Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ — Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,
Con xin dâng lời tôn vinh và cảm tạ Ngài đã luôn quan phòng đời sống của con, thánh hóa và dạy dỗ con luôn. Con cám ơn Ngài luôn ban ơn thêm sức cho con. Giờ này, con xin Ngài ở cùng ban ơn cho con suy ngẫm lời Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 về Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ cho người chưa tin Chúa. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con hiểu đúng Lời Chúa để con học theo và xin Ngài ban năng lực cho con để con làm theo điều Ngài dạy dỗ con. Con cảm tạ và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
11 Người què đã được chữa lành đã nắm lấy Phi-e-rơ và Giăng. Hết thảy dân chúng kinh ngạc, cùng chạy đến với họ, tại mái hiên gọi là Mái Hiên của Sa-lô-môn.
Thưa Cha, con hiểu rằng, sau khi người què được Phi-e-rơ và Giăng nhân danh Chúa chữa lành cho chứng què từ khi còn trong bụng mẹ của mình, ông đã rất đỗi vui mừng tôn vinh Đức Chúa Trời. Con nghĩ là, người què đó đã rất vui mừng và biết ơn Phi-e-rơ và Giăng nên cứ nắm tay hai người. Dân chúng ở đó thấy kinh ngạc vì phép lạ và cùng nhau chạy đến để xem.
12 Phi-e-rơ thấy vậy, đã nói với dân chúng rằng: "Hỡi những người I-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về điều này? Và sao các ngươi nhìn sững chúng ta, như bởi năng lực hoặc sự tin kính của chúng ta mà chúng ta đã làm người này bước đi? 13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của những tổ phụ của chúng ta [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15] đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus; Đấng mà các ngươi đã giao nộp và đã chối bỏ Ngài trước mặt của Phi-lát, trong khi người đã có ý định phóng thích Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng, khi Phi-e-rơ thấy dân chúng chạy đến với sự kinh ngạc về phép lạ chữa lành này, và vì họ cứ nhìn chăm chăm hai ông, tỏ vẻ như chính Phi-e-rơ và Giăng đã làm ra một sự quyền năng như vậy, nên Phi-e-rơ đã bác bỏ ý nghĩ cho rằng, phép lạ chữa lành cho người què, là bởi năng lực hoặc sự tin kính của hai ông, nhưng Phi-e-rơ hướng vinh quang về Đức Chúa Trời, và nhấn mạnh đây là hành động của Đức Chúa Jesus Christ. Con học được qua Phi-e-rơ rằng, mọi việc trong danh Chúa mà con hay các anh chị em cùng Cha của con làm được là bởi sự ban ơn của Đức Chúa Cha qua Đức Chúa Jesus Christ, chúng con phải luôn ý thức biết ơn Thiên Chúa đã ban ơn trên việc làm của mình và dâng mọi vinh quang lên Ngài. Và con nhận biết trong lòng rằng, khi chúng con được phục vụ Thiên Chúa là một ơn phước rất lớn cho chúng con, vì được Ngài yêu thương và chọn chúng con để làm theo ý muốn của Ngài. Chúng con nhận được sự vui mừng trọn vẹn khi dốc hết lòng phục vụ Ngài, để Ngài được vui lòng.
Phi-e-rơ nhắc đến Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp của tổ phụ họ, người I-sơ-ra-ên, để khẳng định rằng Đức Chúa Jesus là Đấng được Đức Chúa Trời tôn vinh, Ngài chính là Đấng được hứa ban cho trong Cựu Ước, mà chính họ đã giải nộp và chối bỏ Ngài. Dù Phi-lát có ý muốn tha Ngài, nhưng chính họ đã chọn đóng đinh Ngài trên thập tự giá.
