Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 1:29-32 Bản Tính Tội Lỗi của Tội Nhân

Rô-ma 1:29-32 Bản Tính Tội Lỗi của Tội Nhân

Hôm nay, ngày 07/03/2023, trong ân điển của Thiên Chúa, chúng ta hãy vui mừng, cùng nhau đọc và suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 1:29-32.

29 Họ đầy dẫy mọi sự: không công chính, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén;
30 gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ;
31 dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót.
32 Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng, những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết; thế mà, chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy.

Câu Hỏi Gợi Ý:
1. Sáng Thế Ký 1:31 cho biết, sau khi hoàn tất công trình sáng tạo muôn loài, Thiên Chúa thấy mọi việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Thế thì tại sao loài người có bản tính tội lỗi?
2. Các điểm chung của tất cả tội lỗi là gì?
3. Vì sao loài người biết là mình phạm tội?
4. Vì sao loài người biết phạm tội là không đúng, không tốt mà vẫn cứ phạm tội?
5. Hãy nêu ra thí dụ về sự loài người vui thú với nhau trong sự phạm tội.
6. Chữ "đáng chết" trong câu 32 có nghĩa gì?

Gợi Ý Áp Dụng:
1. Có tội lỗi nào được nêu ra trong phân đoạn Thánh Kinh trên đây mà bạn chưa từng phạm hay không?
2. Hiện nay, có tội lỗi nào được nêu ra trong phân đoạn Thánh Kinh trên đây vẫn còn ở trong bạn hay không? Nếu có, thì bạn cần phải làm gì?
3. Các thói quen xấu, tính nết xấu, như hỗn hào, dễ nổi giận, nói năng thiếu sự mềm mại, nói chơi không có ích lợi... có phải là tội lỗi hay không? Bạn có còn thói quen xấu, tính nết xấu nào không? Hãy liệt kê ra giấy, đọc lên từng điều, cầu nguyện xin Chúa cất chúng ra khỏi bạn.

Có 29 bài chia sẻ trong chủ đề này:
Hồng Liên
08/03/2023 05:50

Con cảm tạ Chúa vì tất cả những gì Chúa ban cho đời sống con. Lời vàng của Chúa là mục đích sống của con, nguyên tắc của Chúa là khuôn khổ, là giá trị cho phẩm chất con. Con cầu xin Chúa, xin Ngài tiếp tục công việc của Ngài trên đời sống con, chớ lìa bỏ con như con nai bị lạc mẹ, chớ để con bị tra vào cái tráp tội lỗi của ma quỷ. Nếu xa rời Chúa linh hồn của con sẽ bị hư mất Chúa ôi! Con dành thì giờ này để đọc và suy ngẫm lời Chúa trong Rô-ma 1:29-32.

1. Sau khi hoàn tất công trình sáng tạo muôn loài, Thiên Chúa thấy mọi việc Ngài đã làm thật rất tốt lành, nhưng con người do chúa tạo ra đã phạm tội ngay trước mặt Ngài đó là A-đam và Ê-va, họ đã chống nghịch lại sự cảnh báo của Chúa mà không biết hối cãi khiến Chúa nổi giận và đuổi họ ra khỏi vườn Ê-đen. Từ đó sự tương giao giữa Thiên Chúa và loài người bị cắt đứt. Loài người bị phân rẻ với Đức Chúa Trời, không còn nhận được sự sống từ Thiên Chúa. Loài người khi đó có thể nhận thức điều lành và điều ác, nhưng không có kinh nghiệm rằng điều ác sẽ mang đến đau khổ như thế nào.

2. Các điểm chung của tội lỗi là coi mình cao trọng hơn Chúa, chưa biết hoặc đã biết luật pháp của Chúa nhưng vì sự kiêu ngạo tự cho mình là đúng mà chối bỏ những luật pháp ấy, cố tình làm nên tội lỗi để thỏa mãn nhu cầu của mình.

3. Một người phạm tội lương tâm của họ sẽ bị cáo trách. Sự cáo trách ấy chính là ĐứcThánh Linh cáo trách loài người.

4. Vẫn biết phạm tội là không đúng nhưng loài người vẫn phạm tội vì không có một ai có thể tự mình thoát ra khỏi sự phạm tội và quyền lực của tội lỗi, đó là bản chất của tội nhân và chỉ có cái chết mới chấm dứt được sự phạm tội.

Loài người cứ chìm đắm trong vinh hoa của đời này và chối chính Chúa, là Đấng đã dựng nên loài người. Loài người không kêu cầu Chúa để Chúa cứu ra khỏi sự phạm tội nên Chúa đã bỏ mặc và làm cho họ cứng lòng trong bản chất hư hoại.

5. Loài người thờ hình tượng có mắt nhưng không thể thấy, có tai nhưng không thể nghe và quỳ lạy cầu xin chúng nó.

Những người sống trái với quy luật tự nhiên của trời đất, nữ chuyển đổi thành nam, nam chuyển đổi thành nữ, họ vui thú với nhau trong tình dục gớm ghiếc.

Những người vui thỏa khi sử dụng thuốc phiện, tự hủy hoại tâm thần và thân thể của họ.

6. Chết có nghĩa chấm dứt mọi hoạt động vĩnh viễn. Sự chết trong Chúa là chết về thân thể xác thịt nhưng tâm thần đã được Chúa cứu nếu loài người sống đúng tiêu chuẩn của Chúa. Nhưng nếu loài người cứ mãi mê chìm đắm trong tội lỗi và thỏa mãn nó, đi nghịch lại với bản chất thánh khiết của Chúa thì sự chết ấy chẳng những là chết về thuộc thể mà thuộc linh cũng chết. Họ được gọi là đáng chết trước mặt Chúa và họ sẽ nhận được sự hư mất đời đời đúng với những tội lỗi mà họ đã phạm khi thù nghịch với Đức Chúa Trời vạn quân.

Con cảm ơn Chúa vì lời Ngài đã cảnh tỉnh con tránh xa tội lỗi, để con vẫn còn được giữ mối tương giao với Chúa, để Đức Thánh Linh nhắc nhở con trước khi con làm bất cứ việc gì. Con thỏa lòng trong Chúa!
Trong ân điển của Chúa Cứu Thế Jesus Christ!
Amen!


Nguyễn Thị Lan
08/03/2023 06:40

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha yêu thương con,

Con cảm tạ Cha đã cho con sớm nay được đọc, suy ngẫm về Rô-ma 1:29-32. Xin Cha dạy dỗ con.

Thưa Cha, Rô-ma 1:29-32 loạt kê rất nhiều những tội lỗi trong bản tánh con người khi chưa được Chúa tái sinh, đổi mới. Đó cũng chính là bản tánh trong con người con trước đây. Hết cả các tội đó, gần như là con đều đã từng phạm. Khi biết Chúa rồi nhưng con chưa thật lòng tìm kiếm Ngài, có một số tội con vẫn lâm vấp. Mỗi lần như vậy, con được Chúa cáo trách, Chúa yêu thương kéo con trở về. Con cảm tạ Cha đã thương xót con. Con xin Cha giúp con không trở lại sống trong tội nữa.

Thưa Cha, câu 32 cho con biết sự lan truyền của tội lỗi và sự bị bắt phục của tội lỗi trên một người còn ưa thích sống trong tội. Biết tội bị Chúa phán xét, nhưng vẫn ưa thích, biết sai mà vẫn làm, cùng nhau vui thú trong tội. Chỉ có sự ăn năn thật lòng với Chúa mới giúp con người thoát tội.

Thưa Cha, Lời Cha hôm nay giúp con thật biết ghê sợ tội, hậu quả tội. Con xin Chúa giúp con chiến thắng tội. Con cảm tạ ơn Cha.

Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Nguyễn Thị Lan


Nguyễn Christian Grace
08/03/2023 07:45

Suy Ngẫm Rô-ma 1:29-32

Bản Tính Tội Lỗi của Tội Nhân.

29 Họ đầy dẫy mọi sự: không công chính, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén;
30 gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ;
31 dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót.
32 Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng, những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết; thế mà, chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy.

Kính lạy Cha Từ Ái,
Hôm nay trong ân điển yêu thương của Đấng Christ Jesus, con vui mừng được đọc và suy ngẫm Lời Cha được chép trong sách Rô-ma 1:29-32.
Nguyện kính xin Ba Ngôi Thiên Chúa ở cùng con lúc này.
Nguyện kính xin Đức Thánh Linh là Thần Lẽ Thật dạy dỗ dẫn dắt con vào trong mọi Lẽ Thật của Lời Ngài và ban năng lực giúp con biết áp dụng Lời Ngài vào đời sống của con, hầu cho con có nếp sống đẹp lòng Cha ngày càng hơn, để con được trở nên con cái yêu dấu của Ngài từ nay cho đến đời đời vô cùng. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Thưa Cha, con hiểu rằng khi loài người chối bỏ Ngài là Thiên Chúa của họ, đồng nghĩa họ chối bỏ Tin Lành mà Ngài đã ban cho họ qua ân điển của Đức Chúa Jesus Christ, là Tin Lành đã cứu mọi kẻ tin, là Tin Lành có quyền phép giải phóng họ ra khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết đời đời trong lửa hỏa ngục chẳng hề tắt.

Con hiểu rằng khi một người không tin nhận Ngài là Thiên Chúa, không tiếp nhận ơn cứu rỗi của Đức Chúa Jesus Christ, thì họ không nhận được sự hành động của Đức Thánh Linh trong họ, họ không nhận được quyền phép và năng lực giúp họ chiến thắng tội lỗi trong bản ngã xác thịt của con người cũ, là con người đã bị bán cho tội lỗi, nên trong họ sẽ đầy dẫy mọi sự: không công chính, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén; gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót… Là những tội lỗi mà loài người đã bị di truyền từ tổ phụ loài người khi họ bất tuân mạng lệnh và có những hành động chống nghịch Ngài.

Thưa Cha, khi suy ngẫm đến điều này lòng con dâng tràn lòng cảm tạ và biết ơn Ngài thiết tha, vì con nhớ lại cuộc đời xưa cũ của mình khi chưa tiếp nhận Tin Lành, con cũng từng phạm phải mọi điều ô uế xấu xa gian ác ấy, con cũng ngày từng ngày vui thú với những điều không thánh sạch và chạy đuổi theo những điều không công bình mau tàn chóng qua của thế gian, con cũng đã làm ra những điều đáng bị hư mất đời đời trong hỏa ngục.
Con đã phạm tội nghịch lại Ngài khi chối bỏ Ngài là Đấng Chủ Tể trên con.
Con đã làm điều gian ác trước mắt Ngài vì không nhận biết Ngài là Thiên Chúa của con - Đấng duy nhất con phải tôn vinh và thờ phượng nhưng lại đi cúi lạy loài được dựng nên thế cho Đấng dựng nên.
Con đã hầu việc thần tượng hình tượng mà quên đi những ân huệ của Ngài trong sự vô trí của mình. Vì kìa con đã được sinh ra trong sự gian ác. Mẹ con đã hoài thai con trong tội lỗi.

Thưa Cha, con hiểu rằng khi con người sinh ra trên đất nếu không có sự hiểu biết về Cha, không có Cha làm Đức Chúa Trời mình, không biết khép mình vào những điều răn giới luật và mệnh lệnh của Ngài, không có Ngài ban ơn, dẫn dắt và giữ gìn thì loài người thật khốn khổ trong sự tối tăm, trong sự đui mù thuộc linh, trong sự tham mê dục vọng, trong sự ghen ghét giết người… cùng mọi sự dữ.

Mặc dù trong lương tâm và sự tri thức của loài người, ai cũng nhận biết: … Gieo gió thì gặt bão. Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó thoát. Trời cao có mắt… Nhưng những tri thức đó sẽ không giúp ích gì cho loài người, nếu họ không ăn năn, không biết kính sợ và thờ phượng duy nhất một mình Thiên Chúa, nếu họ không bằng lòng chết đi con người cũ để được tái sinh trong ân điển của Đức Chúa Jesus, nếu họ không bằng lòng tiếp nhận thánh linh ban cho từ Đấng Thần Linh và bằng lòng để Ngài hành động trong họ thì họ không thể có năng lực và cũng không có bất cứ cách gì để có thể tự mình thoát ra khỏi quyền lực của tội lỗi và sự chết, là quyền lực khiến họ làm ra đủ mọi điều không công chính và ô uế trước mặt Thiên Chúa.
Mặc dù khi làm ra những tội lỗi ấy lương tâm cáo trách họ và cho họ nhận biết rất rõ ràng rằng sẽ có sự phán quyết của Đức Chúa Trời vào ngày sau, vì những sự họ đã làm ra thật đáng chết…

Con hiểu rằng do bản tính tội khiến loài người trở nên gian ác, vô cảm, không có lòng thương xót… nên khi họ nhận biết mình sẽ bị phán xét vào ngày sau, thì trong họ dấy lên ý muốn làm sao khiến cho thật nhiều người đồng chịu chung sự kết cuộc giống như họ, là những sự đã được Đức Chúa Trời phán định trong lương tâm họ.

