Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Rô-ma 4:13-25 Lời Hứa Được Hiện Thực qua Đức Tin

Con kính lạy Cha Yêu Thương của con ở trên trời, con cảm tạ Cha ban ơn cho con sự hiểu Lời Ngài trong Rô-ma 4:12-15 như sau:

Thưa Chúa, con hiểu rằng, Áp-ra-ham và dân I-sơ-ra-ên ''thừa kế thế gian'', nghĩa là được thừa kế vùng đất ca-na-an mà Ngài đã hứa ban cho ông và dòng dõi ông. (Sáng Thế Ký 17:8), là những người tin vào lời hứa của Cha, được Cha xưng là người công chính, nhưng nếu họ không cứ ở trong sự tin và vâng lời Ngài thì họ cũng sẽ bị Ngài hình phạt, bằng chứng là trong hành trình tiến vào vùng đất hứa ca-na-an, những người không vâng theo lời Ngài đã bị Ngài giết chết. Điều này, nhắc cho con nhớ rằng con và các anh chị em cùng Cha của con là những người có đức tin nơi Cha, tin vào ân điển cứu rỗi mà Cha ban cho chúng con qua sự chết của Đức Chúa Jesus Christ chuộc tội cho chúng con; và tin vào lời hứa Đức Chúa Jesus Christ sẽ trở lại thế gian để đưa chúng con về Vương Quốc Trời và chúng con được đồng cai trị với Ngài, nếu trong chúng con có ai không trung tín làm theo mọi điều răn và luật pháp của Thiên Chúa cho đến cùng thì người ấy phải gánh lấy hình phạt của Thiên Chúa.

Thưa Chúa, con hiểu rằng ''luật pháp đem lại sự giận'' là vì luât pháp là sự giận của Đức Chúa Trời hình phạt những người chống nghịch lại điều răn của Ngài, là sự quy định hình phạt đối với những ai vi phạm điều răn của Ngài. Thưa Cha, đến đây con nhớ đến con gái của con, khi bé vi phạm điều con đã dạy thì bé cũng chịu nhận lấy hình phạt mà con đã quy định và hình phạt nặng nhất của con chính là sự phạt bé phải ở một mình xa cách mẹ, điều này làm bé rất sợ, thà sẵn sàng vừa khóc vừa năn nỉ: ''mẹ đánh con đi mẹ đừng bỏ con, con sợ, con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ đừng bỏ con nha mẹ'' nghe bé năn nỉ con rất thương. Lạy Chúa! Con cảm tạ Ngài thật nhiều! Ngài yêu loài người chúng con còn nhiều hơn là con yêu con gái của con rất nhiều, Ngài muốn cho chúng con đều được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật của Ngài nên Ngài đã ban ân điển cứu rỗi loài người chúng con. Con cảm tạ ơn Ngài con đã được ở trong ân điển cứu rỗi của Ngài. Con nguyện có thêm nhiều người cũng sớm biết đến và tiếp nhận ân điển Đức Chúa Trời ban cho để họ không bị xa cách mặt Chúa đời đời thì thật là đau khổ, không những vậy họ còn bị hình phạt trong hỏa ngục đời đời.

Thưa Chúa, con hiểu rằng, ''cứ tin vào sự trông cậy khi chẳng còn lẽ trông cậy'' nghĩa là một người tin Chúa và hết lòng trông cây nơi Ngài, nhưng dường Chúa không đoái xem, không đáp lại lời cầu xin của mình, nhưng người ấy vẫn cứ trông cậy nơi Ngài, vì người ấy tin rằng Chúa là Đấng cầm quyền trên mọi sự, tin rằng Chúa thương mình rất nhiều, tin rằng Ngài là Đấng Thành Tín mọi lời Ngài đã phán Ngài sẽ làm thành, tin rằng mọi sự Chúa cho phép xảy ra là có ích cho mình, Chúa sẽ không để quá sức chịu đựng của mình, tin Chúa sẽ giải cứu mình theo cách của Chúa, còn mình thì cứ trông cậy và vâng giữ trọn vẹn mọi điều Ngài đã dạy dỗ trong Thánh Kinh.

Lạy Cha Kính Yêu của con, con dâng lời cảm tạ ơn Cha vì con được Ngài xưng con là người công chính vì con tin nơi Ngài, tin vào ân điển cứu rỗi mà Ngài ban cho con qua sự Đức Chúa Jesus Christ đã chết để chuộc tội cho con và những ai tin Ngài, Đức Chúa Jesus Christ đã được Đức Chúa Trời là Cha làm cho sống lại để chúng con cũng sống lại như Chúa; vì lời Chúa dạy chúng con rằng, người công chính sống bởi đức tin. Con cảm tạ Ngài. Xin Ngài ban ơn cho gia đình con cứ luôn vững tin vào lời Ngài và cứ vững vàng tấn tới trong đức tin trong sự suy ngẫm Lời Ngài cho đến lúc Đức Chúa Jesus Christ đến. Con cảm tạ Cha và con thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh.
18/3/2023

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