Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con ở trên trời. Con dâng lời tạ ơn Cha vì sự quan phòng của Cha trên đời sống của chúng con. Giờ này, Cha lại ban cho con có thời gian, sức khỏe để ngồi lại suy ngẫm Lời Ngài trong Rô-ma 6:15-23. Kính xin Cha ban cho con có sự khôn sáng để hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!
15 Vậy thì sao? Vì chúng ta không ở dưới luật pháp nhưng ở dưới ân điển thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy! 16 Các anh chị em chẳng biết rằng, nếu các anh chị em đã nộp mình làm những nô lệ vào trong sự vâng phục sự gì, thì các anh chị em là những nô lệ của sự mà mình vâng phục, hoặc nô lệ của tội lỗi để vào trong sự chết, hoặc nô lệ của sự vâng phục để vào trong sự công chính sao? 17 Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, các anh chị em từng là những nô lệ cho tội lỗi nhưng trong lòng các anh chị em đã vâng phục khuôn khổ của giáo lý mà các anh chị em đã được giao vào đó. 18 Vậy, các anh chị em đã được giải thoát khỏi tội lỗi; các anh chị em đã trở nên những nô lệ của sự công chính. 19 Tôi nói theo cách của loài người, vì sự yếu đuối trong xác thịt của các anh chị em: Vậy, như các anh chị em từng đặt các chi thể của mình làm những nô lệ của sự ô uế, gian ác để phạm luật pháp thế nào, thì bây giờ, hãy đặt các chi thể của các anh chị em làm những nô lệ của sự công chính cho sự thánh khiết cũng thế ấy. 20 Khi các anh chị em là những nô lệ cho tội lỗi thì các anh chị em được tự do khỏi sự công chính. [Ở ngoài khuôn khổ của sự công chính.] 21 Thế nhưng các anh chị em đã được kết quả gì trong những điều mà giờ đây các anh chị em hổ thẹn, vì sự cuối cùng của những điều đó là sự chết? 22 Nhưng bây giờ đã được giải thoát khỏi tội lỗi và trở nên những nô lệ của Đức Chúa Trời rồi, thì các anh chị em được kết quả cho sự thánh khiết, và sự cuối cùng là sự sống vĩnh cửu. 23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng ân điển của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh cửu trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi một người sống trong tội thì người đó làm tôi mọi cho tội lỗi. Tức là sống dưới quyền cai trị của tội lỗi, luôn làm ra những điều chống nghịch lại sự thánh khiết của Thiên Chúa, không có năng lực để sống thánh khiết trước mặt Thiên Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng một người khi đã tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì người đó được thoát khỏi quyền lực cai trị của tội lỗi, được đem vào địa vị con Đức Chúa Trời. Tức là người đó sẽ sống đời sống theo điều răn của Thiên Chúa, làm ra những điều công chính trước mặt Chúa, sống không còn hướng lòng mình về tội lỗi chống nghịch lại Thiên Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng ngày nay trong các giáo hội mang danh Chúa đã dạy con dân Chúa bỏ đi điều răn thứ 4 là bỏ đi điều Chúa đã dạy. Họ muốn vì lợi ích của giáo hội của mình mà chối bỏ điều mà Đức Chúa Trời đã phán truyền. Họ ngang nhiên dùng ân điển của Chúa để biện minh cho hành động chống nghịch của mình.
Con cảm tạ ơn Cha qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay nhắc cho con nhớ rằng con từng ở địa vị chống nghịch lại Thiên Chúa, làm nô lệ cho tội lỗi, nhờ ơn thương xót của Chúa đã đem con về làm con của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha vì qua những bài giảng của người chăn về ngày Sa-bát mà con đã ra khỏi giáo họ để thờ phượng Cha đúng như Lời Ngài đã dạy. Con cũng Cha cũng thương xót những ai có tấm lòng muốn vâng giữ điều răn của Ngài ở trong các giáo hội, đem họ ra khỏi đó để thường phượng Ngài đúng lẽ thật của Lời Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Con, Quốc Cường
Rô-ma 6:15-23 Làm Nô lệ cho Sự Công Chính
Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương của chúng con ở trên trời. Con dâng lời tạ ơn Cha vì sự quan phòng của Cha trên đời sống của chúng con. Giờ này, Cha lại ban cho con có thời gian, sức khỏe để ngồi lại suy ngẫm Lời Ngài trong Rô-ma 6:15-23. Kính xin Cha ban cho con có sự khôn sáng để hiểu biết Lời Ngài. Con cảm tạ ơn Cha!
