Bài Mới Nhất Các Chủ Đề Sách Đã Suy Ngẫm Xem Bài Theo Tác Giả

Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22-36 Bài Giảng Đầu Tiên của Phi-e-rơ  Phần 2

Con kính lạy Đức Chúa Trời là Cha Yêu Thương của con ở trên trời,
Con vui mừng dâng lời tôn vinh và cảm tạ Cha đã luôn yêu thương và quan phòng đời sống của con, những ngày qua con được Ngài ban ơn cho con làm giấy tờ chuyển viện để con đi tái khám trong năm mới này. Mặc dù con phải đi lại nhiều nhưng Ngài luôn ban ơn gìn giữ và thêm sức cho con để con được làm xong hết, mọi sự tốt đẹp.
Thưa Cha, con xin cảm tạ Cha ban ơn cho con trong sự con đọc, suy ngẫm lời Ngài trong sách Công Vụ Các Sứ Đồ 2:22-36, con xin ghi lại sự hiểu của con, như sau:

Thưa Cha, con hiểu rằng, sau khi Phi-e-rơ đã đứng lên giải thích với những người đang nhạo báng các môn đồ đang nói ngoại ngữ và trích dẫn lời tiên tri của Giô-ên để chứng minh các môn đồ đang được Đức Thánh Linh ban cho quyền phép ấy, và lời tiên tri sẽ xảy ra trong tương lai cùng lời hứa cho hết thảy những ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu, thì Phi-e-rơ tiếp tục kêu họ hãy lắng nghe điều ông nói tiếp. Ông mạnh mẽ làm chứng về Chúa trước họ thật rõ rằng, Đức Chúa Jesus người Na-xa-rét đã được Đức Chúa Trời xác chứng qua những quyền phép, những phép lạ, và những dấu lạ. Đây là những sự việc siêu nhiên đến từ Đức Chúa Trời, chứng tỏ rằng Đức Chúa Jesus đến từ Đức Chúa Trời, Ngài chính là Đấng Mê-si-a đã được tiên tri trong Cựu Ước, là Con của Đức Chúa Trời và là Đấng Cứu Rỗi mà tất cả những quyền phép đó đã được xảy ra trước mắt họ.

Phi-e-rơ khẳng định rằng việc Chúa Jesus bị bắt và đóng đinh là ở trong sự cho phép và biết trước của Đức Chúa Trời. Mà chính những bàn tay độc ác của họ đã đóng đinh Ngài trên thập tự giá, bởi chính những tội lỗi của họ mà họ đã giết Ngài. Con hiểu rằng, việc Đức Chúa Trời đã biết trước và cho phép Đức Chúa Jesus bị bắt và đóng đinh là nằm trong kế hoạch của Ngài từ trước, để qua Đức Chúa Jesus mà Ngài ban ơn cứu chuộc loài người của chúng con, bởi vì Ngài yêu chúng con rất nhiều, Ngài muốn chúng con được thoát khỏi án phạt đời đời đau khổ trong hỏa ngục, bị xa cách mặt Ngài mãi mãi, chính vì những tội lỗi chúng con đã gây ra. Vì yêu chúng con nên Ngài ban cho chúng con ân điển để cứu chuộc chúng con, cho chúng con được mãi mãi ở bên cạnh Ngài. Và bởi vì Ngài là Đấng Công Chính và Thánh Khiết nên chúng con muốn được ở gần bên Ngài thì chúng con cũng phải trở nên công chính và thánh khiết thì mới được gần với Ngài, nên Ngài đã thi hành sự công chính ấy trên Đức Chúa Jesus, Đấng vô tội, chịu chết thay cho tội lỗi của loài người phạm tội. Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá để chết thay cho tội lỗi của loài người chúng con. Khi ai tin Ngài, thì người đó được Chúa tha thứ hết mọi tội lỗi mà người đó đã gây ra.

Con hiểu rằng, Đức Chúa Jesus đã sống lại, chiến thắng sự chết, sự chết không thể cầm giữ được Ngài, điều này thể hiện quyền năng và thần tính của Ngài.
Bởi vì Ngài là Con của Đức Chúa Trời, quyền năng của Đức Chúa Trời là cao siêu tuyệt đối. Và chúng con cũng được sống lại với Ngài, kể từ khi chúng con tin nhận Ngài là Đấng Christ Ngài chết thay cho chúng con trên thập tự giá, thì chúng con cũng đóng đinh bản ngã xác thịt của mình trên thập tự giá với Ngài, chúng con được sống một con người hoàn toàn mới và được Đấng Thần Linh mà Đức Chúa Trời ban cho ngự vào lòng chúng con dẫn dắt, dạy dỗ và thánh hóa chúng con, ban quyền năng để chúng con sống theo Lời Chúa, chẳng những vậy chúng con còn được sống đời đời như Chúa Jesus đã sống lại và sống đời đời.