Thế nên chẳng những họ tự làm ra những điều ô uế, gian ác tội lỗi mà họ còn lấy làm vui khi thấy nhiều người đồng phạm cùng một tội với họ và họ vui thú với lẫn nhau khi làm các sự ấy, một phần để xoa dịu sự cáo trách của lương tâm, một phần tự lừa dối mình vì ai cũng giống như mình.
Họ thường có câu nói: “Nhân vô thập toàn.”; “Đức Chúa Trời là Tình Yêu.”; “Đức Chúa Trời nào nỡ vậy.”... để biện minh cho những hành động sai trái và thú vui dục vọng của mình.

Con cảm tạ ơn Cha đã yêu thương, tha thứ, kêu gọi và chọn lựa chúng con giữa muôn người, đã ban cho chúng con ân điển cứu rỗi, đã ban cho chúng con Lời Ngài để thánh hóa, nhắc nhở và gìn giữ chúng con trên con đường của sự sống đời đời.

Như có chép:
13 Vậy, các anh chị em hãy thắt lưng cho tâm trí mình [nghĩa bóng: hãy sẵn sàng trong tâm trí], hãy tỉnh thức, và trông cậy cho đến cuối cùng về ơn sẽ ban cho mình vào lúc Đức Chúa Jesus Christ hiện ra.
14 Các anh chị em như con cái biết vâng lời, đừng buông mình theo sự tham muốn cũ trong sự vô tri của các anh chị em.
15 Nhưng, như Đấng gọi các anh chị em là thánh, thì các anh chị em cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn ở;
16 bởi có chép rằng: Ngươi hãy nên thánh, vì Ta là thánh! [Lê-vi Ký 11:44-45; 19:2; 20:7, 26.]
17 Nếu các anh chị em kêu cầu Cha, là Đấng không tư vị, phán xét từng người theo việc họ làm, thì hãy ăn ở cách kính sợ trong thời kỳ kiều ngụ của các anh chị em. [Thời gian các anh chị em còn sống trên đất.]”
I Phi-e-rơ 1:13-17.

Nguyện kính xin Cha giúp cho con luôn biết vâng phục và thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật.

Nguyện cho tình yêu, lòng tin kính và đức tin nơi con đối cùng Ngài đời đời không lay chuyển, không đổi dời, không hư tàn.

Nguyện cho con luôn biết lấy lòng run rẩy sợ sệt mà làm nên thánh trong mọi cách ăn ở của mình để xứng đáng được gặp mặt Cha trong ngày phước hạnh trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Nguyện kính xin Cha từ nơi Cha ngự đời đời đoái xem, lắng nghe và nhậm lời chúng con kêu cầu và làm thành mọi thánh ý trọn lành của Ngài trên chúng con. Con xin cảm tạ ơn Cha!

Con xin thành kính dâng lên Cha những lời nguyện cầu thiết tha với lòng biết ơn trong danh của Đức Chúa Jesus Christ! A-men!
Con,GraceChristian.


Nguyễn Thị Nguyệt Ánh
08/03/2023 10:50

Kính lạy Thiên Chúa là Đấng Công Bình và Thánh Khiết, con cảm tạ ơn Cha đã cho con cơ hội suy ngẫm Lời của Ngài trong thư Rô-ma 1:29-32

Bản Tính Tội Lỗi của Tội Nhân

29 Họ đầy dẫy mọi sự: không công chính, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén;
30 gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ;
31 dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót.
32 Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng, những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết; thế mà, chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy.

Thưa Cha, khi Ngài tạo dựng nên các tầng trời và đất cùng loài người thì mọi thứ thật tốt lành giống như Ngài là tốt lành. Nhưng kể từ khi ông A-đam và bà Ê-va phạm tội thì dần dần con cháu của họ đầy dẫy tội lỗi và đất bị ô uế. Bản tính của loài người tội lỗi ngày xưa và ngày nay vẫn vậy như Thánh Kinh đã chép trong Rô-ma 1:29-31. Tất cả những tội lỗi trên đều đi ngược lại với sự công bình, thánh khiết và yêu thương của Thiên Chúa, mang tính phản nghịch Thiên Chúa. Loài người chúng con được Chúa đặt để chính Ngài trong lương tâm của mình, nên khi làm ra điều ác, tội lỗi thì bị cáo trách và biết mình sai nhưng không có năng lực để chiến thắng được bản tính tội của mình. Nên họ vẫn cứ phạm tội mãi miết ngày qua ngày. Con người trở nên chai lì trong sự phạm tội của mình, từ sự bị lương tâm cáo trách mà họ bỏ qua thì họ đã trở nên vui thú trong sự phạm tội và vui thú với nhau trong sự phạm tội. Điển hình mà con có thể thấy đó là trong những vỡ hài kịch hiện nay người dân Việt Nam vui thú trong sự các diễn viên hài lấy danh Chúa làm ra vô ích mà nói những sự tà dâm ô uế. Họ đâu biết rằng họ đã phạm thượng đến Ông Trời, là Thiên Chúa, là Đấng Chủ Tể, là Đấng Tạo Hoá, Đấng đáng được tôn vinh đến đời đời vô cùng.

Thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con Lời của Ngài. Con cầu xin Cha giúp con luôn biết trân quý địa vị làm con của Ngài mà luôn tôn vinh Ngài trong từ suy nghĩ, lời nói và việc làm của con để Chúa được tôn cao trong đời sống con. Nguyện xin Lời Ngài thánh hoá con và gia đình con. Thưa Cha, con cũng xin Cha thương xót ban cho những người thân và dân tộc con thêm những cơ hội nhìn biết Tin Lành của Ngài, được mở mắt thuộc linh và ăn năn tội, tin nhận sự cứu chuộc của Thiên Chúa. Con cảm tạ ơn Cha và thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Nguyệt Ánh
07/03/2023


Nguyễn Thị Thu Thủy
08/03/2023 12:30

Lạy Cha kính yêu, con cảm tạ Ngài đã dạy dỗ con khi đọc Rô-ma 1:29-32 với chủ đề "Bản Tính Tội Lỗi của Tội Nhân".

Con học được rằng:

1. Kể từ khi loài người chọn chống nghịch Chúa tức chống nghịch lại sự yêu thương, công chính, thánh khiết; thì loài người đã bị ô nhơ bởi những sự ô uế. Đến nỗi tội lỗi đầy dẫy, trở thành bản tính.

2. Lạy Chúa, đọc những bản tính tội lỗi được liệt kê, con nhìn thấy con người xưa cũ của mình. Thật Lời Ngài sắc hơn gươm hai lưỡi:

"Vì Lời của Đức Chúa Trời sống và năng động; sắc hơn bất cứ gươm hai lưỡi nào; đến nỗi xuyên thấu và phân chia cả linh hồn, tâm thần, các khớp xương và tủy; xem xét những tư tưởng và những ý định của lòng." (Hê-bơ-rơ 4:12).

Thật sự chỉ qua mấy câu Thánh Kinh này thôi đã lột tả đúng bản chất của tội nhân. Nhưng đáng tiếc thay, khi họ không chịu tìm kiếm Chúa, tin nhận Chúa, ăn năn tội thì họ chẳng có năng lực để không phạm tội. Cứ miệt mài sống trong tội, để rồi một ngày kia lương tâm chai cứng, không còn đau đớn, dằn vặt khi làm ra điều sai trái; ngược lại lại thấy vui thú với những việc sai trái, lại hùa cùng những người phạm.

3. Lạy Chúa, con cảm tạ Ngài, cho con biết đến Ngài. Cho con biết tiền công của tội lỗi là sự chết. Ngài chỉ cho con thấy con đường sự sống và dẫn con đi trong đường lối Ngài.

Bài học con rút ra:

1. Con học được rằng, từ khi con đầu phục Ngài thì con được bao phủ bởi sự yêu thương, công chính và thánh khiết của Chúa. Con học theo Lời Chúa dạy bảo, tránh xa những sự ô uế, tội lỗi, được Lời Chúa thánh hóa. Cảm tạ ơn Chúa cho con không còn phạm những tội lỗi đó. Nguyện Chúa gìn giữ con luôn tỉnh thức trước mọi cám dỗ, bẫy rập của ma quỷ.

2. Con học được rằng, đây mới chỉ là sự liệt kê để chỉ ra bản tính tội lỗi của tội nhân, chưa phải là sự phán xét cuối cùng khi đứng trước tòa án của Đức Chúa Trời mỗi người chịu phán xét, mà khi đọc đã không thể chối cãi. Huống chi khi Chúa phán xét từng người, chỉ từng tội lỗi một người đã phạm trong ngày phán xét. Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa cứu con, để con không phải chịu phán xét. Nhưng xin Chúa nhắc con phải tự tra xét mình luôn dưới Lời Chúa để không phạm tội với Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Thị Thu Thủy


Huỳnh Christian Priscilla
08/03/2023 12:57

Rô-ma 1:29-32 Bản Tính Tội Lỗi của Tội Nhân

29 Họ đầy dẫy mọi sự: không công chính, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén;
30 gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ;
31 dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót.
32 Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng, những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết; thế mà, chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con, hôm nay, con xin dâng lên Cha sự suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 1:29-32, về bản tính tội lỗi của tội nhân. Con cảm tạ ơn Ngài.

Lạy Chúa, khi con chưa tin nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa của con, con chỉ là một tội nhân. Bởi vì những tội lỗi Chúa đã nêu trong các câu Thánh Kinh trên phần lớn con đã từng sai phạm. Mặc dù con tự biết mình phải làm điều lành, tránh điều dữ nhưng con không thể tự mình làm được. Là vì con người xác thịt xưa cũ của con đã bị ma quỷ lừa dối để con làm theo ý muốn của nó. Vì vậy mà tư tưởng, lời nói, hành động, của con đều là xấu xa, gian ác trước mặt Chúa. Như Lời Đức Chúa Jesus đã phán:

"Các ngươi ra từ Ma Quỷ là cha của các ngươi. Các ngươi sẽ làm theo sự tham muốn của cha các ngươi. Nó đã là kẻ giết người từ lúc ban đầu; chẳng đứng vững trong lẽ thật, vì không có lẽ thật trong nó. Khi nó nói dối, nó nói bởi chính nó, vì nó là kẻ nói dối và là cha của sự nói dối." (Giăng 8:44).

Lạy Chúa, con biết rằng, tôn giáo dạy cho con người phải làm lành lánh dữ, nhưng con biết rằng, tôn giáo không có thể giúp gì cho đời sống con thay đổi để được tốt đẹp hơn. Vì lời Chúa đã khẳng định "Chẳng có một người công chính nào hết, dẫu một người cũng không". Tôn giáo giảng dạy các lý thuyết do loài người đặt ra, không đúng theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời đã dạy trong Thánh Kinh. Vì chính con đã kinh nghiệm được quyền năng của Đức Chúa Jesus Christ thay đổi đời sống của con. Sau khi tin nhận Chúa, con đọc Lời Chúa là Thánh Kinh và Lời Chúa đã chỉ ra những tội lỗi cùng hậu quả của chúng. Đó là sự phán xét nghiêm khắc của Đức Chúa Trời, sự Ngài sẽ trừng phạt những kẻ phạm tội như thế nào, khiến con run sợ về sự phán xét của Chúa trên những tội lỗi con đã phạm.

Tạ ơn Thiên Chúa, vì nhờ học và làm theo Lời Chúa mỗi ngày, mà con được thánh hóa mỗi ngày, sau khi để cho con người cũ chết đi và được dựng nên con người mới trong Đấng Christ. Bởi đó, từ tâm thần đến thể xác con có thể sống đẹp lòng Ngài.

Lạy Chúa, con hiểu rằng, người thế gian sống trong tội, làm ra các sự trái nghịch các điều răn của Thiên Chúa. Chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ cùng phạm tội với họ. Họ vui thỏa trong sự phạm tội của họ, trong khi người khác phải chịu đau khổ vì là nạn nhân của họ. Như khi một người nói dối để lường gạt được tiền bạc của người khác, thì họ vui mừng khoe khoang với những người trong nhóm của họ, về cách họ đã khôn khéo như thế nào trong sự lường gạt. Đó là sự tham lam, dối trá tinh vi, rất độc ác của những người không có Chúa. Những người đã làm nô lệ cho tội lỗi, biến mình thành công cụ cho tội lỗi sai khiến họ, làm ra những sự không công chính đối với người khác.

