với bản tính tốt đẹp mà Thiên Chúa ban cho. Nhưng chỉ vì lòng kiêu ngạo muốn bằng Thiên Chúa mà con người đã đánh mất đi những gì là tốt đẹp nhất trong bản tính con người của mình.
Thưa Cha, con hiểu rằng do loài người phạm tội thì con người đã đặt mình dưới quyền lực của tội lỗi nên không còn có năng lực sống đời sống thánh khiết. Mà khi đã không còn năng lực của Thiên Chúa ban thì con người cứ làm ra những điều chống nghịch với bản tính của Thiên Chúa và sẽ đi vào sự hư mất.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được phân đoạn hôm nay, hiểu được rằng một khi con còn sống trong tội thì sẽ làm ra những điều chống nghịch với điều răn của Ngài với vô số hình thức khác nhau mà con không lường trước được. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con học lại bài học hôm nay để con nhớ được mình xấu xa như thế nào trước khi trở về cùng Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Quốc Cường
Rô-ma 1:29-32 Bản Tính Tội Lỗi của Tội Nhân
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha của chúng con ở trên trời. Con xin dâng lời tạ ơn Cha đã ban cho con một đêm ngủ nghĩ được bình an. Con cảm ơn Cha ban cho con có cơ hội suy ngẫm Lời Ngài trong Rô-ma 1:29-32, kính xin Cha ban cho con có được sự hiểu trong phân đoạn Thánh Kinh hôm nay.
29 Họ đầy dẫy mọi sự: không công chính, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén;
30 gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ;
31 dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót.
32 Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng, những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết; thế mà, chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy.
Thưa Cha, con hiểu rằng với tình yêu của Thiên Chúa mà Ngài đã tạo dựng nên muôn loài và con người trên thế gian này rất tốt đẹp mà trong Thánh Kinh gọi là tốt lành. Đáng lý ra con người sẽ được sống rất phước hạnh, vui hưởng cuộc sống phước hạnh cùng với bản tính tốt đẹp mà Thiên Chúa ban cho. Nhưng chỉ vì lòng kiêu ngạo muốn bằng Thiên Chúa mà con người đã đánh mất đi những gì là tốt đẹp nhất trong bản tính con người của mình.
Thưa Cha, con hiểu rằng do loài người phạm tội thì con người đã đặt mình dưới quyền lực của tội lỗi nên không còn có năng lực sống đời sống thánh khiết. Mà khi đã không còn năng lực của Thiên Chúa ban thì con người cứ làm ra những điều chống nghịch với bản tính của Thiên Chúa và sẽ đi vào sự hư mất.
Con cảm tạ ơn Cha đã cho con hiểu được phân đoạn hôm nay, hiểu được rằng một khi con còn sống trong tội thì sẽ làm ra những điều chống nghịch với điều răn của Ngài với vô số hình thức khác nhau mà con không lường trước được. Con cảm tạ ơn Cha đã cho con học lại bài học hôm nay để con nhớ được mình xấu xa như thế nào trước khi trở về cùng Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Quốc Cường
***