14 Nhưng các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà yêu cầu một kẻ giết người được tha cho các ngươi. 15 Các ngươi đã giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng Đức Chúa Trời đã khiến cho sống lại từ những kẻ chết mà chúng ta là những chứng nhân.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus là Đấng Thánh, được biệt riêng cho Đức Chúa Trời, Ngài hoàn toàn không phạm một tội lỗi nào. Và là Đấng Công Chính, Ngài thi hành mọi ý định của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, công bình và ngay thẳng. Nhưng dân I-sơ-ra-ên đã chọn tha cho một kẻ giết người mà giết Ngài. Họ đã giết Đấng Cầm Đầu của sự sống, Ngài là nguồn của sự sống, là Đấng ban sự sống, Đức Chúa Trời đã khiến cho Ngài sống lại, chính Phi-e-rơ và Giăng là những chứng nhân tận mắt chứng kiến. Phi-e-rơ đã thẳng thắn nói lên sự sai trái của họ, và ông cũng đã giải thích rõ ràng cho họ hiểu về Đấng mà họ đã giết đó; Đấng Thánh và Công chính, Đấng Cầm Đầu sự sống Ngài đã sống lại.
Chứng minh rằng, Ngài là Chúa của sự sống; Ngài sống lại để ban ơn tha thứ cho họ và cho tất cả những ai tìm kiếm Ngài.
16 Bởi đức tin nơi danh Ngài nên danh Ngài đã làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Đức tin qua Ngài đã ban cho người này sức khỏe trọn vẹn, trước hết thảy các ngươi.
Thưa Cha, con hiểu, Phi-e-rơ tiếp tục khẳng định trước dân chúng rằng, bởi đức tin nơi danh Ngài, là tin vào danh Đức Chúa Jesus, là Đấng mà họ đã giết. Đã ban cho người què được chữa lành một cách trọn vẹn, ngay lập tức, trước mắt họ. Là bằng chứng sống động về quyền năng của Đức Chúa Jesus. Không phải Phi-e-rơ mà chính đức tin vào Đức Chúa Jesus đã chữa lành cho người què. Con học biết rằng, ngày nay, chỉ có Đức Chúa Jesus mới cứu rỗi con người thoát khỏi sự hư mất đời đời trong hỏa ngục. Nên tất cả mọi người hãy nhanh chóng ăn năn tội, tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài để được Ngài cứu khỏi án phạt phải thi hành trên mỗi một người làm ra tội.
17 Giờ đây, hỡi các anh chị em, ta đã biết rằng, bởi sự thiếu hiểu biết mà các anh chị em đã làm điều đó cùng các nhà cầm quyền của các anh chị em. 18 Nhưng Đức Chúa Trời đã phán trước, bởi miệng của hết thảy các tiên tri của Ngài rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó. Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy.
Thưa Cha, con nhận thấy, Phi-e-rơ mặc dù đã cáo trách họ, nhưng ông cũng bày tỏ lòng thương xót của ông trước dân chúng, vì ông nói rằng ông đã biết rằng, bởi vì sự thiếu hiểu biết nên đã cùng các nhà cầm quyền của họ mà đóng đinh Chúa Jesus trên thập tự giá. Con học được qua Phi-e-rơ về sự thẳng thắn và lòng thương xót trước những người thiếu hiểu biết; là con dân Chúa chúng con cần phải thẳng thắn nói cho những người thiếu hiểu biết về Chúa, sự hiểu sai của họ, bởi vì họ đã không tự mình gần gũi với Chúa để hiểu biết về Ngài, mà cứ tin theo sự giảng dạy sai nghịch với lời Chúa của những người dẫn dắt họ. Phải yêu thương, giải thích cho họ hiểu cách rõ ràng, không xa lánh họ trừ khi họ từ chối. Còn khi đã là con dân Chúa để không bị thiếu hiểu biết trong đức tin, thì cần phải hết lòng trong cậy nơi Thiên Chúa và tìm cầu ý Ngài không thôi trong sự cầu nguyện. Và vâng theo mệnh lệnh của Chúa trong Giô-suê 1:8, vì có như vậy con dân Chúa mới nhận được sự hiểu biết Lời Chúa dạy, hiểu biết thánh ý Ngài mà không bị lầm lạc theo những người rao giảng tà giáo.