Lạy Chúa, con biết rằng, con đang sống trong xác thịt này thì sẽ còn nhiều thử thách, cám dỗ đến từ ma quỷ. Chúng sẽ tấn công con trong đời sống mỗi ngày. Chúa dạy chúng con: "Hãy chống trả ma quỷ, thì nó sẽ xa lánh anh em". Xưa kia chính Đức Chúa Jesus đã chống trả ma quỷ bằng Lời Hằng Sống của Thiên Chúa. Vì vậy, con cần học biết Lời Hằng Sống của Ngài để có thể làm theo mọi sự dạy dỗ của Chúa, như đã ghi chép trong Thánh Kinh. Con hiểu rằng, khi con có nếp sống thánh khiết với lòng thật thà trong sạch trước mặt Ngài thì Ngài sẽ ở cùng con, để giúp con đắc thắng mọi cám dỗ, tội lỗi do ma quỷ mang đến, y như Lời Chúa đã hứa. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Priscilla Christian Huynh
07/03/2023


Đặng Thái Học
08/03/2023 13:08

Kính lạy Thiên Chúa của con!

Cảm tạ Chúa đã ban cho con được tiếp tục học, suy ngẫm Lời Chúa trong Rô-ma 1:29-32, với chủ đề: Bản Tính Tội Lỗi của Tội Nhân.

29 Họ đầy dẫy mọi sự: không công chính, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén;
30 gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ;
31 dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót.
32 Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng, những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết; thế mà, chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy.

Con xin trình dâng lên Chúa sự hiểu của con:

Bài học hôm nay nói về sự dân ngoại vốn hay phạm tội và bị án phạt. Thiên Chúa tạo dựng nên muôn loài theo thánh ý Ngài, đều là tốt lành. Loài người được Chúa ban cho quyền tự do, lựa chọn sống theo những gì Chúa đã đặt để trong lương hoặc ngược lại với lương tâm mình. Bởi họ đã không sống theo lương tâm, mà làm ra đầy dẫy mọi sự xấu xa (được liệt kê từ câu 29-31). Đối với những người không biết Chúa, con tin rằng họ biết tội của họ làm ra là trái với lương tâm mình, nhưng không thể ngưng phạm tội, bởi họ không thắng được bản tính tội của mình bằng sức riêng. Đối với người tin Chúa, họ nhận biết tội vì có các Điều Răn của Ngài làm nền tảng, có Đấng Thần Linh cáo trách, và Đức Thánh Linh ngự trong thân thể họ, chỉ cho họ biết tội lỗi mình. Những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng, họ làm ra các tội ấy là đáng chết, xứng đáng với hình phạt trong hồ lửa đời đời. Họ biết sự phán quyết của Chúa rất nghiêm khắc, công chính nhưng họ vẫn chìm đắm, vui thú với nhau trong sự phạm tội, họ khích lệ nhau sống trong tội như một phe đảng, nhằm che lấp tội lỗi mình, điển hình là tội tà dâm.

Bài học áp dụng

Lạy Chúa! Nhìn lại quá khứ cuộc đời con với đủ các tội được chỉ ra trong bài học hôm nay, dù con đã biết Chúa từ ngày còn thơ dại trong gia đình công giáo, nhưng không có Lời Hằng Sống của Ngài soi dẫn, khiến con chỉ sống theo lời truyền khẩu của loài người, sống trong tội mà con không biết. Trải qua mười năm con được sống trong Hội Thánh chân thật của Chúa, con đã được Chúa đổi mới tâm linh con.
Đối chiếu với phân đoạn Thánh Kin hôm nay, con xin được liệt kê ra giấy, nói lớn tiếng từng điều với Chúa về các thói xấu, tính nết xấu của con,… cầu xin Chúa cất chúng ra khỏi con, cho con được xứng đáng làm con yêu dấu của Ngài.

Nguyện Chúa luôn ban ơn, nâng đỡ con trên bước đường theo Chúa, giúp con sống trung tín theo Thánh Kinh cách trọn vẹn trước sự hiện diện thánh của Ngài trong những ngày con còn ở trên đất này. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Đặng Thái Học


Hoàng Thị Hồng
08/03/2023 15:04

Rô-ma 1:29-32. Bản Tính Tội Lỗi của Tội Nhân

29 Họ đầy dẫy mọi sự: không công chính, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén;
30 gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ;
31 dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót.
32 Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng, những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết; thế mà, chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy.
(Rô-ma 1:29-32)

Kính lạy Cha từ ái của chúng con ở trên trời!
Con cảm tạ Cha cho con được suy ngẫm Lời Ngài trong Rô-ma 1:29-32. Cầu xin Cha soi dẫn cho con được hiểu đúng sự dạy dỗ của Cha trong phân đoạn Thánh Kinh này, hầu làm ích cho đức tin của con trong tình yêu của Đấng Christ Jesus. Con cảm tạ ơn Cha.

Thưa Chúa!
1. Con hiểu loài người đã được Thiên Chúa tạo nên là một thực thể thực hữu có lý trí và thần trí. Có thể lựa chọn. Có thể tìm lý do cho hành động của mình. Điều này phản ánh sự tự do và sự khôn sáng của Thiên Chúa. Mỗi một hành động của con người đều có lý do. Khi họ hành động sai thì họ cũng có lý do cho hành động đó, và trong sự lựa chọn sai của A-đam và Ê-va họ đã bất tuân mạng lệnh của Chúa dẫn đến tội lỗi.
Vậy nên, khi Thiên Chúa sáng tạo ra muôn loài là tốt lành. Nhưng loài người đã lạm dụng sự hiểu biết của loài thọ tạo mà hành động sai là sự không vâng phục lời Chúa, dẫn đến sự tốt lành vốn có đã trở nên xấu xa tội lỗi.
chính vì vậy mà loài người từ khi sáng thế cho đến mãi vô cùng luôn cần phải đầu phục Chúa, đó là điều kiện không thể thiếu bởi vì một Lẽ Thật Thiên Chúa là Đấng sáng tạo nên loài người. Nếu không sẽ như cỗ máy sẽ đi chệch đường ray công chính mà Thiên Chúa đặt để trong lương tâm của loài người và trong họ sẽ chỉ có tội lỗi và bất chính.

2. Là sự không vâng phục Thiên Chúa.

3. Vì Chúa đã đặt để trong họ sự tri thức về Ngài, là Đấng Thánh với bản tính Công Chính Thánh Khiết Yêu Thương. Họ cũng biết phân biệt điều thiện điều ác khi ăn vụng trái cây biết điều thiên và điều ác:

“6 Người nữ thấy cây ấy trái ăn ngon, lại đẹp mắt, là cây đáng chuộng vì để mở trí khôn, thì hái trái, ăn, rồi cũng trao cho chồng ở gần mình, chồng cũng ăn.
“22 Thiên Chúa Tự Hữu Hằng Hữu phán rằng: Này, về sự biết điều thiện và điều ác, loài người đã trở nên như một trong Chúng Ta; …”
(Sáng Thế Ký 3: 6)

4. Vì sự không tin kính và không vâng phục mà họ không hiểu được giới luật của Chúa để vâng theo, họ không khao khát được hiểu biết về Chúa và kính yêu Ngài, thờ phượng và phụng sự Ngài, nên Ngài không ngự trong họ, không ban cho họ năng lực để đắc thắng tội lỗi.

5. Loài người vui thú với nhau trong sự phạm tội tà dâm đồng tính luyến ái, vì cả hai đều biết đó là sự trái với lẽ tự nhiên, là phạm tội nhưng vẫn vui thú trong nó.

6. Chữ "đáng chết" trong câu 32 có nghĩa là sự chết-sự mất đi sự sống, sự tươi mới của linh hồn khi được tương giao với nguồn của sự sống chính là Thiên Chúa.

Cảm tạ ơn Chúa vì hôm nay trong sự suy ngẫm Lời Ngài, con càng biết ơn Ngài đã sáng tạo nên con, đã làm mới lại thần trí con khi con bị hoài thai trong tội lỗi của tổ phụ loài người. Xin Chúa cứ gìn giữ con mãi trong sự kính sợ vâng phục và phụng sự Ngài cho đến đời đời. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Hoàng Thị Hồng


Bùi Quốc Huy
08/03/2023 15:08

Kính lạy Thiên Chúa là Cha kính yêu của con ở trên trời. Con cảm tạ Chúa đã cho con hiểu được Lời Chúa trong Rô-ma 1:29-32 như sau:

Con hiểu rằng khi loài người không biết đầu phục Chúa thì họ luôn làm ra những việc tội lỗi. Mặc dầu họ biết rằng gieo nhân nào thì gặt quả nấy nhưng vì lòng ham thích phạm tội nên họ bất chấp những hình phạt mà Chúa đã báo trước, hậu quả là họ sẽ bị hư mất đời đời.

Ngày nay, trong các cuộc giao tiếp hằng ngày, họ thường hay nói tục, tầm phào, nói về tà dâm, khoe khoang... và còn vui thú khi người khác nói như họ. Trong các việc làm tội lỗi mà họ làm, họ còn vui thú chỉ dẫn người khác làm như họ. Thí dụ điển hình như việc họ mua gian, bán lận, như trái cây từ Trung Quốc thì họ nói với nhau là từ Nhật, Châu Âu, Mỹ để bán giá cao và khách hàng thích mua. Hay như việc chặt phá rừng của nhà nước họ cũng chỉ cách cho làm mà không bị bắt...

Con cảm tạ Chúa đã kéo con ra khỏi những việc làm tội lỗi xưa kia để giờ đây con một lòng sống thánh khiết theo gương Đấng Christ. Con không còn ngồi chung với những người chẳng tin nữa. Con sẽ luôn cậy ơn Chúa để luôn làm theo Lời Chúa trong Thi Thiên 1:1-2. A-men!

"Phước cho người nào chẳng đi trong mưu kế của những kẻ ác, chẳng đứng trong đường lối của những tội nhân, không ngồi trong chỗ của những kẻ nhạo báng;
Nhưng sự vui thỏa của người ấy ở trong luật pháp của Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, và trong luật pháp của Ngài, người ấy suy ngẫm ngày và đêm."
(Thi Thiên 1:1-2)

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Bùi Quốc Huy


Nguyễn Thị Thùy Linh
08/03/2023 15:39

Kính thưa Cha yêu kính của con. Con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con thêm cơ hội nữa được suy ngẫm Lời Ngài qua phân đoạn Thánh Kinh trong Rô-ma 1:29-32. Nguyện xin Cha ban ơn, dạy dỗ, soi sáng cho con, con cảm tạ ơn Ngài.

Thưa Cha! Những tội lỗi liệt kê trong các câu Thánh Kinh này con đã từng phạm hết thảy. Mặc dù từ bé con đã biết Chúa và học Lời Chúa. Nhưng chính vì con không thật lòng tin Chúa nên bản chất tội lỗi của con vẫn còn y nguyên đó, không được đổi mới, không được tái sinh.

Con hiểu khi Cha tạo dựng nên muôn loài vạn vật trong đó có loài người chúng con thì mọi thứ để tốt lành. Nhưng kể từ khi loài người phạm tội thì tội lỗi vào trong thế gian, loài người mang bản tính tội lỗi ngày càng trở nên băng hoại càng hơn.

Con hiểu rằng nếu loài người không tìm kiếm Chúa, tin nhận Chúa thì loài người sẽ không bao giờ thoát được tội lỗi. Không tự mình làm làm lành tránh dữ, hay tự mình tu tâm dưỡng tính để được làm người tốt. Chỉ có Chúa toàn năng mới giúp chúng con được. Bởi vì loài người chịu nô lệ cho tội lỗi. Biết điều đó là sai, là tội mà vẫn cứ phải làm ra tội, tội lỗi bắt loài người phải làm ra tội mặc dù lòng người đó không muốn.

Thưa cha! Kể từ khi con thật lòng tìm kiếm Chúa, thật lòng tin Chúa thì năng lực của Ngài đã giải phóng con ra khỏi quyền lực tội lỗi. Con có thể chống cự lại tội lỗi bằng cách nhân danh Chúa xua đuổi sự cám dỗ phạm tội, con tránh xa môi trường cám dỗ. Con học Lời Ngài để Lời ngài thánh hóa con mỗi ngày. Con biết ghét tội, biết tránh xa tội và không muốn tái phạm tội. Con nhận thấy đặc điểm chung tội lỗi mà loài người phạm nhiều nhất đó là tội kiêu ngạo, tham lam, dối trá và tà dâm.

Con cầu xin Cha thương giúp con, ban năng lực cho con để những ngày còn lại trên đất này con luôn biết giữ mình thánh khiết. Trọn vẹn giống như Cha của con trên trời là trọn vẹn. Giúp con ngày càng trở nên giống Cha càng hơn. Nguyện kính xin Cha chậm giận, tha thứ mỗi khi con lỡ lầm lâm vấp, để con được cơ hội ăn năn làm lại, sửa sai. Con cảm tạ ơn Cha.

Cảm tạ ơn Cha đã ban cho con suy ngẫm phân đoạn Thánh Kinh này, cũng là dịp để con tra xét, ghi nhớ Lời Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Nguyễn Thị Thùy Linh


Nguyễn Thị Mỹ Duyên
08/03/2023 16:35

Lạy Cha yêu kính của con,
Giờ đây con kính xin dâng lên Cha sự hiểu về Lời Cha trong Rô-ma 1:29-32.