15 Vậy thì sao? Vì chúng ta không ở dưới luật pháp nhưng ở dưới ân điển thì chúng ta sẽ phạm tội hay sao? Chẳng hề như vậy!
16 Các anh chị em chẳng biết rằng, nếu các anh chị em đã nộp mình làm những nô lệ vào trong sự vâng phục sự gì, thì các anh chị em là những nô lệ của sự mà mình vâng phục, hoặc nô lệ của tội lỗi để vào trong sự chết, hoặc nô lệ của sự vâng phục để vào trong sự công chính sao?
17 Nhưng cảm tạ Đức Chúa Trời, các anh chị em từng là những nô lệ cho tội lỗi nhưng trong lòng các anh chị em đã vâng phục khuôn khổ của giáo lý mà các anh chị em đã được giao vào đó.
18 Vậy, các anh chị em đã được giải thoát khỏi tội lỗi; các anh chị em đã trở nên những nô lệ của sự công chính.
19 Tôi nói theo cách của loài người, vì sự yếu đuối trong xác thịt của các anh chị em: Vậy, như các anh chị em từng đặt các chi thể của mình làm những nô lệ của sự ô uế, gian ác để phạm luật pháp thế nào, thì bây giờ, hãy đặt các chi thể của các anh chị em làm những nô lệ của sự công chính cho sự thánh khiết cũng thế ấy.
20 Khi các anh chị em là những nô lệ cho tội lỗi thì các anh chị em được tự do khỏi sự công chính. [Ở ngoài khuôn khổ của sự công chính.]
21 Thế nhưng các anh chị em đã được kết quả gì trong những điều mà giờ đây các anh chị em hổ thẹn, vì sự cuối cùng của những điều đó là sự chết?
22 Nhưng bây giờ đã được giải thoát khỏi tội lỗi và trở nên những nô lệ của Đức Chúa Trời rồi, thì các anh chị em được kết quả cho sự thánh khiết, và sự cuối cùng là sự sống vĩnh cửu.
23 Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng ân điển của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh cửu trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta.
Thưa Cha, con hiểu rằng khi một người sống trong tội thì người đó làm tôi mọi cho tội lỗi. Tức là sống dưới quyền cai trị của tội lỗi, luôn làm ra những điều chống nghịch lại sự thánh khiết của Thiên Chúa, không có năng lực để sống thánh khiết trước mặt Thiên Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng một người khi đã tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ thì người đó được thoát khỏi quyền lực cai trị của tội lỗi, được đem vào địa vị con Đức Chúa Trời. Tức là người đó sẽ sống đời sống theo điều răn của Thiên Chúa, làm ra những điều công chính trước mặt Chúa, sống không còn hướng lòng mình về tội lỗi chống nghịch lại Thiên Chúa.
Thưa Cha, con hiểu rằng ngày nay trong các giáo hội mang danh Chúa đã dạy con dân Chúa bỏ đi điều răn thứ 4 là bỏ đi điều Chúa đã dạy. Họ muốn vì lợi ích của giáo hội của mình mà chối bỏ điều mà Đức Chúa Trời đã phán truyền. Họ ngang nhiên dùng ân điển của Chúa để biện minh cho hành động chống nghịch của mình.
Con cảm tạ ơn Cha qua phân đoạn Thánh Kinh hôm nay nhắc cho con nhớ rằng con từng ở địa vị chống nghịch lại Thiên Chúa, làm nô lệ cho tội lỗi, nhờ ơn thương xót của Chúa đã đem con về làm con của Ngài. Con cảm tạ ơn Cha vì qua những bài giảng của người chăn về ngày Sa-bát mà con đã ra khỏi giáo họ để thờ phượng Cha đúng như Lời Ngài đã dạy. Con cũng Cha cũng thương xót những ai có tấm lòng muốn vâng giữ điều răn của Ngài ở trong các giáo hội, đem họ ra khỏi đó để thường phượng Ngài đúng lẽ thật của Lời Ngài.
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Quốc Cường