Phi-e-rơ tiếp tục dùng các lời tiên tri trong Cựu Ước để nhắc cho họ biết rằng Đức Chúa Trời đã phán trước rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó và Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy. Điều này, giúp cho con càng thêm vững tin rằng, mọi sự điều nằm trong chương trình, kế hoạch của Đức Chúa Trời là Cha và mọi việc sẽ được ứng nghiệm đúng như mọi lời Ngài đã phán và sẽ xảy ra đúng thời điểm mà Ngài đã định trước. Đức Chúa Trời Là Đấng Thành Tín nên mọi lời phán hứa của Ngài chắn chắc Ngài sẽ ứng nghiệm. Và chắc chắn rằng, Đức Chúa Jesus sẽ đến để đem Hội Thánh về Vương Quốc Đức Chúa Trời và chúng con sẽ được đồng cai trị với Đấng Christ, và mãi mãi thuộc về Cha.
Kính lạy Cha! Con cảm tạ Cha ban ơn cho con trong sự suy ngẫm bài học hôm nay, con cảm ơn Đức Thánh Linh luôn ở cùng soi dẫn cho con. Nguyện sự suy ngẫm của con đẹp ý Cha và những sự Chúa soi dẫn cho con hiểu, con biết áp dụng vào đời sống đức tin của con; sốt sắng như Phi-e-rơ mạnh mẽ rao giảng Tin Lành của Chúa cho người khác để họ cũng được sống trong sự phước hạnh như chúng con đang sống trong sự phước hạnh. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ. Phạm Thị Tuyết Minh
Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ — Phần 1
Kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,
Con xin dâng lời tôn vinh và cảm tạ Ngài đã luôn quan phòng đời sống của con, thánh hóa và dạy dỗ con luôn. Con cám ơn Ngài luôn ban ơn thêm sức cho con. Giờ này, con xin Ngài ở cùng ban ơn cho con suy ngẫm lời Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 3:11-18 về Bài Giảng Thứ Nhì của Phi-e-rơ cho người chưa tin Chúa. Xin Đức Thánh Linh dẫn dắt con hiểu đúng Lời Chúa để con học theo và xin Ngài ban năng lực cho con để con làm theo điều Ngài dạy dỗ con. Con cảm tạ và thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ. A-men!
11 Người què đã được chữa lành đã nắm lấy Phi-e-rơ và Giăng. Hết thảy dân chúng kinh ngạc, cùng chạy đến với họ, tại mái hiên gọi là Mái Hiên của Sa-lô-môn.
Thưa Cha, con hiểu rằng, sau khi người què được Phi-e-rơ và Giăng nhân danh Chúa chữa lành cho chứng què từ khi còn trong bụng mẹ của mình, ông đã rất đỗi vui mừng tôn vinh Đức Chúa Trời.
Con nghĩ là, người què đó đã rất vui mừng và biết ơn Phi-e-rơ và Giăng nên cứ nắm tay hai người. Dân chúng ở đó thấy kinh ngạc vì phép lạ và cùng nhau chạy đến để xem.
12 Phi-e-rơ thấy vậy, đã nói với dân chúng rằng: "Hỡi những người I-sơ-ra-ên, sao các ngươi lấy làm lạ về điều này? Và sao các ngươi nhìn sững chúng ta, như bởi năng lực hoặc sự tin kính của chúng ta mà chúng ta đã làm người này bước đi?
13 Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp, Đức Chúa Trời của những tổ phụ của chúng ta [Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15] đã làm vinh quang Con của Ngài là Jesus; Đấng mà các ngươi đã giao nộp và đã chối bỏ Ngài trước mặt của Phi-lát, trong khi người đã có ý định phóng thích Ngài.