Kính thưa Cha, “họ” ở đây chính là loài người chúng con, theo văn mạch chi tiết hơn là những người đồng tính nói riêng và loài người nói chung.Con hiểu là loài người chúng con thật tội lỗi, mọi hành động, suy nghĩ, việc làm, quyết định của chúng con đều xấu xa. Vì loài người không công chính nên gây ra mất mát, đau thương lẫn cho nhau.

Thưa Cha, sau khi Ngài hoàn tất công trình sáng tạo muôn loài, mọi việc thật tốt lành. Ngài đã tạo ra loài người để cai trị muôn loài trên Trái Đất này và sinh sản đầy dẫy. Tuy nhiên, Ngài cũng ban cho loài người sự tự do để vâng phục và thờ phượng Ngài, khi loài người kiêu ngạo, muốn bằng Thiên Chúa thì loài người đã lạm dụng quyền tự do Chúa ban để chống nghịch Chúa. Tư tưởng chống nghịch điều răn luật pháp xuất hiện trong tâm trí nhưng loài người không cai trị nó thì thêm sự tác động của ma quỷ thì loài người quyết định hành động chống nghịch lại Chúa. Bản tính tội không vâng phục Chúa là tội đầu tiên loài người mang, sau đó là những tội khác như nói dối, chối bỏ trách nhiệm. Bản tính tội như một căn bệnh truyền nhiễm, trừ Đức Chúa Jesus Christ, tội lỗi đã di truyền từ A-dam cho tới người cuối cùng sinh ra trên thế gian. Cảm tạ ơn dòng máu vô tội của Đấng Christ, chúng con được tha thứ tội, được làm con dân Ngài và chúng con được dựng nên một con người mới, một thần linh ngay thẳng để sống theo Lời Chúa. Tuy nhiên, Ngài vẫn ban cho chúng con sự tự do để chúng con thật sự ăn năn vâng phục Chúa hay lại quay về sống trong tội.

Kính thưa Chúa, tuy chúng con đã được Đấng Christ tha thứ tội, được dựng nên con người mới, được Đức Thánh Linh ngự trong chúng con. Nhưng chúng con vẫn còn sống giữa thế gian tội lỗi, chúng con vẫn sống trong xác thịt, chúng con chỉ xin nhờ ơn Chúa mà Ngài dạy dỗ chúng con, giữ gìn lòng và ý chúng con. Xin Chúa sửa trị, bẻ trách những khi chúng con phạm lỗi phạm tội để đem chúng con đi trong con đường công bình của Chúa. Xin dạy cho chúng con biết luôn hạ mình khiêm nhu trước Chúa, trước anh chị em để chúng con không lên mình kêu ngạo mà lọt vào bẫy ma quỷ. Con xin cảm tạ ơn Cha. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ,
Con, Mỹ Duyên
08/03/2023


Nguyễn Thị Mơ
08/03/2023 19:11

Rô-ma 1:29-32 Bản Tính Tội Lỗi của Tội Nhân

Kính lạy Thiên Chúa Từ Ái của con!
Một lần nữa con kính dâng lên Cha Từ Ái lời cảm tạ vì Lời của Ngài ban cho chúng con hôm nay.
Giờ này con xin kính dâng lên Cha sự hiểu của con về bài học hôm nay.

Kính lạy Chúa, sau khi loài người sa ngã thì trong mỗi người bản tính tội luôn tồn tại, vì sống dưới quyền lực của tội lỗi mà lòng người lúc nào suy nghĩ những sự hướng về tội. Tuy vậy, bởi sự lừa dối của ma quỷ mà lòng người tự lấp liếm bào chữa cho mình và luôn cho rằng mình không có tội. Vì ai ai cũng phạm nên chẳng người nào dám lên án người nào trừ khi những tội xảy ra mà nhiều người biết hoặc bị luật pháp phanh phui. Đa phần người ta tìm lý do để biến tội lớn thành tội nhỏ, tội nhỏ thành vô tội... Lời của Ngài cũng khẳng định trong Giê-rê-mi chương 17 câu 9 rằng.

Lòng người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa; ai có thể biết được?”

Lạy Chúa!
Ngày trước, khi con chưa biết Ngài con cũng phạm những tội mà Ngài liệt kê trên đây, dù không có ai chỉ thẳng cho con biết, nhưng sâu thẳm trong lòng mình, con biết con có tội, con cũng bị người khác vì sống trong tội mà làm tổn thương cuộc đời con, kinh nghiệm những sự như vậy, con có suy nghĩ trong lòng rằng, phải có một điều gì đó sau khi kết thúc cuộc đời này chứ, vì có rất nhiều điều sai trái tội lỗi chưa được giải quyết, nhưng mà con cũng chỉ thắc mắc và hiểu lờ mờ như vậy chứ sự thật thì cũng không để lòng tìm hiểu gì.

Cảm tạ Chúa đã cứu con, ngày con biết Chúa là ngày mà sự thật được tỏ bày. Sự thật đầu tiên ấy là con nhận biết mình là một tội nhân, tội con phạm với Ngài, với người và với chính bản thân mình. Rồi con nhận biết vì yêu con, Ngài đã phó Con Một của Ngài để chết thay những tội mà con đã phạm trong đời. Kể từ đó, đời con bước sang một ngã rẽ quan trọng ấy là học biết về Ngài. Thời gian trôi đi, được kinh nghiệm những phước hạnh Ngài ban cho con trong sự bình an vui thỏa khi lòng con không còn chú về tội cũng như sự đớn đau khi vấp ngã, con nhận ra rằng, con phải đặt Lời Ngài là mệnh lệnh cho cuộc đời con, con không được phút giây nào xao lãng hay ngừng nghỉ trong việc đọc, suy ngẫm và cẩn thận làm theo như Lời Ngài dạy con trong Giô-suê chương 1 câu 8 thì con mới có thể đứng vững.

Khi đọc những tội mà Ngài liệt kê trong bài học hôm nay, tự tra xét lòng mình con thấy thực sự gớm ghét nó, muốn xa lánh nó, con mong mỏi được có một đời sống làm Ngài vui lòng để con không bị Ngài phán xét như Lời Ngài có chép trong Giê-rê-mi chương 17 câu 10 rằng.

Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm.” ( Giê-rê-mi 17:10).

“ Nếu chúng ta tự xét mình thì chúng ta không bị phán xét. (I Cô-rinh-tô 11:31).

Chính mình con cũng đã trải qua sự kinh khủng khi đối diện với Lời của Ngài khi con nhận biết con sai là như thế nào rồi. Con cảm tạ Chúa đã cho con nhận biết những sự đó để giờ đây con biết xem Lời Ngài là trân quý, ơn cứu rỗi của Ngài là của báu mà không một thứ gì trong thế gian này có thể sánh bằng. Để được ở trong ơn cứu rỗi của Ngài thì con phải nên thánh vì Ngài là Thánh.

Nguyện xin Lời của Ngài ban năng lực cho con để mỗi ngày con biết tra xét mình trước những tội mà Ngài cho con học biết trong bài học hôm nay để con mỗi ngày rèn mình không lâm vấp vào chúng.
Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Nguyễn Thị Mơ
08/03/2023


Trần Chúc Linh
08/03/2023 20:38

Rô-ma 1:29-32 Bản Tính Tội Lỗi của Tội Nhân.

Cảm tạ Chúa đã ban ơn cho con được suy ngẫm Lời Ngài trong Rô-ma 1:29-32.

Kính lạy Chúa,
Loài người chúng con được tạo dựng theo hình và tượng của Thiên Chúa, mang bản tính tốt lành như Ngài là yêu thương, thánh khiết và công chính:
"Thiên Chúa lại phán: Chúng Ta hãy làm ra loài người theo hình Chúng Ta, như tượng Chúng Ta, để họ cai trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, khắp cả đất, và mỗi loài côn trùng bò trên mặt đất! "( Sáng Thế Ký 1: 26)
Nhưng đau buồn thay, tổ phụ loài người chúng con là ông A-đam và bà Ê-va đã không giữ mình trước sự cám dỗ của ma quỷ tức sa-tan là thiên sứ phản nghịch Thiên Chúa. Loài người đã tiếp nhận những lời dối trá của chúng và làm theo thì cũng là tiếp nhận bản tính phản nghịch, không vâng phục Thiên Chúa vào linh hồn mình. Từ đó, loài người thiếu mất đi sự vinh quang là thiếu mất đi sự yêu thương, sự thánh khiết và công chính. Nên loài người chúng con làm ra đầy dẫy những sự không công chính, tà dâm, ý xấu…Loài người tự cho mình khôn sáng nên không vâng phục Thiên Chúa, như sa-tan tự lên mình kiêu ngạo dám ngang nhiên làm nghịch lại những điều Thiên Chúa đã đặt để. Trong Thánh Kinh nói về bản tính kiêu ngạo của Sa-tan, tức thiên sứ phản nghịch:
12 Hỡi Lu-xi-phe, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời đã sa xuống! Hỡi kẻ giày đạp các nước kia, ngươi đã bị chặt xuống đất là thế nào!

13 Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng: Ta sẽ lên trời, sẽ nhấc ngai ta lên trên các ngôi sao Thiên Chúa. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương bắc.

14 Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng Đấng Rất Cao.

15 Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, rơi vào nơi vực thẳm! (Ê-sai 14: 12-15)

Ngài cũng ban cho loài người có tâm thần là thân thể thiêng liêng của linh hồn để nhận biết đúng sai. Đúng là hiệp theo điều răn, luật pháp, ý muốn của Chúa. Sai là những gì ngược lại, là không công chính. Vì thế cho nên khi loài người làm sai thì sẽ nhận biết mình sai. Dầu biết mình sai nhưng loài người không sao tự mình thoát ra được:
"Tôi là một người khốn khổ! Ai sẽ giải cứu tôi thoát khỏi thân thể của sự chết này?" (Rô-ma 7:24)

Cảm tạ Chúa, khi con nhận biết mình là tội nhân, con cầu nguyện tiếp nhận Ngài, con nhờ vào ân điển và quyền năng của Chúa để xua đi những bản tính tội lỗi, những ý tưởng hư xấu mỗi khi nó đến.

Lạy Chúa, vì Ngài là thánh khiết nên Ngài không chấp nhận tội lỗi, không chấp nhận người làm ra tội nên hình phạt cho người như vậy là sự chết nếu người đó không hối cải. Và bởi vì loài người biết sai mà vẫn làm thì thật là đáng chết, điều đó giống như một người biết luật mà cố tình phạm luật:
"Vì tiền công của tội lỗi {là} sự chết; nhưng ân điển của Đức Chúa Trời {là} sự sống vĩnh cửu trong Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta." (Rô-ma 6:23)
Kính xin Chúa gìn giữ con để con không phạm tội. Con cảm tạ ơn Ngài. A-men!
Trong ân điển Đức Chúa Jesus Christ.
Con: Trần Chúc Linh.


Vũ Triệu Hùng
08/03/2023 21:06

Rô-ma 1:29-32 Bản Tính Tội Lỗi của Tội Nhân

29 Họ đầy dẫy mọi sự: không công chính, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén
30 gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ;
31 dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót.
32 Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng, những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết; thế mà, chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm
các sự ấy.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ ơn Ngài đã cho con có thời gian để học Lời của Ngài. Con xin được viết ra sự hiểu của mình trong Rô-ma 1: 29-32.

Lạy Cha, mặc dù con đã từng đọc câu Thánh Kinh này, nhưng lần này đọc lại để suy ngẫm làm con không khỏi ngỡ ngàng, vì khi loài người chối bỏ Đức Chúa Trời thì bản tính của họ thật xấu xa. Thật đúng như Lời Chúa chép:
"Lòng người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa; ai có thể biết được (Giê-rê-mi 59:3).

Lạy Cha, con nhớ lại mình trước đây và đối chiếu với Lời Ngài, thì con cũng phạm chẳng thiếu một điều gì được ghi trong Rô-ma 1: 29-31. Lời Ngài chỉ rõ bản tính của loài người và của con cách chính xác khi không tin Đức Chúa Trời.  

Trước khi tin nhận tin lành, con cứ ngụp lặn sống trong tội lỗi. Dần dần bản tính của con thiếu tình yêu thương, bất hiếu với cha mẹ, chỉ nghĩ đến mình…Có những lần con muốn quyết tâm thay đổi để làm một con người tốt, nhưng thấy khó quá, vì cần phải đối xử tốt trong những hoàn cảnh. Còn để làm người xấu và những việc sai lương tâm thì con thấy lại dễ dàng và bị thúc dục làm tiếp. Nghĩ lại con sợ nhất lúc đó là con làm những việc xấu mà con thấy vẫn bình thản, bởi vì sau những lần không nghe tiếng cáo trách, lương tâm con bị chai lỳ. Về sau, khi tin Chúa con mới biết vì mình không có năng lực để làm điều lành và bị quyền lực tội lỗi xui khiến làm điều xấu. 