Con hiểu câu “cởi bỏ những sự đau đớn của sự chết” là sự đau đớn về thể xác khi bị đánh đập đau đớn trên cơ thể, bị đóng đinh trên thập tự giá. Vì Ngài yêu loài người chúng con nên Ngài gánh hết tội lỗi của toàn nhân lại trên mình Ngài là một gánh rất nặng nề, Đấng vô tội đã trở thành “tội lỗi” vì chúng con. Ngài bị đau đớn vì phải cách xa mặt Đức Chúa Cha, Ngài không còn cảm nhận được sự hiện diện của Cha, mà xuyên suốt trong sự sống của Ngài luôn ở trong sự thông công của Đức Chúa Cha đầy yêu thương và vinh quang.

Tất cả những sự đau đớn mà Ngài phải chịu đó, là vì Ngài yêu loài người chúng con; hy sinh cho chúng con, cứu chuộc chúng con và đem chúng con lại gần với Cha, bởi những tội lỗi của chúng con đã làm chúng con xa cách Đức Chúa Cha.

Và con cũng hiểu là kể từ khi tin nhận Chúa thì tất cả những nỗi đau của chúng con từ thể xác đến tinh thần hay tâm linh đều được Đức Chúa Trời giải thoát cho chúng con.

Phi-e-rơ trích dẫn lời tiên tri của Đa-vít trong Thi Thiên 16:8-11; 110:1 và giải thích rằng, Đa-vít không nói về chính mình ông, vì ông đã chết và đang trong mồ mả, nhưng Đa-vít đang nói tiên tri về sự phục sinh của Chúa Jesus, Đấng không hề bị hư nát. Sự phục sinh của Chúa Jesus là ứng nghiệm chính xác lời tiên tri.

Phi-e-rơ nhấn mạnh rằng, Đức Chúa Jesus đã sống lại mà các sứ đồ chính là những người trực tiếp chứng kiến. Đức Chúa Jesus được tôn cao bên phải Đức Chúa Trời, là vị trí vinh hiển cao nhất. Sự Đức Thánh Linh giáng lâm mà họ thấy trước mắt họ đó, là minh chứng cho Chúa Jesus là Chúa, là Đấng Cứu Chuộc. Chúa Jesus đã phục sinh và thăng thiên, ngồi bên phải Đức Chúa Trời, cầm quyền trên muôn loài và chiến thắng mọi kẻ thù nghịch.

Phi-e-rơ mạnh mẽ nói trước đám đông rằng, Chúa Jesus mà họ đóng đinh đó, chính là Chúa và là Đấng Christ mà Đức Chúa Trời đã hứa với họ. Ngài chính là Đấng Cứu Rỗi là Chúa của toàn thể nhân loại.

Kính lạy Cha! Con cảm tạ Cha ban cho con sự hiểu trên, con thật sự tôn kính và biết ơn Cha vô cùng, con tin và con xin mãi thuận phục Ngài. Con không thể hiểu được tình yêu của Ngài và chương trình kỳ diệu của Ngài cứu chuộc chúng con qua Đức Chúa Jesus, nhưng khi con nghĩ đến Đức Chúa Jesus, Đấng vô tội, sẵn sàng làm theo ý Cha, bằng lòng hy sinh, gánh hết tội lỗi của nhân loại, chịu tạm thời xa cách Cha để chúng con được cứu chuộc, được gần bên Cha thì trong lòng con không thể chịu nổi khi nghĩ đến, con xin mãi yêu Chúa Jesus và chờ đợi ngày Ngài đến, để con được đụng chạm vào Ngài và con ở với Ngài luôn và con được nhìn thấy Cha nữa. Nguyện hết thảy chúng con là các anh chị em cùng Cha của con, cứ mãi yêu Chúa và tình yêu ấy cứ thêm lên trong chúng con, để chúng con sống một nếp sống thánh khiết đẹp lòng Cha và sớm gặp được Chúa Jesus nơi chốn không trung, và sẵn sàng rao giảng Tin Lành Cứu Rỗi của Chúa một cách dạn dĩ và khôn sáng, đầy dẫy thánh linh, như Sứ Đồ Phi-e-rơ vậy. Con cảm tạ ơn Cha và hết lòng thành kính cầu xin trong danh của Đức Chúa Jesus Christ.

Trong ân điển của Đức Chúa Jesus Christ.

Phạm Thị Tuyết Minh

***

📂Các bài viết của cùng tác giả:

Bài Suy Ngẫm

*Theo thứ tự từ mới đến cũ