Thưa Cha, con hiểu rằng, khi Phi-e-rơ thấy dân chúng chạy đến với sự kinh ngạc về phép lạ chữa lành này, và vì họ cứ nhìn chăm chăm hai ông, tỏ vẻ như chính Phi-e-rơ và Giăng đã làm ra một sự quyền năng như vậy, nên Phi-e-rơ đã bác bỏ ý nghĩ cho rằng, phép lạ chữa lành cho người què, là bởi năng lực hoặc sự tin kính của hai ông, nhưng Phi-e-rơ hướng vinh quang về Đức Chúa Trời, và nhấn mạnh đây là hành động của Đức Chúa Jesus Christ. Con học được qua Phi-e-rơ rằng, mọi việc trong danh Chúa mà con hay các anh chị em cùng Cha của con làm được là bởi sự ban ơn của Đức Chúa Cha qua Đức Chúa Jesus Christ, chúng con phải luôn ý thức biết ơn Thiên Chúa đã ban ơn trên việc làm của mình và dâng mọi vinh quang lên Ngài. Và con nhận biết trong lòng rằng, khi chúng con được phục vụ Thiên Chúa là một ơn phước rất lớn cho chúng con, vì được Ngài yêu thương và chọn chúng con để làm theo ý muốn của Ngài. Chúng con nhận được sự vui mừng trọn vẹn khi dốc hết lòng phục vụ Ngài, để Ngài được vui lòng.
Phi-e-rơ nhắc đến Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, I-sác, và Gia-cốp của tổ phụ họ, người I-sơ-ra-ên, để khẳng định rằng Đức Chúa Jesus là Đấng được Đức Chúa Trời tôn vinh, Ngài chính là Đấng được hứa ban cho trong Cựu Ước, mà chính họ đã giải nộp và chối bỏ Ngài. Dù Phi-lát có ý muốn tha Ngài, nhưng chính họ đã chọn đóng đinh Ngài trên thập tự giá.
14 Nhưng các ngươi đã chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính mà yêu cầu một kẻ giết người được tha cho các ngươi.
15 Các ngươi đã giết Đấng Cầm Đầu của Sự Sống, Đấng Đức Chúa Trời đã khiến cho sống lại từ những kẻ chết mà chúng ta là những chứng nhân.
Thưa Cha, con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus là Đấng Thánh, được biệt riêng cho Đức Chúa Trời, Ngài hoàn toàn không phạm một tội lỗi nào. Và là Đấng Công Chính, Ngài thi hành mọi ý định của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn, công bình và ngay thẳng. Nhưng dân I-sơ-ra-ên đã chọn tha cho một kẻ giết người mà giết Ngài. Họ đã giết Đấng Cầm Đầu của sự sống, Ngài là nguồn của sự sống, là Đấng ban sự sống, Đức Chúa Trời đã khiến cho Ngài sống lại, chính Phi-e-rơ và Giăng là những chứng nhân tận mắt chứng kiến.
Phi-e-rơ đã thẳng thắn nói lên sự sai trái của họ, và ông cũng đã giải thích rõ ràng cho họ hiểu về Đấng mà họ đã giết đó; Đấng Thánh và Công chính, Đấng Cầm Đầu sự sống Ngài đã sống lại.
Chứng minh rằng, Ngài là Chúa của sự sống; Ngài sống lại để ban ơn tha thứ cho họ và cho tất cả những ai tìm kiếm Ngài.
16 Bởi đức tin nơi danh Ngài nên danh Ngài đã làm cho vững người này, là người các ngươi thấy và biết. Đức tin qua Ngài đã ban cho người này sức khỏe trọn vẹn, trước hết thảy các ngươi.
Thưa Cha, con hiểu, Phi-e-rơ tiếp tục khẳng định trước dân chúng rằng, bởi đức tin nơi danh Ngài, là tin vào danh Đức Chúa Jesus, là Đấng mà họ đã giết. Đã ban cho người què được chữa lành một cách trọn vẹn, ngay lập tức, trước mắt họ. Là bằng chứng sống động về quyền năng của Đức Chúa Jesus. Không phải Phi-e-rơ mà chính đức tin vào Đức Chúa Jesus đã chữa lành cho người què. Con học biết rằng, ngày nay, chỉ có Đức Chúa Jesus mới cứu rỗi con người thoát khỏi sự hư mất đời đời trong hỏa ngục. Nên tất cả mọi người hãy nhanh chóng ăn năn tội, tin nhận Tin Lành Cứu Rỗi của Ngài để được Ngài cứu khỏi án phạt phải thi hành trên mỗi một người làm ra tội.