Lạy Cha, giờ đây nghĩ lại con biết ơn Ngài thật nhiều. Nếu như Ngài không thương xót con, thì cuộc đời con vẫn cứ ghì mài trong tội lỗi không thoát ra được, cùng với đầy dẫy những bản tính tội lỗi xấu xa của một người không có Đức Chúa Trời. Cảm tạ ơn Cha đã yêu con, dù con không xứng đáng.

Lạy Cha, con hiểu điểm chung của các tội lỗi chính là vì loài người không kính sợ Đức Chúa Trời. Chính vì không kính sợ Đức Chúa Trời, là Đấng có quyền ban phước, giáng họa, có quyền định sinh, tử nên họ đã tôn thờ chính mình và tự do làm những việc mà mình thích, mình muốn để rồi cứ đắm chìm trong tội lỗi. Ngày nay, những người tin nhận Ngài, nhưng không thật sự kính sợ Ngài thì họ cũng sẽ dễ dàng phạm tội và vẫn còn những bản tính xấu.

Lạy Cha, con hiểu một người không có lòng kính sợ Đức Chúa Trời, thì tội lỗi dẫn đến tội lỗi và bản tính xấu xa ngày càng đầy dẫy. Cũng chính vì vậy mà họ chẳng sợ chết, là cái chết sau này họ sẽ nhận khi không còn hơi thở. Họ chấp nhận điều đó để đánh đổi một đời sống tự do, vui thú với tội lỗi, vì đằng nào cũng chết.

Lạy Cha, người kính sợ Thiên Chúa sẽ làm trọn sự nên thánh, còn người không kính sợ Thiên Chúa sẽ làm trọn mọi sự ô uế. 

Lạy Cha, suy ngẫm đến đây trong tâm trí con hiện lên một câu trong bài hát Nguyện Chúa Nắm Tay Tôi: "Một giây phút xa Ngài là trượt chân sa lầy". Thật như lời bài hát. Hiện nay con tin nhận Ngài, được ở trong Hội Thánh, được sự dạy dỗ đầy khôn sáng của người chăn, được cùng với Hội Thánh học Lời Chúa mỗi ngày. Mà con có những giây phút vì không kính sợ Ngài mà cố ý làm ra những việc tội lỗi, thì con thật đáng trách thay. Nếu như con không mau chóng ăn năn thì con sẽ dần sa lầy trong tội lỗi và các bản tính xấu xa đó sẽ dần xuất hiện trở lại trong con. 

Lạy Cha, con biết mình thật yếu đuối, xin Cha luôn gìn giữ con trong tình yêu Ngài. Xin Cha giúp con luôn đứng vững trước những thử thách, cám dỗ và giúp con làm trọn mọi sự nên thánh trong sự kính sợ Thiên Chúa. Amen!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Vũ Triệu Hùng


Nguyễn Ngọc Tú
08/03/2023 21:07

Rô-ma 1:29-32 Bản Tính Tội Lỗi của Tội Nhân

Kính thưa Cha Yêu Thương của con,

Con cảm tạ ơn Cha vì một ngày mới Ngài lại ban cho con có thời gian, cơ hội, phương tiện để đọc và suy ngẫm Lời của Ngài ghi chép trong Rô-ma 1:29-32. Con xin ghi lại sự hiểu của con.

Thưa Cha, khi đọc phân đoạn Thánh Kinh này con nhận thấy mình trước đây không thiếu một điều ác nào trong đó. Bản thân con giờ đây khi nhìn lại cuộc đời cũ tội lỗi, con nhận thấy mình thật xứng đáng với án phạt đời đời trong hỏa ngục. Con cảm tạ ơn Ngài đã cứu con ra khỏi cuộc đời cũ tội lỗi và ban cho con năng lực sống theo Lời Ngài.

Thưa Cha, con hiểu rằng tội lỗi đầu tiên mà loài người phạm là tội tà dâm thuộc linh, khi bà Ê-va chọn chiều theo ý muốn của mình hơn là vâng theo mệnh lệnh của Ngài. Ông A-đam thì nghe lời vợ hơn vâng lời Chúa, ông đã tôn vợ lên trên Chúa. Từ đó tội lỗi vào trong thế gian và làm thế gian đầy dẫy mọi sự ác.

Thưa Cha, nghĩ về hai chữ “tham lam” thì con nhớ đến một câu hỏi mà những người chống Chúa hay hỏi: Tại sao Chúa tạo ra loài người rồi còn tạo ra Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác? Con hiểu rằng người hỏi đã cố tình bỏ qua không đọc trọn Lời phán này của Ngài:

“Ngài phán: Ngươi được tự do ăn từ mọi thứ cây trong vườn; nhưng về Cây Biết Điều Thiện và Điều Ác thì ngươi sẽ không ăn đến; vì trong ngày ngươi ăn thì ngươi chắc sẽ chết.” (Sáng Thế Ký 2:16-17).

Nếu Chúa đã ban cho loài người được tự do ăn từ mọi thứ cây trong vườn, chỉ cấm ăn một cây, mà họ còn hỏi “bắt bẻ” Chúa nữa thì lòng của loài người thật quá tham lam!

Thưa Cha, câu con để lòng nhiều nhất là “họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy”. Chữ “vui thú” mô tả thật đúng về hiện trạng của loài người, họ chung vui với nhau trong sự làm ác. Một điều mà con thấy nhan nhãn trong xã hội ngày nay là thói xăm mình. Người ta vui thú với nhau về sự xăm mình đến nỗi xem nó như một “nghệ thuật”. Một điều mà khi con ở tuổi học sinh, sinh viên thì bị cả xã hội lên án. Tốc độ suy đồi đạo đức của xã hội loài người nhanh đến mức mà con chỉ còn mong Chúa mau đến!

Con cảm tạ Chúa đã ban cho con Lời của Ngài đế nhờ sự đọc, suy ngẫm, và cẩn thận làm theo mà giữ mình khỏi thế gian đầy tội lỗi này. Nguyện rằng Lời của Ngài cứ mãi ở trong con!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Nguyễn Ngọc Tú


Phạm Trịnh Minh Anh
08/03/2023 23:47

Rô-ma 1:29-32 Bản Tính Tội Lỗi của Tội Nhân
29 Họ đầy dẫy mọi sự: không công chính, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén;
30 gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ;
31 dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót.
32 Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng, những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết; thế mà, chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con cảm tạ ơn Cha ban cho con sức khỏe, thời gian và phương tiện để con được suy ngẫm Lời Ngài. Nguyện Lời Ngài thánh hóa con, giúp con tra xét chính mình, có sự nhạy bén trong việc nhận biết tội lỗi mà tránh xa. Con xin dâng lên Cha những điều con suy ngẫm khi đọc Rô-ma 1:29-32.

Thưa Cha, con hiểu đoạn Thánh Kinh trên nói về bản tính của những người không tin kính Thiên Chúa, chối bỏ Đức Chúa Trời, nên Ngài phó họ rơi vào sự ô uế theo lòng tham muốn của họ. Từ đấy, trong họ đầy dẫy mọi sự xấu xa, phạm hết thảy các điều răn của Thiên Chúa. Dẫu họ biết rõ những điều ấy là đáng chết bởi sự phán quyết của Đức Chúa Trời, nhưng không những họ tự làm thôi, lại còn vui thú với những ai cũng làm những việc tương tự như họ.

Thưa Cha, con biết rằng thế gian đắm chìm trong tội lỗi và tội lỗi ngày càng gia tăng thêm, chứ không hề giảm bớt, để rồi dẫn đến Ngày Tận Thế, ấy là ngày Đức Chúa Jesus Christ sẽ từ trời giáng xuống, để chấm dứt mọi sự ô uế tội lỗi, bởi Ngài sẽ tiêu diệt tất cả những thế lực chống nghịch Thiên Chúa.

Thưa Cha, ngày trước con cũng phạm hầu hết những điều ấy, vậy nên con cũng biết rằng người sống trong tội lỗi chẳng phải lúc nào cũng “vui thú” cho được. Họ bị làm tôi mọi cho tội lỗi, đắm chìm trong sự tối tăm, nên bị sự phù phiếm của thế gian này che mắt họ, khiến họ đui mù chẳng nhận ra điều chân thật. Họ đau khổ, tuyệt vọng và khiến người lân cận cũng đau đớn và tuyệt vọng như thế. Họ thật đáng chết nhưng cũng thật đáng thương.

Thưa Cha, con biết Cha cũng yêu thương họ, những con người tội lỗi như con xưa kia vậy, vậy nên Cha ban cho con người đáng thương một con đường để trở về với Cha. Đức Chúa Jesus Christ chính là “con đường” ấy như chính Ngài đã phán: “Ta là Đường Đi, Lẽ Thật, và Sự Sống. Không ai đến cùng Cha nếu chẳng bởi Ta.” (Giăng 14:6b).

Nguyện xin Cha cứ thương xót, làm mềm lòng họ, để nhiều người trong thế gian biết và tiếp nhận Đức Chúa Jesus Christ làm Chúa của đời mình bởi “Chẳng có sự cứu rỗi trong ai khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho trong loài người, để chúng ta phải được cứu trong danh ấy.” (Công Vụ Các Sứ Đồ 4:12).

Cảm tạ Chúa vì ngày nay con đã ở trên con đường trở về với Cha, xin Cha gìn giữ con để con không trật khỏi Con Đường Ngay Lành! Xin Đức Chúa Jesus Christ cứ giữ con chặt trong Ngài. Xin Đức Thánh Linh ban năng lực cùng sự khôn sáng để con tỉnh thức trước mọi sự cám dỗ.
Nguyện Lời Cha làm cho con nên thánh, nguyện Đức Chúa Jesus dẫn dắt con, thêm sức và khích lệ con trên bước đường con đi theo Ngài, nguyện cho con luôn nghe được lời Đức Thánh Linh nhắc nhở, cáo trách để khi con lầm lỡ thì con kịp thời dừng lại, lập tức quay về ăn năn, để con không rơi vào mọi sự tội lỗi, tối tăm như những ngày xưa chưa biết Chúa. Con cảm tạ Ba Ngôi Thiên Chúa. Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Trịnh Minh Anh
08/03/2023


Lâm Việt Thành
09/03/2023 00:17

Rô-ma 1:24-28 Hậu Quả của Sự Chối Bỏ Đức Chúa Trời

Kính thưa Cha, con cảm tạ ơn Cha đã ban Lời của Ngài cho con trong Rô-ma 1:24-28.

Con nghĩ rằng, người không chịu xem xét và giữ sự hiểu biết về Đức Chúa Trời trong sự tri thức là người tự làm cứng lòng mình, tự mình lừa dối mình, không chịu nhìn biết chính mình. Người không biết Chúa thì cứ đắm chìm trong tội lỗi. Còn người biết Chúa thì sẽ dễ dàng thất bại trước sự cám dỗ, có khi tự sa vào cám dỗ và tội lỗi, nếu không thật lòng ăn năn thì cũng sẽ đắm chìm vào tội lỗi.

Chính vì họ như vậy mà Ngài đành "phó họ" vào trong những điều xấu xa, ô uế. Con nhớ lúc trước con đọc đoạn này thì con có thắc mắc và thấy hơi kì là "Vì sao Chúa lại "phó họ" mà không "cứu họ", Chúa không yêu họ sao?" Giờ đây khi ngẫm nghĩ lại, con thấy rằng, con suy nghĩ như vậy là vì con thiếu hiểu biết Lời Chúa, thiếu suy xét và không cẩn thận trong sự suy ngẫm Lời Chúa.

Con hiểu rằng, "phó họ" không phải là Ngài đẩy họ vào những điều xấu. Mà là vì Ngài đã làm những gì Ngài có thể làm cho họ rồi mà họ vẫn chọn như vậy thì Ngài đành để họ tự đi con đường mà họ chọn. Ngài yêu thương nhưng Ngài cũng nghiêm khắc, dứt khoát.

Qua những sự suy ngẫm trên, con học được rằng:

Con cần đọc và suy ngẫm Lời Chúa thường xuyên để con hiểu biết về Chúa càng hơn, khi có sự hiểu biết thì con giữ gìn những điều đó trong con. Con luôn tỉnh thức giữ gìn để khi nghịch cảnh hay cám dỗ xảy đến con có thể vững vàng vượt qua được, không bị lừa gạt, không bị mắc mưu của ma quỷ.

Con cần đọc Lời Chúa cách cẩn thận, cẩn thận suy xét và cẩn thận áp dụng vào đời sống mình. Điều này sẽ giúp con hiểu đúng, có được nhận định đúng, quyết định đúng.

Con cần có tấm lòng cứu giúp và làm hết những gì mình có thể làm cho người khác. Nhưng nếu vẫn không được thì mình cần dứt khoát, để họ tự do đi theo đường mình đã chọn.

Nguyện Lời Chúa khắc ghi vào lòng con. Nguyện xin Cha ban cho con được thêm lên sự hiểu biết về Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lâm Việt Thành


Huỳnh Christian Timothy
09/03/2023 02:00

Rô-ma 1:29-32 Bản Tính Tội Lỗi của Tội Nhân

29 Họ đầy dẫy mọi sự: không công chính, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén;
30 gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ;
31 dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót.
32 Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng, những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết; thế mà, chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con. Con dâng lời tạ ơn Cha về Lời Hằng Sống Cha ban cho con để con được suy ngẫm trong ngày hôm nay. Nguyện Đấng Christ thêm sức cho con. Nguyện Đức Thánh Linh dẫn con vào mọi lẽ thật.

Thưa Cha, các câu Thánh Kinh này làm con nhớ đến lời phán trong Giê-rê-mi 17:9-10:

"Lòng người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa; ai có thể biết được? Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm."

Thưa Cha, thật sự lòng người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa. Chính loài người cũng tự nhận biết như vậy. Con nhớ lại con người xưa cũ của con trước đây, và thấy rằng, trong con không thiếu một điều gì đã được Đức Thánh Linh liệt kê trong Rô-ma 1:29-32. Càng thêm tuổi thì càng gian trá, độc ác, cho tới khi con bị bắt phục bởi tình yêu và sự thương xót của Ngài dành cho con.

Thưa Cha, bản thân con kinh nghiệm một lẽ thật đáng sợ như sau: Dù là một người được sinh ra trong một gia đình biết Chúa như con, được dạy dỗ Lời Chúa từ khi còn thơ ấu, tin Chúa và chịu báp-tem từ khi 12 tuổi, nhưng đức tin của con chỉ bằng cảm xúc và lý trí, nên con đã dễ dàng vấp ngã trước những cám dỗ. Con đã hoang phí cả nửa đời người, sống theo ý riêng, vì con đã không tin nhận Tin Lành trong thần trí. Chính vì thế mà con đã không nuôi mình bằng Lời Hằng Sống của Ngài mỗi ngày. Đức tin của con đã không thể hiện thành hành động và trở thành đức tin chết. Giờ thì con hiểu rằng, hành động đầu tiên và liên tục của một người sau khi thật lòng tin nhận Tin Lành là đọc, suy ngẫm Lời Chúa ngày đêm, rồi cẩn thận làm theo.

Thưa Cha, con hiểu rằng, thật sự không có gì thay thế sự làm theo mệnh lệnh của Ngài, như đã chép trong Giô-suê 1:8, để một người được liên tục thánh hóa và lớn lên trong đức tin. Đức Chúa Jesus đã cầu thay cho con dân Chúa với lời cầu xin Cha dùng lẽ thật để thánh hóa chúng con. Lẽ thật là Lời Ngài. Nhưng nếu con không đọc và suy ngẫm Lời Ngài thì có khác nào một người có thức ăn đầy nhà, nhưng không ăn nên bị chết đói.

Thưa Cha, con hiểu rằng, chỉ có sự đọc và suy ngẫm Lời Ngài mới thánh hóa con và giải phóng con khỏi những sự dối trá và xấu xa trong lòng. Chỉ có sự cẩn thận làm theo mọi lời của Ngài mới khiến cho con được ngày càng lớn lên trong sự hiểu biết Thiên Chúa, vững vàng trong đức tin, và có năng lực làm trọn mọi việc lành mà Cha đã sắm sẵn cho con.

Thưa Cha, nhìn vào hiện trạng của thế gian, con thấy loài người chúng con đã phạm tội lên đến mức đáng bị hủy diệt như thời của Nô-ê. Vì thế, con hiểu rằng, Kỳ Tận Thế đã gần. Không còn bao lâu nữa, Cha sẽ phán xét toàn thế gian trong bảy năm của Kỳ Tận Thế. Và Đấng Christ sẽ tái lâm trên đất vào cuối Kỳ Tận Thế để tiêu diệt mọi thế lực chống nghịch Thiên Chúa, giam Sa-tan vào vực sâu trong âm phủ, để thiết lập Vương Quốc Ngàn Năm.

Thưa Cha, điều an ủi và khích lệ con là sự Đấng Christ sẽ đem Hội Thánh của Ngài ra khỏi thế gian trước đó. Con hiểu rằng, sự ấy có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. Thời gian còn lại của Hội Thánh trên đất rất là ngắn ngủi, có thể đếm từng giây. Vì thế, con dân Chúa cần phải sẵn sàng để ra đi với Đấng Christ. Trong sự sẵn sàng đó, chúng con cần trung tín vâng theo mệnh lệnh của Ngài trong Giô-suê 1:8 để tiếp tục được thánh hóa bởi Lời Ngài; và hết lòng làm tròn những việc lành mà Cha đã sắm sẵn cho mỗi người.

Lạy Cha Yêu Thương! Con xin Ngài giúp cho mỗi một anh chị em cùng đức tin của con hiểu được điều con tin và hiểu. Để ai nấy đều sẵn sàng cho sự đến của Đấng Christ. Con cảm tạ ơn Cha. Con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Huỳnh Christian Timothy
07/03/2023


Đồng Thị Nghĩa
09/03/2023 02:37

Rô-ma 1:29-32 Bản Tính Tội Lỗi của Tội Nhân

Lạy Chúa!
Con cảm tạ Ngài dạy dỗ con qua Lời của Ngài. Qua đoạn Thánh Kinh Rô-ma 1:29-32, con hiểu rằng:

Khi con người không biết tìm kiếm Ngài thì sẽ sống trong đủ loại tội lỗi. Tội nọ dẫn đến tội kia, tội nhỏ dẫn đến tội lớn. Con người đã sống trong tội thì chỉ ngày càng chất chồng thêm tội, không thoát ra được. Không có cách nào để loài người làm sạch linh hồn. Không có năng lực để chống trả lại tội lỗi và sự tham muốn của lòng mình. Dù muốn có thể hoàn toàn sống theo lương tâm thì cũng không có năng lực để làm được điều mình muốn. Như có chép trong Rô-ma 7:18:

"Vì tôi biết rằng, trong tôi,  tức là trong xác thịt của tôi, không có điều lành cư trú. Vì ý muốn làm lành có trong tôi, nhưng  tôi không tìm thấy năng lực để làm ra sự tốt lành."

Con cảm tạ Cha đã ban ơn cứu rỗi cho con. Nhờ ơn Ngài, con được dựng nên mới, là một con người mới thánh sạch và công chính. Con không còn sống để chiều theo những tham muốn của lòng mình nữa, và không còn bị tội lỗi bắt phục mình. Con hoàn toàn có thể sống theo lương tâm trong sạch mà Ngài ban cho con.

Nhờ thánh linh Ngài ban mà con chống trả lại được mọi loại tội lỗi trên thế gian này, con có năng lực bắt thân thể con phải phục tùng Lời Chúa. Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào trong đời sống của con, con biết chắc con sẽ giữ được việc sống theo lương tâm nếu lòng con muốn, vì con có Ngài ban năng lực cho con và bảo hộ con! Con cảm tạ ơn Chúa!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Đồng Thị Nghĩa
09/03/2023


Bùi Thị Thùy
09/03/2023 10:22

Rô-ma 1:29-32 Bản Tính Tội Lỗi của Tội Nhân

Lạy Chúa! Con cảm tạ ơn Ngài vì Ngài vẫn còn thương xót con, cho con thêm cơ hội, xin Cha tha thứ hết mọi tội lỗi mà con đã vấp phạm nhiều lần vì sự thiếu hiểu biết của con. Con chưa hết lòng để đọc và suy ngẫm Lời Ngài để con làm theo mà con cứ làm theo ý riêng của mình. Trong thì giờ này con xin Chúa tiếp nhận con. Xin Cha tha thứ hết những tội lỗi của con, xin Chúa thánh hóa con, con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con sự hiểu biết Lời Ngài, xin Đức Thánh Linh soi dẫn con cho con hiểu lời Ngài càng hơn.

Rô-ma 1:29-32
29 Họ đầy dẫy mọi sự: không công chính, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén;
30 gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ;
31 dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót.
32 Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng, những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết; thế mà, chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy.

"Lòng người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa; ai có thể biết được? Ta, Đấng Tự Hữu Hằng Hữu, dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy đường họ đi, tùy kết quả của việc họ làm." (Giê-rê-mi 17:9-10).

Lạy Cha con đã từng sống trong tội tham lam, trộm cắp, nói dối, chửi rủa. Con người của con đầy dẫy hung ác, tội con thật đáng chết, nhưng nhờ ơn Cha đã cho con còn biết đến Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài, mà con được Ngài tha thứ những tội lỗi mà con đã từng phạm. Xin Cha thánh hóa con để con từ nay thuộc về Ngài, xin Chúa mở mắt con, để con thấy sự lạ lùng trong luật pháp của Chúa. Lạy Chúa, con cảm ơn Cha bữa nay ban cho con thêm một ngày mới nữa, để con được suy ngẫm lời của Ngài.

"Vậy, hãy làm chết các chi thể của các anh chị em, là những sự ở trên đất: tà dâm, ô uế, tình cảm xấu xa, tham muốn độc ác, và tham lam, ấy là sự thờ hình tượng." (Cô-lô-se 3:5).

Lạy Chúa xin giúp con trở nên giống như Ngài, con cảm tạ ơn Cha. Con cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Con, Bùi Thị Thùy
08/03/2023


Nguyễn Lạc Quân Alvin
09/03/2023 16:53

Kính lạy Cha yêu thương của chúng con, con xin dâng lên Cha lời cảm tạ vì những sự dạy dỗ của Ngài về phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 1:29-32 cho con như sau:

Thưa Cha, con hiểu được rằng Thiên Chúa đã dựng nên muôn loài vạn vật, trời cùng các tầng trời và đất. Ngài đã dựng nên mọi sự trong sự tốt lành trọn vẹn và tốt đẹp nhất. Như Lời Cha đã có phán ở trong Sáng Thế Ký chương một rằng Thiên Chúa đã dựng nên vạn vật và Ngài đã thấy điều đó là tốt lành.

Sáng Thế Ký 1:31

31 Thiên Chúa thấy mọi việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Vậy, có buổi tối và buổi sáng; ấy là ngày Thứ Sáu.

Con hiểu rằng khi Ngài dựng nên loài người theo hình của Ngài thì chúng con khi ấy không có mang trong mình bản tính tội lỗi như ngày nay. Tội lỗi đã vào thế qua sự phạm tội của ông A-đam và bà Ê-va khi ông bà đã không vâng lời Ngài mà đã ăn trái cây biết điều thiện và điều ác như đã có chép ở trong Sáng Thế Ký chương 3. Tội lỗi đã vào trong thế gian qua sự không vâng phục của tổ phụ chúng con mà từ đó dòng dõi loài người luôn mang trong mình sự bị nhiễm tội.

Lạy Cha, con hiểu rằng tội lỗi là bất cứ sự gì nghịch lại với sự công bình, thánh khiết, công chính và yêu thương của Ngài. Điểm chung của tội lỗi là sự kiêu ngạo từ trong tấm lòng không vâng vâng phục Ngài, không thờ phượng Ngài mà thờ thần tôi thay vì thờ phượng Cha và kiêu ngạo mà xem mình hơn những người xung quanh của mình. Thưa Cha kính yêu, con nhận biết con là một tội nhân và đã từng phạm đến hết thảy những tội lỗi mà Ngài đã nêu ra trên đây. Nhưng Ngài đã vẫn yêu thương con mà cho con có cơ hội để ăn năn mà quay về đầu phục Ngài và trở về làm con cái của Ngài. Cha ơi, ân điển đó thật quá lớn lao mà con thấy mình thật không xứng đáng với tình yêu lớn lao của Ngài dành cho con. Thưa Cha, xin Cha thêm năng lực cho con để trên bước đường còn lại của con, trong khoảnh thời gian ngắn ngủi của cuộc đời con để con không trở về sống trong sự phạm tội mà làm cho máu thánh của Đức Chúa Jesus Christ đã đổ ra vì tội con cùng cả thế gian trở thành ra vô ích.

Thưa Cha, con hiểu rằng loài người chúng con không thể nào tự mình chiến thắng được sự cám dỗ và dù chúng con muốn làm điều lành nhưng chúng con không thể tự mình làm được nhưng phải nhờ đến sức thiên Ngài ban cho chúng con. Nếu chúng con tự chiến đấu với tội lỗi theo bản ngã xác thịt thì chúng con không thể nào thắng được.

II Phi-e-rơ 2:19

19 Trong khi chúng nó hứa sự tự do cho họ thì chính chúng nó làm nô lệ cho sự hư hại; vì có sự gì đã thắng hơn người thì người là nô lệ cho sự đó.