17 Giờ đây, hỡi các anh chị em, ta đã biết rằng, bởi sự thiếu hiểu biết mà các anh chị em đã làm điều đó cùng các nhà cầm quyền của các anh chị em.
18 Nhưng Đức Chúa Trời đã phán trước, bởi miệng của hết thảy các tiên tri của Ngài rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó. Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy.
Thưa Cha, con nhận thấy, Phi-e-rơ mặc dù đã cáo trách họ, nhưng ông cũng bày tỏ lòng thương xót của ông trước dân chúng, vì ông nói rằng ông đã biết rằng, bởi vì sự thiếu hiểu biết nên đã cùng các nhà cầm quyền của họ mà đóng đinh Chúa Jesus trên thập tự giá. Con học được qua Phi-e-rơ về sự thẳng thắn và lòng thương xót trước những người thiếu hiểu biết; là con dân Chúa chúng con cần phải thẳng thắn nói cho những người thiếu hiểu biết về Chúa, sự hiểu sai của họ, bởi vì họ đã không tự mình gần gũi với Chúa để hiểu biết về Ngài, mà cứ tin theo sự giảng dạy sai nghịch với lời Chúa của những người dẫn dắt họ. Phải yêu thương, giải thích cho họ hiểu cách rõ ràng, không xa lánh họ trừ khi họ từ chối. Còn khi đã là con dân Chúa để không bị thiếu hiểu biết trong đức tin, thì cần phải hết lòng trong cậy nơi Thiên Chúa và tìm cầu ý Ngài không thôi trong sự cầu nguyện. Và vâng theo mệnh lệnh của Chúa trong Giô-suê 1:8, vì có như vậy con dân Chúa mới nhận được sự hiểu biết Lời Chúa dạy, hiểu biết thánh ý Ngài mà không bị lầm lạc theo những người rao giảng tà giáo.
Phi-e-rơ tiếp tục dùng các lời tiên tri trong Cựu Ước để nhắc cho họ biết rằng Đức Chúa Trời đã phán trước rằng, Đấng Christ phải chịu thương khó và Ngài đã làm cho ứng nghiệm như vậy. Điều này, giúp cho con càng thêm vững tin rằng, mọi sự điều nằm trong chương trình, kế hoạch của Đức Chúa Trời là Cha và mọi việc sẽ được ứng nghiệm đúng như mọi lời Ngài đã phán và sẽ xảy ra đúng thời điểm mà Ngài đã định trước. Đức Chúa Trời Là Đấng Thành Tín nên mọi lời phán hứa của Ngài chắn chắc Ngài sẽ ứng nghiệm. Và chắc chắn rằng, Đức Chúa Jesus sẽ đến để đem Hội Thánh về Vương Quốc Đức Chúa Trời và chúng con sẽ được đồng cai trị với Đấng Christ, và mãi mãi thuộc về Cha.
Kính lạy Cha! Con cảm tạ Cha ban ơn cho con trong sự suy ngẫm bài học hôm nay, con cảm ơn Đức Thánh Linh luôn ở cùng soi dẫn cho con. Nguyện sự suy ngẫm của con đẹp ý Cha và những sự Chúa soi dẫn cho con hiểu, con biết áp dụng vào đời sống đức tin của con; sốt sắng như Phi-e-rơ mạnh mẽ rao giảng Tin Lành của Chúa cho người khác để họ cũng được sống trong sự phước hạnh như chúng con đang sống trong sự phước hạnh. A-men!
Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.
Phạm Thị Tuyết Minh
***