Rô-ma 3:12

12 Chúng nó đều sai lạc cả, hết thảy cùng nhau ra vô ích. Chẳng có một người làm điều lành, dẫu một người cũng không.

Rô-ma 7:18

18 Vì tôi biết rằng, trong tôi, tức là trong xác thịt của tôi, không có điều lành cư trú. Vì ý muốn làm lành có trong tôi, nhưng tôi không tìm thấy năng lực để làm ra sự tốt lành.

Phi-líp 4:13

13 Qua Đấng Christ là Đấng ban thêm sức cho tôi, tôi làm được mọi sự.”

Thưa Cha, con thấy rằng ngày nay tội lỗi đã lan tràn khắp thế gian và có thể nói đến độ tột cùng. Hằng ngày loài người vui sống trong sự tội lỗi. Một số tội lỗi điển hình ngày nay đó chính là sự nói dối, tà dâm và đông tính luyến ái. Cha ơi, xin Cha thêm năng lực cho chính bản thân con và cả anh chị em cùng cha của con nữa để chúng con luôn biết giữ mình thánh khiết cho sự đến của Đức Chúa Jesus Christ yêu dấu của chúng con. Xin Cha cho chúng con luôn là những người nghe và làm theo Lời Ngài chứ không phải chỉ lấy nghe làm đủ mà tự chuốc lấy sự hư mấy đời đời. Xin Cha dùng Lời của ngày hằng ngày mà dạy dỗ chúng con để chúng con nhận biết được ý muốn của Cha và luôn biết trung tín trong suốt thì giờ còn lại trên đất này.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lạc Quân.


Phạm Thị Tuyết Minh
10/03/2023 15:18

Con kính lạy Cha Yêu Thương của con, con cảm ơn cảm ơn Cha ban cho con được hiểu Rô-ma 1:29-32 như sau:

Thưa Chúa, con hiểu rằng, sau khi Chúa hoàn tất công trình sáng tạo muôn loài, Thiên Chúa thấy mọi việc của Ngài thật rất tốt lành. Thiên Chúa là Đấng Công Bình Thánh Khiết và Yêu Thương. Thiên Chúa tạo dựng chúng con tốt đẹp giống như ảnh tượng của chính Thiên Chúa, Ngài có quyền làm cho loài người vâng phụng Ngài một cách tuyệt đối theo ý Ngài; nhưng bởi vì Thiên Chúa là Đấng Công Bình nên Ngài ban cho loài người chúng con được quyền tự do lựa chọn theo ý của mình, nhưng tiếc thay loài người đã không chọn tôn thờ và phụng sự Thiên Chúa mà lại làm theo sự tham muốn của lòng mình từ đó tội lỗi ngự trị trong lòng loài người.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, tất cả các điểm chung của tội lỗi bắt đầu là tội kêu ngạo. Như A-đam và Ê-va ngày xưa cũng bởi tội kêu ngạo muốn bằng Thiên Chúa nên đã nghe theo lời dẫn dụ của Sa-tan ăn trái cây mà Thiên Chúa cấm ăn, để được thông sáng như Thiên Chúa.(Sáng Thế Ký 3). Loài người biết mình phạm tội khi được lương tâm cáo trách, nhưng loài người không có năng lực để sống tốt đẹp được; chỉ khi người đó thật lòng ăn năn tội tin vào Tin Lành của Thiên Chúa, thì mới được Đấng Thần Linh ngự vào lòng để ban năng lực chiến thắng tội lỗi.

Kính lạy Đức Thánh Linh là thần lẽ thật, Đấng đang ngự trong thân thể con, ban cho con năng lực chiến thắng tỗi lỗi, soi dẫn cho con hiểu Lời Chúa. Thưa Chúa, đã có lần con yếu đuối con làm Ngài buồn và con đã xin lỗi thì tin Chúa tha thứ cho con, Chúa ôi! Con không muốn làm Ngài buồn thêm một lần nào nữa. Con cầu xin Ba Ngôi Thiên Chúa gìn giữ con luôn tin cậy vâng lời để không làm Thiên Chúa buồn mà luôn trung tín bước đi theo Chúa cho đến cùng. Và trung tín vâng theo mệnh lệnh Giô-suê 1:8, để được Lời Chúa thánh hóa con luôn luôn và con hiểu rằng, khi con càng gần Chúa thì Chúa cũng càng gần với con và con muốn con được Ngài yêu con nhiều. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh


Vũ Thị Thư
11/03/2023 12:55

Rô-ma 1:29-32 Bản Tính Tội Lỗi của Tội Nhân

29 Họ đầy dẫy mọi sự: không công chính, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén;
30 gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ;
31 dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót.
32 Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng, những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết; thế mà, chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy.

Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài cho con hôm nay được học Lời Ngài trong sách Rô-ma 1:29-32. Nguyện Chúa soi dẫn con, dạy dỗ con để cho con hiểu đúng Lời của Ngài.

Trong phân đoạn này nói về những tội lỗi mà loài người đang có, tất cả những tội lỗi đó không có ai là không phạm, bởi đó là bản chất tội lỗi của loài người. Quả thật như Lời Ngài đã nói:
“Lòng người là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa; ai có thể biết được?” (Giê-rê-mi 17:9).

Lạy Chúa, loài người không những có bản chất tội lỗi đã được liệt kê ra trong phân đoạn trên mà họ còn vui thú với nhau để cùng làm ra những tội lỗi đó.

Ngày nay, thế gian này đầy dẫy những sự tội lỗi, đọc các tin tức trên báo chí và nghe biết những việc xảy ra con nhận biết rằng tội lỗi của loài người đã trở nên đầy trọn, cùng với những dấu hiệu nhận biết về các tin tức thế giới về chiến tranh, bệnh dịch, thiên tai thì con biết rằng ngày Chúa trở lại đón Hội Thánh đã thật gần.

Lạy Chúa! Chính con cũng có những tội lỗi đó khi con chưa biết đến Ngài. Sau khi tin nhận Ngài thì con vẫn phạm do lầm lỡ, yếu đuối hoặc thiếu hiểu biết, chứ con không vui thú trong tội lỗi. Con cảm tạ ơn Chúa cho con được ở trong sự cứu rỗi của Ngài, Ngài ban năng lực để con chống lại bản tính tội lỗi của mình, để con không muốn sống trong tội lỗi. Chúa ơi, con xin Chúa tiếp tục thanh tẩy con cùng chồng và các con của con, để mọi những bản tính tội lỗi được loại khỏi chúng con một cách triệt để, để chúng con được thánh hóa, được trở nên không tì không vít mà gặp Chúa trong ngày Chúa Jesus Christ trở lại đón Hội Thánh! Nguyện mọi sự gian ác và dối trá phải lui ra khỏi chúng con.

Xin Chúa cũng thương xót và cho những người thân của chúng con thêm cơ hội tin nhận Ngài để họ cũng được ở trong sự cứu rỗi của Ngài, được sống trong tình yêu của Ngài, được thoát khỏi án phạt của Chúa trong ngày phán xét.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Vũ Thị Thư
Ngày 11/3/2023


Lê Minh Dương
11/03/2023 15:48

Rô-ma 1:29-32 Bản Tính Tội Lỗi của Tội Nhân

29 Họ đầy dẫy mọi sự: không công chính, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén;
30 gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ;
31 dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót.
32 Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng, những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết; thế mà, chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy.

Kính thưa Cha Yêu Thương của con! Con cảm tạ Ngài cho con Lời của Ngài trong Rô-ma 1:29-32. Nguyện xin Chúa giúp con hiểu và biết áp dụng cẩn thận vào trong đời sống của con.

Thưa Cha! Con hiểu rằng, mỗi một người trước khi tin Chúa trong đó có con, đầy dẫy những sự xấu xa. Trong những tội lỗi được liệt kê từ câu 29-31 con thấy trước đây con từng phạm nhiều điều trong đó, có những tội con không biết con có phạm trước đây không, nhưng con nghĩ có thể là con phạm hết thảy những tội lỗi ấy.

Thưa Cha! Con hiểu rằng sau khi hoàn tất công trình sáng tạo muôn loài, Thiên Chúa thấy mọi việc Ngài làm thật rất tốt lành, và ông A-đam và bà Ê-va cũng vậy. Nhưng hai ông bà đã không vâng lời Chúa, từ đó mà tội lỗi vào trong thế gian. Từ đó loài người sinh sản càng nhiều thì tội lỗi cứ gia tăng. Minh chứng là sự Chúa hủy diệt loài người bằng cơn đại hồng thủy trong thời Nô-ê. Và tương lai Chúa sẽ đoán phạt loài người bằng những tai vạ trong Bảy Năm Đại Nạn.

Thưa Cha! Con hiểu rằng lương tâm loài người được dựng nên một cách rất tốt đẹp. Từ khi ông bà A-đam phạm tội, và do tội lỗi di truyền từ ông A-đam mà lương tâm loài người ngày càng băng hoại bởi họ không xem xét để giữ lấy Đức Chúa Trời. Vì thế, dù là người ngoại không có luật pháp như dân I-sơ-ra-ên nhưng chính lương tâm của họ sẽ cáo trách họ mỗi khi phạm tội lỗi nào. Họ biết làm tội là sai nhưng vẫn cứ làm. Lúc con sống ở quê, con nghe có người cầu hỏi đồng bóng để xin số đánh đề, hay còn gọi là số ma. Khi có giấc mơ nào đó họ bàn tán xem đánh con gì. Họ biết nhà nước cấm, họ biết cờ bạc là sai, ngay cái gọi là số ma thôi cũng đã thấy sai nhưng không chỉ họ mà họ cùng nhau vui thú với sự đánh đề đó.

Thưa Cha! Bản thân con dù là con dân Chúa nhưng con vẫn thấy mình vẫn còn những tính xấu. Những điều gì con được Chúa cho thấy là không tốt con cần nhanh chóng từ bỏ nó. Nếu con chần chừ không chịu từ bỏ thì cũng như con dùng sự không công chính mà đè nén lẽ thật được bày tỏ trong con.

Nguyện xin Chúa giúp cho con luôn biết tra xét bản thân mình mỗi ngày, luôn dốc lòng cậy ơn Chúa mà từ bỏ những điều không tốt.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Lê Minh Dương
11/03/2023


Huỳnh Christian Anh
11/03/2023 22:24

Rô-ma 1:29-32 Bản Tính Tội Lỗi của Tội Nhân

Cha ơi! Suy ngẫm về phân đoạn Thánh Kinh này, suy ngẫm về bản chất tội lỗi của tội nhân, con một lần nữa nhìn về quá khứ, nhìn về con người xấu xa, tội lỗi và đầy gian ác của con xưa kia thật sự đáng sợ. Con không chỉ sợ chính bản thân mình, sợ cái bản chất tội lỗi có trong mình mà con còn hối tiếc vì mình đã từng sống uổng phí nửa cuộc đời Chúa ban cho mình.

Cảm tạ ơn yêu thương của Cha! Cha ơi! Con tạ ơn Cha thật nhiều, nỗi xúc động trong lòng con tuôn trào khi nghĩ đến tình yêu lớn lao mà Cha đã dành cho con. Một con người mang đủ đầy bản chất xấu xa tội lỗi lại được Đức Chúa Trời yêu thương con, cứu con, đem con ra khỏi quyền lực của tội lỗi, thay đổi con, thánh hóa con để rồi giờ đây con trở thành con gái yêu dấu của Cha trên trời.

Cha ơi! Con xin Cha vẫn tiếp tục tra xét lòng con, vẫn tiếp tục thánh hóa con và giữ chặt con trong cánh tay yêu thương của Cha để con không một lần nào nữa lạc bước, xa cách Cha như xưa kia con từng xa cách Cha.

Lạy Cha yêu thương! Con cầu xin Cha cũng thương xót những con người tội lỗi ngoài kia. Cha ơi! Nếu trong một ngàn người tội lỗi đó chỉ có một người lương tâm chưa bị chai lì, không muốn tiếp tục làm nô lệ cho tội lỗi nữa, biết gớm ghiếc tội lỗi và muốn được quay về đầu phục Cha, thờ lạy Cha thì xin Cha vẫn còn cho một con người tội lỗi đó cơ hội để họ quay lại. Và điều này sẽ là sự vui mừng cho cả thiên đàng:

"Ta nói với các ngươi rằng, cũng vậy, trên trời sẽ có sự vui mừng cho một tội nhân ăn năn hơn là cho chín mươi chín người công chính vốn không có sự cần ăn năn." (Lu-ca 15:7).

Thưa Cha! Con hiểu rằng tội nhân thật đáng chết nhưng cũng thật đáng thương. Đáng chết là vì những việc làm xấu xa gian ác của họ đã gây ra đau khổ cho biết bao nhiêu người. Đáng thương là vì dù cố tình gây đau khổ cho người khác nhưng chính họ cũng phải chịu đau khổ không kém. Mặc dù ở một thời điểm nào đó họ hả hê, vui thú với tội ác của mình và rủ rê người khác cùng phạm tội với họ. Nhưng rồi cũng đến lúc cơn thịnh nộ của Cha trên trời sẽ giáng trên họ và họ phải chịu đau đớn đời đời.

"Bởi những sự ấy mà cơn giận của Đức Chúa Trời đến trên những con cái không vâng phục." (Cô-lô-se 3:6).

Lạy Cha! Con thêm một lần nữa dâng lời cảm tạ ơn Cha về tất cả mọi điều tốt lành Cha đã làm trên đời sống của con. Con cầu xin Cha cho con biết yêu Chúa càng hơn nữa. Xin Cha dẫn dắt con để con cứ mãi đi trong đường lối của Cha. Con tạ ơn Cha và con thành kính cầu xin trong danh Đức Chúa Jesus Christ. A-men!

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Huỳnh Christian Anh
09/03/2023


Bùi Văn Vũ
12/03/2023 09:09

Rô-ma 1:29-32 Bản Tính Tội Lỗi của Tội Nhân

29 Họ đầy dẫy mọi sự: không công chính, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén;
30 gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ;
31 dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót.
32 Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng, những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết; thế mà, chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy.

Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha kính yêu của con. Con cảm tạ Chúa đã ban cho con Lời Hằng Sống của Ngài là Thánh Kinh, là thức ăn thuộc linh nuôi con mỗi ngày. Con xin dâng lên Chúa sự hiểu biết của con về đoạn Thánh Kinh trong Rô-ma 1:29-32. Con cảm tạ Đức Thánh Linh đã dạy dỗ con.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng, khi Ngài tạo ra muôn vật thì mọi thứ đều tốt lành theo sự Công Chính của Ngài. Bởi tình yêu, Ngài đã đặt để cho loài người có quyền tự do lựa chọn vâng phục Ngài hay chống nghịch Ngài.

Lạy Chúa! Bởi sự kiêu ngạo muốn bằng Chúa mà loài người chúng con đã không vâng phục Ngài, khi làm trái lệnh Ngài mà ăn trái cây biết điều thiện và điều ác. Từ đó tội lỗi đã vào trong thế gian.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng đặc điểm chung của tội lỗi là trái ngược với bản tính của Thiên Chúa là Công Chính, Thánh Khiết và Yêu Thương.

Lạy Chúa! Sau khi loài người phạm tội, Ngài vẫn đặt để trong lòng loài người có sự hiểu biết nhất định về Ngài, mà người Việt Nam chúng con gọi là Ông Trời, Ngài vẫn đặt để luật pháp của Ngài trên loài người đó chính là lương tâm. Khi loài người phạm tội thì bị lương tâm cáo trách. Nhưng dù loài người biết phạm tội nhưng vẫn làm bởi vì họ đã trở thành nô lệ của tội lỗi và bởi vì bản tính yêu thích tội lỗi của họ, đến nỗi họ vui thú với những kẻ cũng phạm tội lỗi giống như họ.

Lạy Chúa! Con hiểu rằng họ đáng chết nghĩa là họ xứng đáng với tội lỗi của họ đã làm ra. Bởi vì tiền công của tội lỗi là sự chết.

Lạy Chúa! Con thật đáng chết bởi những tội lỗi con làm ra, con cảm tạ Ngài vì tình yêu thương mà Đức Chúa Jesus đã đến thế gian để chuộc tội cho con, chuộc con ra khỏi nô lệ của tội lỗi và ban cho con được địa vị là con của Đức Chúa Trời.

Lạy Chúa! Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu mà Ngài đã ban cho con. Xin Chúa cho con biết trân quý tình yêu của Ngài, địa vị của Ngài đã ban cho con mà sống đẹp lòng Ngài càng hơn, không phụ tình yêu và ân điển mà Ngài đã ban cho con. Con cảm tạ ơn Ngài thật nhiều.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Bùi Văn Vũ
11/3/2023


Trần Thị Thu Hương
12/03/2023 15:12

Rô-ma 1:29-32 Bản Tính Tội Lỗi của Tội Nhân

Kính lạy Chúa,

Con xin dâng lên Ngài sự hiểu của con về Rô-ma 1:29-32.

Khi một người không nuôi mình bằng Lời Chúa thì sẽ sa vào sự phạm tội: không công chính, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ, chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén; gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ; dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Mặc dù họ cũng biết rằng làm như vậy là sai, nhưng họ không có năng lực để đắc thắng bản tính tội trong họ, không đắc thắng quyền lực tội lỗi cứ khiến họ làm ra tội. Bản tính tội được di truyền từ A-đam. Ban đầu khi Chúa dựng nên A-đam và Ê-va thì họ không có bản tính tội, không bị quyền lực tội lỗi trói buộc. Họ hoàn toàn tự do lựa chọn và quyết định nhưng họ đã lựa chọn không vâng lời Chúa, dẫn đến sự phạm tội.

Hậu quả của tội lỗi là sự chết. Sự chết ở đây là sự phân cách với Đức Chúa Trời, còn án phat sau cùng là sự xa cách đời đời với Chúa trong hoả ngục. Khi con người phạm tội, dù họ biết sai nhưng họ vẫn có một vui thú nào đó trong khi phạm tội, niềm vui thú đó là được thoả mãn ý riêng của họ. Tội lỗi dẫn đến tội lỗi. Khi họ phạm tội thì họ còn vui thú với người khác phạm cùng một thứ tội như họ, như cùng nhau nói xấu về ai, về việc gì đó, cùng nhau tà dâm, cùng nhau tầm phào, cùng nhau rượu chè say khước... Và khi phạm tội như vậy, họ đáng bị hình phạt xa cách Chúa vì Ngài là thánh khiết. Ngài không chấp nhận tội lỗi, mặc dù Ngài yêu tội nhân.

Tôi cảm tạ Chúa đã thương xót tôi, đã cứu tôi thoát khỏi quyền lực của tội lỗi và được sự cứu rỗi. Tôi đã phạm hết thảy tội khi chưa biết Chúa và khi biết Ngài rồi, tôi còn phạm nặng hơn. Nhưng bởi sự nhân từ của Chúa, tôi ăn năn nên được Ngài tha thứ, bồng ẵm trong tay Ngài, để tôi ngày một lớn lên trong sự tin kính Ngài.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Trần Thị Thu Hương
07/03/2023


Bùi Mạnh Cường
19/03/2023 10:41

Rô-ma 1:29-32 Bản Tính Tội Lỗi của Tội Nhân

29 Họ đầy dẫy mọi sự: không công chính, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén;
30 gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ;
31 dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót.
32 Họ là những kẻ biết rõ sự phán quyết của Đức Chúa Trời rằng, những kẻ làm ra các sự ấy là đáng chết; thế mà, chẳng những họ tự làm, họ còn vui thú với những kẻ làm các sự ấy.

Thưa Cha kính yêu đời đời của chúng con, con cảm tạ ơn Cha đã cho con được học phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 1: 29-32, xin Chúa ban ơn dạy dỗ con, cho con hiểu được sự dạy dỗ của Ngài qua phân đoạn Thánh Kinh này. Sau đây con xin trình bày sự hiểu của con qua phân đoạn trên như sau:

Trong phân đoạn Thánh kinh này đã nói ra hết nhưng tội lỗi của con người cách trọn vẹn, dường như không còn tội lỗi nào mà họ không phạm. Không những vậy mà họ còn vui thú trong sự phạm tội của họ. Họ chìm đắm trong tội lỗi đến lỗi dường như họ không nhận biết được đó là tội lỗi nữa. Vì những gì diễn ra cách thường xuyên thì sẽ trở lên hết sức bình thường, nên họ càng ngày càng lún sâu trong tội lỗi mình. Mặc dù họ biết hậu quả tội lỗi do họ vấp phạm là sự phán quyết của Chúa trong ngày phán xét. Tội của họ sẽ lớn gấp nhiều lần so với những ai chưa từng biết đến Chúa. Một sự đui mù thuộc linh tột độ dẫn đến sự phạm tội cũngv dâng cao tột độ.

Thưa Chúa, điểm chung của tất cả mọi tỗi lỗi của loài người là dẫn đến sự chết, là Hỏa Ngục đời đời. Vậy mà loài người cứ thản nhiên phạm tội, thậm chí còn vui thú trong tội lỗi mình, liệu có phải phạm tội sẽ dễ hơn là sự vâng giữ các điều răn của Thiên Chúa! Loài người biết rõ mình phạm tội vì loài người có tri thức và biết về các điều răn và luật pháp của Chúa. Mọi tội lỗi của loài người là đáng chết. Vì mọi tội lỗi là nghịch lại các điều răn và luật pháp của Chúa, là sự không công chính. Mà nghịch lại điều răn và luật pháp của Chúa thì sẽ dẫn đến sự chết.

Thưa Cha, Sáng Thế Ký 1:31 cho biết, sau khi hoàn tất công trình sáng tạo muôn loài, Thiên Chúa thấy mọi việc Ngài đã làm thật rất tốt lành. Nhưng loài người lại có bản tính tội lỗi, đó là vì loài người đã nhiễm tội sau khi ông A-đam và bà Ê-va phạm tội với Chúa khi ăn trái cấm, tội lỗi đó đã di truyền cho loài người, nên loài người có bản tính tội lỗi.

Bài học con rút ra trong phân đoạn Thánh Kinh này là luôn tỉnh thức trước mọi cám dỗ dẫn đến tội lỗi, luôn kêu cầu ý Chúa trong đời sống mình, lấy các điều răn và luật pháp của Chúa làm tiêu chuẩn sống. Nguyện Lời Ngài luôn là đèn soi cho đời sống của con, nguyện xin Chúa luôn ban thêm năng lực cho con trước mọi nghịch cảnh.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ
Con Bùi Mạnh Cường
Ngày 19/03/2023


Nguyễn Thị Nhung
22/03/2023 07:47

Rô-ma 1:29-32 Bản Tính Tội Lỗi của Tội Nhân

Kính thưa Cha! con cảm tạ ơn Cha đã ban cho con có thời gian và phương tiện để con được suy ngẫm lời Cha trong phân đoạn Thánh Kinh Rô-ma 1:29-32.

Thưa cha, con hiểu rằng người ngoại trong tấm lòng họ đầy dẫy sự không công chính, tà dâm, ý xấu, tham lam, ác dữ; chan chứa những điều ganh ghét, giết người, cãi lẫy, gian trá, thói xấu, nói lén, gièm chê, chẳng tin kính, xấc xược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng.

Thưa Cha, các điểm chung của tội lỗi là trước khi làm ra tội, biết là sai nhưng vẫn làm. Không có năng lực để tránh xa tội, chiến thắng tội.

Thưa Cha, loài người biết mình phạm tội vì Cha đặt để trong lòng mỗi người có suy nghĩ có quyền lựa chọn và có lương tâm, nên ai cũng biết mình làm ra tội.

Thưa Cha! Tất cả những tội nêu trên trước khi con tin nhận sự chết chuộc tội của Đức Chúa Jesus Christ con gần như là phạm phải, đã lâu rồi con không dám nghĩ đến tội con gớm ghét tội, con chỉ muốn con sống một đời sống thánh khiết. Con cảm tạ ơn Cha để giờ đây khi nhìn lại thì con biết rằng con đang được lời Cha biến đổi từng ngày.

Thưa Cha, con hiểu rằng người ngoại khi không tin nhận lẽ thật họ vui thú với nhau, nói xấu người này rồi phán xét người khác, có những người vô tội chỉ vì bị người khác nói không đúng sự thật về mình mà tan nhà nát cửa, có người còn bị mất cả mạng sống cũng vì bị người thế gian nói sai sự thật về mình.

Thưa Cha, trước đây con cũng là một tội nhân, trong suy nghĩ của con cũng có đầy suy nghĩ xấu xa, có những lúc con biết việc con làm ra gây hại cho người khác nhưng con cứ chiều theo tội của mình. Giờ đây được Cha cứu, con cũng quên luôn ý nghĩ phạm tội, con biết ơn Cha, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì Cha biến đổi con thành một con người mới.

Thưa Cha! Qua sự suy ngẫm bài học hôm nay, con hiểu được rằng người ngoại là con cái của ma quỷ nô lệ của ma quỷ, với bất kì người ngoại nào con cũng sẽ, cẩn thận giao tiếp vì con hiểu được rằng trong đầu họ đầy ý tưởng xấu xa, con không biết được họ sẽ làm ra điều kinh khủng gì.

Con cảm tạ ơn Cha! Nguyện xin Cha thánh hoá con mỗi ngày. Nguyện xin Cha giúp con trung tín yêu thích học lời Cha. Nguyện xin Cha giúp con ghi nhớ bài học hôm nay.

Trong danh của Đức Chúa Jesus Christ
Con, Nhung Naomi
21-3-2023.


